Thấy trên mạng (bộ cũ)
Nhà văn Phạm Cao Củng đang ở Mỹ
Bài này tiếp theo bài http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=127343&ChannelID=7, cả hai cung cấp những thông tin về tác giả Việt Nam đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám (năm nay ông 95 tuổi).
Cô bé nhìn mưa
(CAND) Mới đây, tại các hiệu sách đã xuất hiện cuốn sách mới "Cô bé nhìn mưa", cuốn hồi ức, "tự truyện trưởng thành" của bà Đặng Thị Hạnh, người con thứ hai trong gia đình cố giáo sư Đặng Thai Mai. Trong gần 400 trang, tác giả đã kể lại cuộc đời gần 80 năm, từ một cô bé nhút nhát lặng lẽ nhìn mưa, đến khi trở thành cô giáo trường trung học, rồi 20 năm giảng dạy Văn học Pháp tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Nghĩ về nội dung và cách thức của việc nghiên cứu văn học cổ Việt Nam hiện nay
Đã tới lúc cần nhìn nhận lại lịch sử Đàng Trong, lịch sử Việt Nam thời nội chiến Tây Sơn – Nguyễn Ánh và lịch sử Việt Nam thời Nguyễn một cách khách quan, thấu đáo và toàn diện. Công việc này dĩ nhiên cần có sự tham gia của giới sử học, nhưng trong phạm vi của nó, văn học sử cũng không thể thụ động đợi chờ.
Học cách đón hoa hậu
Bài báo không cho biết Trung ương có mở lớp tập huấn này không và trong số 20 000 tiến sĩ mà PTT Nguyễn Thiện Nhân định sản xuất từ nay đến ngày Tết Công Gô, có bao nhiêu tiến sĩ chuyên về bộ môn ứng xử.
Năng lượng hạt nhân
(Vietsciences, tháng 6.2008) Nếu bây giờ tay không mà bỏ tiền ra đào tạo chuyên gia cùng lúc nhờ nước ngoài xây một hai nhà máy điện PWR thì cũng có thể làm được. Nhưng cần phải vất vả trong 10 đến 15 năm, mới sẵn sàng. Nhưng 10/20 năm nữa thì những lò PWR sẽ tròn một nửa thế kỷ đời và rất có thể được thay thế bằng một loại lò khác tân tiến hơn. Nói một cách khác có nghĩa là những nước muốn có điện hạt nhân lần đầu tiên vào năm 2020 chạy theo một công nghệ lạc hậu.
Công bố kết quả điều tra về gia đình Việt Nam
Nguyễn Hữu Minh - Viện trưởng Viện Gia đình và Giới : đang có sự thay đổi lớn về các giá trị và chuẩn mực trong các cặp gia đình hiện nay. Đó là chủ hộ của các gia đình là người vợ; tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng và hơn 20% các cặp vợ chồng có tình trạng bạo lực gia đình.
12 bài giảng của gs Nguyễn Văn Chuyển (1944-2008)
Video 12 bài giảng (tiếng Việt) của Giáo sư Nguyễn Văn Chuyển về Dinh dưỡng hoá sinh ứng dụng, bệnh tiểu đường, thực phẩm chức năng...
Bài thảo luận chính sách số 2
của Kennedy School (Harvard) trao chính phủ Việt Nam ngày 19.5.08, “ Không phổ biến và trích dẫn trong vòng 45 ngày”
Giặt rác: Nghề đặc trưng của "cuộc sống ô nhiễm"
...Hỏi ra, tôi được những người già cho biết công việc này bắt đầu từ năm 2004. Khi đó làng chỉ có mấy người đi gom nhặt bao nilon, đem về giặt, phơi khô và bán. Nghề đã cho họ một khoản thu nhập kha khá. Sau, rác thải sinh hoạt và công nghiệp ngày càng nhiều, người ta rủ nhau đi gom ở khắp hang cùng ngõ hẻm những vùng quê xung quanh về...
Doanh nhân sắm xe xịn
Mấy ngày qua, Diễn Đàn có vẻ quan tâm quá nhiều đến giai cấp công nhân. Nay xin thông tin về một giai cấp tiên phong khác.
Việt Nam cần có một cuộc cách mạng hành chính
Tại Hội thảo quốc tế "Chống tham nhũng và cải cách hành chính" diễn ra trong các ngày 25 và 26-6 tại Hà Nội, sự yếu kém của bộ máy hành chính, của nền hành chính và của các công chức trong nền hành chính đã được chỉ rõ chính là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Tuy nhiên, làm sao cải cách hành chính khi mọi chuyện đều phải thông qua bộ máy đảng ?
Sao lại nỡ đăng bằng chứng như thế này ?
Ngày 23-6-08, Diễn Đàn đã giới thiệu trên mục THẤY TRÊN MẠNG này bài "SAO ÔNG LẠI NỠ ?". Đáng buồn là Viet-Studies còn dẫn chứng bằng hai tấm xì lai của ông giáo sư nọ. Ai lại thế !
Vì sao có nhiều cuộc đình công trái pháp luật ?
<<Lãnh đạo Công ty Furukawa (KCX Tân Thuận quận 7 TPHCM) thừa nhận rằng trước những tác động của vật giá, đời sống khó khăn…, người lao động đòi hỏi thêm một số quyền lợi là chính đáng, nhưng vấn đề là những ý kiến nguyện vọng đó không được trình bày trước với lãnh đạo DN mà dùng phương thức ngừng việc tập thể để bày tỏ ý kiến. Đây là hiện tượng phổ biến và không đúng trình tự luật định.(...) Để có được điều đó, đồng nghĩa với việc tổ chức CĐ cơ sở phải là người đứng ra “lãnh đạo” các cuộc ngừng việc tập thể theo đúng trình tự quy định và có năng lực để thúc đẩy cơ chế đàm phán với chủ DN đi đến thành công. Đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM thừa nhận, đây là điều không tưởng bởi hiện nay, cán bộ CĐ cơ sở hưởng lương từ chính DN nên không ai đủ can đảm đánh đổi “nồi cơm” của mình để bênh vực quyền lợi cho người khác.>>. Nói nôm ra, đây là định nghĩa chính xác nhất của từ "công đoàn vàng". Nước Cộng hoà Xã hội hoá Việt Nam ?
Đến lúc nói không với túi nhựa
Thay thế sử dụng túi nilon bằng những bao bì không ô nhiễm hay túi sử dụng nhiều lần đang đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả mọi người, từ doanh nghiệp sản xuất, hệ thống bán lẻ và người tiêu dùng. Đã đến lúc, VN cũng phải hòa nhập với thế giới bằng việc "nói không" với sử dụng bao bì bằng nhựa các loại để giảm thiểu ô nhiễm môi trường đang đe dọa đến sức khỏe của mỗi người.
HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN HIỆN NAY
Trong bài văn bia này, ông Đỗ Quý Doãn cắm một câu : <<Trong xuất bản có biểu hiện của xu hướng muốn phán xét những vấn đề phức tạp có ý kiến khác nhau trong lịch sử, lấy cách nhìn, quan điểm hiện tại để phủ nhận, phê phán những sự việc trong quá khứ; có sự biến tướng những vấn đề tâm linh, gây sự phức tạp trong nhận thức, tư tưởng của mọi người. Một số quan niệm của phương Tây về cấu trúc nhà nước, tự do cá nhân, về tính dục, bản năng được đề cao...>>. Ưu điểm nổi bật : viết đúng chính tả chữ TÍNH DỤC (trong khi báo chí vẫn thường viết "tính" là "tình"). Còn chuyện tâm linh thì sao lại trách xuất bản, trong khi tuyệt đại đa số Bộ chính trị và Trung ương đua nhau tin nhảm, bắt đầu bằng ông tổng bí thư họ Nông ? Cuối cùng : phê phán sự việc quá khứ qua cách nhìn hiện tại là khuyết điểm hay sao ?
Buồn vui nữ công nhân giày da
Ở thành phố Vũng Tàu có hơn 20.000 công nhân làm ở các xí nghiệp may xuất khẩu của các công ty nước ngoài, trong đó tại Xí nghiệp Giày da Tramatsuco, công nhân nữ làm giày da là nhiều nhất.
Time phỏng vấn thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng... và bản dịch
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang ở thăm chính thức Hoa Kỳ, đã trả lời phỏng vấn của báo Time. Bài phỏng vấn đã được "lược dịch" trên VietnamNet, bớt đi mấy câu "nhạy cảm"
Tỉ lệ sinh con thứ ba tăng đến mức kỷ lục
(LĐ) - Ngay cả ở những tỉnh một thời duy trì được mức giảm sinh đều đặn, nay cũng báo động về tỉ lệ sinh con thứ ba. Có 34 tỉnh/TP có số trường hợp sinh con thứ ba trở lên tăng.
Ngôi nhà cổ “triệu đô” và ông “tỉ phú gàn”
Có một ông già nghèo đang gìn giữ ngôi nhà cổ của tổ tiên. Nhiều năm qua, có nhiều đoàn cả trong lẫn ngoài nước đến gạ gẫm mua, có lúc trả giá tới 1 triệu USD, nhưng ông dứt khoát không bán. Dân làng gọi ông là lão “tỉ phú gàn”.
Bạn văn 3
Mình hỏi thằng V. làm gì. Anh nói làm phó đoàn ca múa nhạc của tỉnh. Mình trợn mắt nói cái anh này liều ghê. Anh nói liều chi, hát không biết hát, đàn không biết đàn thì làm lãnh đạo đòan chơ răng. Mình cười rũ. Anh kể: tao nói với thằng Hùng trưởng đoàn: mày bồi dưỡng, giúp đỡ thằng V. cho cứng cáp để nó lên trưởng đoàn rồi anh đưa mày lên phó sở. Được 6 tháng thằng Hùng đã chạy lên nói anh ơi thằng V. nó cứng cáp lắm rồi.
Sao ông lại nỡ...
Trong phiên họp toàn thể kết thúc hội nghị EuroViet lần thứ sáu về VN học do Đại học Hamburg tổ chức vào đầu tháng 6-2008, qui tụ hơn 100 nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới (Pháp, Nga, Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, Ba Lan, Úc, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan, VN...), một nhà khoa học VN đĩnh đạc đi chầm chậm lên bục. Ông là giáo sư - viện trưởng một viện nghiên cứu VN học của một trường đại học vào loại hàng đầu đất nước.
Công đoàn có dám lãnh đạo đình công ?
"Tôi không biết Công đoàn đang đứng về giới chủ hay đứng ra bảo vệ quyền lợi của Công nhân ?" - bà Trương Thị Mai, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội, đặt câu hỏi. Không biết bà chủ nhiệm hỏi đùa hay hỏi thật ?
Nghề báo 2
Nhân ngày nhà báo (21-6) có lẽ nên đọc bài này hơn là http://lanhdao.net/leadership/home.aspx?vnnid=1078078
Chronicle of a death untold
Báo Straits Times (Singapore) bình luận về sự khoá miệng báo chí Việt Nam 36g sau khi cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần
Cuộc hội ngộ của những “người đưa tin”
<<Câu chuyện của cậu học trò bỏ quê vào Sài Gòn kiếm tiền học phí đã được Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cảm động>>... Mỗi năm phải bỏ ra ba tháng đi bán báo để có tiền trả học phí đã là đáng buồn. Phải bán những tờ báo có những câu tiếng Việt không ra tiếng Việt như thế này, càng đáng buồn hơn.
Người đưa chữ Nôm ra thế giới
TPO - Chữ Nôm, công cụ duy nhất “hoàn toàn Việt Nam” ghi lại lịch sử văn hóa dân tộc từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX đang có nguy cơ mai một đã được một số nhà nghiên cứu Việt kiều “số hóa” và đưa lên Internet để phổ biến khắp thế giới trong năm nay.
Trưa vắng
Hôm nay là ngày âm nhạc. Xin mời bạn nghe một bài hát của Dương Thụ, qua giọng ca tuyệt vời của Mỹ Linh
Báo chí Việt Nam: buồn tủi và ấm lòng
Các nhà báo vẫn bị bịt miệng, chỉ nói được về hai đồng nghiệp bị bắt của mình... trên blog. Bài viết dù có đưa cũng không được đăng, đó là tính chất nổi bật nhất của "báo chí cách mạng", theo cách hiểu của ĐCSVN!
Karel De Gucht rétrogradé en classe économique au Vietnam
Khi bộ trường ngoại giao Bỉ bị dồn xuống hạng nhì trên chuyến bay của Hàng Không Việt Nam.
Phe bảo thủ 'đang thắng'
Nhận định về tình hình VN của Carlyle Thayer, một chuyên gia về VN, giáo sư chính trị học tại đại học Úc New South Wales. Nguyên bản trên tờ Wall Street Journal, có thể đọc ở đây: http://www.viet-studies.info/kinhte/Hanoi_party_tricks.htm
Cứu sông Sài Gòn: Bế tắc!
Tại cuộc hội thảo về tìm giải pháp bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn được Sở Khoa học Công nghệ TPHCM tổ chức sáng 19-6, một lần nữa, các nhà khoa học đã đưa ra khá nhiều nguyên nhân và cảnh báo cho tình trạng ô nhiễm sông Sài Gòn. Tuy nhiên, liều thuốc cho căn bệnh ô nhiễm thì tiếp tục vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.
Tinh thần bất ổn
Một bài viết mang tính thời sự khó ngờ, của học giả Phạm Quỳnh. Văn phong hiện đại vì do người thời nay dịch từ tiếng Pháp. Không dòng nào là không làm cho người thời nay suy ngẫm. Chẳng lẽ 80 năm sau nước ta vẫn thế ??? !!!
Vào Hội nhà văn
Nghe giới bờ-lốc-gơ nói Nguyễn Quang "Nập" viết blog trở lại, hay lắm, bèn vào xem thì thấy cái en-chai này (bài viết, các bờ-lốc VN cứ dùng thep tiếng Mỹ - entry-, phiên ra tiếng an-nam ta), xin giới thiệu với bạn đọc Diễn Đàn, hầu có ai mang mộng về làm hội viên HNV thì chuẩn bị trước...
Một đời giữa ngã ba cô đơn
Lê Bầu, ngoại trừ 5 năm ở nhờ căn phòng bé xíu ở trong đền Ngọc Sơn và 4 năm vừa qua mua được căn chung cư cũ ở khu Thanh Nhàn của một người bạn thân thiết, gần như đời công chức văn hoá của ông gắn với số nhà 105 Phùng Hưng, Hà Nội. Căn nhà kê vừa tấm chiếu hoa, chia đôi bằng cót ép, ông chỉ được đóng một cánh cửa, cánh còn lại là của người khác. Và chỉ tiếp được 3 vị khách, góc chiếu còn lại mặc định là của chủ nhà. Ông đã sống như thế, làm việc tằn tiện trong căn phòng mùa hè hầm hập nóng mà mùa đông cửa hở gió lùa.
Inside the markets: A lesson for China in Vietnam
Top policy makers in China have been watching the Vietnamese economic crisis unfold with good reason: What is happening in Vietnam rings an alarm bell for China.
Thi công công trình ngầm tại TP.HCM: Làm tới đâu, ống nước bể tới đó!
"Trong khoảng sáu tháng qua đã xảy ra hơn 100 vụ bể đường ống cấp nước. Chúng tôi phải cử nhóm nhân viên túc trực ngoài hiện trường để giải quyết khi có sự cố" - ông Lê Trọng Hiếu, phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, cho biết như vậy...
Chính phủ nhìn lại hơn một năm gia nhập WTO
Theo báo cáo mới đây của Chính phủ về tác động hội nhập đối với nền kinh tế sau hơn một năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thể chế kinh tế chính là lĩnh vực thay đổi, để lại dấu ấn nhiều hơn cả trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua.
Việt Nam nhường vị trí tìm 'sex' số 1 cho quốc gia Hồi giáo
Dữ liệu trên trang thống kê thói quen tìm kiếm Google Trends cho thấy Pakistan là nước gõ từ khóa này nhiều nhất trong năm 2008, "đẩy" Việt Nam xuống hàng thứ 2.
Mưa lớn, phố Hà Nội thành... sông
Chiều nay, 18/6, tại Hà Nội, một cơn mưa như trút nước từ khoảng 16h30, kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, nhiều đường phố ngập sâu cả mét. Do đỉnh điểm của cơn mưa đúng vào lúc tan tầm nên giao thông rơi vào cảnh tắc nghẽn, hỗn loạn.
Nông thôn Nam bộ, những vấn đề của hôm nay
Một bài viết nhiều ý tưởng đáng suy ngẫm của nhà Hán học Cao Tự Thanh
Mua bán bằng cấp: Nhởn nhơ kẻ bán người mua
Đây không phải là lần đầu tiên Tuổi Trẻ phản ánh tình trạng mua bán bằng cấp, học giả thi thật. Hầu như năm nào Tuổi Trẻ cũng có hai đến ba loạt bài phản ánh thực trạng này. Thế nhưng sau mỗi bài báo ấy là gì? Là người ta đi thi đông hơn, hình thức mua bán công khai hơn, trắng trợn hơn, giá cả cao hơn...
Nhớ chú, hãy làm tiếp những gì chú làm dang dở
Chứng từ của người tổng biên tập đầu tiên của báo Tuổi Trẻ về ông Võ Văn Kiệt
Tào lao nhân một buổi tiễn đưa không bình thường
<< Hôm qua, nhìn một đám tang đông người, long trọng, hoành tráng mà cái cảm giác lạnh lẻo đeo đẳng. Lạnh lẻo từ những bàn tay khiêng chiếc quan tài, từ cái nhìn, gương mặt của những người đứng quanh… Những người thật sự yêu ông - những người rất ấm có lẽ không được ở bên ông lúc đó. Thành ra cứ thấy lạnh rợn người. >>/ Tác giả Cánh đồng bất tận chắc không đọc những bài điếu văn của các nhà lãnh đạo dành cho ông Kiệt, nếu đọc, không biết chị còn "lạnh" đến đâu.
Các công ty Mỹ muốn làm ăn lâu dài tại Việt Nam
Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ Israel Hernandez đang ở thăm Việt Nam khẳng định mục đích chuyến thăm của các quan chức cấp cao của 14 công ty Mỹ trong phái đoàn tháp tùng ông sang thăm Việt Nam từ 16-20/6 là tìm hiểu khả năng làm ăn lâu dài tại Việt Nam.
Về hai tác phẩm Nguyễn Khải viết để “tổng kết cuộc đời”
Vương Trí Nhàn viết về "Đi tìm cái tôi đã mất" (đã đăng trên Diễn Đàn), và "Thượng đế thì cười"
Vì sao con hổ kinh tế VN hết gầm rú?
BBC tóm lược bài viết của hãng thông tấn Mỹ AP: " As Vietnam's market plunges, economic optimism turns to anxiety", nguyên bản tại địa chỉ: http://www.iht.com/articles/ap/2008/06/16/business/AS-FEA-FIN-Vietnam-Tiger-In-Turmoil.php
Quản lý báo chí ở Việt Nam qua vụ đưa tin đám tang cụ Phan
"Cụ Phan" đây là Phan Văn Hoà, tên thật ông Võ Văn Kiệt.
Loạn web sex
Làn sóng web sex tiếng Việt đang bùng phát trở lại, điều nguy hiểm hơn là đã qua cái giai đoạn phát triển ồ ạt về số lượng trang web, thu hút thành viên, giờ đây giới web sex đã quy tụ về một số trang “có thương hiệu” và phát triển sâu hơn. Những trang web như LX, MX, TGG... đã có số thành viên đến hàng triệu, điều này tạo nên những tiền lệ hết sức nguy hiểm cho cộng đồng.
Nỗi nhớ thuộc về người
Lâu nay, chúng ta vẫn đi trong nỗi nhớ thênh thang, nhớ người và những gì thuộc về người... Nhưng biết chẳng nên chờ đợi và hy vọng, những cảm giác đó dần bị quên đi, cho đến một ngày ta nghe người nhắc, "năm ngoái, tôi với ông ấy còn ăn bánh xèo với nhau...". Trời, làm quan mà cũng ăn bánh xèo ?!
Nghĩ về chuyện xài sang
Cửa hàng thời trang Mango- một thương hiệu nổi tiếng của Tây Ban Nha- trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội) trưa nào cũng nườm nượp khách. Món đồ rẻ nhất ở đây lên tới vài trăm ngàn, những chiếc váy có giá 1.000 USD là điều hết sức bình thường...
A Former Prime Minister Who Served as Vietnam's Conscience
Bài viết của báo Mỹ The Wall Street Journal về ông Võ Văn Kiệt
Đào tạo theo chương trình tiên tiến: Chương trình ngoại, chất lượng vẫn nội
<< SV ĐH Bách khoa HN còn nhận xét đây là chương trình của nước ngoài dạy theo kiểu Việt Nam, tức đọc – chép. Nhiều GV lên lớp theo kiểu... đọc lại giáo trình của nước ngoài qua màn hình trình chiếu bằng tiếng Anh. >>/ Kết quả có thể được báo trước, song những cán bộ quản lý bộ "Giáo dục và đào tạo" vẫn tiếp tục lập kế hoạch soạn thảo đề án mở rộng đào tạo theo các "chương trình tiên tiến" này thay cho những cải cách giáo dục thực sự.
"Sỏi đá buồn tênh"
Người vẫn còn mang vết thương đã toan đi chữa vết thương cho người khác. Tôi nghĩ nghề viết và người viết cũng đơn giản vậy, chữa lành, an ủi những vết thương của người đời để làm dịu vết thương của chính mình.
Và đó là thành công
<< Theo tôi nghĩ, Võ Văn Kiệt là một nhà lãnh đạo lớn, với tầm nhìn xa hơn hẳn những người cùng thời. Nhưng chắc hẳn ông cũng không tránh khỏi những thiếu sót, sai lầm. Giá mà báo chí có thể khách quan hơn, viết về ông một cách toàn diện cả những mặt được và chưa được. Nhưng rất khó có được điều đó trong nền báo chí XHCN hiện nay. >>/ Một lời nhắc rất đỗi bình thường, nhưng cần thiết, và... có thể mở rộng sang cả báo chí tiếng Việt nói chung, XHCN hay phi XHCN!
Tiền tệ, đầu tư và lạm phát
<<Đi đầu trong việc kiềm chế lạm phát hiện nay ở Việt Nam vẫn phải là chính sách tiền tệ thận trọng và thắt chặt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Chính sách này nếu được thực thi đúng đắn và bài bản, đi đôi với sự độc lập tương đối của NHNN và các biện pháp hỗ trợ khác thì chắc chắn lạm phát sẽ được chặn đứng một cách có hiệu quả với cái giá tối thiểu.>>
“Anh Sáu Dân” trong hồi ức NSND Phùng Há
“Sinh nhật lần thứ 98 của tôi hồi 30/4 năm nay, anh bận rộn không tới được, nhưng vẫn gửi lẵng hoa và lời chúc mừng.
Người đàn bà vượt qua dốc đứng
Chị từng là cô giáo nuôi dạy trẻ quanh quanh với trường làng, là mẹ của năm đứa con, suốt ngày nai lưng đóng gạch thuê nuôi gần chục miệng ăn trong gia đình. Chị lại cũng là “kẻ liều vô hạn độ” dám bỏ chồng con nhà cửa để một mình lên Hà Nội làm ăn. Chị là con nợ lớn, và giờ là bà chủ to…
Biết mình phải làm gì quả không đơn giản!
Bài tuỳ bút chính trị “Đi tìm cái tôi đã mất” của nhà văn Nguyễn Khải đang gây xôn xao trên các diễn đàn mạng nửa năm sau khi ông qua đời. Tuy chưa được phát hành chính thức tại Việt Nam, nhưng đã có nhiều luồng tranh luận đáng chú ý. Nguyễn Vĩnh Nguyên có cuộc trao đổi mở rộng và thẳng thắn với nhà thơ, dịch giả Dương Tường xoay quanh tác phẩm này.
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần
Thông tin chính thức trên báo Nhân Dân, với tóm tắt tiểu sử ông Võ Văn Kiệt.
Bùng nổ đại học, thời của giảng viên
Tính từ năm 2007 đến đầu 2008, cả nước có thêm gần 40 trường đại học mới thành lập hoặc được nâng cấp từ trường cao đẳng lên. Và chỉ trong hai năm 2005 – 2007, số trường đại học, cao đẳng mới tăng thêm 97 trường. Trong khi đó, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu giảng dạy chưa được chuẩn bị đến nơi đến chốn khiến các trường thiếu giáo viên trầm trọng.
thông cáo (không) báo chí...
Cái U-mặc của một nhà thơ - cũng là nhà báo, nhân việc... Ô, khó nói quá, nói không được !
Phố cổ bị đào bới ngổn ngang
Hiện toàn bộ khu phố cổ tại di sản văn hoá thế giới khu đô thị cổ Hội An (TP.Hội An) vốn chật hẹp như đang bị "lộn ngược" lên vì đường sá đang bị đào bới ngổn ngang, nham nhở bởi các dự án hạ tầng kéo dài từ 3 năm qua.
Bán báo Tây ở Sài Gòn
Ông Tốt làm việc từ 6, 7h sáng đến chừng 7h tối. Mỗi ngày tiêu hết khoảng 30 ngàn đồng tiền cà phê, thuốc lá, ăn trưa và ăn sáng. Và mỗi ngày cũng bán được chừng 10 đến 15 tờ báo nước ngoài các loại. Dăm ba người khách quen là mối ruột cũng để yên tâm hơn khi lấy báo. Dăm ba lần bị bắt lên phường vì tội “đeo bám khách nước ngoài” cũng đủ để ông và một số người khác từ chối sự tiếp cận của tôi.
Nữ danh ca
Tinh thần dân tộc của các nhà báo thường dâng cao độ mỗi khi có dịp phỏng vấn người nước ngoài - cho dù đấy là Mỹ hay Marốc, đàn ông hay đàn bà, nghệ sĩ hay doanh nhân. Chiều nay có nhà báo đi phỏng vấn nữ danh ca Mỹ mới qua hát cho festival Huế nè. Cũng những câu hỏi quen thuộc, nhưng câu trả lời nằm ngoài mong đợi. Tua cái băng ghi âm tường thuật lại nghe chơi đây:
Võ Văn Kiệt - Người đánh thức tiềm lực
Một bài báo Tuổi trẻ của nhà thơ Nguyễn Duy về ông Sáu Dân và bài thơ " Đánh thức tiềm lực"
Người nông dân đang đối mặt với nguy cơ mất đất, mất việc làm
Phỏng vấn trường ban nghiên cứu chính sách của Hội nông dân VN
Những "ác mộng" của học sinh trường múa
"Học múa là "ăn như tu, ở như tù học như đầy xác", vậy mà nhiều người hễ nghe là học sinh trường múa đã vội khinh khi là "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển", ức lắm mà không nói lại được. Lúc mới vào trường ai hỏi học trường Múa à, em đều chối" - Quỳnh Trang tâm sự.
Tiếu lâm thời cộng sản
Một cuốn sách vừa ra ở Anh nói về tiếu lâm chính trị thời Liên Xô cũ như một hiện tượng xã hội đặc biệt.
Hãy đưa khoa học vào đời sống của bạn
"Giống như một cuộc sống mà không có âm nhạc, nghệ thuật hay văn chương, một cuộc sống không có khoa học là bị tước mất đi một cái gì có thể mang lại cho sự trải nghiệm của chúng ta một thế giới phong phú mà ngoài khoa học ra không thể nào đạt tới được".
Lại chuyện lằng nhằng của phim Lý Công Uẩn
Cách đây 3 hôm (6/6), anh Lê Đức Tiến đã chính thức tổ chức cuộc họp gồm có Đảng uỷ, Ban giám đốc Hãng và nói rằng sẽ là Tổng đạo diễn của phim này, đồng thời tuyên bố đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã rút khỏi dự án. Tuy nhiên khi tôi gọi điện thoại riêng cho Lưu Trọng Ninh, anh Ninh khẳng định không có chuyện anh rút lui. Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn cũng rất bức xúc trước việc này.
Vietnam's Troubled Economy
Over the last six months, there have been more than 300 strikes throughout the country. Most last only a few days, with management usually agreeing to small pay increases. In April, a company that manufactures sneakers for Nike agreed to give workers a 10% increase, or about an additional $6.30 a month. But that amount is not enough to make much of a difference when workers go to the grocery store.
Phận “ghe ôm”
Cảng Bến Đá luôn nhộn nhịp bởi công việc của hàng ngàn người mưu sinh. Trong đó, hoạt động tấp nập nhất có lẽ thuộc về đội quân “ghe ôm”. Gọi là “ghe ôm” vì họ ngồi trên những chiếc xuồng nhỏ, không có động cơ mà dùng đôi chân đạp các mái chèo một cách điêu luyện. Công việc chính của họ là chở các chủ tàu, bạn tàu, hay bất kỳ những ai có nhu cầu đi ra, đi vào giữa nơi các tàu neo đậu và bến cảng.
Tính khả thi của điện hạt nhân ở Việt Nam
Xét về mặt tổng thể trước mắt, điều kiện cần và đủ để triển khai dự án điện hạt nhân ở Việt Nam là chưa rõ. Vấn đề quan trọng của Việt Nam trước khi xuất hiện nhà máy điện hạt nhân là sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
Xin cho con vào lớp 6 : Xếp hàng từ nửa đêm !
Tuyển sinh đầu cấp (lớp 6) tại TP.HCM được mở màn bằng cảnh tượng khó có thể tưởng tượng: phụ huynh chờ chực thâu đêm suốt sáng, chen lấn, xô đẩy, la ó, ngất xỉu... và kết thúc bằng tâm trạng ai cũng thất vọng.
Làng Việt Nam ở Sainte Livrade sẽ bị xoá sổ
Theo tin AFP, "làng Việt Nam" ở Sainte Livrade (miền nam nước Pháp), nơi cư trú của những người Việt có liên hệ với quân đội viễn chính Pháp ở Đông Dương sau năm 1954, sẽ bị xoá sổ từ tháng 9 tới. Những người này và con cháu của họ đã theo thời gian tản đi nơi khác sinh sống, nhưng vẫn còn khoảng 120 gia đình "bám trụ" trong làng, với nhiều bà cụ đã vào tuổi 80-90.
“Chúng tôi đủ khả năng giữ ổn định VND”
Ngày 5/6/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông David Fernandez - Kinh tế trưởng Tập đoàn JP Morgan Chase - nhằm phân tích, đánh giá tình hình lạm phát, nhập siêu để tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn trước mắt của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2008. Dưới đây là nội dung buổi nói chuyện, do VnEconomy ghi lại.
GS Hoàng Tụy: Nhìn thẳng vào khủng hoảng giáo dục VN
Thuyết trình của giáo sư Hoàng Tuỵ tại IDS ngày 6.6.2008
Chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh bị bắt theo lệnh truy nã
Chuyện đùa dai : ông Nguyễn Trung Trực đã bị giam tù vì "tội" này ; toà xử trắng án và quyết định trả lại của cải bị tịch thu, nhưng trong nhiều năm qua, người ta vẫn chưa thi hành lệnh toà án. Bổn cũ soạn lại ?
Rùng mình công nghệ "bia cỏ"
Trên diện tích rộng chừng 100m2, nguyên liệu chế biến bia, bã bia… vứt la liệt, ruồi nhặng bâu đầy. Trong quá trình chế biến, một số công nhân "vô tư" thoăn thoắt dùng chân tay ngoáy trong các thùng bia... là hình ảnh chúng tôi có dịp "mục sở thị" tại một cơ sở chế biến bia hơi trong nội thành Hà Nội.
Bộ Công an VN mong muốn Yahoo chia sẻ kinh nghiệm
Đây là một bài báo của Công an Nhân dân, không phải một truyện ngắn của G. Orwell
Tôi ngượng nhưng không phải ngượng cho mình
<< Có người trách trí thức sao cứ nói mãi chuyện lương tiền, mà không hiểu cho rằng đối với trí thức, chỉ một lần lặp lại chuyện này đã thấy ngượng. Ngượng cho mình thì ít, ngượng cho đất nước mới là nỗi day dứt. >>
Thu hút trí thức cho TP.HCM: Cốt yếu là tạo môi trường làm việc
Quan trọng nhất là phải tạo được môi trường cho trí thức phát huy. Môi trường đó là gì? Một là cơ sở vật chất, phương tiện làm việc. Vì muốn kêu gọi các nhà khoa học về làm việc cốt yếu nhất là phải có nơi (trang thiết bị) cho họ làm việc, phải có việc và điều kiện để họ làm việc. Phải kết nối được giữa cung-cầu trong làm khoa học, khắc phục tình trạng nhiều nhà khoa học Việt kiều không biết trong nước đang cần gì, nhà sử dụng cũng không biết khả năng ông ấy như thế nào. Hai là có quan hệ đồng nghiệp trong giới khoa học. Đó là một cộng đồng dân chủ, công khai, minh bạch. Giải quyết thấu đáo quan hệ giữa nhà quản lý và khoa học. Trên hết, tôi cho rằng đổi mới cái gì cũng nhắm đến việc tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho trí thức.
Tan tác phóng viên nội chính
Một sự chuyển đổi nhân sự mạnh mẽ trong giới anh em báo chí làm nội chính và cách tốt nhất bây giờ là chọn phương án an toàn để làm việc. Còn 2 nhà báo bị bắt vẫn tiếp tục nằm trong trại tạm giam.
Về xây dựng lại Chương trình & Sách giáo khoa
<<Cho dù không có thông tin chính xác để nói đầy đủ được, tôi vẫn có cảm giác rằng điểm mấu chốt đầu tiên dẫn đến những bất cập trong CT & SGK chính là qui trình biên soạn. Dĩ nhiên sau đó còn nhiều vấn đề phải bàn, song chưa giải quyết đúng đắn vấn đề này thì không bao giờ chúng ta tìm ra lối thoát.>>
Sách "luộc" vẫn "liên tục phát triển"
Chuyện nhỏ, Phó thủ tướng phụ trách văn hoá - giáo dục còn bận lo chuyện hoa hậu ! Không phải tin vỉa hè bịa đặt đâu. Xin xem "Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới năm 2008" tại trang tin điện tử của chính phủ: http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,760959&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_760993_33_760959_760959.docid=68038&_piref33_760993_33_760959_760959.detail=1
"Nàng Antigone tại Việt Nam" : từ Huế đến Avignon
Sau 3 đêm diễn trong khuôn khổ Festival Huế 2008, vở kịch Nàng Antigone Việt Nam do Nhà hát Tuồng Việt Nam và Nhà hát Monte Charge (Pháp) hợp tác dàn dựng sẽ ra mắt khán giả TP. Hồ Chí Minh tại Idecaf vào tối 11 và 12-6. Đây là “đứa con” thứ 2 sau cuộc “hôn phối” kỳ lạ giữa nghệ thuật tuồng truyền thống Việt Nam và kịch mặt nạ Pháp (...) Riêng vở diễn Nàng Antigone Việt Nam, sau hai đêm diễn tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn sẽ tham dự liên hoan sân khấu Avignon vào tháng 7 tới tại Pháp và dự kiến tham gia biểu diễn trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Gạo ai buồn ai vui ?
Đầu tiên xin khẳng định rằng người thiệt chắc chắn là nông dân. Bao nhiêu thứ vật tư từ phân bón thuốc trừ sâu đến các loại hàng hóa tiêu dùng hằng ngày của nông dân đều tăng giá. Vậy mà giá lúa vẫn bị giữ ở mức thấp. Như vậy người nông dân đang gánh trên mình việc chống lạm phát thu nhập giữ nguyên trong khi chi tiêu gia tăng. Cuộc sống nông dân đã nghèo lại càng nghèo hơn. Mà ở Việt Nam nông dân chiếm hơn 50% dân số. Vậy liệu có công bằng đối với nông dân.
Giá của một gương mặt
Buổi học chiều đó bạn có vẻ buồn, trong cách nói của thầy, dường như thầy nghĩ bạn sợ. Bạn ít nói, nên cũng không đứng lên mà thưa rằng, bạn không sợ. Chỉ là bạn không tin, và những người giấu mặt trong phóng sự kia càng không tin mình được bảo vệ bằng lẽ phải. Tin làm sao hệ thống luật pháp yếu ớt và nhợt nhạt, hay chạy lẹt đẹt đằng sau bọn tội phạm, và lúc xảy ra chuyện trả thù, trù dập người ngay, những người có nhiệm vụ bảo vệ dân lại ngơ ngác “rất bất ngờ với hành động dã man, coi thường luật pháp…”. Mèn ơi, các anh có súng mà bất ngờ thì chúng tôi tay không biết làm sao?
Khối tài trợ quan ngại về hai nhà báo
Trả lời BBC Việt Ngữ hôm nay 04/06/2008, đại sứ Thụy Điển Rolf Bergman cho rằng không có báo chí, cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam khó mà thành công.
'Kịch bản' giá sau tháng 6 đang được cân nhắc
"Thủ tướng đã yêu cầu các thành viên Chính phủ nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế lạm phát" / Bình luận của Viet-Studies : Lạm phát chỉ vì thiếu "tinh thần trách nhiệm"? Có lẽ nên chống lạm phát bằng cách mở phong trào "toàn dân thi đua chống lạm phát"?
Chương trình phổ thông nặng, SGK nhiều hạn chế
Bộ GD-ĐT vừa tổng hợp các ý kiến đánh giá chương trình và sách giáo khoa mới từ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở 64 tỉnh thành, cùng Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam./ Mặc dù những đánh giá đó, bộ GD-ĐT chỉ muốn tự mình đề ra những "giải pháp" điều chỉnh...
Xung quanh cái chết của nhà văn Nhất Linh, 45 năm trước
Nhất Linh đã ra đi ở tuổi 58 để lại di chúc: “Đời tôi để lịch sử xử. Tôi không chịu để ai xử tôi cả. Sự bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử đối lập quốc gia là một tội nặng… Tôi chống đối sự đó và tự hủy mình cũng như Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để cảnh cáo những người chà đạp mọi thứ tự do. 7/7/1963 Nhất Linh Nguyễn Tường Tam”... Mới đó mà đã gần tròn 45 năm.
Các thao tác trên Tài liệu