Những lời nhìn thấy...
- Nguyễn Thanh Hiện
—
published
01/01/2013 11:45,
cập nhật lần cuối
12/04/2016 22:20
|
NHỮNG
LỜI
NHÌN THẤY ĐƯỢC
VÀO SÁNG HÔM NAY
Nguyễn
Thanh Hiện
tặng các bạn bè thân yêu của
tôi
trong những tháng năm đen tối
của thế giới
ta lại gặp em
như tiếng chim cất lên vào
buổi sáng hết thảy những rừng
cây đều đã biến khỏi mặt
đất
em
niềm hân hoan thế kỷ
từ đó
cuộc kiếm tìm phía trước
lại diễn ra trong tột cùng khao khát
ai lại đi nhắc về những nỗi
buồn vẫn chất lên niềm trắng tay
của thế giới
chỉ biết là ta đã gặp
em giữa những năm tháng tro than
1/1/2013
|
|
Các thao tác trên Tài liệu