Hà Nội biểu tình kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa
Biểu tình "40 năm Hoàng Sa"
sáng chủ nhật 19.1.14
tại Hà Nội
8 giờ 30 sáng chủ nhật 19.1.2014, khoảng một trăm người (ước tính của hãng thông tấn AP) đã mang hoa cúc trắng tới tượng đài Lý Thái Tổ để tưởng niệm 74 liệt sĩ (thuộc hải quân VNCH) đã hy sinh đúng 40 năm trước đó để bảo vệ Hoàng Sa trước cuộc xâm lược của Trung Quốc.
Họ được tiếp đón bởi vài chục công an mặc đồng phục, và hai ba trăm công an chìm (nhưng cầm loa có dán mẫy chữ CAND) và vài ba người ngụy trang làm công nhân "thi công" ở chân tượng đài cưa mấy khối đá, với mục đích duy nhất là tung bụi mù chung quanh tượng, và để công an "yêu cầu đồng bào giải tán để công nhân thi công chuẩn bị đón tết" (khi người biểu tình ra về rồi, thì cuộc "thi công" cũng hoàn tất, để lại mấy cục đá chỏng chơ, hùng hồn thay mặt cho sự im lặng của Bộ chính trị).

Để bạn đọc có thể theo dõi diễn biến cuộc biểu tình này, chúng tôi xin giới thiệu ba chứng từ :
1. Một buổi sáng giàu kịch tính tại vườn hoa Lý Thái Tổ, chứng từ của giáo sư Nguyễn Huệ Chi

Gs Huệ Chi (thứ hai, từ phải sang trái) bên cạnh chân dung TT Ngụy Văn Thà, liệt sĩ Hoàng Sa
2/ Một viên đá bị cắt, những tiếng loa và mấy cái đầu rỗng, bài viết của nhà giáo Phạm Toàn.

Cuộc đối âm (lượng) không cân xứng giữa Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng IDS,
và cái loa Made in China của Công an "Nhân dân".
3/ Ngày tưởng niệm liệt sỹ Hoàng Sa và nỗi đau vong quốc, chứng từ của Đào Tiến Thi
https://www.youtube.com/watch?v=AlVv1-OAUNA
Các thao tác trên Tài liệu