Thấy trên mạng (bộ cũ)
Việt Nam có bị "vạ lây" ?
Cả thế giới "nháo nhào" trước những dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ suy thoái. Phản ứng rõ nhất là thị trường chứng khoán của nhiều nước tụt giảm. Theo các chuyên gia, kinh tế VN cũng bị ảnh hưởng, trước hết là ngành dệt may, da giày...
Doanh nghiệp ngủ quên, xe ba gác Trung Quốc đã mai phục
Khi những nhà quản lý ra lệnh cấm các loại xe tự chế, làm điêu đứng nhiều người dân, thì xe ba bánh Trung Quốc, "âm thầm mai phục" từ trước đó, đã lập tức tràn vào... Lỗi ở các doanh nghiệp sản xuất xe ? Nhưng còn những người hoạch định các chính sách công nghiệp ?
Tận thấy những phu vác đá tuổi chín, mười
<< ...Với 1 ngàn rưỡi đồng sau khi bốc một xe ô tô đá, hơn 100 em nhỏ nơi này phải xoay xở không biết bao khoản chi tiêu, trong đó sách vở, tấm áo và miếng ăn luôn thiếu thốn thường trực... >> Kính xin Hữu Thừa tướng Thượng thư bộ Học đọc tin này.
Nhà nước có nên "đẩy cờ" cho dân
<< Sông Tô Lịch đã biến mất. Nước Hồ Tây đã tanh nồng. Không khí Hà Nội đã bị ô nhiễm gấp nhiều lần cho phép. Xét về mặt môi trường, chắc chắn đây không phải là Thăng Long mà Lý Thái Tổ đã để lại cho chúng ta, nhưng lại rất có thể là Thăng Long mà chúng ta sẽ để lại cho con cháu... Ngoài ra, những giá trị riêng khác của Thăng Long là phố cổ Hà Nội, là Hồ Hoàn kiếm, là di tích Hoàng thành Thăng Long…Những giá trị này thấy được, sờ mó được, nhưng cũng khó bảo vệ như những thuần phong, mỹ tục của người Hà thành vậy. >>. Những nhận xét đầy lương tri của TS Nguyễn Sĩ Dũng về việc chuẩn bị kỉ niệm 1000 năm Thăng Long.
50 giáo sư VN mới viết được một bài báo quốc tế ?
Con số trung bình chưa diễn tả hết thực trạng, bởi nhiều tác giả các công trình nghiên cứu trên các tập san khoa học quốc tế chưa phải, và còn lâu mới mơ tưởng được chức GS hay phó GS ! Thực trạng mà nguyên nhân hiển nhiên nhưng báo chí trong nước chẳng thể nói thẳng: sự thống soái của chính trị trên khoa học cũng tác hại không hề kém sự thống soái đó trên văn nghệ, dù bài viết không đề cập tới nguyên nhân cơ bản này. (H.V.)
Sao nỡ lòng đá "bát cơm" của người nghèo như thế!
Hết cấm xe ba gác đến cấm hàng rong. Theo Tiến sĩ Huỳnh Thị Ngọc Tuyết - giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển của Viện Khoa học xã hội tại TP.HCM (Tuổi Trẻ 20.1.2008), "trước khi tiến hành công trình cầu Mỹ Thuận, người ta nhờ chúng tôi có những khảo sát thật cụ thể về hai dạng đối tượng là những người bán hàng rong trên phà, hai bên cầu phà và những người sống bằng nghề buôn bán tại nhà, để tính toán các tác động kinh tế - xã hội đối với những người sẽ mất việc làm và thu nhập khi có cầu Mỹ Thuận, từ đó tìm kiếm giải pháp hỗ trợ họ phục hồi thu nhập". Nhưng "người ta" ở cầu Mỹ Thuận là người ngoài, biết đạo lý và có văn hoá. Còn văn hoá và đạo lý của ông chủ tịch UBND Hà Nội thì... mackeno ?
Blog đã vượt qua thân phận “nhật ký cá nhân”
Trò truyện với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo : " ...Blog đã vượt qua thân phận “nhật ký cá nhân” để đi tới “sân chơi công dân”. Đấy là một nhu cầu thực sự của cư dân mạng. Blog đã và đang trở thành “cơ quan diễn đàn, ngôn luận của công dân”. Nó đang từng bước nâng cao văn hóa để hội nhập với thế giới mạng..."
Gần 20 triệu người VN lướt mạng
Gần 20 triệu người Việt Nam có điều kiện sử dụng mạng internet trong năm 2007 trong khi số người đăng ký điện thoại cũng tăng mạnh, Thông Tấn xã (TTX) Việt Nam đưa tin.
Bạo lực kiểu xã hội đen và tình trạng vô chính phủ
Những câu hỏi nhức nhối của một "blogger" nhân báo chí đăng tin một "bảo mẫu" bạo hành những đứa trẻ mà bà ta trông giữ.
Trò chuyện với Bảo Ninh
<< Không nhà văn nào hài lòng với tác phẩm được chuyển thể thành phim >>. Tuy vậy, Bảo Ninh đã đồng ý với kịch bản của các nhà làm phim Mỹ muốn quay một cuốn phim dựa trên tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh", và cho biết đang "hạ quyết tâm" năm nay viết xong một tiểu thuyết thứ hai, cũng về đề tài chiến tranh.
Xuân thì: vẻ đẹp mang tên Thái Phiên
Ở Việt Nam, nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp nuy không chỉ có riêng Thái Phiên... Nhưng người ra sách đầu tiên về ảnh khỏa thân, là Thái Phiên. Anh cũng là người đầu tiên xin được giấy phép làm triển lãm ảnh khỏa thân tại Hà Nội, nơi mà sự khắt khe, chuẩn mực đáng kính hơn nhiều ở mảnh đất Sài Gòn ồn ào, hiện đại.
Bình Định: Cày ruộng cũng phải... lụy hợp tác xã
(LĐ) - Trong khi Nhà nước chủ trương miễn - giảm thuỷ lợi phí cho nông dân thì tại HTXNN Phước An I (Tuy Phước, Bình Định), từ 2008, khoản chi trả này lại tăng 20%. Tốn tiền là... chuyện nhỏ, "chuyện lớn" là dù thực hiện hết nghĩa vụ, người dân vẫn không được cấp đủ nước để chăm sóc mùa màng. Đã vậy, họ còn bị đe doạ cắt điện, bị tước quyền tự do cày xới trên thửa ruộng nhà mình.
Cô giáo "ngàn con" bên sông Ngàn Phố
Thương binh với 51% thương tật vĩnh viễn nhưng cô đã 38 năm đứng lớp, được tất cả học trò gọi là mẹ...
Nghệ sĩ không "thẻ", không được biểu diễn?
<< Ra đời từ năm 1999, chiếc thẻ hành nghề do Bộ Văn hóa -Thông tin (cũ) cấp cho các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật chưa kịp phát huy tác dụng thì đến năm 2002 đã bị bãi bỏ... Thế nhưng bây giờ, 5 năm sau, việc tái cấp thẻ lại được khôi phục và sẽ được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiến hành trong năm 2008. Vì sao vậy? >> Có người trả lời : vì VN không giống ai !
Vì sao hàng loạt cán bộ nghỉ việc?
<< ...Ông Đằng nói: "Theo tôi, lương thấp chỉ là một phần nguyên nhân chứ không phải quyết định. Tôi cho rằng cách phân công công việc ở nhiều nơi còn bất hợp lý, công tác tổ chức cán bộ không tốt...>> Chẳng lẽ ông Lê Hiếu Đằng muốn nói : giá bố trí người ta ở chỗ có thể tham nhũng được thì người ta đã không nghỉ việc ? Thế thì oan cho nhiều người vì không muốn bị bắt buộc phải tham nhũng mới sống được nên mới ra ngoài làm tư.
Bobby Fischer, Chess Master, dies at 64
Để nhớ lại trận đấu lịch sử Fischer - Spassky năm 1972, giữa chiến tranh lạnh...
Nhạc sư Nghiêm Phú Phi đã ra đi
Nhạc sư Nghiêm Phú Phi, một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam, vừa qua đời vào lúc 6 giờ sáng Thứ Tư, 16 Tháng Giêng 2008, tại nhà riêng ở Fountain Valley, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 78 tuổi.
Cuộc trò chuyện cuối cùng với Nguyễn Khải
Được sự đồng ý của nhà văn Nguyễn Khải, từ đầu tháng 11-2007, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải, với bút, sổ tay và máy ghi âm đã bắt đầu một cuộc trò chuyện dài ngày với tác giả của Gặp gỡ cuối năm. Lần gặp sau cùng diễn ra vào ngày 14-11 tại Bệnh viện Thống Nhất trước khi nhà văn chuyển sang Viện Tim TP.
Xứ Lạng : Vịt quay “tắm”... hóa chất
Nghe nói bổn báo đặc phái viên đang ngao du xứ Lạng, gửi vội thông tin khẩn cấp !!!
Anh và VN đối phó với nạn buôn người
Nạn người nhập cư trái phép từ Việt Nam vào Anh đã được nói đến lâu nay và Bộ Nội vụ Anh và Bộ Công an Việt Nam đã ký kết những thỏa thuận để đưa người hồi hương. Hôm 17.1 tại Hà Nội, 85 đại biểu của Việt Nam và 27 nước thành viên EU đã cùng thảo luận về việc di cư bất hợp pháp và nhận trở lại công dân trong khuôn khổ Hội thảo Việt Nam - EU về vấn đề này. Đại diện EU bày tỏ sự quan ngại về tình hình gia tăng người nhập cư trái phép từ Việt Nam vào EU gần đây. Xem tin này trên http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/01/764641/
Sân golf không đồng nghĩa với sự phồn thịnh
<< Trong khi ở Việt Nam đang có “cơn lốc” xây sân golf, thì các nước trong khu vực từng đi đầu trong việc xây dựng sân golf như Thái Lan, Malaysia, Singapore... hiện đang rất dè dặt với các dự án này (...) một sân golf 18 lỗ ở Malaysia tiêu thụ 5.000 mét khối nước mỗi ngày, tương đương tổng lượng nước cho ít nhất 20.000 hộ gia đình sử dụng.>> phục vụ khách du lịch giàu sang tưởng rằng sẽ kiếm được tiền ư ? chưa chắc. Trong khi đó dân nghèo chung quanh sẽ khốn khổ. Đọc thêm trong cùng số báo hai bài có liên quan : http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=34&Sobao=892&SoTT=13 ; và http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=34&Sobao=892&SoTT=11 .
Bao giờ Rồng bay lên từ "ao làng" Thăng Long?
Gần đây, bàn chuyện mở rộng Hà Nội, người ta lại nghĩ đến mấy cái hồ - sắp thành ao và vài năm nữa sẽ thành chuôm - để chọn là tâm điểm của "thành phố sông Hồng". Muốn Thủ đô với khoảng 10-15 triệu dân trong vài chục năm tới xứng tầm khu vực và thế giới thì mấy cái hồ bé tý kia có ý nghĩa gì mà từ kiến trúc sư trưởng đến lãnh đạo đều lấy đó làm trung tâm phát triển. Phải chăng vì ta quá yêu "ao làng" nên "Long" không "Thăng" được nữa.
Nguyễn Thúy Hằng và cuộc tìm kiếm vẻ đẹp của nỗi cô đơn
Từng gây xôn xao với nhiều tranh cãi xung quanh bộ ba cuốn sách “Thời hôm nay, khoái cảm điên rồ và hợp lý”, như một giọng điệu khác với thơ truyền thống Việt Nam, Nguyễn Thúy Hằng lại vừa mới tạo nên sự chú ý với triển lãm sắp đặt cá nhân mang tên “Một bọn”, bắt đầu từ ngày 15/1 tại Viet Art Center, 42 Yết Kiêu, Hà Nội...
VN có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới
Các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng quốc tế và VN vừa đưa ra nhiều cảnh báo đáng ngại về tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) bà mẹ và trẻ em VN hiện nay.
Hà Nội cấm bán hàng rong: Thiếu lộ trình, dân nghèo khóc ròng
<< ...người bán hàng rong không được kinh doanh tại các khu vực có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; khu vực cơ quan nhà nước, cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, (...) Đổi lại, họ chỉ được bán tại các khu vực, tuyến đường, ngõ hẻm do các cơ quan có thẩm quyền quy hoạch >> Vậy đây có phải là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ? nhưng tại sao lệnh cấm này lại do sở Y Tế Hà Nội ban ra ???
Nông nghiệp sau một năm vào WTO
Khác với mọi năm, hầu hết hàng nông sản năm 2007 đều được giá nên giá trị xuất khẩu tăng mạnh, nhiều mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD trở lên. Nhưng sức cạnh tranh của nông sản còn quá thấp
Chảy máu chất xám ở cơ quan công quyền
Từ năm 2001, TPHCM đã triển khai Chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ (Chương trình 300) nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học các ngành mũi nhọn có trình độ chuyên môn cao cho TP. Đến nay chương trình đã đưa 256 học viên đi đào tạo ở 14 nước (nhiều nhất là các nước Anh, Úc, Mỹ, Thái Lan) và đã có nhiều người trở về công tác. Tuy nhiên, trong số đó hiện có không ít người đã và đang chờ cơ hội để... ra đi.
Rượu "ta" do Tây làm
Xin phép báo TBKTSG đổi tựa cho chính xác, bài viết không phải về một "ông Tây mê rượu VN" mà là về một ông Tây làm rượu tại Việt Nam! Madeja Markus sáng lập ra và đang làm chủ một thương hiệu rượu mới mang tên Việt Nam (Sơn Tinh), với hoa quả Việt Nam, nhưng là với cách làm của nông dân Thuỵ Sĩ chứ "ta" đâu có truyền thông làm rượu với hoa quả như "Tây"? Buổi tối mùa đông, nhấm nháp một ly "nước đời" (eau de vie) thay vì từ mirabelle mà từ xoài, hẳn cũng thú vị chứ!
Hội thảo EUROVIET tại Hamburg
Mời tham gia hội thảo EUROVIET lần thứ 6, với chủ đề "Việt Nam cất cánh" (Vietnam takes off).
Nguyễn Khải, nhà văn tài năng nhất của thế hệ chúng tôi
Cái quan định luận, bây giờ thì có thể nói như thế này rồi: Nguyễn Khải đã để lại cho chúng ta một sự nghiệp đồ sộ, một bức tranh toàn cảnh sẽ vô cùng cần thiết để hiểu một thời vào loại quan trọng nhất của đất nước. Và có hiểu được như vậy thì mới đi tới được, ít đau khổ hơn và ít vấp váp hơn. Nguyễn Khải có viết một câu hết sức ưu ái đối với tôi, anh bảo tôi "là nhà tư tưởng của thế hệ chúng tôi". Anh thương tôi quá mà nói vậy. Anh mới chính là nhà tư tưởng ấy, bởi nhà văn mà là nhà tư tưởng thì phải thể hiện các tư tưởng ấy ra trong tác phẩm của mình. Và anh mới là người làm được xuất sắc điều đó.
Người làm đổi thay đại ngàn
Chuyện một người phụ nữ đứng ra huy động bà con tự làm xong 15 km đường cho xe tải về được bản làng.
Trở thành Giáo sư ở nước ngoài “dễ” hơn Giáo sư “quốc nội”!
Rất nhiều hoa và những nụ cười hoan hỉ tại buổi lễ phong chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám hôm 12-1. Nhưng chuyện ngày càng có nhiều Giáo sư, Phó giáo sư hình như hoàn toàn độc lập với việc khoa học Việt Nam vẫn cứ ì ạch không phát triển.
Chính sách "sinh non", hậu quả lâu dài
"Điều đáng lo ngại là nếu có nhiều chủ trương không sát thực tế, hay những qui định có vẻ vô cảm, lạnh lùng thì nó sẽ bào mòn dần tình cảm và niềm tin của người dân đối với chính quyền "của dân, do dân và vì dân". Mặt khác, điều có hại này có tính tích lũy trong tâm tư, tình cảm người dân, đến một mức độ nào đó có thể biến thành những phản ứng tiêu cực."// Cùng đề tài với bài của Huy Đức trên SGTT. Trên Pháp luật TPHCM cũng có bài khá hay : http://www.phapluattp.vn/news/nha-nuoc/view.aspx?news_id=207793, chứng tỏ ít nhất thì các nhà báo không vô cảm như các nhà làm chính sách!
Xe tự chế và luật địa phương
<< Nghị quyết 32 được ban hành từ ngày 29.6.2007, thế nhưng, chỉ hai ngày trước khi nó có hiệu lực thi hành, các địa phương mới phát hiện ra là hàng chục nghìn người dân sẽ rơi vào nguy cơ thất nghiệp. Địa phương cũng đáng trách. Nhưng nguồn gốc sâu xa của nó là ở cung cách làm luật. Ban hành một quyết định mà không tính đến các hậu quả kinh tế xã hội của nó thì... >> Có lẽ nguồn gốc xâu xa hơn là có một maphia thao túng chính phủ để độc quyền vận tải và bán xe vận tải, bất kể nhân tình. Nếu không không thể hiểu được tại sao có một "nghị quyết" như thế. Bài này, tác giả cũng đã đưa lên blog của mình trước đó, không có hình so với bài đăng báo, nhưng có thêm các lời bình của người đọc, cũng hay : http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4?p=2281#comments
Hát Xẩm: Tiếng lòng chẳng nhẽ mãi hắt hiu!
Từ một môi trường diễn xướng là hát rong, đã phát sinh ra một loại hình nghệ thuật chuyên biệt quả là một hiện tượng đặc biệt trong văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Ở đây, cần hiểu rõ tư cách của người hát xẩm (...)Xẩm hoàn toàn không phải là những người ăn mày. Họ sống bằng những đồng tiền thù lao tự nguyện của mọi người chứ không bao giờ ngửa tay van xin bố thí (...) Trong các trường đào tạo nghệ thuật âm nhạc của ta, nhạc cổ truyền dân tộc vốn chỉ được giảng dạy với một dung lượng hạn chế, theo kiểu “mỗi thứ một tí”, trong số đó tuyệt nhiên không có nghệ thuật xẩm.
Giáo dục có phải là “tiền nào của nấy”?
“ bớt được 1 tỷ đồng lãng phí, tiêu cực, hà lạm ngân sách nhà nước của cán bộ đảng viên các cấp thì sẽ đưa được bao nhiêu trẻ em nghèo hiếu học đến trường, sẽ bù đắp cho bao nhiêu giáo viên nghèo khổ ở vùng sâu vùng xa, kiên cố hóa được bao nhiêu trường”
Nhà văn Nguyễn Khải từ trần
Nhà văn Nguyễn Khải, tác giả Mùa lạc và một số truyện ngắn, tiểu thuyết nổi tiếng của văn học Việt Nam trong thế kỷ 20 đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 8 giờ 15 phút sáng nay tại bệnh viện 115 TP Hồ Chí Minh sau một thời gian dài điều trị bệnh tim.
"Nghệ thuật" kinh doanh học vị
Chuyện đã nhàm nhưng nhắc lại vẫn không thừa, vì vẫn còn lô lốc những "viện sĩ" -- vân vân -- chưa biết xấu hổ
Chống tham nhũng: Không vụ nào do cơ sở Đảng phát hiện
"Năm 2007, cả nước phát hiện 584 vụ tham nhũng, nhưng không vụ nào do tổ chức Đảng phát hiện..." Vế sau là lẽ dĩ nhiên, cái kỳ lạ là vế trước: sao vẫn phát hiện được bấy nhiêu vụ tham nhũng, tuy đó (vẫn dĩ nhiên) chỉ là bề nổi của tảng băng ... Đảng.
Phó ban tuyên giáo trung ương bị... "tố"
Vậy có thơ rằng: Phó tuyên giáo giở trò "ní nịch"/ Trưởng kết đoàn đánh trả cú... che dâm!
Thế động của văn hóa
...người Việt tự hào với văn hóa truyền thống của mình và ít sẵn sàng để thay đổi hay hội nhập văn hóa theo trào lưu mới. Thái độ khép kín văn hóa trong quá khứ có tác dụng vừa tiêu cực vừa tích cực...
Giải mã ảnh Mặt trăng Trung Quốc
...Ảnh được phát lên mạng hôm trước thì hôm sau một số cư dân mạng cho rằng bức ảnh này hoàn toàn giống như ảnh Mặt trăng do người Mỹ chụp và công bố năm 2005. Khác biệt duy nhất là ảnh TQ có 2 hố nhỏ, còn cũng chỗ đó trên ảnh của Mỹ thì chỉ có 1 hố. Thực hư ra sao?
Chuyện lạ ở Nghệ An : Cấm học sinh nghèo... đến lớp
Khi giáo viên (GV) chủ nhiệm làm đơn xin Ban Giám hiệu giảm nhẹ mức học phí cho một số HS nghèo, hoàn cảnh thương tâm, bà Hiệu trưởng thẳng thừng: “Nghèo mà cũng đi học à?” Câu chuyện "phản giáo dục" này đang xảy ra tại tại trường Tiểu học Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An.
Cây canh-ki-na và bác sĩ Nguyễn Kính Chi
Một trí thức năng nổ, bản lĩnh, có óc quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trong công việc, lại biết tự trọng, sống thật với lòng mình, không màng công danh phú quí... đến nay hình như chỉ còn thấy qua sách ngụ ngôn.
Tâm hồn Á đông của một người xa xứ
Báo Thanh Niên trò chuyện với Thái Kim Lan (bài báo in lại một cái bìa cũ, tập thơ của TKL cuối cùng do NXB Đông Phương chứ không phải Văn hoá Sài Gòn xuất bản)
Lý luận của Đảng từ 1991 đến 2008
Trong cuộc họp ngày 8.1.2008 của Hội đồng lý luận trung ương tại Hà Nội, người ta thừa nhận "Cương lĩnh chính trị 1991 đã xuất hiện những nội dung hạn chế, lạc hậu". Nhưng ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Phú Trọng, nguyên chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương yêu cầu việc nghiên cứu, thảo luận phải theo nguyên tắc mà Ban Bí thư đặt ra là "không sửa đổi hay xây dựng cương lĩnh mới". Nghĩa là "chẳng có ní nuận gì sất!!!".
Nguyễn Huy Thiệp đoạt một giải thưởng văn học Premio Nonino tại Ý
Bài viết của eVan có một số nhầm lẫn, xin viết lại cho rõ. Có bốn giải Nonino : "Nonino dành cho một Bậc Thầy của Thời đại chúng ta" (đã từng được giải này : Jorge Sémprun, Tzvetan Todorov, Antonio R. Damasio, Edgar Morin, Yves Coppens..), giải "Nonino Quốc tế" (Claude Lévi-Strauss, V. S. Naipaul, Mạc Ngôn, A Thành, Edward W. Said, Henry Roth, Léopold Sedar Senghor, Jorge Amado..), giải "Nonino" (Peter Brook, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jerzy Grotowski, James Lovelock, Sembène Ousmane...) và giải "Nonino Risit d’Aur" (Carlo Petrini, Gavino Ledda..). Năm nay, Hội đồng các giải Nonino (do V.S. Naipaul chủ toạ, gồm Adonis, Peter Brook, Ulderico Bernardi, Luca Cendali, Antonio R. Damasio, Emmanuel Le Roy Ladurie, Claudio Magris, Norman Manea, Morando Morandini, Edgar Morin, Giulio Nascimbeni, Ermanno Olmi, John Banville, James Lovelock) đã quyết định tặng giải Nonino 2008 cho "Ngôi nhà của các kí giả", giải Nonino Quốc Tế cho nhà văn Wlliam Trevor, giải Nonino "dành cho một Bậc Thầy của Thời đại chúng ta" cho bà Leila Shahid, và giải Nonino Risit d’Aur cho Nguyễn Huy Thiệp.
Sinh viên trước câu hỏi của trường đời
Một số phản ứng rất đáng để ý của bạn đọc sinh viên trước một bài "nghĩ " ngắn trên "tuổi trẻ".
Xung quanh việc Giám đốc Học viện HCQG bị "đánh trượt" chức danh giáo sư
Theo "Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước" thì vụ "thi trượt" này chỉ do ông giám đốc có sách "nộp lưu chiểu muộn". Nhưng nhà báo lại có những thông tin khác, theo đó đương sự đã biến công trình tập thể thành sách nghiên cứu cá nhân. Học viện hành chính quốc gia là trung tâm đào tạo công chức hàng đầu của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc ông giám đốc học viện "tư hữu hoá" công trình tập thể này chẳng phải là đúng đường lối "xã hội hoá" của Đảng hay sao?
“Nhân vật của năm 2007 và xứng đáng được theo dõi trong suốt năm 2008”
Ông Nguyễn Thiện Nhân quả thực rất xứng đáng với sự bình bầu của báo điện tử CHỨNG NHÂN. Các đối thủ khác (ông 4T, ông tổng Khế...) cũng rất đáng gờm.
Người đàn bà sắc sảo và phút chạnh lòng
Thời điểm bà Phạm Tố Nga thấy mình cô độc chính là giao thừa. Khi ấy cô con gái nhỏ phải lo cho gia đình của mình. Cô con gái lớn đã lên trang trại từ chiều. Còn chồng bà (Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến) vẫn rất thản nhiên với chiếc máy tính, với kênh truyền hình ông yêu thích và bài tập khí công. Ông làm việc không có ngày nghỉ và lịch làm việc của ông rất đều đặn, nghiêm túc.
Cây xương sông mọc cạnh chân tường
Để riêng tặng những ai còn nhớ xương sông. Quê hương không phải (chỉ) là chùm khế ngọt đâu. Nhất là khi chùm khế bị mang ra mồi chài cho 36 cái nghị quyết.
Đăng ký gặp quan
Từ năm 2003, mỗi tháng UBND tỉnh Thanh Hóa dành riêng một ngày (ngày 25) để tiếp dân (nếu chủ tịch tỉnh bận việc đột xuất thì phó chủ tịch tiếp thay). Thế nhưng, để được gặp chủ tịch tỉnh thì nhiều người dân khắp các huyện phải cơm đùm, cơm nắm, mang theo chăn chiếu, nilông, đèn pin, đi xe đò, xe máy, xe đạp và cả xe ôm đến từ chiều 24 để xếp hàng, đăng ký.
Con chó bị buộc chân sau
Lại xin mời bạn đọc Diễn Đàn vào đọc blog của Trục Nhật Phi. Thật đau đớn. Không dám bình phẩm gì về câu chuyện tiên sinh đã kể, ngoài một câu tự hỏi : không biết nếu thay chữ " bị " bằng chữ " tự " thì có đúng hơn không ? Và như thế thì không biết nửa chai cognac sẽ về đâu (H.T.)
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ : VN 'không tấn công' chiến hạm Mỹ
Ông Steven Aftergood, Giám đốc dự án về bí mật chính phủ của Hiệp hội Khoa học gia được AFP trích lời nói thêm: ''Điều mà nghiên cứu này cho thấy là những thông tin tình báo có được chứng tỏ rằng không có vụ tấn công nào. ''Đây là sự đảo ngược hoàn toàn các chi tiết lịch sử. ''Trước đây đã có những dấu hiệu về chuyện này nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta có một nghiên cứu đầy đủ.''
Những ghi chú về kinh tế Việt Nam trong sổ tay
<< Vấn đề thông tin thống kê -- Khởi sắc và vấn đề mới phải đối mặt -- Lạm phát và mầm mống của bất ổn -- Một số chỉ số quan trọng về kinh tế VN 2000-2006. >> Sổ tay của chuyên gia thống kê kinh tế Vũ Quang Việt.
Việt Nam trước cái bẫy của trào lưu mậu dịch tự do
...Vấn đề đáng quan tâm ở đây là nếu không đi kèm với những nỗ lực tăng cường nội lực để chuyển nền kinh tế sang một cơ cấu lợi thế so sánh mới thì việc hội nhập vào trào lưu tự do mậu dịch chỉ làm cố định hóa và làm mạnh hơn lợi thế so sánh hiện tại, gây trở ngại cho việc phát triển bền vững lâu dài...
Cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và những trang đời tức tưởi
Chiều thứ sáu 28/9/2007 vừa qua tại nhà thờ St. Patrick, số 389 E. Santa Clara St. ở San Jose (Mỹ) đã diễn ra một lễ cầu nguyện khá lặng lẽ cho một người Việt có tên họ rất quen thuộc: Nguyễn Văn Thiệu. Con người từng trên dưới một thập niên làm Tổng thống của chính thể Việt Nam Cộng hòa do Washington hậu thuẫn và dung dưỡng, giờ đây chỉ để lại những đánh giá đầy mâu thuẫn và chủ yếu là tiêu cực, kể cả trong hàng ngũ những người từng ở cùng chiến tuyến với ông ta.
Đặng Nhật Minh và bộ phim về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm
Bộ phim về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm với tên gọi Đừng đốt, trong đó đã có lửa, do đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh viết kịch bản và đạo diễn đã được khởi quay.
Mấy bánh đây Phương ?
Ta xích lô hề ! Ngươi xích lô/ Từ đây thôi phải đạp xe thồ/ Trước chơi hai bánh chừ ba bánh/ Trước chở một cô chừ bốn cô (...)/ Thợ không ra thợ vì cô thế/ Thầy chẳng nên thầy bởi lỡ cơ (...)/ Rơi xuống cuộc đời không chao đảo/ Vững vàng ba bánh đỡ: xích lô.
Về khu đô thị mới thủ thiêm TP. Hồ Chí Minh: Bí thư Lê Thanh Hải phê bình Chủ tịch Lê Thanh Hải?
Đây là một vụ scandal lớn nhất về nhà đất. Người trách nhiệm chính hiện là bí thư Thành uỷ TP HCM. Điều lạ -- hay dễ hiểu -- là hình như chỉ có báo Đại Đoàn Kết nói tới.
Mua sách cũ
Những người buôn sách cũ có tiếng, đều là những tay ham đọc, hiểu biết và thích sưu tầm. Dư Bà Triệu, trán cao, da trắng đạo mạo. Mênh danh là máy chém. Khách mua không có cái thú tìm tòi , phát hiện như các hàng sách cũ khác. Muốn quyển gì hỏi hắn. Chỉ vài phút là hắn đưa ra, nhưng giá thì ôi thôi. Nghiến răng mà mua vậy. Có lần hỏi về Dương Thu Hương. Hắn đưa quyển Thiên đường Mù. Tôi giở vài trang thấy cái hình vẽ của mình lúc tuổi thơ. Đành lòng mà mua với giá 50 nghìn. Trong khi ở nơi khác có 25 nghìn. Còn hiệu sách cũ ở thị trấn đông Anh có 5 nghìn mà thôi. Một lần đi công tác tại Thanh Hoá, thói quen của kẻ sưu tầm sách. Tôi vào hiệu sách cũ gặp Dư đang chọn sách. Thì ra hắn cũng chịu khó mầy mò. Tôi hỏi hắn có Chuyện kể năm 2000 không. Dư phát giá 1 triệu cho 2 tập. Khi thấy tôi mang bộ Đaghextan về, hắn hỏi tôi nhà ở đâu. Tôi nói ở 182 Bà Triệu rồi bỏ đi lúc hắn đang ngạc nhiên. Từ đó tôi quên luôn địa chỉ của tên đao phủ sách cũ đấy.
Dịch giả Dương Tường : Tôi đứng về phe nước mắt
Tôi là một kẻ mê đủ thứ: văn, thơ, nhạc, họa, điện ảnh, bóng đá..., và tất nhiên cả đàn bà nữa. Trên thực tế, tôi dành nhiều thời gian nhất cho công việc dịch, nhưng ưu tâm lớn nhất của tôi, điều làm tôi mất ngủ nhiều nhất vẫn là thơ, là những khắc khoải muốn cách tân, mở ra những hướng mới cho thơ...
Về tiền "đầu tư chiều sâu", nhà thơ Ý Nhi: Tôi không nhận số tiền này!
<< Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết mình được "đầu tư chiều sâu" vì tôi không còn sinh hoạt ở Hội và không còn làm thơ. Cả hai điều này tôi đã nhiều lần "công bố" trên các báo trong nước. Lúc còn viết nhiều đã không nhận. Hà cớ gì lại nhận vào lúc này? Mặc dù 25 triệu là số tiền rất lớn với một người đã nghỉ hưu như tôi" >> Một câu trả lời sòng phẳng. Giá gì lănh đạo hội nhà văn biết liêm sỉ hơn một chút thì đã không phải nhận cái tát đích đáng này.
Vĩnh biệt Nhà thư pháp Lê Xuân Hoà
nhà thư pháp viết chữ Hán nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn với nhiều người yêu thích thư pháp trên thế giới.
Không thể bẻ cong sự thật!
Bài đăng trên Tuổi Trẻ này chủ yếu là bài đã công bố trên talawas (http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11697&rb=0302). Tác giả Phạm Hoàng Quân cho thấy : (1) những "chứng cứ lịch sử" mà ngày nay Trung Quốc nêu ra để khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa đều lấy từ nhừng tài liệu mơ hồ, truyện nhân vật... (2) trong khi đó, các bộ chính sử và địa lý chí của Trung Quốc không bao giờ nói tới hai quần đảo này, khi nói tới, là trong những cuốn sách nói về... nước ngoài.
On-line with the people in line: Internet development and flexible control of the net in Vietnam
Bình luận của Trần Hữu Dũng : Kiểm soát Internet ở Việt Nam. Hết sẩy! Hết sẩy! (Phải trả tiền nhưng khỏi cám ơn!) ◄◄ (Một bài mà có Mai Liêm Trực lẫn Jürgen Habermas, Michel Foucault thì thật là quá cỡ thợ mộc! Chỉ còn thiếu Lacan, Baudrillard, Sontag, McLuhan và ... Lê Doãn Hợp!)
Một vành khăn tang cho ngành giáo dục
Bài viết đã mấy ngày nay (29.12.2007), Zidol thấy chậm, nhưng không thể không giới thiệu với bạn đọc. Một em bé 2 tuổi bị cô bảo mẫu dán keo bịt miệng tới gần tắt thở phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng gần một tháng sau, các bác sĩ bất lực, em đã ra đi. Một trong rất nhiều trường hợp các "thầy, cô" dạy dỗ học trò kiểu này, nhưng là một trường hợp nghiêm trọng nhất. Dù vậy, ông bộ trưởng GD-ĐT vẫn im lặng.
Thứ trưởng ngoại giao Vũ Dũng: "Chủ quyền lãnh thổ là không thể nhân nhượng"
Báo Tuổi Trẻ đăng lại bài phỏng vấn thứ trưởng Vũ Dũng của báo Nhân Dân. Ngày 2-1, Diễn Đàn đã giới thiệu bài phỏng vấn ông Dũng của báo Pháp luật TPHCM. Cùng nội dung, nhưng hai bài có nhiều điểm khác nhau, đặc biệt những câu nói về Thác Bản Giốc. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong mấy ngày tới.
Thưa thật với Thủ tướng nhưng đừng... thưa sai!
Phản biện của nhà khoa học Nguyễn Văn Tuấn (Úc) sau khi đọc bài của bà Tạ Thị Ngọc Thảo "Tôi thưa thật với Thủ tướng" (http://www.viet-studies.info/TTNThao/TaThiNgocThao_NonBaoHiem.htm)
Không để sức ì kéo lui giáo dục
GS Hoàng Tụy nhấn mạnh trong một thế giới thay đổi cực nhanh, không thể chấp nhận sức ì kìm hãm sự phát triển của giáo dục. Năm 2008 là thời điểm giáo dục VN cần thay đổi mạnh mẽ, đồng thời tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có. Dưới đây là những chia sẻ của GS Hoàng Tụy về những băn khoăn của ngành giáo dục nhân dịp năm mới 2008.
Đang tiềm ẩn quốc nạn trẻ em thất học
Theo con số thống kê không chính thức, mỗi năm cả nước có khoảng 1,2 triệu học sinh phổ thông bỏ học, chủ yếu là học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp học phổ cập)...
Giáo dục Việt Nam: Nguyên nhân sự xuống cấp và cải cách cần thiết
Bài phân tích của Vũ Quang Việt về tình hình giáo dục VN, đăng trên tạp chí điện tử mới của nhóm Thời báo Kinh tế SG: www.thesaigontimes.vn. Khác với trước, đây không chỉ là phiên bản điện tử của báo giấy TBKTSG, ra mắt hàng tuần cùng với lúc báo giấy in xong, mà là một báo điện tử hẳn hoi, tuy có đăng lại những bài trên báo giấy nhưng có những mục khác nữa, và tin tức được cập nhật thường xuyên, không phải theo nhịp độ của tờ tuần báo. Đặc biệt, bạn có thể bấm vào mục Blogs trên đầu trang báo để đến với blog của các cây viết trên Saigon Times (và có thể gửi phản hồi mà không cần gia nhập một club nào như đối với các blogs của Yahoo360°). Chẳng hạn, xin giới thiệu bài này trên blog của ĐKX: http://blogs.thesaigontimes.vn/khacxuyen/archive/2007/10/10/16.aspx
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng: Tháo dỡ mọi công trình quân sự trên đường biên giới Việt-Trung
"Công ước Pháp-Thanh và Hiệp định 1999 quy định đường biên giới khu vực này chạy theo trung tuyến dòng chảy sông Quế Sơn, lên thác và tới mốc 53 phía trên. Do đó, phần thác cao rất đẹp của Bản Giốc hoàn toàn nằm bên phía Việt Nam, phần thác thấp nhưng là phần chính nằm ở sông Quế Sơn là thuộc Trung Quốc. Như vậy không có chuyện Việt Nam mất thác Bản Giốc. Tôi cho rằng có người thiếu thông tin nhưng cũng có người cố tình bôi nhọ chúng ta."
Hà Nội bắt đầu đếm ngược 1.000 ngày
Một loạt đồng hồ đếm ngược sẽ cùng rung ngân 1.000 ngày từ 13/1/2008 tới ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long 10/10/2010 ven Hồ Hoàn Kiếm.
Tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới : Không thể mãi là dòng sách âm thầm
Chị Hồ Thị Hoà - Phó trưởng ban biên tập NXB Tri thức - cho biết: "Khó khăn chính với chúng tôi là đảm bảo tài chính. Dù Quỹ dịch thuật Phan Chu Trinh đã hết sức cố gắng, nhưng kết quả còn hạn chế. Khó khăn nữa là việc duy trì chất lượng dịch thuật, vì đa số dịch giả có uy tín và tận tâm đều đã có tuổi. Dự án còn phải đi xa, khối lượng công việc ngày càng lớn, chúng tôi cũng thấy lo lắng vì khó tìm lớp dịch giả trẻ kế cận".
Thư công khai gửi Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo
Một cái nhìn về xã hội, chính trị và kinh tế Trung Quốc ngày nay, để thấy khá nhiều điểm tương đồng với Việt Nam
Du lịch kiểu này, ai dám ?
Làn sóng du khách vào VN đang mùa cao điểm, đặc biệt du khách đường biển đang tăng cao. Tuy nhiên, hiện tượng du khách "một đi không trở lại" rất đáng báo động.
Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thăm Khu Tòa Khâm Sứ và chứng kiến giáo dân ký đơn
<<Sáng Chúa Nhật 30/12/2007, trong khi giáo dân và các tân linh mục cầu nguyện và còn đang ký giấy tại khu vực nhà thờ chính tòa Hà Nội, và chung quanh khu vực Tòa Giám Mục thì bất chợt một vị khách đặc biệt đã tới thăm Tòa Tổng Giám Mục, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã gặp và Đức TGM Ngô quang Kiệt đã trao đổi với nhau cách thiện cảm và cởi mở về những gì đang xảy ra xung quanh vụ việc Toà Khâm Sứ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ>>. Đó là mở đầu bản tin (có nhiều hình ảnh) của Vietcatholic Network. Cuộc viếng thăm của ông Nguyễn Tấn Dũng là một dấu hiệu về khả năng thoả hiệp giữa chính quyền và giáo hội. Để tôn trọng sự thật lịch sử, chúng tôi xin nhắc lại vài sự kiện : - Khu vực Nhà Thờ Lớn và Toà Khâm, cho đến năm 1883, là đất của chùa Báo Thiên (xây lần đầu từ năm 1057). Năm 1883, chính quyền thực dân đã cho giám mục Puginier mảnh đất này để xây nhà thờ. - "Toà Khâm" là trụ sở của Khâm mạng John Dooley (đại sứ của Vatican). JD là một linh mục Ireland khét tiếng chống Cộng (do giáo hoàng Pio XII -- có ngưởi mệnh danh ông là "giáo hoàng bạn của nazis" -- bổ nhiệm năm 1950), đóng vài trò quyết định trong việc công bố "thư luân lưu" doạ treo chén và rút phép thông công những linh mục đi kháng chiến. Năm 1959, ông Dooley bị trục xuất và Toà Khâm bị chính quyền xung công. Tổng giám mục Hà Nội hoàn toàn có lý khi ông phản đối UBND Thành phố Hà Nội đã biến toà nhà này (ngay sát bên Nhà thờ lớn) thành nơi kinh doanh, thậm chí làm quán karaoke, xập xình tới khuya. Nhưng khi ông đòi lại "Toà Khâm", viện cớ đó là sở hữu của Giáo hội Công giáo từ "hơn một trăm năm nay", ông có có nghĩ tới sở hữu chủ của cả khu vực này "từ gần một nghìn năm nay" không ? Dưới thời thực dân, Giáo hội là nhà địa chủ lớn nhất Việt Nam. Chẳng lẽ Giáo hội muốn phục hồi mọi của cải trước đây của mình ? Đó là những đòi hỏi không mấy khôn ngoan, nếu không nói là lố bịch. Cũng như việc UBND Hà Nội dùng toà nhà này làm quán karaoke là một việc làm vô văn hoá, xúc phạm tín ngưỡng của đồng bào Phật tử và Ki tô hữu. Người ta chưa biết thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Phải chăng biến khu đất này thành một công viên, mang tên Nhân Hoà chẳng hạn, là giải pháp "tốt đời đẹp đạo" nhất ? Cuối cùng là một gợi ý : sáng chủ nhật 30-12, thủ tướng đã có một cử chỉ ngoạn mục là đến thăm Tổng giám mục và giáo dân, mong sao ngày 6-2 (ba mươi tết), ông sẽ tới thăm Hội trường Ba Đình và Khu vực 18 Hoàng Diệu, và hứa hẹn sẽ đề nghị Bộ chính trị rút lại quyết nghị sai lầm (tháng 10-2006) là phá bỏ Hội trường Ba Đình, xây toà nhà Quốc hội trên một diên tích quá nhỏ cho QH của một nước hơn 80 triệu dân, và xúc phạm toàn bộ Khu di tích Hoàng Thành ?
Trại sáng tác - một tàn dư của thời bao cấp
Đến bao giờ thì các hội nhà văn, hội mỹ thuật v.v., thoát khỏi bàn tay lông lá của đảng và nhà nước, để trở thành những hội nghề nghiệp đich thực, hội viên là những người hoạt động trong nghề, tự nguyện đóng niên liễm để hội hoạt động, thay vì chỉ là những người chạy chọt một chân hội viên - công chức để hưởng "lộc" do "trên" lấy tiền thuế của dân ban phát cho những người ngoan ngoãn ? (H.V.)
Nick Ut : double negative
Nick Ut, , từ tấm hình chụp Kim Phúc bị bom napalm ở Trảng Bàng, tới tấm hình ca sĩ Paris Hilton vừa bị toà án Los Angeles phạt 23 ngày tù vì vi phạm luật giao thông, qua những đổi thay của nghề phóng viên nhiếp ảnh 35 năm qua. Năm ngoái, một cuộc triển lãm của anh ở TP HCM đã không hình thành vì bị rút giấy phép vào giờ chót. Chuyện rút giấy phép triển lãm với những lý do rất tuỳ tiện lại vừa lập lại với cuộc triển lãm ảnh khoả thân của Thái Phiên. Hằng số của nghề, rút cục là cái dấu ấn vô văn hoá của cái gọi là bộ "văn hoá" của nhà nước VN ?
Ốc đảo
Blog "Cường nhà báo tự do" bình luận (đích đáng) về quyết định của UBND thành phố Hà Nội chỉ cho phép 15% xe du lịch được hoạt động ban ngày. Xem tin trên http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=236150&ChannelID=100
Trải thảm đỏ mời đầu tư vào giáo dục
Ngày cuối năm dương lịch, xin thanh lí những chuyện đau buồn. Mời bạn đọc tiếp cận một nhân vật đã có công lớn trong sự xuống cấp của nền giáo dục VN. Hết làm bộ (trưởng), ông vẫn tiếp tục sự nghiệp đáng sợ ấy.
Phim Tết ra quân
Hầu hết các hãng phim tư nhân ở VN chỉ sản xuât mỗi năm một cuốn phim, ra vào dịp tết. Chỉ cần điểm tên phim cũng đủ thấy điện ảnh Việt Nam tiếp tục sa lầy.
VỀ QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC CỦA SỰ ĐỔI MỚI
Bài viết năm 1988 cho thấy Trần Đức Thảo vui mừng và hi vọng ra sao trước cuộc glasnost của Gorbatchev. Một năm sau, khi ông Nguyễn Văn Linh và ban lãnh đạo ĐCSVN hoảng loạn trước các biến cố ở Trung Quốc và Ba Lan, bắt đầu co cụm, nhà triết học họ Trần, vốn mắc bệnh hoang tưởng truy bức từ vụ Nhân văn Giai phẩm, lo rằng mình sẽ là vật tế thần đầu tiên của cuộc "uốn nắn tư tưởng". Cũng trên mặt báo SGGP, ông viết một bài lên án đường lối của Liên Xô. Sau đó, ông tìm cách xin phép sang Pháp. Có dịp, chúng tôi sẽ trở lại câu chuyện này (P.Q.).
Ái Vân - Hồng nhan trắc trở...
Vậy là ca sỹ Ái Vân đã lại trở về. Chị cho biết vẫn đều đặn viết hồi kí về những đoạn trường truân chuyên đời mình. Kể cả chuyện vì sao chị ra đi. Ái Vân đã tiết lộ chút xíu với NNVN về điều đó, cả chuyện tin đồn về video sex năm nào… Đáng tiếc là tác giả bài báo "tặng" cho nhân vật của mình thêm đến... 10 tuổi !
Lạm phát năm 2007: Ly nước quá đầy ắt phải tràn
Nhiều tuần qua, việc Chính phủ công bố chỉ số lạm phát nhiều khả năng ở mức hai con số là một trong những vấn đề được nhiều tầng lớp trong xã hội quan tâm. Với mức độ lạm phát như hiện nay, nền kinh tế sẽ gặp không ít khó khăn vào năm tới.
Chậm rơi chiều miền Kinh Bắc
Đông về, tôi lại lặng lẽ lên đường tìm về một miền quê, bên kia bờ sông Đuống, nơi có một góc hồn của xứ Kinh Bắc. Sông Đuống lặng lẽ trôi, không phải là một dòng nghiêng nghiêng lấp lánh. Sông Đuống ngày cuối năm khoác trên mình vẻ tịch mịch.
Thú chơi của “quý bà”
Bài này rất là nhảm, nhưng viet-studies đã giới thiệu nên chắc phải ăn khách. Dầu sao, cũng học được một chữ mới : đong (trong "đong giai trẻ").
Jonathan Littell: Chiến tranh VN hiện diện trong tuổi thơ tôi
Tác giả L ES BIENVEILLANTES (giải Goncourt 2006) trả lời phỏng vấn của Cao Việt Dũng (dịch giả)
Ghi Nợ Lên Bằng
“Sáng kiến” ghi các khoản nợ sinh viên lên bằng tốt nghiệp đã khiến cho dư luận sửng sốt. Có thể nhiều người không ngạc nhiên khi nó được “kết luận” bởi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Nhưng vấn đề không phải là cá nhân ông Nhân. Có lẽ, “cảm giác bị xúc phạm” sẽ không xuất hiện nếu đề nghị ấy chỉ được đưa ra bởi các quan chức ngân hàng, thay vì một người đứng đầu ngành giáo dục. “Ghi nợ lên bằng tốt nghiệp” chỉ là một chi tiết kỹ thuật, sở dĩ nó tạo ra sự bất bình, theo tiến sỹ Nguyễn Ngọc Điện, chủ yếu vì “tác giả” của “sáng kiến” đó “chưa thấm nhuần văn hóa pháp luật”. Tín dụng cho sinh viên nghèo là một chương trình quan trọng. Việc điều chỉnh nó, không chỉ là tìm chỗ ghi nợ cho các sinh viên, không chỉ đòi hỏi người soạn thảo phải “có văn hóa”, mà còn phải làm rõ yếu tố chính sách dựa trên những phân tích khoa học thì mới mong phát huy tác dụng.
Năm 2008 cũng sẽ có 365 ngày ???
Đọc cái đầu đề bài báo, hơi giật mình : năm 2008 dương lịch là năm nhuận, có thêm một ngày (29-2) là 366. Đây là bài phát biểu của ông tổng biên tập báo Người đại biểu nhân dân, sau một năm sóng gió (trang điện tử của NĐBND đã bị bộ 4T treo giò nhiều ngày). Có lẽ vì thế mà ông quên rằng năm mới là năm nhuận ? Hay linh tính của ông báo trước NĐBND sẽ bị treo giò ít nhất một ngày ?
Triển lãm ảnh nude của Thái Phiên bị từ chối cấp phép
Chưa kịp ăn mừng sự kiện cuốn sách ảnh nude “Xuân thì” vừa ra mắt ngày 24/12 thì nhiếp ảnh gia Thái Phiên đã… hẫng khi nhận được văn bản của Sở Văn hoá thông tin Hà Nội từ chối cấp phép triển lãm ảnh nude “Xuân thì” vào ngày 1/1 tới tại Hà Nội. Bình luận của người đánh máy : hay là trong bộ ảnh này có một bức nhan đề "Nhà vua nude" ?
Quản lý blog như thế nào?
Siết thì muốn siết, bóp thì thích bóp, nhưng chưa biết làm thế nào ! Trước mắt, nghe nói Ban tuyên giáo trung ương đã có chỉ thị mật cho các báo : ra lệnh các nhà báo không được viết trên các blog "trái với chủ trương" ! Tóm lại, không "cắm" được thì "cấm".
Các thao tác trên Tài liệu