Thấy trên mạng (bộ cũ)
Tìm giải pháp về Biển Đông
Tìm sự trợ giúp của bên thứ ba để đối chọi Trung Quốc là phương cách duy nhất cho các nước dính líu vào vụ tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Đó là nhận định của một nhà nghiên cứu về chiến lược chính trị Trung Quốc, tại trường Cao đẳng Hải chiến (Naval War College), Rhodes Island, Hoa Kỳ.
Lê Dung và cuộc gặp gỡ “định mệnh”
Bao năm sống bên trời Pháp, nữ nhạc sĩ Thanh Hoài không thôi “theo đuổi” NSND Lê Dung, bởi chị mới hiểu rằng, chỉ có con người này mới đủ sức “nâng cánh” cho những tình khúc của chị. Và cuộc gặp gỡ định mệnh đã tới vào một ngày mùa đông tại Paris…
VN: Số ít người giàu hưởng phần nhiều quyền lợi
Oxford Analytica, hãng phân tích chiến lược nổi tiếng của Anh, vừa có báo cáo đánh giá về thu nhập của người VN. Theo đó, chênh lệch về thu nhập ở VN đang ngày càng lớn thêm, hay nói cách khác, bất bình đẳng xã hội đang gia tăng và tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn nghiêm trọng, mặc dù đó là điều khó tránh khỏi ở một quốc gia đang phát triển (...) Năm 1990, thu nhập của những hộ nghèo nhất VN chiếm 8% tổng thu nhập quốc dân. Năm 2006, tỷ lệ này sụt xuống chỉ còn 5,6%. Ngược lại, năm 1990, thu nhập của những hộ khá giả nhất chiếm 42,7% tổng thu nhập quốc dân thì đến năm 2006, tỷ lệ này đã chiếm gần nửa, lên 49,3%.
Bỏ phồn hoa về với quê nghèo
Ngay sau khi tốt nghiệp ĐH kinh tế Quốc dân, Trần Nam Trung đã có nhiều cơ hội việc làm ở thành phố (bố mẹ còn chuẩn bị sẵn cho một suất đi du học ở nước ngoài) nhưng anh đã quyết trở về quê lập nghiệp. (Bài này rất đáng đọc. Chỉ tiếc tác giả không cho biết nhà doanh nghiệp trẻ này lấy vốn từ đâu ra).
Bức ảnh đoạt giải World Press Photo năm 1989
Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày mùng 4 tháng 6 năm 1989. Một người biểu tình đứng chặn trước một đoàn xe tăng của quân đội đàn áp cuộc biểu tình đòi dân chủ diễn ra tại quảng trường Thiên An môn (Chúng tôi đã chép bài này trong kho lưu trữ, phòng hờ VNN bóc nó đi vì cấp trên ra lệnh : "vấn đề nhạy cảm, cấm !"). Quả nhiên vài giờ sau, bài này đã bị bóc (xem bài trang chính : Bóc ra thì nó vẫn còn trơ trơ). Dưới đây xin bạn đọc bấm vào trang "cache" của máy tìm GOOGLE để thấy nguyên hình bài báo đã bị bóc
Đạo đức báo chí
Nhân vật chính Winston Smith i trong tác phẩm 1984 của George Orwell làm ở Bộ Sự thật. Công việc hàng ngày của anh là sửa chữa văn kiện, báo chí, gạch xóa các thông tin không hợp thời để "làm lại lịch sử" cho phù hợp định hướng hiện tại của Đảng, kiểu như tên Emmanuel Goldstein (hay Hoàng Văn Hoan, hay Trosky) luôn là tên phản bội, hay nước Eastasia hôm trước vừa chiến tranh với ta, thực ra từ xưa tới nay vẫn là hàng xóm môi hở răng lanh, láng giếng hữu hảo, cùng chung vận mệnh hướng đến tương lai. Trong xã hội ta, nghề này hẳn vẫn còn đắt hàng lắm.
Muốn nói thì phải nghĩ cách
<< Các báo vẫn đang tìm cách để nói về giá xăng và lạm phát đấy thôi. Nói sự thật mà sao phải tìm cách? Mấy bà đi chợ cũng biết, vậy mà anh là nhà báo thì phải "tìm cách" mới nói được sao? Ừ, vợ có lý, nói sự thật mà sao phải tìm cách? >>
Danh nhân NGUYỄN HÀNG CHI và Phong trào chống thuế Trung kỳ
Giáo sư sử học Đinh Xuân Lâm và Giáo sư văn học Nguyễn Huệ Chi cùng chấp bút viết về danh nhân Nguyễn Hàng Chi với tâm niệm: "Nếu chúng ta thờ ơ vô cảm đối với lịch sử, nhất là cái lịch sử đang như những ánh đuốc rọi chiếu cho hiện tại thì hãy coi chừng, vô tình hay hữu ý chúng ta đang tự đánh mất mình..."
Vì sao chính phủ đột ngột tăng giá xăng ?
Chính phủ Việt Nam bất ngờ cho tăng mạnh giá xăng dầu mặc dầu đã nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục trợ giá trong tình hình lạm phát hiện nay. Quyết định bất ngờ này cho thấy, và cũng được chính phủ thừa nhận, là “ngân sách không thể tiếp tục bù lỗ.” Đời sống người tiêu dùng sẽ khó khăn ra sao? Và liệu tình hình lạm phát có thể trở nên nghiêm trọng hơn?/ Xem thêm tin báo chí trong nước: http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx?ColumnId=29&newsid=37708&fld=HTMG/2008/0721/37708, hay : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=269861&ChannelID=3
Lạm phát tấn công xã hội Việt Nam
<< ...Hiện nay, Thủ tướng Việt Nam cũng đang nói về an sinh xã hội, nhưng mới nói thế thôi, chứ chưa có những nghiên cứu, chưa có mô hình nào... >> BBC phỏng vấn Gs Tô Duy Hợp về tình hình lạm phát tại Việt Nam.
Nhà thơ - Danh và Thực
Ý tưởng độc đáo cộng với đặc sản lục bát Nguyễn Duy kết hợp với nhau đã làm nên điều không thể lặp lại ở người khác, nếu có, thì chỉ lặp lại ở chính Nguyễn Duy mà thôi. (Nói đến đặc sản của Nguyễn Duy, tôi nghĩ chắc nhiều người không biết anh còn một đặc sản khác, không kém độc đáo. Chẳng là một lần đi cùng vào Thanh Hóa, anh đưa chúng tôi đến nhà hàng của em gái anh. Tính vốn háu đói và hay tò mò, tôi không ngồi uống nước cùng mọi người mà lỉnh vào bếp. Vào trong bếp, tôi trố mắt nhìn một chiếc thớt gỗ nghiến đường kính cỡ một mét, dày quãng gang tay đứng bệ vệ trên chiếc giá sắt to tướng, lại có bốn anh chị đang đứng bốn góc chiếc thớt và băm chặt thoải mái. Sau hỏi mới biết chính Nguyễn Duy đã sắm chiếc thớt này cho nhà hàng. Lại nghĩ, nếu trên đời có một "giấc mơ hình chiếc thớt" thì có lẽ đó mới là chiếc thớt xứng đáng với một giấc mơ!).
Công - Nông - Trí và nguyên khí quốc gia
<< ...Những ai thực lòng muốn nghe phản biện, thì xin coi đây là một phản biện, liệu có được chăng? >> Chỉ sợ ông Hà Sĩ Phu hoặc quá lạc quan, hoặc lạc đề. Trí thức trong nghị quyết của Đảng có phải là trí thức của ông ???
Công ty Mỹ bị Trung Quốc cảnh báo vì hợp tác với VN
Bắc Kinh yêu cầu công ty ExxonMobil rút khỏi thỏa thuận hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam vì cho rằng dự án xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
Khách lỡ vận chơi đàn rong
“Tôi mang nhạc cụ ra đây, bọn trẻ đứa nào chơi được gì thì tự nhiên lấy chơi. Hàng quán sang trọng trong thành phố này hiện nay chỉ dành cho người có tiền. Âm nhạc cũng chỉ dành cho các quán tiền bạc đầy túi nhưng những nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng thì đang rất thiếu. Tôi chọn những góc công viên vì ở cái thành phố náo nhiệt này, hiếm nơi đâu còn một khoảng tĩnh lặng trong lành để mọi người ngồi lại với cỏ cây và sống với âm nhạc…”
Riêng Hà Nội mới đang có 18 dự án sân golf !
8 dự án sân golf gồm cả đã hoàn chỉnh và đang triển khai của Hà Nội cộng với 10 dự án sân golf tại Hà Tây (1 đã hoạt động, 2 đang xây và 7 đang nghiên cứu) khiến Thủ đô "mới" được sở hữu tổng cộng 18 sân golf thời điểm mở rộng... Còn việc thời gian tới Hà Nội "mới" có thêm nhiều sân golf nữa hay không - theo UBND TP Hà Nội "cần được xem xét thêm đến việc phân bố trên địa bàn Hà Nội mở rộng". Việc mở rộng địa giới hành chính TP Hà Nội được thực hiện từ 1/8/2008 - do đó ngoài 8 dự án sân golf tại Hà Nội (kể trên), thời gian này UBND TP Hà Nội chủ trương chưa giao chủ đầu tư xây dựng thêm dự án sân golf nào mới.
TP.HCM đang quá tải!
"Với khoảng 8 triệu dân, việc di chuyển đang là vấn đề "nóng" tại TP.HCM. Tôi thấy thật kỳ diệu, không biết làm cách nào mà người dân có thể di chuyển được" - ông Thomas K. Wright - Giám đốc điều hành Hội Qui hoạch khu vực Hoa Kỳ (RPA) - tỏ ra hết sức ngạc nhiên.
Vỡ mộng báo chí tư nhân
<< Giấc mộng này không phải của anh em báo chí, vì anh em báo chí không dám mơ cao thế. Mà giấc mộng ấy là của chính đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và toàn bộ chính phủ của ông. >>/ Tất cả các tin mộng mị, ZD xin đưa với sự "dè dặt thường lệ".
Vụ Ðoàn Luật Sư Sài Gòn ly khai Liên Ðoàn Luật Sư Việt Nam: Tự nguyện xin rút nhưng... không cho
Ngày 18 Tháng Sáu, Luật Sư Nguyễn Ðăng Trừng, chủ nhiệm Ðoàn Luật Sư Sài Gòn từng gửi cho ông Hà Hùng Cường, bộ trưởng Bộ Tư Pháp kiêm trưởng ban chỉ đạo đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất, một thông báo cho biết, ông quyết định rút tên ra khỏi Hội Ðồng Lâm Thời Luật Sư Toàn Quốc. Phản ứng này của ông Nguyễn Ðăng Trừng nhằm phản đối việc đưa một người không phải là luật sư làm chủ tịch hội đồng lâm thời luật sư. Theo ông Trừng, điều này trái với đề án thành lập tổ chức luật sư toàn quốc.
'Đặt vấn đề chưa đúng tầm'
Hội nghị ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản lần thứ bảy vừa kết thúc trong tuần vừa rồi tại Hà Nội.
Cấm cô dâu mặc... váy cưới
Đằng sau câu chuyện bi hài này, hình như hai tác giả bài báo không thấy các chị (/anh) đã nêu ra nhiều vấn đề cốt lõi của xã hội Việt Nam ngày nay.
Không cần báo chí tụi mày ! : Vì sao con cháu dì Tư nổi cáu ?
Những thông tin bổ sung về đại gia Tư Hường, nhà văn hoá quốc tế.
"Sến" trong mỹ thuật
<<... nó là một dạng cảm năng. Như tôi hiểu, sến là một loại cảm năng ưa loè loẹt, dễ dãi, chuộng những gì cường điệu, nhất là về mặt tình cảm, cảm xúc... Theo kinh nghiệm riêng của bản thân tôi, nhiều khi phải nỗ lực lắm mới sến được ấy chứ! >> Ối giời !!! một bài về "sến" không "sến" chút nào, trong một tờ báo rất "sến" !!! ( Nguyễn Vũ Hạ Lam phỏng vấn Như Huy)
Ông kinh doanh vai Bác Hồ đủ no rồi
Lắm khi thấy thằng Hợi lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Anh Tạo quát : Bác! Mày đứng thế đấy hả? Mọi người cười rũ. Quốc Toàn góp ý cho anh Tạo không đựơc gọi Bác Hồ, chỉ gọi Tiến Hợi thôi, tránh phạm huý. Anh Tạo nghe liền. Nhưng thói quen gọi tên nhân vật, buột miệng vô thức rất buồn cười. Nhiều khi quên, anh Tạo còn kêu lên ôi chà chà xem cái thằng Bác diễn ngu chưa kìa.
Phận buồn dưới những nấm mồ trắng
Chị Lập dẫn chúng tôi ra nghĩa trang Việt Mông (Ba Vì, Hà Tây) - nơi những đứa trẻ nhiễm HIV đang yên nghỉ. Từng dãy, từng dãy nấm mồ trắng tinh, mỗi nấm mồ là một câu chuyện buồn thảm thương của phận người.
Gần 50.000 hecta đất phục vụ vài ngàn người chơi golf!
<<... đối với các dự án xây dựng sân golf, nhà đầu tư không cần phải đầu tư nhà, xưởng, thiết bị, mà họ chỉ cần có tiền đền bù và đầu tư một khoản ít ỏi vào cơ sở hạ tầng để xây dựng sân golf. Sau đó, họ có được một diện tích đất rất lớn, để rồi, khi có đất trong tay, họ có thể chuyển sang làm việc khác...>> À ra thế!
Xin vẽ lại chân dung Nguyễn Đình Thi
Ông có một khả năng tư duy tốt cộng với tâm hồn phong phú và vốn thực tế nóng bỏng mà ông đã kịp thời kiên nhẫn xâm nhập, ông có quyền hy vọng vào kết quả sáng tạo nghệ thuật của mình. Nhưng rồi khi thấy kết quả không được như ý muốn, ông chợt nhận ra chính mình đã trói buộc mình. Có lần ông chân thành tâm sự với bạn văn trẻ: “Chức vụ và quyền lực chẳng là cái khỉ gì nhưng mất nó có lúc cũng thấy cô đơn; mà muốn không mất nó thì cũng có lúc phải chịu mất mình”.
Hoa Hậu Và Cú Đấm Của Người Con Rể Bà Tư Hường
Để hiểu thực chất cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2008 vừa qua ở Nha Trang, cái mà phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hăng hái gòi là "sự kiện văn hoá quốc tế".
In search of a beautiful mind
Tin vui : Giáo sư Seymour Papert, nhà toán học hàng đầu của MIT, bị chấn thương nặng vì xe đụng ở Hà Nội vào tháng 12.2006, đang trên đường hồi phục.
Dấn thân: Phương thức sống của kẻ sĩ
Nhưng thế nước chưa yên, lòng người chưa định, liệu trong những kẻ sĩ Việt Nam hiện tại có bao nhiêu kẻ dám nối bước cha ông dấn thân theo con đường khổ nhục, cam chịu thua thiệt, thậm chí ăn đói mặc rách, đọc sách hai mươi năm để nói một câu mà dấy được cơ đồ?
Những mảnh đời sau lệnh cấm hàng rong
Tuổi Trẻ viết về một chuyện không bao giờ, không mảy may có chỗ trong tim óc những quan chức ra cái lệnh kia, những người theo chủ nghĩa "mackeno". Người khác thì nên đọc.
Võ Tòng Xuân : “ Duy lý lịch sẽ mất nhiều người tài ! ”
Thưa GS, theo ông “ẩn số” nào trong việc nhìn nhận người tài làm cho lời giải trên bị “kẹt” như thế? + Chính là cái bản lý lịch. Một xu hướng thành như thông lệ : Muốn giữ các vị trí chủ chốt thì phải là đảng viên. Nhưng việc xét lý lịch vào Đảng “săm soi” đến ba đời. Một số nhà khoa học Việt kiều nói vui với tôi : Cái gì họ cũng có thể vượt qua, kể cả khoa học nhưng riêng “môn lý” (lý lịch - NV) thật sự là thử thách khó vượt. Duy lý lịch là đi ngược sự tiến bộ !
Sỹ phu, trí thức nước nhà xưa và nay
Chúng ta thường nghe nói: trí thức Trung Hoa thâm thúy (thâm nho), trí thức Nhật khiêm tốn (đến khách khí), trí thức Nga sâu sắc đôn hậu, trí thức Mỹ thực dụng, trí thức Anh lạnh lùng tỉnh táo, trí thức Pháp hào hoa phong nhã, v.v. Vậy trí thức Việt Nam có đặc điểm gì? Tôi đã từng nghe ông K.G. nói đến tính cách “phò chính thống”; bà P.T.H. nói đến tính cách “quan văn”, tựu chung lại là tính “thích được chính quyền sử dụng”. Có nhiều người nói là tính cách “tùy thời”, nghe có vẻ dễ chịu hơn chữ “cơ hội” hay là “hèn” mà một số bạn đồng nghiệp của chúng ta không ngại ngần khẳng định. Nguyên cớ gì mà phải “hèn”? Đã “hèn” làm sao có nhân cách? Thiếu nhân cách liệu có xứng đáng là trí thức? Nhiều ý kiến cho rằng bi kịch của giới trí thức Việt Nam chính là ở chỗ này! Nhưng như vậy có lẽ chưa được công bằng cho lắm!
Hyundai - Vinashin đã gian dối ngay từ đầu
Từ lâu đã có nhiều cảnh báo về việc xuất khẩu ô nhiễm từ các nước phát triển sang các nước kém phát triển dưới danh nghĩa FDI hay liên doanh, liên kết. Các chủ đầu tư đánh trúng vào tâm lý nôn nóng cho tăng trưởng, giải quyết việc làm, đi tắt đón đầu lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá của những nước như... Việt Nam. Cách đây 3, 4 năm, tôi có tham dự một hội thảo của bộ Kế hoạch đầu tư với cục Hàng hải về đường hướng phát triển của Khánh Hoà. Người ta đã hãnh diện dẫn tôi đến thăm nhà máy Hyundai - Vinashin, ca ngợi rằng nó có vốn đầu tư rất lớn, công nghệ rất hiện đại...) Khi đó, tôi đã thấy những đống xỉ đồng khổng lồ đổ ra, bụi mù mịt rồi. Thực ra, công nghệ ở đó chẳng có gì hiện đại cả. Cái giá phải trả thật không tương xứng. Đáng ra các cơ quan chức năng, nhất là chính quyền địa phương phải xử lý mạnh tay, không thể để nhà đầu tư mặc sức chạy theo lợi nhuận. Họ vi phạm thì phải phạt, rút giấy phép. Có pháp luật mà không nghiêm minh thì rất nguy hiểm, sẽ tạo ra những tiền lệ. Nếu vì lý do nào đó mà các cơ quan chức năng chưa hay không thể kiên quyết xử lý thì báo chí, xã hội dân sự phải tạo áp lực để các nhà đầu tư phải đầu tư hơn nữa vào việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Tôi không tin là họ có thể đạp qua được tất cả.
Lạm phát 'có thể̉ tới 30%'
Giới chuyên gia cảnh báo tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam có thể lên tới trên 30% trong năm nay nếu chính phủ không đưa ra các giải pháp mạnh và hiệu quả.
Nhà thơ Nguyễn Duy: "Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ"
Câu thơ của Nguyễn Duy mở đầu cho kịch bản phim "Đi tìm dấu tích 3 vua lưu đày" của Đài Truyền hình TPHCM tới tận các nơi vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân từng ở. Sau chuyến đi Pháp và đảo Réunion trở về, nhà thơ Nguyễn Duy - người viết lời bình cho bộ phim dài kỳ này - vẫn chưa hết xúc động: "Đây là câu chuyện lớn về cách hành xử của người đời".
Lương tối thiểu và đình công
Trong một chuyến đi thị sát khu công nghiệp Thăng Long hồi cuối tháng 6 vừa qua, phó chủ tịch Hà Nội Phí Thái Bình đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của những người công nhân làm việc cho khu công nghiệp lớn vào loại nhất nước này. Họ trung bình phải trả 300.000 đồng để thuê những ngôi nhà cấp 4 nóng nực và ẩm thấp trong những ngôi làng xung quanh. Nhưng số tiền này đã là một phần đáng kể trong thu nhập chỉ từ 900.000 – 1.200.000 đồng mà phần lớn họ nhận được hàng tháng. Số tiền còn lại dường như chỉ được dùng cho phần nhu cầu thiết yếu nhất là ăn uống. Ngoài ra, những người công nhân không còn khả năng chi tiêu cho những nhu cầu rất tối thiểu khác.
Phải xử lý nghiêm các nhà báo !
<< Làm báo ở nước ta phải tự biết thân phận mình, phải biết cái gì được quyền thông tin và cái gì nhạy cảm, không được thông tin hoặc chưa đến lúc phải thông tin, hoặc thông tin vào thời điểm nào cho có lợi. Một chiếc xe cán con chó. Cán tại đâu, lúc mấy giờ, ai chứng kiến, xe gì, mang biển số mấy, tài xế tên gì, con chó chết ấy được quán nhậu nào mua lại, giá bao nhiêu, chủ quán mua về nấu những món gì ? Thậm chí bán được bao nhiêu dĩa, bán cho ai, có ai nhậu xong rồi quậy không ? Phải làm một loạt điều tra nhiều kỳ, kịp thời và liên tục, trung thực và chính xác. >>/ THAM LỰNG CỦA HỘI TÂM THẦN CẦU THỊ NGHÈ
Sách phong thuỷ ở Sài Gòn
Nghe nói Trung ương đang chuẩn bị hội nghị về củng cố và phát huy một nền phong thuỷ khoa học, hiện đại, đầm đà bản sắc dân tộc.
Virus nước ngoài tấn công dữ dội máy tính tại VN
Gần 5,5 triệu lượt máy tính tại Việt Nam bị 2.675 dòng virus máy tính mới xuất hiện trong tháng 6.2008 tấn công, trong đó dòng virus có xuất xứ từ nước ngoài chiếm tới 99% - ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Bkis cho biết.
Công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất : Bỏ phố về quê
Giá cả tăng cao, lương làm không đủ sống, hàng loạt công nhân từ các tỉnh đang lần lượt hồi hương. Điều này dẫn đến nhiều khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai đang lâm cảnh thiếu hụt lao động trầm trọng.
Một ngôi đình biến mất khỏi làng, không ai biết
Đình Đông Môn toạ lạc bên ngoài cửa Đông Thành Nhà Hồ (Thanh Hoá) đã bị tháo dỡ đưa ra khỏi địa bàn gần 3 năm nay mà chính quyền và nhân dân trong xã không biết.
Người Dân Trước Những "Huyndai-Vinashin"
<<...Tháng 10- 2007, trong một cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường, Nguyễn Công Thành chủ trì, Giám đốc Huyndai-Vinashin đã “rất xin lỗi” về những gì mà nhà máy của ông gây ra. Sau cuộc họp đó, Chính phủ đã “nhân nhượng”, cho phép Huyndai-Vinashin, thay vì phải “dứt điểm ngay”, được kéo dài thời gian xử lý hơn 600 nghìn tấn hạt nix độc hại tới cuối năm 2010....>> 600 nghìn tấn !!! và khi họ bị bắt gặp lén chôn 60 tấn thì chỉ bị phạt 75 triệu đồng. Thật là một trò đùa nếu không phải là một sự đầu độc con cháu chúng ta !!! Các ông đã ăn bao nhiêu ? đề nghị các ông ăn nốt chỗ 540 nghìn tấn nix còn lại.
Mạn đàm về người man di hiện đại
TT - Đoàn làm phim vào TP.HCM. Máy quay lia vào bảng tên đường Nguyễn Văn Vĩnh. Đạo diễn Trần Văn Thủy hỏi một, hai, ba người: Nguyễn Văn Vĩnh là ai mà được đặt tên phố này? Cả ba lắc đầu "không biết". Hỏi nữa thì nhận được câu trả lời: "Hình như ông là liệt sĩ chống Pháp".
Tạo môi trường để "giới" trí thức tự hình thành và phát triển
Góp ý kiến về một bản dự thảo nghị quyết đã sai từ đàu trong định nghĩa "trí thức".
Ông già và quán cà phê sách
Quán cà phê nằm khiêm nhường và lặng lẽ nằm ven con đê Nhật Tân, cách đường Âu Cơ nhộn nhịp người xe qua lại không xa. Những người đến đây không tìm sự hào nhoáng, đông vui, không lướt web miễn phí, hay để tìm nghe những bản nhạc rộn ràng. Họ đến đây vì hai thứ: Cà phê và Sách.
Why Vietnam Loves McCain
<< They jailed him for five years. Now they want him in the White House. >> Họ bỏ tù ông ta trong năm năm. Bây giờ họ mong ông được bầu vào Nhà Trắng... Y hệt đa số đồng bào chống Cộng ở Mỹ. Cũng may là họ không có quyền đi bầu tổng thống Mĩ, Obama còn hi vọng !!!
Nội tình cuộc gặp gỡ Thành Đô của các nhà lãnh đạo Trung - Việt: Nguyễn Văn Linh bỏ qua Nguyễn Cơ Thạch gặp Giang Trạch Dân
Một bài báo không rõ tên tác giả, quan điểm Đại Hán về quan hệ Trung-Việt, xác nhận Đặng Tiểu Bình đã gây sức ép để Nguyễn Văn Linh loại bỏ Nguyễn Cơ Thạch. Nên đối chiếu với hồi kí của Trần Quang Cơ (http://www.diendan.org/tai-lieu/ho-so/hoi-ky-tran-quang-co/hoiky-tqc-ch-0/view)
Giao ban trực tuyến của bộ Công thương: Các tập đoàn vạch áo lẫn nhau
<<Cuộc giao ban diễn ra trong bầu không khí khá “nóng”, có tập đoàn “cãi nhau không ra gì cả” như lời phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.>>. Xem thêm tin về "sức khoẻ" của các tập đoàn, tổng công ty, trên Tuổi Trẻ : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=268153&ChannelID=11
Nguyễn Khoa Bội Lan: Người làm chứng gần một thế kỷ
Ở Huế, chị Nguyễn Khoa Bội Lan có lẽ cũng thuộc loại người nổi tiếng với nhiều danh hiệu: nhà văn, nhà báo, cán bộ lão thành cách mạng… Chị ít khi xuất hiện trước đám đông, nhưng trong các cuộc họp long trọng - như đại hội nhà báo, đại hội văn nghệ chẳng hạn, người ta thường thấy chị ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh các vị lãnh đạo đương chức.
Tang lễ Hòa thượng Thích Huyền Quang
Tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) bị cấm ở trong nước, vừa diễn ra sáng thứ Sáu 11/7/2008.
Nỗi khổ... toilet phố cổ
Bây giờ, ngay giữa thủ đô, tại phố cổ, vẫn có một số nhà vẫn đang gắn chặt vấn đề "đầu ra" với hố xí 2 ngăn, hố xí thùng, thậm chí, có nhà còn... không có cả hố xí...
GS Phạm Duy Hiển : Lạm bàn về văn hoá và kinh tế
Hơn hai năm trước đây, Intel nhảy vào sân chơi Việt Nam tưởng chừng như một cú hích có thể bẻ cong quỹ đạo phát triển kinh tế nước nhà theo hướng công nghệ cao, ít tiêu tốn năng lượng mà lại thân thiện với môi trường, vốn đang bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm phát triển kinh tế một chiều. Nhưng Intel đã thất vọng khi chỉ chọn được 40 người trong số 2000 nhân viên cần tuyển dụng, điều nằm ngoài dự tính của họ. Cú hích đã không thành. Không chỉ Intel, người trong cuộc như chúng ta cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hoá ra “trí tuệ Việt Nam”, “sao khuê đất Việt”... mà năm nào cũng đến hẹn lại lên trên (truyền hình), chẳng qua chỉ là những màn trình diễn cây nhà lá vườn. Hãy cảm ơn Intel! Chưa biết họ sẽ đóng góp nhiều ít vào tốc độ tăng trưởng GDP trong những năm sắp tới, nhưng họ đã mang đến một thước đo văn hoá chân thật khiến chúng ta phải thức tỉnh, để còn nhận ra mình là ai.
Để Những Người Có Bằng Cấp Thực Sự Là Trí Thức
Một chuyên gia ở Hà Nội nói, những nhận xét về tình hình kinh tế Việt nam mà ông Alan Greenspan, Cựu Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đưa ra gần đây đã được các trí thức trong nước cảnh báo từ quý II năm 2007. Cho dù không thể so sánh với mức độ ảnh hưởng của những ý kiến của ông Greenspan, các chuyên gia Việt Nam, xét về nhiều mặt, có thế mạnh do theo sát tình hình trong nước. Nhưng, các khuyến cáo ấy gần như đã bị, trực tiếp là một số tờ báo, từ chối ngay khi vừa mới gióng lên. Năm 2007, kinh tế đang trên đà tăng trưởng, lãnh đạo và cả người dân hãy còn hào hứng, “cảnh báo”, trong con mắt của không ít người, có thể bị coi là “phá bĩnh”.
“Luật ngầm” ở Bến xe Lam Hồng
Hiện tượng "cơm tù" tái xuất hiện, với những đồng loã hiển nhiên của chính quyền. Đây là bài số 4 trong một loạt bài của báo Pháp luật TPHCM, có đường dẫn tới các bài trước.
Đạo diễn Việt Linh: “Tôi muốn mình giống… cây dừa”
"Chuyện mình, chuyện người" hay "chuyện nghề, chuyện đời"? Việt Linh trò chuyện với TBKTSG về cuốn sách mới ra
Những người lương thiện
<<... “Mai mốt cấm xe ba gác rồi, tôi không có hộ khẩu ở Sài Gòn, liệu có được hưởng chính sách gì không?” Ba Đen hỏi tôi. Nhưng làm sao tôi trả lời anh được. Tôi cũng muốn hỏi lại các anh, các anh đã làm người lương thiện với một cái nghề lương thiện – dù cái nghề xe ba gác là sự lựa chọn cuối cùng. Nhưng giả sử như cái nghề ấy mai đây bị xem là phạm pháp, liệu các anh có tiếp tục làm người lương thiện nữa không...>> Nhân đây xin giới thiệu blog của Võ Đắc Danh, có nhiều phóng sự và bút ký rất cảm động của tác giả : blog.360.yahoo.com/blog-CZcBk4s1eqWihPSnxjqLogw.I1DRxw--?cq=1
Đất và nông dân
Người ta rất thường có bệnh hay quên. Hồi kết thúc kháng chiến chống Pháp, trở về thành phố, về thủ đô, Tố Hữu đã ngậm ngùi nhắc: “…Nhà cao còn nhớ núi đồi nữa chăng?...”. Vậy mà rồi nhà cao khiến người ta chẳng còn nhớ thật. Vừa qua lần quên thứ nhất, lại đến quên lần thứ hai.
Hoa hậu đến VN, lần đầu tiên có là lần cuối cùng ?
Bài này mới chỉ nói một phần nhỏ những lố bịch và ê chề chung quanh việc tổ chức Hoa hậu "Hoàn vũ" 2008 mà ông phó Nguyễn Thiện Nhân gọi là "sự kiện văn hoá quốc tế".
Rolls Royce, "đồ chơi" mới của "công tử phố núi" Gia Lai
Chiếc Rolls-Royce mang biển số 81K-8888 xuất hiện khiến dư luận nghi ngờ đây chính là chiếc xe mang biển giả: 66S-6666. Tuy nhiên đêm qua (27/6), hình ảnh chi tiết chiếc xe và cả đăng ký xe đã xuất hiện trên mạng và chủ nhân của chúng, theo giới mê xe Sài Gòn, là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Gia Lai - "dân chơi" nổi danh với tên gọi Cường "đô-la" và là Tổng giám đốc Công ty Phát triển nhà Quốc Cường (TPHCM).
Nói thêm một lần để không nói nữa
Một bài viết cần thiết của Lữ Phương. Để khỏi phải trở lại những vu khống và tráo trở đến mức khó hiểu nổi của Nguyễn Văn Trung. Nhưng không biết những "thợ đấu" xuất hiện trên mục "Ý kiến ngắn" của talawas có đủ sáng suốt và khả năng hiểu chẳng ? Cả vấn đề là ở dó.
Thay đổi nhân sự ở báo Tuổi Trẻ
Ông Huỳnh Sơn Phước cho BBC biết ông chính thức không còn là Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ từ ngày 1/7. Trước đó, một phó tổng biên tập khác là ông Trương Quang Vĩnh cũng bị điều động đi nhận công tác khác tại Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh.
Giáo dục nông thôn ở đâu ?
Giáo dục đã trở thành món hàng xa xỉ với tuổi trẻ nông thôn, nhưng nền giáo dục hiện tại đã xứng đáng cho họ phấn đấu ?
Nhà văn Nguyên Ngọc: Văn hóa… để làm gì?
...Khi kinh tế và cả xã hội lao tới, thì văn hóa phải lùi lại một chút, bởi văn hóa là gì, nếu không phải là sự bình tĩnh, bình tâm, sự vững chắc, vững chãi của xã hội và con người...
Viện nghiên cứu độc lập 'gặp rắc rối'
<< Hiện nay, ở trong nước đang có dư luận viện nghiên cứu chính sách tư nhân đầu tiên của Việt Nam được biết đến với tên gọi IDS - hay Viện Nghiên cứu Phát triển, có thể bị đóng cửa >>. Hình như chữ "dư luận" trong dòng tin này của BBC cần phải hiểu theo nghĩa khác !!!
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Trả lời phỏng vấn báo Việt Weekly
Việt Weekly là tuần báo tiếng Việt xuất bản tại California.
“Đừng vội nói chuyện đãi ngộ trí thức thấp, cao!”
Trao đổi về Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế” trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) tới đây, Giáo sư Phan Đình Diệu cho rằng, một khi chưa có quan niệm đúng đắn về trí thức và một cơ chế để tạo môi trường cho người trí thức phát huy hết năng lực thì rất khó bàn đến chuyện đãi ngộ thế nào là xứng đáng với những đóng góp của họ.
Công trình hầm dẫn Thủ Thiêm: Trộm cướp ngang nhiên lộng hành
<< Tại sao một công trình lớn nằm ngay trung tâm TP.HCM mà trộm cướp ngang nhiên mang hung khí vào lấy tài sản như chỗ không người?>>/ Một anh bạn của DĐ có lời bình ngắn : "Trên ăn theo phong bì, dưới cướp bằng giáo mác; Trên ăn gang ăn sắt, dưới đục khoét xi măng. Thượng bất chính, hạ tất loạn là thế".
Học giả Nguyễn Hiến Lê
Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) sinh tại Hà Nội, nguyên quán ở Quảng Oai, Sơn Tây (Hà Tây). Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Công chánh (1934), được điều vào Nam Bộ công tác. ở đây ông đã viết văn và nghiên cứu văn hoá. Là tác giả và dịch giả của 122 tác phẩm, 250 bài báo và 23 đề tựu cho công trình các bạn bè, Nguyễn Hiến Lê là một tấm gương lao động miệt mài và có khoa học trong lĩnh vực truyền bá văn hoá...
Các Blogger Trung Quốc Đạt được một Thắng lợi trước Chính quyền
<<Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, hôm thứ Sáu các nhà chức trách Trung Quốc đã loan báo rằng bốn quan chức Đảng Cộng sản, chính quyền địa phương và cơ quan an ninh tại huyện Weng'an thuộc tỉnh Guizhou đã bị sa thải vì "hành động phi pháp tồi tệ" qua việc bị cho là đã che đậy một vụ giết người.>>/ Việc sa thải này đã chỉ diễn ra khi hàng chục ngàn người dân trong huyện xuống đường bạo động chống lại cái "hành động phi pháp tồi tệ" kia (xem trong bài), và với việc các blogger "vào trận", chống lại sự bưng bít thông tin của các quan chức. Bài báo The Wall Street Journal, bản dịch trên blog Ba Sàm (có kèm bản tiếng Anh phía dưới).
Việt Nam cần chắc "mũi nhọn" của mình nhọn thật!
Làm sao để ngân hàng không "đánh bạc" trên tiền gửi của người dân, để DNNN không vay nợ trên uy tín quốc gia... là những vấn đề được GS. David Dapice (ĐH Harvard) nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với Tuần Việt Nam.
Bùi Văn Nam Sơn Kẻ lữ hành theo chân các triết gia
Một cuộc trò chuyện của nhà báo Thanh Niên tuần san với Bùi Văn Nam Sơn
Việt Linh - "Chuyện mình, chuyện người "
Phải đến ngày 13/7/2008 mới diễn ra buổi giới thiệu cuốn tạp bút Chuyện mình - chuyện người của Việt Linh tại Cung VH Lao Động TP.HCM. Nhưng những ngày qua, đã có không ít lời khen dành cho cuốn sách này trên các phương tiện truyền thông.
Bố tôi
Tuổi Trẻ mạn phép giới thiệu bài viết của cô Thanh Phương, thứ nữ của GS Nguyễn Văn Chuyển (nguyên chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, vừa từ trần ngày 16.6 vừa qua) viết cho bố vừa có tính chất kể chuyện, một góc của cuộc sống trong gia đình một trí thức Việt kiều ở Nhật và cũng phảng phất cuộc sống của trí thức Việt kiều ở các nước khác.
Hoà thượng Thích Huyền Quang đã viên tịch
Đại Lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Viện trưởng Tu viện Nguyên Thiều (Bình Định) đã thu thần viên tịch lúc 13h15 ngày 5/7/2008.
Đi tìm đồng đội còn nằm lại núi rừng Bắc Việt (kỳ 1)
<< Trong chuyến công tác tại Texas cách đây không lâu, phóng viên nhật báo Người Việt đã có dịp phỏng vấn ông Nguyễn Ðạc Thành, chủ tịch Tổng Hội HO-POW, về việc tổ chức của ông đi CS Việt Nam bốc mộ của những cựu quân nhân QLVNCH qua đời trong lúc bị tù cải tạo tại miền Bắc Việt Nam. Sau đó, nhật báo Người Việt cũng phỏng vấn thêm một số thân nhân tham gia những chuyến đi bốc mộ để tìm hiểu thêm vấn đề. Xin mời độc giả theo dõi bài phóng sự (kỳ 1) sau đây. Bài dài tổng cộng bốn kỳ.>> Bạn đọc chưa quen ngôn ngữ của "Người Việt", xin chú thích : CS ngiã là Cộng Sản đấy. Chắc báo này có một chương trình chuyển tự động bất cứ chữ "Việt Nam" nào thành "Cộng Sản Việt Nam" cho nó đúng "lập trường quốc gia chống cộng". Tội nghiệp.
Việt Nam làm Chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bảo An LHQ
<< Hôm nay, 1-7-2008, Việt Nam khởi sự nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Khi đảm nhận trọng trách đó, Việt Nam có thể gặp thuận lợi và cả bất lợi ra sao ? >>, RFA phỏng vấn luật gia Tạ Văn Tài.
Cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc : Bi kịch bắt đầu từ quê nhà
Liên tục thời gian vừa qua, các báo trong nước làm nóng dư luận qua cái chết của hai cô dâu Việt tại Hàn Quốc. Dĩ nhiên, không ai có thể làm ngơ trước những cái chết tức tưởi như thế (...). Trong phiên xử vụ án giết cô dâu Huỳnh Mai. Các quan tòa Hàn Quốc nhận định: “Bi kịch xuất phát từ một người đàn ông Hàn Quốc lớn tuổi chọn vợ chỉ trong vài phút và sau đó đối xử với cô ấy như một món hàng mua về”. Thế nhưng, bi kịch ấy thật sự đã bắt đầu từ trước đó, khi những cô dâu Việt tự biến mình thành món hàng
Dự thảo Nghị định Internet : Đưa blog vào “khuôn khổ”
Có KHUÔN thì tất KHỔ. Nhà nước chuẩn bị trấn áp các blog trên mạng internet.
Về nước không phải là giải pháp duy nhất
Đáng tiếc cái tựa không nêu ra hết được nội dung của bài phỏng vấn này. Một chọn lựa khác chọn lựa của một sinh viên xây dựng (xem cùng số báo) nhưng cả hai đều chín chắn đáng nể. Một thế hệ mới đã trưởng thành.
Điểm khác biệt chính là thầy
Nằm trong Top 5 thi đỗ đại học Xây dựng năm 2001, trở thành lớp trưởng lớp Chất Lượng Cao khoá 46, kết thúc năm thứ nhất với kết quả đứng đầu, Đỗ Trần Hồ Thắng bất ngờ rẽ ngang cuộc đời của mình bằng một quyết định «khó hiểu»: đi Pháp du học tự túc.
Nhớ thương cụ Võ
Trên blog của mình (ngày 4.7) Nguyễn Quang Lập viết cảm nghĩ khi nghe tin đại tướng Võ Nguyên Giáp phải thở bằng ôxy. Ngày 2-7, báo Tiền Phong đăng bài << Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Tôi khỏe, rất khỏe!">> (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=128632&ChannelID=2). BBC cũng đưa tin này và nói thêm : hiện có nhiều tin đồn về sức khoẻ của đại tướng.
Xây dựng nông thôn phát triển bền vững
Ngày 27 tháng 6 tại Hà Nội, Hội thảo Người dân nông thôn trong quá trình CNH do Viện Chính sách và Chiến lược PTNN NT, Tạp chí Tia Sáng và Báo Nông thôn ngày nay phối hợp tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà quản lý, khoa học và văn hóa, nhằm góp phần hoàn thiện báo cáo về phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân của Bộ NN&PTNT. Nhiều vấn đề liên quan đến phát triển nông thôn bền vững đã được đề cập, trong đó sở hữu ruộng đất, đời sống kinh tế, văn hóa và môi trường là ba vấn đề được các đại biểu hết sức quan tâm. / Bài nhiều thông tin, cần đọc !
"Việt Nam cần xác định đúng chỗ đứng hiện nay"
Xác định đúng chỗ đứng là thông điệp chủ đạo được các chuyên gia chuyển tới tại hội thảo "Tác động của kinh tế thế giới tới kinh tế Việt Nam - Lựa chọn đối sách và mô hình phát triển" đang diễn ra tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, bức tranh thực của các tập đoàn kinh tế và ngân hàng thương mại cần được chỉ rõ.
Khu đô thị đại học lớn nhất Việt Nam được cấp phép
Ngày 01/7, UBND TP.HCM đã trao giấy phép cho Công ty Berjaya Leisure, xây dựng Dự án Khu đô thị đại học tại Hóc Môn (gọi tắt là Dự án VIUT) lớn nhất VN, với diện tích lên tới gần 1000ha và số vốn đầu tư ban đầu 3,5 tỷ USD.
Thức đêm xếp hàng nộp hồ sơ xin học mẫu giáo
1h sáng 1/7, hàng chục phụ huynh đã chầu chực, xếp dài trước cổng trường mẫu giáo Tương Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chờ trời sáng để... nộp đơn xin cho con vào mẫu giáo. Lộn xộn, cãi cọ đã xảy ra, thậm chí, còn xuất hiện tình trạng "cò" nộp đơn.
Nông thôn, nông dân từ góc nhìn sở hữu
Sự ổn định của nước ta phụ thuộc vào cách mà các nhà chính trị đối xử với nông dân. Hiện nay có ba nguy cơ rất rõ ràng đối mặt với những người dân quê, đó là: (i) nông dân mất ruộng, (ii) nông dân chán ruộng, (iii) nông dân chán chốn thôn quê. Ly nông, ly hương, ly tán bất đắc dĩ, những vấn đề xã hội của nông dân có thể trở thành những quả bom nổ chậm.
Nguyễn Bỉnh Khiêm trong quá trình chuyển biến về ứng xử chính trị của trí thức Việt Nam
Giữa thời phong kiến, một trí thức đã phân biệt vương triều với quốc gia (yêu nước không nhất thiết là yêu chủ nghĩa xã hội !). Thảo nào, nhà nước không thích nhà trường dạy lịch sử một cách nghiêm chỉnh.
Vụ công ty Nhật hối lộ quan chức PMU : ODA bị tư vấn ngược mục đích
Từ giữa tuần trước, nhật báo Yomiuri của Nhật đã liên tục đăng tải những thông tin liên quan đến việc một cựu quan chức của Pacific Consultants International (PCI), đã hối lộ nhiều trăm ngàn USD cho một lãnh đạo của ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây TP.HCM. Theo số ra ngày 30.6, cựu quan chức PCI này đã khai với viện Công tố Tokyo rằng năm 2003 ông ta làm theo lệnh của tổng hãng, bởi lời hứa sẽ “lại quả”, nếu nhận được hợp đồng tư vấn xây dựng. PCI và consortium của họ với một số công ty khác đã nhận được hợp đồng tư vấn với tổng trị giá 3,1 tỉ yen (khoảng 30 triệu đôla).
'Hết tiền giữa Sài Gòn... vẫn không sợ đói'
..."Nhiều người vô quán chễm chệ bảo phục vụ đưa thực đơn gọi món, nhân viên của tôi vờ như không biết, bảo "chỉ còn món đậu hủ kho". Ăn xong, khách khen ngon, bảo tính tiền thì mới vỡ lẽ"...
Thơ rất thiêng
Nếu là người thuộc loại chuyên chú dốc lòng theo nghiệp vua quan thì chắc chỉ có việc rung đùi trên ghế, nhưng ở những người đã trót tự nguyện mang lấy nghiệp thơ văn, thì cái sức mạnh thiêng liêng của thơ, của văn chương chữ nghĩa nó buộc phải đối mặt với vấn đề này: cái mà ta tự giết và giết đồng chí, đồng nghiệp để đổi lấy cái mà ta nghĩ rằng giá trị hơn (“cái ghế quan trường”), rốt cuộc có giá trị hơn thật không?
Các nhà văn Pháp và "virus" Việt Nam
Ba nhà văn Pháp ngữ tại Việt Nam : Paul Couturiau, Francois - Xavier Landrin,, Christophe Dallot
Làng...tự tử !
Chồng chơi bạc, can không nghe, chồng đánh đòn như cơm bữa, bố mẹ chồng đay nghiến, mắng nhiếc... mọi mâu thuẫn gia đình đều được những phụ nữ nông dân miền biển ở Quảng Xương (Thanh Hoá) giải quyết bằng cách uống thuốc trừ sâu để tự tử.
6 tháng, 2,5 triệu lượt khách quốc tế đến VN
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính có 450.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6 năm 2008, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng lượt khách quốc tế đến nước ta trong 6 tháng qua lên 2,5 triệu lượt.
"Điểm Tựa" Của Ông Võ Văn Kiệt
Về đời tư của ông Võ Văn Kiệt, qua đó người đọc hiểu thêm về đời công, và một vài trong những bi kịch Võ Văn Kiệt
Hải Phòng có núi bài thơ đây rồi!
TP - ... Tiếng tăm càng lòi cái ngu/ Viết thơ tán gái bội thu mười bài/ Dụ ả ra tận Bãi hai/ Cát Bà đảo ngọc trổ tài bút nghiên/ Sơn trắng sơn đỏ sơn đen/ Bôi đầy vách đá ký tên đàng hoàng/ Tây ba lô cũng hốt hoang (hoảng)…
Hàng không Việt Nam một chút vụng về
Hình như chỉ có báo TỔ QUỐC dám bàn đến chuyện ngoại trường Bỉ mua vé hạng nhất bị VN E Lai tống xuống hạng nhì, nhường chỗ cho các quan "trung ương" vào TP dự đám tang ông Kiệt. Nhưng bài báo chỉ dám đụng tới Hàng Không VN và cán bộ lễ tân Bộ ngoại giao. Còn chính những ông quan "trung ương" kia, thì không nói gì tới ? "Cái cụ Kiệt cần, các quan cóc có, cái các quan có, cụ Kiệt cóc cần".
Các thao tác trên Tài liệu