Thấy trên mạng (bộ cũ)
"Bà có biết tôi là ai không ?" hay là đầy tớ đánh chủ
Mấy ngày qua, dư luận huyện Mộc Hoá - Long An xôn xao về chuyện ông phó chủ tịch huyện này đánh cụ già 61 tuổi trên tay đang bế cháu nhỏ. Cú đánh đã làm nạn nhân phải đi cấp cứu ở bệnh viện, đứa cháu nhỏ cũng bị trúng đòn lây. Sau khi đánh người, ông phó chủ tịch huyện đã thương lượng bồi thường 1 triệu đồng rồi 5 triệu đồng...
Ý kiến chuyên gia sử học về vấn đề hiện đại hóa quân đội VN
VOA phỏng vấn nhà sử học Ngô Vĩnh Long (đại học Maine)
Đến đâu, nhà báo cũng bị từ chối cấp thông tin
Ông (Phạm Đức) Hải (tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) dẫn chứng: Tuổi Trẻ đã làm một cuộc khảo sát và nhận thấy hiện nay nhiều người dân cho rằng "đọc báo chán quá" vì ngoài những thông tin như ăn cái gì, mua cái gì và tin cướp - giết - hiếp, khó tìm thấy những bài viết sâu sắc về định hướng phát triển của đất nước, những vấn đề của xã hội, những điểm sáng… “Hiện nay, phóng viên tác nghiệp cực kỳ khó khăn, hình như “chạm” đến ai cũng bị từ chối cung cấp thông tin..” - ông Hải phản ánh. Ông đề xuất Bộ TT&TT cần có tác động mạnh hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà báo được tiếp cận thông tin.
"Văn học vết thương" cần được rộng đường hơn
"Dân tộc nào cũng có những trang sử vẻ vang, nhưng đồng thời cũng có những vết thương của mình. Vết thương đó có thể nặng hay nhẹ, chỉ có dân tộc đó thấu hiểu được những đau khổ do vết thương mang tới. Cách mạng văn hóa Trung Quốc đã mang lại bao nhiêu đau khổ, bi kịch cho bao nhiêu người. Người ta phải nghĩ lại, không phải để lên án hay khóc lóc mà để rút ra bài học để ngăn ngừa những việc tương tự trong tương lai. Ở Trung Quốc dòng văn học về này được gọi là "dòng văn học thương tích" - Dịch giả, nhà nghiên cứu văn học Trung Quốc, GS Chúc Ngưỡng Tu giải thích.
Văn chương và chính trị
Ngày 4/1/2010 là sinh nhật thứ 70 của Cao Hành Kiện, nhà văn Pháp gốc Trung Quốc, người đoạt giải Nobel Văn học cách đây 10 năm. Nhân dịp này, trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi (SOAS) thuộc đại học London đã có một hội nghị chuyên đề, thảo luận về các tác phẩm cũng như tư tưởng của Cao Hành Kiện. Trước khi tham dự hội nghị này, ông Cao đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Vệ Vĩ của ban tiếng Trung BBC Thế giới vụ.
Thoát thân luận
Bài này đăng sáng nay, 07/01/2010, trên Tuần Việt Nam, nhưng bị biên tập mất một vài câu, nay đăng lại đây làm tư liệu. Cập nhật: phần chữ đỏ là phần bị cắt so với bản hiện tại trên Tuần Việt Nam
Trung Quốc ban hành "Luật bảo vệ hải đảo"
Tin Quốc hội Trung Quốc làm luật nêu trên tiếp theo tin về việc ngày 26-11-2009, tức trước đó đúng một tháng, Trung Quốc phái hai tàu tuần tiễu Yuzheng (Ngư Chính, chú thích của Diễn Đàn) 311 và Yuzheng 303 đến thả neo tại đảo Phú Lâm trên quần đảo Hoàng Sa chiếm của Việt Nam từ năm 1974, nhằm từ đó tham gia hộ tống tàu cá của Trung Quốc trên biển Đông và tuần tiễu trong vùng biển thuộc vùng kinh tế độc quyền của Trung Quốc.
Về cuốn “Thơ đến từ đâu”
Chuyên đề của tạp chí "Sông Hương", với những phát biểu trong hội thảo ngày 06.01.2010 tại Hà Nội về cuốn "Thơ đến từ đâu"; tác phẩm này đăng lại có chọn lọc và kiểm duyệt loạt bài phỏng vấn -- sâu sắc và đa dạng -- của Nguyễn Đức Tùng trên Talawas cách đây đã lâu. Việc này đã làm nảy ra một cuộc tranh luận có nhiều tác giả hải ngoại tham gia trên Talawas tháng 12.2009; rất tiếc hiện nay Talawas đã bị đánh phá, chưa mở cửa. Chúng tôi hy vọng đồng nghiệp sẽ hồi phục trong một ngày rất gần đây.
Loạn !
Hahaha, dì mình thay 2 cái van tim và 1 cái cuống tim là mất gần trăm triệu. Mình không cười vì dì mình phải thay 2 cái van tim và 1 cái cuống tim, đó là chuyện đáng buồn chứ chẳng đáng cười. Nhưng sao mình vẫn cứ haha, haha là bởi có rất nhiều chuyện lạ, những chuyện mà chả có 2 cái van tim cần phải thay đó, cùng cái cuống tim bị tắc phải bỏ đi ấy của dì mình, thì mình không nhìn ra những chuyện oái oăm trong bệnh viện.
Góp thêm một ít tư liệu chung quanh cái chết của Phạm Quỳnh
Trong bài này chúng tôi xin góp một ít tư liệu liên quan đến cái chết của Phạm Quỳnh để mong làm rõ nguyên do, hoàn cảnh diễn ra sự việc đó, nhằm tạo cơ sở cho việc nhận định nhân cách chính trị và hoạt động học thuật của ông.
Tiền đền bù 1m2 đất chỉ mua được… 2kg thịt bò
Trong khi đó, trong số đất bị thu sẽ có hơn 10ha được dùng vào việc xây dựng nhà ở thấp tầng, cao tầng, biệt thự… bán theo giá kinh doanh (hàng tỉ đồng!). Dễ hiểu là khi các quan "Thuyết phục, 'ép' dân không được thì cưỡng chế?" (bài tiếp theo bài này, ở địa chỉ: http://vietnamnet.vn/bandocviet/theodauthu/201001/Thuyet-phuc-ep-dan-khong-duoc-thi-cuong-che-888224/
Những chuyện lôm côm tại Hội nghị văn học quốc tế
Mới có một tuần, đã thấy năm 2010 này hứa hẹn nhiều trò khỉ.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan : Thu hoạch sớm, thiệt thòi sớm
Trước việc Chính phủ Indonesia, dưới sức ép mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, có thể sẽ quyết định hoãn việc thi hành một số điều khoản của hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA), vì lo sợ những ngành như dệt may, da giày, sắt thép, của mình sẽ lâm vào cảnh khốn đốn dưới sức cạnh tranh của hàng giá rẻ của Trung Quốc tràn vào, khi thuế suất được đưa về mức 0% vào đầu năm nay, theo đúng lộ trình cam kết, Sài Gòn Tiếp Thị đã có cuộc trao đổi nhanh với các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp...
Mong người Việt trẻ ở nước ngoài... 'giữ được mình'
Đó là ước mong của đồng chí bí thư trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong buổi "Kết nối người Việt trẻ". Xin đăng ngay, còn bình luận thì phải đợi ngày nào cười xong. Xin đọc thêm <<Vấn đề thông tin và "Mong người trẻ giữ lấy mình">> (http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/01/van-e-thong-tin-va-mong-nguoi-tre-giu.html)
Chờ điều kiện chín muồi giải quyết tranh chấp Biển Đông
"Là láng giềng, là đồng chí, anh em, hai nước có 100 lý do để hợp tác và không có một lý do nào làm hỏng quan hệ Trung - Việt. Đảng, Nhà nước và Chính phủ Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, đặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa Trung - Việt ở vị trí quan trọng và trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, không ngừng làm hết sức đóng góp cho sự nghiệp chung của hai bên", đó là tuyên bố của ông đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội. Tên ông ta không phải là Cù Bất Tiếu (không cười), mà là Tôn Quốc Trường. Không cười, vì kèm theo là một câu đe doạ : "hợp tác sẽ phát triển, đấu tranh sẽ thất bại". Đọc thêm bài KẾ HOẠCH "TẰM ĂN DÂU" của Đinh Kim Phúc (trên mạng http://anhbasam.com/2010/01/06/423-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-%E2%80%9Ct%E1%BA%B1m-an-dau%E2%80%9D/#comments)
Xác lập tinh thần Nguyễn Trãi trong quan hệ kinh tế Việt - Trung
Nội dung bài này, tác giả đã triển khai trong bài báo đăng trên Diễn Đàn số tết 2009. Nay được cập nhật với những số liệu mới.
Dân biểu người Mỹ gốc Việt đến Hà Nội
“Có nhiều nguyện vọng của tôi nhiều lúc không song hành với đường hướng của chính phủ Việt Nam nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm việc với nhau.”
Lễ hội Hoa Hà Nội : Như thế là thành công
Đó là tuyên bố của một ông phó giám đốc sở gọi là "văn hoá" (Việt Nam là nước có nhiều "phường văn hoá" nhất vũ trụ). Còn hội hoa diễn ra như thế nào, kết thúc ra sao, xin đọc báo Tiền Phong : http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=182423&ChannelID=2
CHUYỆN PHIẾM BÊN BÀN TRÀ
Một người dân dốt nát, có quyết định sai lầm thì chỉ một mình anh ta, hay cùng lắm là vợ con anh ta phải gánh chịu hậu quả. Nhưng một cán bộ mà có những quyết sách sai lầm thì nguy lắm. Cán bộ càng cao thì tầm ảnh hưởng càng lớn. Có khi một làng, một xã, một huyện, một tỉnh, hoặc thậm chí là cả một dân tộc phải trả giá cho sự sai lầm của một người hoặc một nhóm người. (Này Trần Đăng Khoa, lại nói chuyện Nhà Quốc hội và bauxite Tây Nguyên hả ?)
Những 'sát thủ' diệt tinh trùng
Tiến sĩ De-Kun Li từ Đại học Stanford vừa đưa ra kết quả nghiên cứu có thể khiến nhiều ông chồng thoát khỏi trách nhiệm giúp vợ dọn nhà và nấu ăn. Đó là : sóng điện từ từ các đồ gia dụng như máy hút bụi, lò vi sóng, tủ lạnh làm giảm số lượng tinh trùng nam giới (Than ôi, bây giờ tôi mới biết, muộn quá rồi !)
Phỏng vấn cuối năm KHI SĨ PHU NGOẢNH MẶT
Gần đây có hiện tượng rất đáng lo: một số người vốn rất có trách nhiệm, là trí thức lớn của đất nước, đã tỏ ra chán nản, thậm chí tuyên bố sẽ im lặng. Đó là điều mà Lê Quý Đôn xưa đã gọi là "sĩ phu ngoảnh mặt". Là dấu hiệu báo động. Vậy mà người ta đang điếc với cả báo động đó!/ Một bài phỏng vấn bị cắt xén, biến dạng khá nhiều trên báo Thanh Niên. Đây là bản gốc, trên blog của người phỏng vấn.
Lễ hội Hoa hạ màn : Hỗn loạn !
Lễ hội Hoa Hà Nội bên Hồ Gươm kết thúc trong cảnh nhốn nháo, hỗn loạn như chợ vỡ. Đến nỗi có vị khách nước ngoài đi qua lắc đầu, buông: Crazy !
Phó Chủ tịch Hà Nội 'đề nghị xử lý' một luật sư ?
Thủ tướng thì đòi "xử lí" viện IDS vì họ đã tự tiện "tự giải thể" khi quyết định 97 bắt đầu có hiệu lực, phó thị trưởng Hà Nội thì đòi "xử lí", thậm chí "xử lí nghiêm" nữa cơ.
Việt kiều đầu tiên giúp nước nhà sản xuất máy bay
Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1916 tại làng Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội) trong gia đình có 6 anh chị em. Khi cha mẹ không may mất sớm, mọi việc trong gia đình ông Phúc đều trông cậy vào bà Nguyễn Thị Mười - chị cả ông Phúc, và cũng là mẹ của GS-TS Hoàng Xuân Sính sau này.
Giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới - Cần một tình yêu bền bỉ
Cơ quan trung ương của ĐCSVN không cho biết trong các tiết mục chào mừng các "đại biểu" ở cái goi là "Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam" này, có màn hoa hậu, hay ít nhất, biểu diễn áo dài không. Như thế mới hoành tráng và đậm đà bản sắc dân tộc chứ.
Bắc Phong - Chuyện trò vụ mạo danh
anh tôi bảo nước nghèo đến nỗi có những kẻ không nhà không có cả cái tên chị tôi nhíu mày hỏi bằng mắt anh cười thì đấy bọn tin tặc chúng nó không biết cư ngụ ở đâu phải ăn cắp tên người khác
Nhiều tàu cá TQ 'xâm phạm' lãnh hải VN
Chỉ trong tuần cuối năm 2009 (23-31/12), ngư dân đã thông báo cho bộ đội biên phòng Đà Nẵng 36 lượt tàu cá Trung Quốc xâm nhập trái phép ở vùng biển miền Trung VN, theo báo VietnamNet. Được biết có lúc tàu cá Trung Quốc vào sâu trong vùng biển Đà Nẵng tới mức chỉ cách bờ 35 hải lý.
Cấm quà tết ?
Gần Tết, hết thành này tỉnh nọ tuyên bố “cấm” quà Tết. Miệng thì cấm đấy. Nhưng sau Tết, tổng kiểm lại, anh nào quên lỡ không “thăm” thì năm này coi như… hốc cám! Đó là sự thật mà ai cũng biết, anh nào muốn yên phận làm ăn lại càng phải biết. Mấy ngày giáp Tết, nhìn những hàng xe nối nhau xếp hàng dằng dặc trước dinh thự của Bí thư, Chủ tịch 63 tỉnh thành sẽ biết lệnh cấm này hiệu lực đến đâu. Tôi có gợi ý nhỏ, chỉ blog mới chơi được, chứ báo chí chắc chẳng “thằng” nào dám đăng: Bạn đọc nào thử chịu khó phục trước tư dinh của bất kỳ một ông bà Bí thư, Chủ tịch tỉnh thành nào trong mấy ngày giáp Tết, quay lại cảnh ô tô rồng rắn xếp hàng đợi đến lượt vào “thăm”, đưa cảnh này lên blog chắc sốc lắm đấy!
'Bao giờ người VN hồn nhiên trở lại?'
Nhìn sang năm mới 2010, Võ Thị Hảo cho hay bà cảm thấy không lạc quan và cũng không bình thản. Về các vụ bắt giữ và xét xử đã và sắp diễn ra với những người được cho là các nhà hoạt động dân chủ và bất đồng chính kiến năm vừa qua, bà bình luận: "Tôi thấy việc bắt giữ và xử những người bất đồng chính kiến và khép vào những tội nặng như thế, mặc dù họ có thể muốn lập một đảng là Đảng Dân chủ, quy họ vào khung tội có thể dẫn tới tử hình, là cực kỳ vô lý. "Trong hiến pháp không cấm điều đó. Hiến pháp Việt Nam không có một từ nào cấm thành lập đảng. Điều đó làm cho tôi rất buồn, thậm chí là phẫn nộ. Điều đó tất nhiên là không tốt và làm cho nhiều người Việt Nam buồn, dân chúng buồn."
Trả lại Đà Lạt một di sản vô giá
Về khu biệt thự dọc đường Trần Hưng Đạo, được công ty Cadasa tu bổ, phục chế. Nhiều hình ảnh đẹp
Khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng trong kinh tế (học)
Một phân tích ngắn gọn, dễ hiểu về các trường phái kinh tế học và cuộc khủng hoảng hiện nay
Vì sao Hyundai Vinashin thích “công nghệ nix”?
Khi sử dụng nix, doanh nghiệp ở Singapore phải nộp phí bảo vệ môi trường tới 70 đôla Singapore/tấn nix thải ra (tương đương 50 USD). 10 năm qua, HVS phun nix, thải ra gần cả triệu tấn nix thải nhưng không phải nộp một đồng phí bảo vệ môi trường. Cùng chủ đề, bài "Hyundai-Vinashin vi phạm bảo vệ môi trường một cách có hệ thống?" trên VietnamNet: http://www.vietnamnet.vn/xahoi/201001/HuyndaiVinashin-vi-pham-bao-ve-moi-truong-mot-cach-co-he-thong-887625/
BS Nguyễn Khắc Viện đã dịch Truyện Kiều như thế nào ?
Tuyệt tác “Truyện Kiều” đã đến với đông đảo bạn đọc thế giới từ lâu nhờ các bản dịch, trong đó tiếng Pháp có lẽ là ngôn ngữ có nhiều dịch giả nhất, nhưng bản dịch của Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện (NKV) được nhiều người đánh giá là thành công nhất.
Nhà rông văn hoá ?
"Tiếng ta còn, nước ta còn..." Tiếng ta có còn không khi mà chữ "văn hoá" đã trở thành vô văn hoá ?
BÁN HẾT SẠCH LỊCH 2010 CÓ HÌNH CÁC CHA CỐ ĐIỂN TRAI
Từ năm 2004, hãng Calendario Romano cho ra đời thường xuyên những cuốn lịch với hình ảnh các thày tu, cha cố điển trai chớp được trên đường phố Rome.(Nhân dịp này, giới thiệu một lần nữa đồng nghiệp của chúng tôi ở Hung : Nhịp cầu Thế giới)
50.000 phật tử dự đêm hội hoa đăng
Hãy xem những hình ảnh "hoành tráng" trong bài phóng sự : đây là Đạo Phật hay trò khỉ "vô địch Guinness" ? Đố bạn tìm thấy sự khác nhau giữa "đêm hội hoa đăng" này và đám cưới toàn "siêu xe" giới thiệu hôm qua.
Tản mạn đầu năm 2010
Bữa cơm ban chiều vẫn chỉ có cơm trắng và rau muống luộc. Tôi ăn hết phần cơm chiều nay như đã ăn bữa cơm đầu tiên ở đây. Thường thì những người đột ngột vào đây hay bỏ cơm vì nghĩ ngợi nhiều. Tôi thì có nghĩ gì cũng phải ăn hết, nếu không đêm đói bụng rất khó ngủ.
Đám cưới toàn siêu xe tại Hà Nội
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe trắng toát cùng Ferrari F430, Aston Martin DB9 Volante và một loạt Bentley Continental khiến đám cưới chiều 1/1 trở đặc biệt.
Thiền sư Nhất Hạnh gửi thư cho môn đồ
Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi tâm thư cho các môn sinh vừa phải rời khỏi nơi tạm trú, nói về đối kháng bất bạo động.
Ngôi nhà của những người điên
Ngôi nhà ông Trần Châu dựng lên hầu như bỏ trống. Một hôm, có việc đi Phan Rang, ông gặp một người bệnh tâm thần ngồi trên góc phố, ông chở về bỏ vô ngôi nhà, cho ăn, cho mặc. Từ ngôi nhà đầu tiên ấy, từ người điên đầu tiên ấy, đến nay cơ sở bảo trợ xã hội Trần Châu trở thành một trại tâm thần với hơn 70 người bệnh tâm thần. Hỏi ông lấy gì để nuôi họ, để cơi nới, xây dựng thêm nhà cửa, thiết bị, cơ sở vật chất cho việc ăn ở, sinh hoạt của một trại tâm thần, Trần Châu nói, đã là số kiếp thì phải chấp nhận gắn hết cuộc đời mình với nó, tánh ông xưa nay chưa biết từ chối bất kỳ một số phận nào bày ra trước mắt. Ông có vườn xoài hơn một mẫu, ông đào ao nuôi cá, xây chuồng heo để cung cấp thức ăn cho bệnh nhân. Hàng ngày, ông chạy xe đi mua gạo về bán lẻ cho bà con trong vùng.
Cấm hôn, sao không cấm...
Mũm Mĩm ôm cổ Ngu Ngơ, nói xứ ta cái gì không quản được thì cấm, cấm hoài chả được rồi buông. Đấy anh xem, nơi cấm đái bậy khai mù mùi nước tiểu, nơi cấm đổ rác lại đầy rác. Ngu Ngơ nói phải phải, luật bảo vệ môi trường công bố đã lâu nhưng bao nhiêu nhà máy công sở gây ô nhiễm môi trường lại chẳng làm gì. Đấy kìa người ta trao bằng khen Vì sức khoẻ cộng đồng cho bột ngọt Vedan, nơi làm ô nhiễm sông Thị Vải, báo chí nói ầm ầm có ai chịu nghe đâu.
Bà TS Kinh tế lo thuốc tốt cho người nghèo
Mải mê đi học rồi thành tiến sĩ kinh tế khi nào không biết. Bị người lao động biểu tình đòi cắt chức... Đó là những trải lòng của bà Phạm Thị Việt Nga - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với KH&ĐS.
“Hòn ngọc Viễn Đông”, một giấc mơ lỗi thời
Gần đây, một vài ý kiến, vẫn còn mơ cho TP. Hồ Chí Minh tương lai sẽ là một hòn ngọc Viễn Đông mới. Tôi hơi bị bất ngờ, tò mò, lục mớ sách cũ, lại gặp nhiều điều thú vị, xin kể ra đây.
Thịt gà có thể xào cùng hoa tuy-líp không ?
Cá tính và ngọt ngào trong trò chuyện, uyên thâm và lý lẽ trong mỗi câu trả lời. Đó là cảm nhận của phóng viên SVVN với TS Nguyễn Phương Mai, giảng viên Đại học Kinh tế Amsterdam (Hà Lan).
Niềm vui của riêng ta
Bữa tiệc hôm ấy chiêu đãi một đoàn khách Bắc âu đến thăm tỉnh nhà cũng có đủ loại thức uống. Ông chủ không hỏi khách uống gì, nhân viên cứ thế mà rót rượu cô nhắc vào tất cả các chén. Đám khách xin lỗi, buổi trưa chúng tôi không uống rượu. Nhưng mà ở xứ tôi, không rượu không phải là tiệc, lại còn có câu tục ngữ nam vô tửu như cờ vô phong, đàn ông không rượu như cờ không có gió. Ông có biết lá cờ có gió nó như thế nào không? Nó đỏ rực lên, nó phần phật reo vui, nó tưng bừng khí thế. Khách Bắc âu ngoan cố không hiểu, vẫn khăng khăng quyền cơ bản xin không uống rượu. Vậy các ông uống gì? - Chúng tôi xin nước lọc. - Các vị không được uống nước lọc! – Chủ nhà cảm thán. Khách ớ ra, không hiểu. - Các vị á, các vị thì phải uống côca!
China, Vietnam mark holidays with repression
Mấy từ tiếng Anh này, ngay cả ông Nguyễn Thiện Nhân cũng có thể hiểu và dịch cho hội đồng chính phủ
Gần một nửa hộ dân Việt Nam chưa có hố xí sạch
Chỉ có 54% số hộ có hố xí vệ sinh – đây là kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐT) mười năm một lần vừa công bố sáng 31/12.
Trung Quốc nhìn từ Nhật Bản và Việt Nam
Năm 2009, Trung Quốc kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Báo chí trên thế giới nhân dịp này đã có nhiều bình luận, đánh giá về Mao Trạch Đông, về Đặng Tiểu Bình và về sự trỗi dậy trong giai đoạn qua của đất nước này. Riêng đối với Nhật Bản, năm 2009 còn có một ý nghĩa đặc biệt: đây là năm đánh dấu sự kiện Trung Quốc vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, một vị trí Nhật đã giữ từ 40 năm nay.
đêm chúa hài đồng xanh biếc
Đêm thì xanh Hang đá thì ấm Chúa hài đồng thì đẹp Tôi ra đường trong đêm hơn hai ngàn năm trước.đường phố kẹt cứng.có cú huých mạnh phía sau. tôi đỏ mặt tía tai ‘đi đứng như con…”
10 hình ảnh gây sốc nhất năm 2009
Sau đây xin gửi đến bà con 10 hình ảnh gây sốc nhất năm 2009. Ban tuyển chọn gồm ba bọ: Quang Lập, Sao Hồng, Hồng Chương
TOPTEN ấn tượng Việt 2009
Bauxite xứng đáng là hiện tượng đầu bảng. Sự kiện văn hóa duy nhất được bình xếp là trào lưu cởi áo tụt quần làm… từ thiện của các hoa hậu, người mẫu, diễn viên điện ảnh.
Bộ Tư Pháp & Dầu Khí
Đang đến mùa Đại hội, có những bên sẽ cần “kinh phí”, có những bên sẽ cần sự chú ý cho những tham vọng mới của mình. Không chỉ nhắm tới một “đại gia”, “phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường còn nhấn mạnh, việc hợp tác giữa hai bên sẽ là “cú hích” quan trọng không chỉ giúp PVN… mà trong tương lại sẽ đúc rút kinh nghiệm giúp các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế khác…”. Chưa rõ, ông Bộ trưởng hay ông Chủ tịch Tập đoàn Đinh La Thăng thực sự “đắc lợi” trong việc ký kết này. Tuy nhiên, đây không còn là vấn đề cá nhân của hai con người ấy. Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Ủy Ban Thường vụ Quốc hội không thể không lên tiếng về sự “hợp tác” này, vì Bộ Tư pháp đã đi ra ngoài quyền mà Hiến pháp và Luật pháp đã trao cho mình; sự sai sót không chỉ về mặt pháp lý mà còn là về chính trị.
GẶP BÁC TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG
Lần đầu tiên tôi “gặp” bác Tạ Chí Đại Trường là vào năm 1992, tại nhà thầy Trần Quốc Vượng. Năm ấy thầy mới đi Mỹ về. Tôi từ Sài Gòn ra ghé thăm thầy. Ngắm nghía những giá sách đầy chật nhà thầy, tôi nhận ra ngay những cuốn sách mới. Có một cuốn mà vừa nhìn thấy tôi đã cầm lấy xem ngay bởi cái tựa sách và cả tên tác giả đều lạ. Đó là cuốn “Thần, người và đất Việt” – cuốn sách mà cho đến giờ tôi vẫn nhớ nhầm tựa sách, luôn đảo thứ tự 3 thành phần trên như “Người, đất và thần Việt” hay “Đất, thần và người Việt”… vì tôi thấy để kiểu gì cũng hay và… có lý.
Thưởng Tết cho GV chưa bằng 1 kg thịt bò ?
“Vẫn như năm ngoái. Tức là không có gì hết”. Thật khó tưởng tượng, trên địa bàn có giá sinh hoạt đắt đỏ như TP HCM, mức thưởng Tết cho giáo viên chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng.
Sai phạm lớn thuộc về các tập đoàn, tổng công ty
Ngày 29-12, Thanh tra Chính phủ đã tổng kết công tác thanh tra năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010. Phó tổng thanh tra Mai Quốc Bình cho biết lĩnh vực cổ phần hóa DN nhà nước, ngành thanh tra phát hiện sai phạm tài chính 3.747 tỉ đồng, gần 13,5 triệu cổ phần...; kiến nghị xử lý hành chính 48 cá nhân, 10 tập thể và chuyển cơ quan điều tra ba vụ việc.
Nhập siêu 12 tỉ USD
Số liệu của Bộ KH-ĐT cho thấy nhập siêu năm 2009 của Việt Nam đã đạt mốc 12 tỉ USD. Tính chung 12 tháng Việt Nam xuất khẩu 56,734 tỉ USD trong khi nhập khẩu tới 68,71 tỉ USD. (...) Về diễn biến của tình hình xuất khẩu, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia cũng cho rằng kim ngạch xuất khẩu cả năm sẽ ở mức 58,7 tỉ USD đến 61,3 tỉ USD, giảm từ 2,2 đến 6,4% so với năm 2008. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có tăng trưở
'Hội chứng' nhiệm kỳ
Không ít người suy nghĩ và hành động rất thực dụng. Nếu có thể tiếp tục làm khóa tới hoặc có thể "lên" thì thu mình cho tròn, tránh mọi va chạm để dễ được bầu, cử lại; nếu là nhiệm kỳ thứ hai hoặc sắp về hưu thì tập trung lo thu vén cá nhân: nhận nhà, xin đất, sắp xếp công việc cho người thân, phe cánh.
“Không có chuyện Việt Nam bị nước lớn ép”
Trả lời VietNamNet, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho hay, trong 2 năm giữ vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hiệp quốc (LHQ), "không có chuyện Việt Nam bị nước lớn ép" mà chỉ có "trao đổi, tham vấn thường xuyên giữa các nước". (Ông nói thế thì biết thế, nhưng người ta ép là ép từ xa và trên cao kia).
Giáo sư Carl Thayer và 'mối tình' với phở
Phở à? Tôi biết ăn phở chứ, sao lại không? Phải nói là mê mới đúng. Tôi mê món ăn này ngay từ lần ăn thử đầu tiên. Có thể nói đây là “love at first bite!” Tôi được nếm thử món phở vào năm 1967, khi tôi đến Sàigòn trong tư cách một tình nguyện viên làm việc với Cơ Quan Chí Nguyện Quốc Tế (Internaltional Volunteer Service).
Cô bé quàng khăn đỏ
Cuối năm, xin mời đọc vài phiên bản cổ tích a còng. Đọc thêm cả bài thứ nhì : http://lamvuthao.blogspot.com/2009/12/co-be-quang-khan-o-bien-tau-blogger.html
Trung Quốc khai quật mộ Tào Tháo
Mộ Tào Tháo vừa được khai quật nằm ở thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam (cố đô của hơn 20 triều đại phong kiến Trung Quốc).
Nhà văn Việt Nam được tiếp đón như thế nào ở xứ sở Vạn Lý Trường Thành?
Nói chung, gọi là tọa đàm trao đổi cho vui, chứ có chuyện gì mà nói.Vì cuối cùng, Trung Quốc cũng giống Việt Nam, chuyện muôn thủa, viết cái gì, nhất là kịch bản truyền hình đều phải có khuôn phép, chỉ được phép đề cập những chuyện mà “ ông lớn” cho phép, còn không phải như thế thì không được phép phát bộ phim đó...Còn viết sách, có thể nội dung được đề cập tự do hơn bên Việt Nam, có điều... rất ít người đọc, nhất là thế hệ thanh niên, họ càng không để ý. Giống y chang...Việt Nam.
Ai là người giàu nhất Việt Nam ?
Từ 2007 đến nay, ba vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Những người giàu nhất VN trên sàn chứng khoán quanh đi quẩn lại chỉ gồm các ông Đặng Thành Tâm (Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn- SGI), Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai) và Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Technocom).
Ông Trần Anh Kim lãnh án tù 5 năm rưỡi
"Tôi tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam và Khối 8406 để đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền thông qua đối thoại hòa bình và hình thức bất bạo động.", trung tá Trần Anh Kim tuyên bố trước toà.
SỰ BÍ HIỂM CỦA VIỆC XÂY DỰNG NHÀ MÁY LUYỆN ALUMIN TÂN RAI-LÂM ĐỒNG ?
Sáng ngày 24/12/2009, ngày Chúa Giáng sinh chúng tôi có dịp ghé thăm nhà máy luyện Alumin được xây dựng tại Tân Rai huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Nhà máy được xây dựng trên mặt bằng khoảng 70 ha; khởi công ngày 18/11/2008, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 18/ 11/2010.. Vào những ngày cuối tháng 12 này khi chúng tôi ghé thăm thấy vẫn còn ngổn ngang công việc. Không rõ với tiến độ như hiện nay, 11 tháng nữa nhà máy có hoàn thanh được theo kế hoạch đã đề ra không? Trên công trường có trên 1000 công nhân trong đó có trên 700 công nhân là người Trung Quốc. Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi lại khi ghé thăm nhà máy vào trưa ngày 24/12/2009.
VN tuyên án tử hình 5 người TQ
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mới tuyên án tử hình đối với năm người Trung Quốc về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (...)Báo Tuổi Trẻ cho biết số lượng (8 tấn) nhựa cần sa này - trị giá khoảng 90 triệu dollar - bị tịch thu từ hai container chứa quần bò vào tháng 4/2008.
Đại biểu vẫn tiếp xúc chủ yếu với đại cử tri
Ở những nước có bầu cử gián tiếp, đại cử tri là người được cử tri bầu ra để bỏ phiếu chọn lựa thượng nghĩ sĩ (như ở Pháp) hay tổng thống (ở Mỹ). Ở Việt Nam, người ta gọi đại là "đại cử tri" những người mà chính quyền địa phương chọn "đại" ra để đóng vai "đại diện cử tri". Tóm lại, những cuộc "đại biểu quốc hội" gặp "đại cử tri" xuân thu nhị kỳ chẳng qua là "đầu gối" trái hỏi "đầu gối" phải.
Hải quân Việt Nam + 6 Kilos
Lời người dịch (đăng trên X-cafe): Các bạn thân mến, Trong số những blog về quân sự mà tôi thường theo dõi, có một blog rất lý thú của một người Trung Quốc có nick là Feng. Mặc dù thông tin cá nhân khá ít ỏi, nhưng những bài post của anh ta thể hiện một cách nhìn rất chuyên nghiệp. Nhân đây, tôi dịch lại nguyên văn một bài post của anh ta về việc Hải quân Việt Nam mua 6 chiếc Kilos từ Nga.
Tượng Phật bằng hoa khổng lồ
600 phật tử cùng 30 nghệ nhân đang cật lực làm việc tại chùa Linh Phước, Đà Lạt, để hoàn thành bức tượng Phật cao khoảng 18 m (gồm đế, tượng và hào quang) làm bằng hoa bất tử, kịp Festival hoa đầu tháng 1/2010.
Phản biện đến cùng dự thảo Chiến lược giáo dục
Tiến sỹ Nguyễn Bách Phúc – Chủ tịch Hội Tư vấn KHCN Quản lý TP HCM cho rằng, Dự thảo Chiến lược Phát triển Giáo dục Việt Nam của Bộ GD&ĐT đã dự thảo 14 lần và nếu kéo dài tình trạng này thì đến 100 lần cũng sẽ chẳng đi đến đâu. TS Nguyễn Bách Phúc khẳng định, vì sự nghiệp giáo dục, các nhà khoa học của Hội sẽ phản biện đến cùng.
Đạo diễn Trần Văn Thủy với ký ức “Hà Nội trong mắt ai”
“Sau buổi xem phim ngày 18/10/1083 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tưởng rằng mọi việc sẽ xuôi chào mát mai, nhưng “Hà Nội trong mắt ai” chỉ được chiếu tưng bừng trong Nam, ngoài Bắc vài ba tháng thì không được chiếu nữa. Trong thời gian này tôi có lệnh gọi lên để gặp ông Lê Đức Thọ tại nhà nghỉ riêng của ông Thọ ở Nghi Tàm để tường trình. Tiếp đó, bộ phim có buổi chiếu (mà tôi cũng không nghĩ rằng đó là cuối cùng) tại Văn phòng Trung ương Đảng cho ông Trường Chinh xem. Trong buổi chiếu đó có ông Lê Xuân Đồng (Phó ban tuyên huấn – người theo chỉ thị của cấp trên cực lực phản đối bộ phim này), ông Đặng Xuân Kỳ (Viện trưởng Viện Triết học – một người rất nhiệt thành ủng hộ bộ phim này). Điều tôi không tưởng tượng được đã xảy ra liền sau đó, bộ phim đã phim tuyệt đối không được chiếu nữa, với lý do sau lưng bô phim này là một lực lượng chính trị."
Những phát ngôn ấn tượng năm 2009
"Vì sao một chủ trương lớn như thế, quan trọng như thế, có thể làm thay đổi Tây Nguyên như thế và đã được chuẩn bị lâu như thế, mà đến lúc này (giữa kỳ họp thứ 5, QH khóa 12) QH mới có cơ hội được bàn đến? Phải chăng đây có vấn đề trong cái nguyên lý "ý Đảng lòng dân", hay giữa chủ trương của Chính phủ và lòng dân còn có một khoảng cách?"
Phở muôn màu, đa sắc tộc, ở Cali
Trần Uyên Thao, một học sinh lớp 11 ở Cerritos High School, Cerritos giúp chúng tôi làm một survey và post lên Facebook cho bạn bè của các em trả lời. Ða số thành viên trong network này là các học sinh lớp 11, 12 và sinh viên năm thứ nhất tại Nam Cali. Trong vòng 36 tiếng đồng hồ, 90 em đã trả lời, với kết quả như sau: Trong 90 mươi em, 25% là người Việt Nam, 30% người Ðại Hàn, 12% người Phi Luật Tân, 10% người Nhật, 8 % người Ấn Ðộ, và 15% là người Mỹ trắng. Ða số các em Mỹ trắng và Nhật ăn phở một lần mỗi vài tháng, người Phi đa số ăn phở mỗi tháng một lần, người Ðại Hàn mỗi tuần một lần, và người Việt Nam mỗi tuần vài lần.
Nước mắm Phú Quốc: Mai này, ai nhớ...?!
“Tối đa, mỗi năm toàn Phú Quốc sản xuất ra khoảng 12 triệu lít nước nắm, thế nhưng mỗi năm trên thị trường lại tiêu thụ đến 180-200 triệu lít nước mắm mang nhãn mác Phú Quốc”, bà Chủ tịch Hiệp hội nước mắm Phú Quốc bức xúc. Như vậy, theo phép tính đơn giản, có đến 90% nước mắm Phú Quốc lưu hành trên thị trường là hàng nhái thương hiệu.
Nhân lễ Giáng sinh bàn chuyện Hồng Y Ngô Quang Kiệt trong quan hệ Việt Nam - Vatican
Thực ra câu chuyện này bắt đầu rộ lên ngay sau khi phái đoàn các giám mục VN, trong đó có Hồng y, Tổng giám mục giáo phận Hanội Ngô Quang Kiệt sang Roma dự Ad Limina về nước hồi cuối tháng 6 - 2009. Tin đồn bắt nguồn từ giới Thiên chúa giáo ở Paris (nước Pháp được coi là anh cả, còn Italia là cha của Thiên chúa giáo). Theo tin đồn này, trong buổi tiếp riêng Hồng y Ngô Quang Kiệt tại Tòa Thánh, Giáo hoàng đã nói đại ý: giáo hội không làm chính trị và chủ trương đối thoại bình đẳng với các chính quyền.... đồng thời thông qua Bộ trưởng Bộ truyền giáo gợi ý Hồng y Kiệt từ chức.
Thăm chiến hạm USS Chafee nhớ về trận chiến Trân Châu cảng (1)
Ngày 7 tháng 12 vừa rồi là ngày kỷ niệm 58 năm trận chiến Trân Châu Cảng (Pearl Harbor). Như một sự tình cờ, chúng tôi cũng mới có dịp được trung tá Hee-dong Choi - chỉ huy tàu USS Chafee và đại tá Jeff Breslau – phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (U.S. Pacific Command) mời đi thăm tàu USS Chafee - khi đó đang neo đậu gần Trân Châu Cảng trên quần đảo Hawaii - với tư cách cá nhân.
Tại Việt Nam, các đêm Giáng sinh truyền giảng Tin Lành thu hút hàng chục ngàn người tham dự
Lần đầu tiên trong lịch sử các hội thánh Tin Lành Việt Nam, tại Gò Vấp (TPHCM) ngày 11-12 vừa qua, một đêm thánh nhạc truyền giảng vào tháng lễ Giáng sinh, do Hội thánh tư gia Tin Lành tổ chức, đã thu hút từ 30.000 đến 40.000 người tham dự.
"Chân trần, chí thép" - Kỳ 3: Bước qua ngưỡng cửa hận thù
Vào năm 1988, người anh của tôi đã chết do tác động của chất độc da cam, bị nhiễm khi còn chiến đấu tại chiến trường Việt Nam. Thật sự là một nỗi trớ trêu của cuộc chiến đối với gia đình tôi, vì chính cha tôi là đô đốc Elmo R. Zumwalt, người chỉ huy tất cả lực lượng hải quân Mỹ ở Việt Nam, đã ra lệnh rải chất độc da cam dọc bờ sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã đưa đến cái chết của người anh tôi.
AI ĐÃ ĐẶT BÚT DANH CHO PHẠM THỊ HOÀI ?
Ra đời cách đây 8 năm, sau một thời gian ngắn, talawas bị “tường lửa”, tức là độc giả trong nước không thể truy cập theo cách thông thường. Nghiêm trọng hơn, cách đây vài hôm, cùng với trang bauxitevn.net, talawas bị hacker tấn công một cách quy mô và có vẻ mang hơi hướng chính trị.
GS Nguyễn Mạnh Tường qua hồi ức của Hữu Ngọc
Ngày 24/12, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS.TS Nguyễn Mạnh Tường (1909 – 2009) – nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường. VietNamNet xin giới thiệu những kỷ niệm về thầy Nguyễn Mạnh Tường do nhà văn hóa Hữu Ngọc – nguyên Giám đốc nhà xuất bản Thế giới kể.
Ổn định để phát triển hay phát triển để ổn định ?
Đã đến lúc phải dứt khoát vứt bỏ những mô hình phát triển lỗi thời, không chỉ trong kinh tế mà còn trong mọi hoạt động văn hóa, khoa học, giáo dục, v.v. và thay thế bằng những mô hình mới thích hợp hơn. Để làm được điều này, cần phải xây dựng một mô hình phát triển chung cho cả đất nước để định hướng. Tiêu chí để xây dựng mô hình này cần phải đảm bảo hai yêu cầu: i) giải phóng mọi nguồn lực, vô hình và hữu hình, để phát triển; ii) lấy phát triển bền vững làm tiền đề để tạo ra ổn định thực chất, lâu dài. Có thể gọi mô hình đó bằng một cái tên ngắn gọn: Phát triển để ổn định.
Ông Lê Công Định bị truy tố tội 'lật đổ chính quyền'
Sau 6 tháng điều tra, cựu luật sư Lê Công Định cùng 3 người khác sẽ bị xét xử về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" trong phiên tòa mở ngày 20-21/1/2010. 3 trong số 4 bị can sẽ đối mặt với tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình. (...) Ông Định bị cho là đã làm ra 33 tài liệu, tàng trữ 24 tài liệu và 32 cuốn sách có nội dung xuyên tạc, tuyên truyền, kích động chống Nhà nước, thể hiện rõ quyết tâm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. (Quyết tâm thì mơ hồ, khó đo, nhưng tác dụng thì dễ hơn : thử hỏi Lê Công Định và Đào Duy Quát, ai "kích động chống Nhà nước" hơn ai ?)
Việt Nam thay đổi chiến lược quốc phòng
Diễn đàn Trung Hoa võng (China.com) ngày 11/12/2009 có bài tựa đề 'Việt Nam điều chỉnh gấp chính sách –chuẩn bị dùng vũ lực chiếm Nam Hải' phản ánh một quan điểm về chủ đề này.
Suy nghĩ vẩn vơ - 8x
Bà Liên già mà vẫn xinh gái. Eo ủng còn gọn gàng ngon lành. Mỗi khi bà cưỡi con Spacy lượn phố có khối anh nhìn nhầm thành gái trẻ, lẽo đẽo chạy xe theo.
Khái niệm kinh-tế-mở đang bị nhầm lẫn
Sau sáu năm hình thành, con đường trước mắt của khu KTM Chu Lai hoàn toàn bế tắc vì mục tiêu quá xa, địa phương Quảng Nam phải tự loay hoay xin cơ chế, tìm nguồn vốn… Cho đến thời điểm này, khu KTM Chu Lai chỉ có mỗi một nhà đầu tư “tầm cỡ” nhất là công ty cổ phần ôtô Trường Hải với tổ hợp sản xuất và lắp ráp ôtô Chu Lai – Trường Hải với vốn đầu tư 300 triệu USD, năm 2009 nộp ngân sách cho địa phương 966 tỉ đồng. Tại cuộc hội thảo, ông Trần Bá Dương, chủ tịch HĐQT công ty Trường Hải cho biết đơn vị này đang thực hiện dự án xây dựng một trung tâm sản xuất ôtô tại Chu Lai và đã được địa phương chấp thuận. Đây sẽ là khu công nghiệp ôtô đầu tiên của Việt Nam đón đầu cơ hội AFTA vào năm 2018. Khu KTM Chu Lai dường như chỉ có một lối ra này! Tất cả các dự án đầu tư khác đều là những dự án quy mô nhỏ.
Ông Trần Anh Kim ra tòa 28/12
Luật sư Đặng Ngọc Phúc thuộc Đoàn Luật sư Thái Bình cho hay ông đã khước từ lời mời bào chữa cho ông Kim của gia đình ông, nhưng chấp nhận khi Tòa án Nhân dân Thái Bình chỉ định ông làm công việc này (Ông luật sư này cũng cẩn thận gớm. Mà cẩn thận cũng phải, léng phéng lại bị quy tội nhằm lật đổ chính quyền dấy)
Chỉ cần quốc kỳ còn nguyên ?
Xin đọc/nghe lời ông giám đốc sở văn hoá TP HCM về cái vụ hình bộ đội Việt Nam rốt cuộc là linh Trung Quốc. Nhưng ông nhà báo RFA Trân Văn này coi chừng, dám gọi cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ Việt Nam, không sọ mấy ông bà CC đến chiều gây chuyện sao.
Chính sách xuất khẩu lao động của Trung Quốc gây bất bình tại Việt Nam và nhiều nước khác
Vốn nổi tiếng thế giới về các mặt hàng giá rẻ, Trung Quốc đang ngày càng được biết đến qua việc đưa lao động giá hạ qua làm việc tại những nước họ đầu tư, trong đó có Việt Nam. Chủ trương xuất khẩu lao động này càng lúc càng gây bất bình trong cư dân địa phương nơi nhân công Trung Quốc đến làm việc. Nhật báo Mỹ New York Times số đề ngày 21/12/2009 đã lấy thí dụ từ một công trường gần Hải Phòng để nêu bật thí dụ về phản ứng của dư luận Việt Nam trước thực tế này.
“Bóng đêm” trên công trường
“Tính mạng của chúng tôi như một con kiến dưới chân các tòa nhà chọc trời. May mắn thì được sống, nhưng chẳng may cái chết đến lúc nào không biết” - đó là lời tâm sự của anh Nguyễn Thanh Q. (quê Quảng Ngãi), một thợ xây của công trình xây dựng tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM). (Đây là bài đầu của một loạt phóng sự về đời sống công nhân xây dựng. Bài thứ nhì : Những cái chết bị giấu nhẹm <http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/200912/Bai-2-Nhung-cai-chet-bi-giau-nhem-885621/>
Vì nhân dân quên mình
Bài viết của nhà văn Bùi Minh Quốc "trân trọng gửi đến đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng đội cựu kháng chiến và các bạn trẻ "
Các thao tác trên Tài liệu