Thấy trên mạng (bộ cũ)
Nhận định của Tuyên giáo về hợp tác đào tạo Việt-Mĩ
Mấy hôm nay thấy báo QĐND đăng những bài nói về chống “Diễn biến hòa bình” tôi chẳng hiểu họ nói gì và nhắm vào ai. Cũng có vài bài nói về những người đang bị giam cầm vì tội tuyên truyền chống phá Nhà nước, nhưng cũng chẳng rõ ràng gì cả. Nhưng trên trang nhà của Quảng Ninh có đăng “Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động ‘Diễn biến hoà bình’ trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá” thì sẽ hiểu báo QĐND đang nói cái gì.
Chất độc da cam tại Việt Nam : Làm ngơ tội ác trước mắt
Thảm họa y khoa đang diễn ra tại Việt Nam ngày nay, gây ra do Mỹ sử dụng bất hợp pháp chất độc da cam nhằm khai quang cả một quốc gia, có thể là một dịp tốt cho Tổng thống Obama bắt đầu chứng tỏ giá trị Giải Nobel Hòa bình mà ông mới được trao tặng. Ông có thể bắt đầu chiến dịch hoà bình của mình bằng cách cuối cùng tôn trọng lời hứa, mà đã bị bội hứa ngay lập tức, của Tổng thống Richard Nixon, lúc kết thúc các cuộc hoà đàm vào cuối cuộc chiến, để giúp viện trợ hàng tỷ đô la tái thiết cho Việt Nam. Không có một đô la viện trợ nào như đã hứa được trao.
Anh thợ mộc mà Phan Cẩm Thượng muốn tôn làm thầy
Phạm Đức Sĩ không may mắn được sinh ra làm nghệ sĩ nhưng lại có cơ duyên gần gũi các hoạ sĩ nhờ kinh nghiệm 20 năm đóng khung tranh cho trường Đại học Mỹ thuật. Thi thoảng ngồi tán chuyện, nghe lỏm các hoạ sĩ nói về tranh, nghệ thuật anh đâm ra mê mẩn và cũng tính chuyện sưu tầm cho thoả nỗi. Không hiểu sao, anh thợ mộc quê mùa ấy lại kết loại tranh thờ, một phần vì thấy hợp với thẩm mỹ, phần khác cũng vừa vặn với túi tiền của người chỉ chuyên quanh quẩn với… gỗ.
“DỊCH THẬT” HAY “DỊCH GIẢ”?
...Viện Hàn Lâm Thụy Điển mô tả bà Muller bằng những nhận xét trang trọng sau: "who, with the concentration of poetry and the frankness of prose, depicts the landscape of the dispossessed"... Hoàng Châu so sánh thú vị về 7 cách dịch khác nhau của câu này. Còn cách dịch của bạn ?
Mời cu Lờ làm thủ tướng
Tối qua đi uống rượu về, mò vô nhà bác Ba Sàm thấy tin ông Philipp Roesler là người gốc Việt đầu tiên trong nội các Đức, sướng rêm, máu tự hào dân tộc nổi lên, dù đã say vẫn nốc hết ly rượu to, hút hết nửa bao thuốc mới chịu lên giường. Lên giường rồi vẫn không ngủ được, cứ nghĩ vẫn vơ, giá mình là bố Philipp Roesler, nghe tin này thì sẽ thế nào nhỉ? Mới nghĩ đến thế đã nước mắt dàn dụa. (...) Nghĩ đến đây bỗng nhiên mơ mình có cái quyền tuyển chọn lãnh đạo, lập tức chạy sang Đức gặp cu Lờ, nói ê cu, mày về giải quyết vụ Bauxite Tây Nguyên thật ngon lành, tao cho mày làm thủ tướng. Mày làm thủ tướng 5 năm nếu tham nhũng nước mình không còn là quốc nạn thì mày ưa gì làm nấy, tụi tao sẽ nhất tề gọi mày là Anh giai dân tộc, gọi thế cho nó máu. Mơ thế thôi, chả chắc cu Lờ nó chịu nghe cho, dù gì đầu gà tây còn hơn má lợn ta. Vả lại cu Lờ có tài đến giời mà chạy đâu cũng đụng phải 16 chữ vàng thì làm được cái gì tốt. Nói thế để thông cảm sâu sắc với thủ tướng đương nhiệm, tuyệt không có ý gì khác, xin thành thật khai báo .
Gặp gỡ nữ chính khách Việt kiều đầu tiên tại Bỉ
Người phụ nữ nhỏ bé, dịu dàng Trần Thu Lan, sinh năm 1969, quê gốc thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là nữ chính khách Việt Nam đầu tiên tại Bỉ.
Không thèm ra!
Một sản phụ được đưa vào bệnh viện phụ sản để chờ mổ một ca rất đặc biệt: Có bầu gần 30 tháng, nhưng vẫn không sinh được.
Neuer Gesundheitsminister Rösler Stresstest für den Überflieger
Bộ trưởng trẻ nhất (36 tuổi) của nước Đức : Philipp Rösler, bộ trưởng Y tế của chính phủ liên bang. Là người Việt đầu tiên làm bộ trưởng ở phương Tây. Mồ côi, được đưa sang một trại mồ côi Công giáo Đức lúc 9 tháng, được gia đình Rösler nhận làm con nuôi. Bác sĩ nhãn khoa, đảng viên FDP (Đảng Tự do - Dân chủ, trung phái). Philipp Rösler sẽ phải đương đầu với một hồ sơ cực kỳ khó khăn : tư hữu hoá chế độ y tế như xu hướng "liberal" trong đảng ông chủ trương, hay duy trì những bảo đảm xã hội cho ngưởi dân, như chủ trương của một xu hướng của chính đảng FDP. PR cũng tuyên bố : đến năm 45 tuổi sẽ ngừng hoạt đồng chính trị. 9 năm nữa để thay đổi ý kiến nay chứng minh phương châm "Dzậy mà không phải dzậy". Bà con nào không đọc được tiếng Đức, có thể chép tên bài báo vào Google rồi ra lệnh cho Gù-gồ dịch tự động ra tiếng Anh, tiếng Pháp để hiểu qua bài báo. Hoặc đọc bản tin tiếng Việt trên http://anhbasam.tk/. Trong khi chờ đợi một cộng tác viên "tài đức" của Diễn Đàn viết bài về nhân vật này.
Cần có giải pháp chống lãng phí điện trước khi phát triển điện
Thiếu điện nghiêm trọng là lý do được nêu ra để phát triển ồ ạt điện hạt nhân (...) Đây là một nhầm lẫn tai hại, thậm chí quan niệm này khá lạc lõng trong khi khắp nơi trên thế giới người ta chú trọng phát triển công nghệ ít tiêu tốn năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng điện trong mọi ngành sản xuất.
'Đừng làm khó các nhà khoa học'
Tiếp theo Quyết định 97, Dự thảo thông tư “Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ” do Bộ Khoa học - Công nghệ (KHCN) xây dựng có tiết mục "các tổ chức khoa học công nghệ đăng ký hoạt động sau 5 năm phải đi đăng ký lại; nếu mất giấy phép phải làm lại các thủ tục từ đầu như khi cấp mới và phải có thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng..."
“Người ta hèn là do dân trí thấp”
Làm sao đưa sách về nông thôn ? Một sáng kiến độc đáo và có vẻ rất hiệu quả (sáng kiến tất nhiên là từ dân rồi, đợi các quan văn hoá thì còn lâu !).
Ép người khác làm người Trung Quốc
...Hai năm trước nhà văn Chung Tổ Khang viết trong cuốn Kiếp sau không làm người Trung Quốc, dẫn chứng từ điều tra bạn đọc mạng Trung Quốc, có đến 2 phần 3 người “kiếp sau không muốn làm người Trung Quốc”... Tác giả là nguyên tổng biên tập "Nhật báo kinh tế", Đài Loan.
Đại vệ chí dị (tiếp tục)
Nước Vệ sắp đến ngày đại hội nhân sự, mọi việc rối tung cả lên. Các quan trong triều ai cũng lo đến việc giữ chức tước. Bọn tay sai nhân đó mà tăng giá mọi thứ vơ vét tiền của nhân dân...
'Nóng bỏng' chất thải ở nông thôn
Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Hương, Viện Nước tưới tiêu và môi trường, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, dự báo đến năm 2010, khối lượng chất thải nông thôn khoảng hơn 145.000.000 tấn, sẽ tăng 173,8% so với năm 2007. Đó là chất thải chăn nuôi, chất thải sinh hoạt, chất thải làng nghề, chất thải y tế... Bên cạnh đó, bao bì thuốc bảo vệ thực vật là nguồn chất thải nguy hại đang là mối lo của nông thôn. Theo ông Trịnh Công Toản, đại diện Cục Bảo vệ thực vật, trong 10 năm qua loại chất thải độc hại này đã tăng gấp hơn 10 lần. Tính toán cho thấy, cứ mỗi bao bì thuốc lại có 1,8% lượng thuốc dính vào. Nông dân theo thói quen sử dụng xong là vứt ngay ra môi trường. Trong khi đó, bao bì làm bằng giấy kẽm, chai nhựa, chai thủy tinh bị vứt bừa bãi ra đồng ruộng, là loại chất thải nguy hại, khó phân hủy.
Sinh viên “bán duyên”: Ăn ngon mặc đẹp vẫn tủi thân
Hiện có rất nhiều trung tâm dịch vụ bê tráp cưới hỏi do sinh viên lập ra như An Đức (Cầu Diễn), Hương Ly (Đống Đa) … Giá các dịch vụ này dao động từ 70 - 80.000 đồng/người/ ca. Anh Trần Đức (An Đức) cho hay dịch vụ này không vi phạm pháp luật, “mà lại cho mình kinh nghiệm kinh doanh, làm việc, trở nên năng động hơn”.
Cạn kiệt tài nguyên
Sáng 21.10, tại phiên họp Quốc hội thảo luận về Dự luật Thuế tài nguyên, Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên đã đưa ra những con số khiến nhiều cử tọa giật mình: “Trong thời gian qua, tình trạng cấp phép khai thác mỏ ở các địa phương vô cùng dễ dãi, trong khi Bộ TNMT chỉ cấp phép hơn 100 giấy phép thì ở địa phương người ta cấp tới hơn 4.000 giấy phép”. Có thể nói, việc các địa phương cấp phép khai thác tài nguyên rồi xuất khẩu quặng thô ồ ạt gây bức xúc trong xã hội, chả khác nào việc cấp phép xây dựng sân golf trong thời gian qua. Thế nhưng sân golf thì còn có thể cải tạo được, nhưng tài nguyên mất đi thì không bao giờ tái tạo được. Chỉ cần một sự tính toán nhỏ đó là, nếu như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia hoàn thành xong 14 đập thủy điện trên sông Mêkông thì lượng phù sa về Đồng bằng sông Cửu Long sẽ mất đi 40%.
Yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại ngư dân Việt Nam
Chiều nay (21/10), Bộ Ngoại giao triệu Đại sứ Trung Quốc đến để trao công hàm yêu cầu xử nghiêm những nhân viên vũ trang có hành động thô bạo với ngư dân Việt Nam (Chữ "triệu" này hình như là của phóng viên VietNamNet, còn Bộ ngoại giao có "quen" dùng chữ này với đại sứ "lạ" không ?)
VN tổ chức hội nghị quốc tế về Biển Đông
BBC được tin một hội nghị về Biển Đông do Việt Nam chủ trì sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 tại Hà Nội.
Kẹt cứng tứ phía cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất
Sở GTVT thành phố tính đến giữa tháng 10 khu vực xung quanh sân bay TSN có khoảng 30 “lô cốt” án ngữ các tuyến đường chính hướng về sân bay./ Sở này chỉ biết "tính" các lô cốt, còn chuyện giải toả chúng chắc thuộc trách nhiệm sở du lịch ?
Màng trinh “made in China” giá 300 ngàn ở Hàng Chiếu
16 chữ vàng và 4 tốt, nay phải thêm 4 chữ "trinh tiết vĩnh hằng", và 1 tốt : "màng trinh tốt".
Hành trình truy tìm ký ức của một chiến sĩ Hải quân
Vào cái tuổi hai mươi "tim đang dào dạt máu/gân đang săn và thớ thịt căng da", anh Trương Văn Hiền mang theo tình yêu Tổ Quốc cưỡi sóng đạp gió cùng đồng đội thực hiện chiến dịch "Chủ quyền 1988" lịch sử. Trong biến cố ngày 14/03/1988, anh Hiền chìm cùng tàu HQ-604, lênh đênh giữa Biển Đông mênh mông, ba ngày hai đêm sau mới được cứu sống.
Tự do báo chí 2009 : Việt Nam xếp hạng 166/175
Theo bảng xếp hạng của RSF (Phóng viên không biên giới), Việt Nam đứng đầu trong 10 nước tồi tệ nhất về tự do báo chí. 90 năm sau 8 yêu sách của Nguyễn Ái Quốc gửi Hội nghị Versailles, Việt Nam đứng chung với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran, Yemen, Miens Điện... Đối với RSF, Việt Nam ít tự do báo chí hơn cả những nước độc tài thối nát như Syria, Arabia Saudi, Lybia, Gabon, Sudan...
Bằng cấp không phải là thước đo người trí thức
Tuy đầu đề như vậy, nhưng bài phỏng vấn nêu nhiều vấn đề quan trọng
Theresa Nguyễn : "Về Việt Nam, tôi có nhiều việc để làm hơn ở nước ngoài"
Sinh ra và lớn lên tại Đan Mạch, tốt nghiệp đại học báo chí tại Úc, được nhiều hãng truyền hình mời làm việc, nhưng cô gái gốc Việt Theresa Nguyễn quyết định “đầu quân” cho VTV4-Đài truyền hình Việt Nam. Hiện Theresa là đạo diễn, MC cho Công dân toàn cầu, một chương trình về giới trẻ phát trên VTV3 lúc 14g chủ nhật hằng tuần.
Những con đập Lan Thương trên vùng động đất Vân Nam
Không có gì bảo đảm rằng một thảm họa vỡ đập do động đất sẽ không thể xảy ra trên khúc thượng nguồn sông Mekong, khi mà ai cũng biết Vân Nam là vùng nhiều động đất. Nếu sông Mekong là mạch sống của hàng trăm triệu cư dân, nước sông Mekong là máu của đất, thì mỗi con đập Vân Nam là một “gót chân Achilles” cho toàn vùng, và mối thảm họa do chính con người gây ra sẽ lớn hơn gấp bội so với tai ương từ thiên nhiên...
Tình trạng pho tượng Phật bà Quan âm nghìn mắt nghìn tay chùa Bút Tháp
Hiện tại chất lượng kỹ thuật của các tượng Phật Bút Tháp không đồng đều. Những tượng gỗ vẫn còn tốt, những tượng lõi gỗ với chi tiết đắp đất phủ sơn bong tróc nhiều. Những tượng đất phủ sơn hoàn toàn xuống cấp nặng. Những pho tượng được sơn mới và trùng tu đều có xu hướng hỏng, và hỏng từ bên trong do màng sơn mới làm tượng không thở được.
Sau 15 phút, mời báo chí 'chầu rìa'
Báo chí đã được dồn hết vào "lề phải" mà còn cho "chầu rìa" như vậy, thì hình như Thành uỷ HCM hơi bị có vấn đề. Nhưng mặt khác, 15 phút hình như cũng quá nhiều rồi nhỉ.
PHÍA SAU BÃO LŨ
Bão lũ không hẳn chỉ là sự tàn phá. Nhiều khi chỉ nhờ vào bão lũ mới nhìn nhận, đánh giá chân xác được ý thức trách nhiệm và… tầm vóc quan chức.
Thêm tài liệu cho hồ sơ ca trù
Một bài trên báo Nhân Dân (ngày 1.12.1957) do Lại Nguyên Ân tìm lại. Cũng nên bổ sung vào hồ sơ Ca Trù gửi UNESCO (phải đến năm 1974, Hà Nội mới chịu khôi phục Ca Trù).
Tội làm hư dân
Tòa án thường chỉ xét những tội cụ thể. Nhưng tôi tưởng tất cả các quan chức một khi hư hỏng, ngoài hành vi phạm pháp, còn phải xét thêm một tội nữa: Tội ngấm ngầm thúc đẩy dân làm bậy. Tội làm hư dân.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy : Để đi đến sự thật, cần biết tự hoài nghi
<<Tôi biết Nguyễn Thị Từ Huy vì học cùng trường với chị, vì chị duyên dáng và khiêu vũ đẹp. ..>> Đây là câu đầu bài trao đổi với tác giả cuốn luận án về Alain Robbe-Grillet. Thế mới biết người ta, không ai có thể hoàn hảo về mọi mặt.
Thay đổi cho đại học thế kỷ 21
TT - Những thay đổi của xã hội hiện đại đòi hỏi cách tiếp cận mới đối với đại học (ĐH) thế kỷ 21. Cuộc hội thảo quốc tế với chủ đề “ĐH nào cho thế kỷ 21?” do Trung tâm giáo dục Trí Việt tổ chức trong hai ngày 16 và17-10 tại TP.HCM đi tìm câu trả lời (...) Với sự tham gia của trên 70 khách mời từ hơn mười nước như Mỹ, Chile, Colombia, Brazil, Canada, Campuchia, VN...
Màng trinh "made in China" có giá bao nhiêu ?
Tại Ai Cập, một bộ kít màng trinh nhân tạo được nhập khẩu từ Trung Quốc có giá 30 đô la Mỹ nhưng lại thường được quảng cáo là có xuất xứ từ Nhật Bản. Và người ta có thể dễ dàng mua được nó ở mọi nơi không chỉ ở Ai Cập mà cả ở những nước Trung Đông khác. (Trên bao có đề rõ chữ Hán : Nhân tạo xử nữ mạc)
Tiếp cận người Việt bị lừa vào rừng sống
Một phụ nữ lớn tuổi, giọng Nghệ An, cho biết, quê ở Anh Sơn. Hành trình từ Hà Nội đi máy bay sang Nga, qua Đức và tới khu rừng này mất một tháng bảy ngày. Nghe có tổ chức giới thiệu người đi Anh làm việc, cô đã cẩn thận kiểm tra, trước khi thế chấp căn từ đường ba đời của nhà chồng lấy 7.000 euro để đi lao động, hòng đổi đời cho hai người con trai. Cô cho biết, đơn vị tổ chức hứa hẹn rằng, tới Anh làm việc hai tháng là đủ tiền lấy lại sổ đỏ. Ở Moscow được 20 ngày, cô được cho 60 USD để tiêu, thì có người lạ mặt đến gặp, cho biết mười ngày nữa lên đường nhưng phải trả chi phí 2.000 euro, do khoảng chi trước chỉ lo tới Nga. Tự đánh giá là gặp bọn lừa đảo, người phụ nữ này vẫn cố nuôi hy vọng gỡ gạc nên đồng ý gọi điện thoại về nhà, thế chấp sổ đỏ để được sang Đức, qua Pháp. Cô cho biết, ở khu rừng này, cô gặp 26 người đồng cảnh ngộ, tất cả đều ở miền Trung. Nghe mức chi phí 9.000 euro của người phụ nữ đến từ Nghệ An, có nhiều người cho biết, họ mất tới 13.000 euro. Người nữ trạc tuổi ba mươi nói: “Bố mẹ em thế chấp ba thửa ruộng cho ngân hàng đến 300 triệu đồng, tương đương 16.000 euro”.
TT. Nguyễn Tấn Dũng đòi “xử lý” trí thức Viện IDS: TS. Nguyễn Quang A lên tiếng
Câu “xử lý những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng...” thì chúng tôi cho rằng đây là một sự đe dọa, trù dập không đúng pháp luật. Luật khiếu nại và tố cáo nghiêm cấm tất cả những hành động như thế, và tất cả những hành động của chúng tôi suốt từ ngày mùng 8 Tháng Chín cho đến nay, đều là những hành động góp ý cho chính phủ, cho các cơ quan công quyền một cách xây dựng. Ðáng tiếc, những lời khuyên của chúng tôi không được tiếp nhận. Chúng tôi khuyên là nên hoãn quyết định này, thì lúc đó còn giữ được danh dự rất tốt cho những người có liên quan. Rất tiếc, kiến nghị đó của cá nhân tôi, đã không được hồi âm, và điều ấy buộc ngày hôm nay, tôi sẽ phải dùng đúng quyền công dân của mình, gửi một đơn đến Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, và đề nghị Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội xem xét ra quyết định đình chỉ việc thi hành quyết định phi pháp của thủ tướng, và trình ra Quốc Hội để Quốc Hội bãi bỏ Quyết Ðịnh 97 theo đúng tinh thần của luật hiện hành.
Tiểu thuyết Việt Nam: Những chuyển động không nhỏ
TP - Trong các ngày từ 15 đến 18 tháng 10, tại Pháp diễn ra Hội Sách Aix-en-Provence. Chủ đề của Hội sách năm nay là “Châu Á: Một tiểu thuyết thực sự”, với sự tham gia của 9 nhà văn châu Á (...) Nhân dịp này, Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu Đoàn Cầm Thi.
Ca trù đích thực giờ chỉ còn trong... băng đĩa
...Các đào nương giờ còn lại rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm 2006, cả nước ta có 21 người. Hiện chỉ còn hơn 10 nghệ sĩ. Họ đã đều ở độ tuổi thất thập. Những người này giỏi lắm mỗi người chỉ nắm được 15 điệu ca trù. Mà theo thư tịch cổ thì ca trù có tất cả 99 thể cách. Các tài liệu và băng đĩa hiện nay giữ lại được 26 điệu. Mất mát nhiều lắm. Nhiều cái không thể phục hồi nổi nữa...
Tiền lệ
“Thiếu tinh thần xây dựng” làm một cảm nhận mang tính chủ quan vì không thể lượng định bằng các tiêu chí cụ thể. Phát biểu của học sinh với thầy hiệu trưởng về chuyện trường không có phòng vệ sinh đúng tiêu chuẩn, với người thầy chăm lo cho học sinh thì bình thường nhưng với một ông vừa nhận tiền “lại quả” từ nhà thầu xây dựng phòng học chắc chắn sẽ bị nhìn nhận như mũi dùi chỉa thẳng vào ông – thế là “thiếu tinh thần xây dựng”, phải giao cho giáo viên chủ nhiệm “xử lý”.
Về "sự cố" xả lũ thuỷ điện A Vương-Quảng Nam : Hoà cả làng!
Sau khi xảy ra "sự cố" xả lũ hồ chứa thuỷ điện A Vương, lần đầu tiên, Ban lãnh đạo Cty CP thuỷ điện A Vương và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam mới có dịp ngồi lại "đối chất" trong cuộc họp với đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương (PCLBTƯ) vào ngày 16.10. Xem thêm : "Thủy điện A Vương xả lũ gấp 10 lần cho phép" của báo Pháp luật TP HCM (http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=274307)
Nhận định của Trung ương GHPGVN về tình hình tại tu viện Bát Nhã & chùa Phước Huệ
Lời toà soạn báo Giác Ngộ : " Sự cố đáng tiếc diễn ra tại tu viện Bát Nhã, thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng kéo dài từ ngày 27-9-2009 đến nay và đang tạo ra những diễn biến phức tạp tại chùa Phước Huệ trên cùng địa bàn đã gây hoang mang dư luận trong và ngoài Phật giáo, làm sút giảm niềm tin và tác động bất lợi đối với công cuộc xây dựng xã hội và phát triển đạo pháp của GHPGVN. Lộ trình “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đang bị thử thách nghiêm trọng bởi cách hành xử thiếu văn hóa của chính quyền địa phương, phủ nhận những nỗ lực của xã hội theo hướng thượng tôn luật pháp."
"Đại lễ 1000 năm phải để lại dấu mốc với đời sau"
"Đại lễ lớn 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phải có ý tưởng lớn, độc đáo, chứ vẫn chỉ dừng ở xếp hình người, múa may chào mừng thì lại giống 1000 lễ hội khác, na ná, nhạt nhòa, xong rồi quên luôn" - đạo diễn Doãn Hoàng Giang lên tiếng.
Lùi báo cáo Quốc hội về bô-xít đến kỳ họp sau
Chính phủ né tránh vấn đề bauxite, nhưng lại dụ khị Quốc hội vào dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận.
Tuần của mất mát, lo lắng và hy vọng
Hi vọng ? chắc hi vọng là tuần sau ít mất mát và bớt lo lắng hơn chăng ?
Khám sức khỏe kinh tế Việt từ chỉ số ICOR
Nói gọn, chỉ số này cho biết cần bao nhiêu đồng vốn đầu tư mới làm ra được một đồng tài sản. Ở những nước chung quanh ta, trong thời kỳ mới phát triển, chỉ số này chỉ xấp xỉ 3, còn ở VN mấy năm qua nó là 5 và nay đang lên đến "đỉnh" mới: 8. Chính phủ thì vẫn cứ bác bỏ mọi lời phản biện về chính sách kinh tế của mình...
Khẩn trương thực hiện nghiêm Quyết định 97 của Thủ tướng
Thật là phạm thượng, IDS dám tự giải tán trước khi bị giải tán bằng quy đê chín bảy, phải nghiêm khắc xử lý. Nhưng ở đây có điều khó hiểu: sau IDS còn có gì nữa đâu để mà thực hiện cái gọi là quyết định này. Vậy tại sao lại phải khẩn trương ? Đã thế, còn giở giọng doạ nạt nữa : "Thủ tướng cũng giao UBND TP. Hà Nội chủ trì, cùng Bộ Khoa học và Công nghệ có hình thức xử lý thích hợp, đúng quy định của Đảng và Nhà nước đối với việc tự giải thể của Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) và những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc IDS."
Mâu thuẫn nội bộ dẫn đến xô xát tại Tu viện Bát Nhã
Giải thích của Ban tôn giáo. Quá muộn và trái ngược với những chứng từ đáng tin như lời kể của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân. Sao chính quyền không nói thẳng : chấp nhận hay không chấp nhận cho Làng Mai tổ chức tu hành ở trong nước ?
Chuyện kể của những ngư dân trở về từ cõi chết
Đã hơn 7 ngày trôi qua, trên gương mặt của những ngư dân trở về từ cõi chết nơi biển khơi xa vẫn chưa hết bàng hoàng. Bởi hơn 200 ngư dân của 17 con tàu đánh bắt không chỉ bị bão quật tơi bời, mà còn bị đánh đập, trấn cướp hết tài sản. Hung thủ là "một nhóm người lạ mặt mặc sắc phục hải quân Trung Quốc với súng ống trên tay cùng búa tạ, rìu, xà beng…"
Viết cuộc đời bằng đôi chân
Bạn hãy tìm ra 10 phút, gạt tất cả sang một bên, để đọc bài phóng sự này.
Tôi hiện hoàn toàn bình thản
Herta MUELLER, giải Nobel văn chương 2009, trả lời phỏng vấn của Süddeutsche Zeitung
Lễ hội cầu Long Biên và những điều đáng tiếc
Nhưng muốn thấy những hình ảnh của sự nhếch nhác, nên vào mạng của Xuân Bình : http://xuanbinhfreelance.wordpress.com/2009/10/13/yeu%E2%80%A6c%E1%BA%A7u/
VĂN HÓA “KINH THẾ TỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ LA TRÊN HẾT”
Nhạc sĩ Tô Hải phát biểu quan điểm của mình về âm nhạc dân tộc. Bị cắt đường dây internet, ông phải đánh du kích.
Ban biên tập báo TQ từ chức
Cả ban biên tập một tạp chí Trung Quốc đồng loạt từ chức, đặt câu hỏi về môi trường phản biện tại nước này.
Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” : Báo chí với sự nghiệp “phò chính, trừ tà”
Xin trân trọng giới thiệu bài "chính luận" nảy lửa của báo Quân đội Nhân dân, với hai nhận xét nhỏ. Một là, "diễn biến hoà bình" là món "cứt gà" mà cục tình báo Hoa Nam bày ra từ đầu thập niên 90, ngày nay chỉ còn Ban tuyên giáo và bộ 4T tiếp tục tiêu thụ, chứ ở "chính quốc" chẳng ai còn dám xào xáo món này nữa. Hai là, tác giả đã khôn khéo dẫn bốn chữ "phò chính, trừ tà" của cụ Hồ cho thêm mắm muối "tư tưởng Hồ Chí Minh" vào món ăn khó xài này. Xin hỏi cái vụ báo Dân Trí phải đăng tấm hình chụp ngày 28.2.2005, nhưng dán ẩu thời hiệu 9 10 2009 để vu cho bà Thuỷ đả thương ông Điệp tối hôm trước, thì "chính" là đâu ? "tà" là bên nào ? Quân đội là của nhân dân hay của đám hỗn quân hỗn quan đang làm bậy 24g/24g ?
Vụ bà Trần Khải Thanh Thủy “cố ý gây thương tích” và dấu hiệu “bẫy người khác phạm tội”
Tóm lại, mới chỉ qua nguồn tin “một bề” do Công an quận Đống Đa cung cấp cho báo chí Nhà nước, vụ bà Trần Khải Thanh Thủy “cố ý gây thương tích” đã có dấu hiệu rõ rệt của một vụ khiêu khích hay “bẫy người khác phạm tội” thực hiện bởi chính cơ quan trấn áp tội phạm, một hành vi đảo lộn pháp luật và vì vậy mang tính hủy diệt đối với toàn bộ hệ thống chính trị hiện hành.
Khởi công xây Nhà Quốc hội
Một toà nhà chưa xây đã ghi khắc ba chữ Nông Đức Mạnh vào danh sách những tội phạm văn hoá và lịch sử.
Đập thủy điện A Vương xả lũ vô trách nhiệm
Bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Cùng lúc, gần 150 triệu mét khối nước của đập thủy điện A Vương ở Quảng Nam đã « góp phần » gây lũ lụt cho hàng trăm nghìn dân ở hạ lưu sông Vu Gia và Thu Bồn. Nhà báo Thanh Thảo trả lời RFI. Đọc thêm : <<Xả lũ kiểu “A Vương”, dân có thể kiện !>> trên báo THANH NIÊN (http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200941/20091010234632.aspx)
Không Còn Là Chuyện Quý Bà
Một đất nước mà các thiết chế xã hội dân sự không được hỗ trợ để phát triển, một hệ thống tư pháp không được tôn trọng; khi có tranh chấp hay bất đồng ý kiến, không đợi phán quyết của toà, bên có thế lực, có quyền lực, lại dùng công an “trấn áp” bên độc mã đơn thương thì ở đất nước đó người dân không bao giờ có an ninh được.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 11
Hội nghị Trung ương 11 với nội dung chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc hôm thứ Bảy 10/10 tại Hà Nội.
Họa sĩ Lê Bá Đảng: Vẽ không theo trường phái nào, làm tranh không giống ai
Từ ngày 9.10, Bảo tàng Mỹ thuật VN đã khai mạc triển lãm: Mỹ thuật Lê Bá Đảng - giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật VN 37 tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của họa sĩ.
MỘT CÁI TÁT VĂN HÓA!!!
<< ...Tối hôm CLB Ca trù Thăng Long và CLB Quan họ Đặng Xá (Bắc Ninh) hát thờ cửa đình Cống Vị (Hà Nội) mừng sự kiện 2 di sản được vinh danh, đã xảy ra một chuyện thật đáng xấu hổ. Bên trạm y tế phường (nằm kế bên đình), tiếng đàn organ cùng dàn đồng ca của đội văn nghệ cựu chiến binh phường, lực lượng công an phường và ông phó chủ tịch phường đã “hợp lực” thể hiện 1 “cái tát văn hóa” như trời giáng vào các nghệ nhân, đào kép, liền anh liền chị, các nhà báo cùng những người tận tâm tận lực với Ca trù, Quan họ... >> Và đây không phải chuyện tình cờ.
“Lũ gỗ” ở Quảng Nam: Thủ phạm là lâm tặc và thủy điện
Người ta ước tính có đến 1.000m3 gỗ tròn, gỗ xẻ đã trôi theo lũ về hạ lưu sông Vu Gia (Quảng Nam) trong trận bão số 9 vừa qua. Điều gì đang xảy ra với rừng đầu nguồn?
Nhớ Nguyễn Minh Châu
<< ...Thất thiệt to lớn nhất của văn nghệ minh họa của ta là từ đấy những nhà văn đánh mất cái đầu và những tác phẩm văn học đánh mất tính tư tưởng, - nghĩa là những tư tưởng mới và độc đáo mang tính khái quát cuộc đời của riêng từng nhà văn... >> Nghe Nguyễn Quang Lập nói về Nguyễn Minh Châu, và đọc lại một bài viết bản lề "HÃY ĐỌC AI ĐIẾU CHO MỘT GIAI ĐOẠN VĂN NGHỆ MINH HOẠ"
Trăm loại phong bì: Học vấn, cơ thể, xã hội....
Có con bé con đang học mẫu giáo. Trắng trong như thể thiên thần. Sà vào lòng mẹ, cô tiên thơ ngây chỉ ước có độc một điều. Ngày mai đưa con đến trường, mẹ nhớ mang theo phong bì. Để cô giáo thôi không véo tai con. Rồi thì lớn lên, những khi dửng mỡ, muốn có cái bằng cao học, hơn nữa thì muốn có cái bằng tiến sĩ cho oai, dọa bà hàng xóm. Thế là lại cần một đống phong bì. Nhưng mà phải dày cơ đấy. Tiến sĩ sau này sẽ được khắc vào bia đá, chứ có đùa đâu mà mỏng.
TS Nguyễn Thanh Hoa, con gái cả của nhà thơ Tố Hữu : Không bao giờ đi lùi...
Bình luận của người giới thiệu : một người cha tốt không thể là một người hoàn toàn xấu.
TÔI KHÔNG DÙNG ZOLOFT MỚI LÀ LẠ (PHẦN 1)
Hôm nay chủ nhật, xin mời vào đọc tâm sự của một bác sĩ. Địa chỉ hai phần sau : Phần 2 (http://andropause.multiply.com/journal/item/39/39), Phần 3 (http://andropause.multiply.com/tag/zoloft). Ai nóng ruột, có thể đọc ngay phần 3 sẽ gặp một phụ nữ có chung một niềm ngưỡng mộ với giáo sư Trần Hữu Dũng. Cảm ơn chị T.H. ở Melbourne đã giới thiệu cái Blog này của một bác sĩ lấy tên là Andropause (tra từ điển y học không ra, chẳng biết dịch là gì : andropause là tuổi của nam giới, tương đương với tuổi tắt kinh của phụ nữ, chẳng lẽ là tuổi tắt tinh ?).
Việt Linh - Khi làm phim...
Người ta gọi đó là đam mê. Tôi thì thấy giống sự... si tình! Nhưng si mê không chưa đủ, theo tôi muốn làm đạo diễn cần phải hội đủ ba yếu tố: đam mê, kiến thức và ám ảnh.
Bà Trần Khải Thanh Thủy bị bắt về tội Cố ý gây thương tích
Đây là lối giải thích của công an đăng trên mạng Dân Trí sau khi bắt giam vợ chồng nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho vợ chồng chị, xin vào đây : http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/writer-TranKhaiThanhThuy-and-her-husband-are-assaulted-by-police-HGiang-10092009103829.html
Dịch sách để giữ gìn tiếng Việt
...điều gì đã khiến tôi say mê công việc này ư? Đơn giản lắm: để nhiều người cùng chia sẻ thú vui được thưởng thức một tác phẩm văn học đáng đọc, dù cổ điển hay đương đại...
Những bạo hành ở Tu viện Bát Nhã xin giải thích giùm tôi
Chứng từ đầy đủ chi tiết của Nguyễn Đắc Xuân
LỤT QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG DO ĐÂU ?
Sau khi vội vàng thăm hỏi thì người dân mới cho biết nước ngập nhanh bất ngờ là do nước ở đập thủy điện A VƯƠNG trên vùng cao Đông Giang tích trữ đến 300 triệu mét khối vào những ngày trước bão mà không chịu xả bớt. Mãi cho đến ngày 29/9/2009 khi thấy bão thổi đến mới vội vàng xin phép xả 14 triệu mét khối nếu không thì vỡ đập. Sau khi xin phép, không phải họ đã xả 14 triệu khối mà là 150 triệu khối cùng lúc với mưa bão! Hai nguồn nước vừa mưa bão vừa xả đập cùng lúc như vậy thì dân hạ lưu Trà Kiệu, Duy Xuyên, Hội An lãnh đủ là lẽ đương nhiên. Thiên tai chưa đủ lại còn "thủy hại" nữa, dân chỉ biết kêu trời không thấu. Nước ngập 2 ngày và rút cạn vào ngày 1/10.
Bão... "tố"
Đừng đợi những cơn bão…”tố” ra những bất cập, gian dối hay vô cảm, nếu muốn dân tộc 85 triệu bước ra thế giới với “chân cứng đá mềm”.
Nghĩ về một phiên toà
Tiếp theo nhà giáo Vũ Hùng (xem tin tại http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/10/091008_more_trials.shtml), ông Phạm Văn Trội, 37 tuổi, vừa bị Tòa án Nhân dân Hà Nội xử 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại gia. Họ bị coi là những "người dại dột". Nhưng, đúng như Người Buôn Gió cảm thán, chọn cách làm người dại dột quả không dễ dàng : Vì nó đòi hỏi cái mà xã hội này đang khan hiếm nhất, đắt đỏ nhất đó là ‘‘ lương tri ’’.
Lê Đăng Doanh: Phải cắt sân sau, bỏ đặc quyền
“Chúng ta đã gửi trứng cho ác khi trao quyền điều hành xuất khẩu gạo cho một hiệp hội mà Chủ tịch lại đồng thời là Tổng Giám đốc Tổng Cty lương thực. Đây là chính sách bị lỗi hệ thống lớn…”.
Án tù 3 năm cho ông Vũ Hùng
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa tuyên án nhà hoạt động dân chủ Vũ Hùng 3 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia vì tội 'Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN' theo điều 88 Bộ Luật Hình sự. Xem thêm : phỏng vấn vợ ông Vũ Hùng : 'Án tù quá đáng' (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/10/091007_tuyetmai.shtml)
Việt Nam trước kỳ Đại hội Đảng
Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có cuộc họp kéo dài đến hết tuần này ở Hà Nội.
Sai chính tả đang trầm kha
“Một người ít học nếu viết sai có thể chấp nhận được nhưng một cử nhân, thạc sĩ hay cán bộ nhà nước mà viết sai chính tả, ngay cả những lỗi chính tả cơ bản thì đúng là tình trạng đáng báo động”
Thuỷ tổ nghề nail Việt
Lại càng ngậm ngùi với câu slogan của Du lịch Việt Nam do chính mình nghĩ ra: “Đi nhanh đi , kẻo chúng nó phá ! ”
Nữ giám đốc nặng…14kg
“Giàu đâu phải là có cái túi tiền to mà là cái đầu biết làm ra tiền”. Đó là khẳng định của một vị giám đốc nặng chưa đầy 14kg của tổ hợp may Vầng Trăng Khuyết tại thôn Vãng Sơn, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam.
Bão đánh “vỡ” ra nhiều chuyện làm ăn gian dối
<< “Nhờ” bão, người dân Đà Nẵng phát hiện bờ kè ven biển, trụ điện... còn dễ ngã đổ hơn cả hàng rào bằng tôn! >>/ Khi bão yên rồi, liệu có cuộc điều tra nào về những tội ác này?
Trần Dần & Tố Hữu
Tất nhiên, không ai tin việc tập thơ Trần Dần bị “niêm phong” chỉ vì vài cái lỗi về thủ tục. Nhưng thôi, đó cũng là một lối ra rất đỡ mất mặt. Dù sao, Thơ Trần Dần cũng đã bán rất chạy, ngay đến cậu con trai tôi, 15 tuổi, cũng tò mò (...). Đôi khi nghĩ, những người như Hữu Loan, Trần Dần dại thật. Nhưng, Những ngày ấy bao nhiêu thương xót, làm sao có thể bắt những người như các ông có thể quay lưng lại với nhân dân!
Nhân tâm và tâm bão
Có lẽ chuyện này chỉ dừng lại cho đến khi một ai đó từ chức hay bị mất chức? Hoặc tốt hơn, thay vì đầu tư 15 triệu đô la tổ chức thi hoa hậu hay chi hàng triệu đô la cho các cô gái chân dài thi thố…, nên mua thiết bị cho hệ thống dự báo thời tiết, đào tạo lại cán bộ của ngành.
Các thao tác trên Tài liệu