Non, je ne regrette rien
Non, je ne regrette rien
Phương Nam
Tưởng nhớ anh Bảy Minh
Anh chẳng có gì để hối tiếc,
Dù không phải lúc nào
cuộc đời cũng đẹp tựa đoá hồng
Bên con gái thân yêu
Trái tim quá mỏi đã ngủ yên
Mãi rời xa, nụ cười và nước mắt
Những người tình của một đời
Không thể cùng đến với anh trong khoảnh khắc.
Bên cầu nước vẫn trôi…
Dưới bầu trời Paris,
Những chiếc lá mùa thu yên nghỉ
sau khi hiến dâng sắc màu lộng lẫy cho đất trời
Anh có thể nói với chính mình,
Không, tôi chẳng có gì để hối tiếc
Mỗi người bạn mất đi
Một phần đời bị mất
Nhưng sẽ chưa bao giờ chia ly
Nếu ta đã từng sẻ chia những gì đẹp nhất
Dưới bầu trời Paris,
Những chiếc lá mùa thu,
đã rơi
chỉ để lại cho đất trời
màu vàng rực rỡ…
mắt anh nhắm nhưng quả tim vẫn mở
Dẫu cuộc đời như nhà trọ thoáng qua…
Sài Gòn 10.11.2012
Các thao tác trên Tài liệu