Sau những đợt biểu tình...
Sau những đợt biểu tình...
Những đợt biểu tình hàng tuần suốt mùa hè rồi cũng đến lúc (tạm ?) ngưng. Ý đồ của nhà cầm quyền đã rõ, cũng như đã rõ là những việc họ làm ‒ tuy đã được khiên cưỡng giải thích bằng cách này hay cách khác ‒ hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên những luận cứ pháp lý dài dòng không phù hợp trong một bản ghi chép thời sự, ở đây chỉ xin ghi lại những chứng từ và những cảm nghĩ của người trong cuộc, xa hay gần, trước những hành động đàn áp cụ thể kiểu "mời về đồn" hay những đàn áp tinh thần trên báo chí và truyền hình chính thống kiểu "cả vú lấp miệng em". Tại sao ta bị bắt ? Tại sao họ đối xử với ta, bạn ta, dân ta như thế ? Thế nào là yêu nước ? Ai là những người tử tế quanh ta ?... Giữ lại những chứng từ này là cần thiết, vì những ngày qua đã đi vào lịch sử.
*
* *
Từ hôm đó tới hôm nay, thoắt cái thế mà sáu mươi năm trôi đi. Chuyện còn nhiều, và sự giác ngộ cứ diễn ra dần dần chỉ vì trong tâm hồn này, trong bụng dạ này, trong trí não này có một câu hỏi ngày ngày được khoáy sâu hệ thống dối trá ấy đã sống và sinh sôi như thế nào?
Nhà giáo Phạm Toàn nhớ lại:
Ta đã nhận ra bộ mặt hắn tự khi nào?
*
Không muốn mình biến thành những quả bom, không viết chính luận được thì làm thơ. Những vần thơ trào ra từ ngòi bút của các nhà báo, phản ánh thời báo chí bất thường, thời vinh nhục bất phân, chính danh bị bao vây háo danh hưởng lợi.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập giới thiệu một bài thơ:
Khi nhà báo làm thơ
*
Anh Thông thân mến! Vừa qua tôi có đọc bài viết của anh trên báo HNM tôi thấy cách thể hiện “Lòng yêu nước” của anh hơi quá mức so với trình độ, chức vụ cũng như học hàm học vị của anh. Sự “lên gân” và cách nói có thể là thiếu lễ độ ấy rất gây phản cảm cho bạn đọc... < Ông Trần Trương kể cũng quá tình nghĩa, lẽ ra về ông PGS.TS này thì...>
Nhà thơ Trần Trương viết thư cho bạn cũ:
THƯ GỬI ANH VŨ DUY THÔNG
*
Vậy thì lòng yêu nước có tội gì mà phỉ báng? Tôi nghĩ những người phỉ báng lòng yêu nước của người khác, cũng có nghĩa là đang phỉ báng quyền lợi và nghĩa vụ của chính mình.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo:
Nghĩ về lòng yêu nước sau sự kiện biểu tình
*
Thưa các bác! Con cháu của các bác không thể không biết Nguyên Ngọc, tác giả của «Đất nước đứng lên» được giảng dạy trong chương trình phổ thông. Ông ấy có trong đoàn biểu tình. Ông ấy đã sống và hành động để cho chúng ta biết cả đất nước đã đứng lên như thế nào và sẽ đứng lên như thế nào. Nếu chúng ta lăng mạ cả những người như Nguyên Ngọc, thì chúng ta còn có thể dạy cho con cháu điều gì nữa đây?
Nguyễn Thị Từ Huy, dịch
thuật, nghiên cứu
và giảng dạy văn học Tây phương viết:
Thư
gửi các bác đã phát biểu trong chương trình
truyền hình Hà Nội ngày 22/8/2011
*
Không! Mấy Chủ nhật trước có vui vậy đâu. Tớ vừa xuống xe, đáp xe buýt lên Bờ Hồ, gặp giời mưa, vậy mà thấy múa hát tưng bừng!. Chỗ nào cũng múa hát!. Ngay ở chỗ Bờ Hồ cũng có đến 4-5 đám múa hát rộn ràng!
Nhà báo, blogger Phan Thanh Hải kể chuyện:
VĂN NGHỆ BỜ HỒ
*
* *
Chị Bùi Thị Minh Hằng, 1 trong 3 người biểu tình bị bắt giữ, trả lời phỏng RFA ngay sau khi được trả tự do sau năm ngày bị giam.
http://www.youtube.com/watch?v=gV6wzeU_5n8&feature=player_embedded#!
*
Một người bị giam 5 ngày khác sau cuộc biểu tình ngày 21.08.2011, anh Vũ Quốc Ngữ viết : Ngồi mãi, ngồi mãi rồi bóng đêm ập đến, Hội bị mấy tay công an dẫn giải về nơi trọ để khám nhà. Chú Khang bị đưa đi đâu ấy. Phòng chỉ còn mình và một công an trẻ, anh ta mang còng chân đến để còng mình. Mình bảo anh không phải làm thế, tôi không thèm chạy nhưng tay ấy bảo "không tin được địch".
Năm ngày trong nhà tạm giam công an Từ Liêm (Phần 1)
Năm ngày trong nhà tạm giam công an Từ Liêm (Phần 2)
*
nhà văn Nguyên Ngọc, tác
giả của Đất nước đứng lên, chẳng lẽ là phản động ư? Còn GS Lâm Quang
Thiệp, nguyên vụ trưởng Vụ Đại học của Bộ Giáo dục, người mà tôi rất
kính trọng, chẳng lẽ cũng là phản động ư?
Tôi hoang mang lắm, vì chẳng biết biểu lộ lòng yêu nước ra như thế nào
nữa. Hình như viết blog như thế này cũng là … phản động thì phải...
Blogger Anh Vũ :
Yêu nước như thế nào mới là đúng cách? (1)
Yêu nước như thế nào mới là đúng cách? (2)
Yêu nước như thế nào mới là đúng cách? (3)
*
Theo quy định tại điều 44 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính “mọi trường hợp tạm giữ người đều phải có quyết định bằng văn bản và phải giao cho người bị tạm giữ một bản”; Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không được quá 12 giờ kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm, trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể kéo dài nhưng không quá 24 giờ... Vài lời cố vấn về luật cho những người bị bắt của luật sư Huỳnh Văn Đông
luật sư Huỳnh Văn Đông:
Vài chia sẻ về quyền đi biểu tình
*
Đúng là giang hồ chỉ chút
ân tình vậy thôi, ông anh nói! Còn không quên dặn dò: Mày làm gì thì
làm đừng để ai phiền lụy và ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên! Thôi yên
tâm đi, một lát nữa là mấy người bạn mày được về nhà hết! Bài viết về
một người không đi biểu tình nhưng bị bắt vì đến trước của đồn
công an tiếp tế đồ ăn nước uống cho những người bị bắt
GIANG HỒ CÓ CHÚT ÂN TÌNH LÀ ĐÂY
*
Thế là tôi đã bước vào Hỏa Lò, cái địa danh tôi mới chỉ từng nghe thấy trong đời!Ngay đến bố, đi hoạt động từ khi cách mạng còn chưa thành công, đối mặt với cái sống cái chết biết bao nhiêu lần, nhưng chưa khi nào bị bắt, chưa bao giờ nếm mùi tù tội. Bây giờ con gái bố - người đầu tiên trong gia đình, trong tất cả các anh chị em, cô, dì, chú, bác - đã thực sự bước chân vào Hỏa Lò! <Ghi chép của Phuơng Bích>
Bước chân vào chốn ngục tù (1)
Bước chân vào chốn ngục tù (2)
Bước chân vào chốn ngục tù (3)
Bước chân vào chốn ngục tù (4)
Bước chân vào chốn ngục tù (5)
Bước chân vào chốn ngục tù (6/6)
Các thao tác trên Tài liệu