Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Thơ Nguyễn Thị Kim Thoa

Thơ Nguyễn Thị Kim Thoa

- Nguyễn Thị Kim Thoa — published 17/11/2018 17:50, cập nhật lần cuối 19/03/2019 14:13

Thơ Nguyễn Thị Kim Thoa



Mưa trên sông


Phía Tây tím đỏ ửng mây hồng
Dòng nước trong ngần, bóng ngọn lau
Gió cuồn cuộn đến thành cơn lốc
Lau ngã nghiêng mình chịu cơn đau.

Mưa mai giăng kín ngõ qua cầu
Bến dưới đò trông khách đã lâu
Chiều về phố chợ đìu hiu bóng
Mưa vẫn mưa hoài thấm đất đau.

Mưa rơi trên sông, rơi trên sông
Nước cuốn bèo trôi, trôi nổi bèo
Thuyền đi, khách còn chờ đợi mãi
Mốt tạnh cơn mưa, biết thuyền về?

Thuyền về khách đã xa vạn nẻo
Mưa vẫn mưa hoài nguôi nhớ thương?
Rêu phong mưa để hoài dấu lệ
Sao vẫn nặng lòng mưa trên sông.




Hoan hỷ


Cơn gió chiều
Dài cánh tay
Ôm thêm bao mùa thu nữa
Có ngọn gió nào không mát
không rát lòng?
Yêu đời nhau đến thế!
Ghét,
tâm can nỗi bất hạnh dày vò.


Cơn gió đêm
Lạnh bàn chân
Đi thêm bao mùa đông nữa
Có đông nào không rét,
than hồng đâu?
Yêu đời nhau đến thế!
Đau,
bầm lòng chờ đón những ngày vui.

Lòng rách tơi từng mảng
Miệng vẫn nói cười
Cười thật,
chứ không hề giả dối
Vui thật,
chứ không hề làm mặt
Bởi
cắt lòng
chờ đón nụ cười thơm.


Nguyễn Thị Kim Thoa


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: thơ, Giai phẩm Xuân 2019
Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us