Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Thư từ Huế

Thư từ Huế

- Thái Kim Lan — published 13/11/2017 11:17, cập nhật lần cuối 13/11/2017 11:17

Thư từ Huế


Các bạn thân mến,

Đọc thư thấy các bạn tử xa lo cho người dân bị lụt ở miền Trung thật cảm động. Hiện có một người đang sống chung với lũ đây !!! Bởi vì nhà mình ở bờ sông nên lụt lên tới mô là mình theo tới đó !!!  Đêm mồng 3/11 mình về được đến Huế trong chuyến bay cuối cùng, may mắn bởi vì ngày hôm sau là máy bay bị huỷ. Cả đêm 4/11 trời mưa gió không dứt. Sáng 5/11 dậy ra xem nước thì nước đã lên ngập đường, thiên hạ đang lội gần đến đầu gối. Mưa thì không dứt, mực nước bỗng lên nhanh vùn vụt, vì nghe nói họ xả lũ ở các đập, ngoài sông nước cuồn cuộn chảy. Nội trong mấy tiếng đồng hồ vừa mưa vừa xả lũ, mực nước lên nhanh vùn vụt, đến quá trưa nước ngoài đường đã sâu ngang bụng và tràn vô nhà. Vì bất ngờ và cũng mới về đến nên xe cộ trong nhà không đem đi gửi được. Thế là cả mấy em trẻ xúm vô giúp để dọn dẹp bàn ghế đem lên nhà cao, xe mình mấy em con trai cũng hè nhau nâng lên cao.  Mọi người gọi nhau đi mua thực phẩm vì sợ khi nước lên nữa thì chợ không đông, nhưng lúc ấy cũng quá trễ, chợ đã giải tán và người ta chèo ghe để về nhà. Đến khoảng chiều tối 19 giờ thì điện tắt ngấm. Có người bạn gọi báo tin là tình hình lụt năm nay sẽ rất cao như năm 1999 lận, phải chuẩn bị tinh thần. Vì mới về nên chẳng kịp làm gì cả, may có bánh mì và bơ của máy bay còn đem theo, cũng như có Käse của Đức đem về nên hai cô cháu ngồi ăn chiều trong ánh sáng của mấy mẫu đèn nến kiếm được còn trong tủ, bên cạnh mực nước trong nhà càng lúc càng dâng cao. Thấy nước mà mình như bất lực, thôi thì đang ngồi trên chỗ ráo, tới mô thì tới, cũng đành nhắm mắt ngồi chờ. Ngoài ánh nến leo lét trong nhà tối om, chỉ nghe tiếng mưa và gió, và tiếng nước lụt vỗ vào bàn ghế, tường nhà, nghe rờn rợn. Sáng hôm sau 6/11 ngủ dậy, hú hồn thấy nước đã rút ra khỏi nhà, mọi nhà đều ra đường dùng nước lụt để đánh bùn còn đọng trong nhà. Ôi thôi rác rến, bao nilon trôi lềnh bềnh khắp nơi... Nhưng may sao điện đã có trở lại để nấu cơm và thắp sáng nhà... Mưa tạnh, nước rút được một ngày thì trời mưa trở lại và nước lại bò lên đường, ban đêm mưa dứt thì nước lại rút xuống, và giờ đây trời đang mưa mà nước cũng đang lên... không biết ngày mai ra sao... nước có lên đường và bão có tung hoành làm khổ người dân ???

Có hai chuyện nhỏ nhỏ:

Hôm nay được tin của bạn ở Bến Xuân, trong đêm nước lên cao, hai người một mình trong nhà, người ta chèo ghe hay ca-nô đến chở mất bộ ván ngựa (giường) gỗ và một bộ trường kỷ quý để ngoài hiên, vì nước sông Hương dâng lên tràn vào sân đến tận hiên nhà.

Còn mình thì thuê xuồng cùng với mấy em đi coi lụt, mà họ lấy giá cắt cổ, các em không chịu đi thì họ nói một năm có một lần chèo xuồng kiếm tiền được thôi mờ...

Và nước bỗng lênh đênh...

Trong mưa,

Thái Kim Lan



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss