Bạn đang ở: Trang chủ / Thế giới / Vạn lý trường chinh hậu hiện đại

Vạn lý trường chinh hậu hiện đại

- Thanh Gương — published 25/04/2008 20:03, cập nhật lần cuối 25/04/2008 20:03

Vạn lý trường chinh hậu hiện đại


Thanh Gương


Những thanh niên thiếu nữ đang rầm rộ biểu tình với cờ xí đỏ trời chẳng dính dáng gì đến các đội Hồng Binh thời Mao. Ngược lại, họ thuộc thế hệ hậu sinh của giai cấp “tân tư bản” Trung Quốc, những con người biết ăn diện đúng mẫu mã thời thượng và rành các hang cùng ngõ ngách của Internet hơn là những con hẻm cũ kỹ của những khu phố nay đã biến thành những đô thị khổng lồ với các kiến trúc hiện đại hoành tráng đầy sắt thép xi măng pha lẫn với pha-lê.

Đối với thế hệ hậu sinh này thì chuyện Thiên An Môn chỉ là một thứ chuyện cổ tích xa xưa kể lại hình tượng của một cuộc đấu tranh (cũng) của những thanh niên thiếu nữ chống lại những ràng buộc xiềng xích của một cơ chế độc tài toàn trị. Trong khi ngày nay những người trẻ tuổi đầy sức sống này được đi đây đi đó khắp nơi trên thế giới, được ăn học, đọc được nhiều thông tin sách báo gấp mấy ngàn lần thời ông bà cha mẹ của họ.


Image1 Thế hệ hậu sinh (Vienne- Ảnh Reuters)


Ấy vậy mà sao các khẩu hiệu mà họ hò hét trên các đường phố vẫn còn vang vọng đâu đây âm hưởng của các đội Hồng Vệ Binh: đó là những khẩu hiệu mà ông bà cha mẹ của họ đã hét rầm trời đất trong thời cách mạng văn hoá ở Trung Quốc. Chẳng hạn như trên một biểu ngữ vươn cao người ta thấy ghi “Những lời tiên tri của người cầm lái vĩ đại bao giờ cũng đúng: Đế quốc không bao giờ từ bỏ ý đồ muốn tiêu diệt chúng ta”. Tiếp theo là hằng hà sa số những câu trích dẫn từ quyển “Sách đỏ” một thời là sách gối đầu nằm của ông bà cha mẹ của họ.

Nỗi lòng uất ức của những thanh niên thiếu nữ này của ngày hôm nay sao thấy không khác chi nỗi uất hận của những thanh niên thiếu nữ Trung Quốc của các phong trào thanh niên học sinh sinh viên Trung Quốc vào đầu thế kỷ vừa qua, khi mà các cường quốc thực dân đang xâu xé một vương quốc Trung Hoa. Và ngôn từ thì đúng là dựa trên những ý tưởng của người cầm lái vĩ đại kiểu “Tất cả bọn phản động chỉ là những con hổ giấy !!!”. Trong một vidéo ghi lại những cuộc biểu tình của kiều dân Trung Quốc ở Paris được nhà nước Trung Quốc phát tán, khi ghi lại những sự kiện quanh vụ “rước đuốc” lời bình của cuốn phim cho rằng “tất cả đây là một âm mưu của tư bản phương tây”.


Image2 Tibet – chúng tôi cũng yêu Tibet (Berlin - Ảnh ANSA)


Thậm chí, cuộc rước đuốc Thế vận hội được ví ngang hàng với cuộc “vạn lý trường chinh” lịch sử năm 1934 của Mao. “Cuộc vạn lý trường chinh lần này không phải là một cuộc đấu tranh lẻ loi: có đến 1 tỉ 300 triệu người đang đồng hành trong cuộc trường chinh. Chúng tôi yêu nước, chuộng tự do. Và chúng tôi cũng yêu mến Tây Tạng”. Người ta đọc được câu này trong một cuộc tuần hành ủng hộ rước đuốc.


Roma, 23/04/2008

Thanh Gương

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Guimet Exposition: Marc Riboud 05/03/2025 - 12/05/2025 — Musée Guimet - Iéna, 6, place d'Iéna - 75116 Paris
Journée d'études du Réseau MAF 26/04/2025 - 26/05/2025
France-Vietnam : un portail entre les cultures - Sujets et séjournants. Une nouvelle histoire des indochinois en France 15/05/2025 16:30 - 18:00 — via ZOOM
Tiếng Tơ Đồng - GALA 25 ans 31/05/2025 15:00 - 19:00 — Théâtre l'Agoreine - 63B Bld du Maréchal Joffre - 92340 Bourg-la-Reine
France-Vietnam : un portail entre les cultures - Transferts du modèle français à la description de la grammaire vietnamienne 05/06/2025 16:30 - 20:00 — BnF site François-Mitterrand | Salle 70 ou via ZOOM
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us