Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Sài Gòn / 2008

Một bài viết hay về những tấm ảnh của Osami Arikata. Đáng đọc không kém là những bài phản hồi trên talawas : những mẫu lâm sàng đáng lưu trữ trong hồ sơ hội chứng chiến tranh (35 sau ngày chiến tranh kết thúc).

Sài Gòn / 2008 - Xem thêm

Đại gia Việt ẩn danh

Bài này điểm danh mấy đại gia Dũng Lò Vôi, Tư Hường, Đào Hồng Tuyển (chúa đảo Tuần Châu), Trầm Bê... nhưng lại quên không cho biết họ gắn với những uỷ viên nào trong Bộ chính trị.

Đại gia Việt ẩn danh - Xem thêm

Gốm hoa nâu Lý – Trần

Sài Gòn, vào một ngày xuân, nếu muốn tận hưởng một chén trà trong sự tri âm, để nhớ về Thăng Long, không gì thú bằng được ngắm và trò chuyện bất tận về những kiệt tác mộc mạc mà thẳm sâu của gốm hoa nâu trong ngôi nhà ấm của anh Nguyễn Văn Dòng, giám đốc công ty in Trần Phú. Những lá, hoa, chim muông hiện lên thân thuộc, đầy sức sống, được vẽ bằng cả tâm hồn, sự linh cảm, gần như những ám hoạ, mềm mại và u uẩn…

Gốm hoa nâu Lý – Trần - Xem thêm

Chuyện ly kỳ về người con nuôi Anh hùng Núp

Với hơn 70 tác phẩm điêu khắc được lưu giữ tại các bảo tàng trong nước, khoảng 100 tác phẩm nằm tại các bộ sưu tập tư nhân và bảo tàng nước ngoài, vị thế của Đinh Rú trong nền mỹ thuật VN đương đại đã được khẳng định. Thế nhưng, không nhiều người biết Đinh Rú là cái tên được Anh hùng Núp đặt cho cậu con nuôi của mình.

Chuyện ly kỳ về người con nuôi Anh hùng Núp - Xem thêm

Bài báo nhiều cảm xúc nhất năm 2009

Đó là bài "NHỮNG BÀI CA BIÊN GIỚI KHÔNG THỂ NÀO QUÊN", viết nhân 20 năm Chiến tranh biên giới: 17/2/2009 - 17/2/1979. Năm nay thì kỷ niệm này không có số năm chẵn để mọi người làm lớn, nhưng nhắc lại cuộc chiến không thể nào quên này vẫn chẳng là lạc lõng trong khung cảnh chính trị hiện nay. Giới thiệu lại bài này, Diễn Đàn cũng muốn nói lên lần nữa lòng cảm phục người đồng nghiệp trẻ tuổi tài cao Đoan Trang và nhiều đồng nghiệp khác đang chịu đựng muôn vàn thử thách trong cuộc đấu tranh cho một nền báo chí đích thực ở trong nước.

Bài báo nhiều cảm xúc nhất năm 2009 - Xem thêm

Mùa xuân hành hương qua những ngôi chùa Việt

Chuyến trải nghiệm đầu tiên với tên gọi Hành hương nguyện cầu đã đi qua 10 ngôi chùa của 6 tỉnh miền Tây Nam bộ (Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang). Đó là các chùa: Ấn Quang, Vĩnh Tràng, Tịnh xá Ngọc Viên, Kh’leng, chùa Dơi, Quan Âm, Phật Lớn, Vạn Linh, miếu Bà Chúa Xứ, Tây An Cổ Tự. Mỗi chùa mang một nét riêng của các tông phái Phật giáo ở Việt Nam như Phật giáo Bắc Tông Việt, Nam Tông Kh’mer, hệ phái Khất sĩ Việt Nam...

Mùa xuân hành hương qua những ngôi chùa Việt - Xem thêm

Ngoại giao Canh Dần: Nâng cấp quan hệ đối tác

Phân tích của ông cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, trưởng Nhóm tư vấn lãnh đạo Bộ Ngoại giao, về ý nghĩa - ai cũng thấy, trừ...- của việc nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ lên mức "đối tác chiến lược". Nhưng "ông bạn 16 chữ vàng" chắc có cái nhìn khác, mà như vậy thì mơ ước của ông Thắng (thấy việc này được thực hiện trong năm nay) chắc còn khuya mới thành hiện thực... Biên tập ngày 18.02 : bài trên Tuần Việt Nam đã bị bóc xuống, chúng tôi xin đưa đường dẫn về một trong rất nhiều nơi khác đã đăng lại.

Ngoại giao Canh Dần: Nâng cấp quan hệ đối tác - Xem thêm

Chụp ảnh khẩu hiệu Tết

Chẳng ai buồn phản ứng trước khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng xuân” (phải nói là một khẩu hiệu ngu xuẩn và láo xược nhất trần đời) mà ông Hữu Thọ phải dài dòng giải thích, mà sợ bị “hiểu sai”. Có thể một số người sợ như thế thật. Nhưng có một cách giải thích dường như ông Hữu Thọ không muốn hay không dám nghĩ tới : thời buổi này, ai (kể cả đảng viên) còn thèm nhìn, đọc và nghĩ tới khẩu hiệu ?.

Chụp ảnh khẩu hiệu Tết - Xem thêm

Dấn thân mới tự phát triển

Mời độc giả cùng Tuần Việt Nam trò chuyện với chàng trai gốc Việt đầu tiên chinh phục cả Nam Cực và Bắc Cực. Khải Nguyễn, một kĩ sư phần mềm tại Thung lũng Silicon, California, Mỹ, người đã luôn mang theo tấm băng rôn "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam" trong hành trình chinh phục hai đầu của thế giới.

Dấn thân mới tự phát triển - Xem thêm

Thanh Bình Trẻ - thuần Việt giữa Paris

Bằng giọng Sài Gòn nhu nhã và thứ tiếng Việt trôi chảy, Ngô Minh Đường, ông chủ Thanh Binh Jeune kể...

Thanh Bình Trẻ - thuần Việt giữa Paris - Xem thêm

Này gã Bắc kỳ lai !

Tôi lớn lên ở vùng ngã ba Ông Tạ. Tên cái chợ “Bắc kỳ” cũng là tên của một lang y: ông Thủ Tạ. Phòng mạch của ông lang y hay mặc bộ đồ trắng kiểu Tàu thường thơm nức mùi cam thảo, táo tàu mà những đứa trẻ khi đến mua thuốc hay tò mò bước vào thèm rỏ dãi. Ông Tạ là địa danh cả một vùng nơi dấu tích đồn điền cao su còn đầy rẫy đến tận khu vực Bảy Hiền. Rừng cao su dần trở thành khu vực sinh sống của những người dân Bắc di cư, người di cư miền Bắc tất nhiên mang theo cả tín ngưỡng đi cùng. Ngã ba Ông Tạ được hình thành, vây bọc bởi nhiều giáo xứ cái tên vẫn còn đến tận hôm nay: giáo xứ An Lạc, Nam Thái, Tân Chí Linh, Tân Sa Châu, Nghĩa Hoà, Nam Hoà, Mai Khôi…

Này gã Bắc kỳ lai ! - Xem thêm

Dâu Tây đang viết tiểu thuyết

Yahoo 360 độ đã thuộc về quá khứ. Năm qua, mỗi cư dân mạng đều đã tìm cho mình một ngôi nhà mới, mà tiêu biểu là Facebook (FB). Mọi người mê say FB, chơi FB, ngủ FB… Tiền Phong gặp lại hot blogger của Yahoo360 độ, Dâu Tây (Joe), xem… anh ấy đang làm gì.

Dâu Tây đang viết tiểu thuyết - Xem thêm

Phố cũ Hà Nội mồng một tết

Một sáng mùng một mưa phùn, dạo quanh phố phường Hà Nội từ bẩy tới chín giờ sáng, tôi nhận ra một vẻ đẹp riêng của cái thành phố mà mặc dù sinh ở đây và gần như liên tục ở đây sáu chục năm nay, đây là lần đầu tôi mới cảm thấy, một vẻ đẹp mà xét về độ chín và tính độc đáo thì không thua kém mọi vẻ đẹp khác.

Phố cũ Hà Nội mồng một tết - Xem thêm

Tìm giải pháp cho Biển Đông qua ASEAN

Cựu Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực VN bên cạnh LHQ Ngô Quang Xuân cho rằng với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam nên cân nhắc các nội dung để tiếp tục tham vấn về giải pháp cho tranh chấp Biển Đông.

Tìm giải pháp cho Biển Đông qua ASEAN - Xem thêm

Nông dân đổi cây lấy xe hơi

Từ "nông dân" trong đề bài không được chính xác lắm !

Nông dân đổi cây lấy xe hơi - Xem thêm

Super Casino Set for Vietnam Boarder

Thêm một nhà chơi bạc lớn (trị giá 100 triệu USD) sắp được mở tại Cam-pu-chia, sát biên giới Việt Nam. Không thấy nói đến lệnh "nghiêm cấm" đảng viên chơi bạc ở đây!!!

Super Casino Set for Vietnam Boarder - Xem thêm

Chuyện về một nhân chứng lịch sử

Con số, nhiều khi chả nói lên được mấy điều gì nhưng cũng phải nhắc lại rằng: 5147, năm ngàn một trăm bốn mươi bảy lượng vàng mà gia đình ông bà Trịnh Văn Bô đã hiến cho Chính phủ cách mạng lâm thời trong những ngày đầu cam go... Thế mà, mãi 9 năm sau khi các cấp lãnh đạo cao nhất đã ký quyết định trả lại căn nhà của gia đình cho bà Bô, bà và các con cháu mới được trở về ngôi nhà cũ của mình !

Chuyện về một nhân chứng lịch sử - Xem thêm

Tản mạn về Claude Lévi-Strauss

...Lévi-Strauss luôn đi tìm các nguồn gốc văn hóa của sự bạo liệt của phương Tây đối với các nền văn minh khác trong hơn năm thế kỷ qua. Ông chủ trương một chủ nghĩa nhân bản mà ông gọi là “dân chủ” - để phân biệt nó với chủ nghĩa nhân bản “quý tộc” thời Phục Hưng...

Tản mạn về Claude Lévi-Strauss - Xem thêm

Tiếng Việt với một phụ nữ Mỹ

Trời đất, tiếng Việt của em vừa chuẩn Hà Nội vừa pha một ít phương ngữ Sài Gòn, sao em giỏi một cách kỳ lạ vậy cô em?

Tiếng Việt với một phụ nữ Mỹ - Xem thêm

Đẹp đến sững sờ, đến… hóa đá!

<< Lần nào bị đá dụ dỗ lên với mây gió Đồng Văn, Mèo Vạc, tôi cũng tự hỏi: bằng sự tài hoa và những ngụ ý nào, mà ông trời đã ban cho muôn đời dân Việt ta một thắng cảnh, kỳ quan lạ lùng đến thế. Có phải 600 triệu năm qua, các hoang mạc đá, tường thành đá, rừng đá và biển đá nơi này đã tự gọt dũa mình, tự trang điểm để làm chúng ta ngỡ ngàng?>>/ Công viên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Đẹp đến sững sờ, đến… hóa đá! - Xem thêm

Toán học cần hơn bao giờ hết

Toán học là ngôn ngữ cho phép ta mô tả thiên nhiên. Người ta nhiều khi lầm tưởng mà than thở rằng mắt mình không tinh, tai mình không thính mà quên cái mấu chốt là ngôn ngữ của mình què quặt.

Toán học cần hơn bao giờ hết - Xem thêm

Hữu Ngọc : Bản sắc nằm trong mỗi người

Cái lo lắng nhất của tôi là đạo đức xã hội hiện nay xuống cấp. Bởi vậy, giữ Tết, giữ được Hồn dân tộc thì sẽ chống lại những duy vật bình thường. Nhưng trước hết thì chúng ta cần phải củng cố gia đình. Bố mẹ phải là người làm gương cho con cái. Thực tế thì việc làm này Việt Nam làm tương đối dễ hơn phương Tây, vì chúng ta còn thờ ông bà ông vải. <Đòi bác Đào Duy Quát -- ví dụ -- làm gương cho con cái thì không tiện lắm>

Hữu Ngọc : Bản sắc nằm trong mỗi người - Xem thêm

Lạ kỳ chuyện tìm mộ bà tổ làng gốm Chu Đậu

Năm 2007, dư luận xôn xao câu chuyện phát hiện bà tổ làng gốm Chu Đậu (Hải Dương) Bùi Thị Hý qua một chiếc bình gốm đang được Thổ Nhĩ Kỳ lưu giữ như một quốc bảo. Cũng từ những sự trùng hợp lạ kỳ, cuối năm 2009 vừa qua, mộ của bà Bùi Thị Hý được tìm thấy, lý giải nhiều bí ẩn.

Lạ kỳ chuyện tìm mộ bà tổ làng gốm Chu Đậu - Xem thêm

Số phận con cọp trong thế kỉ 21

Nói lại cho chắc: Hoàn toàn không có bằng chứng nào để nói rằng cao hổ cốt có hiệu quả làm giảm đau khớp hay chống loãng xương hay có hiệu quả cường dương. Hoàn toàn không. Đã đến lúc có thể khẳng định rằng cao hổ cốt chẳng có giá trị y khoa nào.

Số phận con cọp trong thế kỉ 21 - Xem thêm

Người 5 lần được làm phiên dịch cho Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vài nét về đại tá Hoàng Minh Phương, người nhiều năm làm trợ lí và thư kí của đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người 5 lần được làm phiên dịch cho Chủ tịch Hồ Chí Minh - Xem thêm

Đúc Tết lại...

Từ hồi bước sang thời thị trường, không phải không có những đám cưới được tổ chức theo lối Tây, nhưng có điều thú vị là tân cổ giao duyên, người ta cứ mặc váy trắng ra chụp ảnh ở các công viên để rồi ở cửa đại sảnh dẫn vào bàn tiệc không quên đặt hòm chờ phong bì. Và Tết thì thi nhau linh đình, giá có nhắc chuyện tiết kiệm liền bị coi là cổ lỗ, lạc lõng. Tạm gọi đây là một thứ trò chơi, trò “nhân danh phong tục”. Lấy cớ ai cũng làm vậy, người ta một chiều xem việc theo sát phong tục là điều tự hào, lâu lâu lại tìm ra vài khía cạnh mới để lăng-xê mốt, coi như mình trở về nguồn sâu sắc lắm.

Đúc Tết lại... - Xem thêm

Cho Trung Quốc thuê rừng biên giới

RFA phỏng vấn thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Ông đã cùng trung tướng Đồng Sĩ Nguyên gửi kiến nghị về việc 10 tỉnh biên giới cho Trung Quốc thuê gần 300 000 ha rừng. Bài phỏng vấn có nhiều thông tin mới.

Cho Trung Quốc thuê rừng biên giới - Xem thêm

MẸ TÔI CHỬI THỀ

"cha mẹ ơi! tới nước này hở trời! chính sách cái con củ cải ( con chửi ké chút nghen má)". Lời bàn của ĐTQ.

MẸ TÔI CHỬI THỀ - Xem thêm

Little Saigon khó xử vì người đồng tính

Dự kiến lần đầu tiên Hiệp Hội Ðồng Tính Luyến Ái Việt-Mỹ (Vietnamese-American Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Organizations, LGBT) sẽ tham gia cuộc diễu hành trên đại lộ Bolsa vào ngày 30 Tết (thứ Bảy). Nhưng các nhóm tôn giáo và cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa phản đối, cho rằng "đi ngược lại truyền thống văn hóa Việt" và cảnh báo sẽ không tham gia. (Nghe y như giọng ông Nông Đức Mạnh rao giảng "đậm đà bản sắc dân tộc").

Little Saigon khó xử vì người đồng tính - Xem thêm

Tản mạn một ngày cuối năm

Tôi rời quán cà phê lòng nặng trỉu. Bất chợt nghe giọng rất quen : “ Về, không đi đâu nữa hả anh” (Muốn biết "em" nào thủ thỉ như thế với luật sư Lê Trần Luật, xin mời vào blog này)

Tản mạn một ngày cuối năm - Xem thêm

Cần xem lại bệnh "hám của lạ, hảo chân dài"

Bài này nêu lên được thực chất vấn đề : các cuộc thi hoa hậu "đẳng cấp quốc tế" gắn liền với đất đai, nghĩa là những số tiền khổng lồ. Nhưng bài báo lại thiếu vắng những "địa chỉ" cụ thể. Thí dụ đằng sau cuộc thi Hoa hậu "hoàn vũ" Nha Trang 2008 là bà Tư Hường, mà ô dù của bà, ai cũng biết là cựu thủ tướng Phan Văn Khải. Ô dù của đại gia Hoàng Kiều năm nay là ai, Nguyễn Tấn Dũng hay/và Nguyễn Thiện Nhân ?

Cần xem lại bệnh "hám của lạ, hảo chân dài" - Xem thêm

Cuộc "đương đầu" với an ninh nội địa Mỹ của một bố vợ Mỹ

Đúng như Tùng dự đoán, cậu đẹp trai cửa khẩu Hoa kỳ đã bịa visa đã bị hủy để hành hạ tôi, hành hạ cả gia đình bạn bè tôi, và cả cơ quan công quyền của Việt Nam, và cả của chính nước Mỹ nữa, suốt hơn mười ngày qua. Tất cả sự quan liêu, hách dịch, cửa quyền tệ hại không chỉ có ở các nước nghèo nàn lạc hậu mà nó vẫn ngự trị, hoành hành ngay tại quốc gia giàu mạnh nhất thế giới. Rứa thì chuyện hách dịch của quyền mi tau như nhau cả !

Cuộc "đương đầu" với an ninh nội địa Mỹ của một bố vợ Mỹ - Xem thêm

VN phá giá đồng bạc vào ngày 28 Tết

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa USD và VND áp dụng kể từ ngày thứ Năm, 11 tháng 2, tức 28 Tết, sẽ là 18.544 đồng ăn 1 đôla Mỹ, tức là giảm giá 3,25% theo cách tính của IMF. Trước đó, 1 đôla Mỹ chỉ đổi được 17.941 đồng.

VN phá giá đồng bạc vào ngày 28 Tết - Xem thêm

VÀI NÉT VỀ VIỆC GIỚI THIỆU VĂN HỌC VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Bước vào thời đổi mới, điều kiện giao tiếp mở rộng; các phương tiện bao cấp đã không còn hiệu năng như cũ; trong khi đó, những xúc tiếp đa dạng không hiếm khi lại mở ra không ít cơ hội. Bạn đọc hẳn chưa quên, hiện tượng Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện trên văn đàn Việt Nam chưa lâu thì đã thấy những dịch giả nước ngoài tiếp cận đề nghị dịch in ở nước họ. ‘Nỗi buồn chiến tranh’ của Bảo Ninh cũng vậy; hầu như đúng lúc dư luận chính thống trong nước lên tiếng lo ngại về cái gọi là ảnh hưởng tiêu cực của tác phẩm này thì nó lại được dịch, được tặng thưởng ở nước ngoài; và chính tiếng vang ở ngoài nước rốt cuộc đã khiến nó giành lại được quyền sống giữa công chúng trong nước. Nhiều tác phẩm khác đã cất cánh bay từ Việt Nam theo những cung cách khác nhau, dù bị phản đối hay được cổ vũ từ các giới nghệ sĩ và quản lý trong nước. Rõ ràng là sau khi chúng ta bước qua thời bao cấp, việc đưa tác phẩm văn chương của tác gia Việt Nam vẫn diễn ra, nhưng từ nay là do nỗ lực từ nhiều phía, với nhiều màu sắc, chỉ tiếc rằng nhìn chung vẫn còn là khá lèo tèo, nếu đem so với số lượng vượt trội những tác gia tác phẩm văn chương các nước ngoài được dịch và xuất bản ở nước ta, cũng thời gian ấy. Ở phương diện này cũng như ở nhiều phương diện khác của sự tiêu dùng văn hóa, chúng ta vẫn chưa ra khỏi tình trạng nhập siêu.

VÀI NÉT VỀ VIỆC GIỚI THIỆU VĂN HỌC VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI - Xem thêm

Hổ sẽ biến mất khỏi rừng Việt Nam trong thập kỷ tới ?

PV Bee đã có cuộc trao đổi với TS. Scott Roberton – Giám đốc Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã, người đã từng làm công tác bảo tồn ở Việt Nam gần 10 năm.

Hổ sẽ biến mất khỏi rừng Việt Nam trong thập kỷ tới ? - Xem thêm

Bát nháo "chợ mê tín"

Này, tác giả bài báo có định chửi khéo ông tổng Mạnh, người mê tín số 1 của nước ta, không đấy ?

Bát nháo "chợ mê tín" - Xem thêm

Người sót lại của con tàu MOI

Hàng xóm chỉ biết ông là ông già Việt Nam giỏi giang, làm thang máy cho vợ, làm xe đạp ba bánh chạy pin mặt trời, giúp láng giềng khi có việc. Chỉ vậy thôi, cho đến ngày ông xuất hiện trên... báo. Tôi biết ông nhiều hơn, bởi ông là bố dượng của chồng tôi. Chúng tôi gọi ông là “chú”, chú Phạm Văn Nhận.

Người sót lại của con tàu MOI - Xem thêm

Tìm lại dấu xưa Bạch Đằng Giang

Đã qua rồi cái thời các nhà khoa học lấy lòng yêu nước thay cho trình độ chuyên môn, nhiệt tình thay cho phương tiện kỹ thuật để tiến hành khảo sát, khai quật, thẩm định những di tích lịch sử mà cha ông để lại. Trong thời đại hội nhập quốc tế, nghiên cứu lịch sử cũng cần được thực hiện theo các chuẩn mực quốc tế và kết quả nghiên cứu cần được quảng bá ra thế giới nhằm khẳng định ý nghĩa của biến cố trong dòng chảy của lịch sử loài người. (Xem thêm : http://www.inadiscover.com/projects/all/asia_oceania/battle_of_bach_dang_survey_vietnam/introduction/ -- Battle of Bạch Đằng, Vietnam Kublai Khan's Forgotten Naval Invasion)

Tìm lại dấu xưa Bạch Đằng Giang - Xem thêm

Ông Nomura

Định giới thiệu bài này trên talawas, nhưng mạng này vẫn khó vào (và ở Việt Nam vẫn bị tường lửa) - mong là chỉ tạm thời. Lướt net, thấy nó trên blog http://boxitvn.blogspot.com/, vẫn khó ! May sao cũng thấy ở đây (blog goccomay), lại có thêm nhiều thông tin về tác giả, âu cũng là một công đôi chuyện, bạn đọc có dịp khám phá thêm một blog hay nữa ! Bạn cũng có thể đọc bài này trên Blog của tác giả Nguyễn Đình Đăng : http://nguyendinhdang.wordpress.com/2010/02/06/ong-nomura/

Ông Nomura - Xem thêm

Nguyễn Công Trứ: sự lên ngôi của cái Tôi - cá thể

"Kết cục lại một người riêng một kiếp" , "Người có biết ta hay thì chớ/ Chẳng biết ta, ta vẫn là ta"...

Nguyễn Công Trứ: sự lên ngôi của cái Tôi - cá thể - Xem thêm

Khách công sở chiếm lĩnh quán nhậu dịp cuối năm

Cuối năm, nhiều quý anh than thở, 10 cuộc gọi đến thì có 5-6 cuộc rủ đi nhậu tất niên. “Mối nhậu” đủ cả từ bạn bè, anh em đến cơ quan, đối tác… Kết quả là những ngày này quán nhậu lúc nào cũng ken đặc người.

Khách công sở chiếm lĩnh quán nhậu dịp cuối năm - Xem thêm

Giới trẻ và “cơn bão” sex

Công cụ Google, Yahoo và các trang tìm kiếm khác được coi là “người thầy” dạy những bài học vỡ lòng về tình dục cho giới trẻ. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi thống kê mới nhất của Google, Việt Nam là nước đứng top đầu trên thế giới về tìm kiếm từ khóa “SEX” trên mạng. Và câu này, rất đậm đà bản sắc dân tộc : << Con trai, không xem, không thích những hình ảnh gợi cảm, những cô gái xinh đẹp mới là có vấn đề. Điều này, không ảnh hưởng gì đến tình cảm tôi dành cho người yêu tôi cả. Tuy nhiên, tôi là một người khá nguyên tắc, nên nếu như biết bạn gái tôi xem phim sex thì có lẽ tôi phải xem xét lại người bạn gái đó. >>

Giới trẻ và “cơn bão” sex - Xem thêm

Vấn nạn nhập siêu từ Trung Quốc

Phạm Chi Lan trả lời phỏng vấn : "Chúng tôi biết là cũng không thiếu trường hợp nhập thực tế là với giá rất cao mà thiết bị vẫn lạc hậu như thường, công nghệ vẫn tồi tệ, nên từ đây là vấn đề rất lớn. Cái chính là những công trình lớn hàng trăm triệu đôla hoặc là năm bảy chục triệu đôla nó mới tạo nên nhập siêu lớn, thế còn nhập hàng tiêu dùng cùng có những không phải là cái đóng góp chính cho cái nhập siêu."

Vấn nạn nhập siêu từ Trung Quốc - Xem thêm

TẬN CHỨNG CÔNG NGHỆ BIẾN " ÔNG BA MƯƠI " THÀNH CAO

Năm hết tết đến, nghe một ông bạn chuẩn bị đi xem một chỗ nấu cao hổ cốt, tôi gạ: Ông cho mình đi thực tế với xem cái khoản này nó ra làm sao? Nếu ngon lành, kỳ sau mình sẽ xin tham gia...

TẬN CHỨNG CÔNG NGHỆ BIẾN " ÔNG BA MƯƠI " THÀNH CAO - Xem thêm

Quyền lực mềm nhìn từ khía cạnh đối nội

Một nước mà tham nhũng tràn lan, lời nói của các quan không đi đôi với việc làm, sự bất bình của người dân với nhà cầm quyền ngày tăng lên, đời sống nhân dân nghèo khổ, chăm sóc ý tế kém, giáo dục sa sút, người dân bị tước mất hay bị cắt xén các quyền con người, không có tự do; nơi nhà cầm quyền độc đoán, đàn áp những người khác chính kiến và có tiếng nói khác; v.v., thì nước đó chẳng thể tạo ra các nguồn lực cho quyền lực cứng cũng chẳng có gì hấp dẫn với bên ngoài, tức là không có quyền lực cứng và mềm đối với các nước khác.

Quyền lực mềm nhìn từ khía cạnh đối nội - Xem thêm

Những người in tiền và cơ quan gián điệp bị nghi ngờ là có liên hệ

Công ty in tiền Polymer có tên Securency International đã được cảnh báo bởi Phòng Xúc Tiến Thương Mại Úc (Austrade) vào tháng 3 năm 2007 và tháng 8 năm 2008 rằng đại lý của họ ở Việt Nam, ông Lương Ngọc Anh, được tin là một đại diện của Bộ Công An đầy quyền lực ở Việt Nam. Theo luật Úc, việc trả tiền cho đại diện chính quyền nước ngoài để dành lợi thế kinh doanh là hành vi cấu thành tội hình sự.

Những người in tiền và cơ quan gián điệp bị nghi ngờ là có liên hệ - Xem thêm

Mỹ lo ngại Trung Quốc mở rộng hoạt động ở biển Đông

Mỹ ngày càng lo ngại sức mạnh hải quân Trung Quốc, nhưng chưa có khả năng khắc phục tình trạng mất cân bằng trong thời gian ngắn. Ấn Độ có kế hoạch rút ngắn khoảng cách sức mạnh hải quân.

Mỹ lo ngại Trung Quốc mở rộng hoạt động ở biển Đông - Xem thêm

Tết chặt cây và Tết sát sinh

Với thú chơi hoa đào rừng, đào núi ngày tết, chúng ta đang biến cái Tết trồng cây thành Tết chặt cây. Việc thi nhau chặt những cây đào rừng, đào núi một cách vô tội vạ vì lợi ích và thói hưởng thụ cá nhân đồng nghĩa với một lối sống thiếu giáo dục và phi văn hoá đang mỗi ngày một lan rộng.

Tết chặt cây và Tết sát sinh - Xem thêm

"Vô trách nhiệm trên mỏ dầu thì thật hãi hùng"

Phỏng vấn ông Nguyễn Phan Phúc - Tổng giám đốc Cty Liên doanh Điều hành chung Cửu Long (Liên doanh với Mỹ, Hàn Quốc và Monaco).

"Vô trách nhiệm trên mỏ dầu thì thật hãi hùng" - Xem thêm

Lâm Đồng : Làm rõ trách nhiệm xảy ra tại chùa Linh Phổ (H.Đức Trọng)

Ngày 18-1-2010, UBND xã Hiệp Thạnh cùng Ban nhân dân thôn Bồng Lai đưa lực lượng công an, dân phòng cùng rất nhiều người lạ mặt đến tại mảnh đất trước sân chùa xông vào giựt cờ Phật giáo, cờ Tổ quốc xuống. Khi chúng tôi (ĐĐ.Hoằng Tín) và Phật tử ra ngăn cản hành động trên và yêu cầu ông Phan Xuân Tịnh, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh cùng lực lượng nhận nhiệm vụ xuất trình lệnh cưỡng chế và các giấy tờ liên quan đến việc cưỡng chế theo đúng quy định luật pháp, nhưng họ không xuất trình mà còn đứng ra hô hào rằng chúng tôi chống đối người thi hành công vụ. Họ đánh chúng tôi (tôi bị đánh 2 bạt tai, xé rách áo, các Phật tử cũng bị lôi kéo và bị đánh, áo tràng của họ bị xé rách).

Lâm Đồng : Làm rõ trách nhiệm xảy ra tại chùa Linh Phổ (H.Đức Trọng) - Xem thêm

Cha và con ở Trường Sa

Hình ảnh hai cha con họ quá đỗi quen thuộc với lính đảo Trường Sa. “Mẹ tôi vừa mất cách đây đúng một tháng. Ngày nhận được tin, hai cha con chỉ biết ôm nhau khóc vì điều kiện đặc biệt không thể về đất liền”. Đó là cuộc hội ngộ hiếm có, kỳ diệu giữa hai cha con Trung tá Bùi Xuân Lệ, hiện công tác tại Vùng 4 Hải quân và Chuẩn úy Bùi Trọng Luật tại Trường Sa.

Cha và con ở Trường Sa - Xem thêm

Hình tượng anh hùng trong thời đại phát triển

<< Mong rằng hai ba mươi năm nữa, những quan chức, những vị lãnh đạo đầu đã bạc ngồi ở quán cà phê bên Hồ Hoàn Kiếm trò chuyện mãi về những ngày mà thời trung niên của họ đã hết lòng vì nước vì dân nên Việt Nam đã vượt qua cái bẫy của nước thu nhập trung bình, chen chân được vào hàng ngũ những nước giàu mạnh trên thế giới.>>

Hình tượng anh hùng trong thời đại phát triển - Xem thêm

"Xây-phá" đô thị

Dưới đây sẽ bàn tới khía cạnh khác của việc xây dựng, nhưng thực ra lại là phá huỷ cả một vùng (hay toàn bộ?) đô thị một cách lâu dài và hệ quả vô cùng khó khắc phục hoặc vô cùng tốn kém. Đấy là việc các nhà đầu tư tìm mọi cách kiếm các mảnh đất ở trung tâm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, rồi đua nhau xây cao ốc. Nhà cao, kính bong loáng, văn phòng hay căn hộ cao cấp, thật đáng mừng cho sự phát triển của thành phố! Các căn hộ cao cấp, chưa bắt đầu xây đã bán hết sạch cho các nhà "đầu cơ". Văn phòng cho thuê thì rủi ro hơn một chút. Các nhà đầu tư, các chủ dự án chỉ cần tiền mồi và nhất là khoản bôi trơn ban đầu, sau đó "lấy mỡ nó rán nó". Họ kiếm bộn tiền và hầu hết các đại gia đều giàu lên bằng sơ đồ đơn giản đó: quan hệ tốt với chính quyền, kiếm dự án, giải phóng mặt bằng và bán sản phẩm ngay trên giấy (không được bán thì kêu gọi các nhà "đầu cơ" tham gia "đầu tư").

"Xây-phá" đô thị - Xem thêm

Những dâng hiến lặng lẽ...

Khi còn sống, người dâng hiến đã có một phần thưởng vô giá ở chỗ biết rằng họ có ich cho xã hội, thậm chí cho cả loài người. Chỉ rằng khi họ không còn nữa thì một lỗ hổng sâu hoắm mới lộ ra cho những người ở lại. Và nỗi tiếc nuối, thậm chí muộn sầu, là ở những người còn sống, khi người dâng hiến đã vĩnh viễn ra đi. Hầu như mỗi chúng ta, đã nhiều lần, một hôm thức dậy, bổng thấy một sự thiếu vắng vô cùng, và nhận ra rằng sự thiếu vắng ấy chỉ vì một người nào đó không còn nữa. Hoặc vài tháng, hay đôi năm, chực nhớ: sao không đọc được bài nào mới của ông X, bà Y nào đó nhỉ, và được cho biết: người ấy đã qua đời. Bùi ngùi, và buồn biết bao nhiêu! Ôi, những sự ra đi lặng lẽ ấy!

Những dâng hiến lặng lẽ... - Xem thêm

GS. BS Nguyễn Chấn Hùng: Là giếng nước đầy thì đừng sợ cạn…

28 tuổi trở thành tiến sỹ y khoa, cống hiến miệt mài suốt đời cho cuộc chiến chống ung thư, vì sức khỏe con người, giáo sư- bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng được phong anh hùng thời đổi mới. Nhưng phía sau nhiều danh hiệu, ông còn là một người có quan niệm nhân sinh độc đáo.

GS. BS Nguyễn Chấn Hùng: Là giếng nước đầy thì đừng sợ cạn… - Xem thêm

ĐẰNG SAU MỘT CÂU CHUYỆN ĐỔI TÊN TRƯỜNG…

Một bài báo đầy đủ về vụ đổi tên trường Hà Nội - Amsterdam

ĐẰNG SAU MỘT CÂU CHUYỆN ĐỔI TÊN TRƯỜNG… - Xem thêm

Ngư dân Quảng Ngãi tố bị tàu Trung Quốc thu giữ hải sản

Theo các ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, ngày 2/2 khi đang hành nghề ở khu vực quần đảo Hoàng Sa họ đã bị tàu quân sự mang cờ Trung Quốc kiểm tra, lấy hết hải sản đánh bắt được.

Ngư dân Quảng Ngãi tố bị tàu Trung Quốc thu giữ hải sản - Xem thêm

Trung Quốc trong mắt Nhật Bản, cách nhìn tạo ra số phận

Nước ta suốt nghìn năm, mỗi khi Trung Quốc xâm lăng thì ngoan cường tuyên bố "Nam quốc sơn hà Nam đế cư", nhưng thắng họ rồi thì lại đều đặn triều cống, các Vua mỗi khi lên ngôi thì luôn xin "thiên triều" phong tước, tự coi mình là nước nằm trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong con mắt Nhật Bản, Trung Quốc không may mắn có cái vị trí ấy. Trong suốt lịch sử trung đại, không có bất kỳ một ông Nhật hoàng nào cử sứ giả sang Trung Quốc xin tước phong. Ngay trong bức thư đầu tiên gửi Tùy Dạng Đế để thiết lập quan hệ ngoại giao, thái tử Shotoku đã mở đầu: "Thư này là thư của thiên tử xứ mặt trời mọc gửi thiên tử xứ mặt trời lặn". Trung Quốc dĩ nhiên là tức giận, nhưng phải chấp nhận. Rồi dần dần thành quen, và... chấp nhận vĩnh viễn.

Trung Quốc trong mắt Nhật Bản, cách nhìn tạo ra số phận - Xem thêm

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị 'gài bẫy' ?

Luật sư Cù Huy Hà Vũ : "Tôi cho rằng hai vợ chồng bà Trần Khải Thanh Thủy - ông Đỗ Bá Tân hoàn toàn không phạm tội. (...) Tôi có chứng cứ chứng minh bà Trần Khải Thanh Thủy và ông Đỗ Bá Tân là nạn nhân của một kế hoạch ‘bẫy người’ nhằm vô hiệu hóa họ."

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị 'gài bẫy' ? - Xem thêm

Bác tin đồn về Tướng Giáp

Báo Việt Nam đồng loạt đưa tin lãnh đạo Bộ Quốc phòng tới thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xóa tin đồn về sức khỏe của ông.

Bác tin đồn về Tướng Giáp - Xem thêm

Gặp ông Tây đầu tiên được trao quốc tịch Việt Nam

Khi phóng viên của tờ L’Hérault du Jour đặt một câu hỏi tình huống thú vị: "Nếu như trong một trận đấu thể thao giữa Việt Nam và Pháp, con tim ông sẽ hướng chiến thắng vào đội nào?", Andre Menras nói : "Gốc rễ đầu tiên của tôi về mặt sinh học là người phương Tây, còn gốc rễ Việt Nam của tôi lại được vun đắp từ mùn của cách mạng và đấu tranh. Phần gốc rễ này cũng rất quan trọng do nó là cả cuộc đời thanh niên của tôi. Thế nên, mọi người đừng yêu cầu tôi phải chọn lựa những gì không thể tách biệt ra được. Còn nếu có một trận đấu thể thao, tôi rất yên tâm vì chẳng có gì phải chọn lựa cả, người Việt Nam không chơi bóng bầu dục!”.

Gặp ông Tây đầu tiên được trao quốc tịch Việt Nam - Xem thêm

Những “vấn đề” của Đảng cộng sản Việt Nam

Giáo sư Tương Lai, cựu thành viên Viện nghiên cứu phát triển, sẽ nói về những “vấn đề” mà Đảng cộng sản Việt Nam đang gặp phải nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng (Bạn đọc ở Việt Nam không truy nạp thằng được đài RFA có thể ghé qua Viet-studies : http://www.viet-studies.info/kinhte/TuongLai_RFA_DCS.htm)

Những “vấn đề” của Đảng cộng sản Việt Nam - Xem thêm

Nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ bị tuyên án 3 năm rưỡi tù

Ba năm rưỡi tù giam đối với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, 2 năm tù treo đối với ông Đỗ Bá Tân, là bản án của tòa án nhân dân quận Đống Đa, vừa kết thúc phiên xử lúc 6:45 chiều thứ Sáu 5-2-2010.

Nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ bị tuyên án 3 năm rưỡi tù - Xem thêm

Blog Osin bị 'tấn công'

Nhà báo Huy Đức, được nhiều người biết đến qua blogosin.org xác nhận với BBC blog và địa chỉ email của ông đang bị tấn công.

Blog Osin bị 'tấn công' - Xem thêm

“Chính quyền phải tin vào giới khoa học!”

Là tác giả của hai đầu sách đáng chú ý năm qua: Biến đổi khí hậu và năng lượng (NXB Tri thức), Trung Đông trong thế kỷ 20 (NXB Tổng hợp TPHCM) và là dịch giả cuốn Trung Đông 2000 năm trở lại đây (của Bernard Lewis, NXB Tri thức), Soros - nhà đầu tư có uy thế nhất thế giới (của Robert Slater, NXB Tổng hợp TPHCM)…, TS. Nguyễn Thọ Nhân (*) vừa là như một nhà nghiên cứu về Trung Đông, vừa là chuyên gia trong ngành điện hạt nhân, năng lượng và môi trường tại Pháp, Mỹ... Hiện ông đã về hưu và sống ở TPHCM, lấy chuyện dịch thuật, viết sách khoa học làm niềm vui. Ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này…

“Chính quyền phải tin vào giới khoa học!” - Xem thêm

Chuyện gây choáng và văn hoá “cúi đầu”

Lái xe của Bộ trưởng bị đánh phải nhập viện, hiệu trưởng bị tố cáo mua dâm của học sinh, nhà đầu tư “xù” tài trợ để tháo thân, người nước ngoài phởn phơ vi phạm luật pháp mà chẳng sợ gì… Phát ngôn và hành động ấn tượng tuần này phần nhiều liên quan tới phạm trù Đạo Đức.

Chuyện gây choáng và văn hoá “cúi đầu” - Xem thêm

Chia buồn với em

Người Buôn Gió chia sẻ với nhà báo Đoan Trang (vừa phải rời Viet Nam Net)

Chia buồn với em - Xem thêm

Lục bình trên dòng kinh đen

Tôi nhìn hai chị em vừa xót thương vừa không hiểu nổi. Hỏi Lệ là biết qua đây khổ sở, bị đối xử như nô lệ mà lại còn kéo em gái mình qua. Lệ trả lời bằng những câu chuyện về đời sống hoàn toàn không có gì ở quê mình. Những người đàn ông đã rời khỏi mảnh đất không còn gì để mà sống. Những đứa con gái tới tuổi mười bảy, mười tám là bỏ cái làng không còn gì mơ ước để mà đi. Lấy chồng Đài đã trở thành con đường thoát. Chỉ còn đâu vài đứa trai làng buồn bã nhìn người bạn gái từ thời thơ ấu leo lên chiếc xe hơi với gã đàn ông Trung Hoa già nua, để lại đằng sau một đám bụi mù. Vài đứa may mắn, được nhà chồng cho ra ngoài đi làm, dành dụm một khoản tiền riêng gởi về, cha mẹ thay nhà mái tranh thành nhà ngói đỏ. Những bà mẹ nhà mái tranh khác, thúc giục đứa con gái vừa đủ tuổi đi ra khách sạn đứng xếp hàng.

Lục bình trên dòng kinh đen - Xem thêm

Hà Nội xưa

Bọ vẫn trêu bác Dương Trung Quốc là gã đầu bạc thích chơi đồ cũ. Quả thật ở DTQ có cả một kho tàng tư liệu và ảnh lịch sử vô cùng quí giá. Tạp chí Xưa và Nay của bác dù số lượng không nhiều nhưng là chọn lựa đầu tiên của bọ mỗi khi vào sạp báo. Vừa rồi đi nhậu với báo Tuổi trẻ cười gặp bác, bác ném cho cái giấy mời xem triển lãm ảnh Hà Nội xưa cuả bác, đến xem thấy ngây ngất, bao nhiêu là hình ảnh của Hà Nội xa xưa tưởng là không bao giờ thấy lại đựơc lại hiện về, vô cùng xúc động.

Hà Nội xưa - Xem thêm

Sự "lây lan" của tam quan chùa Láng

Thấy tam quan chùa Láng đẹp, người ta "nhân bản" khắp nơi : từ chùa Tây phương đến đền Voi phục, rồi cả khu di tích Kim Liên ở Nghệ An.

Sự "lây lan" của tam quan chùa Láng - Xem thêm

Nhà báo Đoan Trang rời VietnamNet

"Từ hôm nay tôi không làm việc ở VietNamNet nữa, và nói ra lý do thì thật khó vô cùng". Lý do mà Đoan Trang không muốn nói ra thực ra quá dễ hiểu: chế độ công an trị này đã làm mọi cách, kể cả những thủ đoạn ném đá đê hèn nhất để đánh bật khỏi các toà báo những cây bút sắc sảo, yêu nước chứ không yêu đảng như chị. Đoan Trang sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chị không cô đơn. Phản hồi của bạn đọc trên blog chị cho thấy điều đó.

Nhà báo Đoan Trang rời VietnamNet - Xem thêm

Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tại Lễ mít-tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

Trong bài diễn văn "quan trọng" này, ông Tổng nhấn mạnh : "Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia... ". Nếu "không lợi dụng tín ngưỡng", nhưng cứ mê tín chuyện long mạch, xây nhà Quốc hội ở Khu Hoàng thành Thăng Long, thì sao nhỉ ?

Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tại Lễ mít-tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam - Xem thêm

Trần Văn Giàu : vấn đề cốt tử của cách mạng

<< Tại sao, lúc không có quân nước nào xâm phạm biên cương, không một tiếng súng, mà Liên Xô lại sụp đổ, sụp đổ một cách “êm ả” lạ lùng! Như thế là vô hình trung nói lên rằng nguyên nhân sụp đổ này chủ yếu là sinh ra từ bên trong. Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân bị tổn thương quá nặng, mà cội rễ của tổn thương đó là Đảng tiền phong đánh mất niềm tin cách mạng của mình; tính chất nhân dân của nhà nước bị ăn mòn. >> Câu cuối, có lẽ cụ Giàu không chỉ nghĩ tới Liên Xô.

Trần Văn Giàu : vấn đề cốt tử của cách mạng - Xem thêm

GIẢI NOBEL VÀ “HIỆN TƯỢNG HUNGARY”

Không chỉ là một hội thảo giới thiệu cuốn sách “Những người Hungary đoạt giải Nobel”, dịch giả Giáp Văn Chung và những người tham dự đã liên hệ câu chuyện Hungary và giải Nobel với một vấn đề thiết thực, gần gũi với người đọc

GIẢI NOBEL VÀ “HIỆN TƯỢNG HUNGARY” - Xem thêm

Mùa xuân của tư duy và hành động

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thường nói: "Tất cả chúng ta vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm, vừa là công tố, vừa là quan tòa, và cũng vừa là bị cáo". Có lẽ, về mặt tinh thần, đã là người Việt Nam yêu nước, sẽ không có ai nỡ thoái thác trách nhiệm của mình trước dân tộc, song trách nhiệm của người nông dân ở Mù Cang Chải và trách nhiệm của người cầm cân nảy mực đất nước trước những vấn nạn này là khác nhau! Thà đốt lên một que diêm còn hơn là ngồi trong tối mà than vãn tối hoài. Ngày xuân, cúng tổ tiên, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để giành lại đất nước cho cả dân tộc ta, mỗi người chúng ta phải suy nghĩ và hành động nhiều hơn là chỉ đốt một que diêm.

Mùa xuân của tư duy và hành động - Xem thêm

Một vạn công nhân đình công ở Trà Vinh

Khoảng hơn 10.000 công nhân nhà máy Giày da Mỹ Phong (Trà Vinh) đình công trong nhiều ngày vì bất bình trước chính sách khen thưởng Tết.

Một vạn công nhân đình công ở Trà Vinh - Xem thêm

Một nghìn bảy trăm cây số từ Hà Nội

Một bài viết về Phạm Duy đăng trên tạp chí Người Đô Thị số Xuân Canh Dần. Tác giả cũng vừa xuất bản tập tiểu luận TỰ NHIÊN NHƯ NGƯỜI HÀ NỘI (nxb Trẻ).

Một nghìn bảy trăm cây số từ Hà Nội - Xem thêm

Thống kê thấp hơn thực tế

Từ năm 2006 đến nay cả nước chỉ có khoảng 140 Việt kiều mua nhà, đất. Trong đó tại TP.HCM có khoảng 100 trường hợp. Riêng trong năm 2009, cả nước có mười Việt kiều mua nhà, chủ yếu là ở TP.HCM. Đây là con số quá ít so với hơn bốn triệu kiều bào đang sống ở nước ngoài.

Thống kê thấp hơn thực tế - Xem thêm

Vụ "mua dâm" trẻ vị thành niên ở Hà Giang

Ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang bị tố cáo quan hệ tình dục với cả hai "bị can"?

Vụ "mua dâm" trẻ vị thành niên ở Hà Giang - Xem thêm

Hiệp sỹ của ngôn từ và nhân cách

Hành trình thơ Việt Phương từ phút khởi đầu cho đến bây giờ là hành trình đi tìm tính nhân bản của mặt người và của giọng nói người. Và ông đã từng phải kêu lên trong không ít những câu thơ tiếng kêu tuyệt vọng về chính con người.

Hiệp sỹ của ngôn từ và nhân cách - Xem thêm

Dịch thơ Bertolt Brecht

Sau cuộc nổi dậy 17 tháng Sáu / Thư ký Hội viết văn / Phát truyền đơn trên đại lộ Stalin / Nói rằng nhân dân / Đã phụ bạc lòng tin chính phủ / Và chỉ có thể lấy lại / Bằng các cố gắng gấp đôi / Trong trường hợp này, tưởng có thể dễ hơn / Nếu chính phủ giải tán nhân dân / Và bầu ra nhân dân khác ? <Trong khi chờ đợi Đại hội XI bầu ra nhân dân khác, xin mời bạn đọc vào thăm blog của Vũ Hoàng Linh để đọc những bài thơ của B. Brecht và gần một trăm nhà thơ khác>

Dịch thơ Bertolt Brecht - Xem thêm

Môn học bắt buộc cho quan chức Trung Quốc : Quản lý khủng hoảng

Giáo sư Trúc Lợi Gia là người chịu trách nhiệm về chương trình giảng dạy này ở Học viện Hành chính quốc gia. Các giáo trình chủ yếu tập trung vào cách giải quyết “các sự cố đám đông” (từ ngữ để chỉ các cuộc biểu tình quy tụ hơn năm người). <Bình loạn của người điểm báo : chính quyền Trung Quốc hơi lỏng lẻo, 5 người mới gọi là đám đông ; ở nước ta, 3 người bị coi là đám đông rồi>.

Môn học bắt buộc cho quan chức Trung Quốc : Quản lý khủng hoảng - Xem thêm

Nguyễn Hữu Liêm trả lời phỏng vấn của talawas: Con đường “thực dụng mới”

<< Nếu ai cho rằng có sự chỉ đạo chính trị cho bản án, ví dụ từ Bộ Chính trị, thì điều đó không chính xác. Đối với các phiên tòa chính trị và an ninh, các lãnh tụ chính trị Việt Nam không muốn can dự vào. >> Nếu ai cũng "thực dụng mới" thì Bộ chính trị cần gì phải can dự nhỉ ! Nói nghiêm chỉnh, bài này đáng đọc. Ít nhất vì hai lẽ : (1) nó cung cấp một số chi tiết cụ thể về phiên toà bất hủ này (nghị án 20 phút, đẻ ra một bản án phải đọc 50 phút mới xong ; (2) đoạn kết mở ra một phiên toà mới, xử "phái tả thân cộng".

Nguyễn Hữu Liêm trả lời phỏng vấn của talawas: Con đường “thực dụng mới” - Xem thêm

Việt kiều định cư trong nước còn vướng nhiều thủ tục

Bác sĩ Lương Huỳnh Ngân (Việt kiều Pháp) cho biết dù ông hồi hương 4 tháng qua nhưng vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục do cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu ông phải có giấy khai sinh ghi rõ quốc tịch VN.

Việt kiều định cư trong nước còn vướng nhiều thủ tục - Xem thêm

Giải pháp nào chống nhập siêu từ Trung Quốc ?

Năm 2009, Việt Nam nhập siêu tổng cộng 12 tỉ đô-la, trong đó 11,5 tỉ là từ Trung Quốc.

Giải pháp nào chống nhập siêu từ Trung Quốc ? - Xem thêm

Một loạt website hoạt động trở lại

Hai mạng Talawas (http://www.talawas.de/) và Bauxite Việt Nam đã hoạt động trở lại kể từ ngày 1.2.2010. Tạm thời, BVN tạm hoạt động ở địa chỉ : Boxitvn.blogspot.com

Một loạt website hoạt động trở lại - Xem thêm

Elena Ceausescu : “đỉnh cao” của khoa học rởm

Có thể tham khảo một bài khác trên blog của Nguyễn Văn Tuấn : http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/01/trinh-o-hoc-van-cua-bo-truong-viet-nam.html

Elena Ceausescu : “đỉnh cao” của khoa học rởm - Xem thêm

China and Vietnam, economic giants on the brink of change or collapse

Trung Quốc và Việt Nam tới điểm phải thay đổi hay sụp đổ -- phân tích (hay hô hào) của nhà dân chủ Nguỵ Kinh Sinh

China and Vietnam, economic giants on the brink of change or collapse - Xem thêm

Quyền đổi tên

Sóng gió đến với những nhà chức trách tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc khi họ tuyên bố cách đây hai tuần rằng, sẽ đổi tên ngọn núi tại thắng cảnh nổi tiếng – khu bảo tồn Trương Gia Giới của tỉnh mình thành núi Hallelujah trong phim Avatar. Mục đích của việc đổi tên này, như lãnh đạo chính quyền nói, để thắng cảnh cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc này được gắn thêm một giá trị ngoại lai, trở nên “quốc tế hóa”, thu hút thêm khách du lịch quốc tế tới đây. Mục tiêu cuối cùng là khu du lịch này sẽ mang lại cho địa phương chắc chắn nhiều TIỀN hơn.

Quyền đổi tên - Xem thêm

NỒNG NÀN YÊN BÁI II

Chỉ còn ít ngày nữa là tròn 80 năm Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930 -9-2-2010). Mười bảy chiến sĩ yêu nước đã bị thực dân Pháp tử hình ngay trên mảnh đất mà mình vùng lên làm cách mạng. Tám mươi năm tấm lòng yêu nước của họ vẫn sáng ngời nhưng rồi ai quên ai nhớ ? Chuyến đi Yên Bái của chúng tôi sẽ ít nhớ hơn nếu không đến viếng mộ Nguyễn Thái Học và đồng chí của ông. Nhà thơ Ngọc Bái dẫn chúng tôi đi và ông giới thiệu cặn kẽ làm chúng tôi như được đọc lại lịch sử. Ông vốn là Giám đốc sở Văn hóa và đã có công xây dựng khu tưởng niệm này. Tôi đặc biệt chú ý tới bài thơ của Aragon viết tháng 6-1930 trên báo Công đoàn Paris về khởi nghĩa Yên Bái. Đọc nó mà tưởng như lời thơ 80 năm trước vẫn như cho cả ngày hôm nay. Thế mới biết lòng yêu nước không bao giờ cũ.

NỒNG NÀN YÊN BÁI II - Xem thêm

Bẫy dân ?

Thay cho việc đứng uy nghiêm và giải tỏa ách tắc giao thông, đôi khi chúng ta thấy CSGT núp ở chỗ khó quan sát nhăm nhăm chộp những kẻ vi phạm luật giao thông để phạt. Có người gọi đó là bẫy, có người gọi đó là khéo dùng các biện pháp nghiệp vụ để giữ nghiêm luật giao thông.

Bẫy dân ? - Xem thêm

Tâm lý không bị trừng phạt

Thầy lý giải cho em: tại sao thỉnh thoảng vào mười giờ đêm bọn họ lại gọi điện cho em, rủ em đi uống cà phê? Không gọi một lần đâu, mà gọi đi gọi lại nhiều lần ấy! Gọi đến độ làm em mất ngủ ấy, vì sau đó cứ thấy hốt hoảng, cứ cảm thấy như họ đang đứng ở ngay đầu giường mình ! <Họ là A bao nhiêu, 18 hay 25, đọc xong bài này vẫn không biết, nhưng sẽ biết họ là ai>

Tâm lý không bị trừng phạt - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us