Thấy trên mạng (bộ cũ)
Cảm ơn Bộ GD&ĐT đã tăng lương GV gấp 2,1 lần!
...tính toán trên chỉ đúng đối với các thầy cô giáo chưa xây dựng gia đình, chưa có con cái, không phải nuôi bố mẹ già đau ốm, không phải giả tiền vay của nhà nước để học đại học, không phải đóng học phí cho em… Đối với các trường hợp sau thì phải điều chỉnh cho phù hợp hoàn cảnh thực tế. Chẳng hạn ăn sáng thì có thể xơi vài củ khoai lang, bắp ngô luộc, hoặc cùng lắm là một gói mì ăn liền; hai bữa ăn trưa và ăn chiều có thể giảm từ 15 ngàn xuống 10 ngàn…
300 millions de dollars pour les victimes de l'agent orange
Một chương trình 300 triệu USD (10 năm) để giải quyết hậu quả chất độc Da Cam ? Xem bản tin cùng nội dung của BBC : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/06/100617_agentorange_fund.shtml
Khai thác khoáng sản: Ai 'chỉ điểm' cho doanh nghiệp?
Nghịch lý được nhiều bí thư các tỉnh giàu tài nguyên nêu ra trong phiên thảo luận sáng nay (16/6) ở Hội trường về Luật Khoáng sản, đó là càng ở những nơi giàu tài nguyên, dân càng nghèo, đường xá hỏng, bệnh tật và tệ nạn xã hội tràn lan./ Rút cục thì các quan đầu tỉnh cũng đã bắt đầu hiểu thế nào là "Lời nguyền tài nguyên"?
Quốc hội đồng ý chủ trương làm đường sắt cao tốc
Cuối cùng thì có vẻ như những người chủ trương đề án đã phải lùi một bước : sẽ chỉ làm một trong hai đoạn SG-Nha Trang hoặc HN-Vinh thôi, và thời điểm bắt đầu cũng không ấn định, chỉ nói "trước 2020". Nhưng cũng còn phải chờ xem.
Sông Mê Kông lâm nguy
Một chuỗi đập thủy điện đang đe dọa một trong những con sông vĩ đại nhất thế giới (....) làm tăng thêm nỗi lo lắng về tương lai của con sông Mê Kông dài 5.400 kilô mét, trên đó đã có ba đập thủy điện đang hoạt động, hai đập rất lớn đang được xây cất và chí ít thêm chín đập nữa đã được lên kế hoạch, trong khi Trung Quốc và các nước ở vùng hạ lưu Mê Kông thi nhau giành nguồn nước và nguồn điện của con sông này.
“Bản đồ” đường nước dân Thủ đô
Thực trạng thiếu nước sinh hoạt ở những khu chung cư cũ đã là chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Song, chính câu chuyện chung cư 4 mùa khát cháy đã biến nơi đây trở thành những gian trưng bày nghệ thuật sắp đặt máy bơm, ống nước mà hiếm nơi nào có được.
Đường sắt, đường bộ, hàng không: Đi đường nào lợi hơn?
Để giảm chi phí kinh tế cho nền kinh tế, giải pháp cần thiết là xây nâng cấp đường sắt hiện tại và xây dựng đường bộ cao tốc chứ không phải là đường sắt cao tốc. Tóm lại, đối với các giá trị lượng hóa được, phân tích ở trên cho thấy chi phí kinh tế của đường sắt cao tốc là quá lớn và không thể cạnh tranh được với các loại phương tiện vận tải khác. Sẽ không có nhiều người sử dụng loại hình vận tải chạy chậm và quá đắt này. Tính không khả thi về mặt tài chính và gánh nặng quốc gia là điều có thể nhìn thấy trước.
'Súy Vân Australia' sẽ 'giả dại' ở Nhà hát lớn
Eleanor Clapham Hoàng Lan – Cô gái lâu nay được coi là "Súy Vân ngoại quốc" đầu tiên của Việt Nam đã quay trở lại cùng với một live show rất đặc biệt. Một live show mà ở đó lần đầu tiên làn điệu hát chèo sẽ được mang kết hợp với những sáng tác nhạc trẻ phương Tây hiện đại.
Khoa học và nhân văn
Khả năng gì là cần thiết cho người đi học ngày nay? Biết đối phó với tình thế, biết phán đoán, biết giải quyết vấn đề, biết xử lý thông tin, biết làm việc tập thể… nghĩa là những khả năng đòi hỏi phải có kiến thức đa ngành. Kỳ lạ, ngày càng có nhiều người lên tiếng: những môn học làm phát triển khả năng ấy là những môn khoa học xã hội và nhân văn.
Lại "ôn cố tri tân": Nhân chuyện Ba Vì, nhớ thủ đô hụt Xuân Hòa
Một công trình thế kỷ khác nữa, đề nghị nhà báo Đoan Trang điều tra và kể lại trước khi nó bị đẩy xuống đáy thùng rác lịch sử : tiếp theo dự án xây dựng thủ đô mới là cuộc thi sáng tác Quốc ca mới (đã được Quốc hội bù nhìn nhất trí thông qua). Trở lại dự án hoành tráng "đường sắt cao tốc" sẽ ngốn vài lần 56 tỉ đô la : nếu Quốc hội "không thể không thông qua" (vì tay Nguyễn Sinh Khùng đã cả quyết "không thể không làm ĐSCT"), thì xin đề nghị thế này, có "khả thi" không : 56 tỉ cho dự án, thì bao nhiêu (X tỉ sẽ vào túi các "đồng chí chưa bị lộ"), Quốc hội chỉ nên thông qua số tiền X tỉ đó thôi để tiết kiệm công quỹ, và bỏ thêm 1 triệu đô la mở cuộc thi sáng tác bài hát ca ngợi ĐSCT. Đời sau, con cháu của Đoan Trang sẽ có đề tài viết vài điều tra, không phải đi Trung Đông làm ôsin hay lên Diên An lấy chồng để trả nợ.
ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC VÀ SỰ TỒN VONG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nếu dự án được thông qua, người thắng sẽ chỉ là một số người trong nước và nước ngoài, một số nhóm trong Đảng có lợi ích kinh tế từ việc thực hiện dự án nhưng đây sẽ là những bước đi rất vững chắc dẫn tới sự suy vong quyền lãnh đạo đất nước của Đảng trong tương lai và người thua sẽ là đất nước và người dân Việt Nam, trong đó có đa số đảng viên bình thường.
Từ công hữu vô chủ đến lợi ích nhóm
<<...tình trạng công hữu vô chủ diễn ra ngày càng phong phú với việc phân lô đất cho các dự án hay đấu thầu những khu đất vàng ở các đô thị. Nhờ vậy một số cá nhân có thế lực đã trục lợi qua việc biến tài sản chung thành sở hữu riêng.>> Nói huỵch toẹt ra rằng : đó là việc chia nhau đất công làm của riêng. Xin xem thêm bài phỏng vấn ông Tổng thanh tra chính phủ cùng được giới thiệu hôm nay.
Tổng Thanh tra Chính phủ: Nhiều cán bộ có tài sản rất lớn
<< ...Thứ nhất, về đất mua như vậy là đúng pháp luật, công khai, minh bạch. Thứ hai là có kê khai tài sản, và nói chung trong việc này nếu xét trên nhiều góc độ cũng không có vấn đề gì gọi là sai trái nghiêm trọng... >> Có vẻ như đã đến lúc người ta không cần cả đến cái lá nho nữa. Chia chác đất công cơ bản là xong rồi, hợp thức hoá cũng xong rồi ? Bài "Từ công hữu vô chủ đến lợi ích nhóm" cùng giới thiệu hôm nay hình như đã lỗi thời !
Dám hay không dám bàn thảo về Luật Biển Việt Nam
Mạng VietnamNet hồi ngày 4 tháng Sáu vừa qua có bài trình bày lại ý kiến các đại biểu Quốc hội về việc rút dự án Luật Biển của Việt Nam ra khỏi chương trình nghị sự. Băn khoăn đầu tiên được trình bày là của Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, ông Ngô Quang Xuân. Theo ông này thì đừng vì những vấn đề nhạy cảm mà để ảnh hưởng đến lợi ích dân tộc.Đại biểu Đặng Thuần Phong của tỉnh ven biển Bến Tre cũng cho rằng Luật Biển là một dự án luật khẳng định tính độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, cho nên không vì lý do nhạy cảm mà không cương quyết thông qua.
Marée noire : les Vietnamiens de Louisiane touchés
Ngư dân Việt Nam ở bang Louisiana bị thiệt hại trong tại họa thủy triều đen.
Người gánh năm kỳ án
Hơn 10 năm nay, mỗi khi Quốc hội họp người ta lại thấy ông ở Hà Nội kêu kiện. Ông bay nhiều đến nỗi, được Vietnam Airlines cấp thẻ vàng (thẻ khách hàng thường xuyên). Hành trình kêu kiện của ông cũng thuộc diện có một không hai ở Việt Nam, cùng lúc gia đình ông gánh đến năm vụ án, trong đó vụ nào cũng có thâm niên chục năm trở lên, đều được lãnh đạo cấp cao cấp của Đảng và Nhà nước chỉ đạo điều tra, giải quyết. Nhưng...
Ngư dân khóc vì liên tiếp bị tàu lạ đâm
Cách đây có mấy ngày, Quốc phòng Bộ trưởng Phùng Đại tướng tuyên bố: “Trên biển Đông là yên tĩnh, tôi chỉ huy quân đội hằng ngày, hằng giờ, tôi nắm tình hình hoạt động của chúng ta hết sức bình thường. Vẫn làm, vẫn hoạt động kinh tế bình thường, hàng hải bình thường, du lịch bình thường, làm ăn bình thường và không có vấn đề gì trở ngại cả.” Rồi nghiêm khắc cảnh cáo: “Và các nhà báo cũng phải chú ý không để cho các nước khác kích động vấn đề này, người ta sử dụng vấn đề biển Đông để kích động, chia rẽ quan hệ VN-TQ, chia sẽ quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân chúng ta.”
Mỗi tháng một cầu Thanh Trì, làm có nổi?
Những con tính nghiêm chỉnh và thuyết phục về dự án đường cao tốc (không như các con số giả mà ông Nguyễn Sinh Hùng vừa thản nhiên trình bày trước Quốc hội), của ông Chủ tịch Hội Kinh tế & Vận tải Đường sắt Việt Nam.
Người Nhật thực sự nghĩ gì về Dự án đường sắt cao tốc?
Bài trên Viet-Studies, với lời bình như sau: << Đọc bài này rồi nhớ câu ông Nguyễn Sinh Hùng "Yên tâm làm đường sắt cao tốc" thì phải tự hỏi: Ông yên tâm cho ai? Nước nào? >>. Có cần nói rõ rằng ông bạn láng giềng phương bắc cũng đang chờ nhảy vào dự án này? Yên tâm?
Trò chơi cuộc đời
“Martin đã biến hàng ngàn đứa trẻ thành những nhà toán học và hàng ngàn nhà toán học thành những đứa trẻ”. Ronald Graham, nhà toán học nổi tiếng tại đại học California ở San Diego đã đánh giá như thế về Martin Gardner, người vừa qua đời ngày 22.5.2010, ở tuổi 96.
Quản lý ngoại hối, vấn đề nan giải ?
Một trong những vấn đề nan giải của quản lý ngoại hối hiện nay là tình trạng đôla hóa nền kinh tế, tình trạng này dường như vẫn đang tiếp tục phát triển và chưa thấy điểm dừng.
“Giao thông ơi là giao thông”
Lâu rồi không giới thiệu anh Dâu (Joe). Đây là nhận xét của Joe Ruelle về giao thông ở Hà Nội và Sài Gòn.
TỔ QUỐC LÂM NGUY
Đọc trên mạng TRUNG HOA BINH KHÍ ĐẠI TOÀN : “杀越寇为南沙之战祭旗: Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ” (Giết giặc Việt để làm lễ tế cờ trong trận chiến Nam Sa). (nguyên bản chữ Hán và bản dịch tiếng Việt của Vũ Cao Đàm)
Câu chuyện Pô Cô
Có nhiều cách nói về cách vượt sông Pô Cô của đồng bào: Đu dòng dọc. Người nóng tính hơn, nói một cách chua chát là làm xiếc, là dỡn mặt tử thần. Nhưng không một ai có cái nhìn lạc quan, lãng mạn như Bộ trưởng Bộ GTVT "Việc đu dây là sáng tạo của người dân địa phương"- ông nói và...cười. Vẫn là nụ cười ngộ nghĩnh của trẻ con khi thấy con khỉ nhảy nhót đu treo ngộ nghĩnh.
Đường hầm tuyệt mật ở Đà Lạt
Đường hầm từ các dinh quan lớn ở Đà Lạt, từ thời Nhật chiếm đóng đến thời Bảo Đại, rồi Ngô Đình Diệm...
Phần lớn đất rừng cho nước ngoài thuê ở khu vực trọng yếu
Ông Bình cũng cung cấp cho báo chí một thực tế là vừa qua Ủy ban Quốc phòng - An ninh đi giám sát phát hiện các địa phương trước khi ký kết đều có báo cáo Chính phủ, báo cáo Thủ tướng, báo cáo Bộ NN-PTNN nhưng các Bộ trả lời rất chung chung. Ví dụ có trả lời đồng ý về chủ trương nhưng đề nghị phải hỏi thêm ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, rồi đề nghị phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ mới được triển khai. Xem các công văn địa phương chuyển đi thì thấy hỏi đi hỏi lại tới 3, 4 lần nhưng không có câu trả lời nên tỉnh cứ ký. Trong khi đó, khi các địa phương xin thêm ý kiến Bộ Quốc phòng lại được Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này đề nghị hỏi lại quân khu. Hỏi quân khu thì có những dự án quân khu không trả lời, lại bảo cái này thuộc Bộ Quốc phòng. Có những quân khu có trả lời, ví dụ như Quân khu 4 có trả lời nhưng chỉ trả lời một vài dự án chứ không trả lời hết. Quân khu 5 thì lại bảo vấn đề đó thuộc Bộ Quốc phòng. Vì vậy, các tỉnh thấy lâu quá nên cứ ký.
Về quê tướng Giáp
An Xá là vùng đất linh. Tiền khai khẩn làng An Xá là cụ Ngô Quí Công. Tương truyền xưa hai làng An Xá và Đại Phong là một. Đến triều nhà Mạc, trong lần đi ngang An Xá, một ông thầy phong thủy người Tàu phát hiện mạch đất này sẽ sớm sinh người tài, có cơ đứng dậy lật đổ nhà Mạc, bèn tìm cớ tấu xui nhà Mạc cho đào một con hói chạy ngang từ sông Kiến Giang vào để cắt long mạch. Nhờ con hói này, triều mạc vững và trị vì được suốt 66 năm. Con hói đó vẫn còn mãi đến ngày nay với cái tên Hói Đợi. Ban đầu, nó chỉ là một cái mương nhỏ (hói, người miền Trung gọi là mương) với chức phận “cắt long mạch”. Sau đó, cứ mỗi mùa lúa, cư dân trong vùng lại cơi thêm để dẫn nước về đồng. Đào cơi mãi, con hói Đợi càng ngày thêm rộng và sâu hơn. Và có lẽ vì sự khoét thêm này đã tạo ra sự cắt chia hai mạch đất linh An Xá- Đại Phong. Để rồi trên hai mạch đất linh bị cắt khoét kia sinh ra hai vĩ nhân: Võ Nguyên Giáp và Ngô Đình Diệm (dù người theo nghĩa cộng, kẻ theo nghĩa trừ). Bờ bắc hói Đợi là làng An Xá sinh ông Giáp. Bờ nam hói Đợi là làng Đại Phong sinh ra ông Diệm.
PN&HĐ: Các ảo thuật gia và hội chứng IQ ở Việt Nam
Thiển nghĩ, nếu đại biểu QH nào đó không hiểu được vấn đề QH bàn luận thì "im lặng" là thể hiện lòng yêu nước, thương dân có hiệu quả nhất của họ (...) Một đại biểu QH tôi biết cũng yêu nước bằng cách không phát biểu gì vì không biết gì. Đó là một diễn viên chèo của Hà Tây cũ. Khi tiếp xúc cử tri trong cuộc bầu cử QH năm ấy, đến đâu bà cũng chỉ nói "Em xin hát một điệu chèo phục vụ bà con" vì bà đâu có biết nói về những vấn đề an sinh hay chiến lược phát triển văn hoá. Thấy bà mộc mạc, chân thành thế là nhân dân bỏ phiếu cho bà làm đại biểu QH.
Những nông dân cụt hứng sau giảng đường...
Nuôi một đứa con học đại học, mỗi năm tốn 15 triệu, bằng giá bán 1 tấn lúa + 2 con lợn + 1 con bò (15 triệu). Tốt nghiệp cử nhận, muốn tìm ra việc làm, phải "chạy". Bao nhiêu ? Gần thì phải 60 triệu, xa cùng phải 25-30 triệu.
Nữ võ sĩ viết văn, bắt cướp, trèo cây...
Hoan hô võ sĩ đã đuổi cướp bảo vệ đồng bào. Nhưng còn bọn "cướp ngày" bày ra "50 khoản thuế", không thấy nhà báo kể tiếp...
Người dân chặn đường không cho thi công thuỷ điện
Liên tục trong những ngày qua, hơn 300 hộ dân của xã Phước Công, huyện Phước Sơn, Quảng Nam đã chặn đường không cho đơn vị thi công mở đường xây dựng nhà máy thuỷ điện Đắk Mi 2…
Bộ trưởng: Đường sắt cao tốc làm BOT chẳng ai mặn mà
Ông Dũng cho hay, chẳng ai mặn mà vì "không khả thi" ! Thế thì tại sao các ông bà nghị không thoải mái bỏ phiếu "không", dự án không khả thi mà! Hay còn điều gì ẩn đằng sau việc ép QH bỏ phiếu cho một dự án "không khả thi" đó? Vẫn ông Dũng nói ""Ta chưa chọn đối tác", có phải là dành chỗ cho một đối tác "lạ" chỉ chờ QH gật đầu là nhảy vào? Xem thêm bình loạn của Hai Xe Ôm trên blog nhà văn Phạm Viết Đào : http://vn.360plus.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=5367
Nhớ những quyết định lớn của Võ Văn Kiệt
Hai xu bình luận : (1) Lâu lắm mới được đọc một bài của Huy Đức ; (2) May sao năm 1973, ông Kiệt đã biết bất tuân Bộ chính trị, đẩy lùi được Nguyễn Văn Thiệu ở Khu IX (nhưng trong cái phúc lại có cái họa : từ đó mà Lê Đức Anh lên như diều và tác oai tác quái).
Người tài Việt Nam nghĩ gì về Trung Quốc
Truyền thông tiếng Việt nói chung trong thời gian gần đây có nhiều tin bài về Trung Quốc khiến người ta khó có thể có ấn tượng tốt về con người và đất nước này. Vì vậy khi tới Trung Quốc tôi không mong chờ những nhận xét nhiều màu hồng về TQ từ trí thức Việt Nam ở đây. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Vĩnh biệt con trai cả của cố TBT Trường Chinh
Bài viết về ông Đặng Xuân Kỳ (từ trần ngày 6.6.2010). Cái đầu đề thật... mất dạy.
'Thiết tha mong Quốc hội chưa thông qua dự án tàu cao tốc'
"Thật xót xa khi chứng kiến từng toa tàu xuống cấp, 5 người chen chúc trên chiếc giường chật cứng ở bệnh viện. Còn quá nhiều việc phải làm, dự án tàu cao tốc chỉ nên thí điểm trên đoạn đường ngắn", chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh tâm huyết nói.
Socrates và nghệ thuật đối thoại
Thử thách thực sự đến với Socrates vào năm 399 trước Công nguyên. Ông bị tố cáo tội “dụ dỗ thanh niên” và “báng bổ thánh thần”, bị kết án tử hình bằng cách uống thuốc độc. Người như ông mà không bị chụp mũ, tố cáo, lên án mới là chuyện lạ, nhưng thật ra, thời đó, án tử hình cũng hiếm và ông có thể dễ dàng thoát chết bằng hai cách: xin chừa hoặc bỏ trốn. Không thể được! Xin chừa là phản bội sứ mệnh bảo vệ chân lý. Bỏ trốn là phản bội trách nhiệm công dân. Vậy, chỉ có con đường chết: ung dung uống thuốc độc trước mặt bạn hữu và môn đệ, sau khi cùng họ… đàm luận triết học!
Kinh phí đại hội: Những con số làm chúng ta giật thột
Theo hai cách tính, tác giả ước lượng "có lẽ chi phí thực cho đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam là khoảng 1.500 đến 2.500 tỷ.". Một blogger khác cũng làm con tính của mình: http://donga01.blogspot.com/2010/06/ai-hoi-ang-o-cac-co-so-het-bao-nhieu.html
Thống nhất duy trì môi trường hoà bình, ổn định trên Biển Đông
Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh trả lời báo QĐND về hội nghị an ninh châu Á lần thứ 9 vừa họp ở Singapore
GDP, TGV và IQ
Bài này rất dễ hiểu. Nếu thủ tướng Dũng và các đồng sự Bộ chính trị, cũng như ông dân biểu mang chuyện QI ra để ủng hộ ông Dũng xây đường sắt cao tốc, có chỗ nào thắc mắc, có thể nhờ Liên hiệp Hội KHKT (VUSTA) tới giải thích thêm.
Phần mềm theo dõi người dùng là gì ?
Bạn mình làm IT ở HN nói rằng, lần này TP sẽ thắt chặt quản lý bằng biện pháp kỹ thuật, theo đó tất cả thông tin người dùng sẽ bị giám sát nghiêm ngặt hơn. Ngoài việc giám sát trong tiệm Internet, người dùng sẽ bị theo dõi thêm một lần nữa thông qua các máy chủ đặt tại mỗi quận huyện. Từ máy chủ này, họ có thể lọc ra và định vị những ai bị chú ý.
Hoan nghênh quỹ ủng hộ ngư dân ở Hoàng Sa của Việt Nam: Tôi xin đóng góp!
Nếu như dự định Quỹ đoàn kết tương trợ có thể thực hiện được ở Việt nam thì tôi tin chắc rằng, ngay tại miền Nam nước Pháp nơi tôi sinh sống, và nơi có nhiều cảng đánh bắt cá, tôi sẽ có thể tạo ra một “Quỹ hữu nghị đoàn kết với các ngư dân Việt nam bị tấn công trên chính lãnh hải của họ”. Tôi sẽ liên hệ với các công đoàn ngư dân của tất cả các cảng lớn nhỏ từ vùng Địa Trung Hải đến Marseille.
Ngư dân Việt dọn dầu cho hãng BP
Ngư dân Việt Nam đang tham gia chiến dịch làm sạch dầu ngoài khơi Louisiana và được hãng BP trả tiền.
EU cấp viện 1 tỷ đôla cho Việt Nam
Liên hiệp châu Âu loan báo sẽ cấp khoảng 940 triệu euro (1 tỷ đôla Mỹ) viện trợ phát triển cho Việt Nam năm 2010, trong có 1/3 là viện trợ không hoàn lại.
Việt Nam và Mỹ cùng nêu vấn đề Biển Đông trước Diễn Đàn An Ninh Châu Á
Phân tích của Ngô Vĩnh Long. Đọc thêm bài trên VietnamNet về chuyến đi VN của bộ trưởng quốc phòng và Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, sau hội nghị an ninh ở Singapore : http://vietnamnet.vn/chinhtri/201006/My-Bien-Dong-phai-duoc-giai-quyet-o-dien-dan-da-phuong-914686/
Nguyễn Thiện Nhân : 3 năm nữa, giáo dục ĐH sẽ tốt lên
10 năm nữa, sẽ có điện hạt nhân, 20 năm nữa xe lửa cao tốc... và ngay sáng mai phụ nữ cạo râu khỏi trả tiền.
Phân tích đơn tố cáo và đề nghị khởi tố Trung tướng Vũ Hải Triều của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ
Sự việc hiện nay không còn là của ông Triều và ông Hà Vũ nữa, mà là sự việc của Nhà nước với công dân. Nhà nước có trách nhiệm thực hiện, giải quyết đầy đủ thư "TỐ CÁO VÀ ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ VÀ TRUY TỐ TRUNG TƯỚNG VŨ HẢI TRIỀU PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC AN NINH – BỘ CÔNG AN" mà công dân Cù Huy Hà Vũ đã gởi cụ thể bằng đường bưu điện. Giải quyết lá đơn này chính là lời cam kết thực thi dân chủ và thượng tôn pháp luật thuyết phục nhất đối với nhân dân và thế giới, cũng như từ đó mở ra triển vọng tốt đẹp cho Luật pháp Việt Nam nhanh chóng và nghiêm túc đi vào cuộc sống.
“ Chống tham nhũng trong giáo dục - có muốn làm thật không ? ”
Ở đâu có cơ chế xin - cho, ở đó phát sinh và phát triển tham nhũng; Nghiêm trọng, nguy hiểm hơn nữa khi xã hội coi những hành vi tham nhũng trở nên bình thường. Rối loạn hết mọi thang giá trị. Rối loạn nhân cách lớp trẻ tương lai; Người tử tế trong giáo dục còn nhiều lắm, nhưng hiện nay họ không có được sự ủng hộ mà họ xứng đáng nhận được từ công luận cũng như Nhà nước - TS. Bùi Trân Phượng chia sẻ.
Xuất bản bộ sách lớp Một – Thư của nhóm tác giả
Để giới thiệu một trang mạng mới, của nhóm CÁNH BUỒM mà mục đích là biên soạn một bộ sách giáo khoa tiểu học : <<Ai ai cũng biết nền Giáo dục Việt Nam đang trong cơn đại khủng hoảng đủ sức dập tắt mọi hy vọng của tiền nhân về dân trí, dân khí, dân sinh. Lời phê phán đã quá nhiều. Chúng tôi quyết định không phê phán, mà làm một điều tích cực để chống tiêu cực có hiệu quả. Đó là chỉ ra cho xã hội việc cần làm và cách làm để tiến hành Cải cách Giáo dục, điều đó bước đầu nằm trong bộ sách giáo khoa chúng tôi biên soạn dần từ lớp Một trở lên. Qua bộ sách, sẽ nhìn rõ những kiến nghị Cải cách Giáo dục của chúng tôi : a) Thế nào là một nền giáo dục hiện đại hóa (con đường tất yếu phải đi) ở bậc phổ thông cơ sở (tên gọi bậc tiểu học chúng tôi đề nghị dùng) cho toàn thể con em dân tộc. b) Thế nào là cách học và cách dạy ở trường phổ thông kể từ lớp 1 trở đi để hướng dẫn các em học sinh thành những con người biết tự học và tự giáo dục. c) Thế nào là thay đổi hệ thống giáo dục để định rõ bậc học nào (và lớp học nào) có nhiệm vụ gì, khiến cho việc học không diễn ra tràn lan, dẫn tới tâm lý xã hội đòi dạy thêm học thêm.>>
Thêm "sáng kiến" vượt sông Pô Kô dựng tóc gáy !
Ngược theo đường Hồ Chí Minh, chúng tôi có mặt bên này bờ sông Pô Kô thuộc làng Long Jôn, xã Đăk Ang (Kon Tum) để chứng kiến cách vượt sông đến trường ở đây : “cầu” được lát bằng cây lồ ô, tre nứa rồi neo vào dây thép. Địa điểm này chỉ cách nơi người dân vượt sông bằng cách đu dây chừng 15 km.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Việt gặp mặt
Đây là tin BBC ngay từ ngày 4-6. Còn báo Quân đội Nhân Dân cho đến ngày 6-6 vẫn chưa đưa tin này (chỉ có bài nói chung về hội nghị Shangri-La 9 :http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/246/248/248/114348/Default.aspx) : hay là tướng Thanh còn phải "báo cáo" với bộ trường Trung Quốc trước ? Ngoài ra, xin đọc bài http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/06/100605_gates_biendong.shtml nói lên sự "quan ngại" của Mỹ trong vấn đề Biển Đông.
Doanh nhân Bạch Thái Bưởi đổi họ vì nghèo khó
Nhắc đến Bạch Thái Bưởi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một doanh nhân thành đạt, giàu có. Tuy nhiên, tuổi thơ ông lại sống trong cảnh cơ hàn. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo họ Đỗ ở làng An Phúc, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội).
Mẹ tôi – Vợ Nhân văn
Bố tôi, nhà thơ Lê Đạt, chủ trương chữ ngắn-tình dài-nghĩa nặng nhưng tôi lại cứ muốn đọc mãi những gì bố viết. Trong một lần trò chuyện với bố đầu năm 2008, tôi gạ: “Sao bố không viết tiểu thuyết?”. Bố tôi lắc đầu: “Viết tiểu thuyết mất nhiều thời gian lắm mà bố thì đã 80 rồi. Nếu trời còn cho sống, bố sẽ viết một truyện ký: Vợ Nhân văn”. Và giờ đây tôi chấp bút. Tôi không có tham vọng viết thay bố mà chỉ muốn làm chút gì đó để bố nhẹ lòng nơi thế giới bên kia.
La réussite scolaire dans la communauté vietnamienne
Phim tại liệu của Đào Linh Lan. Nói tiếng Pháp. Nói về những gia đình Việt Nam trung lưu tại Pháp mà quan tâm đầu tiên, nếu không nói là duy nhất : con cái học hành cho giỏi. Giá có ai làm phụ đề tiếng Việt thì hay quá.
Nhà xuất bản Tinh Hoa, những điều tôi biết
Trên bìa bốn bản nhạc Viễn Du của Phạm Duy, kiểm duyệt số 317 ngày 25 tháng 5 năm 1955, ở danh mục các bài hát đã in, bài Cung đàn lữ thứ của Phó Quốc Thăng và Huyền Linh nằm ở cuối cùng, số thứ tự 485.
Phát ngôn & Hành động: Lỗi tại ông giời và bệnh thích cái gì cũng nhất
"Chúng ta cái gì cũng thích "nhất", đường sắt cao tốc cũng muốn dài nhất, tiền của vẫn cứ thoải mái đổ vào các dự án "hoành tráng" trong khi trẻ em vùng xa còn phải đu dây qua sông đi học hàng ngày"/ Thật dễ hiểu, khi tin và hình ảnh các em phải đu dây qua sông đi học đã tràn ngập báo chí từ cả tuần nay, nhưng các quan chức chính phủ thì vẫn chỉ ước mơ những dự án "hoành tráng" (và dĩ nhiên có lại quả nhiều nhất).
'10 năm nữa hãy bàn tới đường sắt cao tốc'
Mười năm nữa mới bàn thì tài khoản số của tôi ở Thụy Sĩ mở ra để làm gì ?
Đường sắt cao tốc : Việt Nam ngày nay và Nhật Bản 50 năm trước
Còn một khác biệt nữa mà giáo sư Trần Văn Thọ không nói tới : ở Nhật, làm hay không làm, người quyết định cũng không bỏ túi được mấy xu, còn ở Việt Nam thì...
Nỗi buồn lộng lẫy
Việt Linh viết về cuốn phim tài liệu ĐẤT THUỘC VỀ AI của Đoàn Hồng Lê. Bài viết đáng đọc về một cuốn phim đáng xem.
Đại Vệ Chí Dị - Chuyện cuối trào
Cứ để ai làm vua làm vua hết đời, ai làm quan làm quan hết đời. Bày ra cái lệ nhân sự thay đổi làm gì chỉ làm cho chúng cuồng loạn bắn giết dân đen, vay nợ tứ tán như vầy.
Học tập là nguồn sức mạnh quốc gia
Theo giới thân cận của thủ tướng, ông Dũng rất lười học, lười đọc. Hay là ông ấy đã thay đổi ?
Quy trình 'vào nồi' của ông ba mươi
“Tại sao người ta gọi hổ là ông? Con người phải gọi con vật là ông, thì nó phải kinh khủng lắm. Thợ săn toàn bốc phét gặp nai bắt nai, gặp hổ bắt hổ. Gặp hổ rồi mới biết, chỉ mới ngửi thấy mùi của nó thì đã vãi cả linh hồn ra rồi!”.
Kon Tum trang bị áo phao cho dân khi đu dây qua sông
Nghe đồn TT. Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị cho PTT. Nguyễn Sinh Hùng nghiên cứu tính khả thi về việc cấp cho nông dân phải ăn đất mỗi hộ 3 quả ớt / ngày. Hộ nào đất đã biết thành sân Golf thì thôi. Phải coi trọng hiệu quả kinh tế.
“Cưỡi” metro xem “voi”…New York
Đến Mỹ mà không đến New York thì coi như chưa đến. Đến đây rồi mà không vào Manhattan cũng coi như không biết New York. Biết thiên đường Manhattan mà không biết địa ngục Harlem toàn da đen và tội phạm lang thang thì coi như chẳng biết gì. Đi phố mệt mỏi, không làm bát phở Xe Lửa to gấp rưỡi Phở 75, gấp 4 lần bát phở Thìn ở HN, coi như du khách chẳng biết gì về người Việt ở xứ này. Không biết về Long Island, Brooklyn hay Queens, coi như chưa biết…đuôi voi của New York.
Xin đừng man rợ và thờ ơ
Bạn Phạm Xuân Nguyên ơi, nếu voi rừng, tê giác… không bị đầu độc chết thì lấy đâu ra "sản phẩm" của rừng để trưng bày trong các cửa hàng chìm có, nổi có như một Gian hàng trưng bày sản phẩm từ động vật hoang dã ở sân bay Nội bài! (trích bình luận của Bauxite Việt Nam)
Hàng nghìn người dân Kon Tum chỉ chờ xin… có 2 phiến đá lát Hồ Gươm là đủ!
Lại nhớ bình luận của nhà báo Nguyễn Vạn Phú trước tuyên bố của bộ trưởng bộ 4T Lê Doãn Hợp về việc vay tiền làm đường sắt cao tốc Bắc-Nam (tốn chừng trên 55 tỷ USD) : “Nếu ta làm đường thì họ mới ưu ái cho vay vì tình nghĩa với Việt Nam chứ nếu ta muốn đầu tư nông thôn, vùng sâu vùng xa thì làm sao vay được?". Bình luận chỉ có 3 chữ : "À, ra thế".
70% nước thải Khu Công Nghiệp không qua xử lý
Lưu vực sông Cầu (đoạn qua TP Thái Nguyên) nhiều chỉ tiêu chất lượng nước không đạt giới hạn B. Lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy không đạt tiêu chuẩn B 1 (không thể tưới tiêu cho nông nghiệp). Tại khu vực này, nguồn nước ngầm cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thể khai thác khiến gần 60.000 dân của thị xã Phủ Lý (Hà Nam) luôn trong tình trạng thiếu nước (...) Lượng chất thải nguy hại phát sinh ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhiều gấp 3 lần so với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và gấp 20 lần ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Trò chuyện với nhà toán học Ngô Bảo Châu
Có ít nhất hai lí do để đọc bài này. Một là, nó xuất hiên trên trang mạng của Tia Sáng (sau nhiều tháng bị đóng cửa). Hai là : đây là cuộc nói chuyện giữa một nhà toán học và một nhà văn. Không phải là một bài phỏng vấn (hay viết về) của một cụ nhà báo mà thương hiệu là viết về các nhà khoa học với tinh thần phản khoa học. Còn một lí do thầm kín nữa : tháng 8 này, Đại hội Toán học quốc tế sẽ họp ở Ấn Độ, và giải Fields 2010 sẽ được công bố.
Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ tố cáo và đề nghị khởi tố, truy tố Trung tướng Công an Vũ Hải Triều
Ngày 16.5.10, Diễn Đàn đã đăng thư của thông tín viên N.S.P. tại Hà Nội, kể lại lời khoe của trung tướng công an Vũ Hải Triều đã phá sập 300 trang mạng và blog cá nhân. Ngày 16.5, luật gia Cù Huy Hà Vũ đã gửi thư chất vấn ông Triều. Thư nói 7 ngày mà ông ta không trả lời thì coi như thừa nhận việc trên. Hai tuần trôi qua, ông Triều vẫn biệt vô âm tín. Hôm qua, Cù Huy Hà Vũ gửi thư nhà cầm quyền, yêu cầu khởi tướng Triều vì các hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “chia rẽ dân tộc” và “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của công dân”.
Google cảnh báo về trang web báo Nhân Dân
Trời ơi, báo Đảng không đủ "độc" hay sao mà phải chứa thêm các độc tố (virut) khác nữa?
Kỳ vọng kiều hối
Nguồn kiều hối tăng gần như liên tục qua các năm (nếu năm 1993 mới có 141 triệu USD thì năm 1995 đã cao gấp đôi, năm 1999 đã vượt qua mốc 1,2 tỉ USD, năm 2004 3,2 tỉ USD, năm 2006 4,7 tỉ USD, năm 2007 5,5 tỉ USD, năm 2008 đạt mức kỷ lục, vượt qua mốc 7,2 tỉ USD, năm 2009 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới nên đã bị giảm còn gần 6,3 tỉ USD). Nếu cộng dồn từ năm 1993 tới hết 2009, thì lượng kiều hối này đã lên tới gần 43 tỉ USD - một con số khá lớn (đầu tư nước ngoài thực hiện tính đến nay 66,9 tỉ USD, nhưng có đến 20 - 30% là vốn liên doanh ở trong nước; ODA giải ngân cũng chỉ đạt khoảng 26 tỉ USD…).
Bauxite Tây Nguyên có nguy cơ bế tắc về vận chuyển
Nhà văn Nguyên Ngọc vừa đi một chuyến Tây Nguyên, từ cảng Kê Gà (nơi tính sẽ xuất khẩu alumina) lên Tân Rai, nơi bắt đầu xây nhà máy. Ông trả lời phỏng vấn xủa đài RFI.
Những Bí Ẩn Về Nguyễn Tấn Dũng
Ông Hoàng Dũng ký tên dưới bài này không biết có thực không, song những "bí sử thâm cung" mà ông kể, chúng tôi đã được nghe từ cửa miệng của một cộng tác viên trực tiếp của ông Nguyễn Văn Linh (khi ông Linh làm tổng bí thư). Tất nhiên, cũng phải thêm là chúng tôi xin giới thiệu bài này với "sự dè dặt thường lệ". Nhân tiện, cũng xin "bật mí" he hé một sự việc khác. Việc này không do ông Linh nói với ai cả. Bạn đọc có thể vào mục hình ảnh của Google, bảo nó bấm hình ông Nguyễn Văn Linh và hình ông Lê Hồng Anh (đại tướng công an, bộ trường bộ công an). Xin cứ so sánh hai nét mặt, rồi rút ra kết luận, hay ít ra là một giả thuyết.
Trường Pháp cạnh pháp trường : phụ huynh vẫn lo ngại
Bản tin của hãng thông tấn Pháp AFP hôm nay, 30/05/2010, ghi nhận là khoảng hơn chục tấm bia mộ của các tử tội bị xử bắn xung quanh cắm đầy chân nhang. Khu vực này gần với địa điểm mới của trường Pháp Colette.
Ôi, tiếng Việt
Hòa thượng Thích Học Toán còn có can đảm lên tiếng cho tiếng Việt (trên báo chí Việt Nam).
TRƯỚC ĐẠI HỘI, NÓI CHUYỆN CON RẠM MIỀN TRUNG
Hình ảnh này rất hay, nhưng ông Trương Duy Nhất ơi, đó không phải chỉ miền Trung đâu.
NGƯỜI CỔ NGUYỆT CHUYỆN XUÂN HƯƠNG
<<>Hỡi nữ sĩ Hồ Xuân Hương! nhà thơ tuyệt vời và người đàn bà có một, tôi biết nữ sĩ không phải là người của nhà trời cũng không phải là của địa ngục; nữ sĩ chỉ là con người có xương có thịt của trần gian, đứa con chính thống của dòng máu phong kiến từ trong ruột cột của xã hội ấy ra đời, không phải như một đứa con ước ao chờ đợi mà như một oan gia nghiệp chướng. Tôi nghĩ đến nữ sĩ mà tôi lại liên tưởng đến xã hội miền Nam đã chồng chất rất nhiều tội lỗi nên phải có nữ sĩ đến làm một thứ hình phạt; bởi vì cái xã hội ấy đã đầy đoạ con người đàn bà đến cùng cực nên phải có nữ sĩ để cất lên tiếng nói của sức sống lành mạnh, của tâm hồn cách mạng.>> Bài này viết năm 1965. Bây giờ lại càng cần có Hồ Xuân Hương !!!
Việt Nam có tránh được lời nguyền tài nguyên ?
Có tài nguyên không thể không khai thác. Nhưng không vội, không vơ vét, vì còn phải dành cho con cháu mai sau, và vì phải có đủ thời gian để học làm chủ công nghệ. Nhất quyết không bán rẻ tài nguyên cho nước ngoài. Cát đen không những chỉ chứa TiO2, monaxit, đất hiếm mà trong đó còn có zircon, từ đó làm ra hợp kim zircaloy cho vỏ thanh nhiên liệu trong nhà máy điện hạt nhân, còn có thorium, nguồn nhiên liệu tương lai có thể thay thế cho uranium đang cạn dần. Vậy tại sao phải ra sức đào bới các đụn cát xinh xắn mà thượng đế đã dày công vun đắp để chắn sóng, che gió, để từ nước mưa chắt lọc ra những mạch nước mội ngay sát bờ biển... rồi đem cát đen ấy bán vội cho nước ngoài? Như thế đâu phải là công nghiệp hoá – hiện đại hoá!
Thực hư chuyện tiền tỷ “nối long mạch”
Bao giờ VNN mới có bài về ông thầy phong thủy đã bày trò cho ông Nông Đức Mạnh trong vụ "nối long mạch" ở khu vực Hoàng Thành ?
Kon Tum: Cả làng “làm xiếc” để qua sông
Mặc dù nằm ngay sát đường Hồ Chí Minh nhưng nhiều năm nay hàng trăm người dân ở xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) vẫn phải đu dây cáp vượt sông Pô Kô để sang vùng sản xuất thuộc tiểu khu 154, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi.
Về thể loại "bình luận chính trị" trong báo chí
Bài này của nhà báo Đoan Trang hình như không chỉ nói tới đảng 3K.
Quan hệ công chúng của Trung Quốc đổ vỡ trên sông Mekong
Ở lục địa Đông Nam Á, chính phủ [các nước] không những lo lắng về làn sóng gia tăng hàng nhập khẩu Trung Quốc, mà còn lo lắng về tác động môi trường của các đập nước của Trung Quốc ở tỉnh Vân Nam mà một số nhóm cho là đã làm giảm mực nước ở sông Mekong. Ngoài việc phải đối phó với những lời cáo buộc, Bắc Kinh còn đối mặt với sự bất ổn chính trị tiếp tục bùng nổ ở hai trong số các đối tác gần gũi nhất ở Đông Nam Á- Myanmar và Thái Lan - và ảnh hưởng kinh tế tiêu cực tiềm tang đối với các tỉnh Tây Nam.
Những đứa trẻ "chạy tắt" qua mùa hè
Chúng tôi chơi những gì mình thích, tất nhiên với những trò chơi giản dị, mộc mạc và vô cùng gần gũi: tắm sông, bắt cá, bẫy chim, chăn trâu, cắt cỏ... nó không có những thuật ngữ cao siêu như kỹ năng sống, phép lịch sự, tư duy sáng tạo... hay cái gì đó mà chúng tôi bây giờ vẫn trở thành nhưng con người bình thường./ Tiếng kêu cứu của một phụ huynh học sinh !
Cân nhắc kỹ dự án đường sắt siêu tốc Việt Nam
Chả mấy khi báo Công an có một bài bàn bạc về một vấn đề cụ thể với những luận điểm cụ thể và không chụp mũ "phản động" cho những người có luận điểm khác.
Con tê giác cuối cùng ở Việt Nam đã bị bắn chết?
Ngày 27/5, tổ công của tác Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) đưa ra kết luận về xác con tê giác một sừng được kiểm lâm tìm thấy ngày 29/4 tại tiểu khu 513, vườn quốc gia Cát Tiên, Lâm Đồng là do những kẻ săn trộm bắn để lấy sừng.
Cloud Computing
<<... mạng internet giúp hàng tỷ PC và server (máy chủ) liên kết lại với nhau, chia sẻ tài nguyên và thông tin. Người ta gọi “đám mây” để ám chỉ internet, lướt mạng này như “đi mây về gió” >>/ Cuối tuần, xin giới thiệu với bạn đọc một bài khoa học kỹ thuật để giải nỗi sầu chính trị quá ám ảnh (tuy trên blog này, bạn cũng có thể đọc nhiều bài rất ư là... tình hình, đáng đọc, như bài bàn về chuyện thầy giáo chống tiêu cực ĐVK phải xin nghỉ dạy : http://hieuminh.org/2010/05/23/gap-thoi-duong-thoi-va-het-thoi/).
Các thao tác trên Tài liệu