Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Bonbon, hoạ sĩ nhí

Bonbon, hoạ sĩ nhí

- H.V. — published 13/04/2013 00:32, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20

Bonbon, em bé người Việt tại Ba Lan
được vinh danh là « tài năng nghệ thuật »

   

Một tin vui vừa đến với cộng đồng người Việt ở Ba Lan: em Nguyễn Nhật Anh, nhà quen gọi là Bonbon, năm nay 12 tuổi, con một gia đình trí thức ở thủ đô Warszawa, đã liên tiếp đoạt hai giải thưởng về nghệ thuật của Ba Lan.

Lần đầu, vào ngày 22 tháng 3, em được tuyển chọn là « tài năng nghệ thuật » của Cung Thiếu Niên Warszawa, một trung tâm giáo dục đào tạo và phát triển năng khiếu lớn nhất Ba Lan, đã đào tạo hơn 360 nghìn học sinh từ năm 1955 đến nay.

Năm 2013 được Bộ Giáo dục Ba Lan lấy là năm "Phát hiện tài năng" và Cung Thiếu Niên Warszawa được phong tặng danh hiệu "Nơi phát hiện tài năng". Cung có 90 giáo viên các ngành, tuy không còn dành cho các học sinh ưu tú của các trường trung, tiểu học Ba Lan như thời kỳ những năm đầu nhưng do số chỗ có hạn và học phí thì gần như cho không, giáo viên lại giỏi nên việc ghi danh được cho con em vào học ở đây vẫn khá khó khăn.

Nhân dịp được nhận danh hiệu « Nơi phát hiện tài năng", Cung Thiếu Niên Warszawa tổ chức cuộc thi "Công trình tài năng" cho các học sinh của mình. Trong số gần 5000 học sinh tuổi từ 6-19, theo học các bộ môn nhạc và thanh nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, làm đồ gốm, khiêu vũ, sân khấu, nghệ thuật trang trí, ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật làm mô hình, lái thuyền buồm, bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, bóng bàn, thể hình, các thày cô giáo đã lựa chọn và để cử 17 em vào chung kết để chọn ra 3 tài năng cho 3 lĩnh vực nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, và thể thao. Trong cuộc thi chung kết, các em phải trình bày khả năng của mình trước ban giám khảo 12 người. Trong số 6 ứng cử viên cho danh hiệu "tài năng nghệ thuật", có 3 em thuộc bộ môn hội họa (Nhật Anh là nhỏ tuổi nhất). Các em phải vẽ một bức tranh tùy ý trong vòng 45 phút trước ban giám khảo và (khoảng gần 200) người xem.

Tuyên bố kết quả chung kết

Lễ trao giải thưởng ở Cung Thiếu Niên đã diễn ra hôm 10.4.2013.

Chỉ cách nhau vài ngày, Bonbon lại nhận được một giải thưởng khác : giải thưởng cuộc thi vẽ toàn Ba Lan với đề tài "Những câu chuyện của biển" do thành phố Gdansk tổ chức. Bức tranh dự thi của em được vẽ bằng sáp màu (oil pastels) khổ 50x70 cm, đặt tên là « Thành phố Gdansk », vẽ lên một góc thành phố nhìn ra biển với những màu sắc rất tươi. Gia đình Bonbon cho biết việc đưa tranh của học sinh đi dự các cuộc thi hoàn toàn do giáo viên quyết định, gia đình chỉ được biết kết quả khi có giải thưởng. 

 

bia

Thành phố Gdansk, sáp màu (oil pastels), 50x70cm — at Palac Kultury i Nauki

Được biết, bố mẹ Nhật Anh đều là sinh viên du học rồi ở lại lập nghiệp ở Ba Lan từ hơn 20 năm nay, bố Nguyễn Anh Linh là giáo sư tin học của 2 trường đại học Ba Lan là ĐH Warszawa và ĐH mang tên tổng thống S. Wojciechowski ở Kalisz, mẹ Nguyễn Thái Linh hiện điều hành một văn phòng luật tư nhân. Chị Nguyễn Thái Linh cũng tham gia Quỹ Nghiên cứu Biển Đông (xem bài Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông đã đăng trên mặt báo này) và là một dịch giả chuyên về văn học Ba Lan, với nhiều bài dịch thơ của nhà văn được giải Nobel Wislawa Szymborska rất tinh tế. Đáp câu hỏi của Diễn Đàn về việc học hành và sở thích của con mình, chị Thái Linh cho biết :

« Bonbon đang học lớp 5 ở một trường tiểu học bình thường của Ba Lan, ngoài vẽ thì cháu còn theo học ở trường sơ cấp nhạc môn piano. Cháu rất thích toán nhưng ước muốn (ở thời điểm hiện tại) là trở thành nghệ sỹ hoặc kiến trúc sư. Trong tờ giới thiệu các ứng cử viên, phần "ước mơ của em là gì", Bonbon ghi "muốn thỏa hiệp khoa học với thiên nhiên mà không làm tổn thương đến bên nào". Ngoài ra Bonbon cũng rất thích thể thao».

 

tuhoa tuhoa

Hình trái : Chân dung tự hoạ, sáp màu (oil pastels), 50x70cm, 2013 — at Palac Kultury i Nauki
Hình phải:  Quà sinh nhật tặng mẹ, acrylic và tempera, 65 x 45 cm, 2012 tuổi (bức tranh này Bonbon vẽ mất 4 ngày)


Hình trái : Buổi sáng trong rừng, sáp màu (oil pastels), 30x42cm, 2012
Hình phải:  Tĩnh vật với uất kim hương, sáp màu (oil pastels), 40x60 cm , 2012

ho

Mẹ con nhà hổ, sáp màu (oil pastels), 50x70cm, 2013


ho

Thị trấn Pieczarki, acrylic và tempera, 70x50 cm, 2012


ho

Dưới đáy biển, 60x40 cm, tempera và phấn màu, 2013

Diễn Đàn thân chúc cháu Bonbon ngày càng phát triển tài năng bẩm sinh của mình, lớn lên thực hiện được những điều mình mơ ước, và xin cảm ơn chị Nguyễn Thái Linh đã chấp nhận cung cấp những thông tin trong bài này, cũng như cho phép chúng tôi chia sẻ với bạn đọc niềm vui thưởng thức một vài bức tranh của hoạ sĩ nhí Bonbon mà chị đã chụp lại, đăng trên trang Facebook của mình. Các tranh có ghi « at Palac Kultury i Nauki  » là do Bonbon vẽ trong giờ học ở Cung Thiếu Niên Warszawa và thuộc tài sản của Cung, các bức khác là của Bonbon và gia đình.


H.V.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss