Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Thơ Đỗ Quang Nghĩa

Thơ Đỗ Quang Nghĩa

- Đỗ Quang Nghĩa — published 04/04/2011 23:37, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20


 

Thơ 

Đỗ Quang Nghĩa



Những góc biển và những chân trời
những không thể đã thành có thể:
Tình ta vượt qua năm tháng
không nguôi từ bấy đến giờ.

Mùa xuân sang, tháng ba
tiếng chim sơn ca, chim sơn ca.

Những góc biển và những chân trời
sẽ còn một điều không thể:
Tình ta không thể phai tàn.

Berlin 02-03/2011


Ta yêu em bao nhiêu
đừng nên rõ
Ta nhớ em bao nhiêu
đừng nên rõ.

Ta yêu em như yêu ta thôi
đừng trách.

Mùa xuân về
những chồi cây đã nở.

Tình gọi xuân.

03-2011


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us