Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Linh tinh / BIỂU DIỄN THỜI TRANG PHỤ NỮ VIỆT NAM Ở PARIS

BIỂU DIỄN THỜI TRANG PHỤ NỮ VIỆT NAM Ở PARIS

- Võ Quang Yến — published 19/01/2015 18:00, cập nhật lần cuối 10/02/2015 22:25

Nhân đêm kết thúc năm Việt-Pháp 2014


BIỂU DIỄN THỜI TRANG
PHỤ NỮ
VIỆT NAM Ở PARIS


Bài và ảnh Võ Quang Yến


Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo t thân?
Cái khăn m
ỏ quạ, cái quần nái đen?

Nguyễn Bính (Chân quê)



lanhuong viethung minh hanh

Lan Hương

Vit Hùng – Mai Phương Thúy

Minh Hạnh


Tối hôm 03.11.2014, một cuộc biểu diễn thời trang phụ nữ Việt Nam đã được tổ chức tại thị sảnh Paris, kết thúc năm Việt-Pháp 2014. Những bộ sưu tập y phục mang danh áo dài được ba nhà thiét kế thời trang Lan Hương, Minh Hạnh và Việt Hùng thực hiện trên các cô mẫu Việt và Pháp đẹp, cao (khoảng 1m80 như thường lệ trên thế giới). Các cô mẫu người nước ngoài nầy, khi tóc vàng, khi da đen, tuy mất đi ít nhiều phong cách cô gái Việt, có thế lợi làm tăng màu sắc vốn đã sặc sỡ trong những hình trang trí trên áo quần. Tôi còn mãi luyến tiếc các bộ áo gió phấp phới với những tà áo độc màu giản dị, thanh nhã, trắng, xanh, hồng, tím, một thời đã làm rộn rực trái tim các chàng thanh niên. Thật ra tôi chẳng ngạc nhiên nhiều từ hôm dự đêm Miss Mode Vietnam năm 1992 (hơn 20 năm rồi !) ở Académie Culturelle Asiatique tại Paris quận 13, các mẫu trang trí hồi ấy đã thấy rườm rà…. Gọi là biểu diễn áo dài thì phải có áo mà áo lại phải dài trên một cái quần dài. Không thể chỉ mặc áo, không có quần như đã thấy trên một vài mẫu, một chi tiết chắc chắn làm giật mình dưới suối vàng họa sĩ Cát Tường. người sáng tác y phục Lemur những năm thập niên 20-30 thế kỷ trước. Người đi xem có thể đặt câu hỏi : những y phục trình bày phải chăng để nhắm phục vụ phụ nữ nước ngoài, chứ trong số các cô, các bà người Việt trong nước hiện nay, liệu mấy ai có đủ khả năng, điều kiện, khiếu thẩm mỹ tân tiến để dám phô trương sắc đẹp trong những bộ áo quần muôn sắc muôn màu, văn phong lắm vẻ nầy dù chỉ để đi dự dạ hội ? Đặc biệt có hoa hậu Viêt Nam 2010 Ngọc Hân, một người trình diễn cũng là một nhà thiết kế tré, đem nhan sắc qua đóng góp thêm cho một buổi lễ đã là trang trọng trong một phòng khánh tiết thị sảnh Paris lộng lẫy dưới hai dảy đèn chùm lung linh sáng loáng. Cuộc biểu diễn được sắp đặt thành ba phần tiếp nhau dành cho ba nhà thiết kế, giúp vui ở giữa có màn hát náo động của ca sĩ Tùng Dương theo nhịp tiếng đàn đệm ghi ta Quang Lê quen thuộc. Người giới thiệu cuộc biểu diễn là một ông cựu công sứ ở Tp Hồ Chí Minh, đầu trần, xúng xính trong chiếc áo dài trắng vẻ hình màu lục kiểu Tàu. Tuy tự nhiên, gìàu kiến thức, ông thiếu phong độ, tương tự mấy ông rể Hoa Kỳ, hay cả các cậu Việt kiều hôm có lễ lạt đám cưới, áo dài xanh, vàng, vẽ hình chữ thọ, khăn đóng hơi hẹp nghiêng lệch trên đầu. Không có thái độ khoan thai của các nho sĩ tử thời trước, ngay cả các liền anh trong đoàn quan họ còn thấy ngày nay, họ trông tựa những chàng trai nước ngoài trá hình đi dự một đêm khiêu vũ giả trang ! Năm chéo mà lại…

Xem tiếp toàn bài với hình ảnh các bộ thời trang trong bản pdf đính kèm

Attachments

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Xuân Ất Mùi
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss