Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Minh Tran Huy nhận giải Pelleas 2010 cho cuốn La double vie d'Anna Song

Ngày 14.4.2010, ban giám khảo giải Pelleas họp tại quán cà phê Les Deux Magots đã trao giải năm 2010 cho cuốn tiểu thuyết La Double Vie d'Anna Song (nhà xuất bản Actes Sud) của Minh Tran Huy. Được thành lập năm 1997, giải Pelleas dành cho những tác phẩm lấy chủ đề là âm nhạc. Trần Huy Ngọc Minh sinh năm 1979 tại Pháp, hiện làm phó tổng biên tâp tạp chí văn học Magazine Littéraire. Tác phẩm đầu tay của chị, La princesse et le Pêcheur (Actes Sud 2007) đã nhận được nhiều giải thưởng và được đổng đảo độc giả tán thưởng.

Minh Tran Huy nhận giải Pelleas 2010 cho cuốn La double vie d'Anna Song - Xem thêm

Công bố kết quả nghiên cứu thành lũy dài 200km

Sáng 16-4, Viện khảo cổ học Việt Nam, Trường Viễn Đông bác cổ Pháp (Hà Nội) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố kết quả sau 5 năm nghiên cứu Trường Lũy dài 200km nối từ Quảng Ngãi đến Bình Định.

Công bố kết quả nghiên cứu thành lũy dài 200km - Xem thêm

Siu Black: “Hãy sống thật, yêu thật, hát thật”

Siu Black đến với âm nhạc và khán giả hơn mười lăm năm. Mọi người gặp “chị Siu” hàng ngày trên truyền hình, hàng đêm trên sân khấu, hàng tuần trên báo chí… nhưng mấy ai gặp “Siu” trong những câu chuyện bình dị về bản thân. Đó chính là chủ đề buổi trò chuyện nhỏ mà chị dành cho phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị.

Siu Black: “Hãy sống thật, yêu thật, hát thật” - Xem thêm

Thăng trầm câu chuyện Giá - Lương - Tiền

Nhiều người còn nhớ, khoảng giữa năm 1986, những hậu quả của cuộc cải cách giá - lương - tiền khiến đời sống kinh tế trở nên vô cùng khó khăn. Lưu thông hàng hoá bị đình trệ vì thiếu tiền mặt, đây đó quay lại phương thức hàng đổi hàng. Để tự cứu các địa phương càng tăng cường các biện pháp ngăn sông cấm chợ nhằm giữ chặt hàng hoá cho địa phương mình, điều này càng làm cho sản xuất và lưu thông hàng hoá lâm vào cảnh bế tắc. "Nhóm Thứ Sáu" không những khẳng định những biện pháp cải cách tiền lương thời đó không phù hợp mà còn cho rằng tình trạng ngăn sông cấm chợ đã làm lệch lạc hệ thống giá cả. Họ kiến nghị chấm dứt tức khắc tình trạng ngăn sông cấm chợ mà trước tiên là bãi bỏ các trạm kiểm soát trên các truyến giao thông. Tuần Việt Nam xin giới thiệu câu chuyện 3 kỳ của chuyên viên kinh tế Huỳnh Bửu Sơn nhằm kể lại những kỷ niệm này.

Thăng trầm câu chuyện Giá - Lương - Tiền - Xem thêm

Lòng vòng chuyện trách nhiệm quản lý nhà nước

Ngay sau khi vụ máy ATM (máy rút tiền bằng thẻ tín dụng) của ngân hàng Agribank, chi nhánh Mạc Thị Bưởi, rò điện gây chết người, đã có một cuộc kiểm tra lớn trên địa bàn thành phố với kết quả 121 máy ATM bị phát hiện rò điện trên tổng số hơn 4.000 máy ATM được kiểm tra.

Lòng vòng chuyện trách nhiệm quản lý nhà nước - Xem thêm

Gửi người một ngàn năm sau

Không phải vì tôi không đủ tiền thuê đúc một khối bê tông, bỏ bức thư này vào trong đó để đúng 1000 năm sau bạn đập khối bê tông ra xem, mà tôi sợ thợ họ ăn bớt vật liệu, mới vài chục năm khối bê tông đã nát vụn thì phí công. Tốt nhất là tôi gửi qua Bưu điện Bờ Hồ, theo cung cách làm ăn của họ, chắc cũng phải 1000 năm sau thư mới đến tay người nhận.

Gửi người một ngàn năm sau - Xem thêm

'Trăng nghẹn' vắng mặt tại Lễ trao giải

Sáng 14-4, Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ tổ chức trao giải cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ 4-2009, tuyên bố “không có giải nhất”, “quyết định không trao giải nhất cho bài thơ "Trăng nghẹn" như kết quả của ban giám khảo đã chấm”.

'Trăng nghẹn' vắng mặt tại Lễ trao giải - Xem thêm

“Đầy tớ” đấm nhân dân và công nghệ “phát chẩn” hiện đại

"Đầy tớ" đánh bạc, "đầy tớ đấm vỡ mũi nhân dân" và chỉ mình nhà "đầy tớ" có điện trong khi nhân dân chịu cảnh tối tăm...Một loạt sự vụ của các ông quan "đầy tớ dân" thời hiện đại mà Phát ngôn hành động ấn tượng điểm ra tuần này. Chỉ hi vọng đừng có nhiều thêm những "con sâu làm rầu nồi canh" như thế.

“Đầy tớ” đấm nhân dân và công nghệ “phát chẩn” hiện đại - Xem thêm

Nguyên lý bất định

Cực kỳ hay và dễ hiểu ! << ...Nếu là họa sĩ, tôi sẽ vẽ một bức tranh mang tên “Bình minh của cơ học lượng tử” mô tả một sự kiện có thật: Heisenberg, qua một đêm tính toán căng thẳng và đã biết rằng lý thuyết của mình là đúng, leo lên một hòn đá nhô ra biển để đón mặt trời lên... >> Một bức tranh khác vẽ "người phụ nữ bí ẩn của Schrodinger" nữa chứ !!!

Nguyên lý bất định - Xem thêm

Thách thức kinh tế 2010 và sự thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam

TS Trần Đình Thiên, viện trưởng viện Kinh tế Trung ương trình bày tham luận chính. Theo ông, kinh tế nước ta đang hồi phục đối mặt nhiều khó khăn, nhất là chất lượng và hiệu quả tăng trưởng còn nhiều hạn chế. Sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như nhiều ngành và cả hàng hoá, dịch vụ đều ở mức độ thấp... Thị trường xuất khẩu của Việt Nam vốn nhỏ bé càng bị thu hẹp. Mặt khác, sức ép của chiến lược xuất khẩu có tính chất xâm lấn, hàng Trung Quốc chất lượng thấp, giá rẻ tràn ngập, càng làm cho thị trường nội địa bấp bênh và doanh nghiệp đứng trước nhiều thách thức.

Thách thức kinh tế 2010 và sự thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam - Xem thêm

Nhà báo kiếm tiền

Mình bảo, làng báo hiện nay , chỉ nói về các nhà báo trực tiếp đi viết thôi nhé, mình đoán, những người có thu nhập chính thức tầm 20-30 triệu/tháng chắc cũng độ hơn 100 người. Các em ồ lên. Tầm 10-20 triệu có độ vài trăm người nhưng chắc khó đến 1000 ng ười. Còn trong khoảng 5-10 triệu chắc có hàng ngàn và dưới 5 triệu cũng hàng ngàn người nữa. Cái số từ 5-10 hay từ 2-3 triệu đến 5 triệu chiếm chủ yếu trong số hơn 10000 cái thẻ nhà báo được cấp phát và số chưa có thẻ. Cũng có một số những người mà tài sản, tiền bạc, cổ phiếu...hiện có vài chục tỷ, đi xe sang, ở nhà biệt thự, chung cư cao cấp, có tiền cho con học nước ngoài...nhưng rất ít. Tôi chỉ biết có độ 2-3 người như vậy (nhưng không dám nói tên, hi, vì có người là người quen). Nhưng phần đông anh em báo chí còn nghèo khó. Có những tờ báo còn nợ lương anh em cả nửa năm. Có rất nhiều tờ báo, nhuận bút chỉ 2-30 ngàn đồng/tin, bài chỉ 70 ngàn-120 ngàn đồng/bài. (thế mà mấy em sinh viên lại gật gù: thế cũng được rồi. Hi)...Nhất là các tạp chí ngành hay báo địa phương, một số tờ tuần báo...thì thu nhập có khi chỉ loanh quanh 2 triệu/tháng. Có báo còn bắt buộc PV phải chạy đi làm quảng cáo, không được cái hợp đồng nào trong 1 tháng hay 1 quý thì nghỉ việc, nhem nhuốc thế đấy.

Nhà báo kiếm tiền - Xem thêm

Thực tại và nhận thức

Một lần làm việc gần đây nhất, tôi được sắp xếp gặp một vị lãnh đạo của cơ quan an ninh. Mặc dù cuộc gặp diễn ra tại trụ sở của công an, nhưng vị lãnh đạo ấy nói: “Không phải làm việc, không cần biên bản, bên anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi”. Vị ấy bắt đầu câu chuyện: “Vì những việc làm của em mà anh, cùng nhiều anh em khác trong cơ quan an ninh phải lặn lội tìm hiểu, tiếp xúc với gia đình, bạn bè, người thân của em, thậm chí cả những người bạn thời niên thiếu của em. Bản thân anh dù rất bận nhưng cũng đã ngồi hàng giờ để nghe bạn bè của em nói về em. Anh không thể hiểu được vì sao em lại có những nhận thức sai lệch về chế độ này, có những tư tưởng chống đối, và hành động cổ vũ cho các phần tử phản động. Em từ nhỏ được học hành và lớn lên trong chế độ này, gia đình hoàn toàn không có nợ máu với chính quyền, bản thân em cũng không bị chính quyền o ép hay trù dập, vậy thì tại sao?”

Thực tại và nhận thức - Xem thêm

Thủ tướng Dũng ủng hộ Hoa Kỳ về hạt nhân

Tại Hội nghị Thượng đỉnh An toàn hạt nhân ở Washington, Hoa Kỳ, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tuyên bố nước này "chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức."

Thủ tướng Dũng ủng hộ Hoa Kỳ về hạt nhân - Xem thêm

Tai hại vì thiếu mấy chữ hay vẫn là chuyện chính sách thông tin ?

Là tôi muốn nhắc lại hồi còn đi làm ở bộ ngoại giao, dự các buổi giao ban mỗi sáng. Cứ tới gần “tiết thanh minh” (thường vào giữa tháng 2 lịch âm) câu chuyện tảo mộ lính TQ chôn cất ở Hữu Lũng Lạng Sơn (hoặc có năm diễn ra ở Thái Nguyên) là việc thường diễn ra.

Tai hại vì thiếu mấy chữ hay vẫn là chuyện chính sách thông tin ? - Xem thêm

Nho giáo với lịch sử Việt

Từ ngày họ Cao đóng cửa blog, hôm nay mới tìm thấy một bài trên mạng "Văn hóa Nghệ An".

Nho giáo với lịch sử Việt - Xem thêm

‘Em chẳng còn cơ hội lấy được người đàng hoàng’

Anh có biết người nông dân cơ cực đến chừng nào không? Cuộc sống của người nông dân là cuộc sống mà nợ khi nào cũng ngập đầu. Ðời sống lệ thuộc vào vụ mùa. Những tháng ngồi chờ lúa chín, người nông dân cần nuôi sống gia đình nên họ phải vay nợ. Ðến mùa gặt, nợ cộng với tiền lãi, mới được trả. Nhưng những lúc bị thiên tai lụt lội hoặc mất mùa, người nông dân lại phải vay thêm để sống còn, và cứ thế, họ sống mãi trong nợ nần. Cuối cùng đành chọn làm những công việc chẳng đặng đừng để kiếm tiền (...) Nếu em là chủ tịch nước em sẽ lo nuôi sống dân nghèo, làm chỗ ở cho người không nhà. Em sẽ làm những gì để cho người nghèo thấy họ được quan tâm giúp đỡ. Em sẽ không đuổi người dân ra khỏi mảnh đất của họ để người giàu xây nhà cao tầng và sân golf. <Xem nguyên tác tiếng Anh : http://news.pacificnews.org/news/view_article.html?article_id=0275a80bb6ba04c9d71e9cbbc0330b66>

‘Em chẳng còn cơ hội lấy được người đàng hoàng’ - Xem thêm

Đạo diễn Nguyễn Hồ và hành trình “Khám phá Việt Nam”

Đọc bài này mới biết "Hai Lúa" khởi thủy là một nhân vật xuất hiện trogn phim "Vùng gió xoáy" của Nguyễn Hồ. Nhân dịp cũng xin mừng ông bạn Alain Ruscio, nhà sử học, đã trở thành..."bà".

Đạo diễn Nguyễn Hồ và hành trình “Khám phá Việt Nam” - Xem thêm

Tham bát bỏ mâm

Mình nhớ năm thứ hai thi toán Lý thuyết nhóm, cô bồ của mình ở Sơn Tây mổ ruột thừa mình phải lên chăm sóc, đến ngày thi bò về thi, bắt phải cái đề khó làm không ra bị điểm hai, mình không khóc mà cô dạy toán mình lại khóc. Kể vậy để nói ngày xưa đói nghèo cực khổ nhưng học thật thi thật, thành thử đứa nào trụ được sau này đều ăn ra làm nên cả.

Tham bát bỏ mâm - Xem thêm

Givral.-chào không hẹn gặp...

Ôi, hãy tưởng tượng một người Paris một buổi sáng ra phố, bỗng thấy ở cái chỗ bao nhiêu năm là nơi có cái bảng hiệu Café des Deux Magots, hay Café de Flore, nay chỉ là những đống gạch vụn, để rồi sau đó thấy dựng lên một thứ Mỹ không ra Mỹ, Tàu không ra Tàu, Ấn độ không ra Ấn độ… Givral cũng như La Pagode, Brodard, hay La Croix du Sud trên đường Catinat ngày nào, là một trong những địa điểm mà vô tình, một cách nào đó, lịch sử đã đóng dấu ấn lên cả những chiếc ghế ngồi.

Givral.-chào không hẹn gặp... - Xem thêm

Ôsin cũng phải có hội

Trả lời phỏng vấn của Pháp Luật TPHCM về xã hội dân sự hiện nay ở Việt Nam. Đặng Ngọc Dinh là viện trưởng Viện những vấn đề phát triển, đã chủ trì một công trình nghiên cứu về xã hội dân sự.

Ôsin cũng phải có hội - Xem thêm

Hoàng Sa, nơi cuộc sống không có chỗ cho sự yếu hèn

Bài thứ 6 trong loạt bài phóng sự của Vũ Trung (Đầu đề như vậy có nên không ? ông tổng bí thư đọc lướt qua có thể bị nhột đấy).

Hoàng Sa, nơi cuộc sống không có chỗ cho sự yếu hèn - Xem thêm

Hồi sinh vẻ đẹp ca trù

Thư tịch cổ cho biết ca trù có đến 99 thể cách. Trong đó loại thể cách hát lên được, tức là làn điệu đã có tới 66 thể cách. Vậy mà nay, các đào nương già cũng biết chỉ khoảng mười lăm điệu. Lục tìm trong kho băng đĩa lưu trữ tại Viện Âm nhạc và Đài Tiếng nói Việt Nam, thấy có tư liệu của 26 điệu ca trù. Tức là chỉ từng ấy điệu mới có thể phục hồi được mà thôi…

Hồi sinh vẻ đẹp ca trù - Xem thêm

Bao nhiêu quan chức ở Hà Giang mua dâm nữ sinh ?

Có nhiều dấu hiệu cho thấy, những sai sót đó là cố tình, nhằm bao che hành vi “mua dâm người chưa thành niên” của hàng chục viên chức, trong đó có ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch tỉnh Hà Giang. Thậm chí có cả những dấu hiệu cho thấy, đã có hai nạn nhân là nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy và nữ sinh Nguyễn Thị Hằng bị biến thành tội phạm để che đậy cho những tội phạm khác.

Bao nhiêu quan chức ở Hà Giang mua dâm nữ sinh ? - Xem thêm

Nguyễn Tài Cẩn, nhà học giả “bất yếm, bất quyện”

Cách đây 40 năm, bậc đàn anh của Việt ngữ học Nguyễn Tài Cẩn đã đem từ Liên Xô về lý thuyết âm tiết - hình vị, một lý thuyết có thể giải quyết những vấn đề mà một ngôn ngữ đơn lập như tiếng Việt đặt ra cho ngôn ngữ học hiện đại, từ đó vạch ra con đường khắc phục chủ nghĩa “dĩ Âu vi trung” (...) Một công trình khác của Nguyễn Tài Cẩn gây tiếng vang trong giới ngôn ngữ học Việt Nam và nước ngoài là cuốn Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán - Việt in năm 1979.

Nguyễn Tài Cẩn, nhà học giả “bất yếm, bất quyện” - Xem thêm

Bãi đá cổ Sa Pa xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều bức tranh bằng giấy dó đồ lại các hoa văn với nhiều hình dạng như nét chữ, ký hiệu, hình người, bậc thang… được trưng bày tại đây (có cả những bức tranh lưu giữ hoa văn của các bãi đá cổ trên thế giới) đã không còn nguyên vẹn. Bức thì bị xé rách, bức lại bị gỡ bỏ, bàn ghế ngả nghiêng, rác vứt đầy dưới nền nhà của phòng trưng bày. Còn tại các hòn đá cổ có ghi dấu hoa văn thì có nơi lại bị vẽ vời đủ loại chữ làm mất đi giá trị văn hóa, nơi bị vỡ, nơi do leo trèo làm ăn mòn và mờ dần các hoa văn.

Bãi đá cổ Sa Pa xuống cấp nghiêm trọng - Xem thêm

Có 'tranh chấp' về Bạch Long Vĩ ?

Ông Dương Danh Dy: Không hề có chuyện tranh chấp về đảo Bạch Long Vĩ trong Vịnh Bắc Bộ. Câu chuyện lịch sử là như thế này: tháng 10/1954, sau khi ký Hiệp định Geneve, quân đội Pháp rút khỏi miền Bắc Việt Nam. Đảo Bạch Long Vĩ lúc đó vẫn là của Việt Nam, nhưng do có một số khó khăn, và tôi cũng không rõ là thỏa thuận ở cấp nào nhưng có việc Việt Nam nhờ Trung Quốc ra tiếp quản hộ. Trung Quốc giữ hộ Việt Nam tới năm 1956 thì trả lại cho Việt Nam.

Có 'tranh chấp' về Bạch Long Vĩ ? - Xem thêm

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh : Loại bỏ rào cản để phát triển kinh tế tư nhân

Luật Doanh nghiệp khi ra đời đã xóa bỏ được 180 giấy phép con, chuyển đổi 286 giấy phép khác. Nhưng đến nay, giấy phép đã mọc thêm hơn 400 cái. Những giấy phép này được quy định trong luật, nghị định.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh : Loại bỏ rào cản để phát triển kinh tế tư nhân - Xem thêm

Tiếng Việt với một phụ nữ Mỹ

Một buổi tối Hà Nội cách nay đã 15 năm, Rosemary xuất hiện trong căn hộ của chúng tôi. Sau vài câu chào hỏi, chủ nhà ngẩn ngơ vì cô em xa nửa vòng trái đất này ruột rà với tiếng Việt như một Việt kiều. Chúng tôi chưa thấy một người ngoại quốc nào rôm rả và thành thạo tiếng Việt như vậy. Khách còn bạo dạn nhận xét: “Nhà anh chị có gác xép, điển hình cho kiểu nhà Hà Nội thời bao cấp, há?” Trời đất, tiếng Việt của em vừa chuẩn Hà Nội vừa pha một ít phương ngữ Sài Gòn, sao em giỏi một cách kỳ lạ vậy cô em?

Tiếng Việt với một phụ nữ Mỹ - Xem thêm

Một phần hồn của Sài Gòn lại ra đi…

Mới sáng nay nghe bà vợ nói: "Anh ơi, họ đập quán café Givral rồi!". Tôi bàng hoàng. Vậy là một phần hồn của thành phố lại ra đi. Như nhiều người dân Sài Gòn cũ, tôi cũng đã từng đến đây với bạn bè, gia đình, người thân để nhìn đường phố thân yêu. Nhiều người dân lấy vội chiếc điện thoại di động để chụp những bức ảnh cuối cùng trước khi tiệm Givral đi vào dĩ vãng.

Một phần hồn của Sài Gòn lại ra đi… - Xem thêm

Hơi thở thứ hai của Asean

Dựa vào dân để bảo vệ biển đảo, chống ngoại giao pháo hạm! Cho người dân phản kháng việc bắt người trái phép, nghênh ngang đưa tàu tuần tiễu vào vùng biển nước nhà trước đông đảo quan khách một hội nghị quốc tế! Nguyên Thứ trưởng Môi trường Đặng Hùng Võ từng đề xuất ngoại giao nhân dân trong đấu tranh công luận. “Việt Nam cũng nhất quán với chủ trương sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trong mọi tình huống”, “Không để bất cứ ai xâm lấn biển đảo”, theo như lời Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Lâu lắm mới được nghe lại tiếng vọng của non sông, tiếng gọi của hồn nước, truyền từ ngàn đời về, trừ vài khoảnh khắc gián đoạn.

Hơi thở thứ hai của Asean - Xem thêm

"Nhóm thứ sáu" : Đường hòa nhập của những nhân sĩ chế độ cũ

GS. Đặng Phong trong cuốn Tư duy kinh tế Việt Nam 1975-1989 kể: Ở TP. Hồ Chí Minh có một nhóm chuyên viên kinh tế được nhắc đến với cái tên "Nhóm Thứ Sáu". Thành phần chủ yếu là những người từng làm việc trong chế độ cũ. Họ được Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thời đó là ông Võ Trần Chí trọng dụng.../ Bài đăng làm hai kỳ trên Tuần Việt Nam, được gộp thành một trên trang Kinh tế Việt Nam của Viet-Studies.

"Nhóm thứ sáu" : Đường hòa nhập của những nhân sĩ chế độ cũ - Xem thêm

Chuyện về ngư trường Hoàng Sa

Theo anh Đặng Hoa, một chủ tàu ở thôn Đông, An Hải, Lý Sơn, năm bảy năm trước tàu của ngư dân Việt Nam và ngư dân Trung Quốc gặp nhau ở ngư trường này rất thường xuyên. “Nhiều lần chúng tôi trao đổi gạo, bia... thậm chí nhậu cùng nhau rất thân thiện”, anh Hoa kể. Thế nhưng, hiện nay anh Hoa đã hạn chế đi ngư trường Hoàng Sa mà quay sang ngư trường Trường Sa do sự bắt bớ phi lý của phía Trung Quốc. Dù vậy, anh vẫn mơ về một ngày mai, anh, thậm chí con cháu anh sẽ lại tự do đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa truyền thống của ông cha... Như anh nói, cây bàng biển trên đảo Lý Sơn còn thì ngư dân đảo còn ra Hoàng Sa đánh bắt hải sản.

Chuyện về ngư trường Hoàng Sa - Xem thêm

Thủy sản sang EU gặp khó khăn với quy định IUU

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), hiện nay hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu sang EU đều gặp khó khăn trước những quy định của Hội đồng Liên minh châu Âu (EC) về khai thác thủy sản, chưa quen ghi nhật ký khai thác thủy sản theo quy định (IUU).

Thủy sản sang EU gặp khó khăn với quy định IUU - Xem thêm

Đằng sau con số xuất khẩu 8 tỉ đô la của khu vực FDI

Không ít các doanh nghiệp FDI đã tận dụng yếu tố lao động rẻ trong các ngành công nghiệp gia công với công nghệ không cao, thậm chí với máy móc không phải thật hiện đại, để làm hàng xuất khẩu. Các doanh nghiệp này không chỉ thu lãi trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, mà còn làm cho các công ty ở chính quốc lãi thêm khi tính cao giá công thiết kế, bản quyền, hậu cần hay tư vấn... Cuối cùng, lợi nhuận thực đã “chảy” ra nước ngoài, tức cũng làm cho GDP thực phần nào bị “che khuất” và hơn thế nữa là làm cho GNI giảm bớt khi các doanh nghiệp FDI kê giá nguyên liệu phụ tùng nhập khẩu cao hơn (một hình thức chuyển giá). Do đó, có đến 50% doanh nghiệp FDI thông báo lỗ. Tình trạng này còn nghiêm trọng hơn ở TPHCM.

Đằng sau con số xuất khẩu 8 tỉ đô la của khu vực FDI - Xem thêm

Đại học Mỹ tại Việt Nam: Hành động của ông vua rác

Sáng 10-4, ngay sau khi kết thúc phiên họp đầu tiên với tư cách thành viên Hội đồng quản trị Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF) tại Mỹ, ông David Dương đã có cuộc trò chuyện với Tiền Phong.

Đại học Mỹ tại Việt Nam: Hành động của ông vua rác - Xem thêm

Đừng đổ tất cả lỗi lầm cho giáo dục

<< ...Không có những biến chuyển tích cực về hệ thống liên quan tới kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa thì việc hô hào nâng cao đạo đức học sinh, sinh viên trong nhà trường hoàn toàn vô ích... >>. Đúng thế, và thứ tự quan trọng của các yếu tố kể trên cũng là điều nên suy nghĩ thêm.

Đừng đổ tất cả lỗi lầm cho giáo dục - Xem thêm

Ông già 73 tuổi xin được đi học cấp 2

Kể tới đây, già Thế hồ hởi hẳn lên: "Bố được bầu làm lớp trưởng do "lớn" nhất lớp, và cũng theo lời "cầu cứu" của các giáo viên, nhằm quản lý, chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học. Những gì cô giáo không giải quyết được lại nhờ lớp trưởng như: học sinh bướng, bỏ học... Bố tới tận nhà vận động, tìm hiểu lý do, rồi yêu cầu cha mẹ phải cam kết cho con đi học nếu không thì làng sẽ phạt nặng". Ngoài việc học tập, vào các ngày nghỉ, già nhận cho các cháu đi làm rẫy, bẻ ngô cho dân làng để lấy tiền chi trả học phí đỡ bố mẹ, rồi thành lập đội văn nghệ, quỹ thăm hỏi các cháu ốm đau...

Ông già 73 tuổi xin được đi học cấp 2 - Xem thêm

Về nước xem hát bội

Vợ chồng nhà dân tộc học Nguyễn Tùng và Nelly Krowolski vừa từ Pháp về thăm quê tại Quảng Nam. Việc đầu tiên mà họ làm là đến một làng quê dự lễ cúng Kỳ Yên và coi hát bội.

Về nước xem hát bội - Xem thêm

Lịch sử trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp và dấu vết của hệ hình thi pháp hậu hiện đại

Mỗi tín hiệu trong văn bản văn chương nghệ thuật về cơ bản là không đơn nhất, song để thoát ra khỏi một định kiến, một tư tưởng nào đó là một vấn đề không đơn giản. Nguyễn Huy Thiệp đã phá vỡ những gì đang bền vững và dựng lên một thế giới đa phương, nhiều chiều trong một bầu không khí bất tín đầy ma thuật. Đó là tài năng của nhà văn, hơn ai hết Nguyễn Huy Thiệp là kẻ biết tận dụng nhiều nhất quyền hư cấu của nhà văn.

Lịch sử trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp và dấu vết của hệ hình thi pháp hậu hiện đại - Xem thêm

Trung Quốc “đòi” đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam

Bản tin trên báo Việt Nam Net và báo Tuổi Trẻ có viết về chuyến đi của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến đảo Bạch Long Vĩ từ ngày 30-03 đến 01-04. Tại đó, chủ tịch nước đã khẳng định: “Dù là đảo nhỏ nhưng Bạch Long Vĩ là tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và là hòn đảo tiền tiêu có ý nghĩa quan trọng cả về an ninh quốc phòng lẫn kinh tế – xã hội“ (...) Ngày 9-4, mạng Sina cũng có đăng bài nói tới “tin vui” về việc Trung Quốc sắp lấy lại các đảo ở Việt Nam, trong đó có đảo Bạch Long Vĩ. Bài báo còn nói rằng, trong Hiệp định phân vịnh Vịnh Bắc Bộ, hai nước chỉ phân chia vùng biển, chứ không nói đến chủ quyền của hòn đảo Bạch Long Vĩ và Việt Nam chỉ tạm thời giữ đảo Bạch Long Vĩ chứ không có chủ quyền.

Trung Quốc “đòi” đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam - Xem thêm

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ : Vụ án Nông trường Sông Hậu do cấp trên chỉ đạo

Ít nhất "cậu đánh máy" ở Cần Thơ không bị đem ra làm bung xung. Đợi xem "cấp trên" của tỉnh ủy Cần Thơ sẽ gõ vào cô cậu đánh máy nào. Có cách khác, đúng như đồng chí Cần Thơ đã nêu ra ở cuối bài phỏng vấn, là Ban tuyên giáo "hướng dẫn" dư luận đi vào "lề phải" là xong.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ : Vụ án Nông trường Sông Hậu do cấp trên chỉ đạo - Xem thêm

Chuông cổ và cuộc hồi hương kỳ lạ

Vào đầu những năm 40 của thế kỷ trước, quân đội Nhật chiếm đóng Bắc Ninh đã dùng chùa Ngũ Hộ làm xưởng gỗ và khi phát hiện giá trị của quả chuông này, họ đã lấy quả chuông này về Nhật. Cuối tháng 9 năm 1977, tại thủ đô Tokyo, luật sư Watanabe Takuro phát hiện một quả chuông đồng rất đẹp treo tại một cửa hàng bán đồ cổ ở phố Ginza. Ông đã ghi chép lại 1.500 chữ hán khắc ở thân chuông để nghiên cứu.

Chuông cổ và cuộc hồi hương kỳ lạ - Xem thêm

Tình Thủ đô cũng thể Thủ đô

Thêm thông tin về bài thơ mà Dương Tường đã giới thiệu và Diễn Đàn đăng lại khi nhà thơ Hữu Loan từ trần

Tình Thủ đô cũng thể Thủ đô - Xem thêm

Giao lưu trực tuyến với Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp vào việc khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có nhiều hình thức mà người dân trong nước không có được, như việc tiếp cận các kho tư liệu về biển đảo ở các thư viện nước ngoài, phổ biến thông tin về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đến cộng đồng quốc tế để tạo sự ủng hộ từ bên ngoài, hỗ trợ về mặt kinh tế, kĩ thuật cho ngư dân, bộ đội, chiến sĩ, hỗ trợ các dự án nghiên cứu về biển đảo, v.v. Để thu hút sự hỗ trợ này từ người Việt ở nước ngoài, Nhà nước trước hết cần đứng ra kêu gọi, vận động họ tham gia cùng nhân dân trong nước. Nhà nước cần có danh mục những việc cần làm cho công cuộc bảo về chủ quyền biển đảo để mỗi người Việt Nam, dù là ở trong hay ngoài nước, cũng có thể tùy điều kiện cụ thể của mình mà tham gia, ví dụ: kế hoạch thu thập các bản đồ cổ khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở các thư viện nước ngoài, kế hoạch tọa đàm về chủ quyền biển đảo Việt Nam với các thư viện, trường Đại học của các nước, kế hoạch xây dựng tủ sách/trường học cho Trường Sa, kế hoạch hỗ trợ ngư dân bị xâm hại, kế hoạch cung cấp thiết bị kĩ thuật như máy định vị cho ngư dân khi đánh bắt xa bờ, kế hoạch phản đối những thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo...

Giao lưu trực tuyến với Quỹ Nghiên cứu Biển Đông - Xem thêm

Về cái gọi là nhạy cảm của phim lịch sử : LỊCH SỬ ĐÂU CÓ LỖI?

Khi đặt vấn đề làm phim, ngoài những khó khăn về đạo diễn, diễn viên, kỹ thuật, kinh phí của một nền điện ảnh nửa thế kỷ nay ì ạch không gây được đột phá, các nhà làm phim còn vấp phải một rào cản khá mơ hồ nhưng hầu như không thể vượt qua: nhạy cảm ! (...) Hưng Đạo Vương là vị Thánh trong lòng dân Việt cũng như mọi triều vua, vậy mà Đại Việt Sử Ký Toàn Thư vẫn chép: “…Quốc Tuấn muốn lấy công chúa Thiên Thành, nhưng không làm thế nào được, mới nhân ban đêm lẻn vào chỗ ở của công chúa thông dâm với nàng”. Thật là những trang sử nhạy cảm mà vẫn được chép, được lưu truyền !

Về cái gọi là nhạy cảm của phim lịch sử : LỊCH SỬ ĐÂU CÓ LỖI? - Xem thêm

Việt Nam nhiều “sư tử” nhất thế giới !?

Và Hà Nội là thủ đô nhiều sư tử nhất hoàn cầu (Hà Đông cũng thuộc Hà Nội mà)

Việt Nam nhiều “sư tử” nhất thế giới !? - Xem thêm

Sự hình thành tinh thần khoa học

Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Gaston Bachelard "Sự hình thành tinh thần khoa học" (Hà Dương Tuấn dichj, Nguyễn Văn Khoa hiệu đính, nhà xuất bản Tri Thức)

Sự hình thành tinh thần khoa học - Xem thêm

GIÁO DỤC THỜI… BẤT NHÂN

Như vậy là ông Nhân (Nguyễn Thiện Nhân) đã rời ghế Bộ trưởng Giáo dục- Đào tạo. Nghe đồn ông được cắt cái đuôi giáo dục để chuẩn bị cho ghế Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao (!?) Giáo dục triều ông Nhân để lại ấn tượng gì, và dự báo cho giáo dục thời bất Nhân (không còn ông Nhân) sẽ ra sao? (...) Chưa thấy thời nào, triều đại nào mà ngành giáo dục lại phơi bày một khuôn diện nhem nhuốc, bầm vấy như thời ông Nhân. Học sinh đâm chém nhau, đâm trọng thương cả thầy cô giáo, nữ sinh cũng bè hội đồng đánh nhau để… quay clip chơi, bỏ học dắt nhau vào nhà trọ “thí nghiệm” như người lớn, cô giáo thì dán băng keo bịt miệng đến chết con trẻ, thầy giáo thì bán điểm gạ tình, mua trinh, hiếp dâm học trò…

GIÁO DỤC THỜI… BẤT NHÂN - Xem thêm

Cáo buộc của Google và McAfee về vụ “Hack” trên mạng là vấn đề quốc thể

Lần này chúng tôi thực hiện việc thông báo với Bộ TT&TT rất đúng luật, được cơ quan chuyên trách của Bộ TT&TT phản hồi chấp thuận nhanh chóng. Tưởng đâu thế là xong. Tiếc thay, chỉ vừa mới ít lâu sau khi tái hoạt động, chúng tôi lại bị những kẻ gọi là tin tặc dồn mọi kỹ năng tàn bạo đánh phủ đầu, và khi đánh không nổi thì cả một bức tường lửa lập tức được dựng lên để ngăn không cho bạn đọc trong nước thâm nhập dễ dàng vào mạng.

Cáo buộc của Google và McAfee về vụ “Hack” trên mạng là vấn đề quốc thể - Xem thêm

Công nghệ nào cho điện hạt nhân Ninh Thuận ?

Chọn công nghệ là chuyện cái cày. Còn chuyện con trâu : Việt Nam có hội đủ điều kiện để tiến hành ngay bay giờ công nghệ hạt nhân không ?

Công nghệ nào cho điện hạt nhân Ninh Thuận ? - Xem thêm

Thầy Đại phản biện học trò Ngô Bảo Châu

Tôi rất vui vì cho đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều học trò đang tiếp tục phản biện tôi (Hồ Ngọc Đại đáp lời Ngô Bảo Châu).

Thầy Đại phản biện học trò Ngô Bảo Châu - Xem thêm

Những scandal ở Tổng cục 2 đã được giải quyết thế nào ?

Suốt thập niên vừa qua, tuy đã có khá nhiều cán bộ lão thành, sĩ quan cao cấp cũng như trung cấp đã nghỉ hưu, hoặc đang tại ngũ cùng lên tiếng, yêu cầu giải quyết dứt điểm những vụ tai tiếng ấy, song cả Đảng CSVN lẫn chính quyền và giới lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn bất động. Mãi đến gần đây, giới hữu trách mới thực hiện hành động có thể xem là đầu tiên trước một chuỗi phản ứng đáng chú ý, về những vụ tai tiếng kéo dài liên quan đến Tổng cục 2. Hành động đầu tiên đó là gì?

Những scandal ở Tổng cục 2 đã được giải quyết thế nào ? - Xem thêm

Kháng nghị hủy án, điều tra lại vụ Nông trường Sông Hậu

“Cần phải hủy cả bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm để giải quyết lại vụ án từ giai đoạn điều tra", đó là đề nghị của Viện kiểm soát nhân dân tối cao về vụ xử bà Trần Ngọc (Ba) Sương, giám đốc nông trường Sông Hậu.

Kháng nghị hủy án, điều tra lại vụ Nông trường Sông Hậu - Xem thêm

Nhiệm vụ ghi nhớ và lòng yêu nước

Sau vụ dấm dúi cho "doanh nhân Trung Quốc" thuê đất (thời hạn hàng chục năm), bây giờ đến phiên những lời đồn đại về lễ tưởng niệm "liệt sĩ" Trung Quốc chết trận ở Việt Nam. Tin đồn này bắt nguồn từ trang mạng internet của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn: công văn số 218 được đưa lên mạng rồi bị lặng lẽ gỡ đi (nhưng xin nhà cầm quyền an tâm: bộ nhớ của Google còn ghi lại đầy đủ !). Theo đó thì lễ "dâng hương" của Đại sứ quán Việt Nam với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương sẽ được tổ chức tại huyện Hữu Lũng, ở phía nam tỉnh Lạng Sơn trong tháng 4 này.

Nhiệm vụ ghi nhớ và lòng yêu nước - Xem thêm

10 ngày nghẹt thở trên vùng biển Hoàng Sa

Tài công N.V.A thở dài bảo rằng: “Mỗi lần tàu đánh cá của bà con mình ra vùng biển Hoàng Sa, khi đi qua các đảo đều phải chọn ban đêm, không dám đi ban ngày vì sợ tàu tuần tra Trung Quốc phát hiện rượt bắt. Mỗi lần đi ngang qua đây, tụi tui đau lắm. Không biết đến bao giờ mới hết cảnh khổ đi qua vùng đất của Tổ quốc mà không dám ngước nhìn. Hỏi răng không đau được…” Có ra Hoàng Sa, được nghe bà con ngư dân kể lại nổi gian khó nhọc nhằn những ngày bám biển, mới thấm hết được cái giá mà ông cha ta đã trả để bảo vệ. Giờ đây, cho dù phần đất thiêng liêng ấy vẫn còn trong tay của ngoại bang, nhưng tất cả những ngư dân ngày đêm bám nơi vùng biển này vẫn luôn tự hào về quá khứ hào hùng của cha ông mấy trăm năm trước.

10 ngày nghẹt thở trên vùng biển Hoàng Sa - Xem thêm

Thư của nhà nghiên cứu Dương Danh Dy

Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy nói về vụ "dâng hương liệt sĩ Trung Quốc" ở Lạng Sơn và vụ "hai bà Trưng tế Mã Viện" ở Đông Hưng.

Thư của nhà nghiên cứu Dương Danh Dy - Xem thêm

Tại sao Tiền Phong ngừng đăng loạt bài về VINASHIN ?

Ngày 1.4.2010, Tiền Phong ra thông báo "tạm dừng" đăng loạt bài phóng sự "Cận cảnh con tàu Vinashin" (mà không cho biết lí do). Từ bài này, độc giả có thể bấm đọc 3 bài đã công bố. Hoặc tìm theo các địa chỉ sau đây : http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=190223&ChannelID=2, http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=190099&ChannelID=2, http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=190308&ChannelID=3

Tại sao Tiền Phong ngừng đăng loạt bài về VINASHIN ? - Xem thêm

“Sốt” đất trồng rừng

Nghịch lý hiện nay là trong khi nhu cầu xin được cấp đất trồng rừng của người dân chưa đáp ứng hết, không ít doanh nghiệp trong nước phải ra nước ngoài thuê đất trồng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất thì ở nhiều địa phương, đất rừng lại được cho các công ty nước ngoài thuê với diện tích lớn.

“Sốt” đất trồng rừng - Xem thêm

Các con sông Tây Tạng cũng bị Trung Quốc bức tử

Nhà làm phim tài liệu người Canada Michael Buckley trong hành trình khám phá đường sắt Tây Tạng - Trung Quốc đã bất ngờ hiểu ra một điều rằng, các hệ thống sông Tây Tạng đang bị bức tử bởi những công trình xây dựng đập thuỷ điện quy mô lớn.

Các con sông Tây Tạng cũng bị Trung Quốc bức tử - Xem thêm

Dại khôn Nguyễn Khải

Khi truyện Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp ra đời, anh càng bốc hơn nữa: “ Trời đất mượn nó để thể hiện ra, chứ tài nó không viết nổi. Viết xong cái truyện này thì coi như nó rồi đời, hết đời. Tinh hoa của nó hút cả vào đấy rồi, nó chỉ còn là một cái giẻ rách. Nó mà viết được một truyện như thế nữa thì có là thiên tài. Câu trước, câu sau khác hẳn, tiền văn không đoán được hậu văn: “ đất nước muôn năm, nhân dân muôn năm! Hoan hô đèn cù!”, “ Sao lại cho tiền vào miệng bà??, “ Đấy có phải là ngậm miệng ăn tièn?”, “ Trong đời, tôi chôn ba nghìn người”, “ Thế là sướng, “ đòm” phát là xong..., giơ ngón tay nghéo cò...”. Dữ dội quá, sợ quá, đưa lên phim ảnh thì sợ quá... Một tác phẩm như thế làmmình không dám viết nữa. Thế là hết đời. Tôi xin bỏ nghề đấy!”

Dại khôn Nguyễn Khải - Xem thêm

Phở Tư lùn ở Hà Nội

Nó tồn tại, không bảng hiệu, không bàn ghế sang trọng… mà bằng cặp ghế nhựa, cái cao làm bàn, cái thấp làm ghế, sắp dài trên vỉa hè buổi sáng để sẵn sàng dọn, chạy nhanh chóng khi có chiến dịch làm quang đãng vỉa hè. Vậy đó mà hàng năm, bảy chục người ăn một lúc, kẻ đến sau không có chỗ thì cứ loanh quanh vỉa hè mà chờ, đến khi có chỗ thì điền vào ngay, chứ không chịu đi hàng khác. Cứ nhìn cách ngồi ăn, kiểu khách chờ đợi đến lượt thì chưa ăn đã biết là phở ngon, vì có ngon, có cái đặc sắc riêng của nó thì người ta mới tha thiết với bát phở Tư Lùn đến thế.

Phở Tư lùn ở Hà Nội - Xem thêm

Lại thong thả sáng chủ nhật – nói về chuyện “thiên kinh vạn quyển”

Anh Phạm Toàn ơi, cả đời chả mấy ai đọc được "thiên kinh vạn quyển", cái "Cục to đùng" ấy nó cấm, nó đốt cũng chẳng được số đó. Vấn đề là nó chuyên cấm và đốt những cuốn sách đáng đọc nhất, quý nhất cho ai muốn học làm người. Anh đặt câu hỏi làm chi, nó nào biết tôn trọng dân là gì.

Lại thong thả sáng chủ nhật – nói về chuyện “thiên kinh vạn quyển” - Xem thêm

Biển Đông và kiểu "một mình một lối" của Trung Quốc

Thật khó để hình dung Trung Quốc, quốc gia đã phải chịu nhiều đau khổ từ chủ nghĩa đế quốc Nhật và phương Tây có thể sử dụng cách tiếp cận tương tự để đe dọa các quốc gia khác như cách Trung Quốc đã làm trước khi phương Tây đến châu Á. Sự khăng khăng được lặp lại nhiều lần của Trung Quốc rằng Trung Quốc có chủ quyền "không thể thương lượng" - "non-negotiable"và "không thể tranh cãi" đối với các quần đảo ở biển ĐNA không nhất quán với lời kêu gọi của Trung Quốc về việc khai thác chung ở vùng biển ĐNA.

Biển Đông và kiểu "một mình một lối" của Trung Quốc - Xem thêm

Người Mỹ trong Cánh đồng bất tận

Tác phẩm Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư dĩ nhiên không có nhân vật ngoại quốc nào. Chuyện xảy ra nơi vùng sâu vùng xa của đồng bằng Nam bộ, lấy đâu ra Tây với Tàu. Nhưng trong bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (nhà sản xuất Hãng phim Việt thuộc Công ty BHD) được dựng từ tác phẩm nổi tiếng nói trên, thì lại có một người Mỹ! (...) Người Mỹ ấy, Folmer M. Wiesinger (...) là người dựng phim, mà nói theo ngôn ngữ những người làm điện ảnh, ông chính là “người kể câu chuyện lần thứ hai” Fox... Bộ phim nhựa Tears Of The Black Tiger mà Wiesinger dựng lọt vào vòng bầu chọn chính thức của LHP Cannes 2001 và Sundance 2002, còn Devils On The Doorstep đoạt giải Grand Jury của LHP Cannes vào năm 2000.

Người Mỹ trong Cánh đồng bất tận - Xem thêm

Những mảnh đời bị bỏ quên

Đường vào Trung tâm Tâm thần Tân Định ở ấp Vườn Ươm, xã Tân Định, huyện Tân Uyên - Bình Dương uốn lượn giữa những cánh rừng cao su xanh bạt ngàn. Không gian quanh trung tâm quá đỗi yên bình thế nhưng chất chứa trong ấy là những cuộc đời đầy bấn loạn, nửa tỉnh nửa mê, với những tiếng gào thét thất thanh giữa đêm khuya và nỗi đau bị người thân ruồng bỏ.

Những mảnh đời bị bỏ quên - Xem thêm

Vận mệnh của Đảng ở trong lòng dân

Thế nhưng, từ nhiều chục năm nay, hầu như không có ngoại lệ, các đảng đều biến chất, tha hoá về hai mặt có liên quan mật thiết sau đây: Một là, đảng không còn trung thành đại diện cho những tầng lớp xã hội mà đảng sinh ra để đại diện, mà chỉ còn đại diện cho chính mỗi mình. Hai là, trong đảng, đông đảo đảng viên bị vô hiệu hoá, bị tha hoá thành những người chỉ chấp hành quyết định của "cấp trên", thậm chí chỉ còn là những người bỏ phiếu cho số ít cầm quyền trong đảng. Và vì tình hình diễn ra như thế, nên về thực chất, đảng chỉ còn là đảng của một nhúm người có quyền lực.

Vận mệnh của Đảng ở trong lòng dân - Xem thêm

Đinh tai, nhức óc “ Âm cảnh Hà Nội ”

Đinh tai, nhức óc, tức ngực khó thở... đó là những từ có thể dùng để miêu tả khi nói về âm thanh của đêm nhạc ‘Âm cảnh Hà Nội’ diễn ra vào tối 3/4 tại Bảo tàng Lịch sử VN.

Đinh tai, nhức óc “ Âm cảnh Hà Nội ” - Xem thêm

'Vết nứt cầu Thăng Long chưa từng xảy ra trên thế giới'

Đơn giản là trên thế giới người ngành xây dựng khi quy hoạch, thi công,... không nghĩ đến chuyện "rút ruột" công trình

'Vết nứt cầu Thăng Long chưa từng xảy ra trên thế giới' - Xem thêm

"Rút ruột" đức tin

Từ "tượng đồng" Điện Biên đến bánh dầy "dâng Vua Hùng" bằng xốp và lõi sắt... Chưa khi nào câu thành ngữ 'Đầu voi đuôi chuột' lại đúng đắn và thấm thía như thời đại 1000 năm Thăng Long này.

"Rút ruột" đức tin - Xem thêm

Bao giờ Việt Nam phá hết bom mìn?

Thiếu tướng Dương Đức Hòa, Tư lệnh Bộ đội Công binh cho biết: “15 triệu tấn bom đạn Mỹ còn sót lại 500-800 ngàn tấn bom mìn chưa nổ, diện tích 6,6 triệu ha bị ô nhiễm. Từ 1975 đến nay, đã có trên 100 ngàn người chết, bị thương, trong đó 40% chết vì bom mìn. Ta mới giải phóng 9-12% diện tích bị ô nhiễm…”.

Bao giờ Việt Nam phá hết bom mìn? - Xem thêm

« Chơi vơi » tranh giải tại Liên hoan phim Titanic (Hungary)

Cũng xin nhắc lại với độc giả vùng bắc Pháp : CHƠI VƠI sẽ được chiếu tại câu lạc bộ YĐA chiều thứ bảy 10.4.2010 lúc 14g (Studio de la Clef, 21 rue de la Clef, Paris 5e, M° Censier-Daubenton.

« Chơi vơi » tranh giải tại Liên hoan phim Titanic (Hungary) - Xem thêm

Xin đóng góp một việc làm nhỏ

Tôi và vài người bạn thường chia sẻ nhau những bức xúc này. Nhưng làm gì đây? Cách đây không lâu, tôi thấy có người vẽ mấy chữ "HS.TS.VN" trên tường ở thành phố Vinh, hay dán trên xe ở Hà Nội. Họ muốn nói lên cho mọi người cùng biết là "Hoàng Sa, Trường Sa vĩnh viễn là của Việt Nam". Nhưng nếu công khai bày tỏ điều này, thì họ sợ sẽ cùng chung số phận như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng,... Vì vậy họ đã viết tắt bằng 6 chữ "HS.TS.VN". Tôi cho đây là một việc làm nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn.

Xin đóng góp một việc làm nhỏ - Xem thêm

Tàu Hoa Kỳ sửa chữa ở Việt Nam xác nhận mối quan hệ

Các viên chức Đệ thất Hạm đội Hoa Kỳ đã xác nhận với báo South China Morning Post rằng hợp đồng sửa chữa tàu USNS Richard E. Byrd đã hoàn thành trong 16 ngày hồi tháng qua. Họ mô tả như là một sự hợp tác về thương mại hơn là quân sự, nhưng nói rằng đó là một phần của nỗ lực “tiếp tục xây thêm khả năng trong trường hợp khẩn cấp và sửa chữa trong các cuộc hành trình” (...) “Nó có logic riêng, nhưng nó cũng cung cấp thông tin về những gì đang diễn ra trong mối quan hệ – cho thấy cơ hội âm thầm xây dựng và phát triển mối quan hệ quân sự rộng hơn,” GS Carl Thayer nói.

Tàu Hoa Kỳ sửa chữa ở Việt Nam xác nhận mối quan hệ - Xem thêm

Hãy hết sức tỉnh táo !

Dư luận trên mạng đang xôn xao về vụ Uỷ ban nhân dân Lạng Sơn tổ chức "lễ dâng hương các liệt sĩ Trung Quốc", đưa tin trên mạng của tỉnh Lạng Sơn rồi rút đi, không kèn không trống. Bài phản biện này của blogger Gốc Sậy đưa ra những luận điểm xác đáng, càng làm nổi bật sai lầm của chính quyền Lạng Sơn.

Hãy hết sức tỉnh táo ! - Xem thêm

Mực nước sông Hồng tụt mạnh có thể do hồ Hòa Bình

Đúng như cảnh báo của chuyên gia Nga 30 năm trước đây, mực nước sông Hồng khoảng 10 năm lại đây bị tụt mạnh và phát hiện mới đây của các nhà khoa học nông nghiệp cho thấy thủ phạm của hiện tượng bất thường này có thể liên quan hồ thủy điện Hòa Bình. Đồng thời, sông Cửu Long cũng đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước do những dự án trên thượng nguồn của Trung Quốc. Xem : http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=190604&ChannelID=2

Mực nước sông Hồng tụt mạnh có thể do hồ Hòa Bình - Xem thêm

Nhân tai trên biển

Việc con tàu QNg-50362 của ông Tiêu Viết Là cùng 12 thuyền viên ở Quảng Ngãi đang bị giam giữ tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cũng không có gì là lạ. Chỉ “lạ” một điều là, hành động bắt giam ngư dân Việt Nam, tịch thu tài sản và đòi tiền chuộc của phía nước ngoài được lặp đi lặp lại một cách “quen thuộc” mà những người bị nạn của phía Việt Nam vẫn phải cam chịu trong bất lực mà thôi.

Nhân tai trên biển - Xem thêm

Lò tuyển dâu Hàn siêu tốc

Sáng ngày cuối tuần tháng 3, tại một khách sạn ở quận Đồ Sơn (Hải Phòng), hàng chục cô gái quần bò, áo phông lục tục tìm chỗ, rồi lôi những bộ đồ nghề tút lại nhan sắc. Họ phần lớn là nông dân, công nhân các khu công nghiệp, đến dự tuyển lấy chồng Hàn. Cùng đi là những bà mối (được gọi là madam) cười nói hỉ hả.

Lò tuyển dâu Hàn siêu tốc - Xem thêm

Lần đầu về Việt Nam sau không vận 75

Vào tháng 11/2009, đài BBC đăng Bấm lời kêu gọi của Viktoria Cowley - một trong 99 em nhỏ được không vận từ Sài Gòn tới Anh vào năm 1975. Giờ đây, Viktoria đã tìm được nhiều bạn cùng được không vận đợt đó và đã trở về Việt Nam.

Lần đầu về Việt Nam sau không vận 75 - Xem thêm

Blog Osin “cá tháng Tư”

Hôm qua, Diễn Đàn cho lên "Thấy trên mạng" bài trên blog Quê Choa, đưa tin "Blog Osin tái xuất giang hồ". Biết là ngày 1.4, khả năng "cá tháng tư" nhiều nhưng vẫn đưa ! Hôm nay thì cha đẻ của con cá xuất hiện, với "Lời tạ lỗi và đôi điều sự thật". Mời bạn đọc.

Blog Osin “cá tháng Tư” - Xem thêm

Lạng Sơn chuẩn bị làm lễ tưởng niệm Liệt sĩ Trung Quốc ?

Tỉnh Lạng Sơn tưởng niệm "liệt sĩ" Trung Quốc, ông Nông Đức Mạnh nghĩ sao, hay đã bị liệt não rồi ?

Lạng Sơn chuẩn bị làm lễ tưởng niệm Liệt sĩ Trung Quốc ? - Xem thêm

"Le Bateau", de Nam Le : Nam Le, l'auteur qui "auditionne" ses personnages

Trang văn học của nhật báo Pháp Le Monde giới thiệu tập truyện ngắn THE BOAT của Lê Nam vừa được dịch ra tiếng Pháp (LE BATEAU).

"Le Bateau", de Nam Le : Nam Le, l'auteur qui "auditionne" ses personnages - Xem thêm

CÁC QUẦN ĐẢO VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH BIỂN Ở BIỂN ĐÔNG

Bài của Jon M. Vandyke, Trường Luật William S. Richardson,Đại học tổng hợp Hawaii, và Dale L. Bennett, Moon, O’Connor, Tam & Yuen, Honolulu, bản dịch của Kim Thuý

CÁC QUẦN ĐẢO VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH BIỂN Ở BIỂN ĐÔNG - Xem thêm

Google xác định trang boxitvn bị tin tặc trong nước tấn công

Ngày 31/3, tập đoàn Google ra thông báo đã xác định được những vụ tin tặc tấn công nhằm bịt miệng những tiếng nói phản đối dự án khai thác bauxite của chính phủ Việt Nam. Đối tác chính thực hiện dự án này là một công ty Trung Quốc. Google nhận định là các vụ tấn công mang ý đồ chính trị, và một số tin tặc làm việc này phục vụ để thể hiện lòng trung thành với chính phủ Việt Nam.

Google xác định trang boxitvn bị tin tặc trong nước tấn công - Xem thêm

Bạn văn 37

Nguyễn Quang Lập viết về Bảo Sinh, ông chủ "Khách sạn chó", tác giả những câu thơ lục bát nổi tiếng. Như : " Ghế thì ít, đít thì nhiều / Cho nên đấu đá là điều tất nhiên " làm từ lâu, nhưng rõ là ứng với không khí chuẩn bị Đại hội XI

Bạn văn 37 - Xem thêm

Lê Thị Công Nhân

Khu tập thể nhà Nhân ở có tuổi cũng vài chục năm,cầu thang đi lên hẹp mà lại dốc. Căn phòng mấy mẹ con Nhân bề bộn đồ của đứa con cô em gái. Lúc đến nhà gặp cả bà Lệ và hai chị em Nhân thêm cô cháu gái 4 tháng tuổi. Bà Lệ về hưu, em gái Nhân vừa sinh con, còn Nhân cô mới ra tù hơn 20 ngày, bị quản chế tại địa phương (chính xác là khu vực phường).

Lê Thị Công Nhân - Xem thêm

Họa sĩ Nguyễn Đình Đăng triển lãm tại Nhật

Triển lãm các tác phẩm sơn dầu chọn lọc từ năm 1997-2009 mang tên Opus 7 của Nguyễn Đình Đăng đang được tổ chức tại Fazioli Piano Showroom & Art Gallery (Tokyo, Nhật Bản) từ ngày 29-3 đến 29-5.

Họa sĩ Nguyễn Đình Đăng triển lãm tại Nhật - Xem thêm

751 ngư dân đang bị bắt giữ ở nước ngoài !

Từ đầu năm 2010 đến nay đã có 18 vụ bắt giữ tàu cá và 208 ngư dân VN. Các biện pháp áp chế đối với ngư dân VN khi bị bắt giữ là tịch thu tàu, xử phạt hành chính và phạt tù đối với thuyền trưởng, máy trưởng. Theo thống kê chưa đầy đủ, số ngư dân của ta còn bị nước ngoài tạm giữ đến nay là 751 người, trong đó Indonesia giam giữ khoảng 280 người, Malaysia giam giữ khoảng 450 người, Philippines giữ 21 người.

751 ngư dân đang bị bắt giữ ở nước ngoài ! - Xem thêm

Thử nghiệm khu “đèn đỏ” ?

Lập một khu “đèn đỏ” cùng các quy định chặt chẽ bảo vệ người hành nghề mại dâm, kiểm soát được tình trạng mại dâm là ý kiến của nhiều chuyên gia, kể cả nhiều cán bộ tham gia khảo sát.

Thử nghiệm khu “đèn đỏ” ? - Xem thêm

Bác sĩ “ăn” hoa hồng... 30 % !

Những ngày qua, không ít trình dược viên của các hãng dược phẩm nước ngoài cũng như trong nước… đã không tin vào mắt mình khi một số bác sĩ của bệnh viện công mở phòng mạch tư và “ăn” chiết khấu hoa hồng mua thuốc, kê toa thuốc rất cao. Theo phản ánh của một số trình dược viên, có bác sĩ được chiết khấu lên tới 30% với nửa tỷ đồng/tháng.

Bác sĩ “ăn” hoa hồng... 30 % ! - Xem thêm

Vui buồn với Trịnh

Lần đầu tiên tôi gặp Trịnh Công Sơn là vào năm 1957, năm khai sinh Đại học Huế.

Vui buồn với Trịnh - Xem thêm

Về bài viết của tác giả Thái An trên Vietnamnet

Bình luận về bài "Thực hư chuyện người Việt nhảy múa trong lễ tế Mã Viện" của Thái An đăng trên Tuần Việt Nam (nối kết vào mục THẤY TRÊN MẠNG này ngày 30.3.2010)

Về bài viết của tác giả Thái An trên Vietnamnet - Xem thêm

Một dân tộc may mắn hay bất hạnh là do người lãnh đạo dân tộc ấy ?

Một dân tộc cam chịu sống dưới chế độ chuyên chế, độc tài khi những người lãnh đạo luật hóa việc nắm quyền vĩnh viễn của họ (bằng chế độ gia truyền con nối hay bằng luật do chính họ làm ra chẳng hạn) là một dân tộc bất hạnh, dẫu cho đôi khi có một lãnh tụ anh minh thực sự vì dân. Nhưng lãnh tụ được coi là “anh minh” đó (và theo ông Mai Liêm Trực dân tộc được may mắn đó) cũng chưa thật anh minh nếu ông hay bà ta không thay đổi tận gốc cái thể chế đó, vẫn chưa dũng cảm xóa bỏ sự luật hóa nêu trên, vẫn để cho những người kế vị mình có quyền vin vào luật hay hiến pháp để hòng duy trì sự lãnh đạo vĩnh viễn. <Càng bất hạnh hơn khi chế độ gia truyền con nối lại được nối bằng một loạt con hoang>

Một dân tộc may mắn hay bất hạnh là do người lãnh đạo dân tộc ấy ? - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us