Thấy trên mạng (bộ cũ)
Cuộc trò chuyện sau cùng với nhà thơ Hoàng Cầm
Gia đình cho biết, ông ra đi sau 4 ngày nằm cấp cứu vì sốt viêm phổi ở Bệnh viện Việt -Xô, tang lễ nhà thơ sẽ được Hội Nhà văn tổ chức dự kiến vào ngày 12.5. Điều trăn trở lớn nhất của gia đình là chưa biết đến bao giờ cuốn hồi ký của nhà thơ Hoàng Cầm được xuất bản. Cuốn hồi ký này đã ký hợp đồng xuất bản với NXB Phương Nam mấy năm nay nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa được ra mắt bạn đọc.
Triệu phú "ở trại ra"
Lẽ ra từ bài báo này phải rút ra bài học. Nhưng đọc đi đọc lại, không biết đó là bài gì. Xin để độc giả tự rút (và làm ơn cho biết).
Điện Biên Phủ và bản lĩnh Võ Nguyên Giáp : Quyết định lịch sử của Đại tướng
Pháo binh đã vào vị trí, các đại đoàn đều có mặt ở tuyến xung phong, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định hoãn trận đánh, dù biết rằng sẽ tác động đến tinh thần bộ đội. Đây thực sự là lúc thể hiện bản lĩnh của một nhà cầm quân lớn.
Người nhận trách nhiệm hạ sát anh em Ngô Đình Diệm
Ai ra lệnh giết anh em ông Ngô Đình Diệm? Ai cầm súng cầm dao hạ sát hai ông ấy? Từ trước đến nay dư luận đều đổ vào cho hai người đó là tướng Dương Văn Minh và Đại úy Nguyễn Văn Nhung.
Việt kiều lên cơn nghiện, cướp taxi
Bài báo Tiền Phong này "hay" ở cái tựa đề. Chủ đề bài báo là gì ? Có thể là "Lên cơn nghiện (bèn/nên) cướp taxi". Nếu thế thì kẻ lên cơn nghiện là ai, không quan trọng, dân thường hay con trai ủy viên Bộ chính trị thì cũng thế. Vậy chủ đề (ngầm) là Việt kiều. Không phải "Một Việt kiều", mà "Việt kiều", cái mà khi muốn moi đô la hay ngoa ngôn đoàn kết thì người ta ca bài "bộ phận không thể tách rời của dân tộc", "khúc ruột ngàn dặm"... Vậy có thơ rằng : Chém cha cái kiếp Việt Kiều, Cởi mũ ra chụp mũ vào như chơi !
Tại sao khoa học Việt Nam còn kém?
Một lá thư của một giảng viên đại học Hà Nội, trình bày khá chi tiết những tiêu cực trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam.
Dù bị cướp địa bàn nhưng không bị mất phương hướng
Tôi chỉ biết một điều mà các bạn tù chính trị của chế độ Mỹ-Ngụy đã dạy cho tôi cách đây 40 năm rồi: đi theo kẻ khác (Đô-la hoặc Nhân Dân Tệ) là mất hướng của Tổ Quốc.
Casino Đà Nẵng: bán thịt dê bắt treo đầu chó
<< ...Chỉ nói quanh chữ Casino mà đoàn thanh tra cho là “nhạy cảm” và bắt phía Silver Shores Hoàng Đạt phải tháo gỡ đã… dở khóc dở cười rồi! (...) giấy phép đầu tư không cho phép đánh bạc, chỉ cho phép tổ chức các loại hình “vui chơi có thưởng”...>> Vấn đề nghiêm trọng hơn người ta tưởng rất nhiều. "Vui chơi có thưởng” cũng như "xã hội hoá giáo dục", cũng như "định hướng xã hội chủ nghĩa" ... chính là phá hoại ngôn ngữ, lâu dài là phá hoại tư duy của cả một dân tộc.
Dự án Hồ Tràm: Liên minh của kẻ có tiền, kẻ có quyền và kẻ khả nghi
Ngày 9 tháng 4 vừa qua, ông Jean Chrétien, một trong những chính trị gia “lão làng” nhất của Canada đã gặp Thủ tướng Việt Nam là ông Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội để tái khẳng định sự hỗ trợ của ông và cam kết của ACDL trong dự án ở dải Hồ Tràm (...) Dự án 4,2 tỷ US$ này được gọi là Dự án Hồ Tràm và tập hợp được: cựu Thủ tướng Canada Jean Chrétien, Tập đoàn ACDL (Asian Coast Development Ltd – Công ty Phát triển Bờ biển châu Á) bản doanh đặt tại thành phố Vancouver, và bà Pansy Ho, con gái ông Stanley Ho, vua các sòng bạc tại châu Á, người từng được các cơ quan tình báo Canada, Úc và Hoa Kỳ để ý vì dính dáng đến những tổ chức tội phạm Trung Quốc.
Đoạn Hoàng thành Thăng Long bị xúc đổ : Ngành văn hóa bị “phớt lờ”
Vấn đề không phải là ngành văn hóa bị phớt lờ, mà là giới lãnh đạo (cao hơn) vô văn hóa.
Lãnh đạo Việt Nam có mặt trên danh sách 40 nhà cầm quyền chống tự do báo chí
Ông Nông Đức Mạnh được Phóng viên Không Biên giới vinh danh.
Sách - Việt Nam : Con Rồng Đang Lên
Diên Vỹ bỏ công dịch cuốn sách mới ra VIETNAM : THE RISING DRAGON của Bill Hayton (Yale University Press, tháng tư 2010).
BỨC THƯ CỦA BBC VÀ HAI LỜI TRẦN TÌNH ĐƯỢC CHO LÀ CỦA BÀ ĐỖ NGỌC BÍCH
Qua mấy tàu liệu này, có lẽ có thể chấm dứt "vụ Đỗ Ngọc Bích" được rồi chăng ?
Dân bóng đá nếu biết đọc thơ
Một bài thơ hay về bóng đá của Nguyễn Duy, với bình luận của Phạm Xuân Nguyên.
Còn kịp biết về thành cổ Thăng Long?
Thăng Long - Hà Nội đang hối hả chuẩn bị bước vào đại lễ kỷ niệm ngàn năm lịch sử, mà lại có một đoạn thành cổ - cũng đích thực… ngàn năm - đang bị phá một cách nhanh chóng và triệt để giữa thủ đô... Cấm thành đã bị san bằng, Hoàng thành chỉ còn một vài đoạn nhìn thấy được. Với nhận thức của nhà quản lý thì những đoạn thành đó đó chỉ đơn thuần là những con đường giao thông./ Nhà báo chỉ dám viết "nhà quản lý" nhưng người đọc có thể nào không thấy "nhà quản lý vô văn hoá"?
Ngư dân kể chuyện bị cướp, đánh, bỏ đói ở Hoàng Sa
Với đầu đề trên, bài báo nói rõ đây là chuyện 23 ngư dân Quảng Ngãi "kể lại chuyện bị những tàu có vũ trang mang cờ hiệu Trung Quốc bắt giữ hơn 1 tháng nay khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa."
Đại hội toàn quốc tôn giáo Baha'i tại Cần Thơ
Theo bản tin này, Việt Nam có khoảng 7000 tín đồ Baha'i, Cộng đồng tôn giáo Baha'i được Nhà nước công nhận từ năm 2008. Không biết Hội đồng tôn giáo Baha'i đi theo "lề phải" tới mức nào, chỉ biết năm 2005 họ đã khai trừ mẹ con luật sư Lê Thị Công Nhân (xem Việt Báo : http://vietbao.vn/Xa-hoi/Le-Thi-Cong-Nhan-va-su-mu-quang-cua-1-nu-luat-su-tre/65088572/157/).
“ Thỉnh thoảng gặp ông già cũng thú ! ”
Đó là lời Goethe nói về Hegel. Không phải tác giả nói về Bùi Văn Nam Sơn (mà bạn bè quen gọi là Sơn Già). Nhân dịp Các nguyên lý của triết học pháp quyền của Hegel được nxb Tri Thức xuất bản, do BVN Sơn biên dịch, giới thiệu và chú giải.
Thư giãn chủ nhật: Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa
Trên Bauxite Việt Nam thì là "thư giãn chủ nhật", nhưng do cách biệt thời gian, mời bạn đọc "thư giãn đầu tuần" vậy. Hay đợi chủ nhật sau cũng được, đoàn tàu sẽ vẫn chưa chạy đâu, còn kịp chán !
Nhà báo Nga và hành trình tìm tên cho những chiến sĩ Hồng quân người Việt
Mong rằng sẽ có những nhà báo Nga và Việt đi tìm dấu tích của cả những người Việt Nam bị đày đọa dưới thời Stalin.
Khi nào dân trí cao
Đảng đã quá mỏi mệt trong vai trò làm người hầu cho dân, đã đến lúc người dân đứng lên phục vụ Đảng và chính mình. Đã đến lúc mỗi người dân hãy tự ý thức trách nhiệm và khả năng tự chủ của mình. 35 năm là một khỏang thời gian đủ dài để 84 triệu người (trừ 3 triệu Đảng viên) học hỏi và trau dồi trình độ dân trí. Đừng phụ công ơn dưỡng dục, cưu mang của Đảng, đừng làm Đảng mất mặt trước bạn bè quốc tế. Nếu Nhật, Nam Hàn, Đài Loan có thể làm được thì dân tộc Việt Nam cũng phải làm được, không thể chay lười đổ lỗi cho chiến tranh mãi được!
Thành phố Mỹ vẫn muốn ‘kết nghĩa’ với Sóc Trăng dù bị phản đối
Trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, căn cứ Fort Bragg đặt tại thành phố Fayetteville, thuộc bang North Carolina, đã huấn luyện cho khoảng 200 nghìn binh sĩ Hoa Kỳ tham chiến. Thành phố này còn được biết tới với tên gọi ‘Fayettenam’ khi các cuộc biểu tình phản chiến nổ ra. Fayetteville muốn rũ bỏ hình ảnh gắn với Chiến tranh Việt Nam nhiều thập kỷ qua, và nay Thị trưởng thành phố này, ông Tony Chavonne, bày tỏ mong muốn kết nghĩa với thành phố Sóc Trăng của Việt Nam.
Kỳ vọng Trường Sa
Đoàn công tác Trường Sa do Bộ Quốc phòng chủ trì gồm nhiều Bộ, ngành TƯ đã có 12 ngày khảo sát, đánh giá nhằm đề xuất, kiến nghị những giải pháp mang tính đột phá, mà trọng tâm là bảo vệ, khai thác, đánh bắt và chế biến hải sản tại Trường Sa. Chuyến đi của chúng tôi mang một kỳ vọng lớn: Trường Sa sẽ nhanh chóng lớn mạnh, đưa Việt Nam trở thành nước giàu mạnh từ biển.
MỘT ĐẠI TÁ 20 NĂM KHÔNG CÓ LƯƠNG HƯU
Một cán bộ cao cấp trong quân đội 20 năm không có lương hưu - chuyện thật như đùa! Báo Người cao tuổi số 35 ra ngày 29 - 4 - 2010 đã có bài viết về điều này :
Phỏng vấn Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhân ngày 30/4
Khen cho bản lĩnh của Michael Michalak thể hiện qua bài trả lời phỏng vấn này.
Người Việt không thích “ở nhà một mình”!
Nhận xét của Paul Sorrentino, biệt danh: “thầy Tây”. Nghề chính của Paul: giảng viên tại trường Đại học Paris 5 - chuyên ngành dân tộc học. Công việc hiện nay: nghiên cứu tập tục thờ cúng ở miền Bắc Việt Nam.
Ma ám
Người đọc báo bấy lâu nay vẫn nghĩ rằng đất nước và xã hội còn vững được là nhờ phụ nữ. Ai ngờ phụ nữ cũng đua nhau tin nhảm như vậy, trách gì ông Nông Đức Mạch bị mấy tay phong thủy nó bảo gì nghe nấy. Nguy thật đấy.
Nước Việt có cần một chủ nghĩa dân tộc?
Bài khá dài (vì vấn đề không đơn giản) nhưng rất đáng đọc kỹ, vì câu hỏi đặt ra thực sự quan trọng và cấp thiết. Tuy nhiên, " câu hỏi Đâu là tinh hoa của dân tộc? " còn chờ một phác hoạ. Nếu xem xét những cái lảm nhảm đang nổ bùng hiện nay (kể từ cấp chóp bu) như long mạch, phong thuỷ, Kinh dịch là của Việt Nam, xin ấn đền Trần, vân vân và vân vân; thì vấn đề không kém cấp thiết. Cũng tương tự, thế nào là các giá trị thời đại ?
Ngày 30/4 và chuyện "hòa hợp, hòa giải"
Tôi nghĩ người Việt đã mệt mỏi với khẩu hiệu lắm rồi. Xin đừng hô hào khẩu hiệu nữa! Nên thể hiện thiện chí bằng hành động thực tế và có ý nghĩa thì mới thuyết phục được người dân, và may ra đóng góp một phần nhỏ trong quá trình thống nhất lòng người. Tôi nghĩ không nên thể hiện theo kiểu "ăn mừng", vì ý nghĩa ăn mừng của 1 triệu người bên này là ngày buồn của 1 triệu người bên kia (nói theo ý của cựu TT Võ Văn Kiệt). Nên chăng biến ngày này thành ngày hội thống nhất đất nước, và bỏ đi những thước phim [tự] ca ngợi một chiều, bỏ đi những từ ngữ mang tính xúc phạm người đang buồn.
Trung tá Tùng hay đại úy Thệ ?
Ai là người soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng của tướng Dương Văn Minh trưa ngày 30.4.1975 ? Đây là bài đầu trong loạt bài của Tuổi Trẻ. Khẩu hiệu của Quân đội Nhân dân là "Vì nhân dân quên mình", bài này có thể đặt đầu đề là "Vì mình quên sự thật lịch sử". Xem thêm chứng từ (thứ n) của ông Bùi Tín trên đài VoA : http://www1.voanews.com/vietnamese/blogs/tin/bui-tin-30-thang-4-2010-92439619.html. Cũng may là có chứng từ của nhà báo Đức Gallasch : http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/199063/%E2%80%9COng-Tung-da-thao-van-kien-dau-hang%E2%80%9D.html
Chiến tranh Việt Nam và ngày 30 tháng 4 dưới mắt Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
Theo tôi chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ được bắt đầu từ cuối cuộc chiến tranh của Pháp tại Đông Dương khi Hoa Kỳ quyết định tài trợ 80% chi phí cho cuộc chiến tranh này như đã đề cập. Tuy nhiên cuộc chiến tranh này của Hoa Kỳ lại dẫn đến cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa những người Việt. Vì vậy nói chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến là không sai nhưng đó chỉ là một cuộc chiến trong một cuộc chiến khác, cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ tiến hành.
Ông lão đánh cá và con cá vàng, và định lý Banach-Tarsky
Diễn Đàn đã có dịp giới thiệu blog của "hoà thượng Thích Học Toán", alias Ngô Bảo Châu. Trong làng blog còn nhiều cao thủ trẻ tuổi tài cao nữa, hôm nay (1.5, lễ lao động) xin mời bạn đọc vào blog Vũ Hà Văn, gs Toán ở đại học Rutgers (Mỹ), giải Pólya của Hội Toán học Công nghệ và Ứng dụng (SIAM) năm 2008. Một bài viết cực vui và dễ hiểu (nhất là trong một ngày nghỉ lễ)...
VTV và cái bụng bầu người đẹp
Cách đây chưa lâu lắm, Tại hạ được mời đi dự một cuộc hội thảo quốc tế về một chủ đề cải cách hành chính, chống lãng phí. Giấy mời ghi rõ cuộc họp có sự tham dự của đại diện đại sứ quán A, tổ chức phi chính phủ B, quỹ C, Quan chức D của Bộ E và ngay phía dưới là “Vê tê vê”. Mở ngoặc một cái, vì đây là hội thảo quốc tế, lại là hội thảo về chống lãng phí, nên giấy mời ghi rõ là sẽ khai mạc lúc 8h, mỗi tham luận không kéo dài quá 10 phút và không có nghỉ giải lao để tiết kiệm thời gian.
Việt – Mỹ: Nhìn xa trông rộng
Bao máu xương và hy vọng của những lớp người ngã xuống hôm qua trong cuộc chiến, từ tất cả mọi phía, đòi hỏi thăng hoa mối quan hệ và hóa giải các mâu thuẫn. Ở đây và ngay bây giờ ! <Tác giả bài này là nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan>
Ông Nguyễn Dy Niên: "Giá mà chúng ta khôn khéo hơn..."
... Khôn ngoan thì đúng hơn, ông Niên ạ. Và bớt khôn vặt.
30/4/1975, Trịnh Công Sơn và tôi
Tác giả bài viết là người cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS) hát bài “Nối vòng tay lớn” tại đài phát thanh Sài Gòn vào trưa ngày 30/4/1975. Anh nguyên là chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1963-64), từng là bạn học với TCS ở Huế và cũng là một nhân chứng trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Lần đầu tiên, 10 đạo diễn, diễn viên Việt Nam được mời dự LHP Cannes
Nội dung chữ mời được nói rõ trong bài. Nhưng đó cũng là điều tốt.
For meals that are merveilleux, head to Chinatown in Paris
Giới thiệu bài này vì chắng mấy khi báo Canada có bài về "Chợ Tàu" ở quận 13 Paris, và cũng là một cách tự phê : lẽ ra Diễn Đàn phải mở ra mục ẩm thực từ lâu -- nhưng lực bất tòng tâm, bút bất tòng bao tử. Tạm thời, xin mách với bạn đọc : ngay sát cạnh Phở 14 là tiệm Sông Hương, phở ăn được, mì cũng khá, và mì quảng rất ngon.
Về việc BBC Việt ngữ đăng bài của Đỗ Ngọc Bích
Qua vụ việc này, có độc giả đòi Trưởng ban Việt ngữ của BBC là ông Nguyễn Giang phải từ chức hay yêu cầu ban giám đốc BBC cách chức ông. Tôi thấy BBC Việt ngữ chỉ có lỗi vì hiểu sai học vị và công việc của tác giả Đỗ Ngọc Bích và ông Nguyễn Giang đã có lời xin lỗi. Còn bài viết là những quan điểm, ý kiến khác biệt mà BBC muốn đưa lên để tranh luận vì bàn về nguồn gốc dân tộc và văn hóa, nhất là cổ sử và văn hóa cổ vẫn còn nhiều mơ hồ tranh cãi. Các phản biện về bài viết của cô Đỗ Ngọc Bích đã chứng minh điều nay.
Dân tộc không có sông Ngân
Đã gọi là dân tộc, sao còn phân biệt ngoài với trong? Sao còn chia năm xẻ bảy hạng người Việt này với hạng người Việt khác?...Hòa hợp dân tộc không phải là hòa giải giữa trong với ngoài. Đó là hòa hợp giữa dân với Đảng, giữa Đảng với dân. - GS. Cao Huy Thuần.
NHIỀU ĐỨA ĐẢNG VIÊN PHẢI GỌI LÀ THẰNG
Đảng ta đã thay đổi, chấp nhận một bước tự do ngôn luận (trên blog thôi, trên báo đài thì còn phải sang tết Công Gô) ? Hay chỉ vì... biết trơ hơn ?
Nỗ lực tìm kiếm hài cốt quân nhân VNCH
Nghe lời lẽ của ông Nguyễn Đạc Thành, chủ tịch Tổng hội HO, chỉ mong ông thành công trong cuộc kiếm tìm hài cốt của binh sĩ VNCH đã chết trận hay chết trong trại cải tạo. Và xin góp ý : ngoài chính quyền, có lẽ ông nên gặp Hội cựu chiến binh Việt Nam. Hình như đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn là chủ tich danh dự. Năm nay, tướng Giáp tròn 100 tuổi. Sẽ rất đẹp nếu ông lên tiếng kêu gọi cựu chiến binh QĐND tham gia việc này. Một lá thư như thế của tướng Giáp chắc chắc sẽ được cựu chiến binh hưởng ứng, khác với sự im lặng trơ trẽn của chính quyền sau 3 lá thư của đại tướng về vụ bauxite.
Kinh Dịch có nguồn gốc từ Việt Nam ?
Tựa đề này, xin nói ngay, không phải của chúng tôi, mà của Tuần Việt Nam. Bỏ dấu hỏi đi, thì đó là khẳng định của "nhà phong thủy" (trong bài còn gọi là "nhà nghiên cứu") Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Không biết ông có phải là "nhà phong thủy" của ông Nông Đức Mạnh không, nhưng được phỏng vấn rất hoành tráng. Thấy trước tương lai, thay đổi được cả quá khứ : "Từ đầu năm 2007 tôi đã nói rằng cuộc khủng hoảng năm 2008 sẽ không giống năm 1936". Cách đây mươi ngày, "nhà nghiên cứu" Đỗ Ngọc Bích nói nhảm, bị bề hội đồng một cách hoành tráng. Xin đánh cuộc : lần này, "nhà phong thủy" sẽ chỉ có sự im lặng tán thưởng. Cái nước ta nó thế.
Cùng một dân tộc hà cớ gì không thể hoà hợp ?
Nguyên nhân thì nhiều lắm, thưa chị. Đọc xong bài này, cũng thấy ngay một vài nguyên nhân.
Âm mưu khủng bố ngày 30/4
Ngoài bản tin dưới đây của VnExpress, có thể xem Sài Gòn Giải Phóng (http://www.sggp.org.vn/anninhtrattu/2010/4/224670/) và Công An Nhân Dân (http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2010/4/129863.cand). Cùng nội dung, thậm chí câu chữ. Chỉ khác một điều : VNE gọi Phạm Thị Phương là "bà", còn hai tờ kia là "thị". Đây không phải lần đầu "âm mưu đánh bom" bị phát hiện và đập tan ngay từ trứng nước. Các lần trước, thông tin cho biết công an đã cài người vào các tổ chức này, thuôc nổ là do công an cung cấp.
chiều giao lưu văn hóa Việt Nam sang Hán
Bài của một học giả Trung Quốc, tựa (quá dài) là: TÌM HIỂU NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM ĐỐI VỚI VĂN HOÁ HÁN QUA TƯ LIỆU HÁN NÔM VÀ SỬ LIỆU TRUNG QUỐC. Chỉ là góp nhặt thông tin, nhưng cũng quý.
Người trẻ ‘đói’ thông tin về Biển Đông
Ngay ý tưởng tổ chức cuộc tọa đàm cho sinh viên về chủ quyền biển đảo đã được Đoàn trưởng ĐH Ngoại thương đưa ra từ năm ngoái, thế nhưng cũng chờ đợi sau một năm mới tổ chức. Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy không dưới 3 lần đã nhắc lại sự dũng cảm của ban lãnh đạo và Đoàn trường Ngoại thương khi đã dám chấp nhận điều kiện “được nói thẳng, nói thật” của ông. “Thời gian qua, với vấn đề Biển Đông, Đảng, Nhà nước ta cũng đã làm được nhiều việc: từ chỗ im lặng đến chỗ lên tiếng, từ chỗ phiếm chỉ, chúng ta đã nêu đích danh thủ phạm”, ông Dy ghi nhận.
Những miếng vá trong khuôn viên chùa Việt
Từ lâu, khuôn viên chùa không chỉ tỏa bóng mát mà còn gắn kết với kiến trúc thành một thể thống nhất mang thông điệp của di tích. Buồn thay, không gian dung dị ấy đang bị biến dạng bởi những miếng vá khó hiểu.
“Lá cải sạch” & "lá cải bẩn”
Bài này chỉ bàn tới các loại báo lá cải trên thế giới, không nói gì tới Việt Nam. Hoặc là vì nước ta không có báo lá cải. Hoặc là Thanh Niên ngại đụng tới các báo Công An, An Ninh Thế Giới, Văn Nghệ Công An... (một góp ý nhỏ: từ "lá cải" dịch từ tiếng pháp "feuille de chou", chỉ một tờ báo "rẻ tiền", vì rau cải là thứ rất rẻ)
ĐỪNG THÊM NHỮNG THÁNG TƯ...
Lãnh đạo ta đang học gương ông Hồ, nhưng học trò thì cũng ba bảy học trò. Thậm chí có học trò suốt đời lưu ban. <Và tình hình là, với nền giáo dục ưu việt của ta hiện nay, đứa nào dối trá giỏi thì không những không lưu ban mà còn nhảy lớp nữa>.
BẮC DI CƯ : Dân công giáo tị nạn từ miền Bắc và vai trò của họ tại Cộng hòa Miền Nam
Một nghiên cứu "xét lại chủ nghĩa" công phu về vụ di cư 1954 của người Công giáo. Địa chỉ dưới đây dẫn tới bản dịch phần 3, từ đó, có thể truy nạp hai phần đầu.
Phản đối bác Tuấn !
GS Nguyễn văn Tuấn dùng chữ “quái thai”để mắng thiếm ấy ("tiền tiến sĩ" Đỗ Ngọc Bích, người vừa có bài làm xôn xao dư luận trên BBC tiếng Việt). Xin phản đối! Thiếm ấy là một trong những sản phẩm hàng loạt của thời buổi này, có phải đột biến đâu mà gọi là “quái thai”, bác Tuấn thân mến ơi!
Nuôi thù hận, cản trở hòa hợp là có tội với tương lai
Chỉ xin nêu hai nhận xét : 1. Có tội CHỈ với tương lai hay sao ? 2. Vơ vào (hay "tự sướng"), cũng là chuyện thường tình ; nhưng không nên quá lố và càng không nên lộn sòng : con trai tướng Minh và anh bạn trong phong trào Việt kiều tại Pháp (nguyên tổng thư ký Hội Liên hiệp sinh viên VNTP, rồi Hội Khoa học Kĩ thuật VNTP) cùng tên họ là Dương Minh Đức, nhưng không dính dáng gì tới nhau cả.
Chuyện về những chiếc cầu bị gãy
Trong nghi thức và nội dung buổi lễ, tôi ấn tượng nhất là việc nhà thầu Nhật phụ trách về căng dây văng cho biết: “Trụ tháp cầu Cần Thơ được thiết kế theo chữ A. Chữ A này có ý nghĩa rất đặc biệt: A-di. Ở Á Đông, đạo Phật rất phổ biến, khi người ta chấp tay niệm A-di-đà – phật là người ta mong mong ước sự an lành, bình an. Cầu Cần Thơ thiết kế theo ý nghĩa A-di cũng mong muốn an lành, bình an và mang màu sắc văn hóa phương Đông” <Mô Phật ! Amen ! Inch'allah ! Tiên sư thằng Tào Tháo !>
“Sính bằng, sính kỷ lục” là do bệnh hư danh
Sau một loạt tin thật và tin đồn về việc các di sản VN được UNESCO công nhận hoặc bị loại khỏi danh sách di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới, cuối cùng cơ quan chức năng cũng chính thức xác nhận Hoàng thành Thăng Long, lễ hội Gióng đang ở “danh sách chờ” xét duyệt, và xa hơn sẽ là cao nguyên đá Đồng Văn, hát xoan ghẹo Phú Thọ... <Này, còn cái nong mạch của tổng Nông, sao không xin UNESCO xếp hạng luôn một thể ???>
Răn đe và hữu nghị
Câu hỏi đặt ra là tại sao Nhân dân Nhật báo lại viết là Trung Quốc không công nhận chủ quyền của Việt Nam đối với đảo Bạch Long Vĩ?
35 năm quá dài
Từ tháng Tư ấy tới lúc nông dân bỏ xứ chạy nạn tập đoàn là 5 năm, từ hiện tượng thuyền nhân đến khi chúng tôi được Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh hô hào cỡi trói là 10 năm. Từng chặng 5 và 10 năm, đến giờ là 35 năm, chừng ấy thời gian là đã đủ cho nước Nhật thành cường quốc bên cạnh nước Mỹ, thời gian cũng đã đủ cho các em bé sinh ra vào thời khắc hòa bình ấy thành một người đàn ông trang lứa với nhà toán học Ngô Bảo Châu. Số người Việt Nam ra đi và không muốn quay về ngày mỗi tăng lên, kiều hối cũng tăng lên và lòng người vẫn chưa thôi ly tán. Có cách kỷ niệm nào khác hơn không? Sao cho bên thắng không kiêu mà bên bại cũng không buồn đau mãi.
Người giữ ký ức Việt Nam
Ngày 29-4-1975, nhà báo Carl Robinson của Hãng tin AP cùng hàng ngàn công dân Mỹ được di tản khỏi Sài Gòn bằng trực thăng trong chiến dịch Frequent Wind. Vợ con ông đã rời Sài Gòn trước đó hai tuần. Cô đơn, lạc lõng trên tàu hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu, Carl Robinson đã bật khóc nức nở khi nghĩ rằng ông sẽ phải rời Việt Nam mãi mãi.
Quảng Nam: muốn an dân phải mất rừng?
UBND tỉnh Quảng Nam đang đứng trước một tình huống khó xử: có nên hy sinh 745 héc ta rừng phòng hộ để giải quyết đất sản xuất cho 413 hộ dân bị giải tỏa để xây dựng nhà máy thủy điện sông Tranh 2 hay không. Ý kiến của các vị lãnh đạo ở địa phương liên quan đến vấn đề này lại trái chiều nhau.
"Ngất" vì các kiểu biển hiệu, băng rôn kỳ quái
Ối giời ơi ! (Nhưng đoạn tác giả nói về hai chữ Smoke Free nên coi lại).
Người Hà Nội - Thời đồ bành
Một nhân vật khá đặc biệt, học hành không đến nơi đến chốn, khởi nghiệp từ bán đồ bành (áo quần cũ) thành một đại gia lẫy lừng lúc nào cũng cặp kè sát nách và sai khiến cả nguyên thủ.
BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ
10 điều của Bùi Sĩ Tiêm gửi nhà cầm quyền. Tưởng là kiến nghị mới, ai ngờ viết từ năm 1731.
Di tích lịch sử quốc gia cũng bị cho thuê ?
Mãi đến năm 2005 xã Hạ Trạch mới cho thuê bến phà Gianh. Ông Nông Đức Mạnh đã ký với ông Giang Trạch Dân về vụ bauxite Tây Nguyên từ năm 2001 cơ.
Túi mưa, chảo lửa tràn ra Trường Sơn
Các nhà khoa học vừa đưa ra bằng chứng cho thấy dãy Trường Sơn đang nóng bất thường và, nếu không có biện pháp cấp bách để cứu cái máy điều hòa tự nhiên khổng lồ này, một thảm họa sinh thái chưa từng có có thể giáng xuống nước ta.
“Người thật, việc thật mà… không thật”
Mười bảy năm trước, trên báo Lao Động đã có một bài viết ngắn về tiến sĩ kinh tế Phan Tường Vân khá xúc động. Câu chuyện là bài học về một nhà nghiên cứu không tìm đúng chỗ đứng của mình
Dịch tả rình rập -- Vẫn xài nước kênh và ăn hàng rong
SGTT - Sợ dịch tả lây lan, nhưng hàng ngàn người dân ở các xóm ghe trên địa bàn TP.HCM vẫn tiếp tục phải sử dụng nước kênh, sông để ăn uống, tắm giặt. Trong khi đó, học sinh vẫn vô tư ăn hàng rong không đảm bảo vệ sinh.
“Bi, đừng sợ!” lọt vào mắt xanh của Cannes
Cách làm việc của những cộng sự người Pháp cho tôi cảm giác nhiều hơn cả sự yên tâm. Như người hòa âm cho phim, anh ta nhà ở ngoại ô, 4 tiếng một ngày đi về, 10 tiếng làm việc liên tục trong phòng kín, chăm chút đến cả một tiếng thở dù rất mảnh của diễn viên. Gần 2 tháng trời như thế, không một lần đi trễ, không một lời phàn nàn, luôn hoàn thành tốt nhất mọi yêu cầu của đạo diễn... Tôi đã học được bài học quan trọng nhất về nghề nghiệp từ họ, chứ không phải chuyện công nghệ hay tài chính...
Tổng Giám mục Hà Nội phải ra đi
Vatican đã chỉ địnhTGM Nguyễn Văn Nhơn (chủ tịch Hội đồng giám mục VN) làm Tổng Giám mục phó để chuẩn bị thay thế Tổng giám mục Hà Nội, Joseph Ngô quang Kiệt, người bị chính quyền Việt Nam chỉ trích sau các vụ giáo dân biểu tình đòi đất <Người soạn bản tin này hình như quên rằng trong vụ "Tòa Khâm" ở 42 phố Nhà Chung, Vatican không ủng hộ TGM Ngô Quang kiệt lấy một câu, ngược lại>
Vấn đề thanh niên xung phong trong chiến tranh
Đây là phần cuối của loạt bài 4 kỳ, nghiên cứu khoa học về đội ngũ thanh niên xung phong trong chiến tranh Việt Nam (1950-1975). Trong bài này có đường dẫn về ba phần đầu.
Nước mình có mấy…. ông Tổ ?
Có lẽ họ không phân biệt được truyền thuyết khác với lịch sử chăng ? Cứ luận theo họ thì các Vua Hùng là ông Tổ của Việt Nam. Còn Lạc Long Quân truyền thuyết là bố các ông Tổ. Nói nôm na là… Tổ bố ! Thế thì phải tạo ra đền thờ Tổ bố và tượng để thờ “Tổ… bố” chứ ! He he…
BBC và một case study cho nghề báo
Đây có lẽ là những ý kiến đáng đọc nhất về sự cố BBC & Đỗ Ngọc Bích. Nhưng để cho "case study" được hoàn chỉnh BBC cần công bố thêm nguyên văn bản tác giả gửi đến, và cho biết bản đã biên tập có được tác giả đồng ý hay không. <xem thêm : trả lời của Nguyễn Giang, trưởng ban Việt ngữ BBC :http://www.bbc.co.uk/blogs/vietnamese/2010/04/ve-bai-cua-ba-do-ngoc-bich-tre.html>
Tiền đâu may áo mới?
(TBKTSG) - Tương lai thủ đô Hà Nội được vẽ ra rất hoành tráng và mọi người đang góp ý... Tôi không bàn thêm chuyện nhà cửa phải đồ sộ ra sao, đường sá phải hiện đại thế nào... mà muốn đề cập đến câu chuyện nguyên thủy của việc quy hoạch - tức nghệ thuật bày một lối sống thật hạnh phúc cho cả tập thể.
Ngô Thị Tình – bà chủ của Chả cá Lã Vọng
Từ cuối thế kỷ XIX, gia đình họ Đoàn ở số nhà 14 phố Hàng Sơn nghĩ ra cách làm chả cá nướng ăn cùng với bún và một số gia vị. Được bạn bè thưởng thức hoan nghênh, họ Đoàn mở cửa hàng chuyên bán món ăn này, gọi là Chả cá Lã Vọng, vì ở ngay cửa ra vào có bày tượng Lã Vọng một tay cầm cần câu và một tay xách xâu cá.
Những chiếc đinh đóng nửa vời!
<< ...Những chiếc đinh thiếu thừa, vít nửa chừng, chỉ có thể do thợ lắp đặt không chuyên, hoặc tắc trách, hoặc ăn bớt thời gian, hoặc người nghiệm thu thiếu trách nhiệm hay thông đồng gì đó. Hàng nhái khác hàng thật ở lỗi tiểu tiết, khách sạn hiện đại này nhái bởi lỗi cái đinh!...>> Tác giả quan sát và suy luận tinh tế. Nhưng cũng xin can một điều : đừng nói với người không nắm rõ giá sinh hoạt tại Âu Mỹ về tiền lương tại Âu Mỹ. Thí dụ, 1000 Euros một tháng mới chỉ bằng 3/4 mức lương tháng tối thiểu theo luật định tại Pháp (nghĩa là mức lương vừa đủ sống tằn tiện cho một gia đình nhỏ, kể cả thêm nhiều khoản phụ cấp), không nên để người nghe hiểu nhầm là "lương cao".
2 ôtô của Bí thư Đảng ủy bị gài mìn liên tiếp
Theo những người dân quanh khu vực cho biết, tiếng nổ phát ra vào rạng sáng ngày 19/4 tại nhà riêng của ông Đỗ Văn Công (Thị trấn Uyên Hưng, huyện Uyên Hưng), Bí thư Đảng ủy khối Dân chính tỉnh Bình Dương. <xem thêm : http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/217170/Tan-Uyen-Binh-Duong-Xe-ong-Hainbsp---%E2%80%9Cvua%E2%80%9D-cua-%E2%80%9Cxe-vua%E2%80%9D.html)
Một con phố hai tên gọi
Được đặt theo tên của tiến sĩ nông học Lương Định Của, nhưng lâu nay con phố nhỏ thuộc quận Đống Đa (Hà Nội) bị nhầm thành Lương Đình Của. Nhiều tình huống bi hài đã xảy ra. <Xem loạt hình trong bài. Đáng phục là tấm biển của "Câu lạc bộ hưu trí nông nghiệp" cũng viết sai. Đáng khen là lập trường đa nguyên của Thùy Xồm (ảnh dưới cùng)>.
Học tập, chế tác hay nhái ?
“Đạo”, “nhái” gần như là chuyện chưa bao giờ nguội trong làng văn nghệ Việt Nam. Thời gian gần đây, khi chuyện “đạo nhạc” không còn khiến người ta phải giật mình nữa (có lẽ vì đã giật mình quá nhiều tới mức...quen?), thì lại đến hàng loạt các ý tưởng nghệ thuật bị khán giả “bóc mẽ” trên các diễn đàn. <Góp ý kiến với tác giả bài báo : so sánh loạt bài hiện nay của báo Quân đội Nhân dân về "chống âm mưu diễn biến hòa bình" với thứ văn lảm nhảm tương tự của Trung Quốc xem ai nhái ai, và quan trọng hơn, ai xui trẻ ăn cứt gà !
Hồ Diệu Bang bất ngờ được "phục hồi danh dự"
Báo Le Monde trích dẫn Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16 tháng tư đã đăng bài của thủ tướng Trung Quốc ca ngợi công lao của nguyên lãnh đạo đảng Hồ Diệu Bang. Nhân chuyến thăm Quí Châu, khu vực bị nạn hạn hán làm khô kiệt phía nam, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đưa ra một bài diễn văn đầy xúc cảm ngợi ca lãnh tụ Hồ Diệu Bang, mà ông đã từng được tháp tùng trong một chuyến công tác cũng tại tỉnh này.
Hiệp định Vịnh Bắc Bộ 2000 và đảo Bạch Long Vĩ
Nói cách khác, khi ký kết Hiệp định Vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc đã không bảo lưu bất cứ vùng biển nào phía bên Việt Nam của ranh giới. Nói cụ thể, khi ký kết Hiệp định Vịnh Bắc Bộ Trung Quốc đã không bảo lưu chủ quyền đối với lãnh hải 12 hải lý của đảo Bạch Long Vĩ, hay quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế của đảo Bạch Long Vĩ.
Bị 'Tây hoá', trẻ Việt không biết viết tên mình
Với con số 36 trường mầm non quốc tế trên địa bàn TP.HCM hiện nay, hiếm trường nào có chương trình hay hoạt động bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ. Nhưng cái băng rôn "bánh trưng" Giỗ Tổ ở đền Hùng đâu có do các em viết (xem : http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1B0E1/)
Tài liệu chưa từng công bố của chính quyền Sài Gòn: Phá vỡ Hiệp định Paris
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói tại Bộ Chiêu Hồi ngày 12.11.1974 : "Quốc tế bây giờ nói ông Thiệu không thi hành Hiệp định Ba Lê... a lê quốc tế dẹp, chuyện này không phải mấy người. Tôi biết tôi phải làm cái gì, Hiệp định Ba Lê này mấy ông có đọc chưa, mấy ông thuộc bằng tôi không, mấy ông xen cái lỗ mũi vô trong chuyện của tôi... Ôi đồ ba cái thứ là hội quốc tế này, quốc tế kia đánh điện tôi xé tôi vứt giỏ rác, kể cả Liên Hợp Quốc chẳng làm cái trò trống gì cho nên hình. Tôi nói ông già tôi Cộng sản tôi cũng chặt chớ đừng nói ai. (...) Hễ nó (quân giải phóng - BT) giỏi nó thắng mình chịu. Mình thắng nó phải chịu. Không có cái chánh phủ liên hiệp tiên quyết...”.
NGƯỜI XƯA NÓI VỀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI
"Vua có nhân, không ai không có nhân; Vua có nghĩa, không ai không có nghĩa; Vua chân chính, không ai không chân chính. Trước hết, vua chân chính rồi cả nước sẽ bình yên". Đấy! Lời một thí sinh nói với vua như thế! Có thẳng thắn không? Người đời nay có ai đang định bước lên hoạn lộ mà nói với nguyên thủ như thế chăng? (Nguyễn Xuân Diện giới thiệu đề thi của Lê Thánh Tôn, và bài luận văn đỗ trạng nguyên của Nguyễn Trực). Một tài liệu quý đáng suy ngẫm.
Ông tiến sĩ giải cứu lục bình
TT - Tại sao không tìm cách biến hiểm họa thành kho tàng? Câu hỏi của người thầy ở nước Đức năm xưa vẫn ám ảnh cậu học trò Việt suốt 20 năm qua. Cho tới ngày người học trò này tìm ra lời giải cho “hiểm họa lục bình trôi sông”...
Lời nói dối trong rừng nghiến Kim Hỷ
Xin đưa lên mạng bài báo tuy hơi cũ, do một bạn đọc vừa giới thiệu sáng nay. Nhân chuyện xảy ra ở Bắc Kạn, xin kể lại mẩu chuyện tiếu lâm. Chuyện rằng ông Nông Đức Mạnh (quê Bắc Kạn) vấn kế một chuyên gia : "Làm sao Hà Nội hóa Bắc Kạn ?". Chuyên gia gãi đầu, rồi thưa : "Dạ, Bắc Kạn hóa Hà Nội thì dễ (ý nói : đã hoàn thành nhiệm vụ rồi), chứ Hà Nội hóa Bắc Kạn thì khó lắm".
Ai tiếp tay cho đoàn làm phim xúc phạm vua Minh Mạng ?
Chúng tôi không muốn tiếp tay với toàn bộ cái phi vụ vô văn hóa "1000 năm Thăng Long", nhưng ngứa tay, xin hỏi quý vị đang hăng hái bảo tồn sự "tôn nghiêm" của nhà thờ Minh Mạng : ai tiếp tay cho Minh Mạng xúc phạm đất nước Campuchia giữa thế kỉ XIX ?
Biến phù điêu thành… khu vệ sinh công cộng
Bức phù điêu mang chủ đề "Bác Hồ với phong trào chống sưu cao thuế nặng" được xếp vào quần thể Di tích của Cố đô Huế. Vậy mà nơi đây đang dần biến thành khu vệ sinh công cộng của nhiều người dân thiếu ý thức <Có khi Bộ 4T lại thừa ý thức, sẽ bắt gỡ bài này đi>
Một ngày tháng Tư thăm nghĩa trang quân đội chế độ cũ
Ba mươi lăm năm nhìn lại. Thời gian đã đủ lâu để những người đang sống thấy thấm thía nỗi đau ngăn cách. Quyết định dân sự hóa nghĩa trang quân đội cũ xem ra đã là một bước tiến khá dài cho mục tiêu hoà hợp dân tộc, hàn gắn lòng người.
Vô cùng thương tiếc Giáo sư Bùi Trọng Liễu
Bài đã đăng Đoàn Kết (báo giấy), Viet-Studies đưa lên mạng.
Các thao tác trên Tài liệu