Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Sao lại đối xử như thế ?

Sao lại đối xử như thế ?

- Hồn Việt — published 27/11/2011 22:06, cập nhật lần cuối 27/11/2011 22:06
Tạp chí HỒN VIỆT viết về "vụ" quán Monge


Theo dòng thời sự




Sao lại đối xử như thế ?


LTS : Một bạn đọc ở trong nước vừa gửi cho chúng tôi đoạn viết về Foyer Vietnam ("Quán Cụ Hồ") trong bài Theo dòng thời sự của tạp chí Hồn Việt (của Trung tâm Quốc học, tổng biên tập : Mai Quốc Liên) số 53 (tháng 12.2011) vừa phát hành. Vì số tạp chí này chưa được đưa lên mạng (http://honvietquochoc.com.vn), chúng tôi đăng theo bản do bạn đọc gửi.

Một tin buồn : quán Foyer Vietnam, 80 rue Monge, quận 5, Paris, do đầu bếp nhà thơ Võ Văn Thận đứng tên, bị một số người xông vào dùng bạo lực xử trí, đe nẹt, đóng chốt cửa phòng…

Giữa Paris luật lệ và văn minh, sao lại có một số người cả gan hành sự như vậy ? Tường trình từ Paris cho thấy đây là do một số cá nhân trong Hội Việt Kiều ở Pháp, có thể có một số nhân viên Đại sứ quán nữa, chủ trương, để “ lấy lại quán ”. Đây là vấn đề “ nội bộ ” nhưng khi đã hành xử như vậy thì nó thành ra vấn đề lớn mà mọi người quan tâm, bức xúc rồi.

“ Quán Cụ Hồ ”, quán “ Mái Ấm Việt Nam ” do Võ Văn Thận làm, đã là một mái nhà văn hóa, ấm áp tình ViệNam, tình quê hương, là biểu tượng văn hóa của Việt Nam ngày nay giữa lòng Paris. Nhiều bạn nhà thơ, nhà báo Việt Nam, nhiều đoàn khách quốc tế của Việt Nam cũng được tiếp đãi ở đây. Thức ăn Việt Nam ngon, rẻ ngay cả người Pháp cũng thích ăn và đến ăn đông. Ảnh Cụ Hồ và những sinh hoạt văn hóa lành mạnh giữa những cơn bão táp của thời cuộc, của lòng người… đứng vững ở một quán ăn đó là một phép lạ. Chưa chắc lợi nhuận, hợp đồng, quyền lợi ra sao giữa các bên, sao không tìm cách xử lý êm đẹp trong nhà, mà để ra nông nỗi thế…

Năm 2005, khi qua Paris, đoàn của Trung tâm Nghiên cứu Quốc Học đã được Hội người Việt Nam tại Pháp tiếp đón nhiều lần tại quán Cụ Hồ. Anh Võ Văn Thận ngoài sự tiếp đón chí tình, đã tặng chúng tôi tập thơ Bàn chân dưới đất (nhà xuất bản An Tiêm, Paris, 2004). Hóa ra, anh còn là một thi sĩ, ngoài làm đầu bếp – nghệ sĩ của những món ăn ngon. Về nước, chúng tôi đã nhờ tờ Văn Nghệ của hội Nhà văn Việt Nam đăng một chùm thơ anh, giới thiệu với bạn đọc yêu thơ trong nước. Chẳng biết hợp đồng của anh với Hội, với Sứ quán ra sao, nhưng anh đã có công gầy dựng, bảo tồn cái thương hiệu văn hóa ấy giữa Paris hàng chục năm, thì anh đáng tôn vinh, đáng thưởng Huân chương ấy chứ ; tại sao lại đối xử với anh ta như thế ? Chúng tôi rất mong rằng, đồng chí Đại sứ mới được bổ nhiệm tại Pháp sẽ giải quyết thỏa đáng việc này, không để nó làm tổn thương nhiều người…

Xin chép ra đây bài thơ viết tặng anh Võ Văn Thận, chủ quán Foyer Vietnam

Đầu bếp – thi sĩ

Những tứ thơ bay lên từ khói bếp

Anh làm thơ, nấu bếp khác gì nhau ?

Anh chân đất như đất lành sông Hậu

Trời sông Seine, vần thơ ấy thẳm xanh màu.

Hồn Việt


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Guimet Exposition: Marc Riboud 05/03/2025 - 12/05/2025 — Musée Guimet - Iéna, 6, place d'Iéna - 75116 Paris
Journée d'études du Réseau MAF 26/04/2025 - 26/05/2025
France-Vietnam : un portail entre les cultures - Sujets et séjournants. Une nouvelle histoire des indochinois en France 15/05/2025 16:30 - 18:00 — via ZOOM
Tiếng Tơ Đồng - GALA 25 ans 31/05/2025 15:00 - 19:00 — Théâtre l'Agoreine - 63B Bld du Maréchal Joffre - 92340 Bourg-la-Reine
France-Vietnam : un portail entre les cultures - Transferts du modèle français à la description de la grammaire vietnamienne 05/06/2025 16:30 - 20:00 — BnF site François-Mitterrand | Salle 70 ou via ZOOM
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us