Bạn đang ở: Trang chủ / Sách, văn hóa phẩm / Điểm sách 06-2009

Điểm sách 06-2009

- Bùi Trọng Liễu — published 25/06/2009 15:21, cập nhật lần cuối 02/07/2009 13:38


Điểm sách

Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp,
Đại tướng của Nhân dân và của Hòa bình
&
Ký ức Hà Nội



Bùi Trọng Liễu



Vừa nhận đựợc 2 cuốn sách do người từ trong nước gửi cho, tôi có đọc và xin có vài lời giới thiệu qua cách nhìn của tôi.

1/ Cuốn thứ nhất là cuốn « Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Đại tướng của Nhân dân và của Hòa bình », nxb Lao động 2009, in ra đầu năm 2009 (nhưng biên soạn từ cuối năm 2008), vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh phong quân hàm Đại tướng cho ông Giáp (20-1-1948), đồng thời để kỷ niệm ngày sinh thứ 97 của Đại tướng, người « Anh cả của quân đội ». Cuốn sách ngắn, 239 trang, khổ 13x19, gồm 4 phần :

Phần 1 : Giới thiệu tuổi trẻ và những năm tháng cuộc đời của Đại tướng, gồm những tư liệu gốc, tư liệu chuẩn xác như các bản Sắc lệnh, vv.

Phần 2 : Gồm những bài của các tướng lĩnh, các nhà cầm quyền, các nhà nghiên cứu, cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân viết về Đại tướng.

Phần 3 : Gồm những bài viết của các nhà nghiên cứu, bạn bè thế giới đối với Đại tướng.

Một số bài đã được đăng trên báo trước đây.

Phần 4 : Là phần phụ lục, giới thiệu một số trong hơn 200 câu đối, bài thơ mừng thọ Đại tướng của các cơ quan, đoàn thể, các địa phương, các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ …

Cuối cuốn sách còn có 6 tấm hình, gồm bức chụp buổi lễ « Tặng Đại tướng, Kiếm và Trống đồng, vào tháng 8-2008), bức chụp Đại tướng tiếp Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ (cũng tháng 8-2008), 1 ảnh chụp bức đại tự chữ « Thọ », 1 ảnh chụp bức Trướng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình mừng nhân dịp 90 năm ngày sinh của Đại tướng, 1 ảnh chụp bức Trướng mừng thọ Đại tướng của Ban liên lạc Việt Nam Giải phóng quân Thái Nguyên.

Và bức ảnh thứ sáu là …– (điều ngạc nhiên và hân hạnh cho tôi, Liễu) – bức chụp tấm bia chữ quốc ngữ và chữ nôm khắc bài thơ 8 câu lục-bát tôi tặng Đại tướng năm 1996.

Nội dung bài thơ thuở ấy như sau :

1. Trời Nam đâu được mấy ai,
2. Thư sinh mà lại sẵn tài lược thao.
3. Ra quân dưới ngọn cờ đào.
4. Điện Biên sấm sét thuở nào còn vang.
5. Sao vàng chói lọi hào quang .
6. Mùa Xuân Toàn thắng sử vàng ghi công.

7. Từ xa nâng chén rượu hồng

8
. Mừng rằng : hậu thế sẽ trông gương lành.

Bài thơ làm cách đây đã 13 năm. Giả thử như có thể viết lại cho ngày nay, sau khi Đại tướng có 3 bức thư ngỏ gửi Quốc hội và các nhà cầm quyền, thì tôi xin « cài » sau câu 6, bốn câu sau đây :

Tuổi trăm vẫn tạc chữ « đồng »,
Để còn ngân mãi tiếng cồng Tây nguyên,
Quốc phòng cùng với tài nguyên,
Ba thư nhủ giữ vững bền non sông.

Cuốn sách in có 1000 bản, nghe nói trong nước không còn để bán. Không biết có bán ở nước ngoài không.


bia-sach-vng

tho

Phụ chú : Bức hình ghi chú là « Thư » của Bùi Trọng Liễu … Nhân vui, xin hỏi ai biết rõ tiếng Việt ngày nay, hình như tiếng Việt còn phân biệt rõ ràng « thư » và « thơ » ? Thuở nhỏ về quê, tôi có nghe mấy ông đồ đọc đùa : « Tam hoàng ngũ đế chi thư ; có anh nhớ vợ ngồi thừ mặt ra », thì chữ « thư » thuở đó mang nghĩa là « sách ». Hay là mấy câu ghép chữ thành vần của tôi không đáng gọi là « thơ » ?


*


kyuc

nouvelles

2/ Cuốn thứ nhì là cuốn song ngữ Việt và Pháp, đầu đề là Ký ức Hà Nội (Nouvelles de Hanoi), nxb Thế giới, 2008, do sáng kiến của Trung tâm văn hóa Pháp (L’Espace-Centre Culturel Français) tại Hà Nội và của hội « Giúp đỡ Việt Nam » (association « Coup de pouce Vietnam »), xuất bản với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ xuất bản Nguyễn Văn Vĩnh. Cuốn sách 125 trang phần tiếng Việt và 129 trang phần tiếng Pháp, dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, hay ngược lại.

Cuốn sách tập hợp 15 bài đoạt giải cuộc thi viết truyện ngắn về Hà Nội, 15 tác giả già, trẻ, nam, nữ, Việt, Pháp, Thụy sĩ, có người đang sống ở Việt Nam, có người đang sống ở nước khác. Đó là :

Truyền thuyết về các hồ Hà Nội (Nguyên thị Thu Hiền, quốc tịch Việt Nam).
Chuyến đi cuối cùng (Soazig Bouju, quốc tịch Pháp).
Hà Nội trở về từ hồi ức (Olivier Renard, quốc tịch Pháp).
Gánh nặng (Margarita Van der Borght, quốc tịch Pháp).
Một ngày, đất nước quê hương (Daniel Fattore, quốc tịch Thụy sĩ).
Chiếc áo bông (Nguyễn Hạc Đạm Thư, quốc tịch Việt Nam).
Đom đóm (Ngô Bắc Tuấn, quốc tịch Việt Nam).
Xa lạ (Catherine Ban, quốc tịch Pháp).
Thư gửi hương hồn Cha tôi người Hà Nội (Nguyễn Thị Kiều Tiên, quốc tịch Pháp).
Nhà địa chất học (Arno Baude, quốc tịch Pháp).
Giọt nước (Justine Valdenaire, quốc tịch Pháp).
Hà Nội trong tim tôi (Nguyễn Giáng Hương, quốc tịch Việt Nam).
Bói đêm trong thành phố (Salêm Marrav, quốc tịch Pháp).
Cá hương Hà Nội (Bruno Huckel, quốc tịch Pháp).
Đã bao giờ ? (Nguyễn Đặng Tuấn Minh, quốc tịch Việt Nam).

Sách in 1000 bản, khổ 12x20, dễ đọc, văn giản dị, có bài viết khá cảm động về những cuộc chia li, đợi chờ, từ thuở nào… Tôi không biết có bán ở nước ngoài không.

21-6-2009

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss