Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Thư Ngỏ

Thư Ngỏ

- Hoàng Phủ Ngọc Phan — published 31/01/2014 19:00, cập nhật lần cuối 01/02/2014 00:17


Thư Ngỏ



Hoàng Phủ Ngọc Phan


Kính thưa quí vị,


Tôi có đến viếng tang anh Lê Hiếu Đằng. Đêm Giao Thừa nằm gác tay trên trán nghĩ chuyện đời và xin ghi lại vài dòng tâm sự như sau :


• Hồi xưa lúc anh em chúng tôi (Tường và Phan) chưa có ý thức chính trị gì rõ ràng đúng đắn thì Lê Hiếu Đằng đã có bài viết trong một tờ nội san Sinh viên Huế nhan đề : “ Nông dân, lực lượng chủ yếu trong cuộc chiến hôm nay ”. Ít lâu sau, nghe tin Lê Hiếu Đằng bị bắt vì rải truyền đơn chống Mc Namara ở trước cổng trường Quốc Học- Huế (vào thời điểm này, Nguyễn Văn Trỗi cũng bị bắt ở cầu Công Lý-Sài Gòn). Sau này chúng tôi từng bước đi theo kháng chiến cũng là đi theo ánh lửa của những người cầm đuốc đi trước như anh Lê Hiếu Đằng. Chỉ cần vài ánh lửa nhỏ của anh em bạn bè thế thôi chứ đừng nói những gì là chủ nghĩa Mác- Lênin hay tư tưởng Hồ Chí Minh – nghe lớn lao và cao xa quá.


• Tháng trước tôi có đi một buổi họp nghe phổ biến một tài liệu “ Mật ” - đại khái nói về những âm mưu, diễn biến hòa bình nhằm lật đổ chế độ. Trong tài liệu này, người ta kể tên một loạt những tay phản động ở nước ngoài như Lý Tống, Nguyễn Gia Kiểng, Đoàn Viết Hoạt… và có cả Lê Hiếu Đằng. Tôi phát biểu rằng : “ Một là : Những điều trong tài liệu này chẳng có gì là Mật cả. Chỉ những người không đọc sách, báo, không tiếp cận với Internet mới không biết chứ bên ở trong và ngoài nước người ta nói hằng ngày từ bao nhiêu năm nay. Hai là : Không thể xếp Lê Hiếu Đằng cùng một giỏ với những loại người chống Cộng như Lý Tống, Đoàn Viết Hoạt… Ba là : Người nào biên soạn cái tài liệu “ Mật ” này chứng tỏ họ chưa hiểu đầy đủ về con người, và về những vấn đề chính trị tư tưởng mà họ cần hiểu.


• Trong đám tang anh Đằng ở chùa Xá Lợi có xảy ra vụ giành giật tịch thu băng điếu tang (của nhóm Bauxít), tất nhiên đây là hành động của Công an mặc thường phục. Nhưng trong số những người đến phúng điếu lại có vợ chồng ông Lê Thanh Hải (Bí thư Thành ủy), bà Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Minh Triết - là những cán bộ cao cấp nhất. Xem ra họ còn nghĩ đến câu Nghĩa tử là nghĩa tận và cư xử cũng chưa đến nỗi cạn tàu ráo máng. Phải chăng sắp tới, vấn đề bảo vệ chủ quyền không chỉ là đánh giặc miệng mà sẽ bước vào giai đoạn thử thách không thể tránh né.


• Cứ xem tình cảm của dân chúng biểu lộ trong lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp thì có thể tin rằng nếu ngày nay có mở lại một Hội nghị Diên Hồng thì câu trả lời của nhân dân ta rõ ràng là “ Quyết chiến”. Lại nhớ câu thơ của Phùng Quán :

Những khi đất nước gặp can qua
Muôn ngàn Thánh Gióng lại xông ra ”…


 Kính chào quí vị,


Hoàng Phủ Ngọc Phan


NGUỒN : Bản do tác giả gửi

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss