Thấy trên mạng (bộ cũ)
Tuổi Trẻ Circle : tin mới nhất về vụ "uốn nắn" báo Tuổi Trẻ
Báo chí Việt Nam (kể cả Tuổi Trẻ) chưa đưa tin. Đây là tin sốt dẻo trên Osin's Blog (nhật kí trên mạng của nhà báo Huy Đức).
Hãy là "tiếng dân"
TT - Trong mấy mươi năm qua Tuổi Trẻ đã trở thành "tiếng dân" - như kiểu nói rất hay của một nhà báo lớn là Huỳnh Thúc Kháng - cung cấp cho nhân dân một tiếng nói mạnh, đấy là đóng góp lớn cho sự phát triển của xã hội ta, rất đáng để tự hào.
Nông dân phải nộp tới 122 khoản thu
Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, các khoản phí và lệ phí theo quy định của Trung ương và HĐND các tỉnh, thành phố là các khoản thu có tính chất như một loại thuế mà bất kể người nông dân nào cũng phải nộp đã lên tới 122 loại, như : Khai sinh, chứng tử, xác nhận lý lịch, đăng ký hộ khẩu, chứng thực hợp đồng, cấp giấy tạm trú, trích lục bản đồ… với mức thu từ 2.000 đồng đến 10.000 đồng.
Ô. Nguyễn Thiện Nhân : Không tăng học phí khó bảo đảm chất lượng giáo dục
Hết "hai không" lại "bốn không". Đến cái "không" này : "không thể không tăng học phí" này thì không được đâu ông phó thủ tướng ạ. Không được, ngày nào ông chưa tìm cho ra tại sao ngân sách giáo dục lớn như vậy mà lương giáo viên thấp như vậy.
Chuyện tình ở rừng Cúc Phương
Cũng may mà Bộ 4T chưa "cắm" người ở rừng Cúc Phương. Nên loài voọc mông trắng còn tồn tại. Và mối tình của anh Tilo và cô Hiền mới bền vững.
Ðể đưa Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 (khóa X) vào cuộc sống
Rỗng tuếch. Nhưng cũng tội nghiệp cho ông trưởng ban Tuyên giáo trung ương. Còn nói gì nữa bây giờ ?
“ Ẩn sĩ ” bên mộ Hàn Mặc Tử
Về Quy Nhơn (Bình Định), tôi nghe người bạn bật mí: Bây giờ ở mộ Hàn Mặc Tử có một người rất lạ, yêu thơ Hàn như một tín đồ, và đặc biệt anh còn viết thơ Hàn bằng lửa trên giấy và gỗ tặng, bán cho khách. Chúng tôi đến nơi và thật sự bất ngờ về con người mà một thời được người đời chưa hiểu gán cho biệt danh “thi sĩ điên”.
Tặng 650 quyển sách Einstein cho thư viện
Tặng cuốn EINSTEIN của Nguyễn Xuân Xanh cho các trường học TPHCM
Bắt quả tang một lò nấu cao hổ giữa lòng Hà Nội
Nếu bạn đọc không có thời giờ, chỉ cần mở xem những tấm ảnh.
KIỀU PHẢI SỐNG và ÁO BÁC HỒ
Từ khi Cô gái Đồ Long phải xoá bài "Chuyện về Anh Tí Trẻ" vì Diễn Đàn đăng lại, chúng tôi đã nguyện không giới thiệu Blog của CGDL để khỏi gây phiền hà cho tác giả. Nhưng nay thấy có hai bài vui vui, nên chẳng đặng đừng. Một là bài KIỀU PHẢI SỐNG của Lê Thị Liên Hoan (bút hiệu của đạo diễn Lê Hoàng), không biết CGDL chép từ nguồn nào (tìm trên mạng của Tuổi Trẻ Cười, không thấy). Hai là bài "ÁO BÁC HỒ" nói về cái T-shi rt mà Hội Liên hiệp Sinh viên VN tại Pháp sản xuất từ cách đây 32 năm. Bài này của CGDL, rất có lập trường. Giới thiệu chắc là "bình an trên khắp thế gian" (Khổ ! Chắc phải trừ Bolsa !)
Merkel's China Visit Marred by Hacking Allegations
Chuyến đi thăm Bắc Kinh của thủ tướng Đức Angela Merkel bị che phủ bởi một đám mây đen : theo điều tra của báo Spiegel, gián điệp điện tử của "Giải phóng quân" Trung Quốc đã lọt vào hệ thống máy tính của Phủ thủ tướng Đức và các Bộ ngoại giao, kinh tế và nghiên cứu. Theo điều tra của Diễn Đàn thì ở Việt Nam, Bắc Kinh không cần dùng phương tiện điện tử.
BÍ ẨN VÀ HẤP DẪN NGUYỄN MỸ NỮ
Cái tên Nguyễn Mỹ Nữ dần đọng trong tôi từ khi tôi đọc "Một nơi về rất cũ", rồi "Bỏ lẻ cho nhau, những truyện dự thi của tác giả trên báo Văn Nghệ, mặc dù đó không phải là những truyện được giải. Trước đó tác giả đã có giải ở Văn nghệ Quân đội với truyện "Hàng xóm", giải ở Việt Nam với truyện "Loanh quanh bộ bài". Nhưng ý thích cá nhân của con người ta nhiều khi không hề căn cứ theo ngôi vị được xếp hạng. (Có thể đọc mấy truyện ngắn của tác giả này trên mạng của Văn nghệ Sông Cửu Long : http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=6265&LOAIID=2&LOAIREF=1&TGID=1287
Kinh tế Việt-Trung : Vừa hợp tác vừa cạnh tranh, hai bên cùng có lợi
Việt Nam đang thâm hụt thương mại trầm trọng và ngày càng gia tăng nhanh chóng với Trung Quốc (ước tính 5 tỉ USD năm 2006) về mặt số lượng và bất bình đẳng về mặt chất lượng: Việt Nam xuất than, nhập điện, xuất dầu thô, nhập xăng dầu, xuất mủ cao su, nhập xăm lốp ô tô, v.v... tức là Việt Nam cung cấp nguyên, vật liệu cho các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất và trả lương cho công nhân Trung Quốc khi mua các hàng hoá chế biến từ chính các nguyên, vật liệu ấy của Việt Nam.
Ngư dân Quảng Ngãi : Đi biển, vào tù…trắng tay
Trong năm 2006, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 8 thuyền, 91 ngư dân bị nước ngoài bắt. Sáu tháng đầu năm 2007 đã có 7 thuyền, 77 ngư dân bị bắt giữ. Tình hình có chiều hướng nghiêm trọng hơn khi hải quân các nước nã súng vào thuyền đánh cá làm 2 ngư dân bị chết, 5 ngư dân khác bị thương.
Không chỉ là chuyện một tử tù
Trước khi làm trưởng ban tôn giáo (một lãnh vực mà ông hoàn toàn xa lạ), Lê Quang Vịnh là một anh hùng, một tấm gương. Nguyễn Khắc Phê giới thiệu cuốn sách mới về nhân vật này.
Cái tát "trời giáng" của ông Bộ trưởng
Trong lúc họng súng của địch cách nơi ẩn nấp có vài mét, ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên đã không nương tay giáng cho cậu con trai út của mình một cái tát "thật là đau". Nhờ đó, mạng sống của hơn chục con người và thành quả của cách mạng bảo toàn...
Dám sống, vượt qua rào cản chính mình
Bài viết của nhà báo Huỳnh Sơn Phước, mà cuộc đời gắn bó suốt 32 năm qua với tờ báo Tuổi Trẻ. Cũng là ngưồi mà "cấp trên" đang bứng đi để "cắm" một cán bộ chưa biết làm báo vào chỗ phó tổng biên tập. Bài viết nói tới lời chúc của nguyên thủ tướng VV Kiệt là TT "gỡ cái vật cản ngay dưới chân mình". Dưới chân chắc cũng có vật cản, nhưng trên đầu, là cái chắc.
Chọn lựa của nụ cười
Bài viết ngắn, rất đáng được Chính phủ in ra, phổ biến khắp các công sở, đặt vào hồ sơ "những việc cần làm ngay" trong công cuộc cải cách hành chính.
Khi đó không phải là lịch sử
Các bài sử được giảng khô cứng, tẻ nhạt thiếu hẳn chi tiết thực tế. Chuyện ngày xưa được kể lại mà cứ như chuyện ngày nay. Ngôn từ và cách nói của lịch sử thiếu vắng. Cũng như thiếu hẳn cảm giác về một thời gian đã qua, vừa xa lạ vừa gần gũi. Thế thì ai mà thích được?
Khai sinh hãng hàng không giá rẻ thứ hai ở VN
Với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tại Malaysia hôm qua, AirAsia Berhad và Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã ký văn bản hợp tác liên doanh thành lập hãng hàng không giá rẻ mới tại Việt Nam.
‘Gửi VB’ của Vàng Anh đoạt giải thưởng thơ
Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội 2007 tôn vinh “Utopi một miếng để đời” của Vũ Bão (văn xuôi), “Gửi VB” của Phan Thị Vàng Anh (thơ) và bản dịch “Biên niên ký chim vặn dây cót” của Trần Tiễn Cao Đăng (văn học dịch). Thể loại Tiểu luận và phê bình không có tác phẩm nào được trao giải.
4 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 60,5 tỷ đồng
Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra và đã có kết luận tại Tổng công ty địa ốc Sài Gòn; Dự án đầu tư 37 cầu giao thông nông thôn đồng bằng sông Cửu Long; Công ty cổ phần sữa Vinamilk; Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự.
Năm học mới : Chạy trường, chạy lớp, và... chạy gì ?
Cuối cùng thì chị đã hiểu ra vấn đề: Sau khi chạy trường, chạy lớp mà không chạy cả cô giáo thì chỉ có mất công toi! Công cuộc chạy maratông của chị vẫn phải tiếp tục và tiếp tục, nếu không muốn con mình phải đứng ngoài lề...
Sai phạm tại Vietnam Airlines
...cuộc thanh tra này đã đến hồi kết thúc” - Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền mở đầu phần công bố kết luận
Đường Pháp Vân - Cầu Giẽ bị từ chối nghiệm thu
"Dư luận đặt câu hỏi, trách nhiệm liên quan đến con đường gần 800 tỷ đồng kém chất lượng đang thuộc về ai ?". Nhà báo Công An Nhân dân mà chỉ có thể đặt câu hỏi thôi sao, thay vì một cuộc điều tra đằng sau những chủ đầu tư, các tổng công ty tư vấn, thiết kế v.v. ? Hay nhà báo được lệnh không điều tra, vì hội chứng PMU18 quá "nhạy cảm" khi đồng thời Nhà nước cũng vừa phê duyệt đề án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân (http://www2.vietnamnet.vn/kinhte/2007/08/735652/) ?
Thư gửi KTS Nguyễn Thế Thảo -Quyền Chủ tịch UBND Hà Nội
Người ta có thể đồng ý hay không với những giải pháp mà tác giả bài viết nêu ra, nhưng có thể nào không đặt ra câu hỏi : Hà Nội, thủ đô của nước ta đang được quy hoạch như thế nào mà tình trạng xây dựng bát nháo như hiện nay ?
Tiền học nặng vai người nghèo
Một tuần trước ngày khai giảng năm học mới cũng là lúc các bậc phụ huynh chạy đua nước rút để kiếm đủ tiền cho các khoản mua sắm và phải đóng. Không chỉ những gia đình nghèo, những hộ có mức thu nhập trung bình cũng canh cánh nỗi lo tiền học cho con...
Giải thưởng hội nhà văn Hà Nội 2007
Thơ: Gửi VB - tập thơ của Phan Thị Vàng Anh ; Văn học dịch: Biên niên ký chim vặn dây cót ; Utopi một miếng để đời - tiểu thuyết của Vũ Bão.
Miễn thị thực cho Việt kiều từ 1-9: Tất cả đã sẵn sàng
Tuyên bố của ông Nguyễn Phú Bình, thứ trưởng Bộ ngoại giao kiêm chủ nhiệm Uỷ ban (về) Người Việt Nam ở nước ngoài. Có thể vào thẳng cổng thông tin về thủ tục cấp giấy miễn thị thực : http://mienthithucvk.mofa.gov.vn
Sinh viên "bệt"
Có 101 lý do, nhưng có 2 lý do chính để sinh viên (SV) "ăn bệt": không đủ thời gian và tiền bạc vào quán gọi một đĩa cơm hay nhâm nhi ly cà phê theo nhu cầu của riêng mình.
Cần gấp biện pháp chống tẩu tán tài sản của “lãnh chúa”
Để hiểu nguyên uỷ vụ "Lãnh chúa biên giởi" này, xin đọc thêm bài báo Công An Thành Phố ngày 30.6.2007 : http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/2007/06/mlnews.2007-06-29.0717961514
"Hai lúa" được Chủ tịch nước tặng huân chương
...ông đã gặt hái nhiều thành tích khiến cánh nhà nông phải nể phục: 2 lần lên phi cơ xuất ngoại dự Hội thảo khoa học, làm trợ giảng cho các giảng viên trường ĐH Cần Thơ và mới đây được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3.
Đỗ Hoài Phương Minh (đồng chí công an múa kiếm) – thần (tưởng) tượng của em
Tiếng Việt ngày nay trên Blog hơi bị khó hiểu đối với các U70, nhất là các U70 sống ở nước ngoài. Nhưng cái "humour" thì ai cũng có thể có (hay không). Nếu có, xin mời.
Bệnh viện Việt Đức: Hơn 200 tấn chất thải y tế nguy hại đã được bán như thế nào ?
Không cần bình luận thêm. Nếu không, chỉ xin nói : bác sĩ Tôn Thất Tùng (giám đốc đầu tiên của bệnh viện Việt Đức) đã thật sự từ trần rồi.
Những năm 199x
Tôi chỉ thèm tự do, thèm ghê gớm. Sau khi tướng Trần Độ bị cách chức, nhà tôi có thêm một người khách. Đều đặn hàng tháng 2 lần, có khi chăm chỉ tháng 3 lần, thấy chiếc xe xanh dựng trước cửa nhà, tôi ngao ngán. Anh ta người gầy, cao, tự giới thiệu tên là Thanh Tùng, người "ở trong Thành" ra, hy vọng bố tôi hợp tác, nắm tư tưởng các "lão thành cách mạng". Còn nhỏ thì tôi bực tức, lớn lên một chút thì tôi khinh bỉ, bố tôi luôn niềm nở nhưng kiên định: "Tôi già rồi, tôi chỉ chơi bời bạn bè qua lại, tôi còn là thầy của thầy các anh!". "Nhưng bạn bác đang làm ở... bạn bác đang làm ở... bạn bác đang làm... bạn bác đang ở...". Kiên trì vô cùng kiên trì vô cùng trơ tráo và bất cứ lúc nào tôi cũng chỉ gặp cái cười hơi ngớ ngẩn nhưng đầy hàm ý. Lần nào tôi cũng chỉ chửi: "Bố đuổi cha nó đi, thằng mật thám thằng mất dạy!".
Dung Quất: Nhà thầu rút quân vì giai làng đi... "càn"!
26/8, ông Hoàng Long, thay mặt Công ty cầu 12 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) đã chính thức gửi đơn xin rút khỏi dự án nhằm bảo vệ an toàn tính mạng công nhân. Tuy 1.000 công nhân thi công trong tâm trạng lo âu thấp thỏm vì tình trạng mất an ninh tại khu vực này, nhưng khi Ban quản lý dự án 5B và Ban chỉ huy công trường nhờ Công an Dung Quất và xã Bình Thuận can thiệp thì được ông Trưởng công an xã Bình Thuận bảo: "Không giải quyết"!
Bao giờ Pacific Airlines biết phục vụ người khuyết tật ?
Cung cách phục vụ của hãng Pacific Airlines (Việt Nam) so với các công ti hàng không quốc tế, kể cả những công ti giá rẻ.
Những chi tiếp cần biết về việc miễn visa cho Việt Kiều về thăm quê
Ông Lê Hưng Quốc, phó giám đốc Sở ngoại vụ TP.HCM, trả lời đài RFA : ngày 1-9-2007 mới bắt đầu nhận đơn xin cấp giấy miễn thị thực (visa).
Osin's Blog
Osin này là nhà báo Huy Đức. Blog của anh có khá nhiều người đọc mặc dầu toàn những chuyện "khô khan" : Cảnh Sát Trong Mắt Người Dân (27-8) ; Vì Thị Trường Trung Quốc, Yahoo Lại Phản Bội (24-8). Bao giờ báo chí Việt Nam có nhiều chuyện "khô khan" như vậy ?
“Biến tấu” nhảy đầm : Vũ trường thời… vũ nam
...vũ nữ ngày một vắng mặt ở vũ trường. Bù lại, để phục vụ số lượng các bà thiếu kép, đã hình thành một lực lượng đáng kể… vũ nam.
Nhà văn Võ Bá Cường và 'Chuyện tướng Độ'
Viết và xuất bản sách về tướng Trần Độ lúc này phải nói là một kì công. Tất nhiên, tác giả phải ngừng cuốn sách ở năm 1974, khi trung tướng Trần Độ từ chiến trường miền Nam trở ra Hà Nội. Nhưng cũng từ thời điểm này, ông đã thấy những căn bệnh trầm kha của "chủ nghĩa xã hội" ở miền Bắc.
Sẽ là bi kịch của phát triển
"Hiện tại giá đất ở tại nội thành Hà Nội và TP. HCM bằng với giá đất New York, trong khi GDP của Việt Nam chỉ bằng 0,04 GDP của Hoa Kỳ!" Đó là giá "ảo", bà Tạ Thị Ngọc Thảo, một doanh nhân chuyên về đầu tư và kinh doanh địa ốc ở TP HCM, khẳng định như vậy.
Chuyện ngày thường ở huyện
Ông Hai Công, bí thư huyện Tân Uyên (Bình Dương) không may. Con trai ông múa kiếm ở sân bay Đà Nẵng, nên ông bị vạ lây : báo chí bắt đầu nhòm ngó cơ nghiệp của ông ở huyện nhà.
Không lẽ vụ Bùi Tiến Dũng chưa đủ sức răn đe?
Vâng, thưa ông/bà Hành Thiện. Làm sao răn đe được khi mà mọi người biết rằng trong vụ Bùi Tiến Dũng, có nhiều "đồng chí chưa bị lộ", và ngay đồng chí Nguyễn Việt Tiến bị lộ rồi, nhưng "cuộc đời vẫn đẹp sao" ?
Chóng mặt với đồng phục!
<<hiệu trưởng Trường ĐHDL Hồng Bàng - thừa nhận: “Mỗi năm nhà trường đều thay đổi mẫu đồng phục để thời trang hơn, đẹp hơn.>>... Ối giời, gia đình gần xa ông này chắc không bán vải thì cũng chủ hiệu may !!! Nhưng không thấy ai hỏi tại sao học trò và sinh viên phải mặc đồng phục ? ý nghĩa là gì ? lợi hại thế nào cho gia đình, xã hội và bản thân học sinh hay sinh viên ? Tại sao trên thế giới tại các nước phát triển nói chung từ nhỏ tới lớn không có đồng phục ? Không minh bạch điều ấy thì vin vào đó để làm tiền là chuyện dễ hiểu.(H.T.)
Tiếp tục câu chuyện blog
Trong các quốc gia phát triển không ai đòi quản lý blog cũng như không ai đòi quản lý việc người dân tiếp cận với internet. Mặc dù, ở những quốc gia này, vấn đề chống các loại tội phạm sử dụng phương tiện internet đã được nghiên cứu và áp dụng. Mỗi ngày, trên thế giới, có hàng trăm nghìn blog mới xuất hiện. Đặt vấn đề cấp phép cho blog, nghĩ, cũng như đòi buộc những sợi dây vào cẳng những chú chim trời. Sự xuất hiện của blog cho thấy năng lực kinh ngạc của internet. Trong kỷ nguyên hiện nay, có lẽ, chỉ những ai chưa từng một lần online mới có thể nghĩ, thông tin là thứ còn có thể bưng bít hay kiểm soát.
Người Thái đi trước và cơ hội của chúng ta
<<Có ba ý kiến phản đối tôi, đại thể, sao tự dưng lại “sính” người Thái thế, gì mà phải “nịnh” họ thế khi mà họ cạnh tranh sống chết với mình? Tôi thấy cần “sính” những gì cần khen và học để mà cạnh tranh và win-win chứ!>> Xin giới thiệu một bài báo của Kim Hạnh, người cách đây 16 năm, đã được "nhổ" (trái nghĩa với "cắm") khỏi công việc tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.
Phi công Việt Nam bị xử tù ở Úc
Trong thời gian từ tháng Bảy năm 2005 tới tháng Sáu năm ngoái, Trần Văn Đăng đã chuyển trái phép tổng cộng hơn sáu triệu USD từ Úc sang Việt Nam trong 18 lần.
Chuyện "chơi" công nghệ của “bô lão” thời @
Ngày nay, các phương tiện hiện đại như thẻ ATM, điện thoại di động hay Internet... là những phương tiện không thể thiếu với mỗi người. Nhưng với các “bô lão", những người của thế hệ trước, từng sống qua tháng ngày đất nước còn nghèo nàn lạc hậu thì quả rất mới mẻ và phức tạp.
Thăm lại nh
Cách đây mấy tháng, tôi đã giới thiệu với bạn đọc trang blog của một người kí tắt là nh. Giới thiệu xong, quên ghi vào sổ trên máy. Chiều này phải lần từng dòng mục lục "Thấy trên mạng" mới tìm lại được. Và được đọc những dòng ý nhị, tinh tế về Nguyễn Ngọc Tư, về ông sử gia Mĩ tấp tểnh viết lại lịch sử...
Hiệu trưởng chỉ đạo “bốc thăm cho điểm”
Ông Hiệu trưởng Trường THCS Thung Rếch dặn các GV: đã cấy điểm thì cấy cho công bằng. Có GV gợi ý, điểm thì không thể bằng nhau được, cần cho trò bốc thăm, 3 con số 7, 8, 9, trò nào bốc thăm điểm nào thì lấy điểm đó. Một giáo viên tố cáo cũng tên là Khoa. Hi vọng ông này không có con. Có con, tha hồ mà đi tìm trường học cho nó.
Chuyện ở sân sau: Về ông nội và người cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả bài này, Trường Lam, tên thật là Hồ Sĩ Sếnh. Ông xác nhận điều mà Trần Quốc Vượng đã tiết lộ trong cuốn Trong Cõi (1993) : ông Nguyễn Sinh Sắc (thân phụ của chủ tịch Hồ Chí Minh) là con của ông Hồ Sĩ Tạo.
Trung Quốc gọi Ðại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh đến chất vấn
Vụ việc xảy ra bắt đầu bởi những bài báo và các bản tin được phổ biến trên các đài truyền hình ở Việt Nam, liên quan đến sự kiện cả thế giới đều biết là nhiều mặt hàng kém chất lượng và gây nguy hiểm đến tính mạng của người tiêu dùng do Trung Quốc sản xuất đang là chủ đích mà nhiều quốc gia nhắm đến, đặc biệt là những nước ở Âu Châu và Mỹ.
Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm thành đoàn TP HCM: hoạt động đoàn cần thay đổi
Xin xem cái khung cuối bài về vụ báo Tuổi Trẻ. Tổng biên tập Lê Hoàng có lý khi ông khẳng định tầm vóc của tờ báo vượt qua cái áo của thành đoàn để trở thành tờ báo của tuổi trẻ cả nước. Nhưng một câu nói của ông, về việc thay đổi nhân sự là "việc làm bình thường, làm mới hơn, trẻ hơn tổ chức" lại không có trong bài tường thuật này, khiến chủ nhân của blog Gia Cát Lượng đặt câu hỏi "nên hiểu thế nào?" (xem: http://blog.360.yahoo.com/blog-5sxdD.82cqcOjk8p8jpmZ2XkJZZ9_srDDHrUKwqJHw--?cq=1)
Nỗi buồn của một phóng viên môi trường
Giáo sư Vũ Quý : " “Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng”… luôn là khẩu hiệu của các cấp lãnh đạo. Nhưng các nhà khoa học như chúng tôi vẫn phải nói là “nâng cao nhận thức” cho “quan trí” thì mới bảo vệ được môi trường. (...) khi đặt ra việc bảo vệ môi trường rừng, biển, hay nước ngầm cùng với một dự án phát triển kinh tế thì nhiều vị lãnh đạo lại chỉ nghĩ đến nguồn lợi nhuận thu được từ những dự án kinh tế đó, chứ không nghĩ đến việc những thế hệ sau phải trả giá cho việc làm suy thoái môi trường hôm nay. "
Blog và chuyện quản lý
Giấc mơ "quản lý" vẫn cứ đeo đuổi những nhà hữu trách VN trong lĩnh vực truyền thông, dù họ cũng biết rằng đó là chuyện không thể! Bài tường thuật một cuộc hội thảo về blog do báo Lao Động tổ chức tại Hà Nội ngày 21.8.
Thân phận công dân thế giới hạng hai
Bản gốc của tác giả (phần lớn bài này đã được trích đăng trên VNN trong tuần lễ vừa qua dưới tựa đề "Phát triển: Thực tại và tương lai")
Nỗi đau từ đất
(...) Cách đây đúng 10 năm (...) đồng chí Phạm Văn Đồng uốn nắn lại một kết luận của Viện trưởng Viện Xã hội học lúc ấy [nếu chúng tôi không lầm, chính là ông Tương Lai, tác giả bài báo này, chú thich của DĐ] trong báo cáo về kết quả cuộc khảo sát về sự kiện Thái Bình năm 1997: “Anh không thể kết luận rằng đây là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân sau những gì mà anh đã trình bày. Mà phải nói rõ rằng, đây là mâu thuẫn giữa nhân dân, quần chúng nông dân, với những người cầm quyền hư hỏng, thoái hóa, biến chất, đã đi ngược lại với đường lối của Đảng, làm hại đến cuộc sống của nông dân gây phẫn nộ trong nhân dân. Có kết luận như vậy mới đưa ra được giải pháp đúng”. Mười năm sau sự kiện Thái Bình, chuyện cũ về nông dân, nông thôn chắc cũng gợi lên được điều gì để suy ngẫm.
Four in 10 top students 'go abroad and don't return'
(Bài tiếng Anh) Trung Quốc báo động vì nạn "chảy máu xám" : theo một cuộc điều tra, cứ 10 "thủ khoa" (trong các kỳ thi tuyển vào đại học) thì có 4 người đi du học, phần lớn không trở về. Từ 1978 đến nay, TQ đã cử 1,06 triệu SV ra nước ngoài học, trong số đó 280 000 đã trở về.
Điều tệ nhất là gian dối trong khoa học
Ông Chu Hảo trả lời báo Sinh Viên về nạn đạo văn trong khoa học
Vụ biến Công viên Thống Nhất thành khu vui chơi giải trí
Trước phản ứng của công luận, ngày 17.8 vừa qua, Uỷ ban nhân dân Hà Nội đã lên tiếng xác định chủ trương giao đề án cải tạo công viên Thống Nhất cho hai công ty Tân Hoàng Minh và Vincom với một số "điều kiện". Hai thông tin đáng chú là : - Vì chưa có kế hoạch chi tiết, cho nên UBND "chưa thể nói hiện trạng diện tích cây xanh sau khi cải tạo công viên có được giữ nguyên trạng hay không" ; - Song, "nguyên tắc bất di bất dịch" của UBND là "cây trồng lưu niệm của các đồng chí lãnh Đảng và Nhà nước đều giữ nguyên". Còn cây do nhân dân Hà Nội trồng thì...
Vì sao BGĐ Trung tâm Viết văn Nguyễn Du đồng loạt xin thôi chức?
Thông tin thêm về việc ba cụ già ngây thơ từ chức. Các cụ vẫn tưởng là hội nhà văn coi trọng việc viết văn.
Sự lồi lõm trong thế giới phẳng
Ý kiến của ông Trương Đình Tuyển (nguyên bộ trưởng mại) về phát triển của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá. Bài gồm hai phần, phần đầu nói chung về khái niệm "thế giới phẳng" của Friedmann : http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=38&sub=55&article=102845 Những ý kiến chính của ông Tuyển là ở phần sau (địa chỉ dưới đây), có thể đọc không cần tới phần đầu.
Từ điển tiếng Việt và cố GS Hoàng Phê
Cố GS Hoàng Phê (1919-2005) là người chủ biên của cuốn Từ điển Tiếng Việt nổi tiếng được hoàn tất đúng 20 năm trước và được xuất bản lần đầu tiên năm 1988. Cuốn từ điển này gồm khoảng 36 ngàn mục từ được biên soạn trên cơ sở gần ba triệu phiếu tư liệu, được hàng chục nhà nghiên cứu cần mẫn sưu tập bằng tay trong nhiều năm trời, của Viện Ngôn ngữ học.
Con thầy giáo Đỗ Việt Khoa bị từ chối nhận học
Đây là lý do : “bố nó chống tiêu cực thế, nhận nó vào lỡ nay mai có chuyện gì, bố nó lại lôi ra thì chết!” Thưa ông bộ trưởng: Phải đuổi cổ cả ban giám hiệu và đảng uỷ của cái trường khốn khổ khốn nạn này ???
Hạt thóc nhọc nhằn “cõng”… phí(?)
...quỹ công ích, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ trẻ thơ, quỹ người cao tuổi, quỹ an ninh, quỹ xây dựng đường giao thông thôn xóm, quỹ xây dựng nhà văn hóa thôn xóm, quỹ xây dựng nghĩa trang, xây dựng cống rãnh thoát nước vệ sinh, quỹ công điền, quỹ người nghèo, quỹ thăm thầy cô giáo, quỹ hội phụ huynh học sinh, quỹ khuyến học, quỹ xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm... Rồi các loại phí như: phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, tổ chức lễ hội, quỹ xây dựng nhà trường...
Thủy Hử, Tam Quốc đều "có vấn đề"?
Dịch giả Trần Đình Hiến, người am hiểu Trung Quốc, trả lời phỏng vấn của VTC. Ông đồng tình với nhà trung quốc học người Úc, Bill Jenner, phê phán "quan niệm bạo lực và nghĩa khí anh em kiểu lưu manh" của Thuỷ Hử (cuốn sách gối đầu giường của bác Mao).
Về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp FDI
Báo cáo về một cuộc điều tra của Viện công nhân & công đoàn. Dài, nhưng đáng đọc
Hương Thanh và Nguyên Lê phối hợp đưa dân ca Việt Nam ra thế giới
Ngày 14 tháng 9 tới đây, Hương Thanh sẽ diễn tại các lễ hội World music tại Madison, Milwaukee và Chicago bên Mỹ. Kế tiếp là Thượng Hải bên Trung Quốc, Helsinki bên Phần Lan, Fès bên Maroc, …
Từ 1-9, miễn thị thực nhập cảnh cho Việt kiều
TT (Hà Nội) - Người VN định cư ở nước ngoài và người nước ngoài lấy vợ, chồng, con của công dân VN hoặc người VN định cư ở nước ngoài sẽ được miễn thị thực nhập cảnh từ ngày 1-9. Đó là nội dung của quyết định ban hành qui chế về miễn thị thực cho người VN định cư ở nước ngoài vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
“Xã hội hóa... danh thiếp”
Đọc xong bài này, rốt cuộc chỉ thấy cái "card" của anh xe ôm là trung thực. Mai kia ông bộ trường 4T "cắm" thêm vài phó tổng biên tập nữa vào báo Tuổi Trẻ, liệu có còn những bài như vậy nữa không !
Made in China, read worldwide
Bài báo tiếng Anh nói về một thế hệ nhà văn Trung Quốc đang được đọc trên toàn thế giới qua bản dịch, hoặc nguyên tác tiếng Anh. Bạn nào thích đọc truyện trinh thám, "vụ án", xin đặc biệt tìm đọc Qiu Xiaolong (裘小龙, Cầu Tiểu Long). Nhà văn này sống ở Mĩ (giáo sư văn học), sáng tác bằng tiếng Anh (nhiều tác phẩm đã được dịch ra tiếng Pháp). Qua truyện trinh thám của Cầu, đời sống ở Thượng Hải dưới thời Đặng Tiểu Bình hiện ra, đa dạng và sinh động (KV)
Ban giám đốc Trung tâm Viết văn Nguyễn Du từ chức tập thể
<<Ngay khi khóa bồi dưỡng viết văn đầu tiên vừa kết thúc, ba vị lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc Phan Hồng Giang cùng hai Phó giám đốc Ma Văn Kháng và Vũ Quần Phương đều nhất loạt đệ đơn xin từ chức với lý do chung: tuổi già sức yếu...>> đó chỉ là lý do chính thức. Thực chất là ... đem các cụ già bỏ chợ.
Tấm biển giữa Bangkok
Người Nhật từng dạy học sinh rằng các em sinh ra trong một đất nước nghèo tài nguyên, một đất nước từng thua trận trong chiến tranh. Người Nhật đã nhận ra nhược điểm và nguy cơ của mình. Việt Nam có rừng vàng, biển bạc, được thiên nhiên ưu đãi, chúng ta phải lo điều gì?
“Quan” dùng dằng, dân mất nhà
Liên tiếp trong các ngày 29, 30/6 và 14/7, tại bán đảo Thanh Đa, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM đã xảy ra các vụ sạt lở khiến 15 căn nhà bị dòng sông “nuốt chửng”. UBND quận Bình Thạnh nhận định, vẫn còn 24 căn nhà và con đường Tầm Vu có nguy cơ sạt lở tiếp.
Lồng tiếng cho phim: "Cứu cánh" cho phim nhưng... bạc
Ngày nào phim Việt Nam còn bị lồng tiếng, không quay trực tiếp, ngày ấy chưa có điện ảnh Việt Nam
Thêm một Blog nhà văn
Một nhà văn "hai mươi mấy tuổi" sống bằng nhuận bút sáng tác văn học và bài báo. Và phải đánh vật với "anh ta". Muốn biết tính danh "anh ta", xin mời đọc "thư hàng tuân" ngày 14-8-2007 của nhà văn Trần Thu Trang. Hôm qua, ZIDOL đã giới thiệu blog này, sáng nay phải xoá vì không vào được. Nay blog mở lại, xin mời.
Chính khách Đài Loan bị từ chối visa thăm Việt Nam
Cấp visa rồi lại rút. Giữa hai quyết định, có tiếng đằng hắng ở phía bắc ?
Chuyện những người "sống chung" với rác
Ở trang báo Thanh Niên này, có thể đọc phóng sự (3 kì) về những người sống vì nghề moi rác. Kì 3 nói về những trẻ em, những người đã được hưởng chính sách "xã hội hoá giáo dục" của cái (giả) bộ giáo dục (hay là bộ vô giáo dục ?)
Có một thế hệ nhà văn - sinh viên du học
Mở rộng về chủ để, thay đổi về cách viết, tìm đến với những lối diễn đạt khác, các nhà văn trẻ Việt Nam, những người từng sống ở nước ngoài hoặc là sinh viên du học, đang có đóng góp mới mẻ và đa dạng...
NGUYỄN DUY, THI SĨ THẢO DÂN (phần 1)
Cái thế giới mà Nguyễn Duy dựng lên suốt cả nghiệp thơ của mình, hoàn toàn có thể coi là cõi chúng sinh thì hiện tại: binh lửa và bụi bặm, bùn nước và gió trăng, nghèo đói và tiềm năng, tàn phá và gây dựng, xơ xác và nhen nhóm, bần bách và phù hoa... mà đâu đâu cũng là mồ hôi và nước mắt. Có ngẫu nhiên đâu, khi ở đó, nhân loại nhân vật của thi sĩ này hầu hết là thảo dân! Họ là thập loại chúng sinh thì hiện tại
Xã hội hóa không phải là đẩy gánh nặng cho dân
Tham nhũng, lãng phí, quan liêu từ hàng chục năm nay chưa giảm, thậm chí còn có mặt trầm trọng hơn, đời sống người dân đang còn bao chuyện bất an như tai nạn giao thông luôn rình rập, thực phẩm thiếu an toàn, y tế nhiều sự cố, vật giá leo thang chóng mặt, dịch bệnh gia súc phát triển, mà chính lúc này lại tăng học phí, lấy cớ Nhà nước không đủ tiền lo cho giáo dục, thì quả tình không ổn, lòng dân thêm bất an. Xin kiến nghị Chính phủ và Quốc hội cho tạm dừng đề án tăng học phí, để giảm bớt lo lắng cho các gia đình lao động.
Nói chuyện cùng nhà văn Trần thị NgH
Nhà văn Trần thị NgH - một bút danh đặc biệt như văn phong của chị - bắt đầu viết rất sớm từ năm 1968 với tác phẩm đầu tay “Nhà Có Cửa Khóa Trái”, được xem là tác phẩm có tính cách đột phá vào thời đó và thường được gọi là “cây viết ngỗ ngáo” vào thập niên 70. Sau thời gian dài im lặng, hơn 10 năm gần đây chị trở lại với văn học, vẫn với phong cách viết rất đặc biệt của mình: sinh động, trào lộng nhưng vẫn chuyên chở những vấn đề xã hội.
Hồ Tú Bảo - Giảng đường vẫn tươi nguyên ký ức chiến trường
Tôi ra đi mùa thu năm 1972, khi bạn bè tôi, cùng bạn bè anh, những học sinh sinh viên Ðại học Hà Nội năm đầu, đi vào Quảng Trị. Hồi ấy rất nhiều học sinh xuất sắc và cực kỳ xuất sắc đã vào chiến trường, đặc biệt là Quảng Trị.
Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật bị kiểm điểm vì Phùng Quán như thế nào?
Hiện nay vẫn nhiều văn nghệ sĩ đang bị công an PA25 theo dõi như vậy, điển hình là nhà thơ Bùi Minh Quốc. Ông bắt đầu xuất phát ở Đà Lạt là công an các tỉnh ở miền Trung đã biết, đã cử người bám theo. Y như mật vụ Pháp, Mỹ theo dõi cán bộ công sản thời kháng chiến vậy. Không chỉ theo dõi Bùi Minh Quốc, mà còn theo dõi, nghe lén điện thoại của những người tiếp xúc với Bùi Minh Quốc. Có lần, nhà thơ Ngô Minh kể: Lần anh Bùi Minh Quốc về Huế chơi. Tối hôm ấy, Ngô Minh chở anh Quốc đến thăm nhà thơ “người yêu nước mình” nổi tiếng Trần Vàng Sao. Trò chuyện một hồi, tối đến, ba người ra quán gần Đập Đá nhậu. Thế mà sáng hôm sau, PA25 đã gọi điện hỏi Ngô Minh rằng, hôm qua ba người Trần Vàng Sao, Bùi Minh Quốc và Ngô Minh “bàn” những chuyện gì ở quán mà lâu vậy? Tài thật! Làm sao mà họ biết kỹ vậy? Hai hôm sau, Ngô Minh điện thoại cho nhà thơ Hoàng Vũ Thuật ở Đồng Hới hỏi thăm sức khoẻ. Hoàng Vũ Thuật hỏi: “Trong ấy có gì lạ không?”. “Có Bùi Minh Quốc về chơi.” “Anh Quốc có ở đó không, cho mình gặp một chút.” “Ông ấy lên tàu rồi.” Thế là PA25 Quảng Bình sáng hôm sau điện thoại cho Hoàng Vũ Thuật: “Bùi Minh Quốc ra Đồng Hới đang ở đâu?”. Nhưng Bùi Minh Quốc “lên tàu” không phải ra Đồng Hới mà ra Hà Nội. Chứng tỏ họ đã nghe trộm điện thoại một là của Hoàng Vũ Thuật hoặc của Ngô Minh!
"Tôi sẽ trở lại VN, đóng góp cho quan hệ Việt-Mỹ"
Trước khi kết thúc nhiệm kì đại sứ Hoa Kì tại Việt Nam, ông Michael Marine trả lời phỏng vấn của VietNamNet.
Giàu nhất VN lương tháng 4.000 đô?
Ông Trương Gia Bình, người đứng đầu danh sách "giàu nhất Việt Nam" không chính thức do một tờ báo đưa ra hồi đầu năm, nói lương tháng của ông với tư cách tổng giám đốc là 60 triệu 600 ngàn đồng.
Mười chữ vàng và những dòng chữ đen cho báo chí
Các báo trong nước đang đăng những bài phỏng vấn tân bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, nhưng một bài phản biện nhỏ kiếm mỏi mắt cũng không thấy. "Dũng cảm"? Đành phải xin phép đồng nghiệp Talawas để giới thiệu với bạn đọc Diễn Đàn một tiếng nói khác, của một nhà báo trong nước nhưng chắc chẳng đặng đừng phải nhờ một phương tiện truyền thông "cắm" ở nước ngoài tán phát giùm!
Bão số 2 gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng
Theo báo cáo của Ủy ban phòng chống lụt bão Trung ương, do ảnh hưởng cơn bão số 2, tính đến ngày 12-8, mưa lũ đã làm 67 người chết, làm sập và hư hỏng nhiều nhà cửa, phá hủy nhiều hoa màu. Ước tính thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Tôtem sói - chiếc gương đạo sĩ
Cuốn tiểu thuyết Trung Quốc "Tôtem sói" vừa là chủ đề tranh cãi trong một buổi thảo luận do Trung tâm Đông - Tây tổ chức tại Hà Nội (Zidol đã giới thiệu bài viết trên eVăn về buổi này). Bạn đọc muốn có thêm tư liệu so sánh có thể đọc bài viết của Phạm Lưu Vũ ("Tôtem sói - tên phát xít đang được tung hô", tại địa chỉ: http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10169&rb=0103) và bài dưới đây của Châu Diên, cùng trên báo mạng Talawas.
Trò chơi quý tộc “xâm lăng” trường đại học
Hiện nay, nhiều trường ĐH ở Hà Nội đang dành những vị trí đẹp nhất trong khuôn viên trường để kinh doanh môn thể thao quý tộc tennis. Sinh viên thiếu chỗ ở, chỗ chơi nhưng hàng ngày vẫn chứng kiến cảnh các “đại gia” cưỡi xe “mẹc”, “bêmờvê”… hùng dũng vác vợt vào sân.
Một lớp trí thức mới của Tây Nguyên, hoàn toàn là hiện thực
Nhà văn Nguyên Ngọc nói về những trí thức trẻ người dân tộc ở vùng đất mà ông rất gắn bó và am hiểu sâu sắc.
Làng mổ chó
Hàng chục lồng đựng chó xếp chồng lên nhau, tiếng sủa inh ỏi và những chiếc xe tải gầm rú lùi lại để mấy thanh niên choai choai bốc lô hàng gồm hàng trăm con chó từ Hà Tĩnh về. Đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi về làng Cao Xá (Đức Giang, Hoài Đức, Hà Tây).
"Công viên của dân, vài người không thể định đoạt thay dân!"
Chuyện Công viên Thống nhất, một khoảng xanh hiếm có của Hà Nội đang bị đe doạ biến mất, gây bức xúc cho rất nhiều người dân thủ đô và cho tất cả những người quan tâm đến nạn ô nhiễm môi trường đang làm cho Hà Nội trở thành một thành phố khó thở hàng đầu trên thế giới. Thế nhưng, tờ Hà Nội mới vẫn bình chân như vại, hiển nhiên vì không được phép đặt ra những câu hỏi "nhạy cảm" với cấp trên của mình (thành uỷ Đảng CSVN thành phố Hà Nội), người bật đèn xanh cho nhà đầu tư muốn biến công viên thành trung tâm giải trí kiểu Disneyland. Đành tiếp tục mời bạn đọc theo dõi sự việc qua tờ VietnamNet...
Olympic Toán Quốc tế IMO 2007: Từ “đỉnh cao” nhìn lại
Olympic toán quốc tế năm nay tổ chức tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam xếp thứ ba, với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Đánh giá và suy ngẫm của giáo sư Hà Huy Khoái, viện trưởng Viện toán học VN, một trong những nhà toán học hàng đầu của VN. Cũng xin lưu ý độc giả tới hai chữ VIỆT KIỀU ở đoạn gần cuối. Chúng tôi sẽ có dịp trở lại bàn về "vấn nạn" này.
Hà Khẩu thị trấn Việt bên kia biên giới
Sông Nậm Thi (biên giới Lào Cai và tỉnh Vân Nam Trung Quốc) mùa này nước không trong. Mùa lũ, những xoáy nước đỏ ngầu phù sa khiến cho chiếc thuyền sắt chao đảo. Chỉ một chiếc sào tre, người lái thuyền đã đưa chúng tôi sang sông trong chốc lát. Anh ta thu mỗi người hai mươi nghìn, nói là cước khứ hồi và hẹn lúc về chỉ cần gọi thật to: “Hùng ơi” là lập tức lại có người sang đón. Đó là cách xuất ngoại ở khu vực đền Thượng gần cửa khẩu đi quá lên trên một chút. Ở đó có nhiều quán xá, và chúng tôi thấy xe máy xếp thành hàng, có cả một số ô tô biển Hà Nội. Người ta gửi xe để xuất ngoại, chiều về.
Các thao tác trên Tài liệu