17-02-1979, cách đây 34 năm
17-02-1979, cách đây 34 năm
Trong ngày hôm nay, dư luận mạng sôi sục thông tin cho nhau và nghĩ về ngày này, cách đây đúng 34 năm. Đó là một ngày cực kỳ quan trọng trong lịch sử nước Việt, lại một lần nước ngoài đổ quân qua bờ cõi nước ta, kèm theo những tội ác vô vàn của hành động ấy. Ngày mà nước lớn phương Bắc đã trơ tráo lật rõ bộ mặt bành trướng Đại Hán không đổi từ hàng ngàn năm. Cho đến nay.
Ngày mà việc kỷ niệm, để nhớ lại, lại càng quan trọng khi mà một bộ phận những kẻ tự cho cái quyền lãnh đạo đất nước vẫn theo đuổi chính sách khấu đầu từ thời Thành Đô. Vì đặt sự vinh thân phì da của cá nhân và bè lũ cao hơn dân tộc, họ vẫn luôn nêu cao những cái gọi là 4 tốt, 16 chữ vàng, được quan thầy xoa đầu ban cho, để rồi nhất cử nhất động phải lấm lét nhìn sang dinh thái thú. Quyền lợi đã làm họ mờ mắt không phân biệt được đâu là chính sách ngoại giao khôn khéo và đâu là sự hèn hạ chỉ có khả năng đưa đến lệ thuộc ngày càng trầm trọng, nguy cơ mất nước đã thấy rõ.
Đây là sự thật. Bằng chứng là trong tất cả mọi tờ báo chính thức chỉ có một tờ Thanh Niên dám nói trực diện đến ngày kỷ niệm này, qua bài phỏng vấn thiếu tướng Lê Văn Cương:
Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979.
*
Để nhìn lại giai đoạn lịch sử ấy, những tư liệu có giá trị đã được đưa lên mạng :
Bài viết của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, tháng 3-1979 :
NHÂN DÂN VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI
Lời kêu gọi của Trung Ương ĐCSVN (thời ấy, bây giờ thì...) :
Hỡi đồng bào và chiến sĩ cả nước!
Hồi ký của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc :
Một tư liệu quan trọng đã được chúng tôi giới thiệu hôm qua, nay xin ghi lại ở đây cho đầy đủ :
NHỮNG TIẾT LỘ VỀ CUỘC XÂM LĂNG CỦA TRUNG QUỐC THÁNG 2 NĂM 1979
Khung cảnh quốc tế qua tóm lược của ông Dương Danh Dy :
Vì sao Đặng Tiểu Bình đánh VN năm 1979?
Nhà báo Vũ Quý hạo Nhiên dịch từ hồ sơ của CIA :
Tài liệu mật CIA về cuộc chiến Việt – Trung
*
Cùng với những tài liệu chính thức trên, là những phân tích, những hồi ký của những nhân chứng trực tiếp và có uy tín :
Nhà báo Huy Đức (cũng đã dẫn hôm qua):
Biên Giới Tháng Hai (2009-1979)
Blog Lê Mai :Bàn về sự bất ngờ trong cuộc chiến biên giới Việt – Trung
Ông Hồ Ngọc Nhuận :
Dưới làn đạn Trung Quốc ở Lạng Sơn
Tờ Tuổi trẻ ít ra cũng dám nhắc đến ngày này một cách gián tiếp :
*
Phản ứng của các nhân sĩ, trí thức, ở hai đầu đất nước là đi dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm. Một hành động nho nhã và ôn hoà như thế mà còn bị phá hoại bỉ ổi, nếu không phải vì do lấm lét nhìn qua dinh thái thú thì thực khó tin. Nhiều blogger đã tường thuật hai sự kiện này. Xin xem tường thuật qua bài của GS Tương Lai ở Sài Gòn tại đây :
Cũng về cuộc dâng hương đó, tường thuật của Hoàng Hưng:
Chúng tôi tưởng niệm
đồng bào chiến sĩ hy sinh
trong cuộc chiến đấu chống xâm lược Trung Cộng
Và ở Hà Nội, qua blogger Nguyễn Xuân Diện :
HÀ NỘI: NGĂN CẢN KHÔNG CHO VÀO VIẾNG ĐÀI LIỆT SĨ
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trả lời BBC về thái độ của chính quyền VN hiện nay :
Lẽ ra nhà nước phải tưởng niệm 17/2
RFA phỏng vấn Thiếu Tướng Lê Duy Mật, nguyên chỉ huy trưởng mặt trận Hà Giang :
34 năm cuộc chiến biên giới Việt - Trung
*
Một bài thơ của tướng Phạm Chuyên, nguyên giám đốc công an Hà Nội :
Nhà thơ Thanh Thảo :
Blogger Người buôn gió :
Nhà báo Đoan Trang :
Blogger Người lót gạch :
Có một người Nhật đã ngã xuống ở Lạng Sơn: phóng viên Takano Isao
Blogger Gò cỏ may :
Máu xương của nhân dân sao mà rẻ mạt vậy
Các báo Tuổi trẻ và SGTT cuối cùng cũng dám nói thẳng, một ngày sau :
Bài học từ cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979
Diễn Đàn
Cập nhật chiều 19.02.2013
Các thao tác trên Tài liệu