Nhớ Nguyễn Tài Cẩn
ĐẶNG TIẾN
Nhớ Nguyễn Tài Cẩn (1)
Gặp nhau mới đó thoắt ba năm
Tủi tủi mừng mừng khúc vấn an
Anh ngoài tám mươi đà yếu sức
Tôi gần bảy chục mấy an tâm
Phù sinh không lệ (*) hồng phai thắm
Tri kỷ lòng e nhạn biệt tăm
Khắc khoải người xưa sao nhớ bạn
Trăm năm trời đất biệt tri âm.
27.2.2011
Bệnh viện Jacques Cartier (**)
(*) lệ : ngại (từ độc lập này ít dùng, chỉ còn phổ biến trong từ kép e lệ). Nhị Độ Mai : Hễ trời có mắt thì ta lệ gì.
(**) Tác giả vừa mổ tim, đang nằm dưỡng bệnh thì được tin mất bạn. Anh đã đọc cho chúng tôi bài thơ này qua điện thoại.
Nhớ Nguyễn Tài Cẩn (2)
Vẫn biết trăm năm chuyện ỡm ờ,
Sống đành phải sống, chẳng đành lơ !
Nghệ An lệ cũ thương tùng cúc, (*)
Ngũ Quảng vườn xưa lỗi trúc tơ. (*)
Anh rối nôm na danh với ngữ, (**)
Tôi rầu thi pháp thẩn và thơ. (**)
Tám mươi tư đã, anh tròn phận
Thương bấy đàn em mộng lững lờ.
14 giờ, ngày 01.3.2011
Thơ
làm trên xe tải thương (từ Paris về Orléans)
(*) lấy từ Thu Hứng của Đỗ Phủ, bản dịch Nguyễn công Trứ
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ
Cô chu nhất hệ cố viên tâm
(**) N.T.C. là chuyên gia chữ nôm và danh ngữ
Đ.T. có sách về thi pháp.
Các thao tác trên Tài liệu