Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Thư gửi ông Lê Minh Trí...

Thư gửi ông Lê Minh Trí...

- Cao Lập — published 17/01/2013 15:25, cập nhật lần cuối 17/01/2013 15:25
...Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, về việc bị xâm phạm an ninh cá nhân và an toàn tính mệnh


Thư gửi ông Lê Minh Trí


Cao Lập


Thành phố Hồ Chí Minh 16-01-2013


Kính gởi  : ông  Lê Minh Trí,

Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh


V/v : Bị xâm phạm an ninh cá nhân và an toàn tính mệnh

  

Tôi tên là Cao Lập, hưu trí, thường trú tại 218/6 Trần Hưng Đạo B, Phường 11, Quận 5, sau khi sự việc đe dọa đến an toàn của tôi xảy ra hôm qua, do trình bày với ông qua điện thoại không được đầy đủ, tôi xin phép được trình bày rõ ràng và đầy đủ hơn như sau :


Vào khoảng 16g ngày 15-01-2013, tôi đi từ trung tâm thành phố theo đại lộ Võ Văn Kiệt về nhà, khi về cách nhà khoảng hơn 1km, một thanh niên  chạy qua mặt và đạp vào xe tôi, may mắn tôi giữ được tay lái. Tôi có nói với cậu ta : “ Sao cháu chạy kỳ vậy ? ”. Cậu ta bổng nhiên sừng sộ “ Sao ông tông vào xe tôi ? ” dù cả hai xe không bị trầy sướt cậu ta vẫn la toáng lên tôi đã làm trầy xe của cậu ta và xông tới định hành hung tôi. Tôi nghĩ đến trường hợp của anh Nguyễn Quốc Thái ngày 16-12-2013 trước đây (đã bị cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông phối hợp dàn dựng vụ đụng xe sau đó đưa về tạm giữ tại công an Quận 3 từ 6g30 đến hơn 10 giờ mới trả lại tự do) và nghĩ đến trường hợp một số vụ dàn dựng va chạm dẫn tới đâm chém chết người nên tôi chạy nhanh về nhà. Cậu ta vẫn bám theo và chận đầu xe tôi tại đầu ngõ hẻm vào nhà tôi và lại tỏ thái độ muốn hành hung tôi hung hãn hơn.


Cậu ta gọi điện thoại thông báo tình hình với ai đó và gọi điện thoại cho công an Phường 11 Quận 5. Đây là chi tiết đáng lưu ý vì rất ít dân thường có số điện thoại của Công an được lưu trong máy. Tôi loại trừ cậu này là xã hội đen vì dân xã hội đen không hành xử với công an thân thiện và thạo việc như thế. Trong khi giằng co tôi có báo cho vợ tôi, khi vợ tôi ra đầu hẻm tôi kể cho vợ tôi nghe sự việc, hai bên có lời qua tiếng lại và cậu ta đã xô ngã vợ tôi. Công an Phường 11 Quận 5 sau đó có xuống nắm sự việc và bảo tôi đi về công an Phường. Tôi thiết nghĩ sự việc không xảy ra tại phường và không muốn gặp phiền phức nên tôi thoái thác không đi và đồng ý với Công an phường không đưa vấn đề đến cơ quan công an giải quyết.

Qua sự việc của tôi và anh Nguyễn Quốc Thái (một trong những người có tên trong danh sách 42 công dân Thành phố đề nghị tổ chức biểu tình chống Trung Quốc gây hấn mà phần lớn bị chính quyền cử Công an và nhân viên an ninh theo dõi, bao vây nhà và ngăn chận tham gia biểu tình suốt thời gian dài vừa qua) tôi nghĩ có thể lãnh đạo Thành phố không có chủ trương bức hại những công dân bày tỏ lòng yêu nước như ông đã có dịp chia sẻ tình cảm thiêng liêng này khi đại diện Thành ủy, Ủy ban làm việc với chúng tôi, nhưng những hành động manh động của anh em công an và nhân viên an ninh cấp dưới phải được kiểm soát, ngăn chận có hiệu quả. Trong lần làm việc với ông trước đây tôi có trình bày ý kiến với ông là những hành động đàn áp, bắt bớ, đe dọa hay gây nguy hiểm của chính quyền Thành phố với những người yêu nước và đặc biệt là những người từng hy sinh tuổi trẻ và đã từng đứng cùng chiến tuyến trước đây với lãnh đạo Thành phố là điều trái đạo lý và không thể biện minh trước nhân dân và công luận. Tôi rất mong những ý kiến của tôi được Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm và có biện pháp bảo vệ sự an toàn của tôi cũng như những công dân yêu nước khác trong thời gian tới.


  Trân trọng


                                                Ký tên


                                               Cao Lập


  Đồng kính gởi :


  - 42 công dân kiến nghị tổ chức biểu tình chống Trung Quốc gây hấn




Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss