Bạn đang ở: Trang chủ / Nhân vật / Tiễn biệt anh Thuỵ

Tiễn biệt anh Thuỵ

- Đào Hữu Dũng — published 27/08/2019 00:00, cập nhật lần cuối 27/08/2019 00:00


Tiễn biệt anh Thuỵ



Đào Hữu Dũng



   zd   doan  

Vòng hoa Diễn Đàn trước linh cữu (trái) ; Chiều ngày 26.8.2019,  di cốt được trải dưới
gốc cây đoạn (tilleul) khu vườn Vĩnh An, Nghĩa trang Père Lachaise (phải) 

Ảnh : Diễn Đàn


Sáng thứ hai 26.8.2019, Lễ tang luật gia Đào Văn Thuỵ đã được cử hành tại Đài hoả táng Nghĩa trang Père-Lachaise (Paris 20) với sự có mặt của gia đình và đông đảo bạn bè. Buổi chiều, di cốt đã được trải trên thảm cỏ của Khu vườn Vĩnh An, dưới gốc cây đoạn (tilleul) sum suê bóng mát. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu những dòng tưởng niệm của Đào Hữu Dũng (nhà thơ Nguyễn Nam Trân) gửi từ Tokyo (Nhật Bản), do chị Tuyết, vợ anh, đọc tại lễ tang.



Anh Thụy kính mến,

Hôm nay, gia đình thân yêu và bạn bè của anh họp mặt nơi đây tiễn biệt anh, tôi có diễm phúc được các anh chị em cho phép nói đôi câu chia tay với anh từ gầnnửa vòng trái đất.

Biết nói gì đây, anh nhỉ ? Dù đã quen biết anh gần 50 năm, tôi vẫn là một đứa em nhỏ nếu so sánh với những người đã cùng sát cánh với anh từ lúc anh rời Việt Nam và đặt chân lên đất Pháp và hiểu anh nhiều. Do đó, tôi chỉ xin bày tỏ một ít tình cảm cá nhân ngắn gọn.

Ngay từ khi mới quen, anh đã gây ấn tượng cho tôi vì sự niềm nở, tình thân ái và lòng quảng đại. Thế rồi trong khoảng thời gian được sinh hoạt với các bạn trong Đoàn sinh viên Phật tử tại Âu châu, tôi càng cảm thấy gần gủi anh hơn dù anh lớn hơn tôi nhiều về tuổi tác. Gần gũi với anh khi được làm việc chung cùng một sở  hay trong những ngày ngồi lại bên nhau mong ngóng hòa bình. Thế rồi thời cuộc đã đưa đẩy khiến cho chúng ta thêm một lần ly hương : anh sang Bắc Phi và tôi sang Nhật. Nhưng dù ở đâu tôi vẫn trân quí những kỷ niệm đã có với anh.

Hôm nay tuy thân xác anh nằm đây nhưng anh đâu còn ở bên chúng tôi nữa. Anh đã mặc một tấm áo mới, tấm áo lam đơn sơ của người Phật tử và sang được đến bờ bên kia, trong khi chúng tôi vẫn còn phải chen chúc trong cõi người này với tất cả lo âu phiền não. Anh đã bỏ lại đằng sau những giảng đường đại học, những tòa án, những văn phòng luật sư, quảng trường Panthéon, con đường Cujas, phân khoa Tolbiac, đại lộ Jourdan... thế giới quen thuộc của anh. Giờ đây Biển Đông dậy sóng, anh cũng không còn phải đau đáu như gần 40 năm về trước khi cặm cụi trước đèn để viết những bài nghiên cứu đi trước thời cuộc về luật quốc tế hải dương.

Nhưng anh Thụy ơi, gia đình và bạn bè anh vẫn nhớ đến anh cho dù với sự ra đi của anh, mỗi người đều đã mất đi một phần tuổi trẻ của mình. Hình ảnh và phong cách đáng quí của anh vẫn còn đọng mãi trong tâm thức chúng tôi, giúp chúng tôi vượt lên những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày để thấy cuộc đời này vẫn đẹp và đáng sống.

Xin chia buồn với chị Ngọc Dung và hai cháu Thanh Tân, Thụy Nhân.

Vĩnh biệt anh !

Tôkyô ngày 18 tháng 8 năm 2019

Đào Hữu Dũng


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss