Thấy trên mạng (bộ cũ)
Báo chí không bị kiểm duyệt nhưng....
Qui định về bảo đảm quyền tự do của báo chí, Luật báo chí nêu rõ báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng nhưng trên thực tế có những trường hợp phóng sự truyền hình nhiều kỳ, bài viết nhiều kỳ... vẫn bị yêu cầu dừng lại.
LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ THỰC TẾ PHŨ PHÀNG
Những kẻ BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA, BẤT TRÍ, BẤT LỄ, BẤT TÍN như thế có nên gọi là “chính quyền”??? Người đại diện cho cơ quan pháp luật, người có nhiệm vụ bảo vệ nhân dân lại ngang nhiên vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì công dân như tôi đây phải tin ai???
BÙI NGỌC TẤN - ÔNG NHÀ VĂN HÀNG XÓM
Nguyễn Trọng Tạo giới thiệu một bài viết của Chung New York (đăng trên blog mang tên Jolicoeur). Trước thềm năm mới, chúc cho nhà nước ta đầu năm làm được một việc tử tế là trả lại quyền xuất bản cuốn sách Chuyện kể năm 2000 của nhà văn.
"Lừa mình dối người"!
Chuyện Hàn Quốc : << ..."Tự khi khi nhân" dùng để chỉ những hành động bắt nguồn từ lòng tham không đáy, mà tất cả những xìcăngđan gây sốc xã hội Hàn Quốc trong năm qua đều là kết quả của những lòng tham như thế... >> Quái lạ ! Tại sao kinh tế, giáo dục, văn học nghệ thuật... của Việt Nam vẫn chưa vượt Hàn Quốc ? Ta đã "Tự khi khi nhân" cả mấy chục năm nay rồi mà !!!
10 vấn đề "nóng" của năm 2008
VietnamNet trò chuyện với ba chuyên gia Phạm Chi Lan, Nguyễn Quang A và Ngô VĨnh Long
Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao nhất trong vòng 12 năm
Trong tháng cuối cùng của năm, CPI đã lập một lúc hai kỷ lục, chỉ số giá tăng cao nhất trong tháng (2,91% so với tháng 11) và tổng chỉ số giá cả năm cao nhất trong vòng 12 năm lại đây (12,63% so với tháng 12.2006). Chỉ riêng tháng 12, mức tăng giá đã gần bằng một nửa của những năm thông thường trước đây.
Sinh viên du học biểu tình chung với cộng đồng Việt hải ngoại
Đặc biệt, cuộc biểu tình tại Anh Quốc đã diễn ra trong một tình huống chưa có tiền lệ, đó là lần đầu tiên du sinh biểu tình chung với cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Hai phía tổ chức đã quyết định không dùng cờ đỏ và cờ vàng, mà dùng chung một biểu tượng là bản đồ Việt Nam.
Đinh Ý Nhi trở lại...
buổi khai mạc triển lãm Những câu chuyện châu Á của Đinh Ý Nhi tại Mosaique, 23 Ngô Văn Sở, Hà Nội, sau 4 năm chị "lặn mất tăm", sau hàng chục triển lãm lớn nhỏ trong và ngoài nước
Một buổi sáng chủ nhật bất thường & hình ảnh blogger Điếu Cày bị bắt
Ai đã ra lệnh cho công an thực hiện những vụ bắt bớ, đàn áp những người chỉ có tội duy nhất là biểu thị ý chí bảo vệ lãnh thổ đất nước ? VN là một nước pháp trị hay công an trị ?
Đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thủy: “Làm phim tài liệu phải... quái một chút”
Tác giả phim "Hà Nội trong mắt ai" và "Chuyện tử tế" nói về quá trình hai cuốn phim của mình được ra mắt như thế nào. Nhưng cuốn phim mới nhất của ông, về học giả Nguyễn Văn Vĩnh, thì vẫn đang bị treo giò...
Nhà nước pháp quyền
< ...Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Tự do là gì nếu không phải là quyền của người dân buộc chính quyền phải tôn trọng luật pháp? Hạnh phúc là gì nếu trước hết không phải là quyền của người dân được yên, không bị nhũng nhiễu quấy rầy từ trên cổ, trên đầu?... >. Kết luận của một bài viết rất bổ ích về " Nhà nước pháp quyền " cùng lịch sử của nó qua những quan niệm khác nhau trên thế giới.
Những đoạn trường của Nguyễn Thị Minh Ngọc
Chờ duyên, Cạn duyên và giờ đây là Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ, ai cũng nói Minh Ngọc đã rứt một phần chuyện đời mình cho trang viết.
Lá thư tập thể giáo dân Hà Nội gửi chính quyền các cấp đòi Tòa Khâm Sứ
Vietcatholic Net (ỏ Mĩ) phổ biến lá thư đòi đất của giáo dân Hà Nội. Lá thư mở đầu bằng câu : "Đất Tòa Khâm Sứ là tài sản của Tổng Giáo phận Hà nội từ hơn 100 năm nay". Không biết những người soạn lá thư có tò mò tìm hiểu xem trước đó, mảnh đất này, cũng như Nhà Thờ Lớn bên cạnh, là gì không ?
Noel, đi chơi đâu?
Từ cả tháng nay, không khí Noel đã ùa về khắp các ngả đường, và bao người trẻ đang chộn rộn tự hỏi Noel này đi chơi đâu cho thật vui... Ở Sài Gòn, những ngày này còn có nhiều địa điểm trang hoàng rất lộng lẫy, là điểm đến lý tưởng cho những bạn trẻ khoái chụp ảnh kỷ niệm. Ở xứ nhiệt đới nào biết đến tuyết là gì, thế nên nhiều bạn phải trầm trồ khi đi ngang thương xá Tax (trên đường Lê Lợi, Q.1, TP.HCM). Nhìn từ bên ngoài, khu mua sắm này đã trở thành một lâu đài tuyết lộng lẫy với màu trắng làm chủ đạo...
Xem chị em "múa bụng" giữa Hà thành
Các cô gái diện quần thun bó nịt chặt đùi và hông, với chiếc áo bé xíu chỉ đủ ôm mỗi đôi gò bồng đảo, hở ra những khoảng trắng ngần của eo lưng trông đến là …phốp pháp. Có nhiều cô còn điệu đà, đính lên chiếc quần tập những chuỗi chuông nhỏ mầu xanh, mầu trắng lấp lánh leng reng như tiếng kêu của đoàn xe thổ mộ.
Võ Nguyên Giáp
Thượng tướng - giáo sư Hoàng Minh Thảo, nguyên giám đốc Học viện Quân sự cấp cao, tư lệnh mặt trận Tây nguyên - có lần đã nói (1981): “Võ Nguyên Giáp là bậc thầy về cách đánh. Ông luôn tìm ra cách đánh độc đáo và sáng tạo, vừa đảm bảo thắng lợi cao nhất cho trận đánh, vừa hạn chế đến mức thấp nhất thương vong cho tướng sĩ. Ông là vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất...”.
Bí ẩn tháp Chăm Bình Định
Tháp Chăm Bình Định là một dạng kiến trúc tôn giáo mang bản sắc rất riêng của dân tộc Chămpa. Theo các sử liệu thì trong quá trình trị vì đất nước, các triều đại Chămpa cổ đã cho xây dựng khá nhiều đền đài, nhưng trải qua nhiều thời gian đấu tranh tồn tại, cộng thêm sự tàn phá của thiên nhiên, chiến tranh, con người... cho đến nay trên vùng cư trú xưa của họ chỉ còn lại một số dạng kiến trúc đền đài là các tháp. Bình Định là địa phương thứ hai, sau Quảng Nam sở hữu được nhiều tháp Chăm nhất nước ta, với 8 cụm di tích tháp với 14 tháp rải ra trên địa giới ba huyện và một thành phố: Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước và Quy Nhơn. Niên đại của các tháp Chăm được xác định là từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 12, tức tuổi thọ trung bình của chúng cách nay ngót 1.000 năm.
Nhà văn Việt Nam : Đổi mới và Hội nhập
Nghiên cứu của nhà văn Tô Nhuận Vỹ (trong khuôn khổ chương trình William Joiner Center), đăng nhiều kì trên talawas. Đây là toàn văn đăng lại trên viet-studies.
Phỏng vấn Đoàn Minh Phượng, tác giả "Và khi tro bụi"
Khi ở nước ngoài, tôi là người Việt. Khi về nước, tôi là một người không hẳn là người Việt. Cách viết của tôi cũng vậy, nó là của một người Việt sống ở đâu đó nên thiếu chất Việt. Đấy là do người ta nói, chứ trước đó tôi không biết điều này. Tôi luôn nghĩ rằng tôi viết bằng tiếng Việt.
Những "loài bướm đêm" giả trang!
"…Có thể với ông bạn tôi, sự vụng dại hay đần độn của cô gái được gọi là dân tộc kia hiện ra rất thú vị. Nhưng với tôi thì không! Tôi không tin lắm vào những lời anh ta kể. Người miền núi có thể dại, nhưng dứt khoát không đần! Đặc biệt với cái ả đã dám đi làm gái làng chơi ở đất Hà Thành này…"
90 tuổi kéo xe chở hàng nuôi vợ ốm
Trong ngôi nhà dột nát trên đường Hồ Đắc Di - TP Huế, có một ông già đã bước qua tuổi 90, hằng ngày vẫn phải đi kéo xe chở hàng thuê, nuôi người vợ bệnh nặng ở tuổi 83.
Nội xâm
Cả gia đình bố là cộng sản. Cách đây hơn 20 năm trước khi tự từ bỏ hàng ngũ ấy bố đã hiểu: khó khăn lớn nhất với những người cộng sản là nhiều năm qua họ kiên trì xây dựng hệ thống kiểm soát nhân dân chặt chẽ ở khắp nơi nhưng tiếc rằng lại không có nhiều cơ chế và công cụ để kiểm soát bản thân. Cơ chế kiểm soát nhân dân liên tục làm tăng quỹ vốn sợ hãi của xã hội. Ngay trong gia đình mình, ông nội con một lão thành cách mạng, cho đến nay vẫn chưa dám nhận bố đẻ của mình. Chữ “lý lịch” vẫn như lưỡi mác kề cổ ông con, bố đau đơn vì chúng ta trở thành vô loài. Không có cơ chế kiểm soát nội bộ, những người cộng sản mất đi những cuộc sát hạch để tìm kiếm những thủ lĩnh giỏi. Không giống thời lập nghiệp, nhiều năm gần đây lãnh đạo gì mà toàn những người tài thì nông, đức lại không mạnh. Có phải vận nước suy? Tuy nhiên bố nghĩ rằng lịch sử vẫn còn ưu ái giành cho những người cộng sản nhiều cơ hội để chứng tỏ rằng họ xứng đáng với sự lựa chọn của nó. Hai lần vừa rồi thời cuộc mượn những người biểu tình để nói toạc ra, đọc váng lên điều ấy nhưng thêm một lần nữa có nhiều người lại không hiểu và nắm bắt nổi. Sinh viên và nhân dân đã chìa tay mà đảng không mặn mà. Trong hoàn cảnh này bố loại bỏ không xem xét tới những tổ chức chống đối cộng sản. Có ít nhất hai chú cảnh sát nói với bố rằng: thằng này cầm đầu, bắt! Họ nhầm, hơn 20 năm qua đây là lần đầu tiên vì Tổ Quốc mà bố thỏa hiệp.
Phải công ra công, tư ra tư
Nghe những lời phát biểu tại cái hội nghị giáo dục này, không thể không tự hỏi : giá tất cả những nhà chức trách này đi ra chỗ khác chơi, đi du lịch hay kinh doanh, hoặc tổ chức thi hoa hậu, có lẽ nền giáo dục Việt Nam cũng đỡ được ít chút ?
22-12, nhắc nhớ sử ngàn năm
TTO - Từ 19-12, người đi đường ở TP.HCM lại được tái ngộ với những tấm banner "học sử trên đường phố" nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.
Làng... xuất ngoại
Tôi có cô bạn học cũ ở thôn An Bằng, một thôn nghèo miền biển cách thành phố Huế chừng 40km. Tìm đến thăm bạn, bạn không có nhà. Bà mẹ cổ đeo chuỗi ngọc trai lóng lánh nói giọng tự hào: "Con L. ra Hà Nội học tiếng, chuẩn bị làm visa để "bay" rồi!"... "Bay" là đi nước ngoài. Ở An Bằng, những gia đình có người định cư ở nước ngoài chiếm gần 90%. Những người đầu tiên rời làng đi bằng cách vượt biên, chủ yếu là qua Mỹ, Úc, Canada...
Quách Tấn - 15 năm thi đàn vắng bóng
Nghệ sĩ Thúy Vinh rưng rưng ngâm bài thơ cuối của Quách Tấn, tâm sự của một nhà thơ lúc cuối đời sống trong mù lòa mà thơ vẫn sáng trong… Buổi lễ kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhà thơ Quách Tấn do tạp chí Xưa & Nay tổ chức chiều 18-12 đầy ắp niềm xúc động…
Phạm Thuỳ Nhân : không thích lối chuyển thể "copy"!
"Dù lừng lẫy như cụ Nguyễn Tuân nhưng khi đọc, tôi chia sẻ một mặt khác, một cảm xúc khác trong tác phẩm của cụ", nhà biên kịch Phạm Thuỳ Nhân giải thích tại sao kịch bản phim "Mê Thảo, thời vang bóng" không giống hẳn như trong tác phẩm gốc "Chùa Đàn".
Banners & Emails
Đầu đề như vậy, nhưng bài này viết bằng tiếng Việt, về chuyện Việt Nam, hôm nay. Bốn nghìn năm, ta định thành gì đây ???
Nữ chủ nhân tòa lâu đài ở Hungary
Thông tín viên của Diễn Đàn ở Budapest xác nhận độ trung thực của những thông tin trong bài này. Bạn đọc đi du lịch ở Hung, muốn ngủ vài đêm ở lâu đài Fried, xin mời vào địa chỉ mạng của khách sạn này : http://www.hotelcastle.hu/index.en.htm
Xã hội hoá không phải là bắt dân đóng thêm tiền
Chiều hôm trước cuộc hội nghị do thủ tướng chủ trì nhằm tư hữu hoá cả trường đại học (bắt đầu bằng "thí điểm"), nhà văn Nguyên Ngọc lên tiếng.
10 500 tỉ cho khu đất "Tam giác vàng" ở TP HCM
Thấy bài này đêm hôm qua (18.12.2007) trên Tuổi Trẻ, nhưng sáng nay thì tìm không ra, may là nhiều báo khác đăng lại (chẳng hạn như VTC). Xin dùng bản trên Công An Nhân Dân cho chắc ăn! Đây là lời dẫn của Viet-Studies, Diễn Đàn xin mượn lại. Theo những thông tin chúng tôi có được, một trong những lý do khiến hai phó tổng biên tập Tuổi Trẻ bị "đuổi" việc (chữ của Trương Quang Vĩnh") chính vì tờ báo đã nhiều lần đưa tin, bài về những lem nhem đất đai của TPHCM.
Lịch sử là khoa học, không phải công cụ giáo dục tư tưởng
Tại sao học sinh, sinh viên ngán học sử ở nhà trường ?
Liệt nhược
Lâu lâu trở lại bờ lốc của Cô gái Đồ Long. Nhân tiện đọc luôn cả bài Kết nối Trường Sa, có chụp lại một bài ngắn của SGGP coi chừng đã bị dỡ đi rồi.
Bị kỷ luật vì giúp... phụ nữ nghèo!
Ngày 15.6.2006, Ban Thường vụ Đảng ủy (TVĐU) thị trấn Cần Giuộc ra quyết định số 23-QĐ/ĐU thi hành kỷ luật "cảnh cáo" đối với bà Phan Thị Nhị, Chủ tịch (CT) Hội LHPN thị trấn Cần Giuộc. Bà Nhị gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan cấp huyện, nhưng... không được chấp nhận.
Các "cậu ấm" Đà Nẵng đua xe náo loạn
Chẳng dính gì đến cuộc "biểu tình" này của các cậu ấm, nhưng cũng xin nhắc lại : thành phố Đà Nẵng là thành phố chủ quản quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm chiếm từ tháng giêng 1974 đến nay.
Núi đá sập, vùi lấp 18 công nhân
Một nửa quả núi ước lượng trên nửa triệu m3 đất đá tại mỏ khai thác D3, công trình thuỷ điện Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An), đã sụp xuống sáng 15/12, vùi lấp 18 công nhân. 19h cùng ngày, chưa có xác nạn nhân xấu số nào được tìm thấy.
Nhà báo tự do bị bắt giữ và bị hành hung thô bạo.
Trang blog của "Điếu cày" (nhà báo Hoàng Hải) : << Một người đàn ông đi qua thấy cảnh bắt giữ công khai bèn dừng xe và hỏi : "Sao lại bắt người?". Một trong bọn chúng trả lời : "Trộm", một tên khác tiếp : "Buôn ma túy". Tôi lại cố lồng lên nhưng vô vọng, hai bàn tay của tên đồ tể như gọng kềm bằng thép ra sức bóp chặt yết hầu tôi. Chúng đẩy tôi lên yên sau xe máy và một tên ngồi kèm phía sau nhưng tôi cố đạp vào xe máy để vùng ra, bàn tay bóp yết hầu chợt lỏng ra, tôi la lớn : "Bà con ơi! Tôi là người viết báo tự do bị trấn áp." Bọn chúng xông vào lần nữa, lần này cả 6 tên chúng kẹp chặt cổ tôi và bóp mạnh... >> Ai vi phạm quyền con người và công pháp ở đây ???
Côn Sơn một ngày thoát tục
Giữa đỉnh Côn Sơn, trời đất trầm tư, âm âm khí núi. Những đám mây lờ lững chùng chình, nửa vấn vương ngọn cây, nửa như muốn ngắm người phàm trần đang ngẩn ngơ trước cảnh sắc nơi này. Trí tưởng tượng huyền hoặc trong không gian lãng đãng hương khói của cổ nhân, mới cảm nhận được vì sao người xưa tìm đến đây ẩn mình, tránh xa những ô tạp phồn hoa đô hội…
'Những chuyện bỏ dở'... của Nguyên Hồng và những chuyện với cha tôi
“Đi với Nguyên Hồng. Hắn đánh bạc. Cũng ngổ lắm. Có 1 $ được 40 $... Sáng hôm sau đi làm, khoe với anh em cùng sở là mình được bạc”. Chân dung Nguyên Hồng với lời đề tặng ở mặt sau: “Tặng “Tào Ngu” Nguyễn Huy Tưởng - ký Nguyên Hồng - 8/12/49”. Bên dưới, người nhận có đề thêm mấy chữ: “Không lạy nhau đâu!” Cha tôi (nhà văn Nguyễn Huy Tưởng) viết những dòng nhật ký trên ngày 29/10/1944, và có lẽ đó là những dòng lạ lùng nhất, nếu không muốn nói là thú vị nhất, về bác Nguyên Hồng, một người có tiếng là nghiêm ngắn trong công việc cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.
Quán chay nhượng quyền
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỉ đồng để xây dựng chuỗi nhà hàng chay nằm trong cửa thiền. Mục tiêu đặt ra là sẽ nhượng quyền thương hiệu chuỗi 27 nhà hàng Việt Chay trên cả nước, bắt đầu từ năm 2008.
Một thời trai trẻ ở Hoàng Sa
Chiều 11-12, UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng tổ chức một cuộc gặp gỡ cảm động với những người từng sống và làm việc trên đảo Hoàng Sa. Đó là những cựu nhân viên của Trạm quan trắc khí tượng Hoàng Sa hiện đang sống ở Đà Nẵng.
Ra mắt viện nghiên cứu chính sách tư đầu tiên
(VietNamNet) - "Thực hiện các nghiên cứu và tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển cho các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân... là một trong những mục tiêu của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS", TS Nguyễn Quang A, Viện trưởng cho biết. Cũng nhân dịp này, TS Nguyễn Quang A đã có bài trả lời phỏng vấn báo Pháp Luật TP.HCM (Tiền Phong online đăng lại), với nhiều chi tiết hay về một "thời đã qua", với khẩu khí rất "Quang A" ! Xin xem : http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=104341&ChannelID=3
Việt Nam thả thêm người của Việt Tân
Một công dân người Pháp gốc Việt là người mới nhất được Việt Nam trả tự do và trục xuất, trong nhóm mà chính quyền Hà Nội cáo buộc tội hoạt động khủng bố.
Tại sao bố mẹ cho trẻ bỏ học?
...Có học xong đại học nữa, chắc gì đã xin được biên chế nhà nước. Cơ quan nào bây giờ người ta cũng khép kín, cha về thì dúi con vào thay. Ngoài ra, còn ít chỗ là để các ông ấy mua bán, mỗi xuất vài chục triệu, nó đã là luật rồi, không có tiền thì đừng tính chuyện tuyển dụng gì hết.
Tăng học phí - ba nghịch lý
Lại còn học sinh nghèo được miễn học phí, được học bổng thì còn lâu. Với tình trạng nền hành chính ở cơ sở như hiện nay chạy cho được giấy tờ để được miễn học phí, để có học bổng là hết sức khó khăn. Có khi đây là một cơ hội để phát sinh tiêu cực, rồi lại nói chính sách đúng nhưng cách làm sai v.v... Thực tế vào đầu năm học chỉ em nào đóng góp đầy đủ các khoản mới có giấy nhập học. Thậm chí có học sinh không đóng khoản phí thi tốt nghiệp cho trường cũng không được thi. Còn căn cứ vào thu nhập hiện nay bình quân là 6USD/người/ngày để tính học phí thì có vẻ khoa học, nhưng lại là ngụy biện.
Quáng gà lụy cáo già
Theo trình tự thời gian, diễn biễn quan hệ Việt Trung dẫn tới cuộc biểu tình ngày 9-12-2007 với xuất xứ các nguồn tin
Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ thăm VN
Đô đốc Timothy Keating, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ thăm Việt Nam vào ngày thứ năm, 13 tháng mười hai.
Đất, Nước, và Quân Đội
Giữa "đất" và "nước", có dấu phẩy : đất đây là chuyện nhà đất, là cây, là đôla. Ngày xưa, dưới thời thực dân, giáo hội là địa chủ lớn nhất Việt Nam. So với quân đội ngày nay, nó chẳng thấm gì. Bàn chuyện này khi Biển Đông dậy sóng không phải là vô ích. Ngày nào quân đội còn bị dính vào chuyện này thì nói gì đến giữ nước.
'Tôi trăn trở vì tham nhũng ở VN'
Cụ bà Lê Hiền Đức vừa giành giải Liêm chính 2007 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế nói bà đấu tranh chống tham nhũng vì muốn đất nước trong sạch.
Ai (đau) Hoàng Sa
Trang blog hôm 09-12 của trục nhật phi, cùng bản dịch của Cửu vạn trong phần trao đổi. Xin xem thêm trang ngày 12-12 của cùng tác giả. http://blog.360.yahoo.com/blog-0lIwRp4yeqlSlANVd_hNqS7b Trục nhật phi là nhà Hán học, dịch giả, Cao Tự Thanh; Cửu vạn là nhà văn, nhà báo, Trần Tuấn.
Tổng hợp về Sự kiện 9/12 - dân Việt phản đối Tàu Khựa
Báo chí chính thống vẫn hoàn toàn bị bịt miệng, câm nín trước các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhà văn Lê Anh Hoài chỉ còn cách "điểm blog". Câu hỏi đặt ra là : với sự im lặng nhục nhã của mình cộng với sự bóp miệng báo chí, bất chấp "quyền được thông tin của người dân", những người cầm quyền lấy đâu ra hậu thuẫn để đối đáp với ngoại bang (giả thử như họ còn nghĩ đến việc giữ gìn nền độc lập của đất nước) ?
Người trong cuộc nói về biểu tình
Nhạc sĩ Tuấn Khanh, một người tham gia cuộc biểu tình chống TQ ngày 9.12 vừa qua, trả lời phỏng vấn của đài BBC
Alfred Riedl
Lâu lâu, để Diễn Đàn khỏi mang tiếng là dị ứng với thể thao, nhất là với bóng tròn, thứ thuốc phiện của nhân dân.
GS Lê Văn Lan "kinh hoàng" trước bối cảnh phim triều Lý
GS Sử học Lê Văn Lan - đại diện duy nhất của giới Sử học trong đoàn làm phim Thái tổ Lý Công Uẩn, đã trao đổi với báo giới một vài vấn đề về bối cảnh, đạo cụ và trang phục cho phim.
Những vấn đề về chủ quyền lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng
Đây là báo cáo của tác giả Lê Minh Nghĩa tại Hội Thảo mùa Hè về “Phát triển khu vực châu Á Thái Bình Dương và tranh chấp Biển Đông” tổ chức tại New York City gần mười năm trước, vào ngày 15 và 16 tháng 7, 1998. Dù có nhiều chi tiết (nhất là liên quan đến các nước ASEAN) cần được cập nhật, để tôn trọng tác giả (đã qua đời năm 2004), Thời Đại Mới xin đăng lại nguyên văn, không cắt xén. Cũng xin lưu ý rằng khi trình bày báo cáo này, tác giả đã về hưu, không còn giữ một chức vụ nào trong Chính phủ Việt Nam.
Không đồng tình cổ phần hóa ĐH công lập
Theo tin của chúng tôi, cuộc họp nói tới ở đầu bài này sẽ họp từ ngày 17-12 này (chứ không phải 17-2). Cổ phần hoá (tức là tư hữu hoá) đại học công lập là một ý tưởng quái đản, tai hại và vô trách nhiệm. Nếu không ngăn chặn kịp thời, nó sẽ đưa nền giáo dục Việt Nam vốn đã thảm hại xuống vực thẳm không đáy.
Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ thiêng liêng của VN
Cách đây hơn 3 thập kỷ, giữa lúc nhân dân Việt Nam đang tập trung nỗ lực vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; lại cũng là lúc một số nước lớn đang mặc cả và thoả hiệp với nhau để cản trở sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam, thì ngày 19/01/1974, quân đội Trung Quốc đã tấn chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc này đang do chính quyền Sài Gòn quản lý. Hơn ba thập kỷ qua, trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung có những bước thăng trầm, Việt Nam vẫn luôn khẳng định Hoàng Sa cùng với Trường Sa là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của mình. Bởi vì chủ quyền ấy đã được minh chứng bằng thời gian và lịch sử của nhiều thế kỷ những cư dân và Nhà nước Việt Nam đã quản lý và khai thác vùng lãnh thổ trên biển Đông này.
Lãng phí trong giáo dục là có !
Người Lao Động phổng vấn ông Phạm Tất Dong, nguyên Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam.
Cơ sở pháp lý xác lập chủ quyền VN tại Hoàng Sa
Cơ sở pháp lý quốc tế và các hành động xác lập và thực thi chủ quyền rất cụ thể của VN suốt từ đầu thế kỷ XVII là những bằng chứng hiển nhiên, bất khả tranh nghị về chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Mọi sự tranh giành chủ quyền với Việt Nam là hành động trái phép với luật pháp quốc tế - Bài viết của Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã.
Khi cầu và đường không là "đôi bạn thân"
Đáng tiếc là "cầu xây xong đã lâu", nhưng đường thì không mở khiến cho hàng nghìn tỷ đồng bỏ ra làm cầu để giải quyết bài toán giao thông đang nóng cứ nguội dần đi vì phải chờ… đường.
Vụ trùng tu Nghĩa Trang Quân Ðội bỗng gặp trở ngại
Một ngày sau khi công bố được phép trùng tu Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa cũ, tổ chức Quốc Gia Nghĩa Tử Heritage hôm Thứ Năm bị phía Việt Nam thông báo “tạm ngưng việc trùng tu,” mặc dù họ đã có hợp đồng. Nhưng đại diện của Quốc Gia Nghĩa Tử Heritage cho biết sẽ gặp cấp chính quyền cao hơn để khiếu nại, theo đại diện nhóm này cho báo Người Việt biết qua điện thoại.
Lời nói phải đi đôi với việc làm
Đáng tiếc là việc làm vừa rồi của Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam trực tiếp quản lý ba quần đảo, trong đó gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa, lãnh thổ bất khả xâm phạm của Việt Nam. Việc làm ngang ngược này đã trực tiếp làm hoen ố những chữ vàng thường được nói đến trên kia. Nhân dân Việt Nam vốn trân trọng lời răn của Khổng Tử: "Tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tòng chi", tạm dịch là "làm trước điều mình muốn nói, rồi sau hãy nói" (Luận Ngữ, thiên Vi Chính). Chính vì vậy, việc làm của Quốc vụ viện Trung Quốc khiến người Việt Nam nhớ đến, cũng lời răn của Khổng Tử: "Thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã", tạm dịch là "Việc ấy nhẫn tâm làm được thì việc gì mà không nhẫn tâm làm được" (Luận Ngữ, thiên Bát Dật), điều mà đức Khổng Tử thường lên án: "Xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hỉ nhân", tạm dịch là "nói năng khéo léo, nét mặt vờ niềm nở, hạng người đó ít lòng nhân" (Luận Ngữ, thiên Học Nhi). Chính vì vậy, chúng ta tin rằng nhân dân Trung Quốc vĩ đại, một nhân dân có bản lĩnh "hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ", (trợn mắt coi khinh ngàn lực sĩ) như đại văn hào Lỗ Tấn viết, cũng sẽ không tán đồng với việc làm thiếu cân nhắc nói trên.
Quốc Gia Nghĩa Tử Heritage được trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Sau nhiều tháng vận động và xin phép, Quốc Gia Nghĩa Tử Heritage (QGNT Heritage) đã được chấp thuận trùng tu Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa trước đây và đã thực hiện một phần công tác trong chuyến về Việt Nam hồi cuối Tháng Mười vừa qua, một đại diện của tổ chức này cho báo Người Việt biết như vậy. Hai ngày trước, báo này cũng có bài về việc một tổ chức cựu chiến binh quân đội Sài Gòn đã được phép về tìm kiếm và cải táng mộ những người của chế độ cũ chết trong tù cải tạo sau 1975 : http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=70201&z=1.
"Rổ" nhà bác... khác "rổ" nhà em
"Em thấy cách tính của các bác thống kê nhà mình cũng sát với các rổ của chúng em đấy chứ... Nếu giá cả lại cứ lên mãi như thế này thì chẳng biết rổ của các bác thế nào chứ, còn rổ nhà em thì cứ vơi dần. Có lẽ tại vì rổ nhà bác… khác rổ nhà em!" - ý kiến của độc giả Vũ An phản hồi quan điểm về "rổ"hàng hóa khi tính CPI của thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá.
Hoàng Sa, Trường Sa: Không thể chấp nhận được !
<<Quốc vụ viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc lập thành phố Tam Sa, nhằm trực tiếp quản lý các quần đảo trên biển Đông, trong đó Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Điều này là không thể chấp nhận được ! Phản ứng “rất ngoại giao” của người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam dường như chưa thể nói lên sự quan tâm đặc biệt , kèm theo bất bình của công luận Việt Nam vài ngày qua... Và xin bạn, mỗi ngày mở trang 2 báo Tuổi Trẻ, trong mục dự báo thời tiết, hãy xem Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta hôm nay bao nhiêu độ? Nơi ấy nắng ấm, mưa bão thế nào? Như chưa hề có cuộc chia ly. >> Xin đọc thêm: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=232745&ChannelID=3 http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=232458&ChannelID=2
Chân dung một Tổng Giám đốc "chơi ngông"
<<...chỉ tính riêng tiền thuê chiếc xe Mercedes mà TGĐ Trần Văn Khánh sử dụng trong vòng 3 năm 2003 - 2006 đã phải trả với số tiền 1,8 tỉ đồng (...) Tổng Công ty VTNN (có trụ sở tại số 16 phố Ngô Tất Tố - Hà Nội) được giao vốn là 270 tỉ đồng với nhiệm vụ nhập khẩu kinh doanh phân bón hoá học, điều tiết bình ổn giá cả phân bón trên thị trường. Nhưng nhiều năm nay nhà nước đã phải bù lỗ hàng trăm tỉ đồng.>> Tóm lại, trường hợp điển hình của việc thành lập một công ty nhà nước hoàn toàn thừa, trong nền chuyên chính tư bản đỏ hoang dã.
Chiếc xe '3.000 con trâu' mất nửa giá
Chiếc xe Lexus LS 430 do cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên từng sử dụng được hạch toán trên sổ sách kế toán là 4,037 tỷ đồng khi mua, giờ theo sổ sách kế toán, nó trị giá 2,422 tỷ đồng.
Công bố bộ sử thi lớn nhất Việt Nam
Ngày 5-12, tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu văn hóa, Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội và Công ty Fahasa đã chính thức công bố bộ sách Kho tàng sử thi Tây nguyên - bộ sử thi đồ sộ bậc nhất ở VN từ trước đến nay.
Ngọn đèn sáng của y khoa
GS Đặng Đức Trạch là nhà miễn dịch học, nhà vi trùng học hàng đầu của Việt Nam. Cả đời ông trăn trở với việc nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh cho người. Ông chính là tác giả của các loại vắc xin BCG (phòng bệnh lao), vắc xin đa liên dùng cho bộ đội và nhân dân trong chiến trường, vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván cho trẻ em,... đặc biệt là vắc xin phòng tả, uống có hiệu lực cao.
Trong một tuần, ba nhà thơ tên tuổi ra đi
Bài viết trên blog của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Cùng trên trang blog này, NTT có bài giới thiệu một bài thơ cũ (1993) mà tính thời sự chưa phai, của nhà thơ Bùi Minh Quốc : http://nguyentrongtao.vnweblogs.com/post/4962/40161/thu-vien-tho/ ve-mot-bai-tho-cua-nha-tho-bui-minh-quoc.html
"Hội diễn" khoa học
Cảm ơn Trường Phong và tạp chí Tia Sáng đã cho ta dự từ xa cuộc hội thảo khoa học tiêu biểu này. Chỉ xin thêm hai xu mắm muối. Một là ngân sách 17 triệu cho chương trình văn nghệ thì có là bao ? Khi thủ tướng sang New York dự Đại hội đồng LHQ và thăm Pháp, có mang theo cả một đoàn văn nghệ mấy chục người, không phải để trình diễn cho công chúng Manhattan và Paris xem, mà chỉ để phục vụ các cuộc chiêu đãi, và nghe điện thoại di động để cử nhạc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" đón "Người" đi tới (có khi đón hơi bị sớm nên nửa giờ sau lại "Như có..."). Hai là, với những hội nghị "khoa học" như vậy, trách sao tổng bí thư Đảng cứ "kiên trì long mạch, phá sập Ba Đình, lấn sân di tích, tamakeno".
Hai Phó tổng biên tập của Tuổi Trẻ bị đuổi khỏi ngành báo, làm gì ?
23 NĂM SỐNG, HI SINH VÌ SỰ NGHIỆP TUỔI TRẺ, GIỜ ĐÀNH XIN NGHỈ VIỆC ! Đó là blast anh Trương Quang Vĩnh, nguyên (vâng, đến hôm nay đúng là “nguyên”) Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đưa lên blog vào hơn bảy giờ sáng ngày 01.12.2007. Thật là một lời chua xót và một sự việc chua xót ! Xem thêm bài "Phải rời Tuổi Trẻ mà đi sao ?" của nhà báo Thuỷ Cúc : http://blog.360.yahoo.com/blog-t2_3Ygclc7OjO3A4Z8X5uFKSsQ--?cq=1&p=2
Nhạc sỹ Phạm Tuyên : Lịch sử sẽ công bằng với cha tôi
Nhạc sỹ Phạm Tuyên, người con thứ chín của học giả Phạm Quỳnh chia sẻ tâm sự về thân phụ cùng những trước tác của ông.
Việt Nam: Chỉ 6% dân số không chấp nhận tham nhũng
Một trong những "thách thức" mà Chính phủ VN cần giải quyết trong công cuộc phòng, chống tham nhũng (PCTN) là tỷ lệ người dân chấp nhận tham nhũng, hối lộ rất cao. Theo một cuộc điều tra được tiến hành ở 60 nước, chỉ 6% dân số VN không chấp thuận tham nhũng. Trong khi ở Thụy Điển, tỷ lệ này là gần 70%!
Hà Nội: Mỗi chiếc xe máy chỉ có 17cm để di chuyển !
"Theo báo cáo thì tai nạn giao thông Hà Nội giảm, nhưng có người nói với tôi rằng tai nạn giảm vì không còn đường đi, không có cựa quậy gì được hết trơn nên không có tai nạn!" - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu một cách sinh động, dí dỏm về hiện trạng giao thông Thủ đô, tại cuộc làm việc với Thành phố Hà Nội ngày 1/12/2007.
Thắng Độ Với Quan Thế Nào Được
Chuyện lạm phát ở Việt Nam, nếu bạn thấy bài của Vũ Quang Việt (http://www.diendan.org/viet-nam/phai-chang-thong-ke-viet-nam-111ang-bi-phi-chuyen-mon-hoa/) quá "chuyên môn", thì xin đọc bình luận của "Osin" Huy Đức.
Hàng loạt tác giả "có vấn đề" được xuất bản trở lại
Như vậy tốt quá. Nhưng cũng xin bảo lưu một điều và thắc mắc một cái. Biểu dương công lao của Phạm Quỳnh (chẳng hạn) là một chuyện, nhưng cũng xin đừng "bốc thơm" công việc tay sai mẫn cán của ông ta, như đã từng cấm đoán và nói xấu toàn bộ sự nghiệp họ Phạm. Thắc mắc : hàng loạt này hình như chưa có Trần Dần. Tập thơ Trần Dần mà gia đình biên tập chu đáo, đưa nhà xuất bản nghe nói gần hai năm rồi, vẫn chưa được phép. Trao giải cho Trần Dần, để làm gì nếu độc giả không có sách mà đọc ?
Vấn nạn bạo hành trẻ em: Tội ác xảy ra dồn dập, vì sao?
...chưa bao giờ số trẻ em bị đánh đập, hành hạ xuất hiện trên mặt báo nhiều như những ngày qua. Chỉ riêng ngày 1-12 đã có ít nhất ba vụ bạo hành trẻ em được phản ánh trên ba tờ báo khác nhau.
Hưng ư thi
“Hưng ư Thi, lập ư Lễ, thành ư Nhạc”. Hiểu theo nghĩa hẹp, đó là ba bước học vấn: hưng khởi tâm hồn nhờ kinh Thi, vững vàng khuôn phép nhờ kinh Lễ, thành tựu nhờ kinh Nhạc. Hiểu theo nghĩa rộng, có lẽ ý vị hơn: trước hết phải yêu thích, rồi mới chịu khó rèn luyện, sau cùng mới đến chỗ hài hòa, sáng tạo.
Làng... “ô sin”
<<Thương con, chị gặp bà chủ xin nhận 6 tháng lương rồi dắt con về quê. Ai ngờ, người đàn bà giàu có ấy lại chỉ trả có 1,6 triệu đồng cho 6 tháng làm việc mà phớt lờ đi lời hứa 600 ngàn đồng/tháng hồi trước...>> Một bộ luật về những người lao động giúp việc nhà, kể cả trẻ em, là vô cùng cần thiết.
Báo tin động đất qua đường... bưu điện!
Tin... động trời trong thời buổi Internet: << Giải thích vì sao các trạm quan trắc động đất chưa được nối mạng, ông Lê Tử Sơn - trưởng phòng quan sát động đất Viện Vật lý địa cầu - cho biết nếu việc nối mạng các trạm quan trắc động đất được thực hiện và truyền tín hiệu qua vệ tinh thì chi phí rất tốn kém.>> Một câu giải thích kỳ lạ : người ta hỏi việc nối mạng chứ có hỏi việc nối vệ tinh đâu ???
The Death of French Culture
Ôi giời ! Hết chủ nghĩa Marx, bây giờ tới phiên văn hoá Pháp. Những điều Don Morrison viết về văn hoá Pháp cũng có mặt đúng. Nhưng mỉa mai về ngân sách văn hoá thì rất đáng ngờ. Nếu công quỹ không trợ cấp cho sinh hoạt văn hoá thì còn gì là văn hoá Pháp trước sự xâm lăng của cái gọi là văn hoá Mỹ ? Có lẽ tác giả bài báo, cũng như chính quyền Mỹ, ấm ức trước khẳng định "văn hoá không phải là hàng hoá". Giáo dục cũng thế, xin nhắc ông Nguyễn Thiện Nhân một chút.
Robot Việt hạ người chơi bóng bàn giữa hội chợ Nhật
TOPIO, người máy biết chơi bóng bàn và bày tỏ cảm xúc, do một nhóm chuyên gia thuộc công ty TOSY ở Hà Nội chế tạo, đã thu hút sự chú ý lớn tại International Robot Exhibition 2007 - triển lãm robot lớn nhất thế giới khai mạc ngày 28/11, tại Tokyo.
Blog "Tuổi Trẻ của tôi 2007"
Hôm nay 01.12.2007, hai phó tổng biên tập bị đuổi việc của "Tuổi Trẻ" (Làng Tre) Huỳnh Sơn Phước và Trương Quang Vĩnh chính thức ra đi, để bị thay thế bằng hai quan chức Tăng Hữu Phong (Ba Tăng) phó bí thư, và Nguyễn Minh Nhựt (Mười Xiềm) trưởng ban tư tưởng, của Đoàn thanh niên cộng sản Tp HCM (Làng Đậu). Mời bạn đọc vào xem các bài trong blog này, tụ tập các phản ứng trong gần ba tháng vừa qua của nhiều nhà báo. Những tiếng hát cuối cùng của thiên nga, không phải chỉ cho "Tuổi trẻ", mà cho cả làng báo VN !!!
Khi các bộ trưởng được thông hiểu sáng suốt
Bài này nói về quá trình và sự kiện các bộ trưởng đã tiếp cận về khoa học để đưa ra chính sách thỏa đáng và đột phá có lợi cho Thụy Điển. Bài viết cho thấy sự quan trọng của các cố vấn giỏi với các thông tin và chính sách có tầm nhìn xa và thức thời giúp chính phủ quản lý một đất nước tiến bộ. Vietsciences, số tháng 12.2007.
Họ đã phạm tội gì?
Bài bào chữa của luật sư Lê Công Định cho hai đồng nghiệp Nguyễn Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài trong phiên tòa phúc thẩm ngày 27-11, tòa án Hà Nội.
Văn xứ Hàn, người xứ Hàn...
Trước kia, những người lính Hàn Quốc tham chiến ở Việt Nam được coi là những người hùng. Chỉ đến khi "Nỗi buồn chiến tranh" được dịch ra tiếng Hàn, nhà văn Bảo Ninh đã làm choáng váng độc giả Hàn Quốc. Ông mở toang sự thật tàn khốc của chiến tranh, làm thay đổi nhận thức của họ.
Ông Hoàng Minh Chính đang "nguy kịch"
Luật sư Trần Lâm nói với đài BBC ông Hoàng Minh Chính, 87 tuổi, "không còn tỉnh táo nữa, không nói chuyện được và cũng không nhận ra ai".
Những "đứa con không cha" thành Thăng Long
Bạn có thể tưởng tượng ngày nào đó đi trên đường, nhìn thấy đứa con đẻ của mình mà nhẫn tâm ngoảnh mặt đi chỉ vì nó xấu xí. Thế mà chuyện đó xảy ra ngay giữa đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Những người cha "nhẫn tâm" đó là những kiến trúc sư (KTS) thời mở cửa và những đứa con "không thừa nhận" chính là những ngôi nhà thiết kế theo đơn đặt hàng của "trọc phú" thời nay. Câu chuyện sau giúp chúng ta hiểu tại sao những KTS ấy không muốn nhận "con" mình.
Tác giả Bến không chồng trở lại
15 năm đã qua kể từ khi cái tên Dương Hướng và Bến không chồng được biết đến (cùng thời điểm với Nguyễn Khắc Trường của Mảnh đất lắm người nhiều ma và Bảo Ninh của Nỗi buồn chiến tranh), vào cái thời giải thưởng của Hội Nhà văn VN còn "có uy" lắm. Dương Hướng gọi 15 năm đó là "15 năm im lặng trong trăn trở" để nuôi ngày trở lại bằng một cuốn tiểu thuyết còn bề thế hơn: Dưới chín tầng trời(*).
Các thao tác trên Tài liệu