Thấy trên mạng (bộ cũ)
Vĩnh biệt nhà thơ Xuân Sách (2)
Báo Tuổi Trẻ đăng tiểu sử Xuân Sách, nhưng lại quên CHÂN DUNG NHÀ VĂN. Tại sao vậy ?
Tích Tụ Ruộng Đất
Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang, ông Nguyễn Minh Nhị, cho rằng, giới hạn tích tụ ruộng đất ở mức không quá 6 hecta là một chính sách: “Sợ dân nghèo bằng cách giữ cho mọi người đều nghèo”... Ông Nhị cho rằng, sở dĩ chất lượng và giá gạo của ta kém hơn các nước trong khu vực là có nguyên nhân sâu xa từ chính sách hạn điền. Ruộng đất manh mún chỉ có thể sản sinh ra các tá điền chứ không thể nào sản sinh ra được những doanh nhân trong nông nghiệp.
Vĩnh biệt nhà thơ Xuân Sách (1)
Với một tạp bút "Với Xuân Sách và..." của nhà văn Phạm Lưu Vũ. <<Tôi lại nhẩm mấy câu thơ của ông: “Làm vua mà cũng chán / Bỏ đi theo mây ngàn / Một nước cờ Yên Tử / Làm bận lòng thế gian” (bài “Yên Tử”). Vị Nhân giả bên phải là Nguyễn Hòa bảo: “Tại sao bận lòng nhỉ?”. Tôi nhìn ông đang gật gù và chợt hiểu. Yên Tử là An Tử, là chốn an lành của một bậc Thầy, bởi Tử có nghĩa là Thầy. Vậy thì cái “nước cờ” ấy, đơn giản là đạt tới... cõi yên. Muốn thế phải thờ ơ với ngôi vua, thờ ơ với danh, lợi, thờ ơ với mọi cám dỗ... Nhưng mà than ôi, cái kiểu “yên” như vậy thì thế gian từ đó đến nay, có bao giờ yên đâu?
Bái biệt người đùa dai
Nhà thơ Xuân Sách, tác giả "Chân dung nhà văn", đã từ trần ngày 2.6.2008 tại Hà Nội. Blog Cửu Vạn đăng lại 100 bài thơ "Chân dung nhà văn".
Kinh tế VN có khủng hoảng hay không ?
Lạm phát nay đã vượt quá 25 phần trăm và thâm hụt mậu dịch của bốn tháng đầu năm đã vượt quá mức Việt Nam dự kiến cho cả năm là 11 tỷ đô la. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần về mức 400 điểm, mất giá tới 60% từ mức đỉnh điểm hồi năm ngoái và điều này khiến thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm tồi tệ nhất trên thế giới.
Cả làng ôm nợ vì tôm
Cả làng đổ xô đi nuôi tôm, hi vọng "đổi đời". Nhưng đọc cả bài, không thấy bóng dáng của sở Thuỷ sản, mà chỉ có ngân hàng mau chóng cho họ vay vốn làm ăn. Để người dân tự do làm ăn là một bước tiến không nhỏ về quản lý xã hội, nhưng từ đó đến việc phủi tay, mặc họ xoay xở với một nghề mới, đòi hỏi kỹ thuật, tính toán..., có điều chi không ổn ?
Nếu dòng sông biết nói?
Nếu biết nói, sông Tô Lịch sẽ nói gì? Triển lãm ảnh của 19 bạn trẻ ở phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội khai mạc chiều qua 1-6 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khiến rất nhiều người bất ngờ và suy nghĩ.
Báo cáo ngoại về kinh tế Việt Nam: “Cần nhận định trung tính hơn”
Jonathan Pincus, Chuyên gia kinh tế trưởng của UNDP tại Hà Nội cho rằng các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế cần "trung tính hơn" khi đánh giá về kinh tế VN. <<Tuy nhiên, cũng theo ông, có thể nói một trong những bài học mà Chính phủ Việt Nam cần rút ra, đó là nếu Chính phủ không rõ ràng trong chính sách và các biện pháp thì những lời đồn đoán sẽ đóng vai trò lấn át.>>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không tăng giá đồng loạt các mặt hàng thiết yếu
Báo mạng VnMedia tóm tắt bản báo cáo giải trình và trả lời chất vấn về tình hình kinh tế tại kỳ họp quốc hội đang diễn ra. Toàn văn báo cáo có tại địa chỉ http://www.hanoimoi.com.vn/store/files/Hong%20Hai/2008/CP.htm
Sự thật đằng sau thị trường bất động sản
Liên tục những ngày gần đây, những cụm từ “suy thoái”, “đóng băng” đã được dùng nhiều để mô tả tình trạng của thị trường bất động sản (BĐS). Bên cạnh đó, giá BĐS cũng được đánh giá là “đã lùi về giá trị thực” và rằng, các nhà đầu tư BĐS sắp “vỡ nợ”, sắp “phá sản”... Là người phụ trách lĩnh vực BĐS, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam không đồng ý với nhận định cho rằng, thị trường BĐS trầm lắng, chứ đừng nói là “đóng băng”./ Bài viết có vài con số đáng chú ý.
Tăng giá ở "sân sau"
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Trưởng ban kinh tế vĩ mô (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) trong một nghiên cứu của mình đã kết luận rằng, nguy cơ xảy ra các giao dịch nội gián để trục lợi riêng trong các công ty có vốn sở hữu nhà nước là rất lớn. Chính những giao dịch kiểu này cũng góp phần đáng kể vào việc tăng giá, thậm chí có thể làm cho thị trường bị lũng đoạn.
Tác phẩm trước 1975 ở miền Nam: Không cấm xuất bản, nhưng phải lựa chọn
Trả lời câu hỏi về việc tái bản, xuất bản những tác phẩm trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam không do Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho phép, ông Doãn cho biết, đối với những tác phẩm thuộc loại này, pháp luật Việt Nam (bao gồm cả Luật Xuất bản) không cấm xuất bản. Tuy nhiên, khi khai thác các tác phẩm này để giới thiệu đến bạn đọc phải lựa chọn những tác phẩm phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Khi công bố các tác phẩm trên phải tuân theo các quy định của Luật Xuất bản.
Paris là cái đinh gì?
Tháp Eiffel mà cao cái gì, mày chỉ có 317 mét, từ nay phải ngước mặt lên trời nhìn mấy trạm ra đa của thủ đô tao trên núi Ba Vì mà ngưỡng mộ nhé! Mày có sông Xen, nhưng cái sông nhà mày vốn đã gọi sông Hồng bằng cụ, giờ sắp phải gọi thêm sông Đáy bằng anh Hai, gọi sông Đà đoạn giáp Ba Vì bằng Tía. Mày có qua Gia Lâm thì sẽ cung kính gọi sông Đuống bằng bác Bảy. Paris thật đáng thương. Thủ đô nhà mày có tìm đỏ mắt cũng không thấy một con trâu, vậy thì có gì đáng tự hào? Paris nhà mày làm gì có trang trại, làm gì có Ao Vua? Thủ đô tao có tất cả những thứ đó. Thủ đô tao còn có tới hai cái thành cổ to đùng, thành cổ Hà Nội và thành cổ Sơn Tây...
Tôn Nữ Thị Ninh và hồi ký sẽ viết
<<Tây thích thẳng thừng, mở. Đông theo nhìn nhận phổ biến: mềm mại, tinh tế, đôi khi khó hiểu, không trực diện. Việt Nam chăm sóc khách chu đáo, Tây không sánh kịp. Tây chỉ chuyên nghiệp khi làm việc chính thức thôi. Ta thì làm việc xong còn xem họ thích gì, dẫn đi chơi. Họ chẳng tiễn khách bao giờ, trừ nghi thức ngoại giao lớn.>>
Nhà văn, nhà thơ làm phim ký sự 'Đi tìm dấu tích Ba Vua'
Nhà văn Nguyễn Hồ, Ngô Thảo, nhà thơ Nguyễn Duy cùng êkíp làm phim của đài truyền hình TP HCM cùng bắt tay thực hiện những thước phim lịch sử, nhằm đi tìm dấu tích của ba vị vua trong số những bậc hiền quân yêu nước của lịch sử Việt Nam: Vua Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân.
Nhập siêu: "Tội nhân" và "nạn nhân"?
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh và Phạm Chi Lan phân tích về thực tế báo động của nhập siêu VN năm 2008 khi chỉ 5 tháng đầu năm, mức nhập siêu đã vượt qua con số của năm 2007 và tăng gấp 3 lần cùng kì năm trước.
Ao làng ta đã là "phần tất yếu" của Hà Nội
hôm cuốn "Ba Người Khác" của Tô Hoài vừa ra mắt, người đầu tiên ta mang sách đến tặng là mẹ ta. bà đọc xong, liền "triệu" ta về. "sao con không viết, để ông tô hoài này ...viết mất !". "???!!!". "viết thế này đã ăn thua gì. mẹ mà kể con viết, còn khủng khiếp hơn nhiều ...". là mẹ ta đang nói về cái vụ cải cách ruộng đất mà mẹ là người trong cuộc.
Kể chuyện dâng kiếm và trống đồng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lại "dâng" ! Nhưng bù lại, nhà báo ghi được câu này : <<Trong tiếng vỗ tay rào rào, có tiếng hô của một cựu chiến binh: “Xin đại tướng hãy dùng thanh kiếm này để trừng trị tham nhũng!”>> và hạ câu kết : <<Lịch sử luôn công bằng>>
Lên đường thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Câu hỏi có người đặt ra là, tại sao ông tổng bí thư lại có chuyến đi này vào trước thời điểm cuộc họp trung ương sắp tới? Thắc mắc này, chúng tôi xin được đưa lại với sự dè dặt thường lệ...
Địa giới Hà Nội chính thức mở rộng từ 1/8
<<Chiều 29/5, với 92% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và các tỉnh, có hiệu lực từ 1/8. Với hơn 3.300 km2, Hà Nội sẽ nằm trong số 17 thành phố, thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới.>>/ Chả cần đợi biểu quyết, người ta cũng biết rằng cái tất yếu của nghị gật là... gật! Hà Nội sẽ "nằm trong số 17 thành phố, thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới", với một đội ngũ quản lý có trình độ thuộc loại thấp nhất thế giới. Nhưng, theo nhiều nguồn tin "người ta" đã ký giấy bán hàng ngàn ha đất của các vùng sẽ thuộc "thủ đô", đó mới là lý do khiến anh không gật cũng không xong?! Tham khảo: một (chắc còn nhiều cái khác "chưa bị lộ") chỉ thị tham gia "trưng cầu dân ý" trên VnExxpress: http://www.viet-studies.info/kinhte/ChiThi_HaHoi.JPG
Thu hút và sử dụng trí thức KH-CN: Khó bộn bề!
<< Theo ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN) TPHCM, một số vấn đề tồn tại trong việc thu hút và phát huy năng lực trí thức Việt kiều là hệ thống thông tin trong nước thiếu và chưa cụ thể. Nhiều trí thức Việt kiều cần những “đơn đặt hàng” cụ thể, như TPHCM cần định hướng phát triển gì, còn thiếu gì và họ có thể giúp gì... >>/ Với cách suy nghĩ "đơn đặt hàng" thì "khó bộn bề" còn kéo dài nhiều năm nữa! Đến bao giờ các quan mới hiểu rằng chờ đợi trí thức xếp hàng làm việc theo sắp xếp, dù rằng "cụ thể", cũng đồng nghĩa là chờ đến... tết Công-gô!
Lẻ
Lại nhớ người bạn làm du lịch, có lần nói một câu mà tôi cho là phũ phàng, “con gái xứ mình chịu khó giang hồ lang bạt quá, cùng khắp Việt Nam, qua tới Campuchia, Thái Lan cũng gặp, nói rặt cái giọng miền Tây. Buồn, không muốn hỏi…”.
Ngày càng nhiều bà vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng
Trái với quan điểm cổ truyền rằng chồng phải là trụ cột kinh tế, hiện tượng vợ kiếm tiền nhiều hơn ngày một tăng và đã khá phổ biến. Theo một khảo sát với hơn 23.000 người tham gia trên VnExpress, trường hợp vợ có thu nhập bằng hoặc cao hơn chồng chiếm gần một nửa. Hơn 1/4 số gia đình có vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng.
Đại tướng trong lòng dân
Chiều 28-5, trước cổng ngôi nhà số 30 đường Hoàng Diệu bỗng đông vui khác thường. Rất nhiều cựu chiến binh, đến từ các miền đất nước, gọn gàng trong những bộ quân phục đại lễ, xếp hàng chờ đợi. Họ là cựu thanh niên xung phong, các nhà khoa học, các nhà sử học, đại biểu đồng bào nhiều địa phương. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi phút giây được vào chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân 60 năm ông được phong quân hàm Đại tướng.
Mê phong thủy, tốn tiền tỷ
Còn một đại gia trong ngành sản xuất đồ nhựa gia dụng mới xây một biệt thự ở Thủ Đức độc đáo, phòng khách, vách tường không làm bằng gỗ, cũng chẳng phải gạch mà thay vào đó là một hồ cá bằng thủy tinh trong suốt, chiều dài đến 6m, chiều cao gần 3m, thủy cảnh bên trong hồ được nhập từ Nhật về với nhiều loại cá tuyệt đẹp, ai đến nhìn “bức tường hồ cá này” cũng phải trầm trồ vì vẻ đẹp và sự hoành tráng của nó. Có thể xếp “bức tường” này vào loại độc nhất vô nhị tại TPHCM. Gia chủ cho biết chi phí để làm bức tường này mất khoảng 200 triệu đồng! Thế nhưng, mới đây, ông phải phá bỏ “bức tường” này, vì theo ông kể, từ khi có hồ cá, nhiều hợp đồng làm ăn bị bể, đứa con trai út của ông tự nhiên ngã bệnh. Khi mời thầy phong thủy đến, thầy “phán” rằng: “Bức tường” là thủy, lại nằm bên trái, tức bên “tả”, ứng với chủ nhân mang mạng hỏa nên sinh khắc. Hơn nữa, “bức tường” cập với đường đi từ nhà sau ra phía trước nên “không hay, mang hết sự may mắn và tiền bạc ra ngoài đường”.
Sân Vinh lại xảy ra ẩu đả đổ máu, một CĐV bị xe cán chết
Chiều chủ nhật, sau trận hoà giữa chủ nhà SLNA và Hải Phòng, sân Vinh lại náo loạn khi CĐV của hai đội gây hấn với nhau. Có gần 10 người bị thương ở đầu và mặt, trong đó một vài người bị khá nặng, hai xe cứu thương đã được điều tới sân. Xe chở CĐV Hải Phòng sau đó gây tai nạn chết người.
Người giữ kỷ lục có nhiều sách nhất VN
Hơn 5 triệu cuốn sách ông đang có, chúng đã được ông sưu tầm từ khi nào? - Ngày xưa tôi học khoa văn tại Trường CĐ Sư phạm Sài Gòn nên rất thích đọc sách, sưu tập sách. Nhưng tôi nghĩ chắc ít người như tôi: Xem sách là một người thầy vĩ đại nhất, thiết thân nhất và sách với tôi chính là một người thầy đầy nhiệt tâm. Ngay cả lúc 2 hay 3 giờ sáng, hễ tôi cần kiến thức bất chợt thì người thầy này cũng luôn sẵn lòng chỉ dạy tôi. Tôi không muốn chỉ có một vị giáo sư nhiệt tâm như thế ở trong nhà, vậy là tôi rước hết vị này đến vị khác về nhà mình... Khi đất nước đổi mới, từ năm 1986, tôi mới có điều kiện sưu tập sách. Mỗi ngày tôi đều tìm mua các loại sách, cả sách cũ lẫn mới, đều mua bằng tất cả khả năng tài chính của mình. Nhiều sách tôi biết là có giá trị thì bằng giá nào cũng phải mua cho được, dù có phải bán cái này cái nọ trong nhà, hoặc phải vay nợ của ai đó... Và có lẽ tôi làm được đồng lương nào là đều dành để mua sách hết đồng nấy. Nhưng may nhờ vợ chạy chợ cũng đủ nuôi con, trong khi ngoài lương tôi cũng có tài vặt là viết bài ca cổ, ca kịch cho những ai có nhu cầu để kiếm thêm thu nhập phụ vợ nuôi con nên cuộc sống mới tạm ổn. Hiện tôi có trong tay khoảng 70 tuồng chèo cổ lớn, nhỏ và 8.000 bài ca đạo đức...
Giá tiêu dùng tăng cao nhất từ đầu năm đến nay
Theo Cục Thống kê TPHCM, trong tháng 5/2008, chỉ số giá tiêu dùng tại thành phố đã tăng 4,24% so với tháng trước và là tháng có mức tăng giá cao nhất trong 5 tháng đầu năm nay. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong vòng 13 năm trở lại đây.
Hồi kí LỮ PHƯƠNG
"Những chuyến ra đi" là tập hồi kí mà nhà văn Lữ Phương viết xong từ năm 1999, vừa được công bố hôm nay (27.05.08) trên mạng Viet-Studies. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Gặp gỡ ba chàng trai chinh phục thành công Everest
Bạn có tin không, là ở trên đỉnh Everest cũng "kẹt đường" như ở Sài Gòn. Vì năm nay, hành trình chinh phục đỉnh Everest từ phía Tây Tạng bị đóng cửa nên tất cả các nhà leo núi đổ dồn về hướng Nepal. Dù chúng tôi khởi hành từ trại 4 rất sớm nhưng trong ngày hôm đó cũng có gần 100 nhà leo núi cùng chinh phục đỉnh. Mà đường lên núi chỉ có một sợi dây được thiết lập sẵn nên phải chờ từng người một. Khi đến bậc Hillary (Hillary Step, còn khoảng 80m là đến đỉnh), tôi phải chờ gần một giờ đồng hồ. Tôi đặt chân lên đỉnh lúc ấy khoảng hơn 8 giờ sáng Nepal. Khác với những lần chinh phục các đỉnh núi trước, lần này tôi không khóc nhưng cảm xúc dâng trào, cảm thấy lòng lâng lâng.
Luận bàn về trí thức
Dân chủ, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, khuyến khích tranh luận, sự khoan dung, sự chấp nhận những ý kiến khác nhau là những điều kiện tiên quyết để phát triển tầng lớp trí thức mạnh nhằm góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhất là trong bối cảnh toàn cầu hoá. Thực hiện tốt những điều này trên thực tế, chứ không chỉ trên lời nói, thì sẽ có "hiền tài" và quốc gia sẽ có "nguyên khí", sẽ có "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng và văn minh"; ngược lại thì sẽ chỉ có những "trí thức" không góp được mấy (nếu không nói là làm hại) cho sự phát triển của đất nước và dân sẽ không giàu, nước không mạnh, xã hội không văn minh, công bằng.
Tội làm hư dân
Tòa án thường chỉ xét những tội cụ thể. Nhưng tôi tưởng tất cả các quan chức một khi hư hỏng, ngoài hành vi phạm pháp, còn phải xét thêm một tội nữa: Tội ngấm ngầm thúc đẩy dân làm bậy. Tội làm hư dân.
Chợ sử liệu Việt Nam trên mạng
Bức bưu ảnh của vua Thành Thái bán trên website http://www.delcampe.net/ có lẽ là một bức ảnh hiếm, song chỉ rao với giá 32 euro. Website này có nhiều bức ảnh cạo mủ cao su hoặc khai thác rừng ở Nam bộ vào đầu thế kỷ 20, hoặc ảnh tế đàn Nam Giao ở Huế...
Cờ Việt Nam đã tung bay trên đỉnh Everest
7g15 sáng ngày 22.5.2008, ba thanh niên Việt Nam Bùi Văn Ngợi (24 tuổi), Phan Thanh Nhiên (23 tuổi) và Nguyễn Mậu Linh (31 tuổi) đã lên đến đỉnh Everest. Dự trù tới ngày 25.5, họ sẽ xuống đến trại căn cứ (Everest Base Camp) của những đoàn leo núi./ Xem thêm loạt bài của phóng viên báo Tuổi Trẻ viết từ những ngày chuẩn bị : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ChannelID=89&ArticleID=257404 (từ địa chỉ này, ngược lên các bài trước đó).
"Giáo dục VN trong bối cảnh toàn cầu hóa"
TT - Hàng chục học giả, nhà khoa học, lãnh đạo trong và ngoài nước đã có một ngày làm việc nghiêm túc với nhau tại hội thảo "Giáo dục VN trong bối cảnh toàn cầu hóa" do Viện nghiên cứu giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức ngày 23-5 nhằm tìm kiếm lối đi cho giáo dục VN.
Phú Thọ: Phá Thư viện tỉnh xây khách sạn 5 sao
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định "thu hồi" đất của thư viện tỉnh, trong vòng một tháng, để giao cho một công ty du lịch xây khách sạn 5 sao - và không hề đặt vấn đề dời thư viện đi đâu. Gần đây, có nhiều cuộc thảo luận về "văn hoá đọc" ở trong nước, chẳng biết thực hư thế nào nhưng ví dụ về "vô văn hoá (đọc)" thì đây: một ông "chủ tịch" tỉnh ! (H.V.)
Huy MC : 'Tôi đã hết ngông cuồng'
Tôi là con út, trước ở Việt Nam đâu có biết làm gì. Chỉ có hồi Phương sinh con thì làm việc tại mấy công ty nước ngoài để kiếm đỡ cô ấy tí chút. Còn bây giờ, tin không, tôi có thể làm tất cả việc nhà, kể cả việc bếp.
Bài thơ " Gửi Trương Tửu " còn thiếu... 14 câu ?
"Tôi từng bị bộ máy bù nhìn phong kiến cấm tác phẩm, cấm hoạt động trên văn đàn khi mình viết chĩa thẳng mũi tên vào chúng. Anh biết không, bài "Gửi Trương Tửu" của Nguyễn Vỹ khi gửi đăng trên báo Phụ Nữ của Nguyễn Thị Thảo đã bị cắt 14 câu" - nhà văn Trương Tửu tâm sự.
Phê bình và Dư luận
Báo của Ban Văn hoá Văn nghệ trung ương hẳn hoi, nhưng chỉ ra được một số. Đó là năm 1988, lúc ông Trần Độ còn làm trưởng ban này, trước khi ông tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trở cờ, khép lại "đổi mới"... Nhà phê bình Lại Nguyên Ân vừa tìm lại được một số tạp chí, và Viet-Studies đưa lên mạng.
Đúc trống đồng dâng tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
<<Nhân kỷ niệm 60 năm ngày phong hàm và 97 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng 22/5, Chi hội phục hồi, bảo tồn nghề truyền thống Đông Sơn (xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) đã tổ chức nghi lễ đúc trống đồng truyền thống để dâng tặng Đại tướng.>> Đúc trống đồng để tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp là một chuyện hay. Nhưng tội cho lão tướng. Suốt đời làm cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng con người, bao nhiêu năm phải cắn răng chịu đựng những trò bỉ ổi của hai ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, nay tưởng đã yên thân mà còn bị "dâng" nữa. Ôi giời !
Chuyện của người mẫu nude
Mai là một trong những người kiếm sống bằng nghề làm mẫu nude cho sinh viên mỹ thuật - một nghề mà theo lời chị là "không làm gì sai trái nhưng chưa bao giờ dám thú thật với người thân". Năm nay, chị ngoài 50 tuổi và đã có gần 20 năm làm mẫu vẽ. Đi bộ đội về, không kiếm được việc làm thích hợp, chị đến với nghề nhờ sự giới thiệu của một người giảng dạy trong trường mỹ thuật.
Hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao- thế mạnh của chúng tôi
Đại sứ Israel tại Việt Nam nói về hợp tác giữa hai nước.
Nhớ một Người ...
<<Buổi chiều ngày 21 tháng 10 năm 1964, nhà báo, nhà thơ Tuân Nguyễn (một trí thức Huế, tên thật là Nguyễn Tuân) bị bắt tại Đài TNVN (Hà Nội). Nghe bảo, do cuốn nhật ký của ông cất trong ngăn kéo bị một kẻ lấy trộm và báo cho tổ chức… Suốt 9 năm 7 tháng sau đó, Tuân Nguyễn bị cải tạo không án, không tội danh ở đâu đó vùng núi Thanh - Nghệ. Năm 1973, ông được thả về, lang thang ở Hà Nội một thời gian. Sau năm 1975, ông vào Sài Gòn cùng vợ là nhà thơ Phương Thuý – con gái Hoài Chân (Nguyễn Đức Phiên – em ruột, cũng là đồng tác giả “THI NHÂN VIỆT NAM” với Hoài Thanh). Năm 1983, Tuân Nguyễn đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, khi đang đạp xe đi lấy báo về cho vợ bán, khi chớm tuổi 50... >> Cũng trên Blog này, nên đọc bài NỘI CHIẾN trích dẫn môt số phản ứng đối với bài viết của Huy Đức (Osin's Blog).
Ô tô đang "soán ngôi" xe máy - thủ phạm gây tắc đường
Cuối năm 2007, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội từng phát biểu, nếu tất cả phương tiện ở Hà Nội cùng lưu thông thì mỗi ô tô chỉ có 1,85m đường để di chuyển! Khi đó, các chuyên gia ước tính rằng, để "giải quyết" tình hình trên, mỗi ngày Hà Nội cần xây mới 50.000m2 đường. Tuy vậy, trong khi số mét đường thực tế được xây mới chỉ ở hàng chục (so với con số còn số hàng chục nghìn như mong muốn), số dự án đường chậm tiến độ cứ kéo dài thêm, thì ngược lại, tốc độ đăng kí mới phương tiện cá nhân cứ tăng vùn vụt.
Hoàng Hưng : Không làm được thơ là coi như thất bại
Nhà thơ Hoàng Hưng được biết đến như một điển hình của ý thức cách tân rốt ráo. Trên xa lộ chữ nghĩa, hành giả Hoàng Hưng mải miết xây một lối riêng bằng những từ, ngữ vuông vức, gắn kết bền chặt, đầy sức mạnh của tư duy, chiêm nghiệm, suy tưởng... Tập thơ Hoàng Hưng - 36 bài thơ (do Nhà xuất bản Nghệ An và Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây ấn hành quý I năm 2008) với những bài thơ cũ và mới: “Người yêu miệt biển”, “Cửa sông”, “Người đi tìm mặt”, “Tuyết Sơn”, “Nghe”... đã làm sống lại từng chặng đường thơ đầy gai góc, va xiết của ông. Chúng tôi đã gặp nhà thơ Hoàng Hưng và nghe ông chia sẻ nhiều hơn về hành trình thơ.
Công dân VN có thể có hai, ba quốc tịch
Ông Hà Hùng Cường, bộ trưởng tư pháp, trả lời phỏng vấn về dự án luật quốc tịch.
Tìm dấu vua trong lòng dân
Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 10-3-2008, một đoàn làm phim tinh gọn gồm nhà văn Nguyễn Hồ, nhà thơ Nguyễn Duy, nhà văn Ngô Thảo, đạo diễn Đào Anh Dũng, quay phim Nguyễn Hữu Tuấn... xuất phát từ Sài Gòn ra Huế. Từ đó là những cuộc điền dã miệt mài không ngày nghỉ, qua suốt mấy tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đến Hà Nội... Cho đến ngày 12-4-2008, phần quay tư liệu trong nước về ba vị vua cơ bản hoàn thành. Chiều 20-5, tại Đài truyền hình TP.HCM, lễ ra mắt đoàn làm phim đã diễn ra xúc động trước ngày đoàn lên đường sang Pháp để tiếp tục phần quay ở các địa danh gắn với hoạt động của ba vị vua như Paris, làng Thonac (Pháp), đảo Réunion (lãnh địa hải ngoại Pháp)...
Hột điều : Nguy cơ nhiều Cty nước ngoài sẽ kiện "dây chuyền"
Sự kiện đang gây chấn động ngành điều: Cty Luật Clyde & Co (Anh quốc) "dọa" sẽ kiện 38 doanh nghiệp xuất khẩu điều VN bồi thường gần 10 triệu USD vì chậm giao hàng cho các DN nước này.
Trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh
<<Trước kia dư luận Việt Nam tưởng rằng Tổng thống De Gaulle năm 1945 đã đưa đội quân viễn chinh Pháp sang xâm lược Việt Nam. Sự thật không phải như vậy.>> Dư luận thì không biết sao chứ các nhà sử học ngày nay đều thấy rõ trách nhiệm nặng nề của tướng De Gaulle trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Hình như đại sứ Võ Văn Sung nhầm năm 1946 với năm 1966. Và nhân tiện biến ông Raymond Aubrac, một cảm tình viên của Đảng cộng sản Pháp, thành người của Đảng gaulliste !
Đất và máu
Hôm nay cô Tư đăng một lá thư cực hay của Võ Đắc Danh viết cho ông bí thư tỉnh ủy đang là "đối tượng" của dư luận trong nước, sau cái vụ ông "nộp lại tiền chạy chức" một cách hơi bị thiếu minh bạch. Thư nói một chuyện khác, nhưng lại quá thời sự ở đất nước mình...
NGUỒN GỐC VĂN HÓA CỦA ĐẠO VĂN
Tôi suýt nổi giận khi ông bạn và đối tác người Malaysia - một người lấy vợ Việt Nam, đại diện tại Việt Nam của rất nhiều trường đại học nước ngoài – tuyên bố: “The Vietnamese have a cheating culture”. Trong ngữ cảnh cụ thể lúc đó, câu nói của ông chỉ có nghĩa là “Sinh viên Việt Nam có một nền văn hóa đạo văn”, mặc dù người ta cũng có thể hiểu là “Người Việt Nam có nền văn hóa lừa đảo”. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy nhận xét của ông ta, dù hơi nặng, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ sở.
Ruộng vườn teo tóp
Không chỉ sân golf lấn đất nông nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực, hiện nay một thực trạng đáng báo động khác ở ĐBSCL là phong trào xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị mới, khu dân cư... đang lấn dần các ruộng lúa phì nhiêu. Nguy cơ sống ở vựa lúa mà thiếu lúa gạo ăn đang đến rất gần.
Đặng Thái Sơn chơi concerto số 1 của Mendelssohn
Trên youtube, bạn còn có thể tìm nghe nhiều bài độc tấu dương cầm của Đặng Thái Sơn
Thật và giả
Nhân nói chuyện giá gạo lên cơn sốt trước khi xẹp xuống, tác giả tạt qua chuyện ông Nguyễn Việt Tiến : <<Nếu nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Tiến thực sự là người “trong sạch” thì những gì đã xảy ra khiến dư luận có quyền đặt vấn đề về một sự bỡn cợt đối với công lý. >>. Hai cái ngoặc kép kẹp cứng hai chữ TRONG SẠCH cũng đủ để hiểu tác giả không tin vào chữ NẾU đâu câu. Nhưng người đọc vẫn hơi hụt hẫng, vì tiếp theo, không thấy nói tới cái NẾU ngược lại : nếu ông ấy không trọng sạch ? Cả vấn đề là ở đó.
Nguyễn Việt Chiến bình thơ
Một nhà thơ -- Thanh Thảo -- giới thiệu “Thơ Việt Nam tìm tòi & cách tân” (NXB Hội Nhà văn 2007) của một nhà thơ, đâu có gì lạ ? Chỉ có điều, tác giả tập bình thơ ấy còn là nhà báo : Nguyễn Việt Chiến, ngồi tù từ mấy ngày nay, cùng với Nguyễn Văn Hải (không hiểu có giam ở phòng của đồng chí Nguyễn Việt Tiến mới ra ngoài để tiếp tục sự nghiệp "đảng viên tốt" không ?). Tuần rồi, sau khi Ban Tuyên giáo (trong cuộc họp "giao ban") ra lệnh cấm, thì các báo không dám nói gì tới vụ hai nhà báo cả. Không biết tuần này, Ban Tuyên giáo và Bộ 4T có cấm luôn cả việc giới thiệu thơ và sách bình thơ không ? "Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết... vào tù".
Học sinh bán trú ở Bắc Kạn : Khó khăn chồng chất
<<Sớm phải xa gia đình, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn gian khổ, phải tự lo toan cuộc sống, tự học hành, tự chăm sóc bản thân… nhưng các em học sinh Trường THCS Thượng Quan (huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn) quyết tâm vượt qua tất cả vì mục đích học cho bằng được cái chữ. >> Khi nào đánh vẫn được mấy chữ "xã hội hoá giáo dục" thì bỏ học cũng vừa.
Kinh tế trong giáo dục_Một cuộc khảo sát
Một cuộc khảo sát xã hội học theo đúng những chuẩn mực mà nó phải có, tuy chỉ giới hạn trong vài tỉnh thành miền nam. Mong rằng bộ GD-ĐT - và nhiều bộ khác nữa - tiếp nối những nỗ lực tư nhân này, đặt hàng cho nhiều cuộc khảo sát cần thiết khác, để có được những dữ liệu tin cậy được về các mặt kinh tế - xã hội của đất nước...
Có một ngôi trường trăm tuổi
Lẽ ra, ngôi trường ấy đã 104 tuổi. Nhưng do khởi đầu, nó là một trường thông ngôn, nghĩa là đào tạo ra những người phiên dịch tiếng Pháp, phục vụ cho chế độ thuộc địa của thực dân Pháp lúc bấy giờ. Tôi còn nhớ, năm 1964, lúc ấy tôi mới bước vào lớp 10, trường Chu Văn An của tôi đã tổ chức hội trường 60 năm. Ngày hôm đó, có Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… những học sinh cũ của trường về tham dự.
Gặp bão như Nargis, đồng bằng sông Cửu Long sẽ tan hoang
Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ông Bùi Minh Tăng, cho rằng vùng đồng bằng sông Cửu Long rất giống với Irrawaddy của Myanmar, nơi chịu thiệt hại nhiều nhất trong bão Nargis. "Địa hình bằng phẳng, bão vào sẽ giống như đi trên biển, không gặp trở ngại nào. Mặt khác, vùng này thấp, nếu gặp bão siêu bão như Nargis thì sẽ bị nhấn chìm bởi sóng biển dâng cao tới 10-15 m, tương đương với sóng thần. Tại Myanmar, người chết chủ yếu do nước dâng, chứ không phải do gió bão", ông Tăng phân tích.
Các địa phương “đua nhau” xây dựng sân golf : Nông dân khốn khó vì... thú chơi của “đại gia”
Chỉ vì golf - môn thể thao ưa thích của các “đại gia” nhiều tiền lắm của mà hàng trăm ngàn nông dân trong cả nước đang ngày càng thêm khốn khó. Điều này tưởng chừng “không có lý”, nhưng đó là sự thật. Do diện tích xây dựng quá lớn (thường lên đến vài trăm ha) và các địa phương “rất thích” xây trên đất nông nghiệp nên cứ mỗi sân golf được xây dựng thì hàng ngàn nông dân lại phải “nhường” đất. Phải “nhường” đất nên họ- vốn đã khốn khó, lại chịu thêm cảnh thiếu việc làm, giảm thu nhập...
Một nhà sư 40 năm chở đất ra đảo xây chùa
Suốt hơn 40 năm qua, ngày nào hòa thượng Thích Viên Mãn cũng chở nước và đất từ đất liền ra đảo, rồi gánh nước trên vai, tay chống gậy, tay kia giữ quai thùng, bàn chân trần dẫm lên phiến đá nóng bỏng chuyển đến nơi cần thiết...
"Im" Không Phải Là Thất Bại
Tại cuộc "giao ban" của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ 4T, các báo đã "im", không được lên tiếng ủn hộ hai nhà báo vừa bị bắt giam. Nhà báo Huy Đức không nói rõ điều này, nhưng đã đưa ra một số nhận định đáng chú ý. Cũng trên Blog của Osin, có thể đọc bản mới của bài "Tại sao phải bắt nhà báo".
Hẫng hụt văn hoá đọc
"Văn hoá đọc bắt nguồn từ thói quen đọc, cách chọn sách và kỹ năng đọc. Thói quen đó phải hình thành từ lúc mẫu giáo. Tiếc thay, nền giáo dục chúng ta bỏ qua điều đó gần mấy chục năm nay". Đó là phát biểu của Chu Hảo, giám đốc nhà xuất bản Tri Thức trong buổi toạ đàm ngày 13-5 dưới chủ đề "Đọc : thói quen hay văn hoá". Các diễn giả khác : Bùi Văn Nam Sơn, Peter Burnke (giám đốc Viện Goethe Hà Nội), Tôn Nữ Thị Ninh, Giản Tư Trung...
Có những khi dư luận phải ngậm đắng nuốt cay...
Xin mời đọc mục "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" tuần này của Tuần Việt Nam. Đoạn nào không hay, xin nhảy cóc sang đoạn khác, bạn đọc sẽ nghe thấy những lời nói lí thú, hay không lí thú. Chẳng hạn khi nghe "bác" Nguyễn Minh Triết vẽ nên cõi Niết Bàn trên trần thế.
“Điên… do loạn chữ”
“Sống trong toán, chết vùi trong lý. Những trái tim thấy hóa kinh hoàng. Đêm mơ văn nhỏ lệ hai hàng. Ngày sử, địa chập chờn ám ảnh”. Câu nói vui của học trò đã không còn là chuyện nhỏ khi số thanh thiếu niên mắc bệnh rối loạn, căng thẳng thần kinh gia tăng trong mùa thi. Với triết lí giáo dục hiện hành và lối đánh đĩ ngôn từ (thí dụ "xã hội hoá giáo dục") thì học sinh không điên mới lạ chứ ! Lạ không kém là lời khuyên của ông bà bác sĩ nào đó, khuyên học sinh "học cách tư duy" và "học cách đặt câu hỏi". Đùa dai nhỉ ! Học thuộc lòng, ghi chép là đặc điểm của nền giáo dục hiện hành. Mà lại đòi tư duy và hỏi ?
Bé 5 tuổi bị học sinh lớp 8 bắt cóc, thủ tiêu
Hôm 13/5, bé Nguyễn Tuấn Anh, học Mầm non Hoa Sen (Hà Tây) vừa bị anh họ bắt cóc và thủ tiêu ngay tại nhà vệ sinh bỏ hoang trên cánh đồng. Trường mầm non này phải tạm đóng cửa đến đầu tuần sau.
Đánh giá chương trình, sách giáo khoa: thiếu phản biện đúng nghĩa
Đó là nhận định của GS.TSKH Lê Tuấn Hoa, Tổng thư kí Hội Toán học Việt Nam, đồng thời là Phó Viện trưởng Viện Toán học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưởng một nhóm đánh giá CT và SGK môn Toán.
Gặp lại ông Quách Lê Thanh (2)
Rồi những là muốn làm người lương thiện trong bối cảnh này sao mà khó ?! Chả thế mà nhà văn Nam Cao từng than ai cho mày làm lương thiện ?!
Gặp lại ông Quách Lê Thanh (1)
Vừa rồi, ngó qua mấy tờ báo ngày hay click chuột vào mạng, thấy giăng giăng những tít đậm nhạt quanh đôi vụ trả lại tiền chạy chức, chạy quyền. Bỗng dưng tôi sực nhớ đến một người: Ông Quách Lê Thanh. Đó là sự kiện cách đây mấy năm, ông Tổng thanh tra Nhà nước Quách Lê Thanh trả lại 110 triệu đồng của kẻ không phải chạy chức mà là chạy tội. Cái ông từng là quan có họ Quách ấy bây giờ đang ở đâu?
Xung quanh việc hai nhà báo bị khởi tố: Bộ Công an và người có trách nhiệm nói gì?
Ông Nguyễn Quốc Phong - Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên cũng cho biết: “Việc khởi tố phóng viên Nguyễn Việt Chiến của Báo Thanh Niên xuất phát từ việc hiểu lầm mà tôi không hiểu tại sao. Chúng tôi chỉ nói là Bùi Tiến Dũng “chạy án”, giúi tiền cho 40 nhân vật quan trọng. Quan trọng ở đây là đủ thành phần, có cả giám đốc, có cả điều tra viên... Vậy mà cơ quan điều tra cứ khăng khăng rằng Báo Thanh Niên nói đó là “VIP”, là các nhân vật lãnh đạo rồi vin vào đó khởi tố phóng viên. Là đồng chí, là cán bộ với nhau, tôi thực sự không hiểu tại sao cơ quan điều tra lại cứ hiểu nhầm một việc đã được nói rất rõ ràng (?)". Thế mà ông Phong không hiểu à ? Nghiêm trọng không phải ở hàm ý VIP, mà ở con số 40. Tội này to đấy : dám gọi các VIP là 40 tên cướp. Các VIP có thể đã mua bằng thạc sĩ hay tiến sĩ, nhưng chắc chắn đã đọc chuyện Ali Baba.
Mở rộng Thủ đô và quyền được thông tin
... Vì thế việc ra luật về quyền được thông tin chính xác, kịp thời, buộc các cơ quan nhà nước làm việc đó một cách minh bạch là nhu cầu bức xúc và chỉ có lợi cho nhà nước và nhân dân. Thông tin là tài sản, là nguồn lực phát triển và người dân, có quyền đòi các nhà chức trách phải cung cấp.
Năm 2020 ấn nút mấy lò phản ứng?
<<Trả lời báo chí do cúp điện thường xuyên gần đây, ông Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết sau 2020 điện hạt nhân (ĐHN) sẽ chiếm 20% tổng sản lượng điện và Việt Nam sẽ bắt đầu chương trình ĐHN bằng hai nhà máy với bốn lò phản ứng, công suất mỗi lò 1000 MW. "Xây được một lò, hà cớ gì mà không xây bốn lò một thể", một số người hăng hái giải thích như thế. Song là một người đã từng lăn lộn trong nhiều năm xây dựng và vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, quen biết không sót ai trong giới hạt nhân nước nhà, tôi nghe qua thấy "choáng".>>/ Không chỉ mình GS Hiển thấy "choáng". Những người có lương tri và có một chút hiểu biết về khoa học kỹ thuật đều thấy như vậy. Vấn đề là cái lobby EVN có bao gồm những người có lương tri và hiểu biết ?
"VN có quy trình làm chính sách có một không hai"
<<VN đã có tốc độ phát triển nhanh. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không dựa trên nền tảng của hệ thống chính sách tốt mà nhờ vào việc trước đây, nền kinh tế này hoàn toàn đóng, không giao thiệp với thế giới. Khi tự do hóa, mở cửa, VN cùng với Trung Quốc trở thành "mặt trận kinh tế mới" ở châu Á, nơi mọi người đều muốn vào đầu tư.>>/ Nhiều người VN đã nói những ý tương tự, nhưng Bụt chùa nhà vốn không thiêng. Đây là phát biểu của một Bụt chùa người, giáo sư Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản, chả biết có thiêng hay không, xin chờ xem!
2 nhà báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ bị bắt vì đưa tin vụ PMU 18
* Có hơn 1.000 bài báo viết về vụ PMU 18 đăng trên gần 100 tờ báo, sao lại bắt 2 nhà báo của Thanh Niên và Tuổi Trẻ? * Những câu hỏi chờ được trả lời!
Vì đưa tin vụ PMU18 : Nhà báo Nguyễn Văn Hải và Việt Chiến bị bắt tạm giam
Việc khởi tố, bắt giam hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến chiều qua đã thực sự gây rúng động làng báo. Hàng loạt blogger nhà báo từ Nam chí Bắc ngay lập tức bày tỏ thái độ của mình. Đau buồn và phẫn nộ! Họ phẫn nộ vì biết rõ đồng nghiệp vừa bị bắt của mình là ai, đã sống và viết như thế nào để bảo vệ cuộc sống tươi đẹp này trước lũ sâu mọt. Không hề cường điệu khi nói rằng đồng nghiệp của chúng tôi - Nguyễn Văn Hải - là một nhà báo tử tế, một nhà báo trẻ đầy chuẩn chất Tuổi Trẻ tại phía Bắc. Đồng nghiệp đó đang trả giá cho những dòng tin của mình về vụ PMU18 - một vụ án chưa kết thúc và đang có những diễn biến kỳ lạ. Ai ở trong hậu trường vụ án này mới hiểu hết sự kỳ lạ và phức tạp của nó. Ai đó đã đúng khi nói rằng công lý dường như bị nhạo báng qua vụ án này và nhà báo đã trở thành nạn nhân./ Xem thêm bài trên báo Thanh Niên: http://www6.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/5/13/238532.tno
Nhận ra sai lầm là tiền đề của đổi mới
Chính phủ đã nhận ra những sai lầm, yếu kém của mình thể hiện trong báo cáo trước QH. Biết rõ sai lầm, điềm tĩnh tìm ra giải pháp có thể là tiền đề cho một bước đổi mới, nhảy vọt hơn. Hãy biến những khó khăn hiện nay thành động lực để quyết liệt cải cách thể chế đi trước cải cách kinh tế, đưa đất nước bước sang giai đoạn phát triển cao hơn - Ý kiến chung của TS Nguyễn Quang A, Trần Đức Nguyên và Nguyễn Trung trong cuộc trực tuyến chiều 9/5.
Lê Đạt kể về đời thơ và tình vợ
Hồi tháng Giêng Giêng 2003, nhà báo Phạm Tường Vân có cuộc phỏng vấn nhà thơ Lê Đạt (1929-2008) nhưng toàn bài nói chuyện chưa được đăng tải trên các báo Việt Nam. Bài này có nhiều thông tin bổ ích nhưng cũng có điếm không đúng. Thí dụ : <<Tháng 6 năm 1956 khi ở Trung Quốc bắt đầu phong trào ‘Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng’ thì ít thời gian sau ở Việt Nam cũng bắt đầu có phong trào ‘Mở rộng Dân chủ’ trong văn nghệ.>> Thực ra, số Giai phẩm Mùa Xuân ra từ tháng đầu tháng 2-56, trước tết âm lịch (12-2-56), tức là 4 tháng trước "Trăm hoa đua nở" của Bắc Kinh. Hơn nữa, cuộc tranh luận chung quanh tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu đã nổ ra trong giới văn nghệ quân đội từ cuối năm 1955.
Hà Nội: Người dân nhốn nháo vì động đất
13h35, người trong tòa nhà Harec (số 4A Láng Hạ) cảm nhận thấy người nôn nao, đồ vật rung, nước trong bình lắc nhẹ… Rất nhiều cán bộ nhân viên làm việc trong các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội vào thời điểm trên đã cảm nhận thấy dư chấn này và sợ hãi rủ nhau chạy xuống đất.
Chiếc long bào của vị Hoàng Đế cởi truồng!
Gần đây, có nhiều chuyện thật như đùa mà nổi bật nhất có lẽ là hai sự việc quan trọng. Thứ nhất, mặc dù thừa đủ điều kiện theo quy định trong Luật Di sản nhưng Hội trường Ba Đình vẫn không được công nhận là một di tích lịch sử (!). Thứ hai, mặc dù quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội còn chưa được nghiên cứu xong và chưa được phê duyệt nhưng một đề án mở rộng Hà Nội gần như đã được thông qua (!) và địa giới hành chính cũng như bộ máy quản lý "Hà Nội mới" đang được gấp rút xem xét quyết định (!). Bài này được đưa lên mạng http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/05/782310/ sau đó đã bị bóc đi. Người ta quên rằng bia miệng ngàn năm chứ bia internet thì muôn đời. Xin mời đọc.
Có một vị Bồ Tát thật trên đời
Thêm một bài báo nữa về Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha. Có nhìều thông tin về nhà Phật tử xuất phàm này. Nhưng 54 năm sau ngày ông mất đi, người đọc vẫn chưa được biết gì về cái " Thiên cổ kỳ oan (nỗi oan kỳ lạ muôn đời) " mà ông là nạn nhân, " không ai dám nhắc đến tên tuổi của Cụ, các công trình văn hóa của Cụ không được phổ biến " (bài báo Tia Sáng mà Diễn Đàn đã giới thiệu ngày 9-5-08 trong cùng mục này). Phải vào Wikipedia Tiếng Việt mới được biết : <<Bị vu cáo, cộng với sự thương cảm cho nhiều nông dân bị hàm oan trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam mà cảm thấy mình bất lực, ông đã tự vẫn ngày 16 tháng 6 năm Giáp Ngọ (ngày 15 tháng 7 năm 1954) tại xóm Đồng Tâm, xã Vạn Thắng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.>>
Tội ác
Tác giả bài này hình như bây giờ mới khám phá ra nạn kiểm duyệt / tự kiểm duyệt trong sách dịch ở Việt Nam, và trên báo chí (ở đây nó mang tên là "biên tập" -- ờ mà có lẽ nên có một cuốn từ điển "Viêt-Việt"). Đáng suy nghĩ là ý kiến của tác giả về vấn đề đạo lí đặt ra cho một tác giả trước việc các toà soạn thoải mái "biên tập". Miễn cưỡng chấp nhận, bất khả kháng hay cuối cùng là đồng loã với tội ác ?
Vụ rước đuốc Olympic ở Việt Nam
Như được trình bày ở đây, từ đầu cho tới 28/04/2008, Trung Quốc vẽ bản đồ hành trình đuốc Olympic với Hoàng Sa, Trường Sa và 75% Biển Đông thuộc về họ (ranh giới “lưỡi bò” nổi tiếng), nhưng ngày 28/04/2008 Trung Quốc đã phải xoá Hoàng Sa và ranh giới lưỡi bò khỏi bản đồ này. Đây là một thiệt hại lớn cho Trung Quốc. 1. Thứ nhất, phải xuống nước về một tuyên bố về ranh giới lãnh thổ, dù chỉ trong một trường hợp đặc biệt, là một sự mất mặt cho Trung Quốc. 2. Thứ nhì, đó là một sự công nhận là Trung Quốc đã chính trị hoá Olympic. 3. Thứ ba, quan trọng nhất cho Việt Nam, đó là một sự công nhận của Trung Quốc (hay một sự công nhận của Hội Đồng Olympic Quốc Tế và một sự chấp nhận của Trung Quốc) là Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông là lãnh thổ và biển bị tranh chấp (disputed territories). Xưa nay, Trung Quốc luôn phủ nhận là Hoàng Sa là lãnh thổ và biển bị tranh chấp. Chúng ta chưa biết quá trình đi đến sự kiện này. Có phải bức thư của Lê Minh Phiếu đã làm cho Hội Đồng Olympic Quốc Tế áp lực Trung Quốc phi chính trị hoá bản đồ hành trình đuốc Olympic? Hay là bên Việt Nam đã thương lượng dưới gậm bàn với bên Trung Quốc?
UB Pháp luật của QH đề nghị hoãn mở rộng Hà Nội
Kết thúc phiên họp về đề án mở rộng địa giới hành chính Hà Nội chiều 8/5, UB Pháp luật của QH tán thành mở rộng nhưng đề nghị lùi thời điểm. Theo ủy viên của UB, ông Nguyễn Ngọc Đào, đề án Chính phủ đưa ra không phù hợp. <<Tôi sẽ không bấm nút tán thành, còn ai bấm thì đấy là trách nhiệm của họ. Tôi sợ nhất là khi chúng ta bấm nút thì sau này một Chính phủ mới phải bận tâm và quan trọng hơn nữa, là nhân dân mình phải bận tâm >> Về dư luận cho rằng nông dân các tỉnh sẽ mừng khi "được" về Hà Nội, ông Đào nói: <<Nông dân về Hà Nội hiện nay là nông dân sẽ bán đất, sẽ mất đất. Về Hà Nội là lợi cho các đại gia, tầng lớp buôn bán bất động sản, không hề lợi cho dân.>>
Tài “phù phép” của Mạc Ngôn
Trong “Trâu thiến”, cảnh hơn ba trăm cán bộ công chức của “công xã” ngộ độc do tranh ăn thịt con trâu thiến bị chết của dân không chỉ là sự mỉa mai tệ nạn các quan ăn tham phần của dân. Mạc Ngôn viết: “Một chuyện kinh động đất trời, kinh động nhân tâm…đến cả ủy ban cách mạng trung ương… Theo phân tích của các chuyên gia phá án, kẻ gây án có khả năng là những đặc vụ được phái đến từ Quốc Dân Đảng Đài Loan, tất nhiên cũng không ngoại trừ là thuộc giai cấp đối kháng ẩn tàng trong nước…Các thôn tiến hành quản thúc thật chặt bốn thành phần phản động trong thôn mình, ngay cả chuyện đi đái đi ỉa cũng phải có dân quân kèm…”.
Xóa bỏ độc quyền, giá sách sẽ giảm
Thêm một tiếng nói, lần này là của một quan chức (nguyên phó trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học VN), nói lên sự thực hiển nhiên này. Nhưng các đại biểu "quốc hội" vẫn giả vờ ngu ngơ, thỏa mãn với những "giải trình" dối trá, bất minh của những người nắm độc quyền. Và giá sách vẫn tăng ào ào... (http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/224145.asp)
Một ngày làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Xin mời bạn đọc xem qua một ngày làm việc của ông Nhân và trả lời câu hỏi thật thà của chúng tôi : ông ấy nặng phần trình diễn (và trình diễn hơi bị dở) hay ông chưa hiểu rằng "lãnh đạo" không nhất thiết là "vất vả" kiểu đó ? Còn tác giả bài báo, chúng tôi cũng phân vân, không biết ông muốn "nâng bi" "ngài" phó thủ tướng, hay ông muốn nhắc khéo đương sự ? Nhưng với cái lịch vất vả như vậy, làm sao đương sự hiểu được lời nhắc khéo -- nếu quả thật là nhắc khéo ?
Điều hành kém, nhiều bộ trưởng bị truy vấn trách nhiệm
"Nói thực là tôi không tin lắm bộ phận tham mưu của Thủ tướng", đại biểu Nguyễn Ngọc Đào phát biểu trước Quốc hội sáng nay. Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm một số bộ trưởng khi để lạm phát cao, điều hành chứng khoán, ngân hàng rối rắm. Như vậy là Thủ tướng có bộ phận tham mưu ?
Top 100
Lịch sử vụ báo điện tử VnExpress công bố danh sách 100 người giàu nhất VN (2006), do một người trong cuộc kể lại.
Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha
<< Chúng ta biết rất ít về các công trình văn hóa ấy, lại càng không biết về cuộc đời, về hạnh nguyện lợi tha của Cụ vì sau cái chết mà chính Cụ gọi là Thiên cổ kỳ oan (nỗi oan kỳ lạ muôn đời) ấy, không ai dám nhắc đến tên tuổi của Cụ, các công trình văn hóa của Cụ không được phổ biến. (...) có một nhà trí thức yêu nước thực sự và có một vị đại Bồ tát bằng xương bằng thịt hiện thực giữa cõi đời này.>> Mấy lời giới thiệu không ký tên và úp úp mở mở như há miệng mắc quai. Ai đã làm gì ? sao không nói thẳng ra ? Thời buổi này mà một tờ báo tự xưng trí thức lại có thể dũng cảm nửa mùa như thế ư ???
Họp Quốc hội : Truy trách nhiệm hay tìm giải pháp ?
Có lẽ nên nhắc lại quy luật Pareto thịnh hành hầu như trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nôm na là, trong 100 (việc, người, chính sách,…) thì chỉ có 20 thứ mang lại đến 80 % kết quả, còn 80 thứ kia chỉ mang lại 20 % kết quả (...) Việc “quy trách nhiệm” trong kỳ họp này chắc nằm trong 80 % việc tạo ra 20 % giá trị và nên để lại sau, tuy nhiên việc cách chức một bộ trưởng phạm sai lầm lại có thể là việc thuộc 20 % việc chính.
Ông Nguyễn Việt Tiến được khôi phục Đảng
Người ta đã chọn ngày kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ để "khôi phục đảng" cho ông Nguyễn Việt Tiến (PMU18). Thế còn cái ghế uỷ viên trung ương mà ông chắc mẩm đã mua được trước Đại hội Đảng vừa rồi ? Lo lót người sống đã đành, nghe nói ông còn nghe thầy địa lí, phong thuỷ định đặt tượng Phật Bà Quan Âm ở Thừa Thiên nữa cơ mà ?
Vì sao khoa học VN chưa phát triển?
"Sử dụng mọi thước đo khách quan, dường như nền khoa học và công nghệ của Việt Nam là một thất bại...", báo cáo của ĐH Havard đã nhận định như thế về nền khoa học Việt Nam. TS Phạm Đức Chính, Viện Cơ học (Hà Nội) phân tích thêm về sự yếu kém của khoa học nước nhà.
CSVN chính thức cho phép quân đội và công an gây nhiễu
Thủ tướng CSVN [đây là lối viết "ngôn ngữ gỗ" của báo chí Cali] vừa ban hành một văn bản quy định về việc quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào. Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào được định nghĩa là thiết bị ngăn chặn tín hiệu liên lạc từ điện thoại di động đến trạm gốc. Theo văn bản này, tại Việt Nam, chỉ có Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An được “sử dụng thiết bị gây nhiễu nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia”. Có thể để tránh sự phản đối cũng như lo ngại từ phía các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực viễn thông, văn bản vừa kể xác định, Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An “chỉ được gây nhiễu trong phạm vi xác định, không gây nhiễu băng tần thu của trạm gốc và gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân. Các trường hợp sử dụng đặc biệt khác phải được thủ tướng cho phép”.
Đừng biến Thủ đô thành nơi thử nghiệm
Tôi chỉ có cảnh báo rằng: Hãy nghiêm túc học lại lịch sử. Đừng biến đất nước, nhân dân và Thủ đô thành nơi thử nghiệm cho ý chí của mình để rồi cứ mỗi lần sửa chữa sai lầm lại biến thành một thành tựu đổi mới
Xây khách sạn trong hoàng cung Huế!?
Bộ trưởng bộ Văn hóa thể thao và du lịch tỏ ý đồng tình về việc xây dựng khách sạn trên nền phủ Nội vụ trong Hoàng thành Huế. Thế mới hay : bộ trưởng có thể thay đổi, những cái bộ này vẫn kiên quyết là bộ vô văn hoá.
Các thao tác trên Tài liệu