Thấy trên mạng (bộ cũ)
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết lội nước thăm 'ốc đảo'
Chủ tịch đã phải bỏ dở ván bài để lội bùn, quý hoá quá.
“Chợ người” vùng cao
Cứ mỗi sáng, khi sương mù còn phủ dày đặc cả khu rừng thì vài chục người, chủ yếu là phụ nữ hối hả đạp những chiếc xe cọc cạch về họp “chợ” ở khu trung tâm thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh). Trên khuôn mặt của họ còn in đậm sự khắc khổ của những tháng ngày mưu sinh giữa rừng bạt ngàn. Họ họp nhau để làm thuê kiếm sống ở nơi mà dân quanh vùng Hương Khê quen gọi đó là “chợ người”..
"Động long mạch" làng Mi Sơn - sự thật sau những tin đồn
Thế có ai giải thích cho ông Nông Đức Mạnh rằng chuyện "long mạch" ở khu Hoàng Diệu còn nhảm nhí hơn, và xin ông ấy hãy để lại khu đất nhà Quốc hội cho Di tích Thăng Long ? Thật là nhục quốc thể !
Bầu cử tại Quận Cam - California
Quận Cam (Orange County, California), nơi có “thủ đô tỵ nạn” Little Saigon, từ trước đến nay vẫn được coi là một thành trì vững chắc của đảng Cộng Hòa. Thực tế ấy vẫn thể hiện nguyên vẹn trong cuộc bầu cử vừa qua, tuy nhiên nếu nhìn vào chi tiết người ta thấy có sự chuyển biến đáng ghi nhận trong khuynh hướng bảo thủ.
Gửi em ở cạnh sông Hồng
Nếu người dân Hà Lội nào cũng năng động và trữ tình như Bố Cu Hưng thì ông Phạm Quang Nghị, bí thư thành uỷ, đã không mắng là "ỷ lại". Xin mời đọc thêm : Mưa Hà Nội, lo Sài Gòn (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=286646&ChannelID=88)
Người Việt trong nước nghĩ gì vế chiến thắng của ông Obama ?
RFA phỏng vấn một vài nhân vật ở Việt Nam (Dương Trung Quốc, Phạm Chi Lan, Thanh Thảo, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Thị Thanh...)
"Dừng mọi cuộc họp, tập trung giúp dân khắc phục hậu quả"
Bị chửi quá nên ông bí thư thành uỷ phải nói câu này. Nhưng coi chừng, nếu không họp thì làm sao biết ông tổng bí thư nói gì về giai cấp công nhân và công đoàn ?
Hà Nội lụt, chuyện vào hội nhà văn và một nỗi buồn
Trong những ngày nhiều khu vực của Hà Nội mới vẫn còn chìm trong nước thì các nhà văn thuộc các Hội đồng chuyên môn và các Ban của Hội nhà văn Việt Nam từ nhiều miền đất nước vẫn tìm cách về Hà Nội để làm một việc thường niên là dự Hội nghị Ban chấp hành, xét Giải thưởng Hội nhà văn năm 2008 và xét kết nạp hội viên mới (...) Chuyện vào Hội hay không vào Hội là chuyện rất mù mờ và xét cho cùng chẳng ảnh hưởng đến ai. Chỉ có cơn mưa khủng khiếp đã và còn đổ xuống chúng ta mới là điều đáng nói.
Tìm hiểu Nho giáo như thế nào ?
Bài viết từ năm 1993 của Cao Tự Thanh, nhưng vẫn "mới" vì có thực chất. Dù chỉ vì môt lí do thứ yếu : hiểu cho đúng mấy chữ "quân vi khinh" của Mạnh Tử mà không ít người đã nêu cao "tinh thần dân chủ".
Lụt & Độ Nhạy Cảm
Bài này mới nói tới (vô) trách nhiệm của chính quyền ở Hà Nội. Trong khi đó thì ông Nông Đức Mạnh vẫn bình chân như vại, "phát biểu" quan trọng về giai cấp công nhân và công đoàn. Siêu thực.
Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
Mạng của ĐCS giới thiệu bài "phát biểu quan trọng" của ông Nông Đức Mạnh đọc sáng ngày 3.11.2008. Hôm nay mới biết tài khôi hài của ông tổng.
Thơ: Không ngọng nghịu cũng thốt lên: Hà Lội!
<< Chủ nhật nắng hửng mà vẫn mưa. Lên sân thượng nhìn Hà Nội nước ngập mênh mang như mùa lụt nhà quê, chợt nhớ bài thơ Phác họa viết 7 năm trước. Bài thơ này gửi mấy báo không dám in, có báo ở Sài Gòn dũng cảm nhất đưa in thì cũng dũng cảm thiến đi mấy câu không cần tác giả có đồng ý hay không... >> Mời bạn đọc vào xem bài thơ Nguyễn Trọng Tạo đã viết từ 7 năm trước, cộng với bức ảnh hồ Hoàn Kiếm hiện nay. Thế mới biết tư tưởng "ỷ lại" cũng đã được "tổng diễn tập" từ lâu !!!
TALAWAS tạm ngưng hoạt động
Trong một thông cáo vằ công bố ngày 3.11.2008, ban biên tập Talawas (do nhà văn Phạm Thị Hoài làm tổng biên tập), cho biết "từ hôm nay, diễn đàn talawas trong hình thức hiện tại chấm dứt hoạt động". Tờ báo điện tử có đông bạn đọc quyết định "từ giã một thành công để đi tìm một thử thách mới, bằng một hình thức hoạt động khác và "mời quý vị và các bạn trở lại với talawas vào ngày 15.3.2009". Diễn Đàn sẽ trở lại sự kiện quan trọng này của làng báo Việt Nam.
Thiên không thời, địa không lợi và…nhân không hòa
Đó là ý kiến của tác giả về dự án khai thác mỏ bau-xit ở Tây Nguyên. Ấy là chưa nói tới một hiểm hoạ to lớn khác : theo những nguồn tin đáng tin cậy, việc khai thác sẽ trao cho một doanh nghiệp Trung Quốc, với những nhân viên là quân đội mặc thường phục. Giới lãnh đạo sẽ phạm một trọng tội nếu bất chấp những lời cảnh báo của mọi giới, họ vẫn tiếp tục dự án này.
“Hà Lội”: “Sóng” vô tình vỗ bạc đầu người
Như một cuộc chiến đấu sinh tồn, xe lớn - xe nhỏ mạnh ai nấy đi, phóng ào qua các vũng nước, tạo thành những cơn sóng lớn, bạc đầu. Người - xe liêu xiêu chực ngã. Biết kêu ai, mắng ai - con sóng vô tình hay con người vô ý ?
Bí thư Hà Nội: "Thiên tai thì không tính trước được"
Ối ông i hỏi ỉ ơi ! ông bảo nhân dân ỷ lại, ỉ... vào cái gì bây giờ đây ??? đọc thêm : http://blog.360.yahoo.com/blog-_BsW69Q_c6.pKhYYSw6GxssKfA--?cq=1&p=2030#comments ; và : http://blog.360.yahoo.com/blog-m5FBtOAhc6emWtZn45OBDkeRNNk-?cq=1&p=3127#comments
Quyền cao nhưng năng lực hạn chế
Đại biểu không chuyên theo lý thuyết chỉ dành 1/3 thời gian phục vụ cho QH. Đặc biệt có dạng ĐB như tôi sống ở Hà Nội nhưng đại diện cho một số tỉnh khác nên rất khó khăn. Quyền hạn của ĐB rất cao nhưng năng lực lại hạn chế, phương tiện làm việc càng hạn chế hơn nữa. Người dân địa phương ở Đồng Nai hoặc ở nơi khác đến, nguyên tắc mình vẫn phải tiếp nhưng làm việc ở đâu? Bộ máy nào có thể giúp mình trong vô số việc từ nhỏ đến lớn?
Người mang 18 ki-lô vàng đi xuyên bán đảo Đông Dương
Ngay cả những người thân đến viếng ông không phải ai cũng biết sự kiện hy hữu này mà ông là người thực hiện đúng 60 năm về trước: Nhận 18 ki-lô vàng, buộc trên đèo hàng, đạp xe xuyên qua vùng địch hậu đồng bằng Bắc Bộ, vào xứ Nghệ, sang Lào, qua Thái Lan, hàng năm trời tổ chức mua sắm thiết bị cho Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, máy thu phát quân sự, các loại thuốc men, dụng cụ y tế, sách cho bậc đại học...
Luật pháp phục vụ con người
Những người đã từng đi thi lấy bằng lái xe ở nhiều nước phát triển sẽ thấy, thí sinh không phải đi khám bác sĩ mà chỉ được phát một tờ khai về sức khoẻ, cơ quan cấp bằng sẽ có một kiểm tra nhỏ về mắt để xem người sắp có bằng lái ấy có khả năng nhìn thấy các biển chỉ đường. Trong khi đó, một người Việt Nam khi đi thi hoặc đổi bằng lái xe phải lấy được “Giấy chứng nhận sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới” do bộ Y tế hướng dẫn gồm 40 trang giấy với 20 chữ ký. Không phải ở các nước phát triển người ta không coi trọng vấn đề an toàn giao thông như ta, mà ở đó, họ căn cứ những cơ sở dữ liệu được điều tra phân tích, để chỉ yêu cầu người dân làm những điều cần thiết, thay vì làm những gì được nghĩ ra từ các quan chức ngồi quá lâu trong các văn phòng. Bảo vệ an toàn giao thông hay bảo vệ rừng đều nhằm bảo vệ cho con người và một môi trường sống tốt. Không thể vì an toàn thuần tuý để ra những quy định phi lý, cũng như, không thể vì rừng mà để đói cho dân. Luật hay chính sách không chỉ nhằm giải quyết “việc”, nó phải vươn tới một điều lớn hơn là phục vụ con người.
“Phép lạ” từ một dòng tu
Xơ Y Pơnh (dòng tu Ảnh Phép Lạ, cơ sở Vinh Sơn, tỉnh Kontum) hôm đó đang đi công việc ở làng An Mỹ (tỉnh Gia Lai) nhận được tin báo có một người mẹ xấu số qua đời, để lại đứa bé và dân làng sắp “cho đi theo mẹ”. Xơ lập tức đón xe ôm đến tận nơi, giải thích với lũ làng rằng để xơ nuôi đứa nhỏ, đừng chôn nó theo mẹ. Lũ làng lưỡng lự nghe theo. Ủ ấm cho đứa bé, ngay đêm mưa gió đó xơ tức tốc đưa về cơ sở Vinh Sơn. Đó là đêm 2-7-2007, Pi Yo Rông - nay là cậu bé 18 tháng tuổi, bụ bẫm với đôi mắt đen tròn lay láy - đến với mái ấm như vậy.
Xuất khẩu bắt đầu ngấm đòn khủng hoảng toàn cầu
Khủng hoảng toàn cầu lan rộng và hậu quả nặng nề của nó ngày càng lộ rõ. Việt Nam tuy không chịu ảnh hương trực tiếp nhưng với một nền kinh tế đã hội nhập thì những tác động gián tiếp là không thể tranh khỏi. Đúng như cảnh báo của nhiều chuyên gia, xuất khẩu Việt Nam đang bắt đầu gánh chịu những khó khăn bắt nguồn từ khủng hoảng tài chính thế giới.
Những chấn thương tâm lý hiện đại
Nghe báo chí nói tới đã lâu, song mãi tận kỳ vào Sài Gòn hồi tháng 6 vừa qua, tôi mới thật chứng kiến cảnh thành phố kẹt xe triền miên đến vậy. Một tài xế taxi nói: Bây giờ thì chẳng ai nhường đường cho ai nữa, ai cũng cố chen lên bằng được, thành thử đường càng thêm kẹt. Mà con người sao đối xử với nhau quá tệ. Con người bây giờ ác quá!
Hà Nội chìm trong nước, ít nhất 18 người thiệt mạng
Phóng sự của báo Tuổi trẻ về trận mưa lụt đang diễn ra từ ba ngày nay ở vùng Hà Nội.
Tâm sự của một người vợ
Tác giả là Phùng Bích Ngọc, vợ nhà báo Nguyễn Việt Chiến vừa bị kết án 2 năm tù.
Dương Trung Quốc / Chuyển đổi cơ bản hay là... lẽ phải và lòng người
Trở lại cuộc hội thảo Thanh Hoá (10.2008) về chúa Nguyễn và triều Nguyễn
Giá trị vô hình và "công tử con quan"
Melamine, chất gây ung thư, formol hay ô nhiễm... có thể gây hại cho cơ thể nhưng vẫn là những thứ có thể đong đếm được. Còn những giá trị vô hình, giá trị tinh thần hay kể cả những "đường đi nước bước" khó nắm bắt là chủ đề của "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" (một bài loại tổng hợp tin trong tuần của báo TuanVietNam, thuộc VietnamNet) tuần này.
Dự án bauxit ở Đắk Nông và kinh nghiệm Tây Nguyên
Và sẽ rất kỳ lạ nếu chúng ta làm chuyện quá ư to lớn này ở đây mà không hề nghĩ, không hề nhớ đến những gì đã diễn ra trong 30 năm qua, những bài học lớn, sâu và cay đắng 30 năm ấy còn để lại, sờ sờ ra đấy, rất có thể lại còn dạy ta lần nữa, nhiều lần nữa, và thường vẫn vậy, lần sau bao giờ cũng nghiêm khắc hơn lần trước.
Chàng trai 22 tuổi không thể sống trong quần áo thiếu niên
Sự thật là kinh tế nước ta, nhất là từ 10 năm nay, đạt tốc độ tăng trưởng cao, song chậm phát triển - biểu hiện dễ thấy nhất là càng tăng trưởng càng mất cân đối trên cả 3 phương diện quyết định: kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị quốc gia. Tiếp tục xu thế này có nghĩa VN sẽ đi sâu hơn vào con đường đi làm thuê và sẽ chỉ có thể trở thành đất nước cho thuê, với những mất cân đối lớn kinh niên. Đây sẽ là kịch bản đầy ác mộng.
Hà Nội: Mưa lớn, phố thành sông, giao thông tê liệt
Chỉ một trận mưa lớn là Hà Nội tê liệt giao thông. Hiện tượng này lập đi lập lại từ nhiều năm nay, nhưng người ta vẫn không thấy ló mặt bất kỳ một quan chức có trách nhiệm nào. Các vị bộ trưởng, thứ trưởng giao thông chắc là biết tin này qua "tivi" ? Các ông bộ trưởng, thứ trưởng xây dựng đang ngồi tính các vị trí đất có thể bán được lời, để vẽ "quy hoạch thành phố"?
"Không phải cứ giàu là có văn minh"
Giáo sư - Nhà Điểu học Võ Quý có lời bình về hiện tượng vặt lông sống những con chim hoang dã và buôn bán ngay giữa lòng Thủ đô
Công nhân cần có “luật sư”
<<Từ năm 1995 đến nay, cả nước xảy ra hơn 2.000 vụ đình công (ngày càng có chiều hướng tăng) song đa số đều là tự phát, trái pháp luật do không được công đoàn cơ sở hướng dẫn tổ chức theo luật định, mặc dù nguyên nhân dẫn đến đình công là quyền và lợi ích chính đáng của người lao động bị xâm hại>>. Câu này trong bài báo Quân đội Nhân dân gần đúng sự thật. Chỉ cần thay thế chữ "đa số" bằng "tất cả".
Đói quay quắt giữa miền U Minh Hạ
Không ai ngờ giữa miền U Minh Hạ lừng danh “trên cơm dưới cá” mà lại đói! Không chỉ đói mà là đói quay quắt. Những ngày này, mười nhà thì hết hai, ba nhà ăn cháo cầm hơi, lay lắt qua ngày.
'Hy vọng có vị tổng thống Mỹ yêu hòa bình'
Khi đó là ngày 26/101967, lúc khoảng 9 giờ sáng. Còi báo động toàn dân xuống hầm trú ẩn vì đoàn phi cơ địch đã xâm phạm vùng trời Hà Nội. Máy bay đi, im ả độ nửa tiếng đồng hồ thì tôi nghe có tiếng đông người reo hò là có phi công rơi xuống hồ Trúc Bạch. Lúc đó tôi đang làm y tá ở trạm xá đóng tại 180 Quán Thánh, cũng chuẩn bị cứu thương. Một lúc sau, có mấy người khiêng một người vào. Lúc đầu cũng chưa biết là ai, nhưng người này trông không to lớn ghê gớm mà nhỏ nhắn, trắng trẻo, đẹp trai. Nhìn thì biết không phải người Việt Nam. Công việc của tôi đáng ra là chỉ băng bó cứu thương cho đồng bào của mình thôi, nhưng lúc đó Cụ Hồ khuyên là người VN giàu lòng nhân đạo, phải cứu cả kẻ thù. Mình phải làm việc thôi.
"Ngực lép" không lái xe : Bộ Y tế xin dừng thực hiện
Thế là Bộ y tế phải xin "dừng" thi hành quy định về chiều cao 1,45m et "ngực lép" đã bị cả dư luận lẫn Bộ tư pháp phản đối tùm lum. "Dừng" là một cách rút lui có trật tự, hay còn định bày thêm trò gì mới ? Xin tiếp tục theo dõi. Tạm thời kết luận : tuy QI của ông bộ trưởng bộ y tế hơi bị âm, nhưng lỗ tai ông chưa hoàn toàn nghễnh ngãng.
Một lời cám ơn và một lời chúc mừng
Hoàng Ngọc Hiến đã mất công trả lời ông học giả nọ, nên cũng xin giới thiệu cho những bạn đọc có thời giờ.
Rủ nhau ta đi đặt vòng...
Câu chuyện chính không phải là đặt vòng mà là học tại chức. Nếu bạn đọc chưa rõ tại sao sẽ có "văn miếu-2" to đùng thì xin vào đọc.
Đột phá đi!
<<...chỉ xin nêu qua quá trình học hành để phủ nhận quan điểm chính thống về đấu tranh giai cấp – khởi nghĩa nông dân ở Nam Bộ thời phong kiến, tức dưới thời Nguyễn và chúa Nguyễn Đàng Trong.>>. Từ đó đánh đồng cuộc hội thảo vừa qua ở Thanh Hoá với "quan phương", có nên/đúng chăng ?
Có bệnh, không nên làm quản lý
Nhìn vào những tiêu chí mà bộ Y tế vừa đưa ra để được quyền lái xe, người ta nhận ra một vài triệu chứng của những căn bệnh hình như đã thành mãn tính đối với một số nhà quản lý công quyền.
Hồ Hữu Tường - Những ngày cuối đời
Một chứng từ đáng tin cậy về cái chết của Hồ Hữu Tường. Có một đoạn về cái chết của Đinh Bá Thi.
“Venice thu nhỏ” giữa lòng Cố Đô
Trận mưa lớn thứ 2 trong mùa lũ đã khiến hơn 70% tuyến đường TP Huế ngập ứ cục bộ. Ở những tuyến đường thấp, nước đã ùa vào nhà, khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn nghiêm trọng.
Một vài kỷ niệm giữa B.s. Nguyễn Khắc Viện với văn nghệ sĩ
Bài này rất đáng đọc. Riêng đoạn chót này, "Cũng khó biết được, giả như NKV đọc được “Lê Vân tự truyện” thì ông còn xếp cô vào hàng thứ hai trong giới phụ nữ nữa không?", tôi xin trả lời "leo" : tại sao không ? có khi anh Viện lại xếp Lê Vân lên hàng đầu không chừng !
‘John McCain was never tortured in my jail’, says Tran Trong Duyet
“I never tortured or mistreated the PoWs and nor did my staff,” says Mr Duyet in contradiction of Mr McCain’s account and those of other prisoners. “The Americans were dropping bombs on military and civilian targets – so it’s not as if they had important information we needed to extract.” Mr Duyet says that he sympathises with Mr McCain and other PoWs for claiming that they were tortured. “It’s up to the Americans to decide whether or not he counts as a hero. He was very brave, very manly, he dared to argue with me and he was very intelligent. But all the talk of being tortured is for the sake of votes.”
Tìm lại mẹ sau 32 năm làm liệt sĩ
Sau 42 năm nhập ngũ và 32 năm có giấy báo tử, anh Ngô Hoàng Đợi bất ngờ trở về quê (xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Cuộc trùng phùng đã diễn ra trong nước mắt và hạnh phúc.
"Trái tim biết đỏ mặt"
Chủ nhật, xin đôi phút tạm xa thời sự để lắng nghe một bài thơ da diết (Phú Quang phổ nhạc): Làm sao về được mùa đông/Mùa thu/ cây cầu đã gãy... Nhà thơ Thảo Phương, tác giả bài thơ vừa từ trần ngày 19.10.2008. Blog Phạm Xuân Nguyên đăng lại vài bài thơ của chị.
Một “Xã Hội Dân Sự” Cho Việt Nam ?
Phân tích những quan sát từ thực tế, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết, “một mặt, những đầu óc thực tế trong Đảng thừa nhận sự tham dự của người dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, là cần thiết và hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tế. Một mặt khác, vẫn còn nhiều người tỏ ra nghi ngờ khái niệm “Xã Hội Dân Sự.” Nhiều báo cáo nói rằng “xã hội dân sự” góp phần làm sụp đổ Liên Bang Xô Viết, và đó là lý do một số lãnh đạo vẫn còn thái độ nghi ngờ.”
Sự Trưởng Thành Của Báo Chí
Những vấn đề cơ bản đặt ra cho báo chí quan phương VN và cái hệ thống đẻ ra nó.
Triều Nguyễn và lịch sử của chúng ta
Cho đến 1975, về cơ bản triều Nguyễn vẫn là cái phần lịch sử bị chối bỏ trong lịch sử của chúng ta, mặc dù chính họ đã xác lập cái quốc hiệu và bản đồ Việt Nam mà hiện nay chúng ta có được. Tại sao có một thời gian chúng ta chối bỏ họ trong lịch sử của mình đã đành là một câu hỏi không dễ trả lời, song việc chối bỏ họ đã khiến chúng ta mất đi những gì lại càng là một quá khứ chưa ai tổng kết. Nhưng đó lại là một câu hỏi phải được trả lời và một quá khứ phải được tổng kết, bởi giống như một sự thừa trừ tai ác của lịch sử, chính việc chối bỏ một phần lịch sử như vậy đã góp phần làm nên lịch sử của chúng ta.
Khởi công xây nhà máy alumin trị giá 466 triệu USD
Mặc những cảnh báo về tác hại vô cùng lớn của việc khai thác bô-xít, và bất kể tới vị trí chiến lược vô cùng quan trọng của Tây Nguyên đối với nền an ninh quốc phòng của đất nước, chính quyền đã cho phép Trung Quốc "trúng thầu" xây dựng nhà máy alumin ở Tây Nguyên.
Đại kế hoạch bauxite ở Tây Nguyên bị phản đối quyết liệt
Bài báo Tuổi Trẻ, mà Diễn Đàn giới thiệu hôm qua, đã cho một cái nhìn khái quát về vấn đề này. Nhưng cũng cần đọc những phản biện kỹ thuật rất chi tiết trong bài này (và một bài tiếp theo) của ông Nguyễn Thành Sơn, chuyên gia của Tập đoàn Than và Khoáng sản (TKV) để thấy người ta đã bất chấp tới mức nào tất cả những cảnh báo về những hiểm nguy của dự án.
... Hướng tới những hoạt động hỗ trợ lẫn nhau và xa hơn là đóng góp vào sự phát triển ngành Hóa VN
Ngày 07-08/11 tới, Hội Thảo Hóa học và Công nghệ Hóa học - Người Việt ở nước ngoài sẽ được tổ chức tại đại học ENSAM, Paris, Pháp. Đây là một trong những Hội thảo khoa học có quy mô lớn nhất được cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam tại nước ngoài trong những năm gần đây. Nhân sự kiện này, Tia Sáng đã có bài phỏng vấn với Giáo sư (GS) Vũ Ngọc Cẩn, Đại học Công nghệ Compiègne, thành viên của Ban Tổ chức hội thảo.
Vì sao tranh Việt giá thấp ?
Trị trường tranh Việt có xuất phát thấp về giá cả; lại đang bị rơi vào nạn tranh giả, đã rõ. Nhưng nguy hiểm hơn nữa là giả về nhận thức và hành động, làm cho thật giả lẫn lộn, người quan sát rất bối rối. Những họa sĩ có thông tin và thị trường, lại tỏ ra ngu ngơ để làm giá cho riêng mình, làm người mua cũng mất niềm tin. Một vấn nạn nữa là nếu bán được thì lại vẽ nhiều và quen tay, không dám thay đổi. Có một họa sĩ, tạm giấu tên, đã vẽ cả chục ngàn bức về các cô gái mặc áo dài trắng không nhìn rõ mặt trong suốt mấy chục năm qua, và cứ “cố tâm giữ gu” để duy trì mức giá từ 1 đến 5 ngàn USD, nên cũng làm cho giá tranh không được vực dậy.
BÀN VỀ MINH TRIẾT
Buổi nói chuyện của François Jullien tại Trung tâm Minh triết Việt (Hà Nội), ngày 8/9/2008
New Video released of POW- John McCain Prisoner of War
Phóng viên truyền hình Pháp Francois Chalais phỏng vấn John McCain trong tù.
Tài xế và những “ký hiệu bí ẩn”
Nghề nào cũng có “mánh khóe” riêng của nghề đó. Câu này đúng với những “bác tài” xe tải, xe khách. Họ có những “mánh khóe độc” để qua mặt cảnh sát giao thông (CSGT) và các cơ quan chức năng mà chỉ có người trong “nghề” mới hiểu được. Dọc ngang cùng các bác tài, tôi đã được biết những “ký hiệu bí ẩn” đó.
Tây nguyên sẽ “chết” vì... khai thác bôxit
Đây là cảnh báo của những nhà khoa học tại hội thảo với chủ đề “Tìm giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do khai thác, chế biến quặng bôxit, sản xuất alumin và luyện nhôm tại khu vực Tây nguyên và Nam Trung bộ” do UBND tỉnh Đắc Nông, Viện Tư vấn và phát triển (CODE) và Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản VN (TKV) tổ chức ngày 22-10 tại tỉnh Đắc Nông.
Rứa đó anh Chiến ạ
Em trai bọ là Nguyễn Quang Vinh, vừa lập blog: vinhnq.vnweblogs.com, bọ post entry mới nhất của cậu út nhà bọ lên cho mọi người đọc, nhân thể PR blog cho chú em luôn, he he. Cũng xin nói luôn, entry này là của chú Vinh, vậy quan điểm cũng là của chú Vinh, bọ vô can he he
Đừng từ “phải chê” sang “phải khen”
Mấy hôm nay dư luận khá nóng với tin tức cuộc hội thảo lớn về vương triều Nguyễn. Người ta nói rằng hội thảo này sẽ dẫn đến nhiều thay đổi lớn, ví dụ sẽ phải viết lại Quốc sử (chỉ với đoạn sử triều Nguyễn hay tất cả các đoạn sử Việt?), sẽ phải sửa sách giáo khoa, v.v. (...) Trên những đề tài như về các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn hay bất cứ đề tài nào khác, điều đáng chờ đợi là những công trình tác phẩm có giá trị mang phong cách cá nhân nhà nghiên cứu chứ không phải những cuốn sách có giọng điệu khen ngợi khẳng định na ná nhau, khiến người ta nghĩ đến dàn đồng ca, hoặc tệ hơn, đến sự lựa chọn trên sàn chứng khoán của các nhà đầu cơ “bầy đàn”!
Vú lép, chân ngắn không được lái xe máy, xe hơi
DĐ cũng định viết một "giọt mực" về cái quyết định cực kỳ ngu xuẩn và miệt thị nhân dân này, nhưng bạn Linh đã có bài hay quá, xin giới thiệu với bà con. Trong bài có các đường dẫn tới các thông tin cần thiết. Và để có những số liệu nghiêm chỉnh, xin đọc bài của một tác giả quen thuộc của Diễn Đàn, trên báo Tia Sáng mạng : http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=78&News=2477&CategoryID=2.
Phượt – Sau ba lần sẽ thành trò nhảm
Đọc để biết một từ mới, một lối chơi mới của các thế hệ trẻ. Bài phản biện bài này ở địa chỉ : http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/bandocvatoasoan/5400/index.viet
Lùi dự án mở rộng diện Việt kiều được sở hữu nhà
Đi đâu mà vội. Diện VK được mua nhà (4 loại "yêu nước có bằng") mấy ngàn người, mà 4 năm qua, chỉ có 140 người được cấp "sổ đỏ". Bây giờ "mổ rộng" thì làm sao kịp nhỉ !
Đánh giá lại Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn: Một hội thảo lịch sử
Đó là đánh giá của một số đại biểu tham dự hội thảo khoa học Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 vừa diễn ra trong hai ngày 18 và 19/10 tại Thanh Hóa.
Đập bỏ Văn chỉ Vĩnh Xương để xây trạm y tế
Bài báo cho thấy bà Tư Hường, người tổ chức mọi thắng lợi của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, hoàn toàn vô can trong vụ này. Nhưng có lẽ vì bận giúp đỡ "sự kiện văn hoá quốc tế" là cuộc thi Miss Universe đó mà PTT Nguyễn Thiện Nhân không chú ý tới vụ Vĩnh Xương chăng.
Bộ Công an đầu tư cải thiện tốt các cơ sở giam giữ
<<Sáng 20/10, tại thành phố Huế, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị đánh giá quá trình thực hiện giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 của Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp các cơ sở giam giữ (gọi tắt là Dự án 611). Dự án 611 được Thủ tướng chính Phủ phê duyệt vào năm 2002, nhằm nâng cấp các cơ sở giam giữ nhà tạm mái tranh, phên nứa, thiếu bếp, buồng tắm… và thiếu kiên cố. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo hội nghị và trung tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.>> Dư luận phấn khởi chờ đợi Dự án 612 chấm dứt việc cai ngục, giám thị làm tiền tù nhân. Nếu vì vậy mà họ không xây được nhà cửa dinh thự, thì có thể lấy ngân sách 611 bù vào. Bảo đảm chế độ tù ngục sẽ được cải thiện nhanh chóng hơn là tiến độ hiện nay của 611.
Người Trung Quốc vẫn “vô duyên” với giải Nobel
Chí Phèo gửi AQ : Này, bên chúng tớ đã có kế hoạch để đoạt giải Nobel rồi đó !!! Đó là kê hoạch của Bộ Vô Giáo Dục & Học Đại : Năm 2020 sẽ có 20 000 tiến sĩ, 2000 hoa hậu, 200 trường đại học đẳng cấp cuốc tế, 20 giải Nobel, 2 Lúa.
Lên cao nguyên Mộc Châu xem thi... hoa hậu bò
<<Tiêu chuẩn của các "thí sinh" Hoa hậu bò sữa không có tiêu chí số đo ba vòng, không trình diễn các loại trang phục, cũng không phải qua phần thi ứng xử...>>. Mặc dù tên gọi không được hay lắm, cuộc thi này đẹp hơn nhiều những cuộc thi hoa hậu của ông Dương Xuân Nam và báo Tiền Phong.
Cần đánh giá đúng công, tội triều Nguyễn
<<Chính sự không khách quan, không công bằng đã dẫn đến cả một thời chúng ta nhận thức sai về triều đại Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn. GS Đinh Xuân Lâm kể một câu chuyện mà nghe xong, chúng ta có thể cười, cũng có thể là rơi nước mắt: Mấy chục năm trước, đã có một nhà lãnh đạo cao cấp nói: “triều Nguyễn là phản động triệt để”. Vì thế, tất cả các nghiên cứu, các bài giảng lịch sử thời Nguyễn đều quán triệt tư tưởng này. Thầy giáo Đinh Xuân Lâm lúc bấy giờ, khi giảng bài có nói trời nói biển gì thì nói, nhưng khi kết luận lúc nào cũng có câu “triều Nguyễn là phản động triệt để”.>> Đây là một đoạn trong bài báo. "Nhà lãnh đạo cao cấp" chính là ông Lê Duẩn. Trong một bài báo, ông Đinh Xuân Lâm đã nói rõ tên tuổi tổng bí thư rồi, tại sao báo Tổ Quốc còn giấu nhỉ ? Hay là Bộ 4T đã xếp ông Lê Duẩn vào danh sách những vấn đề "nhạy cảm" ?
SV "thất thần" vì học phí "nghìn USD"
1,6 triệu SV của các trường ĐH, CĐ trên cả nước sẽ chuẩn bị đối diện với một mức học phí mới. Rất có thể sẽ là 400.000đ/1 tháng (đối với các trường công lập), gấp đôi so với mức 180.000 đ trước đây.
Cần ý thức về sự thiêng liêng của hai chữ "con người"
Bằng kinh nghiệm và sự nhạy cảm của một người nhiều năm làm văn hóa, tôi tin đã đến lúc chúng ta phải nói thật với nhau: Giống như lạm phát trong kinh tế, văn hóa của chúng ta đang thực sự ở trong tình trạng khủng hoảng/xuống cấp/suy thoái.
Dâng gì cho Hà Nội 1000 năm tuổi ?
<<Chưa đầy 2 năm nữa là đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, nhưng mới có duy nhất một công trình kỉ niệm là Thư viện Hà Nội đã hoàn thành. 8 công trình trọng điểm về văn hóa khác vẫn nằm “đắp chiếu” hoặc trong tình trạng dang dở, “dừng chẳng được mà tiến không xong”. Không khí nô nức bàn về xây dựng các dự án hoành tráng mấy năm trước biến mất, chỉ thấy rõ sự uể oải, lúng túng của Ban chỉ đạo 1000 năm Thăng Long – Hà Nội khiến dư luận không khỏi băn khoăn: sẽ có gì để kỉ niệm ngày thủ đô tròn nghìn tuổi?>>. Dẫu sao cái phim Lý Công Uẩn mà người ta định sang Trung Quốc để quay đã bị dẹp tiệm. Thế cũng là mừng.
Bà “thứ phi” Mộng Điệp nói về chuyện ông Ngô Đình Diệm phản bội Cựu hoàng Bảo Đại như thế nào
Bà Mộng Điệp trả lời phỏng vấn Nguyễn Đắc Xuân về mối quan hệ giữa Bảo Đại và Ngô Đình Diệm những năm 1954-1955. Có lẽ ông Catton (xem bài "Liên minh bất hoà" trong mục này) nên đọc để hiểu Paris và Washington đã giật dây các "đồng minh" của họ như thế nào.
Liên minh bất hòa : Ngô Đình Diệm và Mỹ
Cách đây 45 năm, chế độ Ngô Đình Diệm đã sụp đổ. Cuộc đảo chính ngày 1.11.63 đã thực hiện nội dung bức điện tối mật số 243 ngày 243.8.1963 của Bộ ngoại giao Hoa Kì gửi đại sứ Henry Cabot-Lodge kết liễu số phận của anh em Diệm-Nhu. Gần đây, giới nghiên cứu sử học (nhất là ở Mĩ) bắt đầu quan tâm tới chế độ VNCH. Rất tiếc cho đến nay, chưa có kết quả nào đáng kể. Bằng chứng là bài viết sau đây của tiến sĩ Philip Catton viết cho BBC. Ông lúng túng trong việc lí giải quan hệ giữa Washington và Sài Gòn có lẽ vì chưa ý thức được rằng sự lúng túng ấy bắt đầu từ một thành kiến : coi đó là quan hệ đồng minh. Thật tội nghiệp.
“Văn hóa ba-xin”
Khởi đầu, người ta “xin hứa” rất kêu với đủ thứ khẩu hiệu. Lúc khó khăn người ta khéo léo “xin chờ” để tìm cách “gỡ”. Và cuối cùng, lúc sự đã rồi và mất kiểm soát hay gây hậu quả nghiêm trọng, ta thấy họ “xin lỗi” đầy chuyên nghiệp như đã chuẩn bị từ đời nào.
Nguyễn Văn Trỗi: Chuyện bây giờ mới kể
Chép lại bình luận của Viet-studies : <<Có thể chăng, 10/15 năm nữa, sẽ có người viết "Nguyễn Việt Chiến/Nguyễn Văn Hải: Chuyện bây giờ mới kể" ??>>
Vắt kiệt tuổi thơ
0 giờ. Nhiều quán bar, nhà hàng trên đường Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão... (quận 1 - TPHCM) tấp nập khách ra vào. Dưới ánh đèn lập lòe của quán bar GO2 GO2 GO2, một đứa trẻ ngái ngủ xuất hiện, chậm rãi đến từng bàn mời khách mua kẹo, thuốc lá. Chừng 5 phút sau, một nhóm trẻ khác cũng kéo đến, tranh nhau mời từng người khách...
Sao làm đồng nghiệp mình thêm đau ?
Tôi nghĩ điều nên làm là ngồi nhìn lại, để báo chí không bao giờ phải học lại bài học đắng cay về thu thập xử lý thông tin như với vụ PMU18. Để sức ép cạnh tranh thông tin không đẩy thêm đồng nghiệp nào vô tù. Chúng ta tin hai người bạn đồng nghiệp là người tốt, nhưng không vì vậy mà quên đi bài học chống tham nhũng, tiêu cực cần chính xác, khoa học, có căn cứ. Và bài học ấy không chỉ của Hải hay Chiến, hay của những nhà báo bị “khởi tố hụt”. Mà trước hết Tòa soạn và lãnh đạo các báo cũng cần nhìn nhận. Không tiện kể ra làm gì, nhưng rất nhiều, rất nhiều những nhà báo bị gọi hỏi đã thừa nhận mình sai. Xin đừng ai đó vừa thoát khỏi vòng tố tụng giờ quay lại nhìn đồng nghiệp mình và buông lời bình phẩm.
Cầu Sông Hàn đột ngột ngưng hoạt động vào giờ cao điểm
Tối 16/10, cầu Sông Hàn đột ngột ngưng hoạt động đúng vào giờ cao điểm. Trong khi đó, dầu từ kho trên đèo Hải Vân đã lan ra nửa vịnh Đà Nẵng. Ngưng hoạt động cầu Sông Hàn do sự cố khẩn cấp ?
Tôi tin rằng họ vô tội
Nhà văn Võ Thị Hảo viết về vụ xử án hai nhà báo và hai sĩ quan công an chống tham nhũng
EU muốn có Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam
Ông Philippe Meyer, trưởng đoàn đàm phán FTA của EU cho biết EU đã tính tới kế hoạch đàm phán FTA với riêng một số nước ASEAN sẵn sàng mở cửa thị trường, trong đó đặc biệt lưu tâm Việt Nam
Đại biểu Dương Trung Quốc giằng co gánh hàng rong?
Ông phó trưởng công an phường giải trình: "Trong khi làm việc, không phải chỉ riêng (đối với) bác Quốc mà cả những người có tuổi, anh em chúng tôi cho rằng cần phải tiếp thu những ý kiến phản ánh, đồng thời cũng luôn nhận thức là phải có thái độ làm việc nhã nhặn."/ Có nghĩa là đối với những người chưa có tuổi (dưới 50? 40?), công an không cần phải tiếp thu ý kiến, phải nhã nhặn ?
Đột phá trong nhận thức về chúa Nguyễn, triều Nguyễn
Hội thảo khoa học về các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn sẽ diễn ra tại Thanh Hóa (ngày 18 và 19-10) - nơi phát tích của nhà Nguyễn - nhân kỷ niệm 450 năm Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa
Dưới 40 kg không được đi xe máy trên 50 phân khối
Theo quy định mới của Bộ Y tế, người nặng dưới 40 kg hoặc cao dưới 1,45 mét không đủ tiêu chuẩn điều khiển môtô từ 50 phân khối trở lên. Người cao dưới 1,5 mét sẽ không được lái ôtô !!!
Tản mạn về tòa
Một blogger viết cho hai "nguyên đồng chí" ! Xin đón đọc bài viết trên bản báo để biết thêm về nguồn gôc từ "nguyên" (không phải "từ nguyên") này.
Viết để khơi dậy lòng nhân ái
Giữa tin cái ác vừa (tạm thời) thắng thế trong vụ án các nhà báo chống tham nhũng, đọc Võ Đắc Danh để thấy xã hội còn vô vàn lòng tốt. Bài bút ký được giải thưởng cũng ở trên blog này : http://blog.360.yahoo.com/blog-CZcBk4s1eqWihPSnxjqLogw.I1DRxw--?cq=1&p=1525#comments
Thơ không đứng ở vành móng ngựa
Nhà báo Nguyễn Việt Chiến còn là một nhà thơ nổi tiếng. Bài viết này, nhà văn Hà Đình Cẩn đưa đăng trên website mới mở của "Hội nhà văn", nhưng chỉ được một ngày thì nó bị gở xuống.
Ngày 15/10 tuyên án nguyên 2 nhà báo, 2 cựu sảnh sát
Bào chữa của các bị can. Về diễn biến phiên toà trước đó, với cáo trạng của Viện kiểm sát, xin xem thêm http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/10/808349/, hoặc http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/10/081014_update_trial_1200.shtml
Các thao tác trên Tài liệu