Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / NHỮNG NGỌN NẾN

NHỮNG NGỌN NẾN

- Nguyễn Đức Tùng — published 09/10/2013 21:50, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20



Nguyễn Đức Tùng


NHỮNG NGỌN NẾN

Gởi Đà Linh


Cẩn thận với những ngọn nến
Chúng có thể cháy rất khuya
Khi mọi người đã ra về
Để anh nằm lại một mình

Bây giờ anh muốn tắt đi ngủ một lát
Nhưng chúng vẫn cháy
Không thể vói tay lên được nữa
Từ chỗ nằm của mình

Như thói quen đọc sách ngày trước
Trang sách để mở suốt đêm
Khi đèn đã tắt
Từ trên bàn tiếp tục chiếu sáng giấc mơ của anh 


Nguyễn Đức Tùng




Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us