Thấy trên mạng (bộ cũ)
Chợ của người Việt ở Praha
Nằm trên một thửa đất rộng 240.000m2 ở quận 4, Praha, Trung tâm thương mại Sapa của người Việt là chợ châu Á lớn nhất ở Cộng hòa Czech. Không chỉ là nơi làm ăn buôn bán, ban quản lý chợ còn có tham vọng muốn biến nơi đây thành một xã hội VN thu nhỏ.
'Tôtem sói' - bộ kỳ thư gây tranh cãi
Trung tâm Văn hoá - Ngôn ngữ Đông Tây và báo Người Hà Nội vừa phối hợp tổ chức buổi thảo luận về “Tôtem sói” - cuốn tiểu thuyết có người khen là “kho tàng kiến thức kì diệu” những cũng có kẻ chê là "mang tính phát xít, sô vanh" của một "nhà đầu cơ tư tưởng".
Có một "Hoàng thành" nơi ải bắc
Có thể hơi vội vàng nếu "xưng tụng" những di tích kiến trúc của vương tôn hoàng tộc vừa phát lộ tại vùng đất phên giậu phía bắc Việt Nam kia là mang tầm cỡ của một "Hoàng thành". Nhưng các báo cáo khoa học ban đầu đều cho thấy: Các hạng mục của "nền cũ lâu đài" hoành tráng mà các nhà khảo cổ vừa khai quật được có niên đại từ triều Lý, với "rất nhiều nét tương đồng với Hoàng thành Thăng Long".
Bà Mười Xiềm bị "ăn theo" thô bạo
Từ khi đi Mỹ về, bà Mười Xiềm ở Cần Thơ - nghệ nhân đại diện Việt Nam dự Lễ hội văn hóa dân gian do Viện Smithsonian tổ chức tại Washington D.C (Mỹ) - bán bánh xèo không ngơi tay. Thế nhưng thương hiệu Mười Xiềm đang có nguy cơ bị triệt tiêu..
Nguyễn Tiến Trung bị công an thẩm vấn ngay sau khi từ Pháp về đến Sài Gòn
Du sinh Nguyễn Tiến Trung, người khởi xướng và lãnh đạo Tập hợp thanh niên dân chủ, đã trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp chương trình cao học tại Pháp. Phỏng vấn của đài RFA.
Would-be migrants must undergo classes in what it means to be French
Một công đôi việc : đọc bài này, bạn vừa ôn tiếng Anh vừa biết từ nay muốn vào "làng tây" phải học gì !
TP.HCM: Không được thu các khoản ngoài quy định
Trước phản ứng của dư luận, Sở giáo dục TP Hồ Chí Minh đã phải lùi bước trong cái gọi là "xã hội hoá giáo dục" (!!!), không dám tăng học phí.
Dịch giả Châu Diên nói về Mặc cảm của Đ.: “Giọng giễu cợt chính là giọng của kẻ muốn khóc”
Le complexe de Di, giải Femina 2003, vừa được Châu Diên dịch ra tiếng Việt. Báo Tuổi Trẻ có cuộc nói chuyện lý thú với dịch giả.
“ Công nghệ ” trồng rau siêu tốc
Thay vì 7 ngày cắt rau một lần, người trồng đã dùng thuốc tăng trưởng cực mạnh để rút ngắn thời gian thu hoạch xuống chỉ còn 2 ngày Nhìn những cọng rau muống tươi ngon đang được bày bán ở các chợ tại Thành phố Hồ Chí Minh hẳn người tiêu dùng chẳng thể nào biết rằng nhiều bó rau đã được trồng và thu hoạch bằng công nghệ “siêu tốc”.
Yếu tố giảm án cho Bùi Tiến Dũng
Luật sư của Bùi Tiến Dũng giải thích. Một trong những yếu tố ấy : sếp Bùi thuộc thành phần CCCCC (con cháu các cụ cả). Phải nói thêm : cho đến ngày bị bắt, ông ta là... "đảng viên tốt".
Mưa lũ lịch sử cuốn trôi 33 sinh mạng
(VietNamNet) - Mưa như trút nước, lên tới hàng nghìn milimet đã làm cho Hà Tĩnh, Quảng Bình chìm trong biển nước. Thống kê mới nhất từ Ban Chỉ đạo PCLB TƯ, đến 22h đêm qua, mưa lũ đã làm chết và mất tích 33 người, chưa kể 6 người chết do sét đánh, điện giật.
Cán bộ công chức hành chính không được nói tục, nói tiếng lóng
Cán bộ ta vốn đã ít nói ngoại ngữ, nay thủ tướng lại cấm nói tiếng Đan Mạch (Đ.M.) nữa sao !
Chuyện thường ngày: Ai mà... ngon vậy?
"Mấy ổng không sống bằng lương !". Tiếng Việt có từ gì để gọi cái đó không nhỉ ? Bất lương, vô lương ? (KV)
Trả giá đắt nếu Công viên Thống Nhất thành "đại nhà hàng"!
Phỏng vấn KTS Trần Thanh Vân, người đã đưa ra công luận vụ "thuỷ cung Thăng Long" : Phải chăng các vị chẳng phải muốn cải tạo một công viên "của dân, do dân, vì dân" gì mà chỉ nhằm vào mảnh đất mầu mỡ 52ha có 4 mặt tiền thoáng đẹp mà thôi? Thật kỳ lạ, qui hoạch chi tiết không có, bản vẽ kỹ thuật thi công không cần, nhưng các vị ấy đã kể ra những thứ sẽ xây ở đây và số tiền sẽ chi vào đây rồi!?
Chủ động phòng tránh bão Pabuk
Trong khi bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa gió nhiều nơi trong nội địa, thì một cơn bão khác, Pabuk, đang hoành hành ở vùng biển Đài Loan, có thể đe doạ vùng biển phía đông bắc của Biển Đông.
Án tù cho ông 'tổng PMU 18' giảm một nửa
Trái núi đẻ ra con chuột nhắt ? Không phải chuyện giảm án cho ông Bùi Tiến Dũng. Chẳng qua tay này chỉ là cái "đầu gối". Còn những "bụng", "ngực", "vai", "đầu"... của vụ PMU 18 này đâu rồi ?
Chuyện học và thi
Một điều đáng mừng là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có tiến bộ nhiều. Sau hàng chục năm, lần đầu tiên mới có một kỳ thi trung thực, nghiêm túc. Song mừng vui cũng chỉ mới được một nửa. Vì sao?
Giáo dục Đại học Việt Nam: Còn nhiều thách thức!
Bụt chùa nhà không thiêng. Để cho ngài đại sứ Mỹ dạy bảo hoạ may có tác dụng gì chăng. Có điều ông đại sứ Mỹ chỉ biết là : "Sinh viên Việt Nam quá kém ngoại ngữ. Đặc biệt là tiếng Anh..." mà còn chưa biết tiếng Việt trong Đại Học hiện nay như thế nào. (H.T.)
Trở lại chuyện "Rồng mới" ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
về việc "...Bảo tàng Mỹ thuật VN phá bỏ phiên bản cột chùa Dạm (Bắc Ninh - TK XI-XII) một kiệt tác của điêu khắc thời Lý và thay vào đó là một cột đá mới phóng tác hoàn toàn sai lệch với đường nét và tinh thần cột nguyên bản..."
Trận hải chiến bí mật của Hoa Kỳ
Cách đây 40 năm (tức là 3 năm sau "sự kiện Vịnh Bắc Bộ), Israel đã oanh tạc tàu USS Liberty ở Đại Trung Hải. Một hành động cố ý. Chính quyền và báo chí Mỹ ém nhẹm.
Thu hút trí thức Việt kiều: Thiếu cơ chế cụ thể!
Đúng thế, nhưng có phải chỉ thiếu "cơ chế cụ thể" ?
Phải biết từ chối
Sự kiện tỉnh Ninh Bình cương quyết đòi di dời Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình 2, đang chuẩn bị được xây dựng, ra khỏi khu vực nội thành còn chưa kịp lắng, thì nay đến lượt thành phố Hải Phòng từ chối dự án sản xuất phân đạm từ nguyên liệu than, với cùng một lý do là dự án sẽ tác động xấu đến môi trường. Trước đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng tuyên bố không muốn thu hút thêm các dự án có nguy cơ hủy hoại môi trường cao như luyện thép, nhiệt điện chạy than...
Mười năm khiếu nại, nơi nào cũng... làm ngơ !
Một lá thư khiếu nại, kèm một túi bột trắng gồm bụi khói ô nhiễm của các nhà máy kế cận, sau 7 tháng "lưu lạc" trong thành phố, đã được một cán bộ phòng "tiếp dân" của Trung ương Đảng và Nhà nước mở ra ! Nếu ông cán bộ này không bị ngất xỉu (vì hít phải chút bụi ô nhiễm), chắc sự khiếu nại của người dân ở cư xá Phú Lâm, đường Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TPHCM phải đợi thêm mươi năm nữa mới được biết đến ?
The long march to be a superpower
Trong khi chờ đợi tham luận của Ngô Vĩnh Long tại Hội thảo Hè 2007 (Nantes) về chiến lược hải quân của Trung Quốc sẽ đăng trên Thời Đại Mới, xin mời đọc tạm một bài báo của tạp chí The Economist
Tinh gọn nhưng phải hiệu quả
Bài phân tích sâu nhất trên báo chí trong nước về việc cải tổ cơ cấu chính phủ, đưa ra được nhiều cảnh báo về những vấn đề mà chính phủ mới sẽ phải giải quyết.
Cave và giám đốc
Một bài viết của TRANG HẠ trên Blog của cô. Diễn Đàn đã từng giới thiệu tác giả trên mục này. Bài viết này, không cần giới thiệu thêm.
Quy hoạch sử dụng đất đứng trước nguy cơ "phá sản"
Số liệu trong nước ước tính dân số đô thị Việt Nam (VN) hiện là 27 triệu (từ 1990-2005 tăng thêm 9,7 triệu). Và theo PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục, kế hoạch 110.700ha đất ở đến 2010 có nguy cơ "phá sản" nặng nề là do dân số đô thị đang tăng cao và khó kiềm chế nổi.
Viết không khác người ta thì đừng viết
<<Ngày 6 tháng 4 năm 2007 tại Hà Nội, chúng tôi đến thăm nhà thơ Dương Tường tại nhà riêng. Dương Tường ngồi sau một chiếc bàn nhỏ và thấp chất đầy sách vở và ly tách giữa một căn phòng rộng dùng làm phòng triển lãm tranh. Tranh treo kín các tường. Chúng tôi gồm có Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Trọng Tạo, Du Tử Lê, Nguyễn Đức Tùng, và nhiều bạn bè văn nghệ khác, người từ Sài Gòn ra, người ở ngay Hà Nội. Trưa hôm đó Dương Tường dẫn chúng tôi đi thăm phố và ăn trưa. Chiều hôm sau, 7 tháng 4, một mình tôi quay lại địa chỉ trên theo lời hẹn.>> Một cuộc chuyện trò lí thú với Dương Tường
Tại sao ở Việt Nam, phụ nữ có thể lên đến đỉnh cao của các công ty
Vị trí phụ nữ trong giai cấp tư sản đỏ ở Việt Nam
Bàn về xung khắc Việt Trung trên biển
Đài BBC phỏng vấn Carl Thayer, chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á sau vụ hải quân Trung Quốc nổ súng vào ngư dân Việt Nam trong vùng tranh chấp ở Trường Sơn ngày 9.7 vừa qua.
Nhiều phóng viên Việt Nam bị thẩm vấn
vì liên quan đến cái gọi là "tiết lộ bí mật" trong các vụ điều tra PMU 18, "siêu lừa" Nguyễn Đức Chi...
Bùng nổ sân golf và hệ lụy
Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đang ồ ạt xây sân golf nhằm thu lợi từ kinh doanh dịch vụ giải trí và bất động sản. Tuy nhiên, sự “bùng nổ” sân golf sẽ mang đến những hậu quả tai hại về môi trường và xã hội. Bài học của các nước Đông Nam Á và quốc tế từ hơn thập niên nay chứng minh điều đó...
Chắp vá đôi lần chuyện gẫu với bác Kim Lân
Nhà văn Kim Lân đã từ trần ngày 20-7-2007 (xem tiểu sử trên từ điển Wikipedia tiếng Việt : http://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_L%C3%A2n). Dưới đây là bài của nhà văn Trung Trung Đỉnh viết khi được tin tác giả các truyện ngắn VỢ NHẶT, LÀNG, CON CHÓ XẤU XÍ tạ thế.
Khuôn mặt Chính phủ mới
Trên trang chủ của Chính phủ, các bạn có thể thấy chân dung các thành viên nội các Nguyễn Tấn Dũng. Xem thêm tiểu sử sơ lược của họ : http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/08/3B9F8C4B/
Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Phân tích lập luận của Việt Nam và Trung Quốc. Bài này đã được trình bày từ năm 1998 tại Hội thảo Mùa hè (NYU, New York), nhưng vẫn giữ nguyên giá trị và tính thời sự. Đón đọc nhiều bài khác (trình bày tại Hội thảo Hè 2007, Faculté de Droit, Nantes) trên tạp chí Thời Đại Mới số 11.
Nguyễn Tuân và Cà Mau
Một kỉ niệm về chuyến đi hằng mơ ước của Nguyễn Tuân (tác giả Vang bóng một thời từ trần cách đây 20 năm)
Trên một tuyến phố thương mại
Hà Nội xếp loại một số đường phố được gọi là “tuyến phố thuơng mại". Một trong những tuyến được coi là tiêu biểu nhất kéo dài từ Bờ Hồ cho đến Chợ Đồng Xuân. Đó là bốn trong “ba mươi sáu phố phường” cổ điển của Thăng Long-Hà Nội gồm: Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường và Đồng Xuân. Tuyến phố này được đầu tư hạ tầng, cắm cột đèn loại tân cổ giao duyên và vài năm gần đây mỗi tuần có 2 buổi tối ngăn xe thành “phố đi bộ” và họp “chợ đêm”. Tuyến đường này cũng là một trục trung tâm của “không gian khu phố cổ” đang được bảo tồn và đang nuôi ý định đăng ký “di sản thế giới”(!?). Nhưng giờ đây, đi trên tuyến phố này người ta chỉ cảm thấy giá trị của nó như sự nối dài của chợ Đồng Xuân. Sự sầm uất giống như những dẫy hàng xén nhiều hơn là một hàng phố của những nhà công thương.
Phải chống cộng tới bến !
Nhân dịp các nhà "dân chủ" Bolssa tổ chức biểu tình chống báo Viet Weekly, một độc giả của báo này viết một bài cổ võ "chống cộng tới bến".
Sẽ có nhật thực vào ngày mồng một Tết Mậu Tý 2008
Tết Mậu Tý sẽ rơi vào ngày thứ năm 7-2-2008. Dự báo ngày hôm ấy sẽ có nhật thực bán phần, nhưng ở Việt Nam không nhìn thấy.
Giới thiệu tuồng "Đông Lộ Địch", bản Nôm sau cùng của thế kỷ 20, mới phát hiện
Vở tuồng "Đông Lộ Địch" của Ưng Bình Thúc Giạ Thị (phỏng theo Le Cid (của Corneille) được viết bằng chữ quốc ngữ. Vậy mà đây lại là một bản viết bằng chữ Nôm. Một dịp để giới thiệu một trang internet đáng quý với bạn đọc quan tâm tới chữ Nôm.
Làng sinh viên không dành cho… sinh viên
<< Hacinco Hà Nội, nhà hàng, quán bar, dịch vụ... đang thế chỗ của sinh viên "xịn". Đã thế, những sinh viên may mắn "lọt" vào "làng sinh viên" này phải chịu muôn vàn o ép: Không được tiếp người nhà, không được dùng thang máy... Phải chăng, sinh viên đang bị dồn "ra đường"? >> : chuyện tất phải xảy ra ở nước "cộng hoà xã hội hoá chủ nghĩa" Việt Nam
Danh sách chính phủ mới
Dưới đây là danh sách 5 phó thủ tướng và 22 bộ trưởng mà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội thông qua.
Giáo dục: Từ "xã hội hoá" đến "tư hữu hoá"
Tôi nghĩ rằng, với một ngân sách khá cao của Chính phủ Việt Nam dành cho giáo dục (8,3% GDP, 2005)(2), việc tổ chức một nền giáo dục có thể so sánh được với Ireland khi nước này còn rất nghèo, là khả thi. Ở đây, vấn đề cần là giảm nhiều lãng phí và tham nhũng trong ngành giáo dục, chứ không phải tốn thêm thì giờ và công quỹ đi tìm những "triết lý" mới để biện minh!
Hoa xương rồng trên cát
Cái xứ Phan Rang, Ninh Thuận cát trắng nắng lửa ấy mà sinh ra mấy thứ đặc sản rất lạ... Và bây giờ, Phan Rang, Ninh Thuận có thêm một đặc sản là... Inrasara.
Việt Nam trong bối cảnh Đông Á của tiến trình hiện đại hoá
Xuất phát từ một số nhà lãnh đạo thành đạt ở khu vực Đông Nam Á, nhiều người đã lên tiếng đồng tình với việc tôn vinh “những giá trị châu Á” trong tổ chức và điều hành xã hội. (...) khẳng định lại vị trí của Nho giáo nói chung trong viễn cảnh sáng tươi của châu Á - Thái Bình Dương. Tôi đã nhiều lần bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với luận điểm này!
Thi môn văn: Sáng tạo, sẽ mất điểm!
Đề bài đã nói hết tại sao người VN thiếu tinh thần sáng tạo, căn nguyên của một nền văn học "phải đạo", đấy là chỉ nói về văn học. Ảnh hưởng tai hại của cách ra đề và chấm thi này không chỉ có thế.
Hoa cả mắt
Anh Joe (Ruelle) sửa lưng nhà báo Việt Nam. Có thể đọc thẳng bài này trên blog của Joe : http://blog.360.yahoo.com/mrdautay
7 triệu đồng một bằng đại học!
N. đã làm bằng tốt nghiệp tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với mác kỹ sư loại khá, đồng thời làm luôn cho vợ mình tấm bằng CĐ ngành kế toán. “Nếu học liên thông lên ĐH thì phải ba năm mà chưa chắc có điều kiện để học, hai vợ chồng tôi chỉ đưa người ta 14 triệu là có ngay hai tấm bằng ĐH trong vòng một tuần. Vừa qua tôi đã được công ty tăng lương, vợ tôi cũng được công ty cân nhắc lên làm kế toán. Thu nhập của hai vợ chồng bây giờ hơn 10 triệu đồng/tháng, bạn bè đồng nghiệp nể lắm” - N. khoe. “Nộp bằng giả công ty phát hiện thì sao?” - chúng tôi hỏi. N. kể: “Phát hiện sao được, bằng tôi làm là bằng thật có hồ sơ gốc đàng hoàng, tôi chấp cả công chứng đấy. Hai vợ chồng tôi đem bằng đi công chứng tại quận Tân Bình mà có ai biết đâu”. Cầm trên tay tấm bằng của N., chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó chẳng khác gì bằng thật. Trên tấm bằng ghi đầy đủ: bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính qui, ngành điện tử công nghiệp loại khá; công nhận danh hiệu “kỹ sư” cho T.T.N.... quê Hà Tĩnh... số hiệu bằng 227916 và có cả con dấu của trường cũng như chữ ký của hiệu trưởng Tạ Xuân Tề... Tháng ba năm nay N. đã “làm lễ tốt nghiệp” ĐH Công nghiệp TP.HCM tại một quán nhậu!
Giảm 4 bộ và CQ ngang bộ, đề nghị 5 Phó Thủ tướng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội : Bộ Thủy sản nhập với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ; Bộ Công nghiệp nhập với Bộ Thương mại ; hợp nhất Uỷ ban Thể dục Thể thao với Bộ Văn hoá Thông tin, giao Bộ này quản lý Tổng cục Du lịch và đổi tên thành Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch... Thủ tướng cũng đề nghị QH phê chuẩn số lượng Phó Thủ tướng là 5.
Những cuộc rượt đuổi làm kinh động dân lành
Cảnh sát vì trấn áp người vi phạm luật giao thông mà dẫn đến những tai họa không đáng có cho dân lành
Blog của ông nghị "Quốc Xưa Nay": Trình làng!!!
Đây là bài giới thiệu "blog" của ông Dương Trung Quốc, đại biểu quốc hội, nhà sử học, đăng trên VietNamNet (trang "Lãnh đạo trong kỷ nguyên mới). Bạn đọc có thể vào thẳng trang blog của Dương Trung Quốc : http://360.yahoo.com/quocxuanay
Cỏ độc lập, di cảo đặc sắc của Nguyễn Tuân
Để kỷ niệm 20 năm ngày Nguyễn Tuân qua đời (28.07.1987), gia đình cụ cho xuất bản nhạc kịch "Cỏ độc lập" viết năm 1946. Đây là một di cảo, chưa kịp xuất bản năm thì kháng chiến đã bùng nổ.
"Xã hội hoá": Thêm tiếng nói tranh luận
Tỷ lệ ngân sách giáo dục của VN vào loại cao nhất thế giới. Nhưng người ta còn muốn học sinh đủ mọi cấp đóng thêm tiền học, tức là "xã hội hoá" để bù vào số tiền khổng lồ không cánh mà bay. Bởi vậy mới có bài này, một thí dụ của nghệ thuật viết mà không viết gì cả, một con số không to tướng mà thực chất là tung hoả mù để bảo vệ cái bát nháo đánh .. lộn sòng ngôn từ hiện đang diễn ra, hòng che giấu tham nhũng trong giáo dục. Hỡi ông PGS TSKH tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ơi !!! giáo dục là chuyện nghiêm chỉnh hàng đầu, cũng nên để lại một phương lấy chồng chứ ? (H.T.)
Nhiều tượng cổ được phát hiện tại tháp Chăm Khương Mỹ
Theo ông Hồ Xuân Tịnh – Phó giám đốc Sở VHTT Quảng Nam, người nhiều năm nghiên cứu khảo cổ học cho biết: đây là những hiện vật đặc sắc lần đầu tiên tìm thấy tại các nhóm tháp Chăm trên địa bàn, có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ thứ IX đầu thế kỷ thứ X.
Nhà giáo Nhật Chiêu chấm thi môn văn
Đành nói thẳng ra, khi chấm thi, tôi đang tiếp xúc với sự “khù khờ” và “khệnh khạng” ở mức độ cao nhất. Tôi luôn đặt ra câu hỏi: Thế này mà cũng là tú tài ư?
Giữ cây Ô-liu mãi tươi xanh trong tâm hồn?
Nhưng thế nào là bản sắc? Bản sắc có phải quay nhìn lui về quá khứ hay đi giật lùi về nguồn? Còn phải đi tới đâu mới gặp nguồn như là nguồn? Hỏi ngôi tháp Chàm kia có bao nhiêu phần trăm là Ấn Độ, bao nhiêu là Chăm? Nó được người Ấn mang tới hay do một nghệ sĩ Chăm nào đó nổi hứng khênh về, không là vấn đề. Nhưng muốn được là tháp Chàm, người nghệ sĩ đã phá nhiều, rất nhiều (tiếp thu sáng tạo, như chúng ta dễ dãi nói thế). Trong hành động “phá” này, vô thức (bản sắc cũ) và ý thức (tài năng nghệ sĩ) cùng có mặt.
Chuyện học và thi
Khó khăn ở đây là không có đủ trường dạy nghề đàng hoàng. Lẽ ra trong một đất nước như ta, phải chăm lo phát triển từ sớm để có được những trường dạy nghề hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Học nghề để có nghề vững vàng giúp ích cho xã hội còn tốt hơn nhiều lần học đi học lại phổ thông để cố vào đại học, trở thành những ông cử ông nghè dỏm.
Không có thần đồng trong triết học
eVăn phỏng vấn tác giả Mai Sơn nhân dịp ông ra mắt cuốn sách "101 triết gia" (NXB Tri Thức & Phương Nam liên kết ấn hành).
Dựng tượng bồ tát Thích Quảng Đức
Dự kiến công trình sẽ khởi công xây dựng phần khuôn viên và đế, bệ tượng vào tháng 9-2007, toàn bộ công trình sẽ hoàn tất tháng 12-2007.
Cao Bằng: Phát hiện di tích người nguyên thủy
TP - Các nhà khảo cổ Việt Nam vừa phát hiện một số di tích cư trú cách đây 10.000 năm của người nguyên thuỷ trên địa bàn tỉnh miền núi phía bắc Cao Bằng.
Đọc sách Einstein của Nguyễn Xuân Xanh
Không những là cuốn sách hay nhất bằng tiếng Việt, ngay cả so với một số sách báo Pháp và Anh tôi đọc được, chưa thấy có quyển nào mà nội dung phong phú với một ngôn từ sáng sủa đến thế viết về Einstein cho đại chúng.
Đỡ đẻ cho rùa biển
"Xuỵt, nó lên rồi đó. Im lặng nhé! Tắt bớt đèn đi". Cát từ phía trên bị hất văng ra hai bên, một con rùa xanh to đang quạt mạnh hai vây trước để đào hố chuẩn bị "vượt cạn". Những người trai trẻ tiến lại gần con rùa mẹ để... đỡ đẻ.
Việt Nam cần các trường đại học và viện nghiên cứu tốt hơn
<< Chúng ta không cần phải thường xuyên viện dẫn các tiêu chuẩn quốc tế, mà chỉ cần chữa trị những căn bệnh trầm kha của hệ thống hiện hành và chặn đứng, hoặc ít nhất là làm chậm lại, hiện trạng chảy máu xám. Khi đó lập tức sẽ có những so sánh với tiêu chuẩn quốc tế có lợi cho Việt Nam. >> Ý kiến của nhà vật lý học Pierre Darriulat về đại học và nghiên cứu ở Việt Nam, bản dịch của Nguyễn Đình Đăng.
Những kỳ dị đằng sau cụm từ "xã hội hóa" giáo dục
"Tôi ngạc nhiên khi thấy xuất hiện cụm từ “xã hội hóa” ở Việt Nam ta – có lẽ là xuất hiện từ khoảng mươi năm nay, và càng ngày càng bị sử dụng một cách thản nhiên theo nghĩa ngược lại"
Bươn chải vào đời
LĐ) - Sinh viên (SV) ở Hà Nội đã quen với 2 khu chợ đêm Dịch Vọng (Cầu Giấy) và Phùng Khoang (Thanh Xuân). Đây không chỉ là điểm mua sắm của SV mà còn là chốn mưu sinh, trải nghiệm thực tế cuộc sống của rất nhiều bạn trẻ.
Ông Nguyễn Minh Triết tái đắc cử chức vụ Chủ tịch nước
(VietNamNet) - Với 98,78% phiếu, ông Nguyễn Minh Triết đã tái đắc cử Chủ tịch nước sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội sáng 24/7. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có bài phát biểu nhậm chức và đọc tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để QH bầu Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao.
Tăng lương cho giáo viên, đổi mới toàn diện phương pháp dạy học
Ngày 22.7, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2006-2007 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm học 2007-2008. Tại đây, Bộ trưởng đã dành cho Thanh Niên cuộc phỏng vấn về các vấn đề đáng quan tâm nhất của nền giáo dục hiện nay.
Vào chùa Nghệ sĩ
(LĐCT) - "Người vào cởi áo lau son phấn/ Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường". Câu thơ cũ nghe man mác buồn. Ông bầu Xuân đọc xong câu thơ rồi chỉ tay vào bên trong "Người vào là vào bên trong đó đó".
Cao thủ hạ sơn, quần hùng mở hội!
(VietNamNet) – Hơn 200 võ lâm cao thủ của các môn phái võ cổ truyền khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra) mở hội quần hùng để tranh tài cao thấp, quyết tìm ra “võ lâm minh chủ”.
Vĩnh biệt họa sĩ Lưu Công Nhân
Lưu Công Nhân, “người của dọc đường kháng chiến và bình yên” (chữ dùng của nhà văn Tô Hoài), một trong những tác giả lớn của hội họa VN hiện đại, đã qua đời ngày 21-7 tại nhà riêng (Đà Lạt), hưởng thọ 76 tuổi.
Chàng sinh viên chạy bộ Sài Gòn - Hà Nội
5 giờ sáng chủ nhật 15.7, thành phố còn đang ngủ say, Việt Hồng đã bắát đầu cuộc hành trình của mình từ Dinh Thống Nhất (TP.HCM)... Chiếc ba lô nhỏ màu đen được khoác sang một bên, nhường chỗ cho dòng chữ lớn, nổi bật trên áo trắng: "Hãy lái xe an toàn vì những người xung quanh".
Bước chân của bà lão bán kẹo
.. thỉnh thoảng mệt quá, bà ngồi nghỉ bên gốc cây ven đường nhưng nghĩ đến các ông cháu đang chờ ở nhà bà lại cố đứng lên. Cứ thế những bước chân cần mẫn của bà lão 77 tuổi này là nguồn sống cho ông lão 80 và hai đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học ở miền quê Thanh Hóa.
Bài phỏng vấn cuối cùng của Kim Lân
Hơn 15h30 chiều 20/7, nhà văn Kim Lân đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Hữu Nghị. Cách đây ít lâu dù không được khỏe nhưng ông vẫn vui vẻ tiếp phóng viên tại nhà riêng ở xóm Hạ Hồi (Hà Nội). Và đây chính là cuộc trò chuyện cuối cùng ông dành cho cánh báo chí...
Phát hiện hệ thống hang động nguyên sơ ở Thanh Hoá
Cán bộ kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (huyện Quan Hoá, Thanh Hoá) mới phát hiện một hệ thống hang động tại núi Cồ Luồng rất đẹp. Hệ thống hang động nguyên sơ này đang phải đối mặt với sự tàn phá của những khách du lịch thiếu ý thức.
Quê em mùa nước lũ
Một trang blog dễ thương : ảnh mùa mưa thành phố. Hình thì đẹp nhưng người trong cuộc chắc không thấy dễ thương chút nào. Thành phố ngày xưa không đến nỗi lụt như thế này. Cống tắc hay mưa nhiều hơn do thay đổi khí hậu ?
Khi bộ trưởng không là đảng viên
Tin đã cũ, nhưng có lẽ cũng nên nhắc lại khi quốc hội sắp bàn về thay đổi nhân sự lãnh đạo và nội các mới : tháng tư vừa qua, Trung Quốc đã cử một người ngoài đảng (và là Hoa kiều hồi hương 7 năm trước) làm bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ.
Toàn bộ người dân đi khiếu kiện đã trở về địa phương
<< Đến 0 giờ 15 phút sáng nay 19.7, hơn 500 người dân từ các tỉnh đến TP.HCM khiếu kiện tập trung trước trụ sở Vụ Công tác phía Nam, Văn Phòng Quốc hội (đường Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận), đã lên xe trở về địa phương, theo lời vận động của Uỷ ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể TP.HCM và các địa phương có người dân kéo về TP.HCM khiếu kiện.>> Báo Thanh Niên còn quên sự vận động ... thể dục của Công An, hai ba CA giúp đỡ nâng một người biểu tình lên xe cho nhẹ nhàng. Xin xem thêm : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/ 2007/07/070718_viet_protests_update.shtml
Kính gởi các bác biểu tình
<< Phần tôi hèn đã đành. Các mẹ, các chị “Bàn Cờ” năm xưa, các anh “tranh đấu” thuở nọ dường như chết cả. Các bác cũng đừng trách các nhà báo thiếu lương tâm nghề nghiệp, vì có đưa tin cũng chẳng sếp nào dám cho đăng. >>... Đây là trang bình luận đăng hôm nay 19.07.2007 trên Talawas, của Nguyễn Viện. Xin độc giả lưu ý là đường dẫn này luôn luôn đưa tới bài bình luận mới nhất của Talawas. Do đó sau này bạn đọc sẽ phải tìm thêm ở cột phải của trang "bình luận"mới thấy bài chúng tôi giới thiệu ở đây.
Toàn cầu hoá và chiếc Ipod
Đây là một bài học tiếng Anh thương mại, nhưng bài báo New York Times mà tác giả mượn làm sườn bài chứa nhiều thông tin kinh tế rất thú vị.
Thêm một vụ bê bối đất đai tại Hải Phòng: Hơn 20.000m2 đất công ích "biến mất"!
Những vụ tham nhũng, bê bối về đất đai không phải chỉ xảy ra ở các tỉnh Nam bộ.
Tư duy chiến lược
Một bài rất súc tích mà lại dễ hiểu của Tôn Thất Nguyễn Thiêm về chiến lược doanh nghiệp, qua một vài thí dụ sinh động. (H.T.)
Hà Nội: Chung cư 5 tầng lún 1,5m, nghiêng 15 độ
Chuyện cũng đã lâu, nhưng cứ phải nhắc lại, vì năm này sang năm khác chẳng ai giải quyết. Từ y tế, giáo dục, sang nhà đất, xây dựng, hầu như người ta không thấy mức giới hạn của sự vô trách nhiệm của các quan chức nhà nước đối với người dân ít tiền, ít thế. Cái chế độ với thực trạng đó mang tên là "xã hội chủ nghĩa"!!!
Nhà 300 tỷ được hóa giá 8 tỷ là do... chính sách
Trước câu hỏi của các uỷ viên Hội đồng nhân dân Hà Nội về sự chênh lệch giá đó, ông giám đốc sở tài nguyên - môi trường - nhà đất vẫn "vô tư" khẳng định, hiện chưa xác định giá thị trường là bao nhiêu... và hứa sẽ kiểm điểm những cán bộ lập hồ sơ bán nhà ! Tiếc rằng không ai hỏi ông được lại quả bao nhiêu...
Sẽ có ba nhóm Việt kiều được miễn thị thực
Ông Nguyễn Phú Bình (thứ trưởng ngoại giao, chủ nhiệm UBNVNNN) trả lời câu hỏi của kiều bào ở Roma về chủ trương miễn visa cho "Việt kiều" kể từ ngày 1.9 tới đây. Theo bài báo này, như vậy không phải là "miễn visa" mà là cấp "giấy chứng nhận miễn visa" có giá trị 5 năm cho "3 nhóm VK".
Đại biểu Quốc hội đầu tiên lập... blog
Thứ Bảy, ngày 19/5/2007. Chỉ trước bầu cử Quốc hội 1 ngày. Trời Hà Nội mưa sụt sùi, không gian ẩm ướt và chuyển lạnh như một ngày cuối thu. Quần soóc, áo phông, ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội khoá XI và cũng là ứng cử viên khoá XII, lặn lội đi học. Nhưng ông không học sử, vì ông là giáo sư sử học. Ông cũng không học luật, vì ông là một trong số những nhà lập pháp đã quen mặt ở Việt Nam. Cái ông muốn học là… lịch sử blog và những vấn đề thời sự quanh lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ so với tuổi 60 này.
Băn khoăn hai chữ "kính thưa"
Bài văn dưới đây là một bài báo Thanh Niên tường thuật phiên họp ở Quốc Hội, chứ không phải trích từ Việc Làng của cụ Ngô Tất Tố. Nhân dịp này, xin chép lại câu chuyện thực mà một bạn đọc ở Hà Nội vừa gửi cho chúng tôi : Mở đầu lễ liên hoan cám ơn Đoàn Cán bộ Bộ Y tế giúp dân địa phương chống dịch tả thành công, ông chủ tịch huyện nọ kính cẩn: “Kính thưa đ/c trưởng đoàn ỉa chảy trung ương, thưa đ/c ngồi bên cạnh đ/c trưởng đoàn…”. Thấy bà con chuyển từ ngơ ngác sang tủm tỉm nhìn nhau, ông liền nhắc: “Vỗ tay!”…
Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, và định mệnh.
Băng video phỏng vấn Khánh Ly về sự gặp gỡ Trịnh Công Sơn, như là định mệnh. Dành cho những người hâm mộ cặp nghệ sĩ huyền thoại này, với điều kiện có internet giải tần cao.
Chẳng nên cơm cháo gì nếu không nhờ... đồng nghiệp
THUẬN (tác giả T MẤT TÍCH) nói về việc dịch LA POSITION DU TIREUR COUCHE, tiểu thuyết trinh thám của J.-P. Manchette.
HỦ TIẾU MỸ THO
Hủ tiếu Mỹ Tho khác hủ tiếu Tàu, hủ tiếu Nam Vang, phở Bắc, bún bò Huế... ở chỗ không ăn với xà lách, dấm, rau ghém, mà dùng giá sống, chanh, ớt, nước tương.
Bức tranh đại học tại chức đã quá đen tối
Đen tối thì đã cả hàng chục năm, bây giờ mới có người dám nói công khai. Kể cũng không thừa.
Nhiều dòng sông ở Huế sắp chết!
Một trong những yếu tố làm nên vẻ đẹp thơ mộng cho Huế là những dòng sông chảy qua thành phố. Nhưng giờ đây...
Các thao tác trên Tài liệu