Thấy trên mạng (bộ cũ)
Đột phá giùm đi, các sử quan !
Cao tiên sinh nêu lên một vấn đề thực chất, nhưng trộm nghĩ đâu có mâu thuẫn với việc lành mạnh hoá cách nhìn về nhà Nguyễn -- miễn là đừng đối trắng thành đen. Và ngược lại.
Global slowdown hurts Vietnam's poorest
Người nghèo ở Việt Nam bị thiệt thòi nhiều nhất vì suy thoái kinh tế
Phong vị Chợ Lớn
(...) về mặt ăn uống thì Chợ Lớn không thay đổi nhiều. Từ nhà hàng, tiệm nước, đến những chiếc xe đẩy tay, món gì cũng có, ngon dở tuỳ khẩu vị, giá cả tùy túi tiền. Muốn ăn một chén cháo yến huyết một triệu đồng cũng có, muốn ăn một chén chè mè đen giá hai ngàn đồng cũng có. Cả hai chén này đều quá ngon theo khẩu vị của tôi. Với tôi, sành điệu là thưởng thức xong chén cháo yến đệm tiếng đờn ca cổ nhạc trong phòng máy lạnh nhà hàng, rồi thong dong đi bộ vô con hẻm nhỏ bên cạnh, ngồi xổm bên lề đường thưởng thức tiếp chén chè mè đen. Coi như có chết cũng không còn gì để hối tiếc.
Số thật, số ảo và thiết chế minh bạch
ụ trưởng vụ Hệ thống tài khoản quốc gia của tổng cục Thống kê Bùi Bá Cường thừa nhận với SGTT: “Nói thật nhé, với nhiều số liệu, anh cũng như em (phóng viên) thôi. Không tiếp cận được”. Tiến sĩ Lê Đình Ân, giám đốc trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia thuộc bộ Kế hoạch và đầu tư xác nhận điều này. “Đến tổng cục Thống kê cũng khó tiếp cận đến nhiều số liệu, nhất là của ngân hàng”, ông Ân nói. Bản thân ông Ân, người từng là thư ký của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt, và là chánh văn phòng bộ mười năm, nghĩa là có mối quan hệ xã hội rộng lớn, cũng rất khó khăn tiếp cận các nguồn số liệu. Nhiều báo cáo về kinh tế của trung tâm này được gửi đến nhiều thành viên chính phủ, sau khi đã được góp ý của nhiều chuyên gia từng là thành viên ban nghiên cứu của thủ tướng. Tuy vậy, ông Ân tiết lộ, nhiều cảnh báo trong đó được rút ra từ mô hình chạy bằng những con số “ước lượng”.
Chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp
"Không chuyên nghiệp" là vấn đề của báo chí Việt Nam, và nhất là của nhừng người "quản giáo" báo chí, đây là tham luận của nhà báo Nguyễn Vạn Phú tại Đại hội Hội nhà báo TP (26.2.09). Bài này không hợp nhĩ các quan 4T của Thành phố : xin xem bài NHÀ BÁO HAY BẦY CỪU của Ái Dân trên báo Người Việt (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=91733&z=157)
Đắc Nông : Chuẩn bị khởi công nhà máy luyện oxid nhôm
Như vậy là bất chấp dư luận, bất chấp quyền lợi quốc gia, người "ta" (hay tàu ?) vẫn cứ lao đầu làn tới.
10 BÀI THƠ VÀ MỘT LỜI ƯỚC MUỐN
Lúc ấy là cuối năm 1981: ...Lòng bộn bề và trời đầy mây / Khao khát tự do thì tự do bị trói / Khao khát yêu thương thì ba chìm bảy nổi / Sự thật thiêng liêng bị đánh tráo dối lừa... (Thơ viết trong đêm tự tử)
Thích Minh Tâm và dự án y viện mờ ám
Bị vạch mặt là tiến sĩ, trạng sư dỏm, Nguyễn Thiếu Văn “hóa thân” thành đại đức, rồi... thượng tọa, với những chức danh ma, mờ ám. Cuối cùng, cú lừa “dự án Hải Thượng y viện” của y bị lật tẩy
Dự án “ma” Hải Thượng Y Viện đã lộ rõ như ban ngày
Ngày 21-2-2009, một buổi lễ động thổ “hoành tráng” đã diễn ra tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Theo nội dung in trên thư mời và thông báo của ban tổ chức, đây là lễ động thổ khởi công xây dựng Hải Thượng Y Viện (HTYV) - một bệnh viện hiện đại với 500 giường bệnh điều trị miễn phí cho người nghèo, số tiền đầu tư cho dự án lên tới 70 triệu USD. (...) Tuy nhiên, ngay sau khi buổi lễ kết thúc, những nghi vấn về một dự án “ma” đã bắt đầu xuất hiện trước những biểu hiện hết sức mờ ám của ban tổ chức.
"Phố Tây" - mỏ vàng tri thức và quan hệ
hố Tây balô, nằm ở phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM những ngày cuối tuần “đông nghịt”… sinh viên mình
Người Việt trồng cần sa khắp EU
Anh, Tiệp, Na Uy, Hungary, Thuỵ Điển... người người trồng cần sa.
Biểu tượng nữ trong chạm khắc đình làng
...Có một nghịch lý là nơi này thường cấm phụ nữ bén mảng đến, nhưng hình tượng của những người phụ nữ lại được khắc tạc một cách thừa thãi và táo bạo trên hầu khắp các thành phần kiến trúc...
Phê bình Văn học nữ quyền
trong vòng ba thập niên qua, học thuyết nữ quyền có ảnh hưởng sâu sắc và rộng lớn nhất đến phê bình văn học, đã làm thay đổi lớn lao cách đọc văn bản, việc bình giảng văn chương, sự định giá kinh điển trong nhà trường, ảnh hưởng đến cảm thụ văn học của công chúng và chuyển đổi cả ngành xuất bản. Điều thú vị là phê bình văn học nữ quyền không chỉ có duy nhất một cách tiếp cận, một cách vận dụng, hay một định nghĩa, mà có nhiều quan điểm, nhiều phương pháp, nhiều góc độ quan sát, nhiều tranh luận. Nhưng lạ lùng là lý thuyết phê bình văn học nữ quyền gần như xa lạ ở Việt Nam. (Không hiểu tại sao tác giả lại cho là lạ lùng !)
Làm cà phê sạch giữa thủ phủ cà phê
Một kỹ sư hóa với 13 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty cà phê nước ngoài với vai trò người thử nếm, kiểm định chất lượng cà phê, đã từ bỏ tất cả để tự mình làm ra sản phẩm cà phê sạch giữa thủ phủ cà phê với hàng ngàn nhãn hiệu.
Cụ Lý Thái Tổ ngồi nhìn lưng cụ Lý Thái Tổ đứng ?
"Tóm lại, theo tôi không nên đặt vấn đề xây đền thờ Lý Công Uẩn tại khu vực trung tâm Hà Nội mà nên tìm giải pháp kết nối với đền thờ Ngài ở quê hương Kinh Bắc cho những ai muốn viếng đền thờ" - Ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học - Lịch sử Việt Nam.
'Người khổng lồ'
Khoảng mùa hè năm 1978, tôi còn bé lắm, chưa vào vỡ lòng. Cha mẹ tôi là cán bộ ở Nhà máy Hóa chất Việt Trì, cha tôi làm Phó Ban Kiến thiết cơ bản. Mẹ làm việc trong phòng Hóa nghiệm. Phòng làm việc của cha mẹ tôi đều có tấm ảnh Bác Hồ và Mao Chủ tịch tươi cười bắt tay nhau.
Thế nào là xây dựng một nền Lý luận văn học Việt Nam hiện đại?
...“Xây dựng một nền Lý luận văn học Việt Nam hiện đại” là cách nói dễ dẫn đến thói quen nhìn sự vật theo quan điểm nhất nguyên, căn cứ vào thực tế sáng tác và Lý luận - Phê bình ở ta lâu nay chỉ dựa trên một nền tảng tư tưởng - mỹ học duy nhất và được tổ chức, lãnh đạo một cách chặt chẽ. Tuy nhiên...
Năng lực xã hội và con đường phát triển của Việt Nam
...Giáo sư ( Trần Văn) Thọ cho rằng Việt Nam đang đứng trước khúc ngoặt: hoặc phát triển thành một nước tiên tiến hoặc sẽ đi vào con đường trì trệ. Việc đi theo hướng nào tùy thuộc rất lớn vào năng lực xã hội và một hệ thống cơ chế phù hợp và đủ mạnh để kết nối các yếu tố cấu thành một năng lực xã hội mạnh...
Sứ giả văn hoá Cơ Tu
...Nhà văn Nguyên Ngọc phải đôi lần viết thư xin tiền nộp học phí cho chị. Trong những dòng chữ nghĩa “khất thực” của mình, nhà Tây Nguyên học xót xa: Cô Phan Thị Xuân Bốn có nguy cơ bỏ học. Cô là một trong rất ít người Kinh giỏi tiếng Cơ Tu (một dân tộc có tám vạn người ở trên dãy Trường Sơn, thuộc các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế...) nhất hiện nay. Thông thạo phong tục tập quán Cơ Tu, hiểu sâu và say mê văn hoá Cơ Tu, cô là người chủ chốt biên soạn sách dạy tiếng Cơ Tu. Con người như vậy thật quý và hiếm…
Báo động giáo viên giỏi bỏ trường
Giáo viên (GV) giỏi bỏ trường công sang trường tư, trường quốc tế đã làm tình trạng thiếu GV của TPHCM ngày càng trầm trọng hơn. Trong khi đó, học sinh (HS) giỏi không mặn mà với nghề giáo. Chất lượng đào tạo mũi nhọn của TP sẽ đi về đâu?
Sóng gió trong cộng đồng người Việt ở San Jose
Cùng đề tài này, xin đọc bài tiếng Anh "Vietnamese in San Jose might recall one of their own" của Trần Mỹ Thuận trên L.A. Times : http://www.latimes.com/news/local/orange/la-me-madison2-2009mar02,0,7265436.story
Đại sứ Nhật bị sốc vì công nghiệp phụ trợ Việt Nam
Ngành công nghiệp phụ trợ của VN chỉ cung cấp được thùng các-tông, thậm chí chưa thể sản xuất vỏ chai rượu đủ chất lượng, tỉ lệ nội địa hóa thực chất rất thấp... khiến Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba phải thốt lên "tôi bị sốc", tại Diễn đàn kinh tế Việt - Nhật lần 3 diễn ra sáng 3/3 ở Hà Nội. Ông cảnh báo: Thời gian để tranh đấu nỗ lực vì sinh mệnh của nền công nghiệp VN không còn nhiều nữa.
Bệnh Viết Tắt (BVT)
"Entry" (tiết mục - TM) lần này của Joe không vui lắm, nhưng / vì nó nêu lên chính xác một sự thực đáng buồn cho các biên tập viên (BTV) của báo chí Việt Nam (BCVN). Một bài học có ích về tiếng việt. Mà Joe đã lên bậc thầy rồi !!! TM về BVT của các BTV của BCVN ???
Trương Tửu viết về tập thơ ĐIÊU TÀN của Chế Lan Viên
Lại Nguyên Ân công bố lại hai bài viết của Trương Tửu đăng trên tuần báo ÍCH HỮU (1938)
Nhà văn Nguyễn Quang Thân: Tưởng họa lại có phúc lớn
Giành giải nhất Cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện lịch sử Thăng Long nhằm tìm ra kịch bản cho dự án phim kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, song cuối cùng kịch bản Hội thề lại “bị loại” khỏi dự án làm phim tốn kém nhất và gây nhiều tai tiếng nhất trong năm 2008 vừa qua - phim Thái tổ Lý Công Uẩn. Vẫn thủy chung với lời thề, nhà văn Nguyễn Quang Thân tiếp tục cho ra mắt tiểu thuyết Hội thề (NXB Phụ Nữ) dày gần 400 trang.
Phó Bá Long - nhà giáo khả kính của ĐH Đà Lạt ngày ấy...
Giáo sư Phó Bá Long đã trút hơi thở cuối cùng vào 11g30 tối ngày 17/02/2009 tại bệnh viện Fairfax Hospital, Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi. (...) Hoạt động của GS Phó Bá Long trong giai đoạn 1970-1975 đã ghi lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình hình thành và phát triển Đại học Đà Lạt, để lại nhiều kỷ niệm và sự kính trọng trong cộng đồng giáo chức và sinh viên đến tận bây giờ.
Khu lăng mộ đá độc đáo ở Việt Nam hoang phế giữa đồng
<< Khu di tích Quận Vân (xã Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội) được giới khảo cổ đánh giá là một trong hai lăng mộ bằng đá đồ sộ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, hơn 20 năm sau ngày khai lộ và 7 năm xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, di tích này chưa một lần được trùng tu, tôn tạo khiến nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.>> Báo SGGP nói khơi khơi như vậy liệu có hiệu quả gì ? Phải nói gọn là : " Này, tiền tỷ đấy !!! " Cứ đi các nước mà xem họ bảo quản và tiếp thị di tích lịch sử như thế nào, và bao nhiêu du khách đổ đến tiêu tiền như thế nào !!!
Mua hàng tăng lực ở Tây nguyên
Đọc tạm bài này, bao giờ có bán pín rắn, bao tử nhím trên mạng sẽ xin giới thiệu với bạn đọc.
Người Cao Lan giữ gìn làn điệu sình ca
...Sầm Dừn năm nay 59 tuổi, giọng của ông theo thời gian đã yếu dần. Những người còn hát được những bài sình ca trong làng cũng vậy. Nhưng "những câu hát cứ ứa ở trong lòng, đủ mọi thứ vần điệu thôi thúc" họ hát nữa...
Sức mua giảm mạnh - Siêu thị đua... giảm giá
Mặc dù giá cả nhiều mặt hàng vẫn ổn định nhưng sức mua trên thị trường đang giảm khá mạnh so với cùng kỳ vì nhiều lý do. Để đẩy mạnh lượng hàng dự trữ, quay vòng nhanh đồng vốn, các siêu thị đang đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp khuyến mại để kích cầu.
Nhà khoa học viết văn
<<Sống ở CHLB Đức từ trẻ nhưng Nguyễn Tường Bách vẫn được trong nước biết đến như một trong những người viết văn, dịch thuật nổi tiếng. Là một nhà khoa học, rồi chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu, 60 tuổi, nghỉ hưu ông trở về cố quốc sinh sống. Hiện ông làm huấn luyện đào tạo về nhân sự cấp cao, đi thỉnh giảng ở một số trường đại học, học viện....>>
Đặng Thái Sơn: Tuổi 50 mà còn "khủng hoảng" thì...
"...Tôi thấy mình đã giữ được cá tính bên trong, tìm được "cái Tôi" của mình, nên cách mình đàn bây giờ cũng khác..." Phỏng vấn nhạc sĩ Đặng Thái Sơn.
Vẫn muốn hội độc quyền!
Ơ ! cái ông Lại Nguyên Ân này vớ vẩn thật. Thế thì giải tán hết các hội quốc doanh như Hội (viết hoa) nhà văn, Hội nhà báo à ??? vậy thì Đảng sẽ lãnh đạo vào đâu ?
"Ma chiến hữu" và lỗ đen trong xuất bản
Bạn đọc đã đọc bài của blog Linh (mà Diễn Đàn đã giới thiệu) về cuốn "Ma chiến Hữu" cần đọc bài này của Trang Hạ. Có lẽ người có thẩm quyền nhất để bàn, vì đã đọc cả nguyên bản và bản dịch. Trang Hạ còn đưa đường dẫn đến nhiều blog khác tham gia cuộc tranh luận sôi nổi này.
Hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam và Trung Quốc
Bài này cung cấp những hình ảnh và bản đồ chi tiết về khu vực Bản Giốc, cửa sông Bắc Luân và chỗ nối ray đường sắt ở Nam Quan. Bạn đọc dùng Firefox có thể kích chuột nút phải trên ảnh và chọn xem ảnh với khổ lớn, hay ghi lại ảnh. Bạn đọc dùng Internet Explorer thì chỉ có thể ghi ảnh vào máy mình để xem sau, cũng bằng cách kích chuột nút phải.
Việt kiều có giấy miễn thị thực là được mua nhà
<<Để gỡ vướng, Chính phủ kiến nghị sửa Điều 126 Luật Nhà ở theo hướng mở rộng đối tượng được sở hữu nhà. Cụ thể là người có quốc tịch Việt Nam (không phân biệt nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà đầu tư) có giấy phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên; là nhà văn hóa, nhà khoa học (không cần điều kiện trở về làm việc thường xuyên nữa); là người có kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu, người kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước và người được cấp giấy miễn thị thực vào Việt Nam đều được sở hữu nhà. Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội sửa Điều 121 Luật Đất đai theo hướng Việt kiều được sở hữu nhà thì cũng có các quyền về sở hữu nhà và sử dụng đất ở như công dân Việt Nam. >> "Diện" cũ có hàng ngàn Việt kiều mà sau hai năm, chỉ có 124 người được cấp "sổ đỏ". Mở rộng thêm cho hai "loại" Việt kiều nữa, thì tới 2011 sẽ có thêm bao nhiêu ? Lúc đó, chắc tha hồ mua... bùn đỏ ở Đắc Nông !
Hải quân Trung Quốc và dự tính "chia đôi Thái Bình Dương"
Phát biểu sau chuyến thăm Thái Lan, Hong Kong và Hàn Quốc tuần qua, Đô đốc Keating cho biết một tướng Trung Quốc đã đề nghị với ông rằng hai nước nên chia đôi Thái Bình Dương, theo đó, Trung Quốc sẽ "lo gìn giữ hòa bình từ Hawaii về phía Tây, còn Mỹ lo từ Hawaii sang phía Đông". Nhưng Đô đốc Keating nói ông đã trả lời "No, thanks!" (Không, xin cảm ơn). Ông cũng nói tham vọng xuất xưởng hai tàu sân bay trong năm 2015 của Trung Quốc không dễ thực hiện và điều khiển hàng không mẫu hạm sẽ còn khó hơn.
Hà Sĩ Phu bị mạo danh
Hà Sĩ Phu trả lời phỏng vấn của X-cafe về một bài mạo danh "Người Quan Sát", Nhân dịp này, ông nói rõ về tính chất và chủ trương của "nhóm Đà Lạt".
“Đầu bếp” Phùng Quán
Kẻ hậu sinh nghe Ngô Minh mô tả mà thấy thèm !!! mà không chỉ thèm ăn hay uống.
André Menras: Một người Pháp bình dị
Dễ làm quen với đồng bào thiểu số, vì André cũng coi mình thuộc về "bộ tộc Tà Ru" (tù ra), một kiểu danh xưng mà các cựu tù chính trị dưới chế độ Sài Gòn trước đây thường tự gọi nhau. Là con trai duy nhất của cặp vợ chồng nông dân ở thị trấn nhỏ bé Sauvian bên bờ biển Địa Trung Hải xinh đẹp thuộc miền Nam nước Pháp, dễ hiểu khi André Menras dành sự quan tâm hơn cả cho thân phận những em bé nghèo nhà quê còn lam lũ chật vật nhiều trong kế sinh nhai.
Những mảnh đất cuối cùng…
Mấy tháng trước là câu chuyện về chợ 19-12. Bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu tâm huyết của những người vì Hà Nội, vì lịch sử bi tráng của dân tộc, cùng đồng thanh lên tiếng mới giữ lại được một miếng đất cỏn con. Trong khi cả nước sôi sục lên vì con đường nhỏ kia thì người khác đã đổ móng lên đất công viên Thống Nhất để xây khách sạn. Miếng đất này to hơn nhiều so với phố 19-12.
Từ một mảnh sành Thanh Hóa
Vào một buổi chiều chủ nhật cuối thu năm 1978, khi lang thang trong khu trưng bày đồ cổ Châu Á của Viện bảo tàng Topkapi (Thổ Nhĩ Kỳ), tôi ngạc nhiên khi thấy 4 mảnh sành, trong đó có 3 mảnh men lam màu xanh Cobalt kiểu đời Nguyên, ghi "Đồ sành An Nam" với nét thanh thoát hình cánh hoa mẫu đơn và một mảnh khác men ngọc (Céladon) ẩn hình hoa sen, ám họa mang dáng dấp đời Tống ghi niên đại thuộc thế kỷ 9 - 11 đào được ở thành phố Fustat (Ai Cập cổ đại), với câu hỏi về nguồn gốc "Có phải là Long Tuyền Diêu của Trung Quốc hay là của Thanh Hóa (Việt Nam)" ? Điều thú vị là thành phố Fustat -vùng đất cổ ở ngoại ô thủ đô Cairo ngày nay chỉ tồn tại đến hậu bán thế kỷ 12 (năm 1168), vì người bản xứ đã tự hủy diệt, đập bỏ tất cả trong cuộc giao tranh "vườn không nhà trống" với Thập Tự Quân, cho thấy mảnh sành men ngọc nêu trên đã phải có mặt trước đó.
Người vợ thầm lặng của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
Anh Định nói: “Khi xách vali xuống tàu là mẹ tôi đã can đảm “bước một bước lớn” hơn 10.000 cây số từ Pháp đến Việt Nam. Vì vậy, khi nhận được điện của mẹ tôi báo tin sẽ đến Việt Nam, cha tôi cũng không tin đó là sự thật. Ông vừa ngỡ ngàng, vừa thấy tràn ngập hạnh phúc đón mẹ tôi. Papa tôi vô cùng xúc động khi nhận ra mẹ tôi chỉ mua vé lượt đi mà không có khứ hồi. Phải có một tình yêu mãnh liệt, bà mới dám “phiêu lưu” như vậy. Lúc đó, bà chỉ có một thứ vũ khí duy nhất là tin vào sự thôi thúc của trái tim mình. Papa tôi đưa bà đến Tòa Thị chính làm giấy hôn thú. Mẹ tôi thoáng buồn vì không thuyết phục được ông làm đám cưới ở nhà thờ theo lễ nghi đạo Công giáo. Bù lại, ông dành cho mẹ tôi một tình yêu sôi nổi, chân thành.
Thụy Điển không còn liên quan đến khách sạn trong công viên
Như vậy là giữa đại sứ Thuỵ Điển và ông phó chánh văn phòng UBND Hà Nội, có một người nói dối.
Làm gì trước khủng hoảng
Báo Kinh Tế SG phỏng vấn ba nhà kinh tế học Trần Hữu Dũng, Trần Văn Thọ và Vũ Quang Việt về khủng hoảng kinh tế thế giới và sách lược của Việt Nam.
Nhật nối lại ODA và điều kiện chống tham nhũng đi kèm
Thông tin bổ sung bài báo này : theo báo Nhật Mainichi (23.2), bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã phải hứa là các quan đã ăn 2,9 tỉ yen (tương đương với 2,6 triệu đô la) hối lộ của PCI sẽ hoàn lại số tiền ấy cho phía Nhật (thông cáo của Bộ ngoại giao Nhật cũng xác nhận tin này).
Bi hài xem bói bằng tiếng... Tây
Một chị đến tuổi cập kê được thầy bói phán: “Thời gian tới con sẽ fall in love (yêu) nhưng để đi đến được hôn nhân con phải tìm hiểu gia cảnh cho sure (chắc chắn) thì okie! no problem (không vấn đề)".
Chính phủ : Làm rõ dự án khách sạn lấy đất công viên
Bị dư luận phản đối, chính phủ có vẻ muốn lấy khoảng cách với chính quyền thành phố Hà Nội trong vụ lấn đất công viên Thống Nhất xây khách sạn. Nhưng cái dề nghị "làm rõ" này của phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng xem ra không "rõ" chút nào.
Xem "Cánh đồng bất tận" : Nhọc nhằn hành trình làm người
<<(LĐ) - Tối 19.2 là một sự kiện khi khán giả kéo đến chật kín khán phòng Nhà hát Sân khấu nhỏ TPHCM xem "Cánh đồng bất tận". Sự đồng cảm giữa người diễn và khán giả đã tạo nên một hiệu ứng đặc biệt, lâu lắm mới có được. Dựng lại không gian "Cánh đồng bất tận", nhưng đạo diễn Minh Nguyệt sắp xếp lại các tuyến nhân vật, đẩy Út Vũ và Sương lên tuyến chính. Cuộc đấu tranh vượt lên phần bản năng tăm tối, vượt lên lòng hận thù, để làm người cha tốt không hề đơn giản, diễn ra trong nội tâm của nhân vật Út Vũ. >>. Báo THANH NIÊN cũng có một bài, nhưng có câu này, chịu không nổi : <<Nếu cái nhìn của nhà văn có phần nào cay nghiệt, tàn nhẫn hơn thì đạo diễn sân khấu nhìn mọi sự nhân ái, bao dung hơn>>.Mèn đét ơi, Nguyễn Ngọc Tư "cay nghiệt", "tàn nhẫn" !!!
MA CHIẾN HỮU
là tên bản dich cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn (Chiến hữu trùng phùng). Người dịch là Trần Trung Hỷ, nhà xuất bản là công ty Phương Nam (thuê tên Nhà xuất bản Văn Học). Chủ dề cuốn sách là những người lính Trung Quốc tham gia cuộc xâm lăng Việt Nam cách đây 30 năm.
Quán cơm 2.000 đồng ở Huế
Đó là quán cơm của mệ Nguyễn Thị Hiếu, 68 tuổi, tại 22 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế. Trước đây, mệ Hiếu làm nghề nấu rượu rồi đi bỏ cho các quán. Về già, mệ dành số tiền có được cộng với số vốn của một số người bà con trong Sài Gòn để mở một quán cơm phục vụ cho các bạn sinh viên nghèo.
Tấm lòng của một tiến sĩ với quê hương
<<...ông nói mình chỉ đại diện nhận tấm bằng khen đó, bởi những người tham gia hoạt động trong hội “đều hết lòng vì quê hương, ai cũng thế, không gợn chút tính toán riêng tư, chỉ mong sao cho Việt Nam tiến lên phía trước”...>> Về một số hoạt động của Hội người Việt Nam tại Thuỵ Sĩ. Nhưng sao cái tựa "sến" quá chừng vậy !!!
Nghịch lý thừa - thiếu trong phát triển đô thị
Trong khi hàng ngàn căn hộ và những ngôi biệt thự cao cấp không có người ở thì một bộ phận không nhỏ người thu nhập thấp lại không có được một mét vuông nhà ở.
“Ét – vê” thời khủng hoảng
Cuộc sống của sinh viên thời khủng hoảng. Nhưng muốn xem đời sống của các "thiếu gia" thì phải vào đây : http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/02/3BA0B6CF/
13 tuổi, một mình đạp xe vào Nam tìm mẹ
1.400 cây số, đó là khoảng cách từ Hà Tĩnh đến TP.HCM. Không hề biết điều đó, Lê Đình Thành một mình đạp xe đi tìm mẹ chỉ với 19.000 đồng trong túi.
Nghĩ từ vụ chìm đò
Thời nay, đạo quân vương tuy không còn, nhưng những nhà trị quốc, nhà quản lý, dù ở cấp độ nào, vẫn cần trau dồi đức hạnh để bảo đảm sự công bình chính trực trong công việc điều hành quốc gia. “Quân vương” ngày nay chịu sự ràng buộc của “khế ước xã hội” mà họ đã mặc nhiên kết lập khi dấn thân vào chốn quan trường.
Phản biện rồi có... "chìm xuồng"?
Sau một thời gian chuẩn bị, Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN đã trình Bộ Chính trị xin ý kiến nội dung đề án về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ. GS Phan Đình Diệu Trước vấn đề này, GS-TSKH Phan Đình Diệu, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn khoa học - giáo dục của MTTQ VN, "phản biện": “Theo nghĩa thông thường thì phản biện xã hội là chuyện tự nhiên, không cần luật lệ gì cả."
Xe đạp điện"thất thế" khi người lái phải đội mũ bảo hiểm
Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/7 bổ sung quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe đạp điện. Người lớn ủng hộ, học sinh không hào hứng, còn thị trường xe đạp điện dự báo càng đìu hiu…
Tôi đã được gặp tướng Giáp, sau 37 năm...
Cách đây 37 năm, trong xà lim khám Chí Hòa, dưới chế độ kiểm soát, cấm đoán và canh gác thường trực, anh giáo viên trẻ là tôi lúc đó đã đọc được những trang sử vinh quang của dân tộc VN, qua mặt được cả bọn cai tù...
Việt Nam - Trung Quốc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển
Ngày 23-2, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị quan, Việt Nam phối hợp với Trung Quốc tổ chức lễ Chào mừng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.
Tập đoàn lợi ích Trung Quốc: bắt chính sách quốc gia làm con tin
...bây giờ khác rồi, mọi người càng ngày càng làm rõ lợi ích thực tế của mình là ở đâu, cho nên mâu thuẫn hiện nay là các tập đoàn lợi ích đặc biệt, khác nhau đang vật lộn với nhau, vấn đề ý thái hình thức trở thành rất thứ yếu...
Ghi chép trên cột mốc 238
Vận động dân lên sống sát biên cùng với đội dân quân luân phiên thường trực thì được rồi, tuy có chậm và ít (hai năm vận động mới được 20 hộ). Nhưng nếu mỗi hộ chỉ được hỗ trợ 20 triệu đồng như hiện nay để làm lại căn nhà ở nơi sống mới, điện không có, đường đi lại hiểm trở và bị hư hại đến mức khó có thể gọi là đường, trường học cho con em vừa xa vừa trống trải, cái ăn chỉ đủ gạo, ngô ba bữa với rau muối là chủ yếu… Nếu tình hình trên đây không được tích cực cải thiện thì liệu có thể vận động thêm được bao nhiêu hộ nữa lên sống sát biên để góp phần giữ đất đai tổ quốc?
Ăn hàng Hà Nội: Miệng nhai, tai nghe chửi
Với ối người, "bún quát, phở đuổi, cháo chửi" hấp dẫn như... màn biểu diễn họ được thưởng thức khi ăn. Tiếng chửi thậm chí còn khiến đồ ăn thêm hương vị, quán thêm "phong cách" khiến thực khách nhớ rồi thành nghiện "ghé".
Cứ đến tết là tôi muốn bỏ nhà đi…
Những tưởng đó là chuyện riêng tư của gia tộc, mà tôi đã dấu kín bấy lâu.. Nhưng giờ đây (năm nay), thấy trên nhiều trang mạng đình đám quá, về cuộc chiến Việt Nam và Trung Quốc 30 năm đã qua... Khi tôi phát hiện ra các bài báo, bài văn, bài thơ dày công khai thác rặt một thiên hướng: về ĐÁNH TRẬN, ĐÁNH TRẬN và ĐÁNH TRẬN của hai phía (Việt và Trung), mà không hề có bài nào, đoạn nào, dòng nào nhắc đến những số phận CHỊU TRẬN, CHỊU TRẬN và CHỊU TRẬN của cả hai phía... Nếu tôi tiếp tục im lặng nữa là tội lỗi, là mắc nợ! Không còn cách lựa chọn nào nữa, tôi sẽ kể các bạn nghe lần lượt về những câu chuyện của một dòng người lê lết khắp lục địa trên đôi chân bị ruồng bỏ... của cả hai phía!
Góc khuất Sa Pa : Bán cả con vì đói khát !
Sa Pa, đã bắt đầu là thiên đường du lịch của Việt Nam từ hơn 100 năm trước, kể từ khi người Pháp "dang tay mở khóa động đào". Tôi đã thâm nhập thế giới cùng khổ, lấm láp giữa thiện và ác ở Sa Pa.
China haunted by Khmer Rouge links
17 tháng 2, kỉ niệm 30 nằm ngày Trung Quốc tấn công Việt Nam trên toàn biên giới, nhưng Bắc Kinh và Hà Nội đều lờ đi, không nói. Song 17 tháng 2 lại là ngày khai mạc phiên tòa xử "tội ác chống nhân loại" của Khơme Đỏ : làm sao chính quyền Trung Quốc trốn tránh được trách nhiệm của mình trong những tội ác của chế dộ Pol Pot ?
Nhà thơ Nguyễn Bính : Người cài đặt nhiều “mật mã” trong thơ
Ở ta, khi viết thơ tình, đa phần các nhà thơ đều không muốn đưa tên thật của "nguyên mẫu" vào trong tác phẩm của mình. Đó có thể do họ ngại... phiền phức, hoặc do thói quen. Riêng Nguyễn Bính thì khác hẳn. Mỗi lúc thầm yêu trộm nhớ một "em" nào, ông đều tìm cách đưa được tên người đó vào thơ.
“Người đưa đò” ở bến biệt ly
Trầm tư nhìn ra con hẻm chật chội ồn ào, ông chiêm nghiệm: “Tôi nghĩ sinh ra trên đời ai cũng có quyền được chết một cách đàng hoàng, nhưng đôi lúc ông trời cũng chơi khăm phận nghèo. Với một số người, cái chết đàng hoàng nhiều khi cũng không thể có được...”. Cũng vì suy nghĩ này mà ông trở thành “người đưa đò” bất đắc dĩ ở bến biệt ly, nơi con người giã từ cõi sinh, đi về bến tử. Tên ông là Bùi Văn Oanh, nhưng người dân ở đây vẫn thường gọi là chú Ba Oanh mai táng từ thiện.
Xuất khẩu gạo: Nông dân khổ vì “đoán mò”
<< 2008 là năm có nhiều bi kịch đến với người nông dân, điển hình là việc giá gạo tăng ảo và ngưng xuất khẩu mặt hàng này.>> Phỏng vấn Gs Võ Tòng Xuân. Xem thêm : "Dự báo nông sản: Chỉ mới chuẩn bị đi vào bài bản", tại : http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/cohoigiaothuong/15398/
Lựa chọn chiến lược của VN trong bối cảnh biến động?
Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Việt Nam, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, ông Lưu Bích Hồ đặt vấn đề đâu là sự lựa chọn chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đầy biến động và mối quan hệ giữa tăng trưởng và việc làm trong mục tiêu ưu tiên của giai đoạn này... Xem thêm phân tích và đề nghị đáng chú ý của Đoàn Tiểu Long : "Đầu tư tối thiểu, tạo việc làm tối đa", tại : http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/6150/index.aspx. Cũng như khuyến cáo của Trần Sĩ Chương "Muốn "hoá rồng", phải khống chế những nhóm đặc quyền đặc lợi" tại : http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/6055/index.aspx
linh hiển
Một bài thơ hay của blogger "Chung Do Kwan" (nhà thơ Đỗ Trung Quân) nhân ngày 17-02. Xin đừng quên đọc trong phần bình luận một bài thơ khác của blogger "Nông Dân Gió Lào", nói về tình hình báo chí. Nhân tiện cũng xin xem thêm bài báo "dũng cảm" (duy) nhất mà bộ 4T để yên (vì bài Huy Đức trên SGTT đã bị bóc); "Truyền thống vẻ vang và bài học dựng nước, giữ nước", tại : http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/6137/index.aspx
“Giáo sư” gạch
...Ưu điểm lớn nhất của loại lò vòng “Ngũ Minh Hưng” không chỉ thân thiện hơn với môi trường, mà còn giảm chi phí điện năng, tiết kiệm lao động và hiệu quả sử dụng nhiệt cao, suất đầu tư thấp. So với lò Tuynel theo công nghệ Italia, lò ông Ngũ tiết kiệm được 40% chi phí đầu tư ban đầu và giảm giá thành tới 30%...
30 năm sau cuộc chiến tranh biên giới, hai chính quyền muốn xòa nhòa quá khứ
Trọng Nghĩa phỏng vấn ba chuyên gia (Ramses Amer, Carl Thayer, Ngô Vĩnh Long)
Suy nghĩ về Dự án Bauxit Tây Nguyên
Ngay nay, không hiểu ai tham mưu cho những người có trách nhiệm quản lý đất nước lại có chủ trương “mở cửa” để người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc nổi tiếng với công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường đến khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Tây Nguyên với các hệ lụy khôn lường! Ngay cả việc tiêu thụ sản phẩm bauxit chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc, gặp trường hợp không vừa lòng vì lý do nào đó, chỉ cần bạn “hắt hơi, xổ mũi” cũng đưa ta vào thế “tiến thoái, lưỡng nan”!
Hứa Thế Hữu và Hà Nội Mới
Báo Hà Nội Mới đăng bài ca ngợi Hứa Thế Hữu, một trong hai tư lệnh chỉ huy cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979. Vì ngu dốt, hay không phải như vậy ? Bài báo dường như mới bị bóc đi. Nhưng Google còn lưu lại : http://209.85.129.132/search?q=cache:m2d6__jm8UUJ:www.hanoimoi.com.vn/vn/69/180991/+%22Thu+Ph%E1%BB%A5c+T%C6%B0%E1%BB%9Bng+T%C3%A0i%22&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=fr&client=firefox-a
Có thể chất vấn Bộ Chính trị, Tổng Bí thư
<<...Đại biểu quốc hội hỏi và người được hỏi trả lời, chất vấn trong Đảng cũng vậy thôi...>> Vâng, cũng vậy thôi !!! Dù sao thì các phó thường dân cũng mừng cho các đảng viên. Nhưng nên nhớ không được vượt cấp đấy nhé, và có những cái không công khai được. Xem thêm : " Cần mở rộng chất vấn trong Đảng ", phỏng vấn nguyên tổng bí thư Đỗ Mười, tại : http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=152500&ChannelID=2 .
Trầy trật kiếm việc làm
Có một điều tréo ngoe là, trong lúc hàng chục ngàn thanh niên nam, nữ vác đơn chạy khắp nơi, nhưng xin không được việc làm, thì ở các vùng nông thôn, công lao động lại thiếu trầm trọng. (...) Người lao động ở nông thôn hiện nay chen chúc ra thành thị tìm việc đã đành, người mất việc về nông thôn cũng không chịu quay lại nghề nông.
Chuyện hi hữu ở Hà Nội: Cả làng bị “nhốt”
"Cả tuần nay chúng tôi rất khổ sở. Muốn ra bên ngoài cũng phải leo quả đồi kia. Khổ hơn là khách lạ từ Hà Nội tìm vào làng, không có đường, họ đi quanh co, dò dẫm trong cánh rừng, nhiều người bị lạc” (...) “Từ khi đường bị rào lại, chúng tôi không thể nào đưa thức ăn vào trong được. Hơn 3 vạn con heo đang chết đói”
Hà Nội : Bán cả xe rau không đủ tiền ăn sáng
...“Sau đợt lũ hồi tháng 11 năm ngoái, tôi mua giống 300 đồng một cây su hào. 60 ngày sau, tính cả tiền phân bón, chăm bẵm cũng chỉ bán được 300 đồng/củ. Một sào su hào tiền giống hết năm trăm rưỡi mà cố lắm cũng chỉ thu về được có năm trăm nghìn”... "Mọi năm mất mùa thì phải chịu với ông giời. Đằng này được mùa mà sao lại cơ cực thế”
Nhìn lại nhân vật Hoàng Văn Hoan
Một sự kiện quan trọng trong giai đoạn xung đột Trung - Việt hồi năm 1979 là vụ bỏ trốn của ông Hoàng Văn Hoan mà đến nay vẫn ít được nói đến.
Anh sinh viên Sài Gòn hôm qua và đòi hỏi hôm nay
Đó là tựa đề bài viết nhân đại hội sinh viên toàn quốc của Huỳnh Sơn Phước. Trong trang này còn có bài viết của Ts Lê Đăng Doanh: "Thế hệ các bạn phải hơn chúng tôi! "
Đưa 15.000 lao động sang Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phu nhân cùng đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm chính thức UAE...ông cho rằng quan hệ thương mại giữa hai nước mới đạt con số 500 triệu USD là chưa xứng với tiềm năng...hợp tác giữa hai nước để ngay sau khi các hiệp định được ký kết, đưa được 15.000 lao động sang UAE làm việc.
“Ép thì trẻ làm được, nhưng...”
Khi được hỏi: “Bà có bao giờ gặp đứa trẻ nào có thể thực hiện được bộ chuẩn này chưa?”, TS Lamourelle trầm ngâm rồi nói: “Chưa bao giờ. Mà tôi cũng không nghĩ là sẽ bao giờ, vì lý do thế này: Có một điều hiển nhiên là trẻ em không em nào giống em nào. Cũng như người lớn không người nào giống người nào. Có trẻ vượt trội ở một lĩnh vực này thì sẽ có trẻ khác vượt trội ở lĩnh vực khác. Điều đó không có nghĩa là trẻ này giỏi hơn, hay phát triển hơn trẻ kia”.
Hà Nội cho tiếp tục dự án khách sạn gây tranh cãi
"Sau dự định xã hội hóa công viên Thống Nhất, cải tạo thành Disneyland bất thành, dự án khách sạn 4 sao này đang gây nên những phản ứng gay gắt từ dư luận." Mù mờ, dối trá, tráo trở. Đó là cách người ta quản lý các dự án đất đai, xây dựng; và đối xử với người dân Hà Nội. Cũng nên nói thẳng, ở khắp thế giới, chuyện xây dựng là dễ "ăn" nhất, vì khó kiểm tra nhất. Nhưng không ở đâu lại lố bịch lộ liễu như ở đây.
Cuối năm 2009, hoàn thành nhà máy chip Intel tại Việt Nam
Nhà máy kiểm định và đóng gói (ATM) chip của Intel với vốn đầu tư một tỉ USD tại khu công nghệ cao TP.HCM, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2009...
9 bất ngờ “ngộ nghĩnh” trong Chiến lược giáo dục
...Mục tiêu, cái thì quá thấp, cái thì quá cao và nhiều điều là “không thể”... Đó là một trong những nội dung của bản góp ý của Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường ĐHSP TP.HCM cho Dự thảo lần thứ 14 Chiến lược giáo dục 2009- 2020". Một bản tổng hợp tốt... về một vấn đề quan trọng hơn cái "Chuẩn phát triển trẻ năm tuổi" đang bị phê phán mạnh, nhưng cũng được xử lý một cách không kém hỗn độn . Nhắc lại để khỏi quên.
Đua nhau bỏ học sau tết
...số lượng học sinh bỏ học đang gia tăng mạnh sau tết tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Vụ sữa kém chất lượng: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm không thể vô can
...Bộ Y tế đã không thể giải thích được lý do vì sao đến ngày 4.2, khi Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng VN (TCVBVNTDVN) chính thức công bố các mẫu sữa có hàm lượng đạm thấp, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) mới vội vã công bố một danh sách dài tên các sản phẩm sữa kém chất lượng? Chẳng lẽ Bộ Y tế lại vô can trong sự việc này? Đọc thêm : "Sữa kém chất lượng gây hại, lỗi tại... quy chế!" tại : http://www.sgtt.com.vn/Detail29.aspx?ColumnId=29&newsid=46910&fld=HTMG/2009/0214/46910
CHARLES DARWIN THỜI THANH THIẾU NIÊN
"UNESCO đã tuyên bố chọn 2009 là Năm Charles Darwin để kỷ niệm sinh nhật thứ 200 của nhà sinh học đã có ảnh hưởng vô cùng to lớn sự phát triển khoa học của nhân loại, và kỷ niệm 150 năm ngày phát hành cuốn sách "On the Origin of the Species" (Nguồn gốc của các chủng loài)...". Xin đọc thêm bài của Nguyễn Văn Tuấn, "200 năm Darwin" tại : http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=79&CategoryID=33&News=2661
Nghệ An: Lao động Việt Nam tại Malaysia kêu cứu
Nhiều lao động Việt Nam đang vất vưởng, đói rách vì bị ăn chặn tiền, bị bỏ rơi. Trong khi đó, trung tâm môi giới tỏ ra thiếu trách nhiệm.
Vũ nữ Apsara cuối cùng và điệu múa hồi sinh
Điệu nhạc cất lên, cụ bà Em Theay như thoát tục, trở nên nhanh nhẹn khác thường, thoăn thoắt từng bước chân, nhún nhảy theo điệu nhạc chỉ dạy cho các học trò bằng tuổi cháu chắt mình từng động tác khó của điệu múa.
Trầm trọng hơn dự báo
...ông Lưu Duy Dần - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tái khẳng định, lao động làng nghề thất nghiệp trong năm 2009 sẽ không dừng ở con số năm triệu người, nếu không có ngay các giải pháp xử lý.
Ngành thuế bị phát hiện nhiều sai phạm lớn
Úi giời ! sao không thấy ai bị tù thế nhỉ ? Blogger Điếu Cày bị nghi có mỗi tội là cho thuê nhà không trả thuế đã bị bóc lịch hai năm rưỡi cơ mà !!! Xem : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/09/080909_bloggerdieucay_trial.shtml
Ngày xưa trên trang sách ngày nay
Khi tổng bí thư Lê Duẩn mà còn bị kiểm duyệt thì có sá gì mấy tên nhà báo, nhà văn...
Các thao tác trên Tài liệu