Thơ Phạm Việt Cường
- Phạm Việt Cường
—
published
09/10/2010 05:00,
cập nhật lần cuối
04/12/2010 21:37
Thơ
Phạm
Việt Cường
Mở ngoặc
để nói thêm
về một điều đã nói
sự giải thích kém tự tin
cánh tay
vẽ trong không gian nửa vòng tròn
một mảnh vỏ sò trống không
phân nửa niềm thất vọng
cố gắng nhìn nhau
trước khi đêm và sự lặng im tràn tới
những giấc mơ
ném cuộc lưu đày vào trong ngoặc
chứ không phải điều ngược lại
những ngoặc đơn
nho nhỏ
biện minh nỗi đợi chờ
khi hy vọng chưa biến thành sáo ngữ
|
những lời ú ớ đêm dài
hôm qua hôm nay
cuối cùng trở thành sáng tỏ
máu từ một nhà tù xa
vấy bẩn
những cánh cửa khép chặt
những đám mây không ai buồn ngắm
tiếp tục nói với nhau
một cách buồn rầu
dù dịu dàng hay thô lỗ trong bóng tối
lay lắt lãng quên
|
Các thao tác trên Tài liệu