Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Bóng đá: U23 Việt Nam trên trường quốc tế

Bóng đá: U23 Việt Nam trên trường quốc tế

- Võ Quang Yến — published 30/01/2018 10:15, cập nhật lần cuối 30/01/2018 10:18


ĐỘI BÓNG ĐÁ U23 VIỆT NAM
RỘN NỞ TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ



Võ Quang Yến


Trong kỳ tranh giái quán quân bóng đá cấp châu lục U23 châu Á năm nay, với vòng chung kết được tổ chức ở Trung Quốc từ 19 đến 27 tháng 1.2018, đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới 23 tuổi đã lập một kỷ lục chưa từng thấy. Không những thi đấu tự tin trước các đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu châu Á, U23 Việt Nam còn ghi tên vào lịch sử đội bóng Đông Nam Á đầu tiên đi đến vòng bán kết (vòng 4 đội mạnh nhất) và hơn nữa thắng trận bán kết này để được quyền đấu trận cuối cùng, tranh chức vô địch.
Vòng chung kết này gồm 16 đội, chia làm 4 bảng, mỗi bảng các đội đấu với cả 3 đội kia và xếp hạng theo điểm, hai đội đầu mỗi bảng sẽ vào tứ kết, đấu loại trực tiếp. Đội Việt Nam được xếp vào một bảng khó với Hàn Quốc, Úc và Syria, nhưng với 4 điểm (thua Hàn, thắng Úc rồi hoà Syria), VN xếp thứ nhì của bảng và được vào vòng đấu loại trực tiếp, cùng với các đội Qatar, Palestine, Irac, Nhật, Uzbekistan, Hàn và Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt thắng các đội Iraq ở vòng tứ kết, Qatar ở vòng bán kết và cuối cùng đấu với Uzbekistan ở chung kết tại Thường Châu. Đây là một vùng thời tiết khắc nghiệt, nhất là cho người Việt từ xứ nóng lại, với nhiệt độ dưới 0° và có tuyết rơi trong những ngày tháng 1 này. Khi có tuyết trắng đẹp nhưng dễ trơn ngã, huấn luyện viên cho vào tập dượt trong phòng kín.

san chungket 

Sưởi ấm lòng các cầu thủ vừa là lực lượng ủng hộ, số đông cổ động viên gồm có những sinh viên lưu trú tại đây chiếm số lớn khắp các khán đài. Trong số quà tặng họ nhận ngay cả một chai nước mắm mùi vị quê hương! Hôm trận bán kết, nghe nói cả một nhóm cổ động viên từ Hải Phòng bay qua cổ vũ. Nghe nói mà không thấy thủ trưởng đội quân hùng vệ ấy là huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo có khi căng thẳng và hồi hộp quá sức đến nỗi không muốn tiếp tục theo dõi diễn biến trận đấu. Ông đứng nép sau băng ghế chỉ đạo và nhắm mắt để chờ tiếng còi kết thúc vang lên. Rắc rối hơn là khi các phát ngôn viên đọc tên các cầu thủ. Tiếng Anh không dấu thì phát âm giống nhau như trường hợp 3 cầu thủ : thủ môn Bùi Tiến Dũng (mang áo số 1), trung vệ cùng tên Bùi Tiến Dũng (mang áo số 4) và tiền vệ Bùi Tiến Dụng (mang áo số 20) em trai thủ môn. Báo chí Việt Nam tôn vinh thủ môn Bùi Tiến Dũng giỏi “bậc nhất thế giới” mà ngay các ngôi sao Messi, Ronaldo Tây Ban Nha cũng khó lòng phá lưới !

PHS

Huấn luyện viên trưởng U23 VN, ông Park Hang-seo

 

Thủ quân Lương Xuân Trường, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Tiền vệ Nguyễn Quang Hải

Không phải là nhất định nhưng thường lệ đến mức nầy các đội đều ngang sức nhau nên nếu huề hoà sau giờ chính thức và cả sau hai hiệp phụ thì để phân thắng bại, mỗi đội cử 5 cầu thủ lần lượt sút bóng (như sụt bóng phạt) vào lưới có thủ thành đối thủ đứng giữ.gọi là đá luân lưu. Nếu vẫn còn huề hòa thì lặp lại một lần khác. Cách đá này cần đấu thủ biết đá mạnh và phản ứng lanh đoán vị trí của thủ thành để bóng khỏi dễ bị chặn; đằng kia thủ thành phải biết nhảy lanh để đón bóng, lắm khi cũng theo phản xạ chứ đợi thấy bóng thì quá chậm. Khi thủ thành dang cả hai tay và hai chân thì cơ thể giống như con nhện trên mạng nên được gọi người nhện. Cả hai vòng tứ kết và bán kết, Việt Nam đều thắng luân lưu. Ông trùm Park Hang-seo đã tạo kỳ tích lọt vào đến tứ kết vì chúng ta ở một bảng đấu rất mạnh. Ban chỉ đạo đội Việt Nam đoán đúng khi họ quyết định mua bản quyền truyền hình toàn bộ giải đấu, từ vòng bảng đến trận chung kết và đặt niềm tin vào các cầu thủ. Sau khi vào được tứ kết, ban chỉ đạo Việt Nam quyết định thưởng toàn đội 1,4 tỉ đồng. Sau chiến tích vang dội trước Iraq, U23 Việt Nam được nhiều cơ quan doanh nghiệp trao mức thưởng đậm hơn, cụ thể trận thắng Iraq đã mang về 4,9 tỉ đồng cho cả đội. Tổng cộng thành tích khi lọt vào đến bán kết, toàn đội đã nhận gần 6,5 tỉ đồng tiền thưởng, mức thưởng chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam ngay khi giải đấu còn chưa kết thúc. Bàn thắng ngay phút thứ 17 của Quang Hải vào lưới U23 Hàn Quốc được chọn là bàn thắng đẹp nhất vòng bảng. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của U23 Việt Nam tại U23 Châu Á 2018. Không nhiều người tin vào thắng lợi của U23 Việt Nam trước U23 Iraq, trong đó có cả Google! Khi trận đấu còn chưa kết thúc, Google đã vội vàng thông báo vòng bán kết sẽ là 4 cái tên quen biết Qatar, Iraq, Uzbekistan và Hàn Quốc. Trong khi đó, việc U23 Việt Nam lọt vào bán kết đã làm cho ban tổ chúc lúng túng trong việc sắp xếp lịch thi đấu . Cuối cùng, đội tuyển của chúng ta đã đá trận bán kết 1 theo như bốc thăm thứ tự các đội từ đầu giải. Tới chung kết thì đội Việt Nam chi còn một địch thủ độc nhất : Uzbekistan.

cdv

cdv2

Báo chí nhất là bên nước ta đã bàn tản nhiều và dự đoán kết quả trận đấu, tôn vinh quá sức đội Việt Nam. Ngồi ở nước ngoài, khán giả thấy rõ chênh lệch giữa hai đội, nhưng bóng đá là một trò chơi, biết đâu ! Đối thủ Uzbekistan không phải vô danh tiểu tốt, là một đội tuyển được xếp vào một trong 10 nền bóng đá mạnh ỏ châu Á, mạnh nhất ở khu vực Trung Á (Kagzakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan). Sau khi tách khỏi khối Liên Xô, đội tuyển đã có những bước tiến lớn nhờ thừa kế tốt bóng đá trước đây : một đội châu Âu giữa lòng châu Á. Uzbekistan là vô địch môn bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á 1994 ngay từ lần đầu tiên tham dự. Khởi đầu tuyệt vời, nhưng nền bóng đá Uzbekistan đã không thể bay cao thời gian sau đó vì nhiều lý do, bao gồm sự thiếu hụt về ngân sách do kinh tế trì trệ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Uzbekistan có sự tiến lên mạnh mẽ và cạnh tranh suất dự giải Vô địch thế giới. Tuy điều khiển một đội hùng mạnh như thê, ông trùm đội Uzbekistan luôn luôn căn dặn đấu thủ của mình trước trận chung kết tập trung tối đa để phá vỡ lối chơi của Việt Nam chống lại lời khuyên của ông trùm Việt Nam phải dè chừng sự đột biến của Uzbekistan.

Đường vào trận chung kết U23 châu Á của U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam khá giống nhau. Họ mở màn bằng trận thua trước U23 Qatar, nhưng sau đó đã đánh bại chủ nhà U23 Trung Quốc và U23 Oman để giành ngôi nhì bảng A.

Tiếp đó, trong các trận đấu loại trực tiếp (tứ kết và bán kết), Uzbekistan không chỉ vượt trội Nhật Bản và Hàn Quốc trên bảng tỷ số (4-0 và 4-1), mà còn ở thế trận trên sân. Họ đã bóp nghẹt trận đấu khiến các cầu thủ của tôi không thể chơi bóng, ông trùm Hajime Moriyasu Nhật Bản thốt lên sau trận thua trắng bốn bàn ở tứ kết. Điều tương tự cũng xảy ra ở trận bán kết khi Uzbekistan gặp Hàn Quốc. Thống kê cho thấy Uzbekistan kiểm soát bóng tới 65%, tạo nhiều sức ép về phía cầu môn đối phương và chỉ thiếu may mắn để kết liễu Hàn Quốc trong 90 phút. Dù phải sang hiệp phụ, Uzbekistan không cho đối thủ gây bất ngờ, khi ghi thêm ba bàn để kết thúc trận. Vũ khí nguy hiểm không thể bỏ qua của Uzbekistan là khả năng sút xa. Jasurbek Yakhshiboev thực hiện một cú đá từ 30 m tung lưới Hàn Quốc và trở thành ứng viên nặng ký cho bàn đẹp nhất giải. Bóng đá Uzbekistan đang đứng trước ngưỡng cửa vô địch cấp độ trẻ châu lục lần thứ hai trong lịch sử.

Và hôm 27.01.2018, trái với mong muốn của số lớn cổ động viên nước ta, đội Việt Nam U23 bị thua đội Uzbekistan U23 ở tỷ số 1-2 trong những phút cuối cùng thời gian bổ sung cuộc đấu. Phút thứ 8, tiền vệ Ashurmatov đã hiến cho Uzbekistan điểm thứ nhất. Qua phút 41, trung vệ Nguyễn Quang Hải gỡ hòa (1-1) với một cú sút phạt “đẹp như mơ”. Đến gần hết cuộc đấu, mọi khán giả nghỉ đến một trận huề hòa và kết cấu sẽ là một cuộc sút phạt luân lưu để phân chia thắng bại nhưng diễn biến đã làm thất vọng nhũng cổ võ viên Việt Nam, cầu thủ Sidorov vừa vào sân thay người đã có bàn thắng giúp đội bóng Trung Á vượt lên, giành chiến thắng cuối cùng.

Đội hình ra quân của Việt Nam trong trận chung kết

Thật ra cũng chẳng nên tiếc : về lối chơi, đội ta còn bộc lộ những điểm hạn chế, còn tồn tại nhiều khoảng trống sau lưng trung vệ, nhiều lúc bọc lót không hiệu quả; hàng phòng ngự chưa thích nghi tốt với sơ đồ mới... Trong bản xếp hạng chính thức Liên đoàn quốc tế FIFA, ta lại đứng sau (112) khá xa Uzbekistan (77). Dù sao đội ta cũng tự hào được đánh giá người hùng trong giải, đã vượt qua một hành trình đầy vinh quang và quả cảm để cuối cùng chiếm hạng nhì và, hân hạnh quá, được giải Fair Play Award trong suốt thời gian thi đấu ở Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ, như mọi nhà lãnh đạo chính trị cũng có thư khen ngợi cổ võ tinh thần :

Bản lĩnh kiên cường, tinh thần quả cảm, sự sáng tạo trong từng đường bóng lăn và tiến bộ qua từng trận đấu của các em đã đưa chúng ta tới trận chung kết Giải vô định bóng đá U23 Châu Á. Những chiến thắng này khơi dậy tình yêu tổ quốc mãnh liệt và lòng tự hào dân tộc của muôn người dân nước Việt.

Võ Quang Yến

Thành Xô thu-đông 2017-18

Tài liệu và hình ảnh : Internet và báo chí

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss