Thấy trên mạng (bộ cũ)
Khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Sỹ
Đây có phải là thông tin không nhỉ ? CÓ ĐẤY ! Họ bị bắt "vì tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để cho thuê nhà với giá đắt, biển thủ 80.000 đô la. 800.000 đô chứ ? 800.000 gì thế ???
Phóng viên và con số
... Gần đây, thống đốc ngân hàng Nhà nước đã mời một số ít nhà báo dự cuộc họp tổng kết cuối năm 2008, một động thái chưa có tiền lệ. Tuy vậy, bản báo cáo chính của cuộc họp đó lại đóng dấu “mật”. Hầu hết phóng viên dự cuộc họp hôm đó đã không thể đăng tải những số liệu đó...
Chiến cuộc ngoại giao
BBC phỏng vấn cựu thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ về chiến tranh biên giới năm 1979. Xem thêm suy nghĩ có liên hệ của nhà báo Huy Đức về "Cuộc Chiến 1979 và Hoàng Sa" : http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4, Và của một nhà nghiên cứu tại Oxford, "Cuộc chiến 1979 là trách nhiệm của ai?" : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/story/2009/02/090211_sino_viet_reflection.shtml
Quân đội VN sắm vũ khí để hiện đại hóa
Cây viết có tiếng về các vấn đề quân sự trong khu vực, Robert Karniol, vừa có bài đánh giá cố gắng hiện đại hóa quân đội của chính quyền Việt Nam, đăng trên tờ The Straits Times của Singapore.
Công nhân mất việc tràn lan
Chấp nhận giảm lương, nhận lương thấp nhưng người lao động mất việc vẫn không tìm được việc làm mới. Xem thêm : "Trầm trọng hơn dự báo", tại http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=151969&ChannelID=2 và "Công đoàn không can thiệp vì... sợ mất việc", tại http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/02/828230/
Khủng hoảng thừa thép: "Cái chết" được báo trước?
...tình trạng bội thực nêu trên là những cái chết đã được cảnh báo trước, nhưng trước cơn hưng phấn của các địa phương trong việc thu hút đầu tư, các dự án không có trong quy hoạch, không thoả thuận với bộ chủ quản (ở đây là Bộ Công Thương) vẫn đương nhiên được cấp phép (...) việc giám sát công nghệ và môi trường ở các dự án nước ngoài, để bảo đảm nhà đầu tư không đưa công nghệ lạc hậu và ô nhiễm môi trường vào VN hiện là điều không tưởng, vì trình độ của cán bộ kỹ thuật và quản lý của VN còn nhiều hạn chế.
Phản đối "xén" đất công viên Thống Nhất để xây khách sạn
Uỷ ban nhân dân Hà Nội tiếp tục làm ngơ để người ta phá nát không gian xanh còn lại duy nhất của thành phố? Xem thêm : http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200907/20090212001904.aspx và : http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/02/828236/
Ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo dịp Tết: Không phải chuyện cá biệt!
Chuyện nhỏ như con thỏ... so với các lãng phí của dầu, thép, cầu... và của món tiến cống bô xít Đắc Nông... nhưng cũng nên đọc để biết rằng "thượng bất chính, hạ tắc loạn". "Xử lý nghiêm" vào đâu ? hết chuyện này sẽ ra chuyện khác. Tham lũng lớn không ai được quyền nói thì tham nhũng nhỏ sẽ sản sinh đông như ... thỏ.
Tầm nhìn
...chỉ sau thời gian ngắn cây cầu "thế kỷ" (bà con xứ dừa đặt tên nó như thế) được đưa vào khai thác, điều lấn cấn đã bộc lộ ra: ùn tắc giao thông (...) Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bến Tre giải thích cầu được thiết kế từ năm 1997 - 1998, lúc ấy do ít vốn, ít xe nên mặt cầu rộng chừng ấy (12m) là vừa. Trời ạ...
Ra Tết, vẫn đình công đòi giải quyết... lương, thưởng Tết
Chiều 5/2, hơn 370 công nhân Công ty VinaKAD (100% vốn Hàn Quốc tại Đà Nẵng) đã đình công đòi giải quyết lương, thưởng còn tồn đọng từ… trước Tết!
Chắc phải sớm đi Tây Nguyên
Trước khi những dòng suối đỏ ngầu màu bùn và chất thải từ công trình quặng bô-xít thế kỷ mà Nông Tổng Bí đã thỏa thuận cùng Hồ Tổng Bí.
“Tỷ giá đang là một rào cản với xuất khẩu”
Ý kiến của ông Võ Đại Lược, với đầy đủ luận cứ, đi ngược lại "chủ trương" của chính phủ. Hi vọng báo Kinh Tế không bị gọi điện thoại liên tục.
Biên Giới Tháng Hai (2009-1979)
Năm ấy, Đài 22 tuổi. Ông Quế nói: “Để ghi nhớ ngày ấy, chúng tôi lấy Dương lịch, 17-2, làm đám giỗ cho con”. Năm 1979, vào lúc 5giờ 25 phút sáng ngày 17-2, Trung Quốc nổ súng trên toàn tuyến biên giới Việt Nam, đánh chiếm từ Phong Thổ, Lai Châu, tới địa đầu Móng Cái.
Thời điểm để phát huy nội lực
Cuộc trò chuyện của phóng viên TBKTSG với TS. LÊ ĐĂNG DOANH xoay quanh những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong năm 2009. Một số giải pháp đã được nêu ra, song quan trọng nhất theo ông Doanh là phải có quyết tâm cải cách thật sự.
Cuộc chiến mười năm
"Hồi mới đi bộ đội, tôi rất là hận, vì nghĩ rằng: Đây là đất nước của họ, đâu dính líu gì đến mình mà mình phải sang đây đổ xương máu?" "Nhưng ngày hôm nay suy xét lại, thì tôi thấy tự hào. Không có những người như tụi tôi, và các anh em bộ đội đã hy sinh, thì đất nước Campuchia không thể có ngày hôm nay."
Vì sao xe hay bị cháy trong hầm Hải Vân ?
Tính đến nay đã có tổng cộng 18 xe bốc cháy trong đường hầm, chưa kể sáu phương tiện khác tự phát cháy trước và sau khi ra vào hầm. Đó quả là con số không nhỏ chỉ sau bốn năm hầm Hải Vân chính thức đi vào hoạt động.
Công nghiệp đóng tàu trong biển bão khủng hoảng
Xin mời đọc luôn một bài nữa của cùng tác giả Dự Trần : Như ngày nhậm chức
Bài ca buồn của hàng rào đá hộc!
...Đã nhiều đêm tôi lang thang trong bản, cố tìm lại hình ảnh của những viên đá hộc rêu mốc, cố hình dung lại người sơn nữ và tiếng thì thầm yêu đương ngày nào. Nhưng tất cả đã biến mất, chỉ hiện ra trước mắt tôi một cô gái người Tày nhuộm tóc vàng hoe, mặc quần bò, ngúng nguẩy khoe mình, bóng cô ta nhập nhòa in lên hàng rào xi măng xám ngoét như ma chơi. Và văng vẳng đâu đó những âm giai vô nghĩa từ màn hình Karaoke của bọn trai bản. Sự lộn xộn ấy như một bài ca buồn tiễn cái hồn cốt của bản Pác Thay yêu dấu của tôi về với tổ tiên người Tày...
Nguyễn Ngọc Tư- Nhìn từ các sự kiện văn chương 2008...
Qua hàng chục bài viết, nhiều cuộc bàn thảo khắp trong Nam, ngoài Bắc và cả quốc tế đã bao trùm lên văn đàn Việt Nam một bầu không khí choáng ngợp trước một “hiện tượng Nguyễn Ngọc Tư”. Thậm chí còn có những ý kiến còn cho rằng Vũ Trọng Phụng với tác phẩm Số đỏ, Nguyễn Huy Thiệp với một số truyện ngắn như Phẩm tiết, Vàng lửa, Muối của rừng, Con gái Thủy thần..., Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranh và Nguyễn Ngọc Tư với Cánh đồng bất tận, chị là người thứ tư, đã đưa văn học nước ta “ra biển lớn”, hội nhập vào trong không gian văn học thế giới một cách ngang ngửa(?!) Đây là một ý kiến táo bạo cần được bàn luận thêm.
A Mind For the Arts. Philosopher Denis Dutton Explores the Creative Impulse
Về cuốn sách mới của người sáng lập trang web nổi tiếng Arts and Letters Daily, mà "người biên tập điều hành" (managing editor) cũng đồng thời là Trang chủ của trang Viet-Studies và thành viên ban biên tập Diễn Đàn...
Dựa vào chỗ không phải là thế mạnh
Thị trường xuất khẩu chủ yếu của than Việt Nam là Trung Quốc. Họ phải nhập khẩu than từ Quảng Ninh về các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây chạy các nhà máy nhiệt điện, nhưng vẫn có thừa điện giá rẻ để bán lại cho Việt Nam, mặc dù chúng ta đang bán than cho các nhà máy điện của Trung Quốc với giá cao hơn các nhà máy điện trong nước khoảng 30-40%. Điều đó cho thấy giá nhiệt điện của Trung Quốc rất cạnh tranh. Đây cũng là một ví dụ rất điển hình cho thấy, khoa học công nghệ, chứ không phải tài nguyên khoáng sản, đang quyết định sự phát triển của nền kinh tế.
Cậu bé Việt gây sốc làng âm nhạc Ba Lan
"Nguyễn Việt Trung đến từ VN là một tài năng piano trẻ, đã nhạc cảm bằng một tâm hồn trong sáng và tươi mới. Tài năng của cậu bé 12 tuổi này sánh ngang với sinh viên năm cuối tốt nghiệp xuất sắc của một nhạc viện lớn dù mới chỉ học sáu năm âm nhạc…"
Về chiếc quần trật bù lươn
Một biên khảo xã hội học về "xã hội Quảng Nam vào các thế kỷ từ 14 đến 18".
NHÂN DÂN GỌI HỌ LÀ ANH HÙNG
"Bọ" Vinh viết về 5 người nông dân đã cứu sống 35 người chìm đò trên sông Gianh.
Những bao khoai tây lủng củng
Một trang viết hay của Vương Trí Nhàn. Một dịp để giới thiệu trang mạng của nhà văn.
Panasonic Việt Nam giảm việc làm
Ông Shinya Abe, giám đốc Panasonic Vietnam (7000 công nhân) công bố "kế hoạch nghỉ việc tình nguyện" áp dụng kể từ tháng 2 này. Công ti Panasonic toàn cầu năm 2008 lỗ 4 tỉ đô la, quyết định sa thải 15 000 nhân viên (một nửa ở Nhật, một nửa ở các nước). Ông Abe không chịu đưa ra con số. Nhưng ông ta rất hiểu thung thổ bản địa, bằng chứng là ông biết dùng chữ "tình nguyện". Rất tình cảm và "đậm đà bản sắc dân tộc".
Đạo đức đảng viên theo đánh giá của người trong cuộc
<<Một câu ca dao đã có đến mấy chục năm nay cho thấy người ta chê trách "Đảng viên nhan nhản, cộng sản thấy đâu”, đấy người ta vẫn chê trách cái này, cái hiện tượng này, bởi vì trong 3 triệu đảng viên ấy không phải là ba triệu ông thánh, cũng không phải là ba triệu nhà trí thức, cũng không phải là ba triệu những con người lương thiện cả. >>, lời ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban nghiên cứu thuộc Ban dân vận trung ương ĐCSVN (trả lời phỏng vấn của đài RFA)
TS Đoàn Cẩm Thi : Tương lai tự truyện Việt Nam còn ở phía trước
Bài trả lời phỏng vấn này đầy đủ hơn bài đã giới thiệu ngày 22.1.2009
Lấy tiền của người nghèo cho… người giàu
Phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ hai thôn Thống Nhất và Kim Nại, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã dùng tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết cấp phát cho một số hộ giàu.
Làm vệ sĩ dễ hơn... chơi !
Theo những số liệu chúng tôi có được thì: hiện cả nước có khoảng 500 công ty vệ sĩ, trong đó riêng TP.HCM có 156 công ty với hơn 18.000 vệ sĩ đang hoạt động. Thật ra, 2 từ "vệ sĩ" do nhiều công ty tự nghĩ ra và tự gán cho mình, chứ về bản chất cũng như trong các văn bản pháp luật thì chỉ tồn tại 2 từ "bảo vệ".
Người Hmong trong phim của Clint Eastwood
Phim 'Gran Torino' của đạo diễn Clint Eastwood thu về hơn 110 triệu đô la trong các rạp ở Mỹ và Canada tính đến ngày đầu tháng 2/2009. Lần đầu tiên, một đạo diễn nổi tiếng như Clint Eastwood tại Hollywood đã làm phim về nhóm sắc tộc Đông Dương ít được nói đến tại Hoa Kỳ.
Nền kinh tế thực bị sụt giảm
Có một cảnh báo rất quan trọng từ tháng khởi đầu của năm 2009 là giá trị sản xuất công nghiệp bị sụt giảm.
Báo Nhật nói về đường dây buôn lậu ở VNA
Cựu phi công Vietnam Airlines Đặng Xuân Hợp trong khi bị bắt đã khai với cảnh sát Nhật Bản về vai trò của 'người thủ trưởng' (boss), giới thiệu cho ông việc làm ăn của đường dây phi pháp.
Bộ gõ “độc” của chàng trai Khmer
“Thầy” là những tài liệu trên mạng, còn kiến thức ngôn ngữ là kinh nghiệm của những người già; chàng thanh niên trẻ người Khmer Chau Bunh Khươn chỉ nhờ có thế mà viết ra được bộ gõ tiếng Khmer phổ biến nhất hiện nay
Hà Nội tiếp tục duyệt thêm sân golf !
Sát Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng sân golf Sóc Sơn kết hợp các công trình phụ trợ và khu biệt thự (tỉ lệ 1/500) qui mô khoảng 125 - 130ha tại các xã Hồng Kỳ và Phù Linh của huyện này, sau gần 5 tháng kể từ khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, đánh giá ngay việc đầu tư sân golf trên địa bàn... (Chưa kể dự án này, riêng Hà Nội đã có 18 dự án sân cù. Ngay huyện Sóc Sơn đã có một sân cù đang hoạt động. Sách Guinnes quên chưa ghi Hà Nội là thủ đô có nhiều sân cù nhất vũ trụ).
Dịch vụ trong giảng đường
Từ hiện trạng một bộ phận sinh viên (SV) ham chơi hơn ham học, các “dịch vụ” trong giảng đường như làm bài thuê đã ngày càng phát triển.
Công nhân cuống cuồng tìm việc mới
Trong khi hầu hết doanh nghiệp (DN) tại các KCN Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn chưa mở cửa, nhiều công nhân mất việc từ cuối năm ngoái cuống cuồng vác hồ sơ tìm việc mới…
Linda LÊ : “TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐẾN TỪ VIỆT NAM ĐỀU GÂY CHO TÔI NIỀM XÚC ĐỘNG”
Linda Lê trả lời phỏng vấn của Cao Việt Dũng
Cuộc chiến Đông Dương lần ba trong mắt tôi
<<Lần đầu tiên tôi biết được chút gì về cuộc chiến Đông Dương lần thứ ba là từ những câu chuyện của cha kể về “bọn xấu Việt Nam”.>>. Chứng từ của một nữ sinh viên Trung Quốc hiện du học ở Anh
Cảnh báo và hy vọng
...Vậy trong hai con người, người đem đổi rừng lấy cái được coi là sự giàu sang, với người khóc lạy vì mất một cây rừng, ai man di? Và nữa, người đang chủ trương cạo sạch hàng ngàn, hàng vạn héc ta rừng ở Lâm Đồng, ở Kông Hà Nừng - Gia Lai, đặc biệt ở Đắk Nông, để moi lên quặng bauxit vừa độc hại vừa chỉ có thể đem bán nguyên liệu thô rẻ mạt trong điều kiện nghèo điện như chúng ta hiện nay...
Vĩnh biệt Công dân danh dự Araishi Masahiro
“Tôi muốn mình được hỏa táng sau khi giã từ cõi đời này. Sẽ không có bia mộ gì cả, mà tro cốt của tôi sẽ được rải trên các dòng sông VN và nó sẽ nằm lại ở đất nước này - nơi mà tôi có những người bạn thân từ thời trẻ, những người bạn là phụ nữ nghèo khó khăn, bạn khiếm thị, khiếm thính, chậm phát triển, cùng trẻ em yêu môi trường...”
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Nhà anh không có ngõ sau, nhưng nghĩ về người đàn ông tên Tây, mắt đen, dáng thấp, tôi cứ như nghe câu hát ru thời thơ ấu...
Nguyễn Thế Toàn, nhà vật lý nghiên cứu… virus
“Đây là một lĩnh vực mới mẻ nhưng đầy tiềm năng. Khối lượng dữ liệu sinh học là rất lớn nhưng rất ít nhà vật lý nghiên cứu” - anh Toàn cho biết - “Tuy là đối tượng sinh học nhưng lại ẩn chứa những bài toán vật lý thú vị”.
Nguy cơ bế tắc vụ kiện Vedan
Cho đến lúc này, hàng ngàn đơn của nông dân tỉnh Đồng Nai kiện Công ty cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam (Vedan) vẫn chưa được cơ quan nào thụ lý. (...) Điều nghịch lý mà nông dân ở xã Phước Thái phản ánh là khi họ mang đơn kiện đòi bồi thường đến Vedan thì đơn vị này không nhận, đem đơn kiện đến tòa án thì tòa yêu cầu phải có bằng chứng, chứng minh Vedan gây thiệt hại thì mới nhận đơn. Việc chứng minh thiệt hại này lại nằm ngoài khả năng của người nông dân.
ĐẠO ĐỨC VÀ SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC
Và khi quan hệ đạo đức đã bị các tín điều chính trị và pháp lý lạc hậu hay duy ý chí làm cho méo mó, thì kết quả duy nhất chỉ có thể là sự nảy sinh của một nền đạo đức chính thống dung dưỡng thói đạo đức giả trong đó nổi bật là sự dối trá và vô liêm sỉ lên ngôi.
Vị đắng Đông Dương
Ông Đinh Văn Hùng*, một cựu chiến binh Việt Nam ở lại Campuchia từ những năm 1980, hồi tưởng: "Hồi tôi làm bộ đội, thấy rằng dân Campuchia họ rất mến bộ đội Việt Nam". "Nhưng trong cái mến đó, có cái sợ. Họ rất sợ Việt Nam."
Nâng trình độ sống để thích nghi - phát triển
Lịch sử ngoại xâm liên miên, người Việt quen sống co lại, ít có khao khát ra với thế giới, hiểu thế giới.
Khai hội chùa Hương: Kẹt đò hàng giờ trên suối Yến
Mùng 6 Tết, Chùa Hương khai hội. Cảnh tắc đò trên suối Yến diễn ra ngày 3 lần: 7h, 12h và 18h, mỗi lần cả tiếng đồng hồ. Người đi chùa nườm nượp vô tư xả rác xuống suối, rất nhiều du khách bị chủ đò bỏ rơi.
Sang Campuchia đá gà
Tại quán đã có sẵn 3 xe khác và hơn chục người nằm chờ. Một người trong quán nhanh nhảu chỉ chỗ đậu xe, xách giỏ đệm vào để ở góc riêng. Hai gã thanh niên bước vào quán, xách mấy giỏ đệm đựng gà mang đi. Tôi thắc mắc thì Chao S. giải thích rằng họ chuyển gà sang bên casino trước rồi mới quay về rước khách. Họ bao hết chuyện xuất ngoại từ người tới gà, đưa đi, rước về, giữ xe... nói chung là lo từ A tới Z với giá chỉ khoảng 50.000 đồng/người; ngày Tết có thể lên 100.000 đồng/khách. Tôi lo ngại: “Có an toàn không, có cần giấy tờ gì không?”. Chao S. cười khẩy: “Làm gì mà lo dữ vậy. Tôi đi tới mấy chục lần rồi, có cần tấm giấy nào đâu. Qua đó đi rồi biết”. Chúng tôi dễ dàng vượt sông Bình Di, đặt chân lên nước bạn mà chẳng gặp phải sự kiểm tra nào. Một tốp xe ôm người Campuchia chờ sẵn, hỏi câu gì đó và được anh B. dẫn đường nói lại bằng tiếng Campuchia. Mỗi xe chở 3 người chạy thẳng đến casino nằm đối diện thị trấn Long Bình chừng 300 m.
Dạ Ngân chia sẻ về một năm 'ngổn ngang đại sự'
Háo hức với chuyến đi dài ngày sang Mỹ, loay hoay với các thủ tục về hưu, tất bật dịch chuyển "gia đình bé mọn" của mình vào Nam… nhà văn Dạ Ngân đã có một năm bận rộn. Khoảng thời gian trống còn lại, chị vẫn dành hết cho văn chương.
Quan chức PCI nhận án treo
Tòa án tại Nhật Bản đã ra phán quyết trong vụ xét xử các cựu quan chức của công ty Tư vấn Thái Bình Dương (PCI) tội hối lộ quan chức Việt Nam.
Đi quán gặp tình
Việt Linh giới thiệu quán Kim Anh (cho những ai không ở Paris thôi, nếu ở Paris mà không từng (ít ra) nghe đến quán này thi... chịu vậy), một quán ăn Việt Nam ngon và sang trọng nổi tiếng. Nhưng đây không phải câu chuyện ẩm thực... mà về một mối tình...
e-cadao
Xin trân trọng giới thiệu, không phải chỉ một bài mà nguyên một kho tàng khoảng 30 ngàn ca dao tục ngữ Việt Nam, có giải thích. Công trình của nhà sưu tầm Hà Phương Hoài tại Mỹ. Đây là bộ sưu tập lớn nhất về ca dao tục ngữ Việt Nam, kể cả so với các tác phẩm đã in, mà lại có trên mạng, với một bộ máy tìm kiếm hiệu quả. Công đức vô lượng.
Xem kịch Cánh đồng bất tận
<<Câu chuyện trên con thuyền giữa hai người và giữa họ với đồng loại chứa chất cả yêu thương lẫn thù hận. Các tác giả kịch bản sân khấu (Minh Nguyệt) và truyện ngắn (Nguyễn Ngọc Tư) đã gặp nhau ở điểm là cả hai đều tìm cách giải thích và hóa giải sự thù hận (Út Vũ) bằng sự yêu thương (Sương).Nhưng ở tác phẩm văn học, nhà văn nhìn cuộc sống có phần nào cay nghiệt trước các hiện tượng thì ở tác phẩm sân khấu, đạo diễn có cái nhìn xót xa, tin yêu và nhân ái. Trong vở diễn Cánh đồng bất tận (đạo diễn Minh Nguyệt), người xem thấy được sự yêu thương đã hóa giải sự thù hận. >>. Nguyễn Ngọc Tư cay nghiệt ???
Miền Tây của Sơn Nam, của bây giờ và mai sau
Ít nhất một phần tư dân số đồng bằng hiện nay là nông dân không ruộng đất, tức là khoảng 5-6 triệu bần nông vô sản. Sau ba thế kỷ đấu tranh khai mở và giữ gìn đất nước, cách mạng và cải tạo quan hệ xã hội, miền Tây đang có con số bần cố nông vô sản đông nhất trong lịch sử. Tình hình kinh tế hiện nay sẽ đẩy thêm nhiều nông dân đang nợ nần đến nước bán đất, mất đất. Miền Tây tôi đang ngồi xe máy lạnh chạy phom phom trên đường nhựa hôm nay “buồn bã” hơn cả thời tôi theo nhà văn Sơn Nam chèo ghe trên những con kênh đầy bông súng. Hình ảnh “miền Nam sông rạch chằng chịt” giờ đây được bổ sung bằng đường sá mở mang, nhà cửa đông đúc. Việc đào kênh và mở mang đường sá đem lại những thay đổi kinh tế xã hội lạc quan: sản lượng lúa tăng, dân cư đông hơn với mức sống cao hơn. Nhưng nhìn bằng con mắt của những chuyên gia môi trường, họ thấy nhiều vấn đề bi quan: đào kênh nhiều khiến tình trạng nhiễm mặn và đất bị a xít hóa gia tăng, thiệt hại do lũ lụt hay bão tố ngày càng nghiêm trọng.
ÔNG NGHÈ ÔNG CỐNG… ĐI LÀM “ÔSIN”
Hơn 10 năm trước, FSoft cũng đã có một vài phần mềm như phần mềm Check-in sử dụng ở các sân bay trong nước của Khúc Trung Kiên… “Lúc đó được vậy là ngon lắm rồi nên nghĩ mình cũng có thể làm cho nước ngoài được”, Tuấn cười. Vậy là FSoft quyết định cử người ra nước ngoài để chứng tỏ mình “có tên trên bản đồ phần mềm thế giới”. Năm 1998, nhóm đầu tiên gồm Phạm Minh Tuấn và Khúc Trung Kiên lên đường đến Bangalore (Ấn Độ) để thuê trụ sở, kỹ sư người Ấn làm việc. Tuấn nhớ lại quan niệm lúc đó rất “đúng đắn” của lãnh đạo FSoft: “Khách hàng nước ngoài đến Ấn Độ đặt hàng. Mình qua đó, “loăng quăng” thế nào cũng gặp họ”. Nhưng khách hàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy tốn tiền. Nào là tiền thuê văn phòng, trả lương kỹ sư… Tuyển gần 100 kỹ sư phần mềm mà chẳng có được một hợp đồng. Chịu đựng được hai năm thì đóng cửa văn phòng.
"Tôi cam đoan giải quyết triệt để vấn đề lũ lụt"
Biện pháp thuyết phục về mặt khoa học: một kế hoạch trồng lại rừng miền trung, "Nhưng nếu nói rằng chương trình này sẽ khởi động khi ông còn sống thì tôi không dám tin, vì tôi biết chắc không có bất cứ kẻ quan liêu nào ủng hộ những người như Hoàng Đình Bá". Một nhà khoa học lâm nghiệp, cựu "chủ nhiệm công trình điều tra quy hoạch Rừng Quốc gia Cúc Phương và là người chủ trì khoa học của phân viện nghiên cứu rừng nhiệt đới Việt Nam", đã bị trù giập từ năm 1978. Xem thêm bài viết cùng tác giả về vụ này tại địa chỉ http://hhvan.blogspot.com/2008/11/rng-vn-cha-xanh-l.html (bấm vào "Rừng vẫn chưa xanh lá" ở cuối bài).
Bảo vệ chủ quyền đất nước: Điểm tựa là dân tộc
Thứ trưởng thường trực bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, con cố bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch : "Giữ gìn độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ, trong một thế giới đầy biến động với những giằng xé, ràng buộc về lợi ích đòi hỏi những ứng xử vô cùng linh hoạt, thậm chí phải tinh tế nhưng tỉnh táo, dựa trên sợi chỉ đỏ xuyên suốt: Chủ quyền đất nước là không thể nhân nhượng."
Hoàng Phủ Ngọc Tường: Vẫn sống để viết
... nhờ viết mà anh cảm nhận cuộc sống vẫn gần gũi bên mình, nhờ viết mà trong khi bị bệnh tật giam cầm trong căn phòng bé nhỏ, tâm trí anh vẫn vượt ra ngoài để hội nhập vào cuộc sống đương thời: chính bằng cách viết anh đang níu giữ sự sống.
Nguyễn Hữu Động : Người Việt Nam toàn cầu hóa sớm nhất
tổng điều phối viên dự án hỗ trợ bầu cử của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc đóng tại Mexico.
Đầu năm mua muối…
Trong cái lạnh căm căm cùng mưa phùn gió bấc có một số người phụ nữ vì gia đình, các em học sinh vì chút tiền đóng học mà lăn lội bán muối mưu sinh trong ngày mùng 1 Tết.
“Con đĩ đánh bồng” đánh thức xuân xưa
Xưa, mỗi khi hoa đào Nhật Tân, Quảng Bá nở rộ, Hà thành vào xuân là Con đĩ đánh bồng thức giấc, nhảy múa trong đám hội khiến cụ già tóc bạc đến trai, gái xuân sắc đều chộn rộn trong lòng. Nay điệu múa vẫn còn gọi xuân ở nhiều làng cổ đất Thăng Long.
China : Strong as an ox ?
The Chinese economy is stumbling. How much worse can it get ? Tuần báo The Economist ; kinh tế Trung Quốc đang vấp chân, tình hình sẽ xấu tới đâu, bước sang năm con bò (ngưu) ? Bò kéo xe thường là con bò tót bị thiến.
Vũ Khoan : Đổi mới tốt nhất là làm những gì đã nói
"Đừng nói những vấn đề to tát như đổi mới lần hai mà việc chính là làm một cách mạnh mẽ những đường hướng cơ bản đã vạch ra để mang lại hiệu quả tốt hơn" - Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói.
Tác giả nhạc và lời Hận Ô Giang
Khoảng năm 1950, bài hát Hận Ô giang được khá nhiều người biết ở vùng kháng chiến và ở Hà Nội, Sài Gòn. Nhiều người cho rằng đây là bài hát của Văn Cao. Nhưng không phải, đó là tác phẩm của Nguyễn Quý Đôn.
Đổi mới và sáng tạo
Ba thế hệ trí thức, được đào tạo từ các nền giáo dục đã từng có sự khác biệt lớn về văn hoá và chính trị, quy tụ trong một cuộc toạ đàm của báo Sài Gòn Tiếp Thị, tiếp tục bàn về vấn đề "nội lực" và vai trò trí thức.
Những con người không làm tôi thất vọng
Tôi luôn luôn có một niềm tin mãnh liệt vào những nhân vật của mình. Tin vào phẩm giá của họ, tin vào những điều họ kể, tin ngay từ lần tiếp cận đầu tiên cho đến khi đặt một dấu chấm cuối bài viết.
Gặp gỡ đầu xuân ông Trần Hữu Dũng
Đón Tết nguyên đán Kỷ Sửu đang về, BBC Việt ngữ tới gõ cửa 'nhà điểm tin' trên mạng, chủ nhân của trang điểm báo tư nhân Viet-studies.info, Giáo sư Trần Hữu Dũng. (BBC quên nói rằng đương sự còn là biên tập viên báo Diễn Đàn).
Thảm họa kinh hoàng trên sông Gianh, hơn 40 người chết
Sáng nay, 30 Tết Kỷ Sửu, trên sông Gianh, đoạn nối ngang địa phận xã Quảng Hải và Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã xảy ra vụ chìm đò nghiêm trọng làm thiệt mạng hơn 40 người, 7 người mất tích.
Phi công Vietnam Airlines thú nhận buôn lậu
Chưa thấy nói tới Pháp, nhưng tình hình dường như cũng không khác.
Tết này đành lỗi hẹn với quê nhà
Hằng ngày, từ 6 giờ sáng hai anh em rời căn phòng trọ thuê chung với gần chục người khác bắt đầu một ngày làm việc mới. ông Trương đẩy xe cho em gái vừa bị mù, vừa bị liệt mất một chân len lỏi qua các con đường, khắp các quán nhậu nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Hôm nào nhiều thì được năm, sáu chục ngàn, hôm nào ít chỉ được ba, bốn chục. Ông Trương ngậm ngùi tâm sự: Chúng tôi già rồi, lại không có gia đình, con cái gì nên tự nhủ phải cố gắng tiết kiệm để có chút tiền lo hậu sự sau này. Chúng tôi không muốn phiền hà đến bà con xung quanh.
Sự tin cậy, đạo đức và luật pháp
Bài trên báo Xuân Thời báo Kinh tế Sài Gòn, trong chủ đề "Xây đắp niềm tin". Đọc thêm, cũng trong cụm bài này: bài "Tin và Đáng tin" của Bùi Văn Nam Sơn, http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/14290/.
Sinh viên mưu sinh ngày Tết
Ngoài những công việc như vẽ chữ thư pháp, khắc chữ trên đá hay đồ thủ công mỹ nghệ được nhiều bạn SV trường ĐH Kiến trúc, ĐH Mỹ thuật, ĐH Khoa học xã hội nhân văn TP.HCM chọn làm thì những công việc “nặng” khác cũng được các bạn SV các trường khác nhận làm như là tân trang đồ đạc, dọn nhà, đánh bóng lư đồng, rửa xe, dán đề-can…
Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
Ngày 11.3.1968 Bác nhờ đồng chí Lê Văn Lương chuyển về cho đồng chí Lê Duẩn một bức thư dán kín. Đó chính là bức thư Bác viết trước đó một ngày. Nội dung: Bác yêu cầu đồng chí Lê Duẩn bố trí Bác vào miền Nam "trước ngày thắng lợi hoàn toàn. Cách đi: Bác giả là người làm công trên một chiếc tàu thuỷ. Cùng đi sẽ có chú Bảo và Kỳ. Lịch trình đi cần mươi ngày để chuẩn bị, vượt biển độ 6 ngày, từ bến tàu đến địa điểm độ dăm hôm".
Đất nước nhìn từ đỉnh cao Yên Tử
Từ mênh mênh mang mang phù vân Yên Tử, tiếp theo lại càng nên đọc bài của Trần Văn Thọ trên số Xuân Diễn Đàn (http://www.diendan.org/viet-nam/quan-he-kinh-te-viet-trung/)
Chợ tết và những câu hỏi nan giải thời hội nhập
“…Xuất thân từ nền nông nghiệp trồng lúa nước, phần đa dân cư sống bằng nông nghiệp. Chúng ta lại hằng tự hào là một dân tộc chịu thương, chịu khó, giàu sức sáng tạo. Vậy sao bài toán phát triển kinh tế với nông dân Việt Nam thời hội nhập lại vẫn còn nan giải đến thế? Nhìn chợ ngập tràn hàng hoá của nước láng giềng từ vật trang trí đến củ hành, cái tăm mà không khỏi nao lòng. ”
Bánh ít, hồn quê
Mấy mươi năm làm kẻ thị thành, tôi đã biết nhận quà từ người khác và tặng quà cho người khác, những chai rượu ngoại, những hộp bánh ngoại gói trong giấy kính thắt nơ lịch sự, sang trọng và đầy trân trọng. Nhưng chính những cái bánh ít bỏ trong cái giỏ đệm bàng của chị Thủy thật sự làm cho tôi nao dạ nao lòng.
Dệt-may trước nguy cơ mất 2 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu
Trước ảnh hưởng tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới, tình hình sản xuất và xuất khẩu (XK) của các doanh nghiệp (DN) dệt - may, da - giày trong năm 2009 sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Nấn ná ở lại vì... bộ quần áo mới cho con
Vừa để ý tìm kiếm khách giữa dòng người đông đúc đi mua hoa, sắm Tết, anh Thu rít một hơi thuốc dài tâm sự: “Cũng muốn về nhà ngay chứ, Tết rộn ràng lắm rồi! Ngồi ở đây nhìn người ta đi lại sắm Tết túi lớn, túi bé là tôi nhớ nhà lắm. Quanh năm có mỗi dịp này là gia đình đông đủ, nhưng về nhà cũng phải mua cho con gái đôi dép, cái kẹp tóc chứ chả nhẽ lại về tay không. Mà tiền xe cộ cũng đã đủ đâu”.
Ông đồ vỉa hè bị... giải tán
Dù lần đầu tiên Hà Nội chính thức có “phố ông đồ” nơi vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhưng nhiều cụ đồ có hàng chục năm ngồi viết thư pháp bên vỉa hè Văn Miếu đã bày tỏ thái độ phản đối ban tổ chức là Công ty bảo tồn di sản Việt và Câu lạc bộ thư pháp VN bằng cách không chấp nhận vào ngồi trong nhà bạt mà tự trải chiếu ngồi ở vỉa hè như hàng chục năm nay các ông vẫn làm.
Bữa cơm chan... nước lã của HS vùng cao
Đến thăm HS huyện miền núi Bảo Lâm (Cao Bằng) vào những ngày đông giáp Tết, thời tiết giá lạnh, chúng tôi rơi nước mắt khi chứng kiến những lán trại lộng gió mà các em đang ở; cảnh bữa ăn cơm độn ngô chan nước lã và muối; các em học bài trong ánh đèn dầu tù mù…
Đoàn Cầm Thi: Văn học VN chưa có tự truyện
Sang Pháp du học từ năm năm 1989, Đoàn Cầm Thi từng bảo vệ luận án tiến sĩ về văn học Pháp (năm 1997). Sau đó, chị chuyển sang nghiên cứu văn học VN và hiện là giảng viên dạy văn học VN tại ĐH Paris VII (sắp tới chị sẽ được phong PGS của Inalco - Viện Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông). Chị vừa về nước và có buổi thuyết trình về văn học Pháp đương đại mang tên: Những biến tấu của thể loại tự sự tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 - Tràng Tiền, HN). Đoàn Cầm Thi trò chuyện cùng TT&VH ngay sau buổi nói chuyện.
Khách quốc tế lại bị lừa tại sân bay Nội Bài
Ít nhất 3 du khách Mỹ, 2 du khách Đức đến Việt Nam tiếp tục bị lừa khi vừa xuống đến sân bay Nội Bài, với các chiêu thức tinh vi, táo bạo hơn. Tình trạng này sẽ còn tái diễn, nếu các cơ quan chức năng không "mạnh tay", xử lý gắt gao.
Tản Mạn Cho Đảo Xa
Bài này đã xuất hiện trên DU LỊCH (Cơ quan của Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch), số Xuân Kỷ Sửu 2009, trang 23. Có lẽ vài ngày nữa, tên của tổng biên tập báo này sẽ xuất hiện trong một "tin ngắn" ?
Hoa Kỳ hoan nghênh việc thả nhà báo
Ông Michalak nói: "Theo tôi được biết, Exxon Mobil vẫn đang tiếp tục thương thảo với phía Việt Nam để tiến hành hoạt động". "Hoa Kỳ không đứng về phía bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ tại biển Đông nhưng kêu gọi các bên đàm phán để giải quyết bất đồng." Ông cũng khẳng định: "Hoa Kỳ không ủng hộ bất cứ ai can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các công ty đang thực hiện hợp đồng của mình."
Người xây "Vạn lý trường thành" của Việt Nam
Ông là Thiếu tướng Hoàng Kiền, vị tướng đầu tiên được giao trọng trách làm Giám đốc Ban quản lý dự án đường tuần tra biên giới - con đường chiến lược được mệnh danh là "Vạn lý trường thành" của Việt Nam...
CQ đại diện ngoại giao không là "vương quốc" của ngành nào
Đọc bài này, thấy ông Phạm Gia Khiêm chỉ dám tranh giành ảnh hướng với Bộ công thương. Không nói gì tới Bộ Công an và Tổng cục 2 của Bộ quốc phòng. "Vương quốc" hay "vướng quốc" ?
Các thao tác trên Tài liệu