Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Sự “đau đầu” của Tổng thanh tra Chính phủ

Theo ông Trần Văn Truyền, tổng thanh tra chính phủ, vụ sập cầu Cần Thơ, theo tôi nghĩ có thể do cả khâu thiết kế và thi công đều có vấn đề. Nhất là khi đã có kỹ sư người Nhật cảnh báo trước khi xảy ra sự cố 3 tháng mà không được xử lý thì theo tôi, có dấu hiệu sai phạm ở đây. Thực ra, trong thiết kế, không thể loại trừ yếu tố sai sót có thể xảy ra. Ngay ở nhiều nước có công nghệ thi công, xây dựng tiên tiến thì vẫn có thể có sai sót ở khâu này, khâu kia, nhưng để tránh sai sót có thể dẫn tới sự cố thì phải làm đúng theo một quy trình, quy phạm chặt chẽ. Vụ sập cầu Cần Thơ, tôi cho rằng có sự thiếu trách nhiệm của một số cơ quan, đã xem xét, đánh giá không hết các yếu tố nên đã để xảy ra sai sót.

Sự “đau đầu” của Tổng thanh tra Chính phủ - Xem thêm

Vietnam Airlines chuẩn bị mua 42 máy bay thế hệ mới

Lãnh đạo Vietnam Airlines (VNA) vừa hoàn tất việc đàm phán một đơn hàng lớn nhất trong lịch sử hãng hàng không này. Thông tin mới nhất từ đoàn đàm phán của VNA, từ Pháp cho biết VNA sẽ tiếp tục mua 42 chiếc máy bay thế hệ mới.

Vietnam Airlines chuẩn bị mua 42 máy bay thế hệ mới - Xem thêm

Chất lượng các trường đại học mới: S.O.S!

<< Trong số 25 trường ĐH mới thành lập có trường hiện nay chưa hề có một GV nào là GS, PGS hay có trình độ TS (...) Theo bà Trần Thị Hà - Vụ trưởng Vụ ĐH&SĐH (Bộ Giáo dục - Đào tạo) - thì có một vài trường ĐH mới thành lập gửi con số báo cáo số GV là GS, PGS và TS, nhưng thực tế không có. >> Lạ quá, số trường, số Giáo sư, Tiến sĩ... (kể cả dỏm và thực) có gì khó đếm đâu, sao bây giờ bà vụ trưởng mới học đếm ???

Chất lượng các trường đại học mới: S.O.S! - Xem thêm

Bão số 5: Sáng mai, 4 tỉnh sơ tán gần 300.000 dân

Sáng ngày 3.10, bão số 5 sẽ vào đất liền. 4 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá sẽ chịu tác động mạnh.

Bão số 5: Sáng mai, 4 tỉnh sơ tán gần 300.000 dân - Xem thêm

Suy nghĩ trước một mâm cỗ thịnh soạn

Hà Nội : ông chủ tịch mới, đến từ Bắc Ninh, và dự án "7 tỉ đô la" (quy hoạch khu ven sông Hồng)

Suy nghĩ trước một mâm cỗ thịnh soạn - Xem thêm

Gỡ sao đây ? (2)

Viet-Studies đăng toàn văn bài Gỡ sao đây ? của Nguyên Ngọc. Chúng tôi đã nối kết (ngày 26-9-07) với bài đăng trên Tia Sáng. Trong bản gốc này, câu đã bị hốt cắt đục được Viet-Studies in màu đỏ.

Gỡ sao đây ? (2) - Xem thêm

Thông tin về tai hoạ cầu Cần Thơ trên Blog

Trên Blog (nhật kí điện tử) của nhà báo Đức Hiền, ta có thể đọc những thông tin và bình luận thích đáng về tai hoạ cầu Cần Thơ. Mời độc giả đọc tiếp bài TÂY 'DÀNH' GÌ CHO TA ? lật tẩy lối đưa tin "một nửa sự thật" của Thông tấn xã Việt Nam

Thông tin về tai hoạ cầu Cần Thơ trên Blog - Xem thêm

Nguyễn Quang A : Điểm sáng trong báo cáo kiểm toán nhà nước 2006?

Dư luận báo chí tuần qua đã thật sự nóng lên với những con số "kinh động" của báo cáo kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2006 về niên độ ngân sách 2005. Con số phải xử lý (chứ không phải thất thoát!) nêu trong báo cáo KTNN 7.622,5 tỉ đồng mới chỉ là một góc nhỏ. Trong 104 cuộc kiểm toán, đụng đâu cũng thấy có vấn đề.

Nguyễn Quang A : Điểm sáng trong báo cáo kiểm toán nhà nước 2006? - Xem thêm

Bộ trưởng GT-VT Hồ Nghĩa Dũng: Sẽ xem xét việc từ chức

"Đây là sự cố công trình và tai nạn lao động nghiêm trọng nhất của ngành, bất luận nguyên nhân nào. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhân dân, những người bị nạn và gia đình người bị nạn". Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng nói trong buổi họp báo do Bộ GTVT và nhà thầu TKN tổ chức chiều nay.

Bộ trưởng GT-VT Hồ Nghĩa Dũng: Sẽ xem xét việc từ chức - Xem thêm

1 tỉ USD trong 11 trang giấy

Cái tựa đã nói lên tất cả, hoạ may thêm được câu vè : Thi đua ta quyết thi đua/Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu/ hàng đầu chẳng biết đi đâu/Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi. Tiêu một tỷ đô la dĩ nhiên còn hăng hái hơn. Tội nghiệp cho bọn cóc đòi ăn thịt thiên nga... thiên nga sẽ là ai khác ăn đó, cóc ơi. TB (01.10.07) : Bài báo ngày 29.09 trên Tuổi Trẻ đã bị bóc, do đó chúng tôi chuyển liên kết về kho thông tin Viet-studies.

1 tỉ USD trong 11 trang giấy - Xem thêm

Sẽ xem xét sửa luật theo hướng chấp thuận hai quốc tịch

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố như vậy (tại New York) với những kiều bào Canada ngày 28.9.07.

Sẽ xem xét sửa luật theo hướng chấp thuận hai quốc tịch - Xem thêm

Sập cầu Cần Thơ : AI NÓI DỐI ?

Blog "Công lý và Sự thật" đối chiếu những lời tuyên bố của bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng với điều tra của báo chí và chứng từ của công nhân.

Sập cầu Cần Thơ : AI NÓI DỐI ? - Xem thêm

Thật thà với chính mình: Ai dám? (1)

Thầy giáo Thúy có gương mặt thật thà. Người nhỏ thó. Anh sinh ra trong một gia đình 7 người con ở xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập; người ta gọi là Vi Công Thúy, anh cũng ừ, tớ là người Tày; người ta gọi là Đinh Công Thúy, anh cũng ừ, tớ là người Mường. Vì anh mang hai dòng máu Tày - Mường, cũng vì vùng quê heo hút ấy, cha mẹ đến gần nhau rồi sinh ra anh trong rơm rạ, họ là gì, đệm là gì, tên là gì, lúc đi học khắc ghi vào sổ là thế thôi mà. Có khai sinh khai siếc gì đâu. Cũng như vậy, sau này đi làm anh giáo dạy bọn vỡ lòng, anh và đồng nghiệp toàn phải đi làm khai sinh cho các cháu để rước các cháu đến trường. Có khi đang học, nó theo gái bỏ lên đồi nương chăn trâu, thầy cô phải đến nhà nỉ non “dụ” nó đi học kẻo thầy cô bị trường và phòng (Giáo dục) quở mắng. Rồi Phòng lại "sợ" Sở, Sở lại "sợ" Trung ương. Dạy học vùng cao là thế.

Thật thà với chính mình: Ai dám? (1) - Xem thêm

Chống tham nhũng chứ đừng tăng học phí

Ngay trong năm học này, đối với bậc học phổ thông, đặt vấn đề tăng học phí vào lúc này là chưa ổn. Bởi hiện nay tham nhũng chưa bị đẩy lùi, kiểm toán nhà nước vừa phanh phui bao chuyện thất thoát công quỹ.... Đời sống người dân đang rộn lên bao chuyện bất an như tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, vật giá leo thang.... Tăng học phí vào lúc này sẽ khiến gánh nặng trên vai người dân thêm oằn xuống. Về lâu dài, muốn chấn hưng nền giáo dục, Chính phủ và Quốc hội cần quyết liệt hơn nữa chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, và riêng trong ngành giáo dục cần chấn chỉnh quản lý trong nội bộ ngành, rà soát lại mọi chế độ, quy định, tổ chức, để sử dụng đầu tư của Nhà nước và nhân dân có hiệu quả hơn.

Chống tham nhũng chứ đừng tăng học phí - Xem thêm

Truyện vụ án - đọc xong rồi bỏ ?

Người bán gọi nhiều cuốn sách với cái tên chung là “Truyện vụ án” – mặc dù trên bìa sách mỗi nhà xuất bản (NXB) in theo một cách khác... “Chuyện kể từ tòa án”, “Lật lại hồ sơ vụ án”, “Phóng sự xã hội”... Các sạp báo trên địa bàn thành phố, ít nhiều đều có bán những cuốn sách này. Giá sách khá rẻ từ 5-10.000 đồng, nội dung là những chuyện loại giật gân: Tình - tiền - tù - tội. Chị Hiền - một chủ sạp báo trên đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh, TPHCM) quảng cáo: “Bán mấy cuốn này được lắm, vài ngày lại phải lấy thêm. Có nhiều người ra mua báo, cứ thấy cuốn nào mới là lượm luôn. Đọc để nâng cao cảnh giác mà em!”.

Truyện vụ án - đọc xong rồi bỏ ? - Xem thêm

Giáo dục đại học: Luận bàn vài điều cấp thiết

TS: Sau bài phỏng vấn của GS Pierre Darriulat Đại học và nghiên cứu ở Việt Nam cần gì?, GS đã nhận lời đề nghị của Ban biên tập Tia Sáng làm rõ thêm một số quan điểm của mình về các vấn đề: trẻ hóa đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu; vai trò của Việt Kiều và các nhà khoa học nước ngoài đối với việc nâng cao chất lượng đại học.

Giáo dục đại học: Luận bàn vài điều cấp thiết - Xem thêm

Ghi chép của nguyên PTT Vũ Khoan: Ấn tượng Trung Hoa

Cảm giác bao trùm suốt chuyến đi qua hàng ngàn kilômét là sự ngạc nhiên về những đổi thay kỳ diệu của đất nước mà tôi tưởng rằng đã am hiểu khá tường tận. Thật không đại ngôn tý nào nếu nói rằng, Trung Quốc đang vươn mình trỗi dậy trong sự chấn hưng ngoạn mục.

Ghi chép của nguyên PTT Vũ Khoan: Ấn tượng Trung Hoa - Xem thêm

Sự thật về bức ảnh "Chiếc ghế công dân"

Báo Lao Động ra ngày 31.7.2007 có bài "Chiếc ghế công dân" bình luận về bức ảnh cán bộ tỉnh An Giang tiếp dân, nhưng dân phải đứng trình bày kiến nghị mà không có ghế ngồi. Ngày 27.8.2007, UBND tỉnh An Giang có công văn số 2857/UBND-NC về việc sự thật về một bức ảnh gửi một số cơ quan trung ương và Báo Lao Động cho rằng bài báo viết sai sự thật.

Sự thật về bức ảnh "Chiếc ghế công dân" - Xem thêm

Chính phủ đồng ý tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008

Để được đăng cai tổ chức, ngoài 15 triệu US $ mà đơn vị thi công, công ty cổ phần Hoàn Vũ (công ty này ở đâu ra ?) phải trả cho ban tổ chức Mỹ; chính phủ VN và tp. Nha Trang phải nâng cấp sân bay Cam Ranh và xây một nhà hát 7500 chỗ có điều hoà nhiệt độ. Sau đó thì nhà hát đó để làm gì ? không hiểu ngoài vòng ngực, vòng bụng và vòng mông ra thì trong đầu các vị có cái gì khác không ? Hãnh diện gì cái trò nhảm nhí đó trong khi còn bao nhiêu chuyện phải làm, ngay cả cho việc phát triển hạ tầng cơ sở du lịch một cách bền vững và có văn hoá.

Chính phủ đồng ý tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 - Xem thêm

Nguyên nhân vụ sập đà giáo cầu Cần Thơ

"Có thể do lún tại trụ tạm", tư vấn giám sát dự án người Nhật nhận định. Tuy nhiên kết luận chính xác thì vẫn phải chờ điều tra.

Nguyên nhân vụ sập đà giáo cầu Cần Thơ - Xem thêm

Vụ cầu Cần Thơ : vì sao họ chết ?

Đọc trên Blog của nhà báo Đức Hiển : Gói thầu chính là cầu vượt qua sông Hậu dài 2.75 km là do phía Nhật Bản đang xây dựng thì đến nay vẫn ổn. Đường dẫn xuống cầu từ bờ Cần Thơ ra quốc lộ 1, dài 7,69km, do Trung Quốc đảm trách vẫn ổn Còn gói thầu phụ, là đường dẫn lên cầu từ bờ Vĩnh Long dài 5.41km thì do Việt Nam thi công, chia thầu phụ cho các Tổng công ty Thăng Long, Tổng công ty 6, Tổng công ty 8, tất cả đều trực thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải Việt Nam. Phần thầu này phía Việt Nam vừa bắt tay vào thực hiện đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Đó là lý do mà danh sách những người bị thương và tử nạn vào sáng 26-9 toàn là người Việt Nam, không có một người nước ngoài nào cả. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sập nhịp cầu dẫn này là do hệ thống dàn giáo yếu. Tại sao dàn giáo yếu ? Câu trả lời dường như không quá khó!

Vụ cầu Cần Thơ : vì sao họ chết ? - Xem thêm

Thử đi tìm một mô hình quản lý khoa học khác

Bản danh mục các đề tài được tuyển chọn để đấu thầu thuộc Chương Trình KHCN cấp Nhà Nước giai đoạn 2006-2010 là một bức tranh sinh động về hiện trạng KHCN Việt Nam, nó giúp ta lý giải tại sao vị thế của khoa học Việt Nam qua các công bố quốc tế từ nhiều năm nay vẫn không được cải thiện, mặc dù ngân sách nhà nước cứ tăng đều hàng năm theo GDP, giờ đây đã lên đến hơn 300 triệu USD. Thoạt nhìn, số tiền này còn quá nhỏ nhoi nếu đem so với nhiều nước khác, hoặc đem chia ra cho hàng vạn người làm R&D ở nước ta. Ấy thế mà đội ngũ chúng ta lại bị bội thực. Trong hai năm liền, hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách R&D phải đem trả lại Kho Bạc Nhà Nước.

Thử đi tìm một mô hình quản lý khoa học khác - Xem thêm

VN và con đường tới chiếc ghế không thường trực HĐBA LHQ

Ngày 18/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã khai mạc khóa họp thường niên lần thứ 62 tại New York, Mỹ. Đối với Việt Nam, khóa họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì lần đầu tiên các nước thành viên sẽ bỏ phiếu bầu Việt Nam vào ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (trung tuần tháng 10).

VN và con đường tới chiếc ghế không thường trực HĐBA LHQ - Xem thêm

Gỡ sao đây?

Vậy nên làm thế nào đây? Tôi xin thử nêu lên một ý kiến, ít ra cũng là để những người quan tâm tham khảo. Có lẽ nên làm thế này chăng: Cứ để một bộ phận tiếp tục điều hành bộ máy giáo dục đang chạy hiện nay, với những cố gắng sửa chữa dẫu biết là chắp vá, cố gắng được càng khá càng tốt. Trong khi đó, có một bộ phận, huy động trí tuệ tập trung nhất, chuẩn bị cho một cải cách cơ bản nền giáo dục của chúng ta. Tôi hình dung có thể cần một thời gian không ngắn, xây dựng lại từ gốc, rồi đến một lúc nào đó, thay thế hẳn cái đang có. Không thể góp nhiều sửa chữa nhỏ thành lớn để dần dần đi đến giải quyết được cơ bản tình hình, bởi như nhiều người đã nhiều lần nói, sai lầm của giáo dục ta là sai lầm thiết kế, ở những nền tảng cơ bản, chứ không phải bộ phận, chi tiết. Không thiết kế lại toàn bộ, trên những nền móng hoàn toàn mới, khác, thì vá mãi chỉ càng vá càng rách.

Gỡ sao đây? - Xem thêm

Nhà tình báo nhiều lần lên tiểu thuyết

Chuyện (phần đầu ?) ông Hoàng Đạo (mà Vũ Thư Hiên đã nói tới trong Đêm giữa ban ngày).

Nhà tình báo nhiều lần lên tiểu thuyết - Xem thêm

Xem xiếc khỉ trên phố Hà Nội

Đây là chuyện thật. Không dính gì đến trò xiếc "xã hội hoá giáo dục".

Xem xiếc khỉ trên phố Hà Nội - Xem thêm

Thủ tướng Dũng đến New York

Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, tới Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai, 24/9, với mục đích chính là tham dự phiên làm việc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (Sau đó, ông Dũng sẽ sang Pháp).

Thủ tướng Dũng đến New York - Xem thêm

Có Lẽ Cụ Chủ Tịch Không Biết

Biết hay không biết, nay đã nhận được thư của Ôsin rồi, "cụ" chủ tịch nên dẹp ngay cái trò khỉ này đi.

Có Lẽ Cụ Chủ Tịch Không Biết - Xem thêm

Đi ăn tiết canh mùa dịch bệnh gia súc

Đang lúc dịch bệnh gia súc vẫn chưa được khống chế hoàn toàn thì tôi được cô bạn mời đi ăn cháo lòng, tiết canh miễn phí. Cô bạn quảng cáo ở Giảng Võ, Hà Nội có quán chuyên chế biến và bán lục phủ ngũ tạng của lợn ngon lắm, từ lòng non, lòng già, tràng hay tim, gan, cổ hũ cái gì cũng có kể cả tiết canh.

Đi ăn tiết canh mùa dịch bệnh gia súc - Xem thêm

Hỏi chuyện nhà văn "mắn đẻ" nhất Việt Nam

Theo nhà văn Ngô Văn Phú, ông đã xuất bản được 220 đầu sách mà "toàn sách dày, ít nhất cũng vài ba trăm trang". "Mỗi năm, in chừng mươi cuốn" nhưng nhà văn có nhiều đầu sách nhất Việt Nam lại bộc bạch: Mình hoàn toàn viết tay, trước khi viết mình nghĩ kỹ, nên bản thảo cũng ít phải sửa...

Hỏi chuyện nhà văn "mắn đẻ" nhất Việt Nam - Xem thêm

Trung thu qua một bài báo tròn trăm tuổi

Hôm nay (25.09.2007) là ngày Trung Thu. Xin mời đọc một bài báo về Trung Thu ở Hà Nội (Đăng Cổ Tùng Báo, 1907)

Trung thu qua một bài báo tròn trăm tuổi - Xem thêm

“Thác rượu” chảy nơi cuối rừng

Chúng tôi vào Nậm Ban, nhưng không thể gặp được Chủ tịch xã Chìn A Chảo vì suốt ngày vị chủ tịch này chếnh choáng hơi men. Nhiều người dân Nậm Ban cũng chìm trong "thác rượu" đêm ngày, từ người già đến người trẻ.

“Thác rượu” chảy nơi cuối rừng - Xem thêm

Lê Đạt : " Tôi làm khổ chữ hay chữ làm khổ tôi ? "

Nguyễn Đức Tùng (đi cùng Du Tử Lê và Nguyễn Trọng Tạo) gặp và phỏng vấn Lê Đạt

Lê Đạt : " Tôi làm khổ chữ hay chữ làm khổ tôi ? " - Xem thêm

Người viết một vạn bức thư tình

Trong suốt 17 năm qua, kể từ 1990 đến nay, mỗi ngày ông Dương Văn Ngộ viết ít nhất từ 3 - 5 lá thư dài có, ngắn có, trên giấy pơluya có, giấy học trò và cả trên bưu thiếp nữa, bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Pháp theo nội dung của người gửi. Một số khá lớn các bức thư này là thư tình của những người đang yêu gửi cho nhau được xuất phát từ Bưu điện trung tâm Sài Gòn chuyển đến tay người nhận ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Australia, Singapore, Thái Lan... Vì thế phóng viên Fiona Ehlers ở Đức đến Việt Nam trong một lần tiếp xúc với ông đã gọi ông là người "nối thế giới bằng những cánh thư".

Người viết một vạn bức thư tình - Xem thêm

Biểu tình lớn kỷ lục ở Myanmar

Gần 20.000 người tại thủ đô cũ Rangoon của Myanmar đã tham gia vào cuộc biểu tình lớn nhất từ gần 20 năm qua nhằm phản đối chính phủ quân đội. Có thể đọc thêm bài NUNS JOIN SAFFRON REVOLUTION (Sư nữ tham gia Cách mạng Cà sa màu vàng) : http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article2516773.ece

Biểu tình lớn kỷ lục ở Myanmar - Xem thêm

Tinh Thần Hiến Pháp

Huy Đức phỏng vấn ông Nguyễn Đình Lộc về các bản hiến pháp Việt Nam và "hoàn cảnh lịch sử".

Tinh Thần Hiến Pháp - Xem thêm

Luyện gà nòi hay nuôi chim đại bàng?

Bài báo của TS Vũ Quang Việt trên Tuổi Trẻ thứ ba 18-9-2007 về mô hình Trường Bronx High School of Science đã mở một "ý tưởng mới" cho VN: đào tạo khoa học gia giải Nobel là việc có thể làm được! Ít ra ở nước người. Nhưng đồng thời cũng cho thấy VN từ trước đến nay chỉ mới luyện gà nòi, trong khi tại Hoa Kỳ người ta luyện chim đại bàng! Chỉ luyện hoài gà nòi thì có thể chẳng bao giờ có được đại bàng.

Luyện gà nòi hay nuôi chim đại bàng? - Xem thêm

Hoàng Phủ Ngọc Tường - "người ham chơi"

“Người ham chơi” Hoàng Phủ Ngọc Tường chín năm nay chỉ nằm một chỗ, khi tiếp khách phải ngồi xe lăn. Đã sáu bảy lần vợ “tha” đi chữa bệnh khắp các thầy giỏi trong Nam ngoài Bắc, anh vẫn chưa thể đứng lên được... Nhưng anh vẫn làm thơ, mỗi cái tết anh vẫn viết năm bảy bút ký cho các báo lớn trong nước. Nghĩa là anh vẫn đều đặn đến với người đọc. Văn chương anh là mạch vỉa than đá cung cấp nguồn năng lượng cho bao thế hệ người VN, nhưng anh lại là người hứng chịu tai ương bệnh tật nằm một chỗ chín năm nay. Có lần nằm một mình ở lầu hai, vợ và mẹ vợ bận đi chợ đâu đó, lâu không thấy ai đến chơi, anh điện thoại cho tôi, nói một câu làm tôi nổi da gà: “Ngô Minh ơi, đến đây nói chuyện tào lao chơi, mình thèm nghe tiếng người lắm!...”.

Hoàng Phủ Ngọc Tường - "người ham chơi" - Xem thêm

Đề án 112 + đề án 20.000 tiến sỹ = “đề án 112” lũy thừa n

Trong lúc cả nước đang tranh luận rối như tơ vò chung quanh chuyện tăng học phí hay không, cải cách giáo dục như thế nào, đổi mới bậc đại học ra sao, việc đào tạo nguồn nhân lực nói chung đang có biết bao nhiêu vấn đề chờ lời giải, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang gấp rút hoàn thành đề án năm 2015 đào tạo xong 20.000 tiến sỹ để trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 11 tới. Số lượng tiến sỹ tính theo tỷ lệ dân số ở nước ta nhiều hơn Thái Lan, mà sao không thấy Thái Lan phải đào tạo ồ ạt như nước ta? Ta có tham vọng đuổi và vượt chăng? Hiện nay ở nước ta khoảng 2/3 tiến sỹ có bằng không làm đúng nghề của mình, phần đông đã nhảy sang làm công tác quản lý, thêm 20.000 tiến sỹ mới nữa rồi sẽ ra sao? Nghe nói còn có dự án mỗi năm nước ta dự kiến sẽ đoạt “n” giải Nobel…

Đề án 112 + đề án 20.000 tiến sỹ = “đề án 112” lũy thừa n - Xem thêm

Nhảy vọt thụt lùi: vấn nạn môi trường ở Trung Quốc

Muốn phát triển như Trung Quốc, có lẽ Việt Nam cần lưu ý vấn nạn môi sinh của nước này.

Nhảy vọt thụt lùi: vấn nạn môi trường ở Trung Quốc - Xem thêm

Những con số kinh hoàng về TNGT Việt Nam

Năm 2006, bình quân mỗi tháng cả nước có hơn 1.000 người chết, mỗi ngày có gần 35 người chết do TNGT. Tính sơ, số người chết do TNGT trong một năm ở VN bằng số người chết trong 120 cơn bão, bằng hậu quả của 53 cuộc chiến tranh kéo dài trên thế giới ngày nay (...) theo thống kê của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tổn thất vật chất hàng năm ở VN do TNGT khoảng 885 triệu USD. Con số này còn cao hơn cả giá trị tiền thuốc sử dụng cho cả 84 triệu dân VN trong năm 2005 (817 triệu USD).

Những con số kinh hoàng về TNGT Việt Nam - Xem thêm

Nên bãi bỏ Hội phụ huynh học sinh

Tôi đi họp phụ huynh đầu năm cho con mới vào lớp 1. Các khoản đóng góp cộng lại khoảng 390.000 đồng, nhưng ở dòng cuối giấy mời họp lại ghi chú: "Khi đi nhớ mang theo 600.000 đồng". Khi đến họp mới vỡ lẽ, khoản "kia" là để đóng quỹ hội phụ huynh.

Nên bãi bỏ Hội phụ huynh học sinh - Xem thêm

'Hàng ngày dân phải bỏ tiền lót tay'

Báo Singapore, tờ The Strait Times lại có bài về Việt Nam, nhưng lần này là về tệ nạn hối lộ. Mở đầu bài “Here's a tip: Things in Vietnam work if the price is right”, tạm dịch là “Chỉ dẫn: mọi thứ ở Việt Nam đều chạy, nếu trả đúng giá”, hôm 16.09.2007, tác giả Roger Mitton mô tả một chuyến đi xe khách.

'Hàng ngày dân phải bỏ tiền lót tay' - Xem thêm

Đắc danh, vô danh

Nhà báo Huy Đức đi thăm Côn Đảo

Đắc danh, vô danh - Xem thêm

Một kỳ thi gian dối trắng trợn

Một kỳ thi của các quan chức tại một "trung tâm bồi dưỡng chính trị" : chính những người đảm nhiệm công tác tổ chức thi đã "gian dối" bày cách cho các TS chép bài thi từ bên ngoài đưa vào, bày các thủ thuật để tránh sự giống nhau đồng loạt... PV Lao Động đã xâm nhập ghi âm và tận mắt chứng kiến toàn bộ diễn biến sự việc.

Một kỳ thi gian dối trắng trợn - Xem thêm

Cảnh báo về sự thất bại đề án 112 của một chuyên gia.

"Tôi có cảm tưởng người viết đề án viết để cho có, để rồi có thể làm một cách tắc trách chứ không phải viết nghiêm túc để mà làm một cách nghiêm túc", Giáo sư Phan Đình Diệu, đã viết như vậy trong lá thư gửi Thủ tướng Chính phủ năm 2001.

Cảnh báo về sự thất bại đề án 112 của một chuyên gia. - Xem thêm

Quản lý blog không có nghĩa là thắt chặt

<<Muốn có sự tự do thì cần phải có sự quản lý. Và khi anh thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật thì lúc đó, anh lại hoạt động một cách tự do nhất, thoải mái nhất.>> Ôi giời ôi, đó là lời ông thứ trưởng bộ 4T. Báo chí thì ông bộ trường muốn "cắm", blog thì ông thứ trưởng đòi "quản". Không những "quản" mà còn "lý" nữa ? Bao giờ thì ông "cai", "đội", "chánh tổng", "xã xệ... hoá" nó đi luôn cho rồi !

Quản lý blog không có nghĩa là thắt chặt - Xem thêm

Tác giả Người mẹ Bàn Cờ bây giờ ra sao?

Bài thơ Người mẹ Bàn Cờ của Nguyễn Kim Ngân (được nhạc sĩ Trần Long Ẩn phổ nhạc) gắn liền với phong trào đấu tranh ở đô thị của học sinh – sinh viên miền Nam trước năm 1975. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn thì ai cũng biết, còn Nguyễn Kim Ngân sống rất lặng lẽ bằng nghề dạy học cho đến lúc nhận sổ hưu

Tác giả Người mẹ Bàn Cờ bây giờ ra sao? - Xem thêm

Cha mẹ đưa con “chạy” trường

Bà “cò” cười giả lả ra chiều thân thiện: “Muốn vào lớp 6 Trường N phải mất 1.000 USD, Trường T 500 USD, Trường L thì 10 triệu đồng tiền Việt. Tính chị thẳng thắn nên nói trước cho em biết để em chọn”.

Cha mẹ đưa con “chạy” trường - Xem thêm

Không thể để người nông dân phải hy sinh mãi

"Đến tận hôm đọc trên Văn bản giao ban của Ban Tuyên giáo về báo chí nhắc nhờ báo “Nông Nghiệp Ngày Nay” không nên đề cập đến vấn đề nhạy cảm là “luật biểu tình”, tôi mới biết là bài phỏng vấn mình đã được đăng trên số ra ngày 2-9-2007."

Không thể để người nông dân phải hy sinh mãi - Xem thêm

Chung cư sắp sập vẫn chờ... họp?!

Có lẽ chỉ ở Hà Nội mới tồn tại tình trạng những thông điệp "khẩn cấp di dân khỏi nhà nguy hiểm" đã trở thành nhàm chán trên các mặt báo; nhàm đến nỗi những người chuyên làm nghề điểm báo cũng chẳng buồn điểm những tin như vậy nữa, bởi năm này sang năm khác vẫn thấy "khẩn cấp" mà chẳng di dời...

Chung cư sắp sập vẫn chờ... họp?! - Xem thêm

Nhà văn của 'Người đẹp tỉnh lẻ'

Lê Quốc Minh viết xong cuốn tiểu thuyết cuối cùng của đời mình ngay bên cạnh một cái quán cà phê ôm. Bia ôm, karaoke ôm ở Vũng Tàu thời đó chưa nhiều, nhưng cà phê ôm thì đang nở rộ.

Nhà văn của 'Người đẹp tỉnh lẻ' - Xem thêm

Khi phu quân bị công phu

Tóm tắt: Một ông cụ người Anh 71 tuổi (và cụt một tay!), cưới cô vợ 32 tuổi người Việt Nam.... đem về nước, tưởng đâu đã gặp được người trong mộng. Ai ngờ khi sang Anh cô ta giở trò “vũ phu” (phụ?) đá đít ông ta té xuống lầu, đánh bạc hết gia sản ông ta, khạc nhổ tùm lum (trừ khi bận liếc mắt đưa tình với trai!). Cô ta cũng có tật chửi bới vô tội vạ người trên xa lộ mà cô ta không hề quen biết. May cho ông cụ, chỉ sau vài tuần lể, cô ta bỏ ông ta, trốn mất! Muốn biết thêm chi tiết, xin đọc bài báo tiếng Anh.

Khi phu quân bị công phu - Xem thêm

Đặc sứ về tôn giáo của Hoa Kỳ John Hanford nói về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam

<<Tuy nhiên, ông Hanford nói rằng vẫn còn những tổ chức tôn giáo bị cấm đoán, những người lãnh đạo bị quản chế tại gia. Nhưng Hoa Kỳ cho rằng những trường hợp này là do quan điểm chính trị của những nhà lãnh đạo tôn giáo đó, cùng với những chức vụ mà họ đảm nhiệm một cách công khai. Hoa Kỳ tôn trọng hành động đó và tất nhiên tin rằng những nhà lãnh đạo ấy có quyền tự do hành động như vậy. Nhưng Hoa Kỳ cũng cho rằng những giới hạn bị áp đặt cho họ không phải là do những hoạt động tôn giáo của họ.>> Ông Hanford này hình như đã ăn kẹo kéo. Lưỡi ông hơi bị dẻo.

Đặc sứ về tôn giáo của Hoa Kỳ John Hanford nói về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam - Xem thêm

Hoạt động khoa học và nghiên cứu ở Việt Nam

Nhà vật lý Phạm Xuân Yêm trả lời phỏng vấn về hoạt động khoa học và nghiên cứu ở Việt Nam

Hoạt động khoa học và nghiên cứu ở Việt Nam - Xem thêm

Giải phẫu 112: Bài học cải cách HC và tin học hoá

Ông Nguyễn Quang A rút ra ba bài học. Bài đầu tiên đã được cảnh báo ngay từ đầu : tin học, công nghệ thông tin (CNTT), máy móc, mạng, v.v... chỉ là công cụ, những công cụ rất hữu hiệu nếu biết cách dùng, nhưng chỉ là công cụ. Cốt lõi là cải cách hệ thống hành chính.

Giải phẫu 112: Bài học cải cách HC và tin học hoá - Xem thêm

Tường lửa Trung Quốc không hiệu quả

Theo thống kê của Google, trong tháng qua, khoảng 60% độc giả Diễn Đàn sinh sống ở Việt Nam, và trong số này, 80% đọc qua một trạm trung gian để tránh tường lửa. Còn dưới đây là chuyện Vạn lí trường thành điện tử ở Trung Quốc.

Tường lửa Trung Quốc không hiệu quả - Xem thêm

Thầy giáo bắt học sinh... ngửi giày

Những ngày qua, dư luận rất bức xúc về việc một giảng viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam bắt một học sinh ngửi giày mình khiến học sinh này uất ức mà nằm viện mất 3 ngày.

Thầy giáo bắt học sinh... ngửi giày - Xem thêm

Bắt đầu "giải phẫu" PMU 112

Nhiều thông tin nhắc lại các sai phạm khiến ông Vũ Đình Thuần, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ kiêm trưởng ban đề án 112 vừa bị bắt.

Bắt đầu "giải phẫu" PMU 112 - Xem thêm

Xe đạp điện "xuống đường"

TT : "Xe đạp điện đang "xuống đường" sau khi có qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm qui định cấm học sinh đến trường bằng xe gắn máy." Rất tiếc TT không nói đến đây cũng là một biện pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm nặng nề trong các thành phố, dĩ nhiên với việc thu thập và xử lý các ắc-quy phế thải một cách nghiêm túc.

Xe đạp điện "xuống đường" - Xem thêm

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Ðình Thuần

Ông Thuần là nguyên trưởng Ban điều hành Ðề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 (Ðề án 112), đề án đã bị thủ tướng đình chỉ ngày 19.4 vừa qua.

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Ðình Thuần - Xem thêm

Gái bản... lấy Tây

Giắc-sơn Uyliam là cán bộ ngoại giao người Canada, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội. Uyliam to cao lực lưỡng, ước chừng nặng cỡ trên tạ, cao xấp xỉ 2m, còn vợ anh, Lý Thị So - một cô gái Mông khá trắng trẻo, xinh đẹp - nhưng đứng bên Uyliam thì chỉ đến quá rốn một chút. Chuyện tình của Uyliam với Lý Thị So có thể nói như một thiên tiểu thuyết thời hiện đại. Để đến được với nhau họ phải vượt qua rào cản địa lý nửa vòng trái đất, rồi phong tục tập quán, tiếng nói và khốn khổ nhất là rào cản pháp lý.

Gái bản... lấy Tây - Xem thêm

L.Berman: "Phạm Xuân Ẩn - Điệp viên làm thay đổi cuộc chiến"

Larry Berman, nhà sử học Mĩ, tác giả cuốn "The Perfect Spy", trả lời phỏng vấn của VietNamNet về nhân vật Phạm Xuân Ẩn, người "sống thật trong vỏ bọc". Càng có ý nghĩa vào cái thời người ra sống giả trong cốt lõi.

L.Berman: "Phạm Xuân Ẩn - Điệp viên làm thay đổi cuộc chiến" - Xem thêm

Thư viện thôn

Tôi dám chắc đó là cái thư viện rất độc đáo ở Việt Nam. Bởi lẽ để mở thư viện, người ta phải cạy cục đến từng nhà để ngỏ ý, lại phải gọi loa, viết thư đi xin sách. Và rằng, những người thủ thư, dù chẳng được học hành lấy một ngày về nghiệp vụ nhưng lại điều hành thư viện hoạt động rất chuyên nghiệp và độc đáo.

Thư viện thôn - Xem thêm

Joe : Rau Sạch

Đặc biệt giới thiệu với bạn đọc ở nước ngoài : Joe (người Canada) còn biết phân biệt cơm với "cơm", phở với "phở", biết thế nào là Rau sạch, Đồ Sơn... chẳng lẽ chúng ta lạc hậu mãi sao ?

Joe : Rau Sạch - Xem thêm

"Nhật ký Đặng Thùy Trâm" được phát hành tại Mỹ

Ngày 11/9, Nhà xuất bản Random House tại Mỹ đã chính thức phát hành cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm với tựa đề "Last night I dreamed of peace" (Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình). Sách được phát hành dưới hai hình thức bản điện tử và sách in. Sách do dịch giả Việt kiều Andrew X.Pham chuyển ngữ và được Frances Fitzgerald, tác giả từng đoạt giải thưởng báo chí Pulitzer viết lời giới thiệu mở đầu.

"Nhật ký Đặng Thùy Trâm" được phát hành tại Mỹ - Xem thêm

Thư gửi lãnh đạo cao nhất của Quốc hội

Dân biểu Dương Trung Quốc công bố lá "thư riêng" của ông gửi cho chủ tịch quốc hội từ tháng 4.2007 (không được trả lời, ngay cả lời báo nhận được thư cũng không). Như thế người dân biểu tình (à quên, khiếu kiện đông người) cũng được an ủi phần nào : đại biểu quốc hội mà còn không được trả lời, không thể nói là bên (Nguyễn Phú) Trọng bên khinh cả !

Thư gửi lãnh đạo cao nhất của Quốc hội - Xem thêm

Cầu Kiều

Bằng giọng đùa cợt, tác giả đi guốc vào bụng "nhà nước" khi mô tả "chính sách Việt kiều" từ ngày đánh Tây cho đến nghị quyết 36. Bài hơi dài, nhưng ai quan tâm tới chuyện này rất nên đọc. Nhất là các bác đã kí "tâm thư" năm nào.

Cầu Kiều - Xem thêm

Ông Nguyễn Thiện Nhân trả lời phỏng vấn của SGGP

Mấy ngày qua, chúng tôi đã ưu ái quá nhiều phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ giáo dục & đào tạo. Nhưng để tôn trọng quyền tự do ngôn luận, xin giới thiệu bài phỏng vấn này. Người phỏng vấn là Đinh Lan, chứ không phải Mai Lan, mà ông Nhân đã than trích sai lời ông (nhưng lời ông đã được ghi âm mất rồi, khó cãi). Đây có lẽ là sự giảng hoà giữa ông Nhân và báo SGGP. Chứ còn về nội dung, ông bộ trưởng không đưa ra được luận điểm nào đứng vững (xem bài Tăng học phí : không ổn ! của giáo sư Hoàng Tuỵ). Chỉ cần nói một điểm : người hiểu biết không ai đi so sánh con số tuyệt đối học phí ở Mĩ và học phí ở Việt Nam. Ông Nhân là người có hiểu biết mà đem so sánh như vậy : hoặc là ông khinh rẻ người dân Việt Nam ngu đần, hoặc là ông nghĩ chỉ cần thuyết phục những người như ông Lê Đức Anh !

Ông Nguyễn Thiện Nhân trả lời phỏng vấn của SGGP - Xem thêm

Tăng học phí: không ổn!

Báo Tuổi Trẻ đăng bài này của giáo sư Hoàng Tuỵ trong mục "Bạn đọc viết". Đây thực ra là trích một số đoạn trong bài "XÃ HỘI HOÁ" GIÁO DỤC HAY LÀ ĐẨY GÁNH NẶNG CHO DÂN ? mà chúng tôi đã công bố toàn văn ngày 21.8 theo bản của tác giả gửi.

Tăng học phí: không ổn! - Xem thêm

Nguyễn Huy Thiệp xin truy lĩnh lương hưu

Sau 15 năm thôi đời công chức để rảnh rang làm một nhà văn tự do, Nguyễn Huy Thiệp vừa đệ đơn lên Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội xin phục hồi chế độ cho khoảng thời gian gần 22 năm ông phục vụ trong các cơ quan nhà nước.

Nguyễn Huy Thiệp xin truy lĩnh lương hưu - Xem thêm

“Tôi là kiến trúc sư hạnh phúc”

Phỏng vấn bà Tôn Nữ Thị Ninh : "Tôi cho rằng chính phụ nữ Việt Nam là người kết hợp được sức mạnh nội tại và sự mềm mại, nữ tính như cây trúc, cây tre."

“Tôi là kiến trúc sư hạnh phúc” - Xem thêm

Những cô gái trở về từ "thiên đường sex"

Hay là báo Tiền Phong tổ chức thi Hoa hậu Thái Dương Hệ tại cái Cồn Hến này ? Nếu Tiền Phong không đủ sức, thì báo Thanh Niên đã cảm tạ văn võ bá quan xong sau những ngày tang gia bối rối, sẽ chọn nơi này làm chương trình Duyên dáng Việt Nam 35. Rồi Bộ giáo dục có thể tổ chức Olympiad khoa Triêt học Mác-Lê nữa. Thế là hội nhập vui vẻ cả (bình loạn của Tú Sụn).

Những cô gái trở về từ "thiên đường sex" - Xem thêm

Vài lời về Brecht, nhìn từ Việt Nam

Một bài nói/viêt sâu sắc về Brecht, và không chỉ về Brecht. Nhưng không biết tác động của nó trên người nghe/đọc ra sao, khi ở Việt Nam, hình như ít ai biết Brecht, và trong số ít ấy, phần lớn chỉ có những định kiến về ông. Muốn hiểu Brecht, mâu thuẫn Brecht, phải có tối thiểu óc biện chứng và humour. Nói nhại Brecht, giữa bộ máy giáo dục và nhân dân, phải chọn một cái để giải tán.

Vài lời về Brecht, nhìn từ Việt Nam - Xem thêm

Bác Nhân Và Những Bí Mật Không Nên Tiết Lộ

Trên Osin's Blog, nhà báo Huy Đức trở lại lời tuyên bố (hay không tuyên bố) của ông Nguyễn Thiện Nhận về việc tăng học phí. Hi vọng đây là lần chót chúng tôi phải nói tới vụ này, vì cũng như nhiều đồng nghiệp khác, chúng tôi đã có thiện cảm với ông, người có bằng tiến sĩ thực và nói được tiếng Việt, tiếng Anh trôi chảy. Mong rằng ông sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng vượt ra khỏi sự kiềm chế của bộ máy ghê gớm của cái gọi là bộ giáo dục.

Bác Nhân Và Những Bí Mật Không Nên Tiết Lộ - Xem thêm

Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình lịch sử

Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt đề nghị xây trụ sở Quốc hội ở nơi khác. Việc xây dựng này sẽ là thước đo bản lĩnh của QH khoá mới. Vẫn biết trong những ngày mãn kì, khoá trước đã ra nghị quyết nước đôi, không đụng tới khu di chỉ thành cổ Thăng Long, nhưng vẫn giữ ý phá hội trường Ba Đình để xây trụ sở QH trên một diện tích có thể đe doạ di tích lịch sử. Người ta không thể không nhớ tới một tiền lệ : cách đây gần 30 năm, dưới sức ép của tư tưởng bảo thủ, QH thời đó đã "nhất trí 100 %" quyết nghị thay thế bài Quốc ca. Rốt cuộc, lý trí đã thắng thế, và bản nghị quyết kia đã rơi vào quên lãng. Liệu các đại biểu Quốc hội mới có đủ dũng cảm làm một việc thuận lòng người hay không ?

Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình lịch sử - Xem thêm

Đổi mới có tính cách mạng nền giáo dục và đào tạo của nước nhà

Muộn còn hơn không, tướng Giáp lên tiếng về vấn đề giáo dục. Nếu không có thời giờ, có thể bỏ qua nửa đầu "văn bia" mà vào thẳng phần thực chất. Những ý kiến chính xác, mặc dầu được phát biểu hơi bị tròn trịa.

Đổi mới có tính cách mạng nền giáo dục và đào tạo của nước nhà - Xem thêm

Nửa đêm Việt Nam

Những nhận xét tinh tế của đạo diễn Việt Linh về cuốn phim tài liệu truyền hình "Việt Nam, nem, đu đủ và bún". Và ý kiến quá rộng lượng với những trò hề thi hoa hậu quốc tế rẻ tiền, nhà quê, nhục quốc thể.

Nửa đêm Việt Nam - Xem thêm

M. Michalak : Nếu cử tôi làm đại sứ, hãy cho tôi đến Việt Nam

Khi một nhà báo Việt Nam hỏi ông (đại sứ mới của Mĩ ở Hà Nội) về cách cầm đũa, và nói rằng nguyên tắc cầm đũa chính là nguyên lý âm - dương, là sự kết hợp giữa động và tĩnh, ông Michalak tiếp lời ngay: "Đó chính là Việt Nam".

M. Michalak : Nếu cử tôi làm đại sứ, hãy cho tôi đến Việt Nam - Xem thêm

Ngân sách bị vi phạm rộng khắp, trầm trọng

Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết quả kiểm toán năm 2006 với niên độ ngân sách năm 2005: 7.622,5 tỉ đồng thu chi sai nguyên tắc phải xử lý, trong đó có 1.339,5 tỉ đồng là tiền Nhà nước bỏ ra và đã mất đi!

Ngân sách bị vi phạm rộng khắp, trầm trọng - Xem thêm

"Cát sê" của nhà văn

Nhuận bút của các nhà văn Nguyễn Quang Thân, Phạm Hải Anh, Đỗ Hoàng Diệu, Trần Ngọc Linh, Cấn Vân Khanh

"Cát sê" của nhà văn - Xem thêm

Khi "hắc thủ" trở thành "hồng khách"

Bài báo LE MONDE (Pháp) nói về những "hắc thủ" (hacker) Trung Quốc chuyên phá mạng ở các nước phương Tây (nhất là Hoa Kì), Nhật Bản và Đài Loan. Bắc Kinh kiểm soát mạng internet rất chặt chẽ và thẳng tay đàn áp các "công dân mạng", nhưng lại nương nhẹ, nếu không nói là khuyến khích đám hắc thủ này, được gọi bằng cái tên đẹp đẽ là "hồng khách" (红客 hongke). Một trong những nhóm này là "Liên minh Ưng phái" (China Eagle Union).

Khi "hắc thủ" trở thành "hồng khách" - Xem thêm

Nghĩ và chọn cách làm khác

Bình luận về kết quả kiểm toán năm 2006

Nghĩ và chọn cách làm khác - Xem thêm

Duy Tân- phong trào "hai trong một"

Duy tân là một tất yếu. Sẽ không thể hình dung được vấn đề nếu không thấy được sự vô vọng của những nỗ lực tối đa của lớp nhà Nho hành đạo, nhà Nho trung nghĩa, những người nhân danh những giá trị cao quý nhất của quốc gia dân tộc cuối thế kỉ XIX. Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh dưới mắt GS Trần Ngọc Vương

Duy Tân- phong trào "hai trong một" - Xem thêm

Phó Thủ tướng quả thật đã lỡ lời

Nhà báo Đức Hiền (tức Bố Cu Hưng) khẳng định có băng ghi âm lời phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân. Đoạn ghi âm này chứng minh rằng hai tờ Sài Gòn Giải Phóng, Sài Gòn Tiếp Thị, đã trích dẫn đúng lời Phó Thủ tướng. Chính xác là ông Nguyễn Thiện Nhân nói rằng : "Giải pháp mà để giúp các trường bớt áp lực về tài chính lúc này là vấn đề tăng học phí, tôi nói rồi. Nếu học phí mà tăng nhiều hơn thì mình có thể phải chấp nhận là giảm số lượng người đi học để đảm bảo chất lượng "

Phó Thủ tướng quả thật đã lỡ lời - Xem thêm

Phó TT Nguyễn Thiện Nhân phản hồi thông tin báo chí

<<Hôm nay, sau khi dự khai giảng ở Trường THPT Nguyễn Tất Thành ở Hà Nội, tôi đọc báo Sài Gòn Giải phóng có bài: "Cái giá phải trả" của tác giả Mai Lan. Tôi thực sự bị sốc khi bài này có đoạn: "....Tại một buổi họp báo mới đây, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân lại khẳng định: Học phí chắc chắn sẽ phải tăng, có thể chấp nhận cả việc một số người đi học sẽ giảm vì tăng học phí". Tôi sốc, vì trên tờ báo của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu, nơi tôi có may mắn được làm việc 23 năm, trên tờ báo mà tôi đã luôn trân trọng, đánh giá cao vì tính trung thực và tính chiến đấu của nó, lại có một bài báo sai trái sự thật, gán cho tôi đã phát biểu một quan điểm, một câu nói mà tôi không hề phát biểu như vậy.>> Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định không hề nói câu trên. Chúng tôi xin ghi nhận, nhưng trước mắt, xin đưa ra 2 nhận xét : 1/ Trong mục này, chúng tôi đã nối kết với bài báo SG Tiếp Thị, trong đó nhà báo Yên Hà cũng ghi lại câu nói ấy. Hai nhà báo đều nghe lầm ? 2/ Ông Nhân không hề cải chính việc tư nhân sẽ phải trả thêm tiền khi ông viết "sự đầu tư của Nhà nước và của tư nhân đều tăng". Bao giờ chưa trả lời được câu hỏi : với ngân sách hiện nay của Bộ giáo dục, có thể tăng lương nhà giáo gấp ba lần, tại sao không làm được ? thì đòi cha mẹ trả thêm tiền có nghĩa là đồng loã với bộ máy ăn cắp chuyên nghiệp và quy mô của bộ giáo dục. Tóm lại, dư luận chỉ có thể "nói không" với chủ trương "xã hội hoá" của bộ máy này.

Phó TT Nguyễn Thiện Nhân phản hồi thông tin báo chí - Xem thêm

"Ninja" và "sexy"

Dù là hai cực đối lập, "Ninja" hay "sexy", cách ăn mặc ấy giống hệt nhau ở một điểm, đó là rất phản thẩm mỹ. Nó bộc lộ một tầm văn hoá, một "phông" văn hoá đáng buồn, phổ biến trong xã hội hiện đại. Nhưng quan trọng hơn cả chuyện ăn mặc, còn là phong cách, là nếp sống của người phụ nữ ở Hà Nội.

"Ninja" và "sexy" - Xem thêm

"Buôn" chuyện... trà đá

Cuối tuần, đọc để so với thời "quán cóc liêu xiêu một câu thơ..."

"Buôn" chuyện... trà đá - Xem thêm

Cần biết thẹn để vươn lên

Trong bài đáng đọc này cũng nói đến "xã hội hoá". Có lẽ ông bộ trưởng giáo dục cũng nên đọc để biết thế nào là xã hội hoá.

Cần biết thẹn để vươn lên - Xem thêm

In from the cold

Báo SOUTH CHINA MORNING POST giới thiệu cuốn sách THE PERFECT SPY của Larry Berman về Phạm Xuân Ẩn. Ai không rành tiếng Anh, có đọc loạt bài mới về cụm tình báo H63 của nhân vật huyền thoại này trên VietNam Net : http://vietnamnet.vn/psks/2007/09/737227/

In from the cold - Xem thêm

"Romeo & Juliet" sống ở... vườn hoa

Khu vực hồ Đống Đa (Hà Nội) có một đôi bạn già, ngày đi nhặt rác, tối ngủ ven hồ hoặc trong các ống cống. Bà dở dở điên điên, ông lần nào bị con đánh xe bắt về cũng "vượt ngục", trở lại cuộc sống "màn trời chiếu đất" với "người tình Juliet"...

"Romeo & Juliet" sống ở... vườn hoa - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us