Hãy làm theo Calisto !
Hãy làm theo Calisto !

Ông Calisto thu
gom rác là các chai nhựa
Ảnh : Sĩ Huyên (Tuổi Trẻ)
(Tuổi Trẻ, 31.12.2008) - Huấn luyện viên Calisto có một thói quen rất thú vị, đó là sau mỗi buổi tập của đội tuyển ông đều lặng lẽ đi thu gom rác tập trung về một nơi cho sân tập được sạch sẽ. Rác mà ông thu gom chủ yếu là chai nước mà các tuyển thủ vứt bừa bãi sau khi uống.
Tại sao chúng ta lại không làm theo thói quen tốt này của ông ? Điều đó vừa là biểu hiện của nếp sống văn minh, vừa là hành động bảo vệ môi trường.
TR.H.
NGUỒN : báo Tuổi
Trẻ
Ngày cuối năm 2008, chúng tôi mạn phép báo Tuổi Trẻ đăng lại toàn văn mẩu tin ngắn và tấm ảnh này. Trước hết, để gián tiếp thông tin với bạn đọc là đội tuyển Việt Nam, bằng tỉ số 1-1, đã thắng đội tuyển Thái Lan (lượt về, tối 28-12, sau khi thắng 2-1 ở lượt đi), giành giải vô địch AFF 2008 bóng đá Đông Nam Á. Với những bạn đọc không theo dõi tin thể thao, xin chú thích : Calisto (người Bồ Đào Nha) là huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam.
Thứ nữa, mẩu tin này, vô hình trung, lại là bài xã luận ngắn nhất và hay nhất của báo chí Việt Nam (chúng tôi không chỉ nghĩ tới báo Nhân Dân). Hay nhất vì nó rõ ràng mà vẫn đa nghĩa, gợi mở suy nghĩ cho người đọc.
K.V.
Các thao tác trên Tài liệu