Thấy trên mạng (bộ cũ)
Trước ngã ba đường
Mô hình khoa học cận đại nhìn nhận một thế giới thống nhất nhưng vẫn giữ vững yêu sách của mô hình cổ đại về tính chân lý của khoa học (Chân tướng của… chị Hằng). Muốn thế, phải có một cơ sở nhận thức thật vững vàng cho thấy mọi phát biểu đúng đắn của khoa học đều thuộc về cơ sở ấy hoặc đều được suy ra từ nó.
Hoa nhài rồi tới hoa sen ?
Sau Tunisie, sẽ tới Ai Cập, Việt Nam.... Đó là lời tiên đoán của Jacques Attali, viện dẫn Marx nữa cơ đấy.
CHÚC MỪNG ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐẮC CỬ TỔNG BÍ THƯ
Có thể xem ở đây danh sách 14 ủy viên Bộ chính trị mới, tiểu sử tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước mắt, người đọc báo xin đưa ra hai bình luận ngắn : (1) theo các nguồn tin trước và trong đại hội, số ủy viên Bộ chính trị sẽ là 15 (hay 17, nhưng bao giờ cũng là số lẻ, để tránh việc bỏ phiếu 7-7, 8-8), thế mà lần này chỉ có 14 người, phải chăng người thứ 15 trong danh sách đề nghị không đủ số phiếu quá bán ? ; (2) danh sách 14 ủy viên không theo thứ tự ABC, và tất nhiên chưa xếp theo "chỗ ngồi", vậy phải hiểu thứ tự này là thứ tự theo số phiếu bầu, từ cao xuống thấp ; như thế ông Trương Tấn Sang được nhiều phiếu nhất ; 9 người nhiều phiếu nhất là ủy viên của BCT cũ, trong đó ông Trọng đứng hàng thứ 8, nghĩa là chỉ trên ông Phạm Quang Nghị hạng bét ; rất thấp.
Điện lại “lâm nguy”
Tình huống xấu nhất, thiếu điện căng thẳng từ tháng 3 đến tháng 6-2011. Việc tiết giảm điện đã được Tập đoàn Điện lực VN lên kế hoạch từ quý 4-2010. Chưa “đến hẹn” nhưng đã râm ran chuyện cắt điện. Không chỉ nông dân mà người dân thành phố, công nhân, doanh nhân... giờ đây cũng phải trông chờ... trời mưa, nếu khô hạn và thuỷ điện nằm chơi thì điện sẽ “lâm nguy”...
2000 - Là số lần vùng Biển Việt Nam bị xâm phạm !
Hơn 2,000 lần, tàu đánh cá của ngoại quốc đã xâm phạm vào chủ quyền vùng biển của Việt Nam, theo một viên chức biên phòng tại Ðà Nẵng công bố, được báo điện tử Dân Việt tường trình hôm Thứ Hai.
Mỹ mở đại tiệc đón Hồ Cẩm Đào
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ được đón tiếp long trọng tại Washington DC bằng lễ đón chính thức và quốc yến tại Nhà Trắng, cùng những nghi thức mà người Mỹ vốn chỉ dành cho bạn bè hoặc đồng minh thân thiết.
Hà Nội : sương mù dày đặc nhiều nơi
Không hiểu sương mù và giá lạnh có liên quan gì tới việc con trai các ông Nông Đức Mạnh (Nông Quốc Tuấn), Nguyễn Tấn Dũng (Nguyễn Thanh Nghị), Nguyễn Văn Chi (Nguyễn Xuân Anh) đều trúng ủy viên trung ương khóa XI cả -- không kể việc trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng trúng luôn. Lần sau đưa thêm cả con gái nữa cho nó bằng Kim Il Sung, Ben Ali.
200 ủy viên BCH Trung ương Đảng mới được bầu
Các Uỷ viên Bộ Chính trị khóa X tái cử đều trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XI, bao gồm: bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, trưởng ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa; thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang, bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. 6 Ủy viên Bộ chính trị khóa X không tham gia Ban chấp hành khóa mới, gồm: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh : Cân nhắc kỹ vấn đề “công hữu”
Tôi không đồng ý với mệnh đề đặc trưng của XHCN dựa trên chế độ công hữu về TLSX chủ yếu. Mác đã nói: “Sự phát triển tự do của mỗi một người là điều kiện tự do của tất cả mọi người. Trong đó, con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột và có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân”. Đó mới là mục tiêu của XHCN chứ bản chất XHCN không phải nằm ở chỗ công hữu TLSX chủ yếu
Lá cải
Một trang mạng mới, với tiêu đề : Lá Cải tổng hợp các tin tức lá cải từ báo chí Việt Nam. lấy cảm hứng từ viet-studies.info (tội nghiệp cho ông chủ viet-studies quá).
Tiếc thương nhà báo lão thành Hồng Hà
Để có thông tin về thời kỳ ông Hồng Hà làm ban đối ngoại trung ương, nên đọc hồi ký của Trần Quang Cơ (trong Hồ sơ - Tài liệu của Diễn Đàn)
Đại hội XI bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng
Tổng cộng danh sách bầu cử ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương khóa XI là 218 người, dự khuyết là 61 người. So với con số ủy viên trung ương dự tính sẽ bầu là 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết, số dư như vậy đối với ủy viên chính thức là 24,5%, vượt quá con số 15% trông đợi trước đó.
Hungary : Dùng tình thương để kêu gọi tự do
Sau Tunisie, tới Hung biểu tình đòi tự do báo chí, còn VN?
La «révolution du Jasmin», de Sidi Bouzid à la fuite de Ben Ali
Đại sự ký một tháng tuổi trẻ nổi loạn thắng lợi ở Tunisie.
Tam Cương và Ngũ Luân
...Trong bài này chúng tôi trình bày một số điều hiểu lầm về Nho giáo, không phải với mục đích phục hồi lại các tư tưởng chính trị của Khổng Tử, Mạnh Tử, nhưng để tránh các thiên kiến đưa tới hệ quả sai lầm khác. Vì nhiều chính quyền ở các nước Á Đông, như Singapore, và bây giờ thêm Trung Quốc, có ý đề cao Khổng giáo để biện minh cho tình trạng thiếu dân chủ trong nước họ...
Đẹp vô cùng quê bọ tui ơi!
Ngày chủ nhật mời bà con coi một hang động tuyệt mỹ của Quảng Bình quê tui. Đó hang Sơn Đoòng nằm trong quần thể hang động Phong Nha-Kẻ Bàng. Theo thông báo của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh thì Sơn Đoòng là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam và gần biến giới Lào.
Báo Pháp luật rút bài ca ngợi Thủ tướng
Báo Pháp luật Việt Nam ấn bản điện tử phải rút bài dịch "báo nước ngoài" ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau khi có phát giác thông tin giả mạo (...) Bài trên Pháp luật nay đã bị rút xuống, nhưng những bài trên các báo khác vẫn còn trên mạng, tuy không ai giải thích tại sao cần trích thuật một tác giả không tên tuổi trên các website ít người biết tới như vậy.
"Mất dân là mất Đảng, mất chế độ"
"Nhìn thẳng vào sự thật để thấy thực tế đau lòng là tình trạng xa dân, vô cảm với dân… đang dần trở thành phổ biến. Thực trạng này giảm lòng tin vào Đảng. Đây là điều không được phép xem thường vì mất lòng tin của dân là mất dân; mất dân là mất Đảng, mất chế độ" - ông Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam tha thiết. <Đấy là đứng từ góc độ đảng mà nói. Nếu đứng về góc độ dân, thì "mất đảng" có mất gì không ?>
Không bầu vào Trung ương những cán bộ "giàu nhanh"
Chắc ông này muốn nói : không bầu những cán bộ ĐÃ giàu nhanh. Nghĩa là sẽ bầu những cán bộ SẼ giàu nhanh ? Chắc ông ấy quên câu chuyện Cổ học tinh hoa : hai người đàn bà góa khóc òa khi nghe thấy tin sắp có quan mới.
Tính chính đáng của đảng CS Việt Nam bị thử thách
Trả lời phỏng vấn của AFP nhân Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, nhà sử học Philippe Papin cho rằng tuy từ vài năm qua đang cố mở rộng, nhưng thử thách lớn nhất trong những năm tới là tìm cho được tính chính đáng của đảng Cộng sản.
Một ngư dân bỏ biển : Việt Nam mất dần lãnh thổ
Người đàn ông dũng cảm và giàu kinh nghiệm này, giữa tuổi đang đầy sức vóc, đã bốn lần bị lực lượng Hải quân của "những láng giềng tốt" bắt giữ, đánh đập, giam cầm, đòi tiền chuộc, thế rồi cuối cùng đành phải khuất phục. Chữ "bất khuất" từng là biểu tượng cho đất nước này qua nhiều thế kỷ trong con mắt của thế giới, phải chăng đã từ từ biến mất trong ngôn ngữ Việt Nam?
Tôi làm nghề cách mạng chuyên môn
Ai đã nói câu đó? Không sợ tù tội, không sợ đi ra Côn Đảo hứng gió sao? Câu đó đã thốt ra nơi cửa miệng Trần Văn Giầu, một thanh niên bị can vào vụ cộng sản đem ra xử tại tòa trừng trị hôm 24/6 vừa rồi Suốt khi tòa hỏi cung, Giàu hoàn toàn tỏ ra một người tin tưởng vào CNCS, Giàu muốn dùng tòa án để hô hào tư tưởng cực đoan của mình Một gã thanh niên có trí thông minh, có nhiệt huyết, có lòng tín ngưỡng như Giàu mà bị đi lầm đường lạc lối thật là đáng tiếc. Nhưng lỗi tại nơi nào?
"Nhạc trưởng" ba tuổi chỉ huy Bản giao hưởng thứ 5 của Beethoven
Để những ai bi quan với Đại hội XI của đảng ta có lí do để hi vọng, xin mời xem hình ảnh em bé Jonathan, 3 tuổi, cầm đũa nhạc trưởng khi nghe hòa tấu Bản giao hưởng thứ 5 của L. van Beethoven.
Thông điệp của cuốn lịch quân đội
Bài báo South China Morning Post (Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng - SCMP), trụ sở ở Hong Kong, cho hay trong khi tuần trước Trung Quốc cho phép các blogger "rò rỉ" hình ảnh mới về loại máy bay tàng hình mà nước này đang chế tạo, thì Việt Nam cũng chẳng kém cạnh khi xuất bản cuốn lịch năm mới của Bộ Quốc phòng, trong có hình tên lửa phòng không đời mới nhất.
Hu Jintao’s Visit and the South China Sea: “Whose/Hu’s Core Interests?”
Understanding what China wants to be in Asia and globally is a foundational question for U.S. policymakers. It is a question shared by our treaty allies in Asia—Australia, Japan, Korea, the Philippines, and Thailand—as well as the rest of Southeast Asia. Hu Jintao’s visit to Washington next week will be an opportunity to look for clues to be used in solving that puzzle. A key piece will be the South China Sea.
Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam không phải là đại hội cho một đất nước sa lầy trong các khó khăn về kinh tế
bản tin của AFP
WIKILEAKS : 2 bức điện của đại sứ Michael Michalak
Ngày 12.01.11, nhật báo Guardian đã công bố bức điện mật của đại sứ Mĩ tại Hà Nội về vụ đàn áp ở tu viện Bát Nhã và ở xứ đạo Đồng Chiêm. Bức điện thứ nhì (đầu năm 2010) nói về nhân sự (Nguyễn Tấn Dung, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng...) : http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/224371
“Báo chí nước ngoài” ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ? Thật ra chỉ là một trò lừa bịp !
Ngày 11/01/2011, tờ Pháp Luật Việt Nam tung ra bài báo dài gần 600 chữ, “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”, do một người ký tên Phượng Lê viết “theo báo Firmenpress” [sic].
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làng báo
Những gì xảy ra khi báo Tuổi Trẻ đưa tít lớn về tuyên bố của đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết "Cần thành lập ủy ban điều tra về vụ Vinashin" : cuộc tranh giành quyền lực giữa hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng
Kính thưa các đồng chí và… sự thật
Đúng hẹn lại lên. 8 giờ ngày 12.1.2011 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình, ngay chỗ mà công an đàn áp các tín hữu Tin lành trong dịp Giáng Sinh vừa qua, các quan chức đảng ta đã khai mạc đại hội đảng. Lễ khai mạc được truyền hình và truyền thanh trực tiếp trên VTV và VOV.
GS HOÀNG NGỌC HIẾN TRONG CƠN NGUY KỊCH
Nguyễn Trọng Tạo : Hôm qua, 10.1.2011 tôi vào bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) thăm GS Hoàng Ngọc Hiến (phòng Cấp cứu – Hồi sức, tầng 3 nhà 1o). Ông nằm hôn mê trên giường bệnh với mạng sống đang phụ thuộc vào máy hỗ trợ cùng với sự chăm sóc của bác sĩ. Hai người con gái của ông là Tố Hoa và Tố Mai luôn ở bên bố. Chị Nga vợ ông tối lại vào trực thay con… <Tin Diễn Đàn nhận được sáng ngày 13.1.2011 : tình hình có khả quan hơn một chút, bệnh nhân đã mở mắt, nhưng chưa có dếu hiệu nhận biết, nghe thấy gì>
Thành phần nhân sự mới của Bộ Chính Trị Đảng CSVN ?
Tiếp tục cá độ. RFA bị tường lửa, chúng tôi ghi địa chỉ viet-studies để bạn đọc ở Việt Nam có thể truy cập dễ dàng.
Ba lần từ chối nhà của Bác Tôn
Chắc không phải tình cờ mà nhà hán học Nguyễn Xuân Diện chọn đăng bài này vào đúng ngày khai mạc đại hội ĐCS.
Đưa di hài vợ chồng thi sĩ Phùng Quán về Huế
Trưa ngày 9.1.2011, gia tộc họ Phùng, con cái, bạn bè văn nghệ và độc giả đã đến thắp nhang đón di hài nhà thơ Phùng Quán và vợ là nhà giáo Vũ Thị Bội Trâm trở về với đất làng Thanh Thủy Thượng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế như lời di chúc năm nào của ông: Tôi sẽ đào nấm huyệt/Cạnh mồ cha mẹ tôi.
Niềm tin vào con người Việt
Bài này hơi cũ, cảm ơn một bạn đọc đã lưu tâm. Xin chia sẻ với mọi người.
CHỮ NGHĨA LƯỚT QUA CƠN SUY THOÁI
Năm 2010 khép lại thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Ngoảnh lại một năm mà cơ hồ ngoảnh lại một thập niên. Hơi thở công nghiệp hóa và hiện đại hóa đã ồ ạt tràn vào văn chương. Lối sống thực dụng, buôn bán thủ đoạn, đối đãi mánh mung… phản ánh đậm nét trong nhiều tác phẩm. Một thế hệ nhà văn tuổi ba mươi đang khao khát những đột phá bằng thái độ dứt khoát mổ xẻ những thói tật chi phối người thành phố lẫn người nông thôn.(...) Thế nhưng, sự khủng khoảng của văn chương Việt Nam suốt thập niên vừa qua không phải khủng hoảng đề tài cũng không phải khủng hoảng nhân vật, mà là khủng hoảng thi pháp. Để vượt qua khủng hoảng thi pháp, cách ứng phó hữu hiệu nhất của các tác giả hôm nay là nhúng bút vào sự thật!
Khi Tổng giám đốc Vinashin... nổi cáu
Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), ông Trương Văn Tuyến đã gạt mạnh chiếc micro của một đài truyền hình khi phóng viên nhà đài hỏi về món nợ đang cận kề của Vinashin, kèm theo lời cảnh báo: “Đừng bao giờ hỏi tôi về điều này!”.
Trang hồi ký xúc động của một “đứa trẻ” Mỹ Lai
Xem cả bài trước : http://www.truongduynhat.vn/2011/01/vu-tham-sat-my-lai-nguoi-chet-trong-anh.html
Cuộc chiến với hacker giấu mặt
Lộ diện kẻ xây tường lửa và phá hoại các trang mạng công dân ngoài lề : A87 !
Ai sẽ nắm những chức vụ chủ chốt sau Đại hội Đảng lần thứ 11 ?
Ngày 11.1.11 (không biết ngày tốt hay xấu, cái này phải hỏi thày phù thủy của ông Mạnh) họp đại hội 11 (lại một nữa). Xin chào mừng bằng một bài cá độ.
NGƯỜI TA DỰNG THÁP CHUÔNG ĐỒNG LỘC ĐỂ LÀM GÌ ?
Mới đây, tại Quảng trường Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, người ta đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình Tháp chuông Đồng Lộc. Khi nhìn thấy Tháp chuông đó, tôi giật mình hỏi: “ Người ta dựng Tháp chuông Đồng Lộc để làm gì ?”
Biết lắng nghe là rất quan trọng
Theo tôi, ý kiến trái chiều có bốn nguyên nhân phát sinh. Một là khi người ta giỏi hơn, người ta phê mình. Hai là họ có thông tin tốt hơn mình. Ba là khi mình có hành vi đối xử không phải. Bốn là khi họ chính là đối nghịch của mình. Tôi đặc biệt quan tâm đến điều thứ 4 này, nó rất quan trọng vì thường thì khi kẻ đối nghịch phê phán ta họ thường nghiên cứu mình kỹ lắm. Cũng nên chọn lọc những ý kiến ấy để lắng nghe, phân tích. Thậm chí, sẽ còn tốt hơn nếu chúng ta đối thoại, tranh luận với họ. <Người nói câu này là ông Đặng Quốc Bảo, ông này đã bị Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng Bộ công an, dọa "có ngày bị tai nạn" đấy>.
Căm phẫn đứa con xích chân, hành hung mẹ
Hàng xóm phát hiện báo, nhưng anh con trai không tin, bảo mẹ giả vờ nên không đưa đi cấp cứu mẹ. Sự lạnh lùng vô cảm của người con trai với những lời hỗn láo đã kết thúc cuộc đời người mẹ già trong oan nghiệt.
Quốc tửu Việt Nam
Rượu làng Vân : "...cái lâng lâng mơ màng của những dòng sông uốn lượn như dải lụa vắt ngang qua các sườn núi...". Rượu Bàu Đá : " ...vị thơm nồng quyến rũ, như một sự mời gọi cuồng nhiệt...". Rượu Bản Phố: "...Nhỏ một giọt rượu vào bàn tay, hơi rượu như làn khói vô hình tan trong mờ ảo của sương mây quyến rũ lạ kỳ...". ... < Ngồi uống rượu với một người biết tán như thế, mới ngon >
Từ phát biểu được duyệt trước đến truyền hình trực tiếp
<Chuyện như đùa> : Ba năm trước đây (2008), khi lần đầu tiên các phiên chất vấn được tổ chức tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), tại các cuộc họp chuẩn bị bàn, đã nhiều người ngần ngừ về việc nên hay không truyền hình trực tiếp các phiên đó. Cuối cùng thì các buổi chất vấn đã diễn ra suôn sẻ.
Vài con số, và một nghịch lý Việt
Các con số tạo ý tưởng cho bài viết này là "3.273.479 bài dự thi về Thăng Long - Hà Nội", tính sơ ra mỗi bài phải được 1 vị giám khảo đọc trong 15 phút, vị chi là "Ban chỉ đạo cần có đến 93.4 vị giám khảo ngồi đọc bài thi không nghỉ ngơi, không ăn ngủ, không đi tè (!), liên tục trong vòng một năm qua"./ Entry không hoàn toàn "nhảm nhí" của một nhà giáo.
Một chút hư không một chút đầy
DĐ đã giới thiệu bài thơ này của Việt Phương, nhưng bài viết của Lê Mai còn nói tới nhiều điều khác, trong đó có nhắc lại những nhận xét của nhà thơ về các văn kiện chuẩn bị đại hội XI của ĐCS...
Giáo dục không nên chỉ dạy các "thần dân" biết nghe lời
Xã hội đương đại mà chúng ta đang sống cần phá bỏ "độc quyền" chân lí, kiên quyết loại bỏ tư tưởng chụp mũ và dán nhãn phản động hay lệch lạc về tư tưởng cho những ai dám nói lên quan điểm khác biệt... là những việc cần làm ngay để cứu vãn nền khoa học và giáo dục nước nhà./ Chuyện không có gì mới, nhiều người nói rồi, nhưng báo "lề phải" đăng được câu này thì cũng đáng được giới thiệu với bà con !
Một nhân viên Đại sứ quán Mỹ gây rối trật tự
Chuyện nhà ngoai giao Mĩ Marchant bị "người dân Huế" mạnh tay mạnh chân ra sao, muốn biết thực hư, xin đọc bản tin của AP, BBC hay RFA. Chúng tôi giới thiệu bài báo "Thanh Niên" này như một mẫu mực của nghề làm "báo hại". Chưa bao giờ "người dân" lại được "nhà báo" này sử dụng một cách hoành tráng như vậy để mô tả một màn kịch của công an. Marchant tục tĩu bao nhiêu thì "một nhân viên sở ngoại vụ Huế - Thừa Thiên" lại "nhẹ nhàng" bấy nhiêu (mà này, tình cở thế nào mà ông bà nhân viên sở ngoại vụ là đứng đường ở chỗ đó thế ?).
Entropy biểu tình
Xin trấn an Bộ công an : đây là một bài toán, chứ không phải là một âm mưu diễn biến hòa bình hay chuẩn bị biểu tình chào mừng Đại hội Đảng. Không tin cứ hỏi ông Hồ Đức Việt, nghe nói có học toán. Và chớ nên mang "nhân dân" tới phản biểu tình như mấy ông "nhân dân" đã hành hung nhà ngoại giao Mĩ Marchant ở Huế nha !
Nếu Việt Nam còn xem QĐ Hoàng Sa là của mình…?
“Sói biển” đã bỏ biển, đồng nghĩa với việc, trong tương lai gần, ngư dân Lý Sơn bỏ khu vực QĐ Hoàng Sa (QĐHS); và có thể cả một giải biển mênh mông từ HS đến TS sẽ bị bỏ trống, và lâu ngày, đương nhiên sẽ thuộc về TQ.(...) Như vậy, nếu không có một giải pháp mang tầm quốc gia, thì truyền thống Ngư dân Lý Sơn giữ biển, mà ông cha họ đã từng thực hiện chủ quyền mấy trăm năm nay sẽ trúng mưu kế người Tàu ngay giữa thời hiện đại này; là nỗi nhục, là sự hổ thẹn của thế hệ hôm nay.
Tải muối trong kho
– Từ lâu đời, nhiều địa phương có luật định khi tuyết rơi, chủ mỗi nhà phải quét tuyết trước cửa nhà mình, và nếu hè nhà bị đóng băng thì phải đem muối ra rải cho băng tan. – Chà, phức tạp nhỉ. – Nếu người đi bộ bị ngã trước cửa nhà mình vì băng tuyết không dọn, chủ nhà có thể bị liên đới trách nhiệm công dân, bị phạt.
Đại hội 11 đảng CSVN : Những gì đang diễn ra trong cung đình ?
Những cuộc đấu đá hoành tráng thể hiện trong 3 lá thư tập thể
Chẳng lẽ Trời sẽ mỗi ngày một tối
Một phân tích tình hình thâm cung Ba Đình của tác giả Bùi Quang Vơm (mạng X-café)
Hà Thành ăn ngủ xa hoa
Ăn sáng bằng một tô phở 650.000 đồng, ăn tối trong một căn phòng vàng và đêm đến thì ngủ ở một khách sạn với giá 6.200 USD/đêm...? Hà Nội là nơi có thể thỏa mãn bất cứ ai có tiền bằng những dịch vụ đắt tiền như thế.
Cái thuở ban đầu…
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” là… của tư duy khoa học và khoa học luận! Câu chuyện có vẻ không có gì thơ mộng, nhưng rất hệ trọng, vì nó liên quan đến đặc điểm, cấu trúc và hình ảnh của khoa học từ cổ đại sang cận đại và đến hiện đại. Cái nhìn hiện nay của ta về thế giới đã thay đổi và phong phú hơn nhiều. Nhưng, tất cả bắt đầu từ “cái thuở ban đầu” ấy.
Viên chức ngoại giao Mỹ bị tấn công ở Huế
Công an (thường phục) Huế đã chơi trò côn đồ với tham tán chính trị sứ quán Mỹ. Chắc là thể thực hiện chỉ thị bảo đảm "an ninh tuyệt đối" cho Đại hội Đảng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. <Xem thêm : bản tin RFA http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/state-dept-statement-on-the-attack-in-Hue-on-us-political-officer-01052011155502.html>
Nhớ thời sinh viên : 1. Nhà quê ra tỉnh
Lần đầu tiên biết thế nào là cầu thang, là lan can. Đứng ở tầng 4 nhà C1 nhìn xuống sân trường thấy ngờm ngợp. Không dám tựa lan can, sợ chẳng may lan can gãy một phát ngã lộn cổ xuống đất thì tan xương nát thịt. Vào toilet khu giảng đường mới kinh hoàng, gạch men láng coóng, vòi hoa sen I nôx sáng choang, nhìn cứ ngất ngây. Thằng Viết lần đầu vào toilet đi ngoài, đi xong nó chạy ra mắt trợn mồm há, nói ua chầu chầu lập ơi, hố xí sạch đẹp vô cùng, ngồi ăn cơm trong nớ cũng được. Không bằng mình, toilet ở phòng thí nghiệm có xí bệt không phải xí ngồi, có lẽ thời này chỉ có phòng thí nghiệm mới có xí bệt thôi chứ chẳng nơi nào có. Mình đau bụng nhảy vào, thấy cái xí bệt cứ ngơ ra, không biết đặt hai chân vào đâu, loay hoay mãi không biết làm thế nào trong khi đau bụng quăn quại. Mình chạy ra gọi thằng Lân, nó vào toilet thấy xí bệt thì ôm bụng cười rũ. Mình tức, nói mày chỉ mau lên không tao tương ra cả quần bây giờ. Nó bảo tụt quần ra đặt đít vào, thế thôi, ngu! Bây giờ nhớ lại cứ cười mãi, đúng là ngu thật.
Hoạt động khoa học xã hội ở đại học
Hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học xã hội (KHXH), chính là một điểm yếu của giáo dục đại học Việt Nam. Làm thế nào để góp phần hạn chế điểm yếu này? Để tránh việc lặp lại những kiến nghị mang tính chất chung chung, tôi xin nêu ra đây một vài biện pháp cụ thể
Làm quan ở Việt Nam sướng thật !
Và quan trọng nhất, điều mà mọi người dân Việt Nam đều muốn nhắn nhủ với những người đứng đầu nhà nước Việt Nam nhân đầu năm mới 2011 rằng dân Việt vốn có khả năng chịu đựng cao hơn rất nhiều dân tộc khác, và sẵn sàng chịu đựng thêm muôn vàn sự bất công, phi lý của cái nhà nước này nói chung và sự kém cỏi, bất tài, tham lam vô độ của cá nhân các ông nói riêng…nghĩa là chịu đựng cái luật rừng, nạn tham nhũng, một môi trường sống bị ô nhiễm, đạo đức xã hội xuống cấp cho tới đời sống kinh tế bất ổn, vật giá leo thang…hơn nữa…Chỉ trừ một điều: tội bán nước. Đó là điều mà dân Việt sẽ không bao giờ bỏ qua. Những người lãnh đạo Việt Nam vào năm mới xin tâm niệm điều này! Còn nước thì các quan còn có chỗ mà bán rừng bán đất bán tài nguyên, có chỗ mà hưởng thụ giàu sang phú quý, nước mất rồi không chỉ nhân dân phải chịu tủi nhục mà liệu số phận các ông có được yên?
“Thách thức nằm trong nội tại nền kinh tế”
Bốn năm sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), những hồ hởi và kỳ vọng ban đầu nay đã phần nào nhường chỗ cho những lo ngại : nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan trả lời VnExonomy
"Nhiều người suy nghĩ như tôi, nhưng có thể vướng víu nhiều chuyện..."
Đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Thuyết trả lời báo Người cao tuổi
Một tài năng lận đận
Về ông Trần Đức Hiệp, nhà khoa học tiên phong trong ngành khai thác đất hiếm tại Việt Nam.
Phát hiện bộ sinh thực khí ở Quảng Ngãi
Đối với Quảng Ngãi, việc tìm thấy bộ Linga và Yoni như thế này thì đây là lần đầu tiên, chưa bao giờ ta thấy cái này vì hầu như di tích của nền văn hoá Chăm pa đã bị chôn vùi.
Ngôi làng suốt 10 năm không có đám cưới
Suốt 10 năm làng không có đám cưới không phải vì làng không có người trẻ mà vì cứ vừa đến tuổi mới lớn, thanh niên trong làng đã bỏ quê đi làm ăn xa. Trong vòng 10 năm, dân số trong làng giảm xuống chỉ còn một nửa, trường học, khu vui chơi thiếu bóng người... Đó là tình trạng ở thôn Hồng Lam (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Hầm mộ cổ thế kỷ thứ 2 và dòng họ Lý ở Việt Nam
Tháng 11 vừa qua, Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á phối hợp với các cơ quan Văn hóa, Bảo tàng huyện Yên Hưng tiến hành làm vệ sinh, bảo tồn một hầm mộ gạch lớn có tên gọi dân gian là “Hố Của” tại Thôn Năm, xã Sông Khoai, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Hầm mộ này có niên đại thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, tức là cách chúng ta ngày nay hơn 1.800 năm.
Hơn 8 tỉ USD kiều hối
Theo ông Trung, lượng kiều hối chuyển theo đường không chính thức hiện nay không đáng kể bởi chính sách nhận kiều hối VN rất thông thoáng, như: không phải đóng thuế, được nhận bằng ngoại tệ hay tiền đồng tùy khách hàng chọn… Một nguyên nhân khác góp phần làm tăng kiều hối là lãi suất huy động USD của các ngân hàng trong nước hiện ở mức 5%/năm, cao hơn lãi suất USD ở nước ngoài.
Ngày tàn của mô hình chính trị hiện nay tại Trung Quốc
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm mọi thứ để chống lại tất cả những tác động từ bên ngoài, mọi cạnh tranh, mọi thách thức. Mà không có đối trọng, không có trách nhiệm trước ai khác, bộ máy của đảng và chính quyền chỉ có thể trở thành nơi hoành hành của tham nhũng. Bất chấp lời cảnh báo liên tiếp từ quyền lực trung ương về căn bệnh ung thư của tham nhũng, tham nhũng vẫn xâm nhập vào khắp các ngõ ngách của cơ thể Nhà nước. Vấn đề chủ yếu đặt ra, theo nhà chính trị David Sambaugh, không phải là xem xem đảng Cộng sản có thể kiểm soát được xã hội nữa hay không, mà là đảng Cộng sản có thể tự kiểm soát nổi chính mình hay không.
Nhân vật năm 2010 : Tướng Nguyên và những trăn trở thời cuộc
"Kể ra chuyện đó để thấy dân ta còn vất vả. Không phủ nhận đất nước có những tiến bộ đổi thay, nhưng người giàu có chỉ tập trung vào một thiểu số doanh nghiệp, một số người làm ăn buôn bán, đời sống của phần đông cán bộ công nhân viên cũng được cải thiện, nhưng với việc khủng hoảng kinh tế thế giới mấy năm gần đây khiến cuộc sống của họ vẫn chật vật, nhất là những người nông dân. Vậy mà người ta cứ ca tụng, bảo thu nhập đầu người tăng cao hàng năm. Có chăng, nhóm thu nhập tăng cao hàng năm chỉ là mấy ông đầu cơ đất đai, mấy ông cơ hội, mấy ông tham nhũng." (lời của tướng Đồng Sỹ Nguyên)
Hai Vẻ Đẹp của Nhất Linh
Một khám phá bất ngờ: một họa phẩm hiếm quí của Nhất Linh đã được bán đấu giá tại Hồng Kông tháng 10 vừa qua.
Hai bài thơ nôm của vua Hàm Nghi
Hai bài thơ nôm mới sưu tầm được, nếu đích thực là của vua Hàm Nghi thì chỉ có thể được sáng tác vào giữa hai năm 1887-1888, trước ông bị bắt. Lúc này nhà vua đã 16-17 tuổi (...). Cũng không loại trừ khả năng hai bài thơ trên do một người lấy danh nghĩa Hàm Nghi để làm, hiện tượng này rất phổ biến trong văn học. Trong khi chờ đợi xác minh thêm, chúng tôi căn cứ vào sự ghi chép theo tài liệu lưu trữ để giới thiệu với bạn đọc Tạp chí Sông Hương
Rầm rộ sang Campuchia đánh bạc
Trung tá Trần Trọng Sơn - Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ, cho biết: “Hàng ngày có khoảng 150 người Việt Nam qua lại cửa khẩu Lệ Thanh tham gia đánh bạc, trong đó có cả các đối tượng hình sự, ma túy, tội phạm đang bị truy nã… nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp.”. <Thưa trung tá, nếu chỉ toàn là cán bộ đảng viên cả thì tình hình đơn giản biết bao> Duyên Linh
Dựa vào dân để xây dựng Đảng
Nguy lắm bà Trưởng ban ạ. Ngồi trên đầu mà động cỡn lại muốn dựa vào nữa, coi chừng té nhào đấy.
Chỉ một tờ quảng cáo.. vậy thôi !!
4 bảo đảm nói trong này, chắc cũng là một loại "4 tốt" đi theo "16 chữ vàng" mà bác Nông và bác Giang ký mí nhau chứ gì.
Đại hội XI ĐCSVN : “Cẫn như vũ” ?
Vài ba ngày nữa, các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam sẽ chia nhau những vị trí cầm đầu mới của Đảng. Người ta thường nói rằng cái mới bao giờ cũng đến từ cái cũ. Nhưng Lịch sử lại cho thấy rằng cái cũ bao giờ cũng có xu hướng bóp nghẹt cái mới. Giời đất ạ, xét theo góc độ này, sự thay đổi sắp tới không hề là một ngoại lệ của quy tắc chung. “Ván đã đóng thuyền rồi”.
Rắc rối
Ông Cù Huy Hà Vũ quả là người có thể tạo ra những rắc rối bất ngờ. Mới đây, tôi thấy trên mạng, thư của ông gửi cho ông Nguyễn Minh Triết và đài VOA đề nghị tham gia quá trình tố tụng. Chuyện đề nghị ông Nguyễn Minh Triết tham gia tố tụng quá tầm phào và dễ giải quyết, bởi vì Viện Kiểm sát đã có thể là một đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước Việt Nam. Nhưng chuyện đề nghị đài VOA tham gia tố tụng là một chuyện hấp dẫn và chưa từng có tiền lệ, theo như sự hiểu biết của tôi.
Thủ tướng : "Đất Hà Nội đắt hơn Paris, quản lý thế này rất nguy"
"Hoặc quản lý khoáng sản, chúng ta nghèo phải bán khoáng sản thô nhưng phải nghĩ đến con cháu", "Các dòng sông đen ngòm hết rồi, có mấy hệ thống sông lớn đều báo động hết về ô nhiễm"... Đó là lời ông Nguyễn Tấn Dũng nói về công việc của đất nước mà ông làm thủ tướng. Ông cũng cho biết là ở Bộ chính trị, ông đã "tự phê" là "chưa thành công" về "quản lý rừng". Rừng thôi ý à ? Có lẽ vì vây mà ông chưa... từ chức.
"Một chút hư không một chút đầy"
Thấy đã đủ bao xấu xa tồi tệ / Một đời người giàu thế những nỗi đau...
"Đỉnh" và "Đáy" của năm 2010 (II)
Những bài học đắng ngắt từ Vedan ở góc độ nào đó, lại "cống hiến" cho chúng ta những bài học bổ ích. Cảnh báo và buộc xã hội chúng ta phải tỉnh ngộ về nhiều điều: Sự quan liêu, vô tình, vô cảm của cán bộ với lợi ích người dân. Sự hấp dẫn chết người của đồng tiền nhẫn tâm. Sự cần thiết phải có một thiết chế quản lý xã hội dân sự công khai, minh bạch, dựa trên nền tảng pháp luật chặt chẽ của nhà nước, và hiểu biết pháp luật cùng quyền hạn của người dân. Có thế, mới có thể ngăn ngừa được những Vedan khác.
Phản biện lập luận của nhà nghiên cứu Hàn Chấn Hoa
về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến Biển Ðông được đề cập trong tác phẩm Ngã Quốc Nam Hải Chư Ðảo Sử Liệu Hối Biên 我國南海諸島史料滙编
Hà Nội hai tuần cuối năm 1972
Sổ tay thời chiến của Vương Trí Nhàn, 38 năm trước, về thời gian Mỹ ném bom Hà Nội bằng B52. Số phận những con người bình thường, những quan sát, cảm nghĩ của một nhà văn với tư cách một con người bình thường...
Căn nguyên của phát triển
khoảng10-15 năm trở lại đây, một cuộc tranh luận đã diễn ra trong giới kinh tế về thành tố sâu xa nhất của phát triển, cụ thể là: có yếu tố nào căn bản hơn, đàng sau những yếu tố nói trên? (...) Có ba trường phái chính trong cuộc tranh luận này. Trường phái thứ nhất, tạm gọi là phái địa lý, mà thủ lĩnh là nhà kinh tế Jeffrey Sachs. Trường phái thứ hai, thường được gọi là trường phái hội nhập, mà kinh tế gia tiêu biểu là David Dollar. Trường phái thứ ba là trường phái thể chế, thường gắn liền với tên Daron Acemoglu và Dani Rodrik.
Không tự chủ, đại học bao giờ mới mạnh?
Nguyễn Quang A bình luận về tin Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) "chưa giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường" đại học và cao đẳng.
Siêu cường mới và chuyện cái nhà vệ sinh công cộng
Đây không phải là cái nhà vệ sinh công cộng bình thường mà là nhà vệ sinh công cộng lớn nhất thế giới. Cách đây vài năm, nó được khai trương tại giữa thành phố Trùng Khánh, nghe nói có 1000 bồn xí bố trí trên 4 tầng lầu một tòa nhà trông như tòa cung điện bằng sứ, trên nóc nhà còn có pho tượng con nhân sư nữa kia. Rất nhiều bồn tiểu tiện làm thành hình miệng cá sấu, một số còn giống hình Đức Mẹ Đồng trinh Mary. Toàn bộ nhà vệ sinh công cộng chìm trong âm thanh các điệu nhạc và tin tức của đài truyền hình.
Chuyện lạ cuối năm
Đó là chuyện đang được dư luận bàn luận suốt tuần nay khi tỉnh Vĩnh Phúc đập phá hai bệnh viện (BV) để làm dự án thương mại du lịch./ Lý do thì nhà báo chỉ nêu sơ ở cuối bài: "Tiền bán đất bệnh viện chưa biết vào túi ai..."
Nguy cơ “sập khoá” sử dụng phương tiện xe gắn máy
“Sập khoá” (lock-in) là một khái niệm trong kinh tế học hiện đại, hàm ý rằng có một số loại công nghệ, một khi chúng ta đã sử dụng thì sẽ khó có thể chuyển sang một loại công nghệ thay thế khác tốt hơn. Hệ thống phương tiện giao thông ở Việt Nam hiện nay có lẽ rơi vào trường hợp “sập khoá” sử dụng công nghệ tồi như vậy.
Biên giới Việt - Trung và sức ép công tội người đàm phán
Phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ nhiệm UB Biên giới về cuộc đàm phán và phân giới cắm mốc Việt - Trung. Mặc dù còn có thể bình luận này khác về những chi tiết trong phát biểu của ông, có lẽ cần khẳng định : bao trùm trên tất cả những điều đó, việc chúng ta có được một đường biên giới trên bộ rõ ràng như thế với Trung Quốc và được công khai công nhận qua một hiệp ước, là một thành công có ý nghĩa lịch sử. <Trước mắt, xin bình luận về câu hỏi của phóng viên : " Còn nhớ, ngay khi hai nước kết thúc đàm phán, trên nhiều trang mạng, đã có những thông tin (không rõ cơ sở) nói rằng Việt Nam đã mất hàng ngàn cây số vuông đất cho Trung Quốc. Thậm chí, Việt Nam đã "cắt đất" cho Trung Quốc..." : những tin đồn phổ biến không nói hàng ngàn cây số vuông mà 700 km2 ; và câu trả lời của ông Nguyễn Hồng Thao : "Đúng là có những thông tin như vậy. " Ông Thao không tiện nói ra, hay không biết, thì chúng tôi xin nhắc lại kết quả điều tra mà Diễn Đàn đã công bố từ năm 2002 : các tổ chức chống đối ở nước ngoài chỉ đưa lại lời tố cáo phát đi từ Hà Nội vào mùa hè 2001, chứ họ không bịa ra, và nguồn gốc những tin đồn ấy là Tổng cục 2, theo chỉ thị của tướng Lê Đức Anh, nhằm lật đổ ông Lê Khả Phiêu mấy tháng trước Đại hội X>.
Khi bộ trưởng đất đai “tặc lưỡi” để có giấy đỏ
Thế thì những người không có quyền lực, không có tiền và không có khả năng để hỏi đến cùng những khuất tất trong “ma trận” đất đai sẽ làm cách gì để có giấy đỏ - một loại giấy tờ mà không có nó thì người dân bị hạn chế rất nhiều quyền?
Các thao tác trên Tài liệu