Thấy trên mạng (bộ cũ)
Dạ cổ hoài lang
...Bản (giai điệu) dạ cổ hòai lang ra đời vào khỏang năm 1918 đến năm 1920, các nhà nghiên cứu âm nhạc chưa thống nhất được thời điểm ra đời của tác phẩm này. Lúc này NS Cao Văn Lầu đã xấp xỉ tuổi ba mươi... có hai video và một bản thu âm, đều rất hay. Mách bạn đọc: nếu video hay âm nhạc bị gián đoạn vì đường truyền không đủ nhanh thì chỉ việc tắt loa, đợi thu hết vào máy rồi bật loa nghe trở lại lần nữa, sẽ không còn bị gián đoạn.
Ngôn ngữ “giao-hợp”
Ngày nay, dân ta sính dùng những chữ ghép kiểu như “phối kết hợp” hay “kỹ chiến thuật”. Hay thì chưa thấy đâu nhưng đã nảy sinh những tình huống cười ra nước nước mắt.
3000 quân Liên Xô trong cuộc chiến VN
Hôm thứ Bảy vừa qua một số cựu binh Nga trong cuộc chiến Việt Nam đã làm lễ kỷ niệm sự tham dự của họ trong cuộc xung đột nhân dịp 35 năm Hoa Kỳ rút quân khỏi Nam Việt Nam.
Triển khai Luật Quốc tịch 1998: Sợ sai nhưng vẫn làm
Ví dụ, công dân Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ, chưa thôi quốc tịch Việt Nam nhưng đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ, khi về Việt Nam (bằng hộ chiếu của Hoa Kỳ) kết hôn với người Việt Nam ở trong nước thì cơ quan đăng kí hộ tịch không biết ghi quốc tịch của người này như thế nào. Nếu ghi quốc tịch Việt Nam thì phía Hoa Kỳ sẽ không giải quyết cho họ nhập cảnh Hoa Kỳ nhưng nếu ghi quốc tịch Hoa Kỳ hoặc cả hai quốc tịch thì lại vi phạm Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam. Ông Trịnh Đức Hải, Bộ Ngoại giao cho biết, đối với vấn đề này, chúng ta "sợ sai nhưng vẫn làm", từ việc miễn thị thực cho Việt kiều, cho Việt kiều mua nhà... Tất cả những điều đó đều nằm ngoài khuôn khổ và mâu thuẫn với Điều 3 Luật Quốc tịch”.
Đường ta, ta cứ đi, không được nữa rồi!
Cắt giảm mạnh tiêu thụ xăng, dầu và than đá là giải pháp cấp bách đỡ tốn kém nhất để bình ổn các Khí Hiệu Ứng Nhà Kính (...) Năm 2004, tiêu thụ 01 kWh người Việt chỉ làm ra 1 USD, trong khi Thái Lan: 1,25; Malaysia: 1,46; Philippine: 1,6; In đô nê xia: 2,4; Singapore: 2,8 USD (...) Rõ ràng, nền kinh tế của chúng ta rất không bình thường (...) Tiêu hao năng lượng trên một USD sản phẩm giờ đây phải đưa lên tiêu chí hàng đầu khi xem xét các dự án đầu tư.
Một nghề mới : học thuê
Trước nhu cầu "sưu tầm" bằng cấp của một bộ phận cán bộ, dịch vụ "học thuê" ngày càng phổ biến. Giá thị trường cho một “cua” đi học thuê là từ 300.000 đến 500.000 đồng/tháng.
Mua cổ phần ở nước ngoài: Đừng làm khổ Thủ tướng
Cảm ơn Nguyễn Quang A. Một chuyện i tờ về pháp luật mà vẫn phải nói, và nói một cách đơn giản mạnh mẽ. Cái nước Nam ta nó thế ! Nhưng đến bao giờ thì các quan hiểu ra ? đến bao giờ thì người dân tự bảo vệ được quyền tự do của mình ?
Thú chơi hoa Thuỷ tiên ngày Tết
Xin gửi tới độc giả một số hình ảnh hoa thuỷ tiên, đây là những "sản phẩm" mà bạn đọc Nguyễn Phú Cường, Tập thể Thành Công, email: cuongnpa@yahoo.com tự tay nuôi dưỡng, cắt, gọt, tỉa để thưởng thức trong dịp Tết. Đây cũng là thú chơi rất tao nhã của người dân mỗi dịp Xuân về.
Người Việt cần đoàn kết hơn
<< Mấy lời dông dài của ông già Nam Bộ này, nếu có gì làm người khác phật ý, thì mong được bỏ qua. Ngày xuân nói thẳng, nói thật, thay vì nói dóc quanh năm..." >> Ông già Nam bộ Sơn Nam nói về người Việt, nước Việt.
Chính quyền, nhìn từ đô thị Phú Mỹ Hưng
Một chính quyền mạnh không căn cứ vào sự hùng hậu của biên chế và quy mô các ban bệ. Chính quyền sẽ hữu hiệu hơn khi được lập ra để chỉ ra tay những gì mà dân chúng thực sự cần.
Chiết tự giùm Hổ Phụ Tử
<<...Mậu tý nạp âm thuộc hỏa, hành hỏa ứng với sắc đỏ, phương thuộc chính nam, nên con chuột này là chuột nội chứ không phải chuột ngoại. Chuột nội mà gặm được chữ quốc là loại thạc thử (chuột lớn), tức đại gian thần đại tham quan, xem ra cái nước nào bị con chuột này gặm có tham quan ô lại gì lớn lắm đang tác nghiệp ở mạn đông nam...>> Sở học của tiên sinh rộng lớn, bàn thêm câu nào cũng bằng thừa. Xem thêm blog Hổ Phụ Tử : http://blog.360.yahoo.com/blog-Tj.Jf7E_fLMCJCARppvvPU9yXua3SHo-?cq=1&p=525#comments
Tang lễ ông Hoàng Minh Chính
Lễ tang ông Hoàng Minh Chính, nhà phản kháng có tiếng trong nước, đã được tiến hành vào sáng thứ Bảy 16/2 tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Tôi “điên” không... đều
“... Tôi điên không… đều. Có những lúc viết tỉnh trân, và những cái viết ra từ lúc tỉnh hay điên tôi đều trân trọng như nhau.” - nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tâm sự.
Tình là cái tình chát
Đời sống hiện đại : <<...Rồi cho đến một ngày, một lời nhắn có vẻ tán tỉnh gửi đến: (bằng tiếng Anh nhé, mà như thế thì không biết đối tác xưng hô thế nào): “Mình/em đã đọc những điều bạn/anh viết. Bạn/anh đừng buồn…” và sau đó là những điều tình cảm nhất mà người ta có thể nói được. Ta còn biết làm gì hơn là gõ bàn phím trả lời đây? >>
Hơn 31.000 trâu bò bị chết rét
<< Ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, tính đến chiều 15/2, các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã có tổng cộng 31.774 con trâu bò bị chết rét, dự báo con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Đa số trâu bò chết rét đều thuộc các hộ nghèo...>>. Đợt rét "thế kỷ" này ở miền bắc kéo dài cả tháng nay. Bài báo này mới chỉ đề cập tới những thiệt hại về gia súc và mùa màng, nhưng cũng đã có tin về những người nghèo chết vì rét : http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/02/768281/
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không...
Trên nền thơ của nữ sĩ họ Hồ, một số tranh, phác thảo của Bùi Xuân Phái. Một ý tưởng hay của blog Cô gái Đồ Long. Cần đăng ký Yahoo mới vào xem được.
Lại phải "par ce que"
Sau bài viết của Đỗ Kh. về người ứng cử viên thứ tám, một suy ngẫm khác về cuộc tranh cử tổng thống ở Mỹ năm nay...
Điện hạt nhân đang hồi sinh
<< ...Và bây giờ, thúc đẩy thêm chiều hướng phát triển ĐHN chính từ sức ép giảm mạnh mức độ ô nhiễm bầu khí quyển bởi khí thải “lồng kính”...>> Đó là chuyện thế giới. Còn Việt Nam có cần ngay điện hạt nhân không, và có khả năng xây dựng và bảm đảm vận hành an toàn không ? lại là một vấn đề hoàn toàn khác.(H.T.)
“Long đong” ca khúc trước 1975
Đâu có gì lạ ! Nguyên tắc lập pháp của VN là "không cho phép nghĩa là cấm" (chỗ nào "cấm" không được thì "tha" làm phúc - "phúc" cụ thể nhất là phong bì...).
Nghĩ về “Hội nhập giữa những người Việt Nam cầm bút trong nước và bên ngoài”
Khách quan mà nói, chính những người, những cơ quan giữ khăng khăng thái độ đối xử lỗi thời ấy đã phá hoại một cách hữu hiệu đường lối chính sách đại đoàn kết dân tộc mà Đảng Cộng Sản Việt Nam bao giờ cũng hô to! Nó làm những người muốn bênh vực chính quyền khó lòng bác bỏ lời dân gian: “Cộng Sản nói dzậy mà không phải dzậy!”
Sẽ có nhiều con chip "made in VN"
<< VSMC hiện chỉ có 27 kỹ sư cùng làm việc với ba kỹ sư thiết kế vi mạch là Việt kiều từ Mỹ về. Chỉ căn phòng thiết kế toàn là máy tính, ông Hải giải thích: "Đây là mô hình công ty "không nhà máy" vốn khá phổ biến ở Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... nhưng sản xuất hàng có giá trị gia tăng cao". >> Một hướng đi nhỏ nhưng rất đúng. Tuy nhiên cần nói rõ : đây chỉ là thiết kế, nghĩa là hoàn toàn "mềm". Và thiết kế "mềm" này được dựa trên bán thành phẩm làm sẵn của một công ty "đúc silicon" (silicon founder) , sau đó thiết kế được đưa về công ty đó hoàn thành giai đoạn cuối. Nghĩa là trong rất nhiều công đoạn sản xuất vi mạch, VSMC chỉ làm một công đoạn " phần thiết kế của khách hàng" (customization) mà thôi . Và ở công đoạn này cũng chỉ làm lại và thêm vài chức năng từ một thiết kế có sẵn. Như thế cũng là đáng khen lắm rồi, vì làm được như thế cũng phải đủ trình độ hiểu biết về kỹ thuật lẫn về nhu cầu của thị trường. (H.T.)
“Sao lại sợ phân hóa giáo dục?”
Quan điểm của ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - về các vấn đề tăng học phí và chi tiêu cho giáo dục
Giả thuyết về mộ Quang Trung Hoàng đế tại Bình Thuận - Bài 1: 16 năm theo đuổi một giả thuyết
Theo sử sách, năm 1802, Nguyễn Ánh sai quật mộ vua Quang Trung ở lăng Đan Dương, giã xương ra trộn với thuốc súng bắn để trả thù. Thế nhưng có nhiều giả thuyết cho rằng đó chỉ là mộ giả... Bài 2 : http://www.phapluattp.vn/news/can-canh/view.aspx?news_id=209373
Vân Phong: Lợi ích dân tộc phải lớn hơn lợi ích nhóm
Thật ra, bỏ hai chữ "Vân Phong" và dấu hai chấm thì cái tựa đề vẫn đúng. Nhưng bài viết như một "case study", qua một trường hợp cụ thể cho thấy đằng sau nhiều quyết định lớn về xây dựng, quy hoạch là những "nhóm lợi ích" rất bất cần các lợi ích chung. Đây cũng là chuyện "thường ngày ở huyện" trên khắp thế giới, nhưng ở VN, tính minh bạch còn rất... mù mờ. Cho nên, đối với người không nắm đủ thông tin để phán đoán, bài báo cũng đáng đọc. Tuy vậy, bạn cũng có thể nhân dịp này, đọc hay đọc lại bài viết công phu về chiến lược hậu cần của bổn báo chuyên gia Đặng Đình Cung: http://www.diendan.org/viet-nam/haucan-vn-1 (HV).
Năm Con Chuột nghĩ về “ Của Chuột và Người”
Một vài số phận trong số 5 triệu lao động di cư từ nông thôn lên các tỉnh thành lớn trong cả nước để tìm việc làm với ước mong cải thiện cuộc sống.
Hoàng Phủ Ngọc Tường, "người ham chơi"
Hoàng Phủ Ngọc Tường coi mình là “người ham chơi”, vì “Ham chơi là văn hóa gốc của người Việt” (Hoàng Phủ Ngọc Tường). Nhưng cứ nhìn vào số lượng tác phẩm đồ sộ và xuất sắc của anh đã xuất bản, ai cũng hiểu rằng anh chẳng “chơi” chút nào. Sau những chuyến đi như thế, anh ngồi lì trên cái ghế cổ, không có chỗ dựa lưng để viết suốt đêm, không cho phép mình được nghỉ ngơi, buông bút!
Người Việt chi gần 1 tỷ USD chữa bệnh ở nước ngoài
<<Các địa chỉ mà những người Việt Nam thường đến để chữa bệnh là Xinhgapo, tiếp đến là Thái Lan, Trung Quốc và một vài nước châu Âu. Nguyên nhân chính là do phần lớn cơ sở y tế của nước ngoài có chất lượng dịch vụ cao, công tác chăm sóc người bệnh tốt >>. Dĩ nhiên, người ra nước ngoài chữa bệnh phải có "chút đỉnh" tiền dính túi, còn người dân ít tiền thì...
DN vào cuộc, rau an toàn Hà Nội thêm nhiều hy vọng!
Mặc dù Hà Nội đã có 5 vùng trồng rau quả an toàn nhưng cho đến nay, vấn đề rau có an toàn hay không vẫn gây nhiều nghi ngại, bức xúc đối với người tiêu dùng Thủ đô. Không phải nông dân đứng ra làm chủ, mà sự tham gia tập trung, quyết liệt của các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hứa hẹn nhiều triển vọng tốt cho ngành rau quả trong năm 2008.
Không phải những ý nghĩ mà là những giấc mơ làm thay đổi cuộc đời chúng ta
<<Trở ngại nằm ở chỗ khác, ở cơ cấu tổ chức cứng nhắc của nhà hát, và điều này lại liên quan tới cái khung chính trị. Hẳn là trong việc này còn có sự hủ lậu nhất định, sự hủ lậu mà ta bắt gặp khắp nơi trên thế giới. Chỉ tệ hại khi chính những đại diện thiển cận này lại nắm quyền kiểm duyệt >>. Một bài trả lời phỏng vấn tuyệt vời, với rất nhiều ý kiến thẳng thắn, đáng để người đọc suy ngẫm, của người đã xây dựng Viện Goethe Hà Nội thành một tâm điểm sinh hoạt văn hóa đáng nể phục ở Thủ đô trong mấy năm qua.
Dịch thuật và tinh thần cầu học: Khởi động quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Mười lăm năm đầu thời Minh Trị có trên 1.500 cuốn sách xuất bản ở Âu Mỹ đã được dịch ra tiếng Nhật. Dân số của Nhật lúc đó chỉ hơn 30 triệu, điều kiện dịch thuật khó khăn (thiếu từ điển, thiếu người giỏi ngoại ngữ, tư tưởng, khái niệm hoàn toàn mới lạ...), mà mỗi năm dịch hơn 100 cuốn sách nước ngoài trong đó không ít thuộc loại kinh điển thì đúng là phi thường.
Từ hiện đại đến hiện đại hóa
<< Chữ “tự-khẳng định mình” mà ngày nay ta quen dùng chính là nguyên tắc ấy của Hiện đại: tính chủ thể (trước đó, chỉ có một chủ thể đích thực sắp đặt mọi việc và làm cho mọi việc có ý nghĩa: Thượng đế!).>>
Blog của nhà báo Huy Đức bị xóa nhiều bài viết
Diễn Đàn đã có dịp giới thiệu những bài viết sắc sảo của nhà báo Huy Đức trên Blog của anh (Osin's blog), nhưng hôm nay vào thăm thì chỉ thấy một số bài cũ. Lẫn theo vài "comment" mới biết ngày 1 Tết, Huy Đức đã kêu trời vì mất hết dữ liệu trong blog. Sau đó, bạn bè giúp anh khôi phục được một số bài, nhưng chưa đủ. Bài này, của blog "Tấm gương nhỏ" cho một vài thông tin...
Người đầu bếp Pháp “mê” ẩm thực Việt
Xuất bản cuốn sách về món ăn Việt Nam, khai trương một nhà hàng mang tên Didier Corlou tại Sài Gòn; mở thêm lớp dạy món ăn cho các bạn trẻ… là những kế hoạch mà đầu bếp người Pháp Didier Corlou lên lịch thực hiện trong năm Mậu Tý với mong muốn một ngày nào đó không xa ẩm thực Việt sẽ nổi danh khắp thế giới.
Hàng VN chất lượng cao : Đã ngang sức với hàng ngoại
Kết quả điều tra của báo Sài Gòn tiếp thị cho thấy, điểm chất lượng bình quân chung do người tiêu dùng đánh giá không có chênh lệch lớn so với hàng nhập: 3,6 điểm của hàng nội so với 3,7 điểm cho hàng nhập (trên thang điểm từ 1 đến 5)...
Thị trường bất động sản 2008: "Con ngựa bất kham" chưa dễ ghìm cương?
Mới đây, một nhóm giáo sư của trường đại học Harvard (Mỹ) đã khuyến cáo với Chính phủ Việt Nam rằng thị trường bất động sản đang ở ranh giới cần phải cảnh báo rất quyết liệt, cần có giải pháp rõ ràng nếu xảy ra bùng nổ giá thì đó là hiểm hoạ rất lớn với nền kinh tế. Một số tập đoàn đầu tư, tài chính lớn của thế giới và các chuyên gia về bất động sản cũng cho rằng thị trường bất động sản có khả năng "bùng nổ" giữa năm nay...
Khí hậu, môi trường biến đổi: Nông nghiệp lao đao trước nguy cơ thảm họa
Hơn 70% dân số sống ở nông thôn nước ta đang phải đối mặt với nguy cơ mất mùa, mất nhà cửa, đất đai... do sự tàn phá môi trường gây ra.
Tết của chung
<< Tài chính quốc gia ở một xứ đang chuyển đổi về cơ bản nằm trong tay Nhà nước, liệu cách mà chúng ta chi tiêu cho giáo dục, y tế, đầu tư cho doanh nghiệp quốc doanh... có thật sự hỗ trợ người nghèo, hay lại trải rộng chi phí cho dân nghèo và giúp thu lợi cho các nhóm dân cư thiểu số?>>
Người tìm ra "ngọc" trong rác, kỳ 1
Cũng như nhiều người, tôi hằng mơ thấy có những nhà máy xử lý rác hoạt động tốt ở các thành phố lớn trong nước. Đây có lẽ là bài báo Việt Nam đầu tiên "vinh danh" một cách nghiêm chỉnh một người làm nên sự nghiệp mà không cần phải là một "thiên tài thế kỷ", với những bằng cấp đầy mình (xin nói rõ: "tội" không ở cái bằng)... Nhưng cần bỏ qua cái khung thối hoắc những lời văn bia của ông lãnh sự tại San Francisco. (HV)
Tai nạn giao thông ngày Tết: Báo động đỏ!
<< 234 ca tai nạn giao thông đã nhập vào bệnh viện Việt- Đức (HN) chỉ trong vòng 3 ngày (từ 30-mùng 2 Tết Mậu Tí). Quá nửa số này, nạn nhân bị chấn thương sọ não. Điều đáng nói hơn, qua thực tế những năm trước, từ mùng 2 trở đi mới thực sự là quãng thời gian cao điểm, tai nạn giao thông hay xảy ra. >>
Bảo tồn "bản sắc" khi định cư ở nước ngoài
<< Chủ trương sống cài nhằm hội nhập bề ngoài, nhập quốc tịch để ổn định cuộc sống và hưởng các quyền lợi sở tại, đối với người bản xứ thì kệ, chỉ lo cho người cùng gốc. Tuy tạm ổn, nhưng lâu dài không có lối thoát, thực chất là sô-vanh ích kỷ.>>. Báo Tuần Việt Nam bắt đầu giới thiệu một số phần trích trong cuốn sách "Lãng Du trong Văn hoá Việt Nam" của Hữu Ngọc, NXB Thanh Niên 2007.
Xe máy ở Việt Nam: Kẻ khóc người cười
<<Theo cục Đăng kiểm Việt Nam, số lượng xe máy hơn 1,7 triệu ở Hà Nội và 3,8 triệu ở TP.HCM tiêu thụ khoảng 50 – 58% lượng xăng trên địa bàn nhưng thải ra phần lớn các khí rất độc hại tới sức khoẻ con người như chì, bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2,...>>. Khi quy hoạch các thành phố hoàn toàn bất cập, khi nhà nước không có một chính sách miễn thuế cho xe đạp (phù hợp với quy mô nhỏ của hầu hết các thành phố), tăng thuế xe máy, đồng thời với việc phát triển giao thông công cộng..., thay vào đó chỉ là các kiểu "cấm" hay hạn chế đăng ký, thì rõ ràng chuyện kẹt xe, ô nhiễm còn dài dài.
Hạ tầng chúng ta mới ở mức… cấp huyện
Sáu cái được và bốn cái chưa được sau một năm vào WTO, theo đánh giá của nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan.
Ông Hoàng Minh Chính qua đời
Cựu viện trưởng viện Triết học, trở thành người đối lập với ĐCS từ những năm 1960, ông Hoàng Minh Chính đã qua đời tại Hà Nội ngày 7.2, hưởng thọ 89 tuổi (theo VNTTX, còn theo BBC, ông thọ 86 tuổi).
Hà Nội, chiều 29 Tết và những tấm ảnh buồn tê tái...
<< Chiều 29 Tết. Giờ khắc giao thừa chính thức đón xuân Mậu Tý 2008 chỉ còn hơn ba chục tiếng đồng hồ nữa. Tôi lang thang đón gió sông Hồng, tự cho phép mình gọi đó là một cách để tống cựu nghênh tân...>> Từ cuộc lang thang ấy, Đỗ Doãn Hoàng mang về cho chúng ta những tấm ảnh nhắc nhở của một tấm lòng nhân hậu.
Người về Kông Ch'ro
<< Vậy là chị đã về Kông Ch’ro. Thật tình tôi đã cảm giác được điều đó từ lâu, nhưng cũng nghĩ chưa sớm thế, hoặc biết đâu chưa nhất thiết như thế. Vẫn hi vọng - mà để làm gì nhỉ? - chị sẽ ở lại...>> Bút ký của nhà văn gắn bó với Tây Nguyên nhiều nhất trong những nhà văn VN, về một người đàn bà Ba Na mà anh đã quen biết từ thời thanh niên...
Phát hiện nếp áo tiểu thừa trên tượng Trần Nhân Tông
" Thiền phái Trúc Lâm nằm chung trong hệ thống Phật giáo Đại Thừa vậy nếp áo Tiểu Thừa của đệ nhất tổ một dòng thiền Đại thừa mang ý nghĩa gì? " Một câu hỏi hay và thú vị đi kèm nhiều thông tin lịch sử. Đáng tiếc người viết đã dùng chữ "tiểu thừa", thật không xứng với một chủ đề như thế này !!!
Đèn dâu, đèn điện, đâu là hồng phúc nước nhà?
Năm 2007 quả là năm đặc biệt. Bộ GD-ĐT đã đề xuất hàng loạt sáng kiến: Phong trào "Nói không với tiêu cực", "Đề án tăng học phí", "Đào tạo 20.000 tiến sĩ", "Đại học đẳng cấp quốc tế", "Hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên", "Cổ phần hoá các đại học công" v.v... Thế nhưng, tất cả các sáng kiến đó lại khiến dư luận càng bức xúc hơn và phản ứng gay gắt hơn
Vĩnh biệt GS-TS Đỗ Tất Lợi
Dược sư Đỗ Tất lợi, tác giả công trình đồ sộ "những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam", vừa qua đời. Xem thêm tại : http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/2007/1/83573/
Về “huyền sử gia” Kim Định và các chi, bàng phái “huyền sử học” Việt Nam?
Một bài nghiêm túc về những cái không mấy nghiêm túc của Kim Định và hậu học, mà những người có tinh thần khoa học vẫn cho rằng không đáng nói đến.
Không gian... của Nguyễn Ngọc Tư
Ôi cái con nhỏ rót nước cho anh chủ tịch trang trọng tiếp khách ngày nào, hoá ra đấy mới là người biết nén không gian lại cho đến đặc sánh, để cho nó thật sâu và rộng ra, có sâu và rộng như vậy thì rồi ta mới có được cái không gian gọi là “toàn cầu” cùng thiên hạ. Cái không gian mà ta vẫn tưởng chỉ có thể tạo nên được bằng kinh tế, hay chính trị, hay gì gì đó...
Báo VietWeekly phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc
Bài đăng trên nhiều số báo VietWeekly, để dễ đọc, chúng tôi xin dẫn tới trang web Viet-Studies đã chép lại thành một tệp chung.
Cơn lốc làm rượu giả dịp Tết
Liên tiếp các vụ sản xuất rượu giả mang nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Tuy nhiên, xóa được "lò" này thì "lò" khác lại mọc lên với mức độ che giấu tinh vi hơn.
Hà Nội trong mắt họa sĩ Pháp
Lần chia tay về Pháp vừa rồi, Gérald bảo tôi: “Chỉ buồn một điều là ma xó Hà Nội mà vẫn không thể nào ăn được thịt chó! Nhưng có mấy trăm ký họa về Hà Nội, tôi đã có một cái nhìn thế nào nhỉ, một cái nhìn Gérald về Hà Nội. Cũng không tồi phải không anh?”.
Gia đình vị chỉ huy biệt động sài gòn xiêu điêu vì bị cưỡng chế
Chuyện gia đình ông Tư Chu, cựu chỉ huy biệt động SG. Sao đối xử với công thần như thế ? Mà công thần hay không thì cưỡng chế mua lại đất ở quận 2 Tp HCM với giá 150.000đ/m2 (10 đôla) quả thật là siêu thực.
Thế giới đang phẳng ra, cả ở nơi đây
...Nhếch mép cười ruồi, theo cách nói dân gian, cũng được thôi, chẳng ai trách cả. Chỉ e rồi đến một lúc nào đó sẽ phải tự trách đã không chịu biết mà chuẩn bị cho mình trước để sống được trong một thế giới đổi thay...
Họa sư Lê Bá Đảng tặng 120 tác phẩm nghệ thuật cho TT-Huế
TP - Hôm qua (31/1), tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng- TP Huế, họa sư Lê Bá Đảng đã trao tặng nhân dân Thừa Thiên - Huế 120 tác phẩm nghệ thuật của ông được sáng tác trên các chất liệu: giấy, giấy Nhật Bản, giấy vải lụa, sơn dầu, màu nước và xác máy bay B.52…
Nguyên Ngọc - tác phẩm
Bộ sách Nguyên Ngọc - tác phẩm (NXB Hội Nhà Văn) với hơn 2.000 trang vừa ra mắt bạn đọc ngay những ngày đầu năm 2008 (...) Bộ sách này được chọn theo ba tuyến nội dung, tương đương với ba tập: tiểu thuyết - truyện ngắn; bút ký - tiểu luận; dịch thuật. Số tác phẩm được chọn chưa phải là tổng tập, nhưng nhiều hơn tuyển tập. Các tác phẩm của Nguyên Ngọc được tuyển chọn ngay từ những sáng tác đầu tiên cho đến những bài báo, tiểu luận đăng trên các báo gần đây.
Lận đận gánh mưu sinh
Chị Thu, người Hà Tây, cho biết mỗi ngày gánh hoa quả mang lại cho chị khoảng 40 ngàn đồng. Không ruộng, không nghề, hai vợ chồng Thu ra Hà Nội mưu sinh từ năm 1993. Vợ vật vã với gánh hàng hoa quả, chồng quay quắt với nghề xe ôm để cố nuôi hai con ở quê nhà. “Chúng tôi sống được chỉ nhờ vào gánh hoa quả này mà thôi”, chị Thu giải thích.
Nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh: Xã hội nào, tính cách ấy!
Nói đến tính cách, phải nói đến phương thức sống của xã hội vào thời kỳ đó. Phương thức sống ở đây hiểu theo nghĩa là sự thể hiện trên quy mô xã hội và mang tính chất tổng hợp của các phương thức tồn tại vật chất, sản xuất tinh thần, giao tiếp xã hội và quản lý xã hội. Khi bước qua phương thức tồn tại vật chất mới, lối sống, mức sống cũng như quan niệm sống sẽ thay đổi. Phương thức sống trong thời kỳ bao cấp là một trong những nguyên nhân sản sinh ra thói vô trách nhiệm và đạo đức giả... (...) hiện có nhiều người hoạt động cùng một lúc trong hai khu vực sản xuất vật chất, rất dễ tạo ra loại nhân cách kinh tế lưỡng phân, mà nếu họ có ăn lương Nhà nước thì nguy lắm. Vì với quyền lực được giao, họ sẽ tạo ra các hệ thống sản xuất ảo để thủ lợi. Hiện tượng dạy thêm và bắt học sinh học thêm nhiều năm qua là một ví dụ tiêu biểu về điều này.
Joe và ...Tết Tết Tết Tết....
Thế giới chúng ta có hai loại lễ hội, xin được gọi là loại “lễ hội rối nước” và loại “lễ hội quan họ” cho ngắn. Một lễ hội rối nước” có nghĩa là một lễ hội trong đó người nước ngoài tham gia sẽ cảm thấy thú vị ngay từ đầu, không cần am hiểu về văn hóa hoặc ngôn ngữ gì cả. Lễ hội bò tót ở Tây Ban Nha là một lễ hội rối nước, cũng như lễ hội pho mát lăn tròn tại Anh, lễ hội tháng 10 tại Đức, Lễ hội Haloween tại Mỹ… Còn một “lễ hội Quan họ” là một lễ hội mà ngưới nước ngoài tham gia phải hiểu về văn hóa hoặc ngôn ngữ mới cảm nhận được sự thú vì của nó. Nếu khán giả không biết gì về tiếng Việt thì một buổi biểu diễn quan họ sẽ “gây mệt” – đối với người hát thì bài nào cũng đặc sắc, đối với người nghe thì bài nào cũng giống bài nào! Giáng sinh của Canada là một lễ hội “quan họ”. Và đương nhiên Tết của Việt Nam cũng là một lễ hội rất rất quan họ, dù tổ chức ở Bắc Ninh hay Bắc cực.
Tuyết rơi trên đỉnh Mẫu Sơn
Cuối cùng, sau đúng 1 tuần mong đợi, tuyết cũng đã bắt đầu rơi trên đỉnh Mẫu Sơn (Lộc Bình, Lạng Sơn) vào mùa đông rét kỷ lục, lại đang là những ngày cận kề Tết Nguyên đán năm 2008.
Đời... bán máu
<< Không kịp để miếng bông dịt lại chỗ ven trên cánh tay vừa lấy máu khô lại, người đàn bà trạc 45 tuổi, thân hình gầy và xanh vội ra bàn phát tiền bồi dưỡng, cánh tay ri rỉ máu nhận lấy 150.000 đồng rồi đi như chạy ra khỏi khoa Thu gom máu (Viện Huyết học truyền máu Trung ương). Hơn 19 năm nay, chị bắt xe ô tô từ Thường Tín, Hà Tây lên các bệnh viện ở Hà Nội để bán những giọt máu trong cơ thể chỉ nặng hơn 45 cân, mong sao đủ tiền thuốc thang cho đứa con bị bệnh tim bẩm sinh >>. Chuyện đọc trước Tết.
Đại sứ Nhật: Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam ít khả thi
Dự án này là một trong 3 dự án được chính phủ Nhật hỗ trợ, và được ông đại sứ nhiệt tình ủng hộ... mấy năm trước - khi ông chưa hết nhiệm kỳ ở VN, và khi chưa bị các doanh nghiệp Nhật và những người tỉnh táo hơn... bóc mẽ!
Đình công bất hợp pháp phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động
Đó là nội dung Nghị định ngày 30.1 của chính phủ, quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mức bồi thường thiệt hại và hình thức bồi thường thiệt hại của tổ chức, cá nhân tham gia đình công gây thiệt hại cho người sử dụng lao động trong trường hợp cuộc đình công bị Tòa án nhân dân tuyên bố là bất hợp pháp theo quy định của Bộ Luật Lao động. Tuyệt đại đa số các cuộc đình công ở VN, như vụ đình công của hơn 10.000 công nhân Công ty Keyhinge Toys ở Đà Nẵng (http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2008/01/766779), đều là "bất hợp pháp" theo Luật lao động (vì không được "Công đoàn(vàng)" lãnh đạo). Với nghị định này, quyền đình công được ghi trong Hiến pháp VN còn là gì ?
Cảm nhận về những chuyện buồn năm cũ
Hôm qua ông Táo đã về chầu giời, nhưng đường xa vạn dặm, còn kịp chăng gửi theo ông vài "cảm nhận" mới ra này của tác giả Nguyễn Thúc Hải, để ông báo cáo cho chính xác cái không khí tinh thần của giới trí thức Việt Nam năm qua. May ra, Ngọc hoàng nhủ lòng thương mà chuyện được - mất, buồn - vui năm mới thay đổi được phần nào hay chăng...
"Trốn" rét: đốt lửa trên hè, quàng áo mưa ra phố
Hà Nội lạnh 7 - 8ºC, mưa phùn rắc xuống tê cóng, hàng loạt trường tiểu học cho học sinh nghỉ học. Người lớn ra đường kín mít trong... áo mưa. Vài đống lửa được nhen lên bập bùng trên hè phố, yếu ớt chống chọi với giá rét.
Việt Nam sẽ kiểm định khí thải xe máy
Số lượng xe mô tô, xe máy tại các thành phố lớn nước ta hiện nay có khoảng 19 triệu chiếc. Trong đó, TPHCM có khoảng 3,8 triệu chiếc và Hà Nội có 1,7 triệu chiếc. Đáng báo động là TPHCM có 57% lượng xe máy không đạt tiêu chuẩn và Hà Nội có 59% lượng xe không đạt tiêu chuẩn về khí thải. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tất cả các loại xe mô tô, xe gắn máy sẽ phải qua kiểm định khí thải từ ngày 1-1-2009. Theo đề án, sẽ được chính phủ phê duyệt vào tháng 9 năm nay, các loại xe mô tô, xe máy phải kiểm định khí thải ít nhất một lần trong năm.
Báo động một năm lạm phát cao
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng tháng 1.2008 đã tăng 2,38% so với tháng 12.2007 và tăng 14,11% so với tháng 1 cùng kỳ năm trước, trong đó tăng cao có các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng như: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tương ứng tăng 3,76% và 22,01% (lương thực tăng 3,35% và 17,75%; thực phẩm tăng 3,75% và 24,62%, ăn uống ngoài gia đình tăng 4,27% và 20,58%); nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2,88% và 16,89%; đồ dùng và dịch vụ khác tăng 2,6% và 10,68%...
Thưởng Tết Mậu Tý: Người lĩnh 240 triệu, kẻ nhận 50.000 đồng
Xin lưu ý bạn đọc: bài có những con số về đồng lương ở các doanh nghiệp HN, TP HCM...
Không gian cho trí thức
<<Nhà văn Nguyên Ngọc, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, cùng với tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa đã nói hay hơn thế này trong một cuộc tọa đàm do Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức hồi trước Tết. Tuy nhiên, Osin cho rằng những thông tin đã đựơc(tự) kiểm duyệt sau đây cũng đủ để chúng ta suy nghĩ đôi chút về vai trò của trí thức trong giai đoạn này.>>
Cây đàn bầu Việt Nam “lưu lạc” 108 năm tại Mỹ
Câu chuyện về cây đàn bầu Việt Nam với tuổi đời dài nhất tại nước Mỹ quả là thú vị. Nhưng người ta còn có thể (và cần?) đọc trong đó sự khác biệt văn hoá giữa những doanh nhân nước người (khi dư tiền, sưu tập các sản phẩm văn hoá và trước khi lìa đời, tặng lại cho thế nhân) với những "doanh nhân" nhà giàu mới ở nước ta (khoe xe hàng tỉ, ăn chơi xả láng...). Bài hay, nhưng hơi tiếc là nhà báo bị cuốn hút bởi chiếc đàn bầu mà quên hỏi kỹ hơn về người sưu tập cây đàn cũng như nhà bảo tàng đang lưu giữ nó. Thời đại điện tử, bạn có thể tìm đọc những thông tin đó trên địa chỉ http://www.music.umich.edu/research/stearns_collection/AbouttheCollection.htm...
Tiềm ẩn nạn trẻ em thất học
Chúng ta không khỏi lo ngại khi tỉ lệ HS bỏ học ngày càng nhiều, bỏ vì lý do, nguyên nhân nào cũng thực đáng lo ngại.
Đối thoại với trẻ và trẻ đối thoại
Lần đầu tiên, người ta thấy lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chủ động tổ chức một buổi đối thoại với gần 100 trẻ em, phần lớn ở độ học sinh cấp 2, 3. Có thể cái... ý tưởng và cách thức "đối thoại" từ phía các cô bác quan chức và những người thầy chỉ để tô trát hay kiếm phiếu cho ai đó, cho một "cuộc vận động" nào đó. Nhưng với các em thì không. Những đứa trẻ đã không chỉ thin thít ngồi nghe người lớn, gật gù trước mặt thầy, mà chúng đã tranh đua nhau nói, tranh đua... đối thoại với các thầy, với các cô bác như thể chưa bao giờ được nói, như thể lâu nay các cháu bị... dán băng keo bịt miệng!
Thú rừng "khóc than" ở phố
Phóng sự của VTCNews. Đọc để thấy cái man rợ của một bộ phận người VN hôm nay. Bộ phận nào, chắc chẳng khó lần ra khi kết hợp hai yếu tố: tiền nhiều và vô văn hoá. Mong rằng tác giả phóng sự có thể làm tiếp cuộc điều tra này.
Ký sự châu Ung
Ký sự về một chuyến đi Nam Ninh của một cô giáo trẻ, với hai nội dung liên quan tới những vấn đề thời sự gần đây. Chuyện giáo dục đại học, qua những mô tả đại học Nam Ninh, rất gần nhưng lại quá xa xôi. Và chuyện quan hệ giữa hai nước, với một kết luận bất ngờ, sâu sắc...
Phải công phá thành trì “chủ nghĩa tư bản thân hữu”
<< ...Hầu hết họ đều không tận dụng cơ hội từ việc VN gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đem lại để thâm nhập quốc tế mà chỉ bám víu vào sự độc quyền và nuông chiều của Nhà nước để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mình, ngăn cản sự gia nhập ngành của các công ty khác. Họ có thể làm ra những khoản lợi nhuận lớn nhưng chỉ là tạm thời, trong khi những rủi ro to lớn cho chính họ và cho cả nền kinh tế là có thể nhìn thấy được (...) Chủ nghĩa thân hữu nói chung chỉ mối quan hệ giữa khu vực doanh nghiệp với chính quyền, mà mối quan hệ này “sâu sắc” đến mức chi phối đến các quyết sách của Nhà nước... >> Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh về các tập đoàn kinh tế VN.
Ba nữ sinh và dự án quản lý hàng rong
Ba cô sinh viên 20 tuổi đã rong ruổi các phố phường TP HCM trong 6 tháng trời để đưa ra một dự án " Tiếp thị Việt Nam qua hàng rong". Những viên quan chức ngồi mát trong phòng lạnh vừa ra lệnh cấm hàng rong ở trung tâm thủ đô đã từng có bao giờ đi vi hành tìm hiểu cuộc sống của những hàng chục vạn gia đình mà họ thản nhiên tước bỏ cái cần câu cơm, có bao giờ suy nghĩ tìm tòi những biện pháp giúp đỡ họ cải thiện cách làm ăn, đóng góp tốt hơn cho xã hội ? Họ chỉ biết một chữ "cấm". Một "đề tài cấp trường" cho phép đo mức độ quan liêu của cái lệnh cấm đó...
Văn hoá từ chối...
<< Mỗi lượt “thăm hỏi” chỉ diễn ra vài phút, thậm chí vài chục giây đồng hồ, đủ cho một thùng rượu (Tây), một gói quà, hay một phong bì nhẹ nhàng êm ái lọt qua cánh cửa sắt ở phòng khách nhà “sếp”.>>. Năm hết, Tết đến, cả một nền công nghiệp mua sắm lại nhộn nhịp phục vụ cho các chuyến thăm hỏi... cấp trên. Tác giả cho rằng : <<Từ chối quà biếu, của hối lộ là từ chối cái mà mình chưa có, không có, không xứng đáng được có. Còn từ chức lại là từ chối cái mà mình đã có, đang có, nhưng không xứng đáng được giữ nữa.>>, nhưng để biểu dương cái văn hoá ấy, ông buộc phải mượn một câu chuyện... bên Tàu, ngày xưa!
Tại 42 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Dừng ngay những hành vi gây mất trật tự công cộng
Một cuộc chơi không mấy lành mạnh. Xem thêm bản tin trên BBC để hiểu rõ hơn về những ý đồ của một bộ phận nhà thờ Công giáo : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/01/080126_vietcatholicsmedia.shtml
Cấm xe tự chế, ồ ạt xe... Trung Quốc chế!
Một hiện tượng được báo trước, và khi chính phủ cấm xe "tự chế" chúng tôi đã tiên đoán. Cái người ta tưởng là hậu quả thực ra là nguyên nhân : một vụ "đánh quả" của con cháu mafia nào đó đã lũng đoạn các quyết định hành chính để trục lợi bằng nhập khẩu xe Trung Quốc. Chỉ có thể nói là bất chấp dân tình, bất chấp đạo lý, và bất chấp các nguyên tắc lôgích sơ đẳng nhất. (D. Đ.)
Nước ngọt cho Trường Sa, một kế hoạch khả thi !
Đã có rất nhiều sáng kiến, nhiều đề xuất, dù khả thi hay chưa khả thi nhưng đã chứng tỏ tấm lòng đau đáu của người Việt Nam dù ở đâu với những người lính Trường Sa. Và thật bất ngờ, một người Pháp đã nêu một kế hoạch rất khả thi: có thể mua một máy khử nước mặn được sản xuất tại Nantes (Pháp) với giá 5.000 euro (khoảng 113 triệu đồng VN), máy này có thể tạo 130 lít nước ngọt/giờ. Một số lượng nước ngọt không nhỏ và thật quý cho những người lính của chúng ta đang ở nơi khô khát nước ngọt. Người Pháp ấy, hóa ra lại quá thân thương gần gũi với mọi người Việt Nam yêu nước từ những năm còn chiến tranh với Mỹ: anh André Menras.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nói gì ở Italy ?
Ngày 23 tháng 01, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp lên đường sang Italy nhận giải thưởng văn chương mang tên Nonino Risit d’Âur Prize. Tuy có những ý kiến khác nhau về giải thưởng này, nhưng Nguyễn Huy Thiệp thực sự xúc động. Cũng như ông rất xúc động khi nghe tin nhà thơ Trần Đăng Khoa - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam - thông báo ông được Hội Nhà văn đầu tư chiều sâu 25 triệu đồng.
Ngân hàng nhà nước phải đi đầu chống lạm phát
Nếu chịu khó lắng nghe, chúng ta có thể học được nhiều và có thể tránh được những tai họa, còn nếu quá say sưa với “thành tích” và những con số, với những lời khen “tài”, “giỏi”, “con rồng”, “con hổ”, thì tai họa có thể ập đến... Các chuyên gia kinh tế hàng đầu đã chia sẻ cùng bạn đọc Báo An ninh Thủ đô những phân tích về cuộc chiến chống lạm phát này.
Tân đại sứ Việt Nam nói gì với Việt kiều ở Mỹ?
<<Sau buổi gặp gỡ, hầu hết các nhà báo rút ra được hai điều. Ấn tượng, vì đây là lần đầu tiên một đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp báo giới kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Không ấn tượng, vì không có chủ đề chính. Làm sao viết bây giờ? Tuy vậy, khi bước ra đường, cánh nhà báo chúng tôi đều hy vọng là kỳ tới, nếu có, sẽ có nhiều thông tin để viết sâu hơn. Và, với những gì Đại Sứ Lê Công Phụng nói, mọi người có quyền hy vọng.>>
Công trình cao ốc làm sụt nền khu nhà sở ngoại vụ TPHCM
Tháng 10.2007, công trình cao ốc Pacific ở TP HCM đã làm cho một dãy nhà của Viện khoa học xã hội vùng Nam bộ bị sập xuống. Nay đến lượt phần nền khu vực nhà khách Sở Ngoại vụ TP.HCM bất ngờ sụt xuống thành một hố sâu với đường kính khoảng 4m và sâu hơn 3m! Phải đợi tới sự cố thứ hai này, Sở Xây dựng TP.HCM mới ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng công trình cao ốc Pacific.
Lao đao trong cơn bão giá
Theo cam kết khi gia nhập WTO, năm nay nhiều mặt hàng thuộc nhóm ngành hàng gia dụng, rượu bia, nước giải khát, nông sản - thực phẩm... giảm thuế từ 10-25%, nhưng trên thị trường, giá cả nhiều mặt hàng đang tiếp tục lên cao bởi cơn bão giá.
Tôi mới bị giữ có một ngày mà con gái tôi hoảng hốt
Dù sao qua chuyện này tôi mới thấy hóa ra chung quanh mình công an nhiều ra phết, nếu không đụng chuyện thì làm sao mà biết được ai là công an chìm, ai là PA25. Có vẻ như cả nước này công an và an ninh chiếm một tỷ lệ đáng kể trên tổng số dân!
Đình công tại Khu chế xuất Tân Thuận
Sáng ngày 23-1, trên 5.000 công nhân của 4 công ty tại Khu chế xuất Tân Thuận đã đồng loạt đình công. Theo ghi nhận ban đầu, đa số các yêu cầu của công nhân là được tăng thêm lương, giải quyết thưởng Tết và các chế độ làm việc trong môi trường độc hại.
Sau tết, húng Láng sẽ biến mất hoàn toàn
...sản vật nổi tiếng đất Kinh kỳ Thăng Long - Hà Nội sẽ chỉ còn trong hồi ức...
Thủ tướng: 'Sẽ loại bỏ tất cả xe 3-4 bánh không an toàn'
Thủ tướng NT Dũng có lý khi ông nói rằng các địa phương <<Khi loại bỏ xe ba gác, tự chế không đảm bảo chất lượng thì phải tính cụ thể vấn đề chuyển đổi nghề cho người nghèo, cho vay vốn, ví dụ như chuyển xe lôi thành xe Dasu.>>. Nhưng câu này, "Có người uống một chén rượu đã say, trong khi có người uống cả lít rượu vẫn chưa say. Cùng một người, mức độ uống từng ngày cũng khác nhau. Nếu chúng ta đo nồng độ cồn rồi xử phạt thì thật lạ lùng" thì đúng là thật lạ lùng ! Cả thế giới xử phạt những người lái xe có nồng độ cồn trong máu vượt một ngưỡng quy định, chính vì luật không thể xét tới mọi trường hợp cá nhân mà phải dựa trên những chuẩn chung. Nay ông Dũng định bỏ những chuẩn chung, khác nào khuyến khích mọi người ai muốn làm gì thì làm, "vì nó khác, tôi khác"! Nểu thế, những vấn nạn về an toàn giao thông ở VN có lẽ còn lâu mới giải quyết được.
Sang Đài Loan giúp việc vào đúng nhà bố đẻ
Câu chuyện của chị Trần Thị Kham, quê ở Bắc Giang, 40 tuổi được truyền thông ngoại quốc viết đến như một điều kỳ lạ. Chị chỉ biết ông Tsai Han-chao là cha mình sau khi đã rời chỗ làm đó và cuộc hội ngộ chỉ có được nhờ chị để quên lại một số kỷ vật mà ông Tsai tặng mẹ chị cách đây hơn 40 năm.
Các thao tác trên Tài liệu