Cùng bạn đọc
Cùng bạn đọc
Một năm học trôi qua, Diễn Đàn ra số này vừa chẵn mười số. Theo tập tục báo chí Việt ngữ hàng tháng ở Pháp, báo sẽ nghỉ tháng 8. Số 11, in xong ngày 4.9, sẽ tới tay bạn đọc trong tuần lễ 7-14 tháng 9, cũng là lúc ban biên tập rốt ráo chuẩn bị số 12, số đặc biệt 48 trang, nhân dịp thôi nôi tờ báo.
Gần trọn một năm, lời chưa hết ý, nhưng tờ báo như vậy cũng tạm định hình: đã đến lúc, ban biên tập cùng bạn đọc nhìn lại đoạn đường vừa qua. Trong tinh thần đó, chúng tôi gửi tới độc giả bản xin ý kiến bạn đọc (trang 32) và rất mong nhận được nhiều hồi âm, dưới dạng trả lời câu hỏi hoặc/và thư riêng [bạn đọc không muốn cắt rời trang 32, xin sao chụp riêng trang này trước khi trả lời].
Tuy chưa phải là số kỷ niệm một năm, Diễn Đàn số 10 này thực ra đã là một số đặc biệt rồi. Ngoài những bài của biên tập viên tiếp tục những đề tài thảo luận đã bắt đầu (dân chủ và phát triển, vai trò của trí thức) hoặc mở đầu đề tài mới (vấn đề môi sinh, nhân hội nghị thượng đỉnh về trái đất vừa họp ở Rio), chúng tôi dành trọng tâm cho văn nghệ, với sự góp mặt của những cây bút quen thuộc trong cộng đồng: Đỗ Kh., Lê Bi, Khánh Trường (với một ký hoạ chân dung), Phạm Việt Cường, Trần Vũ, Thuỵ Khuê (phỏng vấn Nhật Tiến), Thế Uyên. Chúng tôi xin cảm ơn các tác giả kể trên cũng như những tác giả đã có nhã ý gửi bài, mà vì số trang hạn hẹp, chúng tôi buộc phải hoãn sang một kỳ sau.
Cũng trong mục văn nghệ, Diễn Đàn giới thiệu một tài liệu độc đáo vừa nhận được từ trong nước: đó là những bài thơ chân dung của Xuân Sách (trang 21-22) mà cuốn sách vừa được Nhà xuất bản Văn học phát hành đã bị Bộ văn hoá thông tin ra lệnh thu hồi.
Trọng tâm văn nghệ số này cũng như các bài tham luận tiếp tục hai hướng chủ đạo của Diễn Đàn: giao lưu giữa trong nước và ngoài nước, và giữa cộng đồng hải ngoại, trong tinh thần đối thoại, tôn trọng sự khác biệt.
Chúc bạn đọc nghỉ hè vui khoẻ và xin hẹn gặp lại ở số 11.
DIỄN ĐÀN
Các thao tác trên Tài liệu