Thấy trên mạng (bộ cũ)
Trung Tá Vũ Minh Trí bị kỷ luật vì tố cáo Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh
Để hiểu thêm vụ này, có thể đọc lá thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Bộ chính trị ĐCSVN ngày 10.6.2009 : http://hoangquang.wordpress.com/2009/08/04/vo-nguyen-giap-bao-d%E1%BB%99ng-v%E1%BB%81-nguy%E1%BB%85n-chi-v%E1%BB%8Bnh/
Quốc lộ 91 bị đứt: do… chủ quan và làm "trật bài"
Chiều ngày 27-2 tại ấp Bình Tân, Bình Mỹ, Châu Phú (An Giang) một vạt đất dài gần 45m cùng hai căn nhà bị đổ ụp xuống sông Hậu. Lúc ấy, vách sạt lở còn cách lề đường 4m. Đến ngày 11-3, bờ sông lở tiếp, mặt đường xuất hiện vết nứt nhỏ chạy dài. Bắt đầu từ ngày 12-3, ở ngay vị trí sạt lở, hai chiếc xáng thay nhau đóng hàng chục trụ chắn sát dọc bờ sông để thả rọ đá, kèm theo thi công mở rộng mặt đường vào trong 3m nhằm đảm bảo giao thông... Thế là khoảng tuần sau quốc lộ 91 gia tăng nứt lở, vết nứt giữa lòng đường càng hở rộng hơn. Sáng 22-3 đoạn quốc lộ 91 tại đây bị sụp mất, hàng chục trụ chắn cùng hơn 500 rọ đá cũng biến mất dạng...
Người ghi dấu tù nhân Côn Đảo
Cuốn Côn Đảo - danh sách hi sinh và từ trần xuất bản năm 2009 cung cấp thông tin về 3.276 người tù đã mất tại Côn Đảo trong giai đoạn 1930-1975. Hai tập Tù nhân Côn Đảo 1940-1945 chuẩn bị xuất bản sẽ cung cấp thông tin về hơn 5.000 người tù nữa. Mỗi người chỉ có nửa trang tập hợp thông tin thiết yếu nhất như họ tên, quê quán, ngày bị bắt, ngày ra tòa, phần ghi tội danh vắn tắt “vận động lật đổ chính quyền, tập hợp lực lượng bất hợp pháp”, “phản nghịch”, “chống lại công cuộc bảo vệ quốc gia” và những bản án “tử hình, khổ sai, biệt xứ, cấm cố trong hầm” cũng đủ làm tim người đọc đập mạnh, đủ làm dịu đi nỗi khắc khoải của mất mát trong lòng những thân nhân.
Thực hư chuyện người Việt nhảy múa trong lễ tế Mã Viện
Cái mà một số thành viên diễn đàn bình luận là: "Đoàn biểu diễn nghệ thuật Việt Nam, dù không biết tiếng Hán, vẫn tham gia trình diễn trong lễ tế Mã Viện" thực chất theo chú giải ghi dưới hình ảnh thì là "Đoàn Việt Nam có tên gọi Gia Tân tham gia giao lưu". Nghĩa là đây là hành động tự phát, không theo một tổ chức nào, của một số bà con người Việt có họ hàng, liên quan tới tộc người Kinh tại Đông Hưng, tham gia biểu diễn <Tác giả bài này là "ai" ? Sao không cho biết những điều mọi người quan tâm : diễn viên đoàn Gia Tân có đòng vai Trưng Trắc, Trưng Nhị và Thi Sách không ? Quan chức Quảng Ninh có mặt hay không ?...>
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói về vấn đề Biển Đông
Năm 1998 chúng tôi có một cuộc hội thảo khá lớn ở tại Nữu Ước về vấn đề Biển Đông và giải quyết vấn đề như thế nào. Sau đó tập hợp lại thì chúng tôi bỏ ra 2 năm để xuất bản cuốn sách này ở Việt Nam, nhưng khi cuốn sách này xuất bản rồi thì chính phủ Việt Nam không cho lưu hành, chỉ lưu hành nội bộ thôi. Chúng tôi đã chờ bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi thấy ở trong nước Việt Nam cũng không có những đề nghị gì để giải quyết, mà vấn đề thì càng ngày càng khó khăn. Bây giờ chúng tôi nghĩ rằng nếu mà để cho các nước, kể cả chính phủ Việt Nam, cứ đi theo đường lối cũ thì tôi nghĩ là không đẩy được vấn đề.
Nghĩ từ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Tháo gỡ biển “Gia đình văn hóa” gắn trên nhà dân
Bao giờ đến phiên cái bộ mang tên ấy ?
Blogger Tạ Phong Tần bị CA bắt cóc 4 ngày
Bà Tạ Phong Tần, người viết báo mạng cá nhân “Công Lý và Sự Thật” có nhiều độc giả đã bị công an Sài Gòn bắt cóc, thẩm vấn rồi thả ra sau 4 ngày. Việc bắt giữ bà Tạ Phong Tần xảy ra cùng một khoảng thời gian bắt giữ ông Phan Thanh Hải, tức blogger AnhBasg cũng là một người viết báo mạng cá nhân khá nổi tiếng.
NGÀY NÓI THẬT CHO VIỆT NAM
Tại sao thế giới có ngày nói dối - ngày cá tháng Tư? Là khi quanh năm nói thật mãi cũng nhàm, vậy thì dành 1 ngày nói dối cho hả, cho vui, cho cuộc đời cần nhớ rằng, 364 ngày khác không nên nói dối nữa. Việt Nam ta chả lẽ cứ nói dối cả 365 ngày ? Vậy có nên có 1 ngày nói thật cho Việt Nam? Ngày ấy có thể là ngày 2 tháng Tư, sau ngày nói dối quốc tế ? <Ngày ấy Bộ chính trị không "học tập đạo đức Hồ Chủ tịch" à ?>
Bốn nước sông Mekong yêu cầu Trung Quốc mở cửa đập
Bốn nước Đông Nam Á gồm Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia tại hội nghị thượng đỉnh các nước sông Mekong ở Hua Hin (Thái Lan) tuần tới sẽ yêu cầu Trung Quốc “mở cửa đập nước”
Đám tang không “đụng hàng”
1. Bạn đọc nào không đoán ra "đụng hàng" nghĩa là "bị lặp lại", có thể ghi vào máy địa chỉ của TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG http://www.tudientienglong.com/ ; 2. “Người thân của bạn vừa qua đời, tang gia đang trong lúc bối rối. Nhưng thân nhân muốn tổ chức tang lễ sao cho thật ý nghĩa, thật long trọng, con cháu nở mặt nở mày và lễ nghi không thua kém gì các bậc vua chúa, hoàng hậu ngày xưa... Hãy liên hệ với chúng tôi, cơ sở dịch vụ mai táng…, đường…, số điện thoại…. Giá cả phải chăng, dịch vụ bảo đảm làm hài lòng quý khách” ; 3/ Khuyên ông Nguyễn Văn Nhi, TGD cơ sở Vĩnh Phúc : cái "thực đơn" 900 triệu này chưa đủ hấp rẫn với ông Nông Đức Mạnh đâu ; nếu ông muốn ổng trao cho ông lo hậu sự, phải thêm một hạng mục : long mạch tốt, chôn xong có mối đùn lên to bằng cái núi Nùng, và bảo đảm "đụng hàng chết liền".
Nhận định của Tư lệnh Mỹ về tình hình Châu Á-Thái Bình Dương
“Về vấn đề Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở khu vực biển Nam Trung Hoa và biển Đông Trung Hoa, Hoa Kỳ đã từng có mặt ở khu vực này từ lâu. Mọi người đều biết rằng, trao đổi thương mại thông qua các đường dây viễn liên ngầm dưới biển hay các phương tiện thông tin liên lạc trên không qua khu vực này trị giá trên cả ngàn tỉ đô la mỗi năm. Hoa Kỳ có nhiệm vụ bảo vệ các đường dây viễn liên này, để tất cả mọi người có thể sử dụng. Đó là lợi ích mà các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ rất quan tâm. Và đó cũng là lợi ích của cả Trung Quốc. Khu vực như biển Nam Trung Hoa và biển Đông Trung Hoa là mối quan tâm đặc biệt của tôi, và của Bộ Tư Lệnh các Lực lượng Hoa Kỳ ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Tất cả mọi dân tộc đều có quyền hưởng thụ vùng biển, vùng trời, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả khu vực. Về vấn đề khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và Shin-ka-ku ở biển Đông Trung Hoa, kể cả phần lãnh hải dọc biên giới Trung Quốc và Ấn Độ. Tôi nghĩ vì lợi ích của tất cả chúng ta nên ai cũng đều mong muốn vấn đề được giải quyết một cách ôn hòa, thông qua các cơ chế đa phương như ASEAN. Thực ra, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương không chỉ liên quan đến vấn đề Trung Quốc mà còn những vấn đề liên quan đến nhiều quốc gia khác nữa. Những vấn đề đó cần được giải quyết giữa các chính phủ, để có thể giải quyết một cách ôn hòa.”
“Vua dừa” ở cồn Ốc
Ngày lão nông Đỗ Thành Thưởng (sinh năm 1937) trồng thêm hàng chục cây dừa trong vườn, hàng xóm lắc đầu ái ngại: Xứ này người ta đốn bỏ dừa gần hết, cớ chi ông đeo bám loài cây ngày càng xuống giá? Mười mấy năm sau, ông trở thành người trồng dừa nổi tiếng nhất châu Á…
Nhật: bắt 4 người Việt chuyển tiền trái phép về Việt Nam
Hôm 26.3, cảnh sát hai tỉnh Fukushima và Miyagi (đông bắc Nhật Bản) đã thông báo về vụ bắt giữ 4 người mang quốc tịch Việt Nam với nghi vấn về các hành vi chuyển tiền trái phép, tổng cộng 3 tỉ yen (khoảng 600 tỉ đồng) về Việt Nam, thông qua một “ngân hàng ngầm” do họ lập ra. <Đồng chí Phạm Gia Khiêm nên chú ý : phải chăng Nhật Bản muốn ngăn chận hoạt động chủ yếu của nhân viên các sứ quán của ta ?>
Đề nghị kho mộc bản kinh Phật là di sản thế giới
Trong khi chờ đợi UNESCO thừa nhận đây là kho báu, thiết nghĩ lấy MỘT cái bánh xe trong MỘT cái xe xịn mà quý vị vừa huy động để rước Xá lợi Phật, cũng đủ quỹ để bảo quản những mộc bản này, ít nhất là phun thuốc chống mọt. MỌT này là con mọt ăn gỗ, chứ chúng tôi không dám ám chỉ ai cả.
Bất đồng ngôn ngữ – Tiếng Mỹ và tiếng Việt
Chủ nhật, xin mời độc giả mở rộng kiến thức về ngôn ngữ học với bọ Nguyễn Quang Lập. Nếu không có thời giờ, chỉ cần đọc phần nói về hoa hậu quý bà.
Việt Nam quốc tế hóa Biển Đông
Lần đầu tiên, một hội thảo về Biển Đông bao gồm quan chức Việt Nam cùng giới học giả tại Mỹ được tổ chức tại Đại học Temple, thành phố Philadelphia vào hôm 25/3/2010.
Vì sao Buôn Ma Thuột ?
Từ sau năm 1975 tới giờ, qua 35 năm sinh sống đời thường, đi nhiều, gặp gỡ nhiều, tôi đã dần quen biết với không ít những người đồng niên từng tại ngũ trong quân đội Sài Gòn. Dẫu có thể là không quá mật thiết, không phải chí thân, song những khi tôi vào đấy hay là mấy anh ra đây vẫn thường tìm đến nhau. (...) Rất nhiều điều để kể, để nghe, bàn luận, tranh luận sòng phẳng với nhau, nhưng tất cả đều tựu lại ở câu hỏi cuối cùng: Do đâu mà có 30-4-1975? Nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân gián tiếp thì nhiều, và cố nhiên là tôi với mấy anh ấy không đồng thuận được với nhau ở rất nhiều điểm. Song, nguyên nhân cụ thể và trực tiếp thì các anh không thể không nhất trí với tôi: Ấy là bởi trận Buôn Ma Thuột. Nói theo cách của họ: Đại bại Buôn Ma Thuột và đại di tản khỏi Cao nguyên Trung phần coi như là quân đội và chế độ Việt Nam cộng hoà đã chết chắc rồi, còn nốt cái tháng 4 sau đó chỉ là thời gian ngắc ngoải.
Cô giáo nhéo “chỗ kín” của nam sinh trong giờ học
Chuyện xảy ra ở trường Marie Curie, chứ không phải Marie Di Cu. Cô giáo họ Khổng chứ không phải Bruni như Carla.
Những cái tên
Hoà thượng Thích Học Toán, alias Ngô Bảo Châu, có đôi lời về/với người thầy cũ, Gs Hồ Ngọc Đại, người vừa được giải thưởng Phan Châu Trinh. Một công án về mô hình "giáo dục thực nghiệm"?
Sông Mekong và biển Đông - vấn đề nan giải
RFA phỏng vấn Richard Cronin (Viện chiến lược Stimson) chuyên gia về những vấn đề Đông Nam Á
Khi những ngôi chùa Việt… lai căng
Càng ngày càng thấy có thêm những ngôi chùa Việt được tu bổ một cách lạ lùng. Cổng thì na ná giống cổng chùa bên Trung Quốc. Vào sân chùa thì thấy sư tử đá cứ tưởng ở Singapore. Rồi cứ đà này, không biết đến ngày nào đó hậu cung sẽ giống… nhà thờ Hồi giáo cũng nên… <Thì đó là chùa chiền của thời đại kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : làm tiền, khoe của, vô văn hoá>
Đề nghị đổi tên Ngân hàng Nhà nước
TS Vũ Thành Tự Anh nhận xét chính sách tiền tệ thời gian vừa qua thiếu nhất quán, linh hoạt, chạy theo chính sách tài khóa, gia tăng áp lực lạm phát và thâm hụt ngân sách…, và cho rằng chính sách tiền tệ đã phải chạy theo chính sách tài khóa, có quyết định mang tính chính trị nhiều hơn hiệu quả kinh tế. Thống đốc Ngân hàng không nên là thành viên của chính phủ, theo ông.
CPI tháng 3 tăng cao, lạm phát 2010 khó lường
Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2010. So với tháng trước, CPI tháng này đã tăng 0,75%. Theo TS. Vũ Đình Ánh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả (Bộ Tài chính), đây là lần thứ 4 trong vòng 15 năm trở lại đây, chỉ số CPI tăng so với tháng 2 và tăng khá cao.
Cú trượt ngã của nữ sinh Hà Thành
Trong chuyến dạt nhà sau Tết, Loan cùng nhóm bạn tối ngủ nhà nghỉ ngày vẫn làm trò ngoan gần một tuần. Tiền hết, cô bé phải cắm cả điện thoại di động với cái lắc vàng, hôm tính tiền nhà nghỉ để về nhà vẫn còn thiếu hơn 2 triệu đồng. "Đang tính xoay đâu ra tiền, cả lũ ra hàng net ngồi chơi, em treo status trên yahoo 'Ai có tiền chuộc mình ra khỏi nhà nghỉ với'. Vừa treo được hơn 5 phút mà có tới gần chục người đăng ký. Em đã đi chơi với cái anh nói bao em nhiều tiền nhất", Loan kể.
"Đến hội nghị TƯ là để giải quyết vấn đề của cuộc sống"
Ông Trương Đình Tuyển nói đúng. Và chắc các uỷ viên hiện đang họp cũng đồng ý như thế. Có điều nhiều vị lại hiểu "cuộc sống" là "cuộc sống của tôi, vợ con, bồ nhí tôi".
Giấc mơ Việt Nam – không có đường tắt để thành Rồng
Ai ngán đến tận cổ giấc mơ hoa hậu, giấc mơ đúc tượng Phật nặng (hay to, xấu, dị hợm...) nhất thế giới, giấc mơ lạm phát tiến sĩ..., tóm lại là giấc mơ Guinness, thì xin đọc bài này.
QUẢNG NINH CÓ THAM GIA “ MIẾU HỘI PHỤC BA TƯỚNG QUÂN “ Ở ĐÔNG HƯNG TQ KHÔNG ?
Giữa hai buổi họp Trung ương, thiết nghĩ hai ông Nông Đức Mạnh và Tô Huy Rứa cũng nên đọc bài này và trả lời dư luận. Xin nhắc hai ông rằng Phục Ba là danh hiệu của Mã Viện, chứ không phải là Phục Anh Ba đâu nhé.
Tượng khoả thân của Phương Vũ Mạnh bị cấm vì giống Hồ Chí Minh
Sáng hôm thứ Ba (23.3), 6 người trong đó có cả công an và các giới chức Bộ Văn hóa đã đến thăm một cuộc triển lãm nghệ thuật của Phương Vũ Mạnh tại L'Espace, trung tâm văn hóa của Pháp ở Hà Nội. Ông Mạnh cho biết ngay sau đó ông đã bị thư ký của giám đốc L'Espace gọi vào và nói rằng ông phải hạ bức tượng đó xuống ngay lập tức. Muốn xem mặt mũi (và...) bức tượng ra sao, xin vào đây : http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gpX4Zs-Beq8ZT6jgK1GLbDAFoCmA (điện của AFP : Vietnam nixes art centre's green nude, có hình đính kèm)
Báo Hồng Công : Đối sách của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông
Một số báo Hồng Công gần đây dẫn lời các nhà phân tích Trung Quốc nhận định tình hình an ninh khu vực Biển Đông xuất hiện xu thế ngày càng xấu đi. Vấn đề quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông và sự can dự ngày càng công khai của Mỹ vào vấn đề này sẽ khiến Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức thực sự.
Dân chủ Trung Quốc cất bước từ dân chủ trong Đảng
Lược dịch bài viết của tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Một nửa đàn ông là đàn bà".
Chung quanh vụ việc NGS đề tên Hoàng Sa là của Trung Quốc: Người Việt Nam đã làm gì và còn phải làm gì ?
Ngày hôm nay, cũng sau 9 ngày “đấu tranh”, hơn 10,000 chữ ký, lần này của chính người Việt, trong và ngoài nước đã nói với thế giới, qua sự kiện NGS về Hoàng Sa, “Đây là đất nước ngàn năm của người dân Việt !” Hơn một vạn người và rồi đây sẽ còn nhiều hơn nữa, cho đến khi con số hơn 80 triệu người dân Việt, lên tiếng ghi ơn các chiến sĩ Việt Nam đã tử thủ tại Hoàng Sa năm 1974 và tại Trường Sa năm 1988, cùng là dân quân ở biên giới miền Bắc năm 1979. Hơn 80 triệu người dân Việt sẽ lên tiếng thương tiếc các ngư dân đã và vẫn còn bị bách hại trên Biển Đông, và ủng hộ những người bị tù đày áp bức vì dám khẳng định “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam
Chủ đề Biển Đông tại Hội nghị Asean
Nên đọc thêm bài của Kavi Chongkittavorn (báo The Nation của Thái Lan) mà Anh Ba Sàm đã đăng bản dịch : http://anhbasam.com/2010/03/23/516-bi%E1%BB%83n-dong-s%E1%BA%BD-la-tranh-lu%E1%BA%ADn-k%E1%BA%BF-ti%E1%BA%BFp-trong-ch%C6%B0%C6%A1ng-trinh-ngh%E1%BB%8B-s%E1%BB%B1-hang-d%E1%BA%A7u-c%E1%BB%A7a-asean/
“Tam quyền nhất lập” đồng lòng hại dân
"Bộ binh, bộ hộ, bộ hình/ba bộ đồng tình bóp vú con tôi", nói thế cho dễ hiểu. "Tam quyền" là cái quái gì đối với nhà nước "xã hội chủ nghĩa" này?
Xử công khai để làm rõ hậu trường vụ khách sạn gây tranh cãi
Đây là vụ chủ dự án KS gây tranh cãi trong công viên Thống Nhất đòi Hà Nội đền bù 80 triệu USD ! Việc đòi hỏi công khai, minh bạch hiển nhiên là tối cần thiết, nhưng như thế thì như cháy nhà, những mặt chuột nào sẽ hiện ra, có thể vì chúng mà người dân phải è cổ ra đóng thuế để trả nợ? Xem thêm chi tiết trong hai bài được nối kết (in chữ đỏ) ở đầu bài viết này.
“Vàng tặc” thách thức cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Cao Bằng
Công ty cấp nước Cao Bằng vẫn ký công văn, vẫn ngửa cổ kêu trời, vẫn lấy mẫu tự xét nghiệm và đem về tận Viện Hoá học dưới Hà Nội phân tích rồi... kết luận: nguồn nước sinh hoạt của thị xã Cao Bằng càng ngày càng đục, năm sau đục hơn năm trước, có nguy cơ nhiễm độc thuỷ ngân và xianua trầm trọng. Vì sao “vàng tặc” và những vi phạm của doanh nghiệp được cấp phép làm vàng lại dám thách thức các quan bảo vệ pháp luật tỉnh Cao Bằng như thế?
Thầy giáo hát rap giảng vật lý náo động cư dân mạng
Thầy dùng Rap để giảng vật lí không hiểu có hiệu quả bao nhiêu, nhưng trước khi tiếp tục, thầy cũng nên coi lại quan niệm phản động và ngu xuẩn về đồng tính.
Đưa "RÁC TƯỜNG" vào tranh!
Tối qua, (21/ 3), tại Module 7 (83 Xuân Diệu, Tây Hồ, HN) hơn 100 bức tranh về “khoan cắt bê tông” và số điện thoại đi kèm đã ra mắt công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô trong triển lãm Hà Nội 999.
Đảng Cộng sản VN họp bàn nhân sự
Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản khóa X lần thứ 12 vừa khai mạc sáng thứ Hai 22/03 tại Hà Nội với các nội dung quan trọng là bàn về các văn kiện trình Đại hội XI và nhân sự. Để "Đại hội Đảng trở thành ngày hội lớn của dân tộc", như Tuần VN hỏi, nên chăng lắng nghe gợi ý của GS Trần Hữu Dũng: cùng lúc, tổ chức thi hoa hậu. Ít ra cũng bảo đảm nhân sự đáp ứng một phần tiêu chuẩn "sắc, tài toàn vẹn", dù "đức" thì đã bán đi lâu rồi.
Những câu hỏi xin được người cộng sản Việt Nam trả lời
Tôi là một công dân Việt Nam ngoài đảng CS, đã sống và làm việc gần 60 năm dưới sự lãnh đạo của ĐCS, đã bằng lời nói và ngòi bút góp chút phần vào những thành tích cũng như sai lầm của Đảng, cũng đã từng là nạn nhân của sự độc tài thiếu sáng suốt của Đảng. Hôm nay, sắp vào tuổi “xưa nay hiếm”, trong phạm vi những từng trải và hiểu biết của riêng mình, cố gắng giữ một cái nhìn công bằng, không thiên kiến, tôi muốn chân thành đối thoại với Đảng về những quyết định của Đảng, những quyết định sẽ chi phối cuộc sống của bản thân tôi, con cháu tôi cũng như tất cả đồng bào tôi.
“Giải ảo” cho những mong manh tiền sử…
Trong những ngày đầu năm 2010, tại Hà Nội, nhiều người say mê văn hoá cổ và lịch sử quân sự Việt Nam đã rất sửng sốt khi máy bắn nỏ liên châu (“nỏ thần” An Dương Vương, bắn nhiều mũi tên cùng lúc) bỗng dưng bước ra và bắn vùn vụt... từ “câu chuyện” 2.000 năm trước, rồi “công trình” ấy lại được trao Giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 2008-2009.
Ồ ạt rao bán biệt thự, căn hộ triệu đô ở Đà Nẵng
Hàng chục villa triệu đô cùng vài trăm căn hộ cao cấp có giá đến cả triệu đô la đang được các nhà đầu tư, đơn vị bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng ồ ạt rao bán, dù dự án mới đang trong giai đoạn thi công. (...) Chị Võ Miên Thảo cho biết, trong tổng số 75% khách hàng đặt mua biệt thự, căn hộ của Hyatt, phần lớn là khách hàng ở hai đầu đất nước, tỷ lệ người Đà Nẵng đặt hàng vẫn còn khá khiêm tốn.(...) Một số đại gia của Đà Nẵng lại có xu hướng thích đầu tư vào các dự án bất động sản ở hai đầu Hà Nội và TP HCM mà chưa muốn đầu tư nhiều ở Đà Nẵng.
NHẬN XÉT VỀ CÁC LUẬN CỨ CỦA TRUNG HOA LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Bài của Quốc Tuấn trên tạp san Sử Địa số 29
“Thiên thủ thiên nhỡn” và cái két sắt
Ngắm nhìn chiếc bệ thờ Tam Bảo với những hoa văn điêu khắc cổ chạm những sóng mây thẳng vút vươn lên điển hình cho trang trí điêu khắc đời Lê đang bị bụi phủ, chẳng ai quét bụi, lau chùi, chiếc mõ lớn bị xếp vô trật tự ngay bên gầm bệ thờ. Hai cái thùng loa điện tử và hai chiếc lọ “Độc bình” to đùng, men xanh đỏ lòe loẹt chẳng ăn nhập gì được bê vào đặt hai bên bệ thờ “Tam Bảo”. Chiếc két sắt trơ trẽn đứng chềnh ềnh ngay giữa bệ thờ. Anh bạn tôi suýt xoa. “Trời ơi! Cái bệ thờ quý vậy sao lại để đây ? Sao lại đặt những đồ vật tầm thường vào chỗ linh thiêng này?” <Đề nghị các đồng chí được phân công về đây công tác cũng nên rà lại công việc của mình>.
Cá chết trắng hồ Trúc Bạch
Tại hồ Trúc Bạch (Hà Nội), việc cá chết hàng loạt đã diễn ra cả tuần nay, vào ngày nắng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Cán bộ “ăn bẩn” tiền dành cho người nghèo
Trong năm 2009, khi các cơ quan chức năng vào cuộc đã xác định bà chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai cùng “ê kíp” biển thủ hàng trăm triệu đồng để chi dùng bừa bãi. Cụ thể, từ năm 2006 đến giữa năm 2008, bà Võ Thị Linh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, đã cùng cán bộ dưới quyền để xảy ra sai phạm với số tiền trên 757 triệu đồng. Trong đó, bà Linh sử dụng cho cá nhân gần 20 triệu đồng, chiếm dụng 200 USD và 5 triệu đồng
Yêu cầu Google sửa sai bản đồ về biên giới Việt-Trung
Khẳng định bản đồ trực tuyến Google Maps "đã thể hiện sai lệch đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc", hôm nay (20/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: "Việt Nam yêu cầu Google chỉnh sửa những sai sót này theo bản đồ chính thức hiện hành của Việt Nam".
Phật xá lợi và những chiếc xe đời mới đắt tiền
Buổi lễ đón xá lợi thì tổ chức linh đình, ồn ào, có cả mấy cô văn công bận áo dài cải biên hở cả nách mầu mỡ gà vừa gõ trống vừa nhún nhẩy.
Nhà giáo Văn Như Cương : Kiến nghị bỏ một số môn học
Lớp 10 có 35 tiết với các nội dung trong học kì I như sau: Thế giới quan duy vật, biện chứng pháp; Vật chất và tồn tại khách quan. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất. Nguồn gốc và cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng. Khuynh hướng phát triển. Thực tiễn và vai trò của nó đối với nhận thức. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Con người là chủ thể xã hội và là mục tiêu phát triển xã hội... Có người nói vui, giống như chương trình của Học viện Chính trị Hồ Chí Minh. Điều khó hiểu là làm sao một đứa trẻ 15 tuổi lại có thể học được, tiếp thu được các khái niệm triết học rối rắm đến như thế. Học những điều ấy trong môn GDCD thì có lợi gì?
Về cái logo của một Công ty
Khi Cục sở hữu trí tuệ bắt công ti VINA NHATRANG phải xóa Hoàng Sa và Trường Sa khỏi bản đồ Việt Nam. Sao mà Nông (đức) Cạn thế ?
Luận văn vay mượn : Bộc bạch của người trong cuộc
Một cựu học viên Học viện Hành chính Quốc gia đã cắt xén và bê nguyên nhiều phần trong đề tài nghiên cứu của một đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch, nơi ông đang công tác, để biến thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình (...) Ông Hưng tâm sự : Sau khi vụ việc bị phát hiện, các anh trên Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo Thanh tra Bộ cùng với Học viện tìm hiểu, và nói, đại loại việc này không có ảnh hưởng như việc nếu anh vi phạm hình sự, tham nhũng.
Quyền thành lập, tham gia công đoàn trong luật quốc tế và luật Việt Nam
Cho đến nay, Việt Nam vẫn không chịu tham gia các công ước về quyền công đoàn của Tổ chức lao động quốc tế. Nhưng cũng đã ký 2 công ước của LHQ : <<Điều 22, khoản 1 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 19661 quy định: “Mọi người đều có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình”. Cùng thời điểm với Công ước này, Điều 8, khoản 1 Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá năm 19662 cũng thừa nhận quyền tự do công đoàn của tất cả mọi người. Theo đó, “Các quốc gia thành viên của Công ước cam kết đảm bảo quyền của mọi người được thành lập và gia nhập công đoàn mà mình lựa chọn, để thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích kinh tế và xã hội của mình, với điều kiện là chỉ phải tuân theo quy chế của tổ chức công đoàn đó”.>> Nghĩa là VN vẫn liên tục vi phạm hai công ước này.
Ba chàng Ngự lâm Việt và những người chỉ nhìn chân ghế
"Hành động và phát ngôn ấn tượng", mục "điểm mặt" hàng tuần của Tuần Việt Nam. Chọn lựa của Trực Ngôn. Chọn lựa rất khó khăn vì tuần qua, từ trên xuống dưới, các nhà lãnh đạo thi đua lộ cái bản mặt của mình ra.
Về ông X, người tranh chấp quyền tác giả phần lời bài Tiến quân ca
Cuộc đời bản Quốc ca cũng thăng trầm không kém tác giả của nó, nhạc sĩ Văn Cao.
Khi cử nhân luật không biết viết… di chúc
“Tôi bảo soạn 1 cái di chúc đơn giản, thế mà có người thì 4-5 ngày không viết nổi 1 chữ, có người thì làm mấy chục trang như 1 cái luận văn” - Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân kêu ca. / Nhưng nếu luật sư bảo họ viết nghị quyết cho Đảng thì chắc điểm 10 cả đấy !
Biết nguy, vẫn không dừng
Còn nhớ, từ tháng 6.2008, bộ Công thương đã ban hành thông tư hướng dẫn số 08/2008/TT-BCT trong đó quy định rõ: kể từ 30.9.2008, khoáng sản khai thác được phải ưu tiên cho chế biến sâu trong nước; nếu xin phép xuất khẩu phải đạt tiêu chuẩn, hàm lượng chế biến cao. Nhưng, với việc tiếp tục kiến nghị Chính phủ cho xuất khẩu khoáng sản, tinh quặng như vậy, rõ ràng bộ Công thương đã làm trái với các thông tư, quy định do chính mình ban hành. Phải chăng do sức ép phải đạt thành tích xuất khẩu, đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP mà bộ Công thương đi ngược lại chính chủ trương của mình và lợi ích lâu dài của nền kinh tế? Nếu cứ viện những lý do cũ như khai thác dư thừa, trong nước chưa có cơ sở chế biến sâu, thiếu vốn đầu tư… để kéo dài việc xuất khẩu tài nguyên thô từ năm này qua năm khác thì đó là cách giải thích khó lòng thuyết phục được ai.
Phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Lý
Đài BBC phỏng vấn người mà Công An đã góp công xây dựng bằng cách bịt miệng tại phiên toà năm trước.
Thuê đất rừng : “ 50 năm nữa, ai làm người đó kiểm soát ” ?
Hỏi: Vậy việc kiểm soát hoạt động của công ty nước ngoài thuê đất trồng rừng nguyên liệu 50 năm sẽ như thế nào? Trả lời: “50 năm nữa, ai làm thì người đó kiểm soát”. Nghĩa là lúc ấy những ai còn sống và nắm quyền mới phải lo chứ chúng tôi có còn sống nữa đâu mà lo chuyện bò trắng răng cho mệt.
Tác giả Màu tím hoa sim đã ra đi…
Vào lúc 19g00 tối nay 18.3.2010, nhà thơ Hữu Loan, tác giả của bài thơ "Màu tím hoa sim" đã vĩnh viễn từ giã cõi đời khi chuẩn bị bước sang tuổi 95 (12.4.1916 – 18.3.2010). / Đây là bài báo đầu tiên đưa tin này, nhưng xin bạn đọc chú ý, bài chứa những thông tin không chính xác về tiểu sử nhà thơ (như tên bà vợ đầu tiên, Lê Đỗ Thị Ninh chứ không phải Nguyễn Thị Ninh)...
National Geographic Society có thật sự "nhất quán" trong chính sách bản đồ không ?
Mr Do bình luận về trả lời của Hội Địa lý Quốc gia (Mỹ) về vụ Hoàng Sa trên bản đồ chính trị thế giới
Virus phi nhân tính
Cho nên cái clip “Nữ sinh bị đánh hội đồng” được tung lên mạng để làm trò vui... chính là virus phi nhân tính làm huỷ hoại nhanh chóng phẩm tính người. Ở cái nơi trồng người lại nảy sinh loại virus phi nhân tính thì thật đáng sợ, nó báo trước một tương lai u ám của ngành giáo dục nước nhà.
Mỹ quan tâm tới đấu thầu nhà máy điện hạt nhân ở VN
Ngày 16/3, ông David L. Goldwyn, Cố vấn cho ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề an ninh năng lượng quốc tế, khẳng định, các công ty Mỹ quan tâm đến việc tham gia đấu thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam và mong muốn có cơ hội công bằng cho các bên tham gia. Cùng tường thuật một buổi họp báo, nhưng VietNamNet thì lại chú ý hơn tới tuyên bố của ông Goldwyn về việc Mỹ muốn đẩy mạnh việc hợp tác thăm dò và phát triển của các công ty Mỹ trong việc khai thác dầu khí ngoài khơi VN, và "không chấp nhận sức ép của bất cứ chính phủ nào lên hoạt động của các công ty này dù ở VN hay ở đâu"! Xem http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201003/My-muon-day-manh-hop-tac-dau-khi-ngoai-khoi-VN-899255/
Nên xử lý quan hệ Việt – Trung như thế nào?
"Hữu nghị, hợp tác khi cần vẫn có đấu tranh. Khi những nhà nắm quyền Trung Quốc có hành động gây thiệt hại cho ta, ta phải đấu tranh bằng chính trị, ngoại giao, bằng báo chí, bằng dư luận… Không thể cứ nín nhịn mãi, không phải e sợ gì; không được bắt dân nín nhịn nó hèn hạ tư cách con người đi."/ Bài viết của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho Bauxite Việt Nam.
Đẹp sửng sốt hình ảnh sông Hồng chụp từ vũ trụ
Như một con Rồng đỏ uốn lượn, bạn sẽ cảm nhận thấy điều đó qua những bức ảnh chưa từng thấy về sông Hồng khi được nhìn từ "trên 9 tầng mây".
Xung quanh cuốn Sợi Xích : Ngưng phát hành là xong !?
Sợ Viet-Studies cạnh tranh nên chúng tôi đành giới thiệu cuốn tiểu thuyết SEX đang nổi tiếng này. Ai muốn tìm hiểu thêm, chỉ cần bảo Google nó tìm "Lê Kiều Như" (tên tác giả) trong mục hình ảnh, sẽ tha hồ "rửa mắt".
Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) có được nói đến như là đất Trung Quốc trong Thanh Sử Cảo và Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ không?
Một biên khảo giá trị của Hồ Bạch Thảo, cây viết quen thuộc với bạn đọc Diễn Đàn. Ngày 16-3, một bạn đọc của Diễn Đàn hiện có mặt tại Bắc Kinh, cho biết tạp chí Thời Đại Mới bị chặn bằng tường lửa, anh không truy nạp được. Với bài này, thì cũng không lạ. Lạ là một bạn đọc khác đang ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng không vào được Thời Đại Mới (và Diễn Đàn, tất nhiên). Thế mới "lọa" !!!
HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA, LÃNH THỔ VIỆT NAM
Như học-giả Hoàng Xuân-Hãn đã cảm-nghĩ rất thích đáng: “Ngày nay vụ quần-đảo Hoàng-Sa bị chiếm là triệu chứng cụ-thể của những thiệt-hại gây nên bởi sự bất-hòa giữa dân-tộc ta. Hoàng-Sa là đất Việt-Nam, đất của nước Việt-Nam thống-nhất. Khi nước Việt-Nam còn chia đôi thì khó lòng điều-định để Hoàng-Sa trả lại đất ta, tuy rằng nhiều chứng xưa nay trong ngoài bảo rằng đó là đất Việt” (Hoàng Xuân Hãn, “Đúng Ba Trăm Năm trước”, Sử địa số 27, 28 trang 215). Kẻ viết bài này cũng hoàn-toàn đồng-ý với Hoàng tiên-sinh và thành-tâm cầu-nguyện cho đoàn-kết sớm trở lại với dân-tộc Việt-Nam, thời mới mong Hoàng-Sa trở lại đất ta, nếu không, thời không những mất đứt Hoàng-Sa, mà đến cả nước ta, rồi đây, cũng bị mất về nhà bạo Tần của thế-kỷ thứ hai mươi này! LÃNG HỒ Viết tại Nhật Bản, mùa thu 1974.
Đừng biến tín ngưỡng thành cuồng si
Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Viện bảo tàng Dân tộc học : "Thực tế hiện nay nhiều quan chức không chỉ đi lễ hay cung tiến cho đền chùa, mà họ còn bị "điều khiển" bởi các vị hành nghề tín ngưỡng thông qua hệ thống phong thủy, từ cổng cơ quan nên mở hướng nào, từ chỗ ngồi, cửa ra vào hướng vào đâu, đến việc phải xuất hành giờ nào cũng có người tư vấn. Chính tác động này khiến nhiều người bị phụ thuộc, có cảm giác không làm chủ được tình thế, nếu năng lực bản thân không đủ thì càng phải dựa vào những "thế lực" thần linh, cùng với việc mua quan bán chức mà xã hội đang lên án chẳng hạn?"
Uẩn khúc sau cái chết của nghi phạm tại Công an Hà Đông
"Sau 11 ngày bị công an đưa đi con tôi trở thành cái xác khô, 10 đầu ngón tay bị sưng, tím đen; hai chân thâm tím...", người cha đau đớn kể về cái chết của con trai mà ông cho rằng đang bị bưng bít sự thật.
'Giật mình' khi nghe thông tin cho nước ngoài thuê đất
Loạt bài phóng sự của VietnamNet về vụ cho công ty Trung Quốc thuê đất trồng rừng ở Lạng Sơn. "Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn không hề nhận được một dòng báo cáo nào về dự án có yếu tố nước ngoài đến thuê đất trồng rừng". Đây là bài thứ ba, trong đó có đường dẫn về hai bài đầu, kể chuyện người dân giao đất bị lừa đảo...
SỰ TÙY TIỆN CỦA VỊ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI THƠ ĐBSCL LẦN THỨ IV-2009
Tiếp tục chuyện dài "Cần Thơ hay không cần thơ" ?
Xung quanh việc Trung Quốc mời tham quan đập trên sông Mekong
"Điều này cũng cần nhưng có thực chất hay không hay là để đối phó lại với dư luận quốc tế vì tình trạng mức nước sông Mê-kông ở hạ lưu thấp bất thường, lòng sông ở một số nơi gần như phơi đáy."
Lấy đâu ra 40% GDP ?
Khi cần nêu cao vai trò của các tập đoàn kinh tế nhà nước, người ta đưa ra các con số rất đẹp về hoạt động của chúng. Người ta đã nhắc đi nhắc lại con số gần 40%, là sự đóng góp của chúng cho tổng thu nhập quốc nội (GDP) (...) Đừng lựa ý cấp trên, hay ý của các nhóm lợi ích mà tô vẽ số liệu. )Ở Việt Nam ngày nay, cụm từ "nhóm lợi ích" được dùng để thay thế danh từ GIAI CẤP bị cấm(
Ải Nam Quan trong hiện tại
Bài viết này là phần thứ hai của một tiểu luận mà phần đầu là bài viết “Ải Nam Quan trong lịch sử” (đã được công bố trên các trang mạng talawas và Bauxite Việt Nam vào đầu tháng 8 năm 2009). Thế nhưng, khi bước vào tìm hiểu tình hình của khu vực ải Nam Quan hiện nay, bất cứ ai cũng gặp phải khó khăn trong việc sưu tầm tư liệu. Đề tài này cho đến nay vẫn còn thuộc lĩnh vực “bí mật Nhà nước”, các cấp có thẩm quyền của cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đều tìm cách bưng bít, che giấu sự thật. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tính chất khách quan, khoa học của quá trình nghiên cứu.
Tác giả 'Trăng nghẹn': Nghẹn ngào thương quê
Lần đầu tiên được nghe ý kiến của tác giả bài thơ (không ai biết là có sẽ nhận) được giải (hay không). Xem thêm tuyên bố của ông trưởng ban tổ chức : http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=188709&ChannelID=7
Lợi ích quốc gia
Điều cần rút kinh nghiệm ngay là tại sao một việc quan trọng như vậy, cho thuê từng ấy đất rừng, thời gian 50 năm, diễn ra trên 10 tỉnh ở những địa bàn xung yếu về an ninh - quốc phòng lại không bị phát hiện sớm hơn bởi các cơ quan quản lý, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm khác? Nếu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên không lên tiếng thì vụ việc có lẽ đã êm xuôi chăng và hệ quả sẽ thế nào? Công luận mong đợi sự vào cuộc của các cơ quan có trách nhiệm, của các nhà khoa học và mong các cơ quan chức năng sớm có trách nhiệm trả lời không chỉ đối với cá nhân công dân Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên mà đối với đông đảo người dân Việt Nam.
Nhân Cánh Diều Vàng, lại nói chuyện Oscar…
Kể ra nếu tác giả đổi cái tên bài thành "nhân Oscar, lại nói chuyện Cánh diều vàng... " thì vẫn chẳng sai ! Như nhà nghiên cứu Trần Đình Thu nói trên blog Trần Nhương nhân truyện bài thơ Trăng Nghẹn bị rắc rối vì được giải thưởng:"Hội nhà văn Việt Nam không phải sinh ra để trao các giải thưởng văn học mà để trao các giải tuyên truyền cổ động". Hội điện ảnh cũng thế thôi. Đừng trách các MC đêm trao giải Cánh Diều Vàng.
Tranh luận nóng giữa 'người ngoan' với hiệu trưởng 'không ngoan'
Phản ứng sôi nổi của bạn đọc trong vấn đề xưng hô giữa thầy trò và trả lời "minh triết" của bà hiệu trưởng không ngoan.
Giới thiệu “Việt Nam trong thế giới của thập kỷ thứ hai thế kỷ XXI” của Nguyễn Trung
Diễn Đàn đã giới thiệu bài viết quan trọng này của học giả Nguyễn Trung trong mục "Thấy trên mạng". Tuy nhiên, bài rất dài (hơn 80 trang Thời Đại Mới) có thể làm bạn đọc ngần ngại chăng? Trang Bauxite Việt Nam đã có sáng kiến nhờ TS Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu IDS - đã (bị) "tự giải thể" - viết một bài giới thiệu (và phê bình) những ý tưởng chính trong bản luận văn của Nguyễn Trung, đồng thời trích đăng hai chương quan trọng trong đó...
Bị tàu lạ đâm chìm 17 thuyền viên ở Lý Sơn suýt chết
Lại tàu "lạ" ! Xin mời bạn đọc đọc lại bài viết của nhà báo Huy Đức trên blog của anh: "Tàu thì lạ sự hèn hạ thì quen", mà Diễn Đàn đã giới thiệu ở đây: http://www.diendan.org/thay-tren-mang/tau-thi-la-su-hen-ha-thi-quen (vì blog Osin của HĐ đã bị kẻ "lạ" đánh sập, chưa khôi phục, nên chúng tôi đã thay bằng đường dẫn tới một trang mạng khác)
Chuyện một đại ca 'rửa tay gác kiếm' vào chùa làm sư
VNN và nhiều báo mạng đăng lại bài này của Công an Thành phố (chúng tôi không tìm ra nguyên bản). Xin đề nghị với các nhà báo : nên có phóng sự kể lại chuyện một chiến sĩ công an được cử làm sư trong chùa cuối cùng đã quyết định "rửa tay cất súng". Hàng ngàn đồng chí CA được trao "công tác đặc biệt" này, chẳng lẽ không có ai thấm nhuần giáo lý đức Phật ? Chắc phải có, nhưng cũng thông cảm báo CA không thể đăng được. Còn mấy trăm tờ báo khác ?
Giáo sư Bùi Trọng Liễu – Ra đi khi lòng còn tha thiết
"Anh ra đi trong niềm tiếc thương của bao người, đó chính là sự an ủi lớn cho chúng tôi, những người còn ở lại để tiếp tục phấn đấu cho ước mơ của tất cả chúng ta. Ước mơ về một nền giáo dục, khoa học Việt Nam tân tiến làm chỗ dựa vững chắc cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc, một ước mơ tuy hiện còn xa vời vì nhiều lực cản giả tạo, nhưng chắc chắn không phải là viển vông và chắc chắn sẽ thực hiện đuợc." / Bài của Giáo sư Hoàng Tuỵ. Cũng trên báo Tuần Việt Nam, có bài của Nguyễn Lương Phán viết về những tác phẩm của Bùi Trọng Liễu: http://tuanvietnam.net/bui-trong-lieu-hoc-gan-hoc-xa-roi-huong-ve-que-cu%C2%A0
“Sách xưa” lên tiếng
Họ không có với nhau quá nhiều điểm chung ngoại trừ mối quan tâm đến những cuốn sách cổ và thú sưu tầm sách. Nhóm người trẻ ưa lục tìm quá khứ, đã lập ra diễn đàn www.sachxua.net để giao lưu, kết bạn, cùng chia sẻ niềm đam mê với sách cổ, sách cũ. Lần đầu tiên tại Hà Nội, các thành viên diễn đàn đã “xuất chiêu”, công bố một phần “kho báu” bí mật của mình trong triển lãm “Nét xuân trên những trang sách xưa” đang diễn ra tại Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây - Hà Nội. (...) Quyển sách già tuổi đời nhất trong triển lãm, xuất bản năm 1679 được Vũ Hà Tuệ săn lùng tận bên Pháp: “Tập hợp những du ký và chuyên khảo kỳ thú và hấp dẫn của J. B. Tavernier, hiệp sỹ Nam tước xứ Aubonne” kèm theo cả bản đồ được truyền tay hơn ba thế kỷ qua, giờ đây đến lượt Tuệ là chủ sở hữu.
Chiến dịch giải cứu bé gái bị hành hạ giữa Thủ đô
Căn phòng trọ – nơi hàng đêm một đứa bé 4 tuổi phải chịu những trận đòn roi vô cớ - nằm trên đường Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội.
Tại sao giới trẻ lại thờ ơ với 'nghệ thuật' đến vậy ?
Phải chăng, như anhbasam nhận xét, "Vì chúng học tập giới … già … Khà khà ! ". Tường thuật buổi giới thiệu Ca Trù do Trung tâm văn hoá Pháp ở Hà Nội tổ chức. Nước mắm thì được bếp trưởng Didier Corlou thiết tha gìn giữ. Bây giờ đến Ca trù. Để Ban Tuyên giáo và Bộ 4T có thời giờ tập trung canh giữ lề phải.
Thụy Điển bỏ tù điểm chỉ viên Uighur
Bao giờ Hoa Kì cũng văn minh như vậy, ngăn chận được nghề vu cáo và chỉ điểm (cho chính quyền Việt Nam hay cho các tổ chức chống cộng) thì cộng đồng người Việt ở Mĩ mới dễ thở.
Trung Quốc – Dã tâm “hữu hảo” và những hành vi trắng trợn nhằm cướp trọn biển Đông
Hai hôm trước, chúng tôi đã giới thiệu bài này từ gốc của nó là trang web VitInfo của công ty VIT (Vietnam Information Treasure) với lời dẫn: "Để xem có bị gỡ đi không". Nay thì bài đã bị gỡ xuống. Bàn tay lông lá "lạ" đã với tới "Kho tàng thông tin Việt Nam"! Vậy xin đưa một địa chỉ khác!
Đơm đó ngọn tre
Nếu cán bộ ta lâu nay vừa hồng vừa chuyên thì bây giờ chẳng ai dư hơi đi bàn về công tác cán bộ.Vừa hồng vừa chuyên không phải không có, ở đâu cũng có loại cán bộ này nhưng ít quá, quá ít, đa phần vẫn là đám vừa hồng vừa điêu, vừa hồng vừa ngu. Sợ nhất là mấy ông hồng dởm chuyên dốt, đám này thường dễ dàng lọt sàng xuống nia, lọt nia xuống mấy chỗ béo bở nhất. Bấy lâu nay khi hỏi thủ trưởng là gì thì có một định nghĩa cực kì chính xác: đấy là những người hiền lành nhu mì nhưng mà dốt. Thực ra tất cả các vụ đổ bể xưa nay có đến 90% là do dốt, qui kết người ta tội này tội kia e cũng nặng quá, cái tâm không phải không có nhưng mà dốt. Tham thì tất nhiên rồi, ai chẳng tham, nhưng cái tham của kẻ có trí lự không gây nguy hại như cái tham của mấy anh dốt nát.
Một hiệu trưởng 'không ngoan' trong một xã hội thích 'người ngoan'
Không ngạc nhiên : đó là một phụ nữ, Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng Trường đại học Hoa Sen. Của nhà sử học họ Bùi, có thể đọc bài trên Tạp chí THỜI ĐẠI MỚI số 18 (đang xuất bản) : <http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai18/201018_BuiTranPhuong.htm>
Cho thuê rừng phòng hộ : Phải bồi thường cũng nên dừng
Ý kiến của ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ tài nguyên môi trường. Rõ ràng quyết định của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nếu ngừng lại ở chỗ cấm các tỉnh cho thuê thêm rừng, thì chỉ là biện pháp nửa vời để xoa dịu dư luận.
Năm mươi năm sau : Trăm hoa đua nở ở Việt Nam 1954-1960
Bản dịch (tiếng Việt) tác phẩm (tiếng Đức) của nhà nghiên cứu Heinz SCHUTTE.
Hành nghề mê tín dị đoan ngày càng tinh vi và khó kiểm soát
"Mặc dù các cơ quan chức năng đã tích cực kiểm tra, nhưng càng ngày các hiện tượng này càng tinh vi và khó xử lý hơn." (Đúng thế, tới góc đường Độc Lập và Bắc Sơn thì thấy ngay tang chứng, tạt qua Nguyễn Cảnh Chân ra ngay thủ phạm).
Rùng mình chuyện nạo thai đêm
Nhiều con phố đã lặng bóng người, hàng quán cũng lục đục đóng cửa, nhưng đoạn đường Phùng Hưng càng về khuya càng trở nên... tấp nập hơn. Chỉ một đoạn đường vài trăm mét mà có tới hơn chục phòng khám phụ khoa. Tấm biển "Nạo hút thai" được treo cao, ánh sáng nổi bật hút mắt bất cứ người nào ngang qua đây. Có lẽ vì thế, người ta gọi con phố này bằng cái tên đầy chua chát "chợ nạo thai".
Hội nghị Thượng đỉnh sông Mekong
Trước đợt khô hạn kỷ lục trong nhiều chục năm, nội các Thái Lan quyết định triệu tập cuộc họp thượng đỉnh về sông Mekong, từ mùng 2 đến 5 tháng Tư tại tp Huahin. (Xem thêm tin RFI <http://www.rfi.fr/actuvi/articles/123/article_7176.asp> : Nước sông Mekong xuống thấp : Nông dân Thái Lan biểu tình chống Trung Quốc)
Các thao tác trên Tài liệu