Thấy trên mạng (bộ cũ)
Trung Quốc: "Lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông là không thể bàn cãi"
Một bản tin của tuanvietnam đã bị bóc đi. Chắc là có "lệnh không thể bàn cãi" của bộ 4T. Thế mới biết "giao thiệp" với báo chí Việt Nam dễ "đề nghị" hơn là "giao thiệp" với đại sứ Trung Quốc.
Không còn là chuyện “trà dư tửu hậu”
Bài này, nhà văn Nguyễn Quang Thân viết trước khi có tin ông Hồ Xuân Sơn, thứ trưởng Bộ giao thiệp, í quên, Bộ ngoại giao, "đề nghị" với đại sứ Trung Quốc "không cản trở" ngư dân Việt Nam đánh cá trên vùng lãnh hải Việt Nam. Nếu viết sau, chữ "quốc thể" chắc phải đổi ra "quốc nhục". Ấy là tôi đề nghị thế.
ASEAN còn làm được gì ?
Cho tới nay, các vụ tranh chấp bên trong các nước ASEAN không phải là không có, tuy nhiên phần lớn đã được giải quyết qua bàn đàm phán. Thế nhưng trong bối cảnh giải pháp quân sự xem chừng như càng lúc càng có khả năng xảy ra, các viên chức trong khu vực đã bày tỏ quan ngại rằng tình trạng ổn định có cơ nguy cơ tan rã kéo theo hậu quả khôn lường cho hòa bình và an ninh. (...) xét tới thất bại trong việc không thuyết phục được Trung Quốc tham gia giải quyết các vụ tranh chấp trên biển Đông với từng nước một, thì sự hữu hiệu của ASEAN có vẻ sẽ càng ngày càng gặp nhiều vấn đề.
Đại Vệ chí dị
Lại nói về nước Vệ : Cường đế bàn với Bạo vương, ăn làm sao nói làm sao về chuyện bán rẻ khoáng sản cho nước Tề. Chuyện thiệt hay, nhưng hình như chuyện thực còn hay dễ sợ hơn nhiều.
Nhà tài trợ: Việt Nam cần cẩn trọng trong khai thác bô-xít
Đã đi thực tế khảo sát Tây Nguyên, tại Hội nghị CG giữa kì bế mạc chiều qua(8/6) ở Buôn Ma Thuột, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam lưu ý Việt Nam cần cẩn trọng trong khai thác bô-xít, đảm bảo lợi ích cho người dân, đặc biệt ở Tây Nguyên, hạn chế cái giá phải trả.
Đức trục xuất hàng trăm người Việt
Đức và Ba Lan trục xuất hàng trăm người Việt nhập cư bất hợp pháp vào tối hôm thứ Hai, dẫn đến cuộc biểu tình của 200 người khác tại sân bay quốc tế Schoenefeld ở Berlin.
Trần Huy Liệu - là chứng nhân, là câu hỏi của thế kỷ hai mươi
Côn Đảo tuy xa nhưng không phải không có liên lạc. Nhân vợ một mã tà về Sài Gòn, nhắn Tý (bà vợ cả của Trần Huy Liệu- NVB) đang bán rau ở chợ Bến Thành gửi cho một quyển từ điển Larousse. Thay cho những mảnh báo tiếng Tây, anh (Trần Huy Liệu- NVB) có hẳn một người bạn nhỏ dày cộp, cầm nặng tay, có điều giấu giếm khó. Một chương trình nghiêm ngặt được đặt ra: mỗi ngày học 200 từ với đầy đủ nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa rộng. Gốc dừa, vườn chuối, bãi cát là vở, mẩu gạch, khúc tre làm bút, đâu đâu cũng chi chít chữ viết. Trong một tháng, Liệu học được 6000 chữ…Hai năm ở Hòn Cau, vốn tiếng Pháp của anh tăng vùn vụt ..anh em tù phục lăn, gọi anh là pho tự vị sống” (trang 87)
Có những chuyến tàu chưa thể ra khơi
Từ năm 2005 đến nay Quảng Ngãi có 74 tàu cá với 714 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ.
Các nhà tài trợ mổ xẻ chính sách với Tây Nguyên
Suy giảm kinh tế, thất nghiệp, tham nhũng, phát triển Tây Nguyên, hiệu quả sử dụng ODA, biến đổi khí hậu. Đây là các nội dung làm nóng Hội nghị giữa kì nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam khai mạc hôm nay (8/6) tại Đăk Lăk.
Một người 'thiệt tình'
Dù vận mệnh tương lai quốc gia trong tay người cộng sản hay chuyển sang thể chế dân chủ thì công chúng vẫn muốn có lãnh đạo với giá trị di sản cuối đời như tinh thần ông Võ Văn Kiệt đã tạo dựng. Những phẩm cách lớn chính từ chối chôn chặt sự nghiệp cá nhân trong tháp ngà giáo điều. Không chỉ về đời tư, nhiều người tin vào cuối đời ông Kiệt cô đơn bởi chủ kiến ý thức cùng tầm nhìn đột phá về vận mệnh quốc gia. Và sự cô đơn đó của ông cũng chính là nguồn cảm xúc mà công chúng luôn chia sẻ.
Dịch vụ cho thuê... chú rể
Thuê áo cưới, thuê xe hoa là chuyện “xưa như trái đất”, ngày nay người ta còn có cả dịch vụ thuê... chú rể để làm đám cưới. Từ những vụ lẻ tẻ, dần dà nó trở thành một nghề kiếm cơm cho những chàng trai đẹp mã nhưng... thiếu tiền.
Từ điển tiếng lóng
Nếu cũng như tôi, bạn không hiểu một số tiếng lóng, thì xin ghi ngay vào máy địa chỉ của cuốn Từ điển tiếng lóng này để tra cứu.
trả lời cho "cái mũ"
Trích mấy câu thơ hay : <<...Anh hùng không tự có,anh hùng không phải là kẻ không biết sợ / Anh hùng chính là những ai bước qua nỗi sợ hãi của chính mình / Nó không bao giờ thuộc phạm trù truy tặng của thể chế nào...>> trong bài trả lời của blogger Chung Do Kwan cho một bài báo "lề bên phải" bẩn thỉu, ngu xuẩn và hèn mạt, mà chắc không ai thèm đọc nếu Kwan không nhắc tới. Kwan ơi, đoàn lữ hành cứ đi thôi ! Xin đọc thêm mục trước để biết tại sao có CDK, và mục sau Kwan nói về Trang Hạ, một blogger cùng bị chụp mũ.
Báo lãnh đạn vì không đeo "khẩu trang"
Về một công văn của Văn Phòng chính phủ gửi bộ 4T về bài báo "một đề án có mùi" -- đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục -- đăng trên báo An ninh Thủ đô. Bài báo đó không còn trong báo ANTĐ nhưng vẫn nằm ở đây : http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/www.anninhthudo.vn/Mot-de-an-co-mui/2748079.epi?refer=anninhthudo. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, với tư cách lãnh đạo bộ văn hoá thể thao du lịch, đáng nhẽ phải ngợi khen ký giả này mới phải chứ : còn cái gì đậm đà bản sắc dân tộc hơn là nước mắm ???
Ngư dân bị chặn đường ra khơi: Đói trong mùa cá
Không chỉ ngư dân Đà Nẵng khốn khó vì đường ra khơi đang bị phong tỏa, ngư dân nhiều tỉnh ven biển miền Trung như Quảng Ngãi, Phú Yên... cũng đang lao đao bởi lý do tương tự.
Đương đầu với cuộc “tổng tấn công” của hàng Trung Quốc
<< Êm như mưa dầm, ồ ạt như lũ, hàng TQ đổ bộ vào VN, “quét” sạch hàng nội, moi túi người tiêu dùng. Con số nhập siêu hơn 11 tỷ đô năm qua đủ cho thấy các doanh nghiệp ta đang “thua trắng bụng”. Để không bị làn sóng này dìm chết, không một ai – từ Chính phủ tới DN và người tiêu dùng – có thể đứng ngoài cuộc.>>/ Nhưng nếu CP cứ "thích" đứng ngoài cuộc thì sao?
Một đạo diễn VN xin tỵ nạn chính trị
Đạo diễn Song Chi vừa được chính phủ Nauy cấp quy chế tị nạn chính trị. Chị đã dành cho Trà Mi cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi đặt chân tới Nauy.
Thêm kênh là cần thiết
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng !!! phóng sự hay thế này nằm cả tuần nay trên blog cô Tư mà bị bỏ quên.
Vĩnh biệt Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh
Cụ Võ An Ninh vừa qua đời ngày 4.6.2009, thọ 102 tuổi. Trên cùng trang báo Tuổi Trẻ, người ta cũng được biết nhà hoạt động cách mạng Huỳnh Văn Tiểng, người viết lời bài hát "Giải phóng miền Nam" (nhạc Lưu Hữu Phước) cũng mất ngày 4., thọ 89 tuổi.
PHẬP PHỒNG BÔ-XÍT
"Quốc hội thông qua chưa?" / Câu hỏi thay cho lời chào gặp mặt / Bô-xít đắng ly cà phê buổi sáng / Đè nặng bữa cơm chiều / Ám ảnh giấc mơ bùn đỏ....
Mỗi sớm mai nhìn về phía mặt trời...
Mong ước có một ngày “Biển Đông và hải đảo Việt Nam” trên Tuổi Trẻ đã được đông đảo bạn đọc đồng tình ủng hộ, từ các đại biểu Quốc hội đến những công dân bình thường. Tâm nguyện ấy không phải là chuyện bắt đầu từ thời gian này khi những sự kiện diễn ra trên biển Đông đang ngày càng trở thành mối quan tâm nóng bỏng của mỗi người dân Việt.
Không miễn phí mầm non : Nguỵ tạo
Theo Viet-Studies, đầu đề bài báo khởi thủy dài hơn thế, sau đó đã bị hốt cắt đục mấy chữ cuối này : VÀ THIẾU CHỮ "TÂM". Chạm nọc chăng ? Chữ TÂM có thể thiếu, nhưng TÂM ĐỊA thì chắc đậm đà.
Cô giáo bị đuổi việc vì 'xuyên tạc đường lối'
Nói chuyện với BBC từ Quảng Nam, nơi cô đang hoàn tất thủ tục chế độ, cô Bích Hạnh cho biết trong một số tiết dạy hồi năm ngoái, cô đã đề cập với các em học sinh một số bài viết trên các trang mạng hải ngoại như talawas và tienve.org với mục tiêu 'hướng dẫn các em biết cách tự học, tự đọc, tự tìm tòi phân tích thông tin'. Tuy nhiên sau đó, theo phản ánh của học sinh, cô Hạnh đã bị điều tra làm rõ về việc "tuyên truyền tư tưởng phản động".
Kinh tế trong nước còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Mặc dù có những tín hiệu khả quan, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế cũng như nhận định của các nhà quản lý trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2009: kinh tế trong nước còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Lao động mất việc làm sẽ tiếp tục tăng
“Năm 2008, có khoảng 67.000 người bị mất việc làm, nhưng riêng quý I/2009 đã có 65.000 người bị mất việc làm và khoảng 39.000 người thiếu việc làm. Ngoài ra, còn hàng ngàn lao động làm việc ở nước ngoài phải về nước do mất việc làm. Dự báo, số lao động bị mất việc làm sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những tháng còn lại của năm 2009”. ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết như vậy tại hội thảo “Xây dựng chính sách bảo đảm cân đối hài hòa giữa an sinh và linh hoạt tại VN”, tổ chức ngày 3-6 tại Hà Nội.
Văn tế thi cử An Nam
<< Ôi thôi thôi ! /Dột từ nóc, quanh năm hô khẩu hiệu, tấm lòng son vứt xó chẳng ai dùng; chuyện thi đua nói thế để mà chơi , chỉ tội nghiệp đám trung thần tưởng bở./ Đau đớn bấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, tiền ôn thi ba sào lúa chưa xong; não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, bầy thi hỏng vật vờ trước ngõ. >> Bài này bộ Giáo dục nên đọc và cho vào văn tuyển các lớp trung học. Cụ Đồ Chiểu hẳn cũng đồng tình !
Chuyên xa của lãnh đạo và những câu chuyện liên quan
Chuyện lãnh đạo Việt Nam mê biển số ô tô đẹp thì không có gì là mới, bởi đó có thể là do một ham muốn thầm kín hay vấn đề tâm linh mê tín thì cũng khó cắt nghĩa rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn rằng người ta không rỗi hơi đi làm việc đó chỉ để cho vui, vì hình như ông bà nào cũng thích con số 6, hay 8 thì phải. Cứ đọc theo âm Hán Việt Lục, Bát lại thấy nó gần đồng âm với từ Lộc, Phát khi dịch từ tiếng Tàu sang tiếng Việt, vừa có lộc mà lại vừa phát nữa chứ. Cứ để ý mà xem, phần lớn xe của các cụ đều có tổng các con số là 8 hoặc 9 nước. Xe nào có biển số gồm các số 6, 8 để cộng tổng thành 8 hoặc 9 nước thì vô cùng đắc địa, hoặc nếu tổng không là 8 thì trong các dãy số có 6 và 8 đi liền với nhau cũng được coi là đẹp.Làm quan ai chẳng muốn con đường hoạn lộ hanh thông.
Dự án bô-xít Tây Nguyên: Suy nghĩ của một người Việt Nam ở nước ngoài
Ý kiến của ông Lê Xuân Khoa trên nhiều vấn đề quan trọng (bô-xít, trong nước ngoài nước, quan hệ Việt-Trung, quan hệ với giới trí thức Trung Quốc trong nước và ngoài nước)
VN, Malaysia đệ đơn chung lên LHQ
Thủ tướng Najib nói việc hai nước đạt thỏa thuận về các tuyên bố có phần chồng lấn cho thấy thành công của quan hệ song phương. "Chúng tôi muốn dùng luật pháp quốc tế để giải quyết vấn đề. Chúng tôi hiểu là Trung Quốc hay Philippines có thể có ý kiến khác, nhưng các khác biệt đều có thể thảo luận và giải quyết theo các nguyên tắc và cơ chế của luật hàng hải quốc tế."
Những nỗi đau của thời nay
Nghề nghiệp buộc tôi luôn luôn phải trở lại với văn chương quá khứ. Qua các trang sách đã đọc, tôi hiểu con người thời nào cũng có những nỗi đau khổ lớn lao. Song, nếu được so sánh, tôi vẫn cảm thấy so với họ, con người thời nay đau đớn gấp bội.
Nói ít, làm nhiều hơn
GS Hoàng Tuỵ nhìn lại sự phát triển (và đình trệ) của toán học VN 40 năm qua : << ...Ba chục năm trước, trên thế giới người ta đã biết có một nền toán học Việt Nam, thậm chí có báo trên quốc tế đăng tin coi Việt Nam như một trong mấy trung tâm toán học mới nổi, nhưng không hề ai nghĩ có một nền toán học Hàn Quốc. Ngày nay thế trận đã thay đổi...>>
Lòng can đảm của giới blogger đẩy lùi sự kiểm duyệt của Bắc Kinh
Theo các hãng thông tấn nước ngoài, trong vòng ba tuần lễ, cho dù bộ máy kiểm duyệt được tăng cường vì sắp đến ngày tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát Thiên An môn, nhưng vụ cô gái Đặng Ngọc Kiều giết chết cán bộ vẫn trở thành sự kiện được bình luận nhiều nhất trong năm (...) Đương nhiên là nhà nước không khoanh tay thụ động. Họ đóng địa chỉ blog "đạo tặc truy phong" và ra lệnh cho các tờ báo giấy chính thức bớt nói đến vụ Đặng Ngọc Kiều. Nhưng theo hãng tin AFP thì công luận trên mạng điện tử đã thắng trận đầu tiên. Nữ hiệp Trung Hoa 2009 đã được thả về nhà với mẹ nhưng bị quản thúc tại gia. Còn hai cán bộ đồng lỏa với viên chức bị đâm chết, bị mất chức. Một trong hai người đã bị bắt giam.
Ngư trường hạn chế, tàu cá nằm bờ
Trung Quốc cấm ngư dân Việt Nam đánh cá ngoài Biển Đông. Trong khi đó, ngày 26-5-2009, tiếp ngoại trưởng Dương Khiết Trì, "Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển. Các chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể và tổ chức nhân dân hai bên có ý nghĩa rất quan trọng, là những bước tiếp tục cụ thể hoá, phát triển quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện'' Việt Nam - Trung Quốc" (tin VOV).
Cho thôi việc một thạc sĩ dạy văn phổ thông
Một thông tin rất mơ hồ, nhưng có tiềm năng mới, ghi lại để theo dõi.
Người in ronéo cuối cùng ở Sài Gòn
Nhiều năm qua, phố in ấn trên đường Lý Thái Tổ, Q.3, TP.HCM đã trở thành nơi quen thuộc của khách hàng mỗi khi có nhu cầu về in ấn, làm đơn thuê, dịch thuật... Nghề thịnh hành nhất ở con phố này từ đầu thế kỷ 20 đến thập niên 1990 là nghề in ronéo. Nhưng hiện nay nghề này đã kết thúc “sứ mạng lịch sử” để nhường ngôi cho các nhà in lớn, máy photo, máy in offset... Người cuối cùng còn lại với nghề hiện nay ở Sài Gòn là ông Trần Tấn Tài.
Ấn tượng Tô Hoài
Tôi ghi lại những chữ "độc", câu "độc" mới chỉ thấy Tô Hoài dùng. Tả buổi chiều thì "trong nhà nhoè nhoẹt sâm sẩm", về sinh hoạt thì "Tôi quen ăn uống lôm loam sống sít", "Tạng tôi cơm nước lúc nào cũng đểnh đoảng vậy thôi!", tác phong ông đội trưởng cải cách "nói đến đoạn hăng, ông băm bổ, bàn tay liên liến", một ông trung nông cố làm vẻ già nua để trốn đi dân công thì "Hai con mắt còn nhưng nháu thế kia, tôi đoán không thể lão đã lên ngôi cụ mà lão chỉ là người chơi nuôi râu"...
Phát hiện mới về bãi cọc Bạch Đằng
Trải qua hàng trăm năm bồi lấp, chuyển dòng, những lớp cọc trên Bạch Đằng Giang được phát lộ đầu tiên năm 1953 khi nhân dân huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) đào đất đắp đê. Tới nay, ở đây đã có hai bãi cọc được phát hiện.
Chuyên cơ tứ trụ và những câu chuyện liên quan
Tứ trụ đây là những người đã nói những câu nổi tiếng : "nuôi con gì, trồng cây gì", "bỏ điều 4 Hiến pháp là chúng ta tự sát", "tôi yêu sự chân thật, ghét sự giả dối" (đững nhầm với Phùng Quán), "kiên trì chủ nghĩa Mark Lê nhất định sẽ thành công". Còn chuyên cơ, xin đọc bài này sẽ biết.
Tranh cãi về học phí sẽ không đi tới đâu!
<< Phải nói thẳng là ở đâu trên thế giới này trường tư cũng tốt hơn trường công về chất lượng. Đấy là một thực tế mà chúng ta phải thấy trước chứ không được lại lên án nó. >> Ôi giời ơi, ông đang sống ở thế giới nào vậy ?
NỘP TIỀN IN BẰNG KHEN
Có một loại bằng khen mà không nước nào có ngoài Việt Nam: bằng khen “đạt thành tích cao trong việc chống bệnh thành tích trong giáo dục”. (Bao giờ ông Nguyễn Thiện Nhận mới "NÓI KHÔNG" với bằng khen nhỉ !)
Triết học và lịch sử
Cái gì tự nhiên nhất thì vĩ đại nhất. Cứ nống lên là vĩ đại à ? Việt Nam buồn cười. Thi đua khác nào kiễng chân lên, có tăng được chiều cao đâu. Nước ta thế, khẩu hiệu càng nhiều, đất nước càng khốn nạn. (Này anh Đại ơi, anh nói xỏ cả tổng thống Sarkozy của tôi đấy à ?)
TQ tuần tra nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ
Mỗi năm Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt thương mại trong ba tháng để bảo toàn trữ lượng cá biển. Năm nay, lệnh này áp dụng từ 16/05. Việt Nam đã lên tiếng phản đối lệnh này, mà Trung Quốc cũng áp dụng cho các vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Chiến đấu với chính mình để nhường nhịn người khác
Hai bài phỏng vấn luật sư Nguyễn Ngọc Bích, một về luật doanh nghiệp ở VN. Và một về bản thân ông "...Tháng 4/1976, tôi bị đi học tập cải tạo vì trong lý lịch khai đã học ở Harvard và trước đó có làm cho Mỹ. Lý lịch ấy khiến tôi bị nghi ngờ là nhân viên CIA. 12 năm tròn học tập ở Chí Hoà và Bình Long (Sông Bé)..."
Những nỗi đau của thời nay
...Nay cái ý nghĩa lớn lao đó nhiều người không tìm thấy. Tương lai trở nên vô vọng. Cuộc sống chỉ còn chuồi đi theo thói quen. Tự mình chứng kiến sự hư hỏng của mình và những người thân của mình - hỏi có nỗi đau khổ nào hơn...
Thị Trường & Tự Do
Huy Đức : Lúc nãy, ông có nói là ông cũng lo ngại về vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên, điều lo ngại đó là gì? -- Trả lời của ông Lê Văn Triết : Vấn đề của Tây Nguyên là an ninh, quốc phòng và môi trường, tuy nhiên điều tôi có thể nói ở đây là những bài học khi làm ăn với Trung Quốc. Tôi làm thứ trưởng bộ Cơ khí Luyện Kim từ đầu thập niên 80, biết công nghệ của Trung Quốc đưa sang cho mình ở khu gang thép Thái Nguyên, ở mỏ sắt Trại Cau tới đâu. Sắt, thép, thiếc đào lên gần như bán thô cho họ, để cái còn lại hiện nay là những nhà máy bỏ thì thương, vương thì tội. Khi tôi làm Bộ trưởng Thương Mại tôi cũng không nhất trí xây dựng xi măng lò đứng và nhà máy đường tràn lan. Nhưng Trung Quốc họ “hay” lắm, họ cho thăm thú, họ cho vay tiền, không chỉ có các ngành mà các địa phương cũng gây sức ép để nhập. Nhà máy đường và nhà máy xi măng lò đứng là những bài học rất mới. Tôi nghĩ là chúng ta cũng nên nhớ họ đã khuyên ta những gì khi ta định ký sớm hiệp định thương mại Việt- Mỹ và đã để mất cơ hội ký với Mỹ trước họ như thế nào.
VÀI KỶ NIỆM VỚI ANH SÁU DÂN NHÂN NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA ANH
Sau cùng thì anh nói: - Một đất nước mà luật pháp còn lỏng lẻo, còn quá nhiều bất cập, thì những quyền uy tối thượng vẫn được coi là chân lý. Đấy là bi kịch của xã hội ta. Từ đấy, anh im lặng – anh im lặng cho đến ngày anh rời khỏi thế giới mà anh hằng ưu tư này về nơi vĩnh hằng.
Vài nhận xét của TS Phạm Quang Tuấn về dự án bôxít Tây Nguyên
Các đại biểu Quốc hội không có thời giờ hay không hiểu chuyên môn chỉ cần đọc mấy dòng ngắn gon và minh bạch này để hiểu tại sao phải dừng dự án khai hác bauxite. Ý kiến ngắn này đăng trên Talawas, nhưng chúng tôi mạn phép đăng lại bản của Viet-Studies vì mấy cụm từ tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt và những ý chính được tô mà, dễ đọc.
Beyond Betrayal / Beijing, Moscow, and the Paris Negotiations, 1971–1973
Đọc qua mấy trang kết luận, xem ra tác giả cũng chưa hiểu gì về thế đứng và bản lĩnh của Hà Nội trong giai đoạn quyết định này của cuộc chiến tranh. Nhưng bài nghiên cứu này cung cấp những thông tin bổ ích về tình hình nghiên cứu và "độ mở" của các kho lưu trữ.
Có nên xây dựng nhà máy điện hạt nhân ?
Chỉ thuần về kinh tế, đã có những sự so sánh và khẳng định là giá thành của 1 kWh năng lượng của nhà máy điện hạt nhân đắt gấp đôi giá thành của năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch như than đá, gas… và đắt gần gấp ba giá năng lượng từ những cánh quạt gió. Tôi rất tâm đắc với suy nghĩ của GS.TS. Nguyễn Khắc Nhẫn ở Viện Kinh tế, Chính sách Năng lượng Grenoble, Pháp - một chuyên gia đã từng có thời làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Pháp - trong bài nghiên cứu rất công phu với nhiều số liệu dẫn chứng rõ ràng “Tại sao Việt Nam nên thận trọng với điện hạt nhân”. GS. Nhẫn đã nói lên suy nghĩ của rất nhiều người, trong đó có người viết bài này, “không có lý do gì cho phép chúng ta tặng món quà rác thải phóng xạ độc hại, nguy hiểm cho con cháu chúng ta và cho hàng chục thế hệ sau này”.
Rối rắm do... từ ngữ !
Lại chuyện Việt kiều có (hay không có) quyền mua nhà. Rối rắm chỉ do từ ngữ sao ?
Di dân Trung Quốc qua Đông Nam Á: Di dân và chính sách từ địa phương tới quốc gia
Từ khi Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng của nước này tại các nước như Myanmar, Lào, Campuchia thông qua viện trợ chính phủ và đầu tư, lao động Trung Quốc hiện diện ở khu vực này ngày càng nhiều. Tính đến năm 2007, có hơn 3.000 công ty Trung Quốc đăng ký ở Campuchia, tập trung chủ yếu vào ngành điện, dệt, vật liệu xây dựng. Theo ước tính của một nhà kinh tế dân số phương tây, di dân Trung Quốc đến Campuchia có thể lên tới 300 ngàn người, rải rác ở khắp nơi.
U.S.-Vietnam Relations in 2009 : Current Issues and Implications for U.S. Policy
Báo cáo cho Quốc hội Hoa Kì về quan hệ My-Việt 2009 (các vấn đề và hệ quả trên chính sách của Hoa Kì).
Mong những điều tôi nói sau đây là sai
Một bài phỏng vấn kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn từ năm 2000, một phong cách tư duy thời nào cũng cần được trân trọng.
"Thiên đường" đang bị đánh mất
...Thật ra, hành động băm nát bờ biển chỉ là giọt nước cuối cùng của chiếc ly tràn đầy kiểu hủy diệt thiên nhiên để làm du lịch ở Phú Quốc. Không chỉ bị gây thương tật, thiên nhiên ở đây còn bị bức tử bởi những "viên đạn bọc đường" mang tên "bêtông hoá"...
Bình văn: niềm hoài cổ của một hoạ sĩ cách tân
...Bình văn được xem là bức sơn dầu quan trọng đầu tiên của Việt Nam được vẽ theo lối tân cổ điển của phương Tây...
Chùm ảnh: Mai Phương Thúy duyên dáng trên đất Tây Nguyên
Bây giờ mới hiểu hoa hậu dùng để làm gì. Bô xít, bùn đỏ, phá rừng, đồi trọc... làm gì có.
Lãnh đạo nước ngoài và các chuyến công du Việt Nam
Lãnh đạo nước ngoài và các chuyến công du Việt Nam hay là sự nhượng bộ yếu thế của phía chủ nhà đối với phía Trung Quốc.
Nguyên văn phát biểu của ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết
Bài phát biểu ngắn gọn của ông N. M. Thuyết về bô xít. Cũng trên trang Kinh tế của Viet-studies, có thể nghe phát biểu của ông Dương Trung Quốc.
Về Báo cáo số 91/BC-CP ngày 22-5-2009 của Chính phủ gửi Quốc hội
Vì cam kết quốc tế thiếu suy xét, vì lợi nhuận cá nhân, sẽ có nhiều động cơ thúc đẩy để dự án khai thác và chế biến bô-xít Tây Nguyên được tiếp tục tiến hành theo như ý mong muốn ban đầu của thế lực nước ngoài. Vì mục đích bảo toàn môi trường sinh thái, bản sắc khu vực và an ninh quốc phòng, vì sự an nguy của Tổ quốc, những người Việt Nam yêu nước không thể giữ mãi sự im lặng cố hữu. Dựa trên đề nghị của các bậc lão thành cách mạng và dựa trên báo cáo của các nhà khoa học và nghiên cứu, chúng tôi xin được lập lại quan điểm của chúng tôi: a) Yêu cầu Chính phủ cho ngưng toàn bộ dự án khai thác bauxite, sản xuất alumin hiện đang có với mọi đối tác: Australia, Nga, Trung Quốc, v.v. tại đây cũng như mọi nơi khác trên lãnh thổ chúng ta. Hãy để cho thế hệ sau, 25 - 30 năm nữa, với trình độ kỹ thuật cao hơn, trở lại xem xét khả năng khai thác bauxite, sản xuất alumin; b) Thành lập một Ủy ban nghiên cứu đường hướng phát triển kinh tế cho Tây Nguyên với sự hợp tác của nhiều lãnh vực chuyên môn và giữa các nhà trí thức trong và ngoài nước.
Họa sĩ Lê Bá Đảng, một người lính thợ Việt Nam bị đưa qua Pháp trước 1945
Trong số gần 20 000 lính thợ đến từ Việt Nam, họa sĩ Lê Bá Đảng nằm trong số khoảng năm mươi người còn sống sót. Nhân dịp được xuất bản tại Pháp cuốn sách mang tên là « Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France » (Bị cưỡng bức di cư, những người lính thợ Đông Dương tại Pháp) mà tác giả là Pierre Daum, báo Libération đã đến phỏng vấn họa sĩ Lê Bá Đảng.
NHẬN XÉT KỸ THUẬT VỀ BẢN BÁO CÁO CHÍNH PHỦ VỀ VẤN ĐỀ BAUXITE TÂY NGUYÊN
Mong rằng các thành viên chính phủ, quốc hội, và lãnh đạo cao nhất của họ sẽ đọc bài này. Để biết đâu nếu có một lần sau... họ còn có dịp thiết kế và thảo luận về các đề án quan trọng cho kinh tế nước nhà.
ĐỘ TIN CẬY CỦA MỘT BẢN BÁO CÁO
Mạng Bauxite Việt Nam sơ bộ phê phán bản báo cáo của chính phủ : Một cách đối phó với dư luận, từ lúng túng che giấu đến chỗ buộc phải công khai hóa ; Người được ủy quyền báo cáo đang đối diện với những câu hỏi của dư luận ; Quanh co, hứa hẹn không có cơ sở và né tránh vấn đề bức thiết nhất. (cũng trên mạng này, có thể đọc thư xin lỗi của Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội)
Cuộc hội ngộ VietNamNet với chú Sáu Dân
Rồi tiếng chú Sáu Dân vọng lên ở đầu dây bên kia: "Tuấn đấy à?". Tôi vội đáp: "Vâng ạ". Ông nói tiếp: "Tôi đã đọc bài viết của Vũ Minh Khương trên VietNamNet”. Tôi bỗng thấy có chút băn khoăn, hồi hộp vì trong bài viết đó anh Vũ Minh Khương (người vừa mới bảo vệ xong luận án Tiến sỹ tại trường Đại học Harvard) phản biện về một ý kiến mà Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt vừa gửi tới Quốc hội trước đó vài ngày. Ở đầu dây bên kia chợt im ắng một lát, rồi chú nói tiếp, giọng ông trầm xuống, chậm rãi, tôi có cảm giác như ông đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Tôi chuẩn bị tinh thần để nghe chú Sáu trách móc, nhưng ngược lại, chú nói: "Tiếc quá, giá như tôi được đọc bài này trước, tôi đã thay đổi ý kiến và không gửi thư tới Quốc hội nữa". Tôi lặng người...
Lao động nước ngoài ở Tân Rai : Địa phương không "bứng" đi được
Phải đọc bài này để thấy cụ thể trình độ và tầm nhìn của hai đại biểu quốc hội, một phó bí thư tỉnh uỷ Lâm Đồng, một giám đốc công an Tân Rai. Trình độ và tầm nhìn như vậy, hoàn toàn có thể kí "thông cáo chung 2001", thay thế tổng bí thư Nông Đức Mạnh.
BÁO VÀ… BLOG
Tôi có ông bạn đồng nghiệp nói một câu khá… nổi tiếng: “Báo Nhân Dân là loại báo mà không có nhân dân nào đọc!” Anh ta nói câu này ngay tại trụ sở báo Nhân Dân, trong một cuộc tiếp xúc do ông Hữu Thọ chủ trì (lúc đó ông Hữu Thọ đang là Tổng Biên tập tờ Nhân Dân, đâu cỡ năm 1996 gì đó). Vì thế mà rất dễ hiểu khi không bao giờ thấy anh cầm tờ Nhân Dân trên tay, dù mỗi buổi sáng, cùng với cốc cà phê trước mặt luôn có không dưới dăm bảy tờ báo các loại. Vậy mà hôm rồi gặp, anh bảo: Dạo này tớ đọc mỗi báo… Nhân Dân thôi. Tưởng anh nói kháy, hóa ra thật.
Không thể "mắc miu" kẻ địch!
...Sáng nay, bên lề hành lang QH, nhiều nhà báo “nhẹ dạ, cả tin” lăm lăm máy ghi âm tìm đại biểu QH để nghe họ bày tỏ ý kiến, giống như họ đã lên tiếng vụ PCI dạo nào. Thật tuyệt vời là bác chánh thanh tra Trần Văn Truyền đã tuyên bố, vụ in tiền liên quan đến con trai Ủy viên TƯ Đảng Lê Đức Thúy đã được chuyển sang cơ quan điều tra đã lâu (ít ra cũng 2 năm), nhưng đến sáng nay, Thanh tra Chính phủ chưa nhận được hồi âm từ cơ quan điều tra!
Vĩnh biệt “Lưỡng quốc quân sư” Bùi Văn Giao: Nhớ những ngọn đuốc của đêm trước đổi mới
Sáng qua nhận được tin bác Tư mất, buồn nhưng ngao ngán chuyện lể nghĩa. Điện gọi Thanh Trang gợi ý đặt anh Cao Tự Thanh viết bài viếng người nhưng Trang không liên lạc được. Sợ đại ca còn ngủ nên nấn ná tới chiều mới gọi điện hóa ra người đang ở Hà Nội. Thôi đành liều mình lấp lổ châu mai làm nghỉa vụ với ông già. Viết và cảm xúc về một thời, một lớp người sống dậy. Sáng mở mạng thấy báo PLTPHCM đăng trang trọng nhưng có lẻ vì nhiều lý do tế nhị đã cắt gọt ít nhiều. Dù sao cũng cám ơn báo đã ra kịp thời trước lúc di quan để tang gia và các bô lảo Long An có cái nhớ về người đã khuất. Làm theo góp ý của anh Ba Sàm, xin làm dấu tô màu những đoạn được cắt tỉa.
Biết xấu hổ
Chỉ ở những quốc gia, lãnh thổ biết xấu hổ, kết cục của một kẻ dính tới tham nhũng mới có thể là tù tội như cựu tổng thống Trần Thuỷ Biển (Đài Loan); có thể phải lưu vong như Thaksin, Thái Lan; có thể phải cắn rứt lương tâm như tổng thống Roh Moo-hyun, Hàn Quốc. Ở những quốc gia không biết xấu hổ thì kết cục cũng có nhiều bi thảm; nhưng, người gánh chịu lại rất tiếc là thường ở phía nhân dân.
Sông Cửu Long sẽ khát nước... ngọt
Việc Trung Quốc xây dựng một loạt đập thủy điện trên sông Mekong sẽ là mối đe dọa lớn cho tương lai của con sông này, vốn là nguồn nước quan trọng cho Đông Nam Á, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) được công bố ngày 21-5.
Tại sao phải hạn chế quyền sở hữu nhà ở của Việt kiều ?
Một bước tiến, hai bước lùi. Nhưng cái "tâm địa" của "ông Nhà nước" thì rõ mồn một.
Có một nỗi buồn mang tên Tháng 5
Nếu ta xâu chuỗi những sự việc trên lại thì rõ ràng có một quan điểm nhất quán của ai đó cấm ta nói đến chủ quyền của ta, cấm ta yêu nước ta. Trong khi đó ủng hộ Trung Quốc tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa ngay tại Bộ Công thương của Chính phủ CHXHCNVN. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin thì ra roi với một số báo chí đồng bào của mình nếu nói đên tên huý “Hoàng Sa, Trường Sa..”
Toàn văn báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về bô-xít
Dĩ nhiên các chuyên gia kinh tế kỹ thuật cần đọc kỹ và phê phán một cách trung thực đề án này. Ở đây chỉ nhận xét một điều : chính phủ ( và người lãnh đạo nó là ĐCSVN) không hề tự phê bình về cách làm ăn cẩu thả, sai trái và vi phạm hiến pháp (của chính họ) trong đề án này từ trước tới nay.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc : tự tử vì khó sống, xấu hổ
Vẫn biết đây là chuyện ở tận đẩu tận đâu. Nhưng VNN đưa tin này hẳn là có ý đồ gì đây. Bộ 4T nên điều tra : phải chăng bọn hắn muốn người đọc tự hỏi "bao giờ nước ta có được lãnh đạo biết xấu hổ" ?
Bô-xít: "Hoàn toàn giải quyết được vấn đề môi trường"
Đó là lời của bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Phạm Xuân Khôi. Nhưng ông Khôi nói tiếp : "Chỉ có một số quan ngại về công nghệ và kỹ thuật, hai là về vốn đầu tư.". Đúng quá, hoàn toàn có thể giải quyết được, nhưng chưa biết cách làm thế nào, và cũng chưa biết lấy đâu tiền để làm !!!
Sống chung với hàng Trung Quốc?
<<Biên giới dài rộng, một gánh hàng của ta vào họ không lọt nhưng hàng tấn tấn hàng của họ vào ta ngon ơ, vì sao? Vì sao mà doanh nghiệp Việt Nam ngay tại thành phố này, chỉ mới trưng bảng giảm giá 70% đã tức thì bị quản lý thị trường lập biên bản phạt tội bán phá giá (...) mà cả một khu chợ tưng bừng giữa quận 1 Sài Gòn bán toàn đồ giả nhập từ Trung Quốc, mỗi ngày huỷ hoại sức cạnh tranh của biết bao doanh nghiệp may mặc lương thiện của Việt Nam, cứ nhơn nhơn phát triển?>>/ Câu hỏi chị đặt ra đúng quá, chị KH ơi, nhưng khi chị đề nghị "Báo chí cần nêu đích danh những cơ quan chức năng nào “nối giáo” cho kẻ ngang nhiên gian lận thương mại, ăn cắp thị trường và thị phần của doanh nghiệp Việt Nam" thì lại kẹt rồi, các quan chức 4T đâu có cho phép làm thế ! (HV)
Một nét phong cách Sáu Dân
Nhân ngày giỗ đầu cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, bài viết của ông Trần Đức Nguyên, phụ trách Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Chính phủ (1993-2003)
Thử kiểm lại một số sai lầm trong chính sách, chủ trương của Đảng trong quá khứ
Chúng tôi mong rằng vụ bauxite Tây Nguyên không trở thành một chuyên đề cho các lớp đảng viên ra đời vài ba chục năm nữa đưa ra làm bài học cay đắng, ngậm ngùi phân tich như là lớp đảng viên hiện nay đang tìm câu hỏi và chưa tìm ra câu trả lời: Vì sao năm 30 Đảng lại nêu cương lĩnh: Trí là số 1 phải bị đào tận gốc...
Cuộc chiến 'tanh tưởi'
Báo Wall Street Journal của Hoa Kỳ vừa có bài xã luận kêu gọi Tổng thống Obama ngăn cuộc chiến bảo hộ xung quanh cá basa và cá tra của Việt Nam.
ĐBQH muốn Chính phủ gửi báo cáo riêng về bô-xít tuần này
<<Ông Liêm khuyến nghị, QH và Chính phủ phải làm cẩn thận, tránh để dư luận xấu cho rằng chủ trương đã quyết, Chính phủ chỉ báo cáo, QH không có quyền.>> Dư luận xấu thì không đáng sợ. Đáng sợ là dư luận tốt cũng cho là như vậy đấy.
May An Phước: Học trò sáng tạo của Pierre Cardin
Câu chuyện đẹp và đáng khâm phục của một doanh nhân
Cười buồn về y đức
<< ...Còn nhớ, khi mới ra trường, lòng còn nhiều mộng ước, gặp ngay gã y tá chuyên tu, phó phòng tổ chức. Béo tốt, vênh váo (tuy còn rất trẻ): “ĐM, BS trẻ chúng mày ngu bỏ mẹ. Khoa ấy có đ. gì để ăn mà cứ xin vào đấy?” Sau đó là những chầu nhậu, những tăng 2, tăng 3…để được việc. Về nhà, nhục nhã, uất ức, nhìn con thơ đang ngủ mà phải cắn răng lại để khỏi trào nước mắt. Không chìu lòn chúng nó, bố tìm đâu ra việc để kiếm tiền mua sữa cho con. Tội nghiệp con, và tội nghiệp cả bố nữa, con trai ạ! Một gã thất phu như thế, lại được trọng dụng, cất nhắc nắm sinh mệnh khoa học (và cả sinh mệnh chính trị) của hơn ngàn BS, bạn có tin nổi không? ...>>
Thư phản hồi của Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội
Miễn bàn ! (Nhắn riêng anh Huệ Chi : Nguyễn Thị Huệ, còn có tên là Nguyễn Thị Du, tương truyền là người phụ nữ duy nhất đỗ tiến sĩ đời nhà Mạc, là một nhân vật xuất chúng : "nhất kính chiếu tam vương". Lại nghe nói bà có người em họ tên là Nguyễn Minh Triết. Câu hỏi đặt ra là : Ủy ban Pháp luật nhầm tên vì dốt, vì ẩu, hay là có hàm ý sâu xa gì chăng ?)
Truyện một người Mỹ gốc Việt-......Minh
Câu chuyện chúng tôi sắp kể hầu các bạn đọc dưới đây lại là chuyện của một người Mỹ gốc Việt -Minh nghĩa là một người trước đây đã từng là một anh Vệ quốc quân,một anh Bộ đội cụ Hồ,đã từng có mặt ở Đông khê,Tây-bắc,rồi cả Điện biên phủ nữa.Anh từng có niềm vinh dự được là người chỉ huy trung đội công binh kéo lá cờ Chiến thắng của Quân đội ta lên đỉnh cột cờ Hà-nội ngày 10-10-1954.Tóm lại anh đầy đủ tư cách để tự hào là người chiến thắng trong cuộc Kháng chiến lần thứ nhất của dân tộc ta.Thế mà cách đây hơn một tháng,tháng 9-2008 anh đến thăm các bạn bè cũ với tấm hộ chiếu Hoa-kỳ,công dân Mỹ thứ thiệt mới là chuyện đáng nói chứ.
Tòa án quốc tế đề nghị VN thành lập ủy ban da cam
Sáng 18/5, phiên tòa công luận Quốc tế ủng hộ Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tổ chức tại Paris (Pháp) phán quyết, các công ty hóa chất Mỹ đã đồng lõa trong việc sử dụng chất diệt cỏ trong chiến tranh Việt Nam,
Ở xã thuần nông không còn đất làm nông
Ông Bùi Văn Vận, phó chủ tịch xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội khoát tay: “Ra khỏi trụ sở xã là đất đô thị hết rồi. Mất hết đất bây giờ người dân làm gì để sống đây?”
Quốc hội, bauxite Tây Nguyên và lòng dân
Không rõ, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, ông Trần Đình Đàn, dựa trên cơ sở nào để nói rằng: “Chắc chắn Quốc hội sẽ hoàn toàn ủng hộ chủ trương khai thác bauxite”. Ở thời điểm ông Đàn tuyên bố, 18.5.2009, Quốc hội vẫn chưa khai mạc, Chính phủ chưa báo cáo và các đại biểu chưa thảo luận. Hơn hai tuần trước, ngày 4.5, khi tiếp xúc cử tri tại phường Giảng Võ, chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng nói, Chính phủ sẽ dành “một phần trong Báo cáo về kinh tế xã hội” để đánh giá về bauxite. Để rồi, chiều 14.5, khi “Kết luận phiên họp UBTVQH” ông đã phải yêu cầu Chính phủ “chuẩn bị một báo cáo chuyên đề riêng về chủ trương khai thác bauxite Tây Nguyên”.
Đập bể loa phóng thanh...
Nhân nỗ lực "số hoá" thông tin tại phường Khương Mai, Hà Nội, nhà báo Mỹ Ben Stocking thăm lại cái loa phường...
NHÀ NGHIÊN CỨU - DỊCH GIẢ LÊ NGUYỄN
" ...sau những ngày lận đận của một người từng làm việc cho chế độ Sài Gòn cũ, ông đã tự đứng thẳng lên trở thành một cây bút có uy tín trên lĩnh vực dịch thuật và nghiên cứu lịch sử cận đại Việt Nam..." phỏng vấn một người khá tiêu biểu cho những người cần được biết đến.
50 NĂM ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
Một tổng kết có nhiều con số về lịch sử và tác dụng của tuyến đường Trường Sơn trong chiến tranh, của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên tư lệnh bộ đội Trường Sơn.
Các thao tác trên Tài liệu