Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Bài ca cái cột điện

Bài ca cái cột điện

- Nguyễn Quang Lập — published 06/06/2016 12:08, cập nhật lần cuối 06/06/2016 12:08

Bài ca cái cột điện


Nguyễn Quang Lập



Nghe một nhà báo than : “ Vụ Bob Kerrey có mùi Tàu ”. Lại đọc thơ bác Đoàn Khắc Xuyên :

Đất nước mình ngộ quá phải không anh

Bao vây tấn công một kẻ muốn sám hối

Muốn trả nợ bằng cách giúp mình một điều tốt đẹp

Đất nước mình lạ quá phải không anh ?


Tức cảnh làm bài này :

Mày là cái cột điện

Đứng trơ giữa đời ni

Đảo bị cướp không nói gì

Biển bị lấn không nói gì

Rừng bị mất không nói gì

Cá bị chết không nói gì

Bỗng nghe tới Bob Kerrey nói liền


Tưởng là ngay thẳng lộ thiên

Ai ngờ...

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us