Lời chào tạm biệt và cảm tạ
Lời chào tạm biệt và cảm tạ
Diễn Đàn
Kính gửi quý bạn đọc và thân hữu,
Ngày 1.10.2026, tạp chí Diễn Đàn (tên đầy đủ là Diễn Đàn – Forum, để tránh trùng hợp với rất nhiều « Diễn Đàn » khác) vừa tròn 35 tuổi. 35 năm là một quãng đường khá dài đối với một tạp chí « nghiệp dư », hiểu theo nghĩa kinh tế (không kinh doanh) của từ này. Trong số đặc biệt kỷ niệm 30 năm ra báo, anh Nguyễn Ngọc Giao, trong ban chủ biên Diễn Đàn, đã có bài Chuyện bây giờ mới kể : câu hỏi « đầu tiên », nói khá rõ điều này. Ở đây, tôi chỉ xin nói thêm một khía cạnh : tất cả chúng tôi, trong ban biên tập và kỹ thuật Diễn Đàn, không ai được đào tạo trong nghề báo, và cũng không ai được nó nuôi sống dù sau nhiều năm làm việc cũng đã mầy mò học được một ít kỹ thuật của « nghề », cả trong các khâu biên tập, kỹ thuật để thực hiện « báo giấy » hay « báo mạng ». Nghiệp dư còn có ý nghĩa đó.
Thế mà, đa đoan đeo đuổi cũng được 35 năm, nhiều bạn trong nhóm làm báo đã trên 80, trẻ hơn thì cũng đã « U80 », chẳng phải đã đến lúc buông ư ?
Thú thực, người viết mấy dòng này, được anh em trao cho việc điều hành tờ báo trong công việc hàng ngày mấy chục năm nay, cũng đã nghĩ đến chữ « buông » đó vài năm trước đây, nhưng rồi hè 2021 khi đưa ra bàn thì lại dẫn tới quyết định « làm số đặc biệt 30 năm trước đã » ! Không lẽ « làm reo », đành tiếp tục. Vả chăng, 30 tuổi cũng là một dịp nhìn lại mình, hoài bão và thực tế. Bài học thì nhiều, kỉ niệm còn nhiều hơn. Số đặc biệt 30 tuổi tuy không tập trung vào những kỉ niệm ấy, đã nhận được bài viết của nhiều thân hữu, đầy tình cảm, ưu ái về tờ báo cũng như cho riêng những người làm báo, càng làm cho chữ "buông" nặng nề hơn, khó thực hiện hơn. Nhưng làm sao bây giờ ? Trong bài viết của mình anh Lê Học Lãnh Vân đã nhắc lại lời cảm khái của triết gia Bùi Văn Nam Sơn, nói thay cho bao nhiêu người: “Vãng sự vân yên hốt quá! Chuyện cũ gợi bao nỗi cảm hoài, như khói như mây!” Thời gian thì vẫn trôi, chẳng ai níu lại được (*) dù có là thiên tài như thi sĩ Lamartine bên hồ Le Bourget.
Xin mời bạn đọc bấm vào đường dẫn trên để đọc toàn văn 50 bài thuộc nhiều thể loại, thơ văn hay nghị luận bàn về những vấn đề mà chúng ta đều quan tâm. Cũng xin mời bạn đọc đọc lại mấy lời phi lộ cho số kỷ niệm ấy, để cùng chúng tôi ôn lại quãng đường thực ra là quá ngắn cho cái ước vọng sớm thấy một Việt Nam dân chủ và phát triển, ước vọng mà chúng ta chia sẻ với mọi tầng lớp đồng bào hiện sống trong và ngoài nước.
Giấc mộng chưa thành, nhưng
cái lẽ vô thường được nhiều triết gia từ
Đông sang Tây, tự Cổ chí Kim dạy chúng ta, có thể nào một tờ tạp chí
nhỏ như Diễn Đàn dám ôm tham vọng - gọi cho đúng là ảo vọng
- tự cho sự có mặt của mình là thiết yếu, là "không thể thay
thế"...
Vì thế mà có mấy dòng này để thông báo cùng quý bạn đọc và thân
hữu
quyết định nhất trí của nhóm làm báo Diễn Đàn : đóng cửa (** và ***) tờ
báo. Xin được thấu hiểu và thông cảm.
Sau cùng nhưng không phải kém quan trọng nhất, 35 năm ấy Diễn Đàn đã
không thể chào đời và sống được
nếu không có sự hỗ trợ của bạn đọc và của đông đảo các tác giả "khắp
năm châu", như chúng tôi đã nhấn mạnh trong Lời bạt cho số Kỉ niệm 30 năm.
Tạp chí đóng cửa nhưng anh em trong toà soạn và kỹ thuật của báo vẫn
rất mong sẽ có thêm những cuộc gặp gỡ - trong hay ngoài nước - các thân
hữu của mình.
Xin tạm biệt và trân trọng cảm tạ.
Thay mặt Diễn Đàn
Hà Dương Tường
(liên lạc: hdtuong@gmail.com)
Tái bút
(*) Người viết rất ngần ngại nhắc lại những tin buồn, nhưng từ hồi
"kỉ niệm 30 năm" ấy tới nay, chỉ trong vòng 5 năm, Diễn Đàn đã phải
chia tay thêm bao nhiêu bạn bè thân thiết. Chỉ kể sơ những người trực
tiếp "dính" tới tờ báo: các chị Phạm
Tư Thanh Thiện, Mai Ninh, các anh Ngô Vĩnh Long, Trần Hữu Dũng, Đặng Tiến,
Phạm Văn Đỉnh, Cao Huy Thuần, Võ Quang Yến...
(**) Cụ thể, chúng tôi sẽ không tiếp tục nhận bài vở mới cho trang web diendan.org, tuy nhiên trang này sẽ tiếp tục mở trong ít nhất 5 năm nữa (tiền thuê "máy chủ" đã có đủ trong trương mục!), với toàn bộ các bài đã đăng được giữ nguyên để bạn đọc có thể tìm lại nếu cần, kể cả các bài trên báo giấy đã được số hoá và lưu trữ tại địa chỉ diendan.org/tai-lieu/bao-cu . Việc tìm các bài cũ cũng tương đối đơn giản, chỉ cần bạn gõ vào ô "Tìm kiếm" ở đầu trang báo, góc phải, từ khoá của bài, viết trong ngoặc kép. Từ khoá đó có thể là một hay nhiều phần của tên bài, hoặc một tên riêng nào đó - tất nhiên nếu bạn nhớ càng chính xác và đầy đủ thì kết quả càng cụ thể hơn. Ví dụ, nếu bạn gõ "Võ Văn Kiệt" và "Thư gửi Bộ Chính trị" thì sẽ có 5 kết quả, nhưng nếu bạn chỉ gõ "Võ Văn Kiệt" thì sẽ có tới 330 kết quả và sau đó phải lục trong số 330 bài đó đúng cái bài đang tìm ! Bạn cũng có thể tham khảo toàn bộ tạp chí Thời đại mới và các cuộc Hội thảo mùa hè (1998-2019) mà Diễn Đàn đã lưu trữ tại các địa chỉ https://tapchithoidai.diendan.org/ và https://hoithao.diendan.org/.
(***) Một vài bài chúng tôi đã nhận được và đang biên tập trước khi
viết bài chia tay
này sẽ được đăng sau ngày 1/10. Mặt khác trong chừng mực
có thể, chúng tôi sẽ cố gắng đưa lại một
số bài đã đăng những năm trước, nhưng xét ra vẫn còn tính thời sự và
giá trị nào đó. Ngoài ra, trang Facebook của báo (Diễn
Đàn - Forum) vẫn được giữ lại để khi cần (có sự kiện quan trọng!)
chúng tôi có thể gửi tới bạn đọc thông tin và/hoặc nhận định của mình.
Các thao tác trên Tài liệu


