Thấy trên mạng (bộ cũ)
Pháp là đối tác đặc biệt của Việt Nam
Ông Fillon thật sự đến Việt Nam chứ không giống như vụ gặp Sarkozy tối 9.11.1989 ở bức tường Berlin. Có lẽ vì lịch sự mà ở Việt Nam các đài truyền hình đã kiểm duyệt mọi hình ảnh kỷ niệm 20 năm bức tường sụp đổ ?
Thế nào là tầng lớp xã hội mới của Trung Quốc
Ngày 8/3/2008, Ủy ban Chính hiệp họp báo, đã chọn ra 5 vị ủy viên là tầng lớp xã hội mới trả lời phỏng vấn của các nhà báo. Tầng lớp mới là những người được lợi trước tiên trong cải cách mở cửa. Muốn hiểu được thế nào là “tầng lớp mới” xin xem 5 vị đại biểu này là những người như thế nào, qua đó sẽ có được ấn tượng cơ bản (...) nhà đương cục kỳ vọng họ không được “được voi đòi tiên” , phải tuân theo “kịch bản” đã định, phục tùng “tổng đạo diễn”.
Nhà văn Di Li: Du lịch bụi để biết mình dại
Di Li sẽ ra mắt Đảo thiên đường - tập bút ký viết về 30 thành phố trên thế giới vào chiều 12/11 tại Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, HN). 30 tuổi, đi đến số nước cũng gần bằng đó, vậy mà đến năm 17 tuổi, nhà văn Di Li mới được nhìn ngắm và biết thế nào là biển.
Bài Ca trù về "Cái ấy"
Một loạt bài về "cái ấy" do Nguyễn Xuân Diện sưu tầm. Đáng đọc là bài ca trù và bài giới thiệu tập truyện "Hoa Viên kỳ ngộ", có lẽ là dâm thư đầu tiên của văn học Việt Nam.
'Không xem được lễ 09/11'
Một độc giả của Diễn Đàn tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết : chương trình "Một bức tường ở Berlin" của đài TV5 cũng bị thay thế bằng màn ảnh đen ngòm. Im lặng đáng sợ. Hay Im lặng = Sợ ?
Sáu Thông Điệp Từ Một Tuồng Cải Lương Hồ Quảng
Vào 3 ngày 25-26-27 cuối tháng 11 này, nhà nước ta sẽ tổ chức và tự thân trình diễn một vở cải lương có nhan đề là “Biển Nam Trung Hoa: Hợp Tác Vì Sự Ổn Định Và Phát Triển Khu Vực”. Cụm từ “Biển Nam Trung Hoa” không chỉ chễm chệ trên chủ đề hội nghị, mà còn được lặp lại thêm 22 lần nữa trong toàn bộ 3 tệp hồ sơ “Ý Niệm”, “Chương Trình”, và “Danh Sách Khách Mời”. Phải chăng, thông điệp số 1 của nhà nước ta, thông qua ban tổ chức bao gồm Học viện Ngoại giao và Đoàn luật sư VN, là: Chính thức nhìn nhận danh xưng và chủ quyền “Biển Nam Trung Hoa” này trên vùng biển mà TQ từng vẽ 9 gạch hình lưỡi bò? (...) Khách mời chính yếu và thượng đẳng danh dự, đứng hàng đầu bảng danh sách này là GS Ji Goxing, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Chiến Lược (của Trung Quốc) tại Thượng Hải.
Sự khả kính của bậc thức giả
Kể lại khung cảnh về bài Nguyễn Đổng Chi phê phán Phan Khôi. Rất tiếc tác giả không cho biết những thông tin trong bài ông lấy từ đâu ra ? Vì ông nói từ nhỏ chí lớn không quen biết Gs Nguyễn Huệ Chi. Nhất là bài lại đăng trong tạp chí "Xưa & Nay", một tạp chí học thuật về lịch sử. Không lẽ khi đăng lại anhbasam bỏ qua phần tài liệu quy chiếu ? Cập nhật 13.12 : những thông tin trong bài là chép lại từ đây : http://nguyenhuechi.free.fr/bai-viet/trochuyen.html
Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng : “Bất ngờ trước vụ tố cáo Jetstar Pacific”
Nếu ông bộ trường nói thật, thì khả năng "bất ngờ" của ông quả là... vô tận.
Phải “đọc” được tình huống
"Khi xây dựng dự thảo Luật, một số cơ quan soạn thảo cũng “cài cắm” những quy định có lợi cho công tác quản lý, điều hành của họ. Cơ quan thẩm tra bắt buộc phải “đọc” được những tình huống như vậy."/ Ông Thuyết ơi, đọc những điều "nhạy cảm" ấy dễ được cái điều hai còng số 8 hỏi thăm lắm đấy !
Sẽ không còn nỗi lo “hồ kiềm”, “hồ xút”?
Sau nhiều lần cải tạo không thành, tin vui đến với Hà Nội: Chính phủ CHLB Đức sẽ tài trợ 1 triệu euro giúp Hà Nội cải tạo hồ Hoàn Kiếm. Vui là vậy, nhưng kèm theo đó là nỗi lo làm sao để con hồ đẹp, linh thiêng nhất Hà Nội không rơi vào cảnh tái ô nhiễm như một số hồ khác đã từng được cải tạo.
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
Tựa đề hoàn chỉnh là " thử tìm hiểu Kinh tế thị trường định hướng XHCN và giải pháp cho nghịch lý"... và cuối cùng thì tác giả nói trong phần thảo luận : "Hiện VN đang đi theo chủ nghĩa tư bản."
Ai đang chi phối giá vàng trong nước?
Từ hơn một tuần trở lại đây giá vàng trong nước liên tục tăng với mức tăng rất mạnh và càng lúc càng bỏ xa giá thế giới. Đã có ý kiến cho rằng giá vàng trong nước đang bị các công ty kinh doanh vàng bắt tay nhau để đẩy lên cao./ Bài khác: "Thống đốc Ngân hàng: Nhập khẩu vàng là bài toán cân não", http://vietnamnet.vn/kinhte/200911/Thong-doc-Ngan-hang-Nhap-khau-vang-la-bai-toan-can-nao-878302/
Kiến trúc Hà Nội: Không Việt Nam hoá sẽ thất bại
Kiến trúc sư người Na-Uy gốc Việt – Mai Thế Nguyên, người vừa xuất bản một cuốn sách về kiến trúc Hà Nội, trò chuyện với nhà báo Tuần Việt Nam về vẻ đẹp của kiến trúc Hà Nội và những thách thức đối với những người quản lý Hà Nội hiện nay.
Hungary và “Viên gạch đầu tiên trong bức tường Berlin” (1)
Bài này chúng tôi đã giới thiệu từ báo Tuần Việt Nam, tuy nhiên tờ báo đã không (được phép?) đăng tiếp phần 2 và phần 3. Tìm trên mạng, thấy bản gốc trên đồng nghiệp "Nhịp cầu Thế giới" ở Hung, có đường dẫn tới các phần sau ở cuối bài, vậy xin giới thiệu lại. Trên trang này, bạn đọc còn thấy một vài bài khác chung quanh sự kiện lịch sử 20 năm trước. Một sự kiện mà báo chính thống trong nước đồng loạt... "quên" !
Điện hạt nhân sẽ đắt gấp ba
Nhận định của một chuyên gia đã từng đánh giá hơn 50 nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ. Ông Phùng Liên Đoàn, 70 tuổi, là Tổng Giám đốc Công ty tư vấn Professional Analysis, Inc. (PAI) tại Mỹ, chuyên môn về các dịch vụ nguyên tử và môi trường. Ông Đoàn đã từng là cố vấn cho Bộ Năng lượng (Department of Energy-DOE) và Cơ Quan Giám định luật lệ hạt nhân (Nuclear Regulatory Commission- NRC) của Mỹ. Ông đã tham gia thiết kế 4 nhà máy điện hạt nhân.../ Đọc thêm : "Bài toán dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận", loạt bài 5 kỳ trên Tuổi Trẻ được bauxiteVN tập hợp lại.
Tập đoàn lợi ích Trung Quốc: bắt chính sách quốc gia làm con tin
...ở thời kỳ đầu của cải cách mở cửa, phần lớn những tranh luận lớn đều liên quan tới hình thái ý thức, bây giờ khác rồi, mọi người càng ngày càng làm rõ lợi ích thực tế của mình là ở đâu, cho nên mâu thuẫn hiện nay là các tập đoàn lợi ích đặc biệt, khác nhau đang vật lộn với nhau, vấn đề hình thái ý thức trở thành rất thứ yếu...
Siêu dự án và cái bẫy nợ nần
"Đã có nghiên cứu nào tổng kết đầy đủ các dự án lớn (điện, giao thông, cảng, các nhà máy lớn) do nhà nước đầu tư chưa? Nếu có họ rút ra những bài học gì? Nếu chưa, rất nên có 1 đề tài nghiên cứu như vậy." Ông Quang A ơi, nghiên cứu các vấn đề "nhạy cảm" là ra ngoài phạm vi cho phép của Nghị định 97 rồi đấy !
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Ai bảo thủy điện xả lũ làm chết dân?
Phó thủ tướng đặt câu hỏi, và trả lời: " Vấn đề còn lại là làm sao khuyến khích, hỗ trợ người dân miền Trung xây dựng được nhà kiên cố, 2-3 tầng." Có người hỏi tiếp: sao ông không đề nghị mỗi nhà sắm sẵn một chiếc trực thăng để "tuỳ nghi di tản" nhỉ?/ Đọc thêm bài này để hiểu tại sao: "Trên cả sự vô cảm", http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx?ColumnId=23&newsid=59155&fld=HTMG/2009/1108/59155
Bác bỏ yêu sách đường 'chín đoạn' trên Biển Đông của TQ
Phái đoàn Việt Nam tại LHQ bác bỏ yêu sách đường "chín đoạn" của Trung Quốc, coi đây là yêu sách phi lý, không có cơ sở pháp lý, lịch sử và thực tiễn.
'Chuyện lạ' về cho vay vốn xóa đói giảm nghèo
Chị Tú vay 8 triệu đồng của một quỹ giảm nghèo với mức lãi ghi trên sổ là 24% mỗi năm, nhưng trên thực tế, chị phải chịu mức lãi 54,4% mỗi năm.
“Xiếc” địa ốc ở Hà Nội
Cơn sốt nhà, đất tại Hà Nội dường như đang lên đỉnh điểm, thậm chí còn cao hơn đỉnh hồi cuối năm 2007. Tuy nhiên, nếu quan sát bình tĩnh người ta sẽ thấy thị trường tiềm ẩn quá nhiều rủi ro và chủ đầu tư là một trong những thủ phạm của chiêu thổi giá, đặt khách hàng vào trận đồ bát quái.
Muốn thành tỉ phú đô la đầu tiên ở VN
Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai : "Dù khủng hoảng có qua hay không qua thì chắc chắn tôi sẽ trở thành tỉ phú đô la trong năm 2010. Tôi có những con số chứng minh rất rõ điều này. Theo kế hoạch thì lợi nhuận của HAG năm 2010 sẽ vào khoảng 2.000 - 3.000 tỉ đồng, tương đương với mức tăng trưởng lợi nhuận là 60%. Với mức tăng này, VN-Index chỉ cần như hiện nay thì tôi cũng đã trở thành tỉ phú đô la rồi."
NHỮNG GIAI THOẠI VỀ HỒ CHÍ MINH
Chí Minh là bí danh, nhưng Hồ là họ thực. Điều này, nhiều người đã biết rồi. Bài này trên mạng của nhà văn Nguyễn Trọng Tạo cho thêm 2 thông tin : (1) lần đầu tiên bài của nhà sử học Trần Quốc Vượng (nói Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Hồ chủ tịch, là con của cụ Hồ Sĩ Tạo) đã được đưa lên mạng chính thức của huyện Nam Đàn (http://www.namdan.gov.vn/) ; (2) ông Nguyễn Sinh Hùng, phó thủ tướng, như vậy chỉ là cháu giả của cụ Hồ. Đó phải chăng là một trong những lí do vì sao gốc gác thực của Hồ Chí Minh chưa được công khai hoá ?
Những kỷ niệm thiêng
"Ấy là năm 1993, tháng 9. Ai có thể quên ngày mình đặt chân vào bậc thềm đại học?..." Nhà văn Dạ Ngân và trường viết văn Nguyễn Du, 30 năm trước.
Dân biểu Cao Quang Ánh, đại biểu duy nhất của Đảng Cộng Hòa ủng hộ dự luật cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế Mỹ
Nói như bà con trong nước, nhỏ này là đảng viên (cộng hoà) nhưng mà tốt.
Nhà tù của 'công an nhân dân' ở Berlin
Một cây viết của Ba Lan, ông Janusz Reykowski từng nói thuyết Marx-Lenin chỉ nói đến cách giành quyền lực nhưng không nói rời bỏ ra sao. Nhà tù của công an Stasi tại Berlin đã phần nào cho tôi câu trả lời vì sao Đông Đức sụp đổ.
CÁI GÌ CẦN ĐẬY TRƯỚC ?
“Có những việc chỉ cần quan sát thông thường, chẳng cần chuyên môn sâu cũng có thể nhìn thấy mà sao tuyệt nhiên không thấy cơ quan chức năng đề phòng? Hay là tính mạng con người không đáng quan tâm đến thế?”
Ý kiến của Liên hiệp các hội KHKT về dự án điện hạt nhân
Xem toàn bộ hồ sơ này trên trang mạng viet-studies : http://www.viet-studies.info/kinhte/kinhte.htm
Bài toán dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
Đoc câu này mà rùng mình : <<Tính đến nay, theo ông Tạ Văn Hường, đã có đến cả chục nước quan tâm đến dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và sẵn sàng cung cấp thiết bị, trong đó điển hình là các đối tác Nga, Nhật, Pháp, Hàn Quốc và cả Trung Quốc... Trả lời Tuổi Trẻ, ông Hường cho biết việc chọn công nghệ của nước nào sẽ do Chính phủ quyết định. Tuy nhiên, quan điểm của hội đồng thẩm định là công nghệ đó phải xuất phát từ nước có quan hệ hữu hảo, là đối tác truyền thống, lâu dài với VN vì sau khi xây dựng nhà máy, VN vẫn bắt buộc phải có sự hỗ trợ lâu dài của đối tác, cả về vận hành cũng như cung cấp các thanh nhiên liệu. >> Nghe sao sặc mùi 16 chữ vàng khè.
Đồng ý cho bên ngoài tham gia dự án Biển Đông
Hội nghị liên chính phủ lần thứ 20 của Tổ chức điều phối các quốc gia biển Đông Á (COBSEA), bắt đầu từ 2.11, đã kết thúc đêm 4.11. 10 thành viên của COBSEA bao gồm bảy nước thành viên của ASEAN (trừ Lào, Myanmar và Brunei), Trung Quốc, Úc và Hàn Quốc. Bên cạnh nước chủ nhà Việt Nam, Trung Quốc là đoàn có số lượng tham gia đông nhất với chín thành viên, trong khi mỗi đoàn chỉ có hai thành viên được mời chính thức.
Dự án Chiếu dời đô "không đi vào vết xe cũ"!
Chuyện dài nhiều kì "Thái tổ Lý Công Uẩn", rồi "Chiếu dời đô" Hodafilm nay trở thành "Chiếu dời đô" Công ty cổ phần Kỷ Nguyên Mới. Chỉ còn biết chúc đạo diễn Lưu Trọng Ninh chân cứng đá mềm.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Trong cái rủi có cái may
Một bài phỏng vấn khá lý thú. Phạm Tuyên là con trai thứ 4 của Phạm Quỳnh. Về cuộc gặp Nguyễn Ái Quốc - Phạm Quỳnh, chúng tôi có thể xác định : tối 13.7.1922, Nguyễn Ái Quốc và Phan Văn Trường đã mời Phạm Quỳnh tới ăn tối tại số 6, villa des Gobelins, Paris (13). Có dịp, Diễn Đàn sẽ trở lại sự kiện này.
Chuyện so “Ta Tây Tàu”
Làm sao để khôn lỏi không trở thành nền tảng để đào tạo vĩ nhân, [Làm sao để] khôn lỏi trở nên vô ích cho quảng đại mọi người ? ... là vấn đề cái đèn xanh đèn đỏ.
Tám chuyện phường Cây Mít Đặc
Sợ còn chưa chắc ăn, mấy anh văn hóa phường còn đi giăng mấy cái băng rôn đỏ chót ở mọi ngã đường, chấp chới trên đó là dòng chữ “Chào mừng hoa hậu hủ tiếu phường Cây Mít” cùng với câu tiếng Anh tương đương “Wellcom Miss Hu Tieu”, trên chữ miss có dán một cái vương miện vàng khè.
Quán đèn mờ quấn quanh trường học
Trước cổng trường Trung học cơ sở và Tiểu học phường Định Công , Hoàng Mai, Hà Nội là một chuỗi những quán tẩm quất thư giãn, gội đầu mọc lên như nấm. Bất chấp nhiều phản ứng của người dân nhưng những chủ của quán này đều tỏ ra không biết sợ và coi việc kinh doanh là quyền tự do của mình.
Thủy điện xả lũ: Đề xuất lập ủy ban điều tra
Thuỷ điện do tư nhân bỏ tiền đầu tư, tỉnh cho phép, mỗi nhà máy "tự quản", phá rừng xây đập, xả nước khi lũ đến mà không cần biết hậu quả ở hạ lưu ra sao. Ông đại biểu QH đã chỉ đích danh thủ phạm việc buông lỏng quản lý cấp nhà nước là Bộ Công thương, nhưng cái bộ nhiều tai tiếng này hình như chẳng ai đụng tới được ?
Thủy điện xả lũ, Tuy Hòa lãnh đủ
Như vụ thủy điện A Vương xả lũ làm ngập Quảng Nam hồi bão số 9, hôm qua tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ cũng thừa nhận đã xả lũ từ ngày 2-11. Điều đó đã góp phần nhấn chìm thành phố Tuy Hòa...
"Viên gạch đầu tiên" trong bức tường Berlin
Hồi ký của Horn Gyula, nguyên Ngoại trưởng (và sau này là thủ tướng Hungary 1994-1998). Phần I
Vì phản ánh thực trạng quan họ Bắc Ninh, tôi sắp bị đuổi việc!
Thời gian qua, Viện trưởng Viện VHNT Nguyễn Chí Bền cùng lãnh đạo Sở VH Bắc Ninh chia 2 gọng kìm cùng lúc đánh công văn lên Bộ đòi kỷ luật đuổi việc tôi. Hợp lực có pháo tầm xa gồm nhiều đơn thư nặc danh, mạo danh "nghệ nhân, cộng đồng quan họ" gửi các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, oách nhất là những đợt không kích oanh tạc bằng loạt bài "ẩn ...danh" trên báo Văn hóa (hệt như B52 rải thảm)...
Chúng ta quyết tâm chống tham nhũng tới đâu ?
Tôi rất ngạc nhiên khi đọc báo cáo Chính phủ, bản báo cáo dài hơn 15 trang này chỉ dành vẻn vẹn 7,5 dòng cho cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đó là báo cáo đầy đủ, còn báo cáo tóm tắt và bổ sung thì đã cắt toàn bộ 7,5 dòng này. Phải chăng trong năm 2009, “giặc nội xâm” này đã lui?
S.O.S. sản xuất điện hạt nhân với tác phong “tiền công nghiệp”
<<Ông Nguyễn Trường Giang, nguyên đại diện của Việt Nam tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), khái quát hóa vấn đề thành việc thiếu một "văn hóa an toàn hạt nhân". "Vận hành nhà máy điện hạt nhân không thể như sản xuất nông nghiệp, cứ du di một tí cũng chẳng sao" - ông Giang nói. "Công nhân làm việc mà tầm trưa cứ vội đi ăn là chết rồi. Có thể nhiều khi họ tặc lưỡi, tưởng rằng bỏ qua một thao tác cũng chả sao, nhưng ai ngờ rủi ro nằm ở chính chỗ đó".>> Vẫn biết ta chưa có văn hoá an toàn cá nhân. Bù lại, ta có thừa "văn hoá hạ cánh an toàn" : ký hợp đồng hôm nay, thì cùng giờ tài khoản ở Thuỵ Sĩ được chuyển khoản thích đáng, còn chuyện năm 2020 thì ta đã hạ cánh an toàn rồi (chắc chắc không ở Ninh Thuận).
Chưa có chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân
Bình luận của Anh Ba Sàm: "Bày đặt quá! Trước đây ta uýnh giặc, có phải đưa đi đào tạo xong về rồi mới uýnh đâu."!!!
Bức tường Berlin, khi đó và bây giờ
Sắp đến ngày kỉ niệm 20 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ (9.11.1989), xin mời bạn xem 19 tấm ảnh của báo Spiegel online
Lục độ tập kinh có phải dịch từ một bản tiếng Việt ?
<< ...Loạt bài Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử chấn động của nhà báo Hoàng Hải Vân đăng trên báo Thanh Niên đã để lại rất nhiều dư chấn trong xã hội. TS Lê Mạnh Thát vốn là một nhà nghiên cứu Phật học nổi tiếng chính vì thế những “tuyên bố” của ông được đăng trên một tờ báo có lượng đọc thuộc hàng “top” của Việt Nam sẽ ảnh hưởng lớn đến nhận thức của đông đảo độc giả như thế nào chắc chúng ta không cần phải bàn cãi. Điều đáng lo ngại là, trong những “phát hiện lịch sử chấn động” của ông có nhiều điểm còn bất cập... >>
Không thể tin được!
...các nhà máy thủy điện trên sông Ba hiện vẫn chưa có sự phối hợp với nhau. Trên sông Ba hiện có chín công trình thủy điện, đã có năm nhà máy chính thức hoạt động. Chưa bao giờ chúng tôi nhận được thông báo về kế hoạch xả lũ của họ (...) làm sao để tránh được những hậu quả khủng khiếp như những ngày qua, nếu như thiết kế các thủy điện ở miền Trung hợp lý và đồng bộ hơn? Vv. và vv….
Không hiệu quả, hệ thống sẽ phải thay đổi
Hai ông Hung-ga-ri này "hung" quá, dám bảo vệ con đường hoà bình để chuyển đổi hệ thống chính trị (nôm na là "diễn biến hoà bình", từ cực kỳ nhạy cảm đó). Ban Tuyên giáo nên đề nghị "bạn" kiểm điểm nghiêm túc, cách chức những người có phát biểu sai trái như thế !
Tấn công rừng cấm
<< Trong vùng lõi của vườn quốc gia Tam Đảo, không cần xin phép ai, có người đã thuê nhân công mở 19km đường, cất lán trại, xây công trình... >> Thật không thể tưởng tượng nổi !!!
Đau lòng sổ bụi (3)
Phần cuối trong ba bài do Trần Trọng Vũ viết về Trần Dần qua những sổ tay thơ của ông. Đọc trong blog của "Thích học toán", biệt hiệu của một nhà toán học tuổi trẻ tài cao. Có thể biết là ai khi tìm trong trang chủ. Đường dẫn vào hai bài đầu có thể tìm qua khung Chuyên mục / Trần Trọng Vũ.
Cơn bão số 11: Hơn 90 người chết, miền Trung điêu tàn trong lũ
Lũ lụt tại Phú Yên, Tuy Hoà. Xem thêm chùm ảnh tại : http://dantri.com.vn/c20/s20-360054/dai-hong-thuy-nhan-chim-mien-trung-hon-90-nguoi-chet.htm
Góc nhìn về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
<<dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Hội đồng thẩm định nhà nước, sau đó là Thủ tướng, Bộ Chính trị thông qua về mặt chủ trương và địa điểm. Và ít ngày nữa sẽ được Quốc hội cho ý kiến. Nếu Quốc hội thông qua, vấn đề còn lại là công nghệ và những yếu tố kỹ thuật...>>. Hai thắc mắc : (1) Bộ chính trị đã thông qua "chủ trương nhớn" này rồi thì các đại biểu chỉ còn việc "thể hiện tính đảng" bằng cách giơ hai tay lên chứ còn thông mới qua gì nữa ; (2) không biết trước khi BCT thông qua, ông tổng có xem cái "long mạch" ở đây nó ra sao không. Ngày xưa, cũng ở Ninh Thuận, "nong mạch" của tổng Thiệu đã bị đứt đuôi con nòng nọc đó.
Cam kết hòa bình
Tiến sỹ Stein Tonnesson, giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế tại Oslo, Na Uy, vừa có chuyến thăm và làm việc hai tuần tại Việt Nam. Đài BBC đã hỏi chuyện ông quanh chủ đề Biển Đông:
Thái độ hung hãn của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam tại vùng Hoàng Sa : biện pháp thô bạo để khẳng định chủ quyền ?
Việc lực lượng võ trang Trung Quốc ngược đãi ngư dân Việt Nam vào tránh bão ở quần đảo Hoàng Sa tháng 9/09, được cho là nhằm mục tiêu thị uy với Hà Nội đang tranh chấp chủ quyền ngoài Biển Đông với Bắc Kinh. Phản ứng của Trung Quốc cũng biểu thị tâm lý nóng nảy của Bắc Kinh sau khi bị bất ngờ trước đề nghị chung Việt Nam Malaysia về ranh giới ngoài thềm lục địa vào tháng 5/09.
Bão Mirinae làm sập hàng trăm nhà cửa, cuốn trôi thuyền ngư dân
Chiều 2/11, vùng tâm bão Mirinae đổ vào chân đèo Cả, khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa; gây mưa to ở Bình Định và Tây Nguyên như Đăk Lăk, Gia Lai; làm sập, tốc mái hàng trăm ngôi nhà.
'Hải quân Việt Nam đang được hiện đại hóa'
Trung tướng Nguyễn Văn Hiến : <<Hoàng Sa đang tồn tại tranh chấp, đây là quần đảo của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc tạm chiếm đóng. Trong cơn bão số 9 vừa qua, một số nhân viên vũ trang Trung Quốc đối xử tàn bạo với ngư dân ta, chúng tôi cực lực phản đối. Ở quần đảo Trường Sa, bình thường tàu cá Trung Quốc vào gần đảo thì chúng tôi xua đuổi, nhưng khi có bão xảy ra, chúng tôi vẫn cho vào trú đậu, khi họ bị tai nạn thì cấp cứu, nuôi ăn, hết bão rồi trả về. Lúc bão gió thiên tai thì phải giúp đỡ, đó là thông lệ quốc tế. Ngay trong bão số 9 vừa qua, có 2 tàu Trung Quốc vào gần đảo Bạch Long Vĩ, chúng tôi cho vào âu tàu tránh bão và giúp tìm kiếm cứu vớt người bị nạn. Sắp tới trong các chuyến thăm hải quân các nước, chúng tôi cũng sẽ đề cập trực tiếp đến vấn đề này.>>
"Mù à, sao vào quán tẩm quất đòi massage"
Đọc xong vẫn không biết tẩm quất và mát-xa khác nhau thế nào. Về mặt ngôn ngữ, chỉ nghe thấy nói "mát-xa từ A tới Z", chưa nghe thấy "tẩm quất "tới Z" bao giờ.
"Tốt nhất nên thuê Tây quy hoạch cho ta"?
Với thật nhiều trăn trở, KTS Nguyễn Trọng Huấn - một người có nhiều gắn bó với chặng đường mấy chục năm xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam tiếp tục mạch bài viết nhìn lại một cách sòng phẳng những cái được và chưa được trong việc chỉnh trang đô thị. / bài thứ tư trong loạt bài về chỉnh trang đô thị, trên Tuần Việt Nam. Các bài kia có thể truy cập từ địa chỉ ghi trong khung "Tin liên quan" cạnh bài.
“Vấn đề nhạy cảm và khó nói lắm…”
Lời ông Mai Quốc Bình, phó tổng thanh tra chính phủ, về vụ "hối lộ in tiền polymer".
Bà có còn nhớ đứa trẻ mồ côi này không, thưa tu sĩ ?
Bản dịch bài báo BILD (http://www.bild.de/BILD/politik/2009/11/01/philipp-roesler-schwester-mary/besuch-im-waisenheim.html##) kể lại chuyến đi về trại mồ côi Khánh Hưng (chứ không phải Khánh Hùng như người dịch bỏ dấu nhầm), nguyên quán của "Cu Lờ" Philipp Roesler, bộ trưởng y tế Đức.
Người đưa mật thư của Bác Hồ tới Chu Ân Lai
Tiểu sử khá chi tiết và lí thú của ông Lý Ban (Bùi Công Quan, 1912-1981). Nghe đâu cuối đời ông Lý Ban bị coi là thân Trung Quốc, bị cho ra rìa, bài này không thấy nói gì.
"Đời con, cháu phải tiếp tục khẳng định chủ quyền Hoàng Sa"
Tuần Việt Nam trao đổi với Phó đô đốc, Tư lệnh quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Hiến bên hành lang QH về vấn đề chủ quyền biển đảo và tiến ra biển khơi.
Asean, Trung Quốc và Biển Đông
Dưới áp lực của Trung Quốc vấn đề tranh chấp Biển Đông, vốn liên quan nhiều quốc gia thuộc Asean, đã không được mang ra bàn tại Hội nghị Thượng đỉnh Asean 15 tổ chức cuối tuần trước tại Hua Hin, Thái Lan.
Vụ tiền Polymer : 12 triệu đô hối lộ cho một công ty làm việc cho Bộ Công An được chuyển vào ngân hàng Thụy Sĩ
Một thương gia người Hà Nội là Lương Ngọc Anh đã đóng vai trò chính trong thương vụ này. Công ty Sencurency đã thuê ông vì ông có những liên hệ với các nhân vật cao cấp trong chính quyền. Được biết rằng ông và công ty của ông làm việc cho Bộ Công An Việt Nam. Theo tờ báo The Age, Securency đã trả cho ông và công ty của ông là CFTD hơn 12 triệu đô-la, một số trong khoản tiền này được chuyển vào tài khoản ngoại quốc ở Thụy Sĩ.
Chuyện tâm linh của quan chức
Hai bộ Công thương và Kế hoạch & Đầu tư vừa thay đổi cổng chính, hẳn là theo lời chỉ dẫn của thầy phong thuỷ (không biết là thầy ta hay thầy "loạ") ? Không thấy nói gì tới cổng chính của trụ sở Trung ương Đảng. Đồng chí NĐM còn đang tham khảo thầy phong thuỷ "loạ" hay sao ?
Tỷ lệ hộ nghèo là “con số đẹp” ?
Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2009 còn khoảng 11% (theo báo cáo của Chính phủ) là con số được nhắc đến rất nhiều lần tại các phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội vừa qua của Quốc hội. Tuy nhiên, dường như không có mấy vị đại biểu của dân tin vào tính xác thực của nó. Thậm chí, một số ý kiến đã thẳng thừng bác bỏ và cho rằng trên thực tế tỷ lệ hộ nghèo chắc chắn cao hơn.
BAUXITE và TƯ CÁCH NHÀ VĂN
Hai nhà văn viết về bauxit. Một trong hai được xếp loại "nhà văn Phác Chung Hy". Đố biết là ai ? vì sao ?
Việt Nam lên án hành vi nhổ cọc dấu mốc biên giới
Ngày 25/10, ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Sam Rainsy (SRP) của Campuchia đã tới khu vực đang phân giới cắm mốc giữa tỉnh Long An và tỉnh Svay Rieng, nhổ 6 cọc dấu tạm thời xác định vị trí mốc 185 mang về Phnom Penh. Theo TTXVN, ông Sam Rainsy cũng đã có nhiều phát biểu vu cáo Việt Nam “chiếm đất của Campuchia thông qua việc phân giới cắm mốc”.
Một cựu thuyền nhân người Việt chỉ huy một khu trục hạm Hoa Kỳ ghé thăm Việt Nam
Khu trục hạm Mỹ USS Lassen, hiện đặt căn cứ tại Nhật Bản viếng thăm hữu nghị Việt Nam vào tháng 11/2009. Hạm trưởng chỉ huy chiếc tàu là Trung Tá Lê Bá Hùng, một người sinh ra tại Việt Nam, nhưng đã cùng gia đình di tản qua Hoa Kỳ vào năm 1975. Đây là lần đầu tiên mà ông Lê Bá Hùng trở lại Việt Nam từ khi ông ra đi vào lúc 5 tuổi. Phát biểu cảm tưởng về sự kiện này, Trung tá Lê Bá Hùng cho biết : ''Thủy thủ đoàn và bản thân tôi rất hãnh diện được đại diện Hoa Kỳ trước nhân dân Việt Nam. Chuyến đi thăm này là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai quốc gia mà chúng tôi rất hãnh diện được đóng góp phần mình''
Bán danh ba đồng
Nàng Na-tu-xi, kẻ trung gian mua danh của các vị chức sắc bằng tiền vé máy bay, tiền ở khách sạn, tiền công (1 đến 1,2 triệu đồng/ngày),… Nàng này lại bán “cái danh” (hiệu) cho các công ty tham gia mua bán. Như vậy, nàng Na-tu-xi đích thị là con buôn chính cống. Có điều nàng mua danh và bán danh cũng rất chi là bài bản. Có Cu Đê lập BTC; có Cu Chờ (Quy chế) hoạt động và xét tuyển. Có lễ giao hàng rình rang. Có loa đài đưa tin phát hình rầm rộ.
May mà... thi trượt !
Đọc vội, cứ tưởng là chuyện thế tử Jean S. ở nước Phú Lang Sa, hoá ra chỉ là chuyện tỉnh P. bên nhà
Hội thảo về án oan
Ông Nguyễn Đăng Dung nói thẳng rằng tòa án không có quyền năng gì hết, tòa án đi xử mà còn xin ý cấp trên thì làm sao gọi là độc lập. Ông Dung cho rằng tòa án Việt Nam đáng ra phải xét xử trên những tranh luận của bên công tố và bên bào chữa. Nghe xem bên nào có lý để quyết định chứ không nên đánh vật với bị can để tìm chứng cớ buộc tội.thay cho viện kiểm soát.
Nguyễn Văn Lý và sự hoang tưởng về chính trị
Chẳng lẽ báo CAND bịa từ đầu đến cuối câu chuyện của LM Nguyễn Văn Lý ? Chung quy có lẽ chỉ tại Vua Hùng...
Gặp Nguyễn Việt Chiến ở "Phòng cấp cứu"
Hôm xử án, tôi đã chụp được tấm ảnh mà đến giờ vẫn còn tâm đắc, một tấm ảnh thuộc loại hay nhất tôi chụp được từ khi cầm máy tơí giờ - ảnh vợ anh Chiến đang khóc khi biết tin chồng lãnh án 2 năm. Tấm ảnh khiến tôi luôn hốt hoảng mỗi khi giở ra xem.
Với Thứ trưởng Nguyễn Quân : Không có tội hay không có đạo đức xã hội ?
Đọc bài trả lời phỏng vấn của một Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ về việc Vedan được trao giải thưởng với câu trả lời tỉnh queo: “Sản phẩm của Công ty Vedan VN không có tội…” tôi lại nhớ đến câu nói tương tự của một cô bé học sinh khi đoạn phim quay cảnh sinh hoạt tình dục với bạn trai bị phát tán lên mạng tạo nên cơn sốc cho toàn xã hội. Cô bé đó được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đưa lên màn ảnh để diễn màn khóc lóc, cảm thông và phát biểu với 84 triệu dân VN rằng: “Em không có tội”.
Bauxit Tây Nguyên đôi lời thưa lại…
...Báo Văn Nghệ, tờ báo văn lớn nhất cả nước mà nửa năm qua im lặng trước một vấn đề hệ trọng của đời sống xã hội khiến tôi và mọi người thất vọng. Nay quý báo bất ngờ lên tiếng với bài của tác giả Lã Thanh Tùng càng khiến tôi không thể hiểu nổi cái Hội nhà văn của chúng ta là thứ Hội gì đây?...
Triết lý Năm Cam
Sau khi bị hành quyết, dư luận xã hội không còn nhắc đến Năm Cam nữa. Song có một thứ “triết lý” mà Năm Cam sử dụng để tồn tại, bành trướng và reo rắc tội ác vẫn cứ ám ảnh và đeo đẳng đi lên cùng đời sống xã hội. Đó là triết lý: “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng… rất nhiều tiền”!
Bài thơ trên xương cụt
Một truyện ngắn hay của văn học miền Nam, đã in từ 1965, do Trần Hoài Thư vừa sưu tầm. Thời sự "lãnh đạo" văn hoá của những quyền lực "lái lợn" hoá ra hơn 40 năm sau lại càng lộ liễu. Đọc thêm : Đi tìm "bài thơ trên xương cụt" của Chinh Ba (http://damau.org/archives/9716)
Ý THỨC QUAN CHỨC
Bộ Chính trị đang phát động một phong trào mới, nhưng nội dung thì không mới “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” (...) Sẽ vận động dân ra sao, nói sao cho dân nghe một khi quan chức mặc bộ vét Ý, Pháp gần 3.000 đô, đi đôi giầy Ý cũng trên 2.000 đô (...) thậm chí cuộn giấy vệ sinh trong toilet cũng… ngoại (...) Tối tối, những bộ vét hùng hồn rao giảng trên ti vi đều là hàng ngoại đấy.
'Bài học Việt Nam'
Bài viết của Thomas Bass, tác giả cuốn sách mới về điệp viên kiệt hiệt Phạm Xuân Ẩn, THE SPY WHO LOVED US (Người điệp viên yêu mến chúng ta). Được quảng cáo như là cuốn tiểu sử "không chính thức", hàm ý là nó "khác" và "thật" hơn là cuốn PERFECT SPY của Larry Berman. Thật ra hai cuốn đều đáng đọc và bổ sung cho nhau. Chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu cặn kẽ hơn.
CIA và gia đình họ Ngô - Bài 1: CIA tiến vào Đông Dương
Có thể đọc nguyên bản tiếng Anh ở đây : http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB284/index.htm
Viết tắt chữ Việt trong ngôn ngữ thời @
<< Tram nam trog coi nguj ta / Chu tai chu meh keo la get nhau / Trai qa mot cus be zau / Nhug diw trog thay ma dau don log >> Một công trình nghiêm chỉnh và công phu về quốc ngữ a còng.
Người Việt ở Ba Lan không chết bao giờ
Xin nhanh gọn nêu ra hai nhận xét : (1) phóng sự của đài ARD xác nhận sự câu kết (nếu không nói là đồng nhất) giữa công an và các ổ mafia đang ngự trị trên cộng đồng người Việt ở Ba Lan (và có lẽ không riêng ở Ba Lan) ; (2) sự khép kín của xã hội Ba Lan dính liền với não trạng bài ngoại, kỳ thị chủng tộc của không ít đồng bào của ông Lech Walesa
Nói lại cho rõ
Ông Hà Hùng Cường, bộ trưởng Bộ tư pháp, vẫn nợ ông Nguyễn Quanq A. Trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng, thì đòi "xử lý".
Những lời bình kỳ quặc trên báo chính thống của Đảng CS Trung Quốc
Đọc trên mạng HOÀN CẦU của Trung Quốc
Thẩm Quyền Đỏ Mặt
Đọc bài này của nhà báo (không thẻ) Huy Đức, lại nhớ tới mấy dòng thư của anh bạn ở Cali : "độ này đọc báo Việt Nam không còn thấy bức xúc nữa, chỉ thấy nhục". Có thể bàn về thực chất và giới hạn của cái "quyền" đỏ mặt hay thấy nhục. Nhưng trước hết, nó là nhiệm vụ. Quyền hay nhiệm vụ ấy, không có cơ quan ngoại giao hay công an nào có thể cấp, cho, gia hạn hay rút đi cả.
Tiết hạnh này có khả phong?
Thay mặt thôn nữ họ Thị tên Vải, xin vỗ tay mừng “đệ nhất tiết hạnh khả phong” theo kiểu Vedan! Hoan hô quan đốc Hoàng Thủy Tiến, người ký liên tục 3 sắc phong tiết hạnh cho kiều nữ Vedan một cách công mình, vô vị lợi.
Giáo dục : Xin cho tôi nói thẳng
Ngày 06/10/2009 chúng tôi đã giới thiệu bài cùng tên đăng trên Tia Sáng. Nay tạp chí mạng Tia Sáng không đọc được nữa, chúng tôi xin xuất bản lại bài này./ Cập nhật ngày 1.11: xem toàn văn bản gốc trên mặt báo này, tại địa chỉ http://www.diendan.org/viet-nam/hoang-tuy-noi-thang-ve-giao-duc-1/
Nhà vua chết rồi, Hoàng đế vạn tuế!
" ...Chúng tôi ở trong chăn đã lâu, xin có một lời khuyên giản dị với GS như sau: Nước chúng tôi có quá nhiều người tốt bụng rồi, xin ông GS không cần giúp đỡ thêm về mặt này nữa... " Nhà giáo Phạm Toàn đọc hai báo cáo về giáo dục VN của người Mỹ.
Thêm những thông tin về sự việc ở Tu viện Bát Nhã (Bảo Lộc - Lâm Đồng)
Đây là cách trình bày muộn màng và lươn lẹo của công an về sự việc ở Tu viện Bát Nhã. Nó mâu thuẫn với chứng từ dáng tin cậy như của nhà "huế học" Nguyễn Đắc Xuân. Tuy nhiên, tác giả bài báo có tay nghề, (không nói tới lối nói nửa kín nửa hở về đời tư) biết sử dụng những điều mọi người đều biết về vai trò của cô Cao Ngọc Phượng (tức sư bà Chân Không) và cái tật áo gấm về quê, luôn luôn muốn đứng trên người khác mà hơn 40 năm qua, thiền sư Nhất Hạnh vẫn chưa gột bỏ được. Do đó, đọc thông báo của "hai bên", người nào không nắm vấn đề chẳng biết tin ai. Và quên rằng đằng sau những mâu thuẫn về cá nhân và quyền lợi, "vụ Bát Nhã" có trách nhiệm chủ yếu của chính quyền, ngày nào chính quyền còn muốn "quản lý" giáo hội. Bất luận thế nào, phải tôn trọng quyên tự do tu hành của 400 tu sinh, nạn nhân của chính sách của nhà cầm quyền (địa phương và trung ương) và của những ông/bà thầy chưa hết tham sân si. Và phải chấm dứt lối sử dung côn đồ để hành hung tín đồ hay người bất đồng ở Bát Nhã cũng như ở Hà Nội.
Các thao tác trên Tài liệu