Thấy trên mạng (bộ cũ)
Thông báo Hội nghị Trung ương V
"công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu tính thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế. Công tác nghiên cứu lý luận trên một số mặt còn lạc hậu, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn." Người luyện võ gọi đó là hội chứng "múa gậy vườn hoang", nhưng nói thế e lại phạm huý. Vậy xin bạn đọc (nếu có can đảm) chịu khó theo dõi nguyên bản, và nếu bạn có bình luận thì chúng tôi cũng không nghe, không thấy, thế là xong.
Blog Nguyễn Trọng Tạo
Mới hôm rồi, Diễn Đàn giới thiệu bài viết về các blog văn học ở VN, dưới mắt những người quản lý. Hôm nay, xin giới thiệu một blog văn thứ thiệt, của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Nhiều bài thơ hay của Tạo và bạn bè, mấy bài trả lời phỏng vấn của anh về những chuyện văn chương trên "cái nước ta nó thế". Bạn nên ghi lại địa chỉ này trên máy, thi thoảng mở ra xem, và rót chén rượu ngẫm nghĩ, ngâm nga cùng tác giả.
Khiếu kiện đông người tại TP.HCM: Bà con nên về gặp UBND tỉnh...
Đó là ý kiến của ông Lê Tiến Hào - phó tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Hào cho biết "Qua tiếp xúc cho thấy khiếu kiện của người dân chủ yếu liên quan đến giá đền bù và tái định cư thuộc các dự án như dự án quốc lộ 91, khu hành chính của tỉnh...", nhưng chỉ nói về một hướng "giải quyết" sự kiện nông dân lên thành phố "khiếu kiện vượt cấp", là vận động họ trở về địa phương. Còn nội dung những khiếu kiện đó sẽ được giải quyết như thế nào, tại sao đông người ở nhiều địa phương như thế phải lên trung ương "khiếu kiện vượt cấp" thì Thanh tra chính phủ không có trách nhiệm ? Cũng như nhiều bài báo khác trong nước về vấn đề này, hai chữ "biểu tình" được tuyệt đối tránh né.
Kỳ vĩ, bí ẩn ở sườn Tây
Sườn Tây của núi Yên Tử hùng vĩ, nằm trùm lên địa giới hành chính của hai tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh. Từ nguồn tin của lâm tặc, thợ săn người địa phương, một nhóm cán bộ có khả năng leo rừng như… khỉ của Bảo tàng Bắc Giang đã khám phá ra hệ thống chùa, am, tháp, mộ, tượng, bia đá và cây cổ thụ được trồng trong di tích… vô cùng quý giá trên dãy Yên Tử hùng vĩ và bí ẩn.
Không thông qua nghị quyết vì "bê nguyên" đề án thành uỷ
HĐND TP Hà Nội đã bất ngờ chưa thông qua Nghị quyết "Về những giải pháp lớn và một số cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô sau khi Việt Nam gia nhập WTO" vì lý do nghị quyết "bê nguyên xi" đề án của Thành uỷ mà không được cụ thể hoá thành lộ trình, giải pháp và chương trình hành động.
'Thánh địa' trầm hương
Toàn xã có 1.940 hộ dân thì cả 100% hộ đều trồng dó trầm. Từ những cụ già đến từng em nhỏ đều lao vào “thua đủ” với trầm hương, sản xuất ra hàng triệu cây giống bán đi khắp cả nước cùng hàng ngàn gốc trầm hương giá trị ra nước ngoài.
3 x 7 ≠ 7 x 3?
Ai cũng biết rằng: 3 x 7 hay 7 x 3 cũng bằng 21, nhưng nếu xét đáp số “21” tưởng chừng bằng nhau này ở góc độ hiệu quả kinh doanh ta lại thấy nó chứa đựng nhiều sự khác biệt. Trong phép nhân thứ nhất: 3 x 7 = 21; giả thiết “3” là số lượng khách hàng, số lượng sản phẩm hoặc đồng vốn giao dịch, “7” là lợi nhuận thu được (một đồng vốn cho ta 7 đồng lời), thì “21” là kết quả kinh doanh. Phép nhân thứ hai: 7 x 3 = 21 cũng cùng một giả thiết như trên, nhưng phải 7 lần giao dịch ta mới thu được kết quả kinh doanh là “21” (1 đồng vốn ta chỉ thu được 3 đồng lời). Đến đây, bài toán không còn là một phép tính nhân hay một bài cửu chương mà 3 x 7 hay 7 x 3 đã trở thành chiến lược kinh doanh của từng người chủ doanh nghiệp.
Cafe Văn học tháng 7 của Hội đồng Anh
Sau mỗi cuộc hội thảo lớn nhỏ, luôn có các cách đưa tin và nhận định khác nhau. Cafe Văn học tháng 7 của Hội đồng Anh không là ngoại lệ. Đã có 5-6 bài báo ngắn về cuộc này. Người đọc cũng sẽ tiếp nhận và hiểu nó mỗi khác, chắc chắn thế. Theo tôi, tốt hơn cả là ta cứ ghi biên bản: cụ thể, chính xác, đầy đủ. Sự việc sẽ nói lên tất cả. Là người trong cuộc, tôi thử “lập biên bản” hội thảo này. Và để biên bản không rơi vào chủ quan hay thiếu sót, tôi có tham khảo ý kiến và trí nhớ của vài người tham gia. Nay xin bày ra cho bà con thưởng lãm.
Làng Kông Hoa
Phóng sự về ngôi làng của Núp trong "Đất nước đứng lên" : ...Những năm đi bộ đội ở Tây Nguyên, tôi từng nghe cồng chiêng ầm vang không ngớt sau mỗi mùa vui. Thế mà bây giờ đã bặt tiếng im hơi. Trưởng Công an xã Kông Lơng Khơng-Đinh Phir nói rằng, tiếng cồng chiêng mà tôi từng nghe hơn 20 năm trước, giờ được thay bằng tiếng xe máy hết rồi!
Blog văn chương tiếng Việt : đi đâu về đâu?
"blog chính là nơi nhà văn đạt được sự tự do tuyệt đối trong sáng tác khi không phải chịu bất kỳ sự kiểm duyệt nào đối với tác phẩm của mình khi đưa lên blog." Nhưng dưới mắt nhà "quản lý", đó cũng là "nhược điểm nghiêm trọng" nhất của blog (sic). Cho nên... blog muôn năm !
Chuyện mang bệnh tâm thần vì... chồng ngoại!
M lấy chồng Đài Loan. Tưởng cuộc sống bên xứ người sẽ đổi khác với miền sông nước lam lũ. Ai ngờ, M trở về với tấm thân tàn và đau khổ hơn cô bị bệnh tâm thần phân liệt. Chỉ 21 ngày, cuộc đời M đã nghèo còn bết bát hơn...
Nhớ một thời "Hà Nội trong mắt ai"
Trong ký ức của nhiều thế hệ độc giả, "Hà Nội trong mắt ai" là bộ phim "có vấn đề". Hồi đó, nhờ người bạn có bố công tác ở Bộ Nội vụ mà chúng tôi được xem phim. Từ ngạc nhiên, sửng sốt đến bái phục, ngưỡng mộ, đó là cảm xúc của tôi sau khi xem phim. Sao mà không ngạc nhiên, sửng sốt khi được xem bộ phim lạ như vậy? Sao mà không bái phục, ngưỡng mộ khi những ngưòi làm phim đã nói lên những điều ngay thẳng lại hay đến vậy? Đi đâu cũng thấy xôn xao, bàn tán về bộ phim, nhưng mọi người đều chung một câu hỏi: Tại sao nó bị "cấm"(?)... Địa chỉ bài tiếp theo : http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/136992/
Quyền hạn không thể tách rời trách nhiệm !
Trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Văn An (nguyên chủ tịch Quốc hội) nay đã về hưu. Nên chăng có hai đảng cộng sản, 1 đảng gồm người tại chức, 1 đảng người về hưu. Có lẽ sẽ dân chủ thêm một bước.
Tony Blair từng cứu Gordon Brown khỏi toilet
Đây là một thí dụ điển hình về sự nhạy bén và đa dạng của báo chí Việt Nam : đọc báo Việt Nam ngày nay, có thể theo dõi tình hình toàn thế giới. Trừ Việt Nam.
Phim Lý Công Uẩn: Sáng tạo chán lại quay về “truyền thống”!
Hiện giờ đã là giữa năm 2007, đến thời điểm 2010 chỉ còn khoảng 3 năm nữa, vậy thì… - Đấy là truyền thống của chúng ta, không có gì vội cả, cứ chờ nước đến… bụng mới nhảy một thể!
Hội nghị Paris về vấn đề Campuchia
Hồi kí của nguyên ngoại trưởng Trung Quốc Tiền Kì Thâm (chữ 琛 các từ điển chúng tôi có đều phiên âm là "thâm" hoặc "sâm" / dịch giả phiên là "tham"). Ông này làm nghề ngoại giao có khác : chỉ cần đọc đoạn ông ta (không) nói gì về thành tích của "Khơ me đỏ" từ 1975 đến 1979 thì biết. Xin mời bạn đọc đối chiếu với hồi kí của ông Trần Quang Cơ đã công bố trên Diễn Đàn : http://zdfree.free.fr/diendan/dossiers/HoikyTQC.html
Đại học và nghiên cứu ở Việt Nam cần gì?
"ở đây một lần nữa, có những câu hỏi cần có câu trả lời, ít nhất theo nghĩa rộng, ở cấp lãnh đạo". Giáo sư Pierre Darriulat nói rất ngoại giao nhưng chỉ đúng một điểm nhấn cơ bản : cải cách giáo dục ở VN trước hết cần một quyết tâm chính trị. Nhưng đó lại chính là điều thiếu vắng nhất ! (H.V.)
"Làm đẹp" sông Hồng: Hàng chục nghìn tỉ đồng và... hơn thế!
Dự án cải tạo hai bờ sông Hồng, đoạn qua thủ đô Hà Nội
Ráo riết chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho nhà máy điện hạt nhân
"Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các trường đại học cấp tốc thực hiện việc đào tạo đội ngũ chuyên gia này." Dixit lời ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Chuyên gia hạt nhân mà "đào tạo cấp tốc" ?
Người cựu chiến binh VN được tặng huân chương trên đất Mỹ
Chuyện về một nạn nhân chất độc da cam vừa qua đời chỉ 4 ngày (chiều 7/7) sau chuyến đi vận động dư luận Mỹ trong vụ kiện về chất độc da cam. Các chứng bệnh ung thư dạ dày, gan, phổi… do di chứng chất dioxin đã khiến cơ thể ông bị suy kiệt hoàn toàn.
Cụ bà 77 tuổi quyết chống tham nhũng
Khi nghĩ tới hình ảnh một cụ già tính tuổi ta đã 77 tuổi có lẽ ít ai nghĩ rằng cụ sẽ là người đi đầu trong một trận chiến đầy khó khăn và nhiều đụng chạm - cuộc chiến chống tham nhũng. Thế nhưng cụ bà 77 tuổi Lê Hiền Đức, một nhà giáo về hưu cách đây 20 năm chính là một người như vậy.
Nguyễn Huy Thiệp nhận Huân chương Văn học Nghệ thuật Pháp
Tác giả bản tin này quên (hay không biết) rằng tác giả Việt Nam được dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất có lẽ không phải là Nguyễn Huy Thiệp mà là Dương Thu Hương. Và tác giả "Những thiên đường mù" đã nhận huân chương "Nghệ thuật và Văn học" của Pháp từ năm 1995.
Hãi hùng nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội!
Khó tìm (vì hiếm hoi, lại không có biển chỉ dẫn), khó thở (vì mùi), khó "đi" (không giấy, không xà phòng, bồn rửa, nước xối...) là tình trạng chung của hầu hết các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Thủ đô.
Ảnh 7 kỳ quan mới của thế giới
Vẫn biết đây chỉ là một vụ "đánh quả" quảng cáo mới, nhưng hôm nay là chủ nhật.
Tiếp tục biểu tình đòi đất ở Thành phố Hồ Chí Minh
Hàng trăm nông dân các tỉnh nam bộ biểu tình hàng ngày trước Văn phòng Quốc hội TP HCM từ hai tuần nay mà không thấy báo chí trong nước đưa tin gì.
Nhà văn Tô Hoài: Dế mèn ẩn tướng
(...) trước đây, nơi "trú ẩn" của ông thường là... bệnh viện. Trong bài chân dung văn học có tên gọi "Tô Hoài - văn và đời", nhân bình luận về cái sự "khôn" của Tô Hoài, nhà thơ Vũ Quần Phương đã buông nhận xét: "Tôi cũng đã thấy ở nhiều đợt đấu tranh ác liệt trong giới văn thì ông đi nằm viện".
Lạm phát cao 6 tháng đầu năm: đâu là nguyên nhân thực
Sáu tháng đầu năm 2007, chỉ số giá tiêu dùng của cả nước tăng 5,2%. Đây là con số gây bất ngờ cho nhiều người. Việc nhận thức rõ nguyên nhân tăng giá sẽ không chỉ giúp đưa ra các giải pháp kiểm soát lạm phát, mà còn giúp ổn định tâm lý thị trường. VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)
Tuyến cáp quang TVH đã được khôi phục hoàn toàn
Ngày 29.6, tàu sửa chữa cáp quang ASEAN Restorer của Singapore do tập đoàn Bưu chính viễn thông VN thuê, đã tiến hành nối xong 7 đoạn cáp quang bị cắt trộm hồi tháng 5 vừa qua. Gần 100km cáp quang bị cắt đã đã được hàn, nối, và đã hoạt động trở lại.
Việt - Ấn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
Bản tin và các liên kết khá đầy đủ về chuyến thăm Ấn Độ của thú tướng Nguyễn Tấn Dũng (4-6.7.2007)
CHẤT HÓM HỈNH TRONG CA DAO TÌNH YÊU NAM BỘ
"Trời xanh bông trắng nhụy huỳnh Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương".
Tuyên chiến với nạn in lậu
“Những vụ án nghiêm trọng, kể cả án mạng xảy ra chỉ để lại rất ít dấu vết, mà công an vẫn tìm ra thủ phạm. Trong khi cả một dây chuyền làm sách lậu với bao nhiêu đầu mối: chế bản, in ấn, đóng xén, vào kho, vận chuyển, tiêu thụ... có hàng trăm người tham gia mà lại “không đủ bằng chứng buộc tội” thì theo tôi, như vậy là không bình thường. Không thể nói là không có chứng cứ hay không bắt được quả tang” - đại tá Lê Văn Đệ, giám đốc NXB Công An, với tư cách vừa là công an vừa là người xuất bản sách và bị làm lậu khá nhiều đầu sách đã bức xúc nói. Theo ông, nếu công an và thanh tra văn hóa kiên quyết hơn nữa với việc in và phát hành sách lậu, tệ nạn này là có thể ngăn chặn được. Biện pháp cụ thể, theo ông Đệ, phải giám sát chặt các chủ thể của hành vi làm lậu sách, thường ở ba nhóm đối tượng: nhà in, đối tượng liên kết xuất bản, những người đặt in lậu không giấy phép. (Bình luận của KV : ông Đệ quên nhóm thứ 4 là cán bộ Cục xuất bản, khi chính những người này in lậu thì nhà xuất bản hay đầu nậu chẳng dám nói gì, sợ lần sau xin phép khó !!!)
Phát hiện một đàn voọc chà vá lớn
Quần thể mới với ít nhất 116 con được nhìn thấy tại Quảng Nam đã làm tăng hy vọng sống sót của loài linh trưởng cực kỳ quí hiếm này.
Dân Tiền Giang khiếu kiện
Từ nhiều ngày qua, người dân Sài Gòn chứng kiến cảnh nông dân Tiền Giang lên khiếu kiện nhưng không được báo chí nhắc đến.
THỰC CHẤT VÀ BIẾN DẠNG CỦA CÁC MÓN ĂN NAM BỘ
Cá kho, nay gọi cá kho tộ, ban đầu là kho trong cái mẻ kho, nôm na là cái tô bể ngoài vành, dùng kho cá kiểu tạm bợ, lắm khi để trên than lửa của cái cà-ràn. Ăn còn dư cứ để dành, hôm sau ăn trở lại. Cá kho trong tô thường là cá vụn của nhà nghèo, ăn còn lại, tiết kiệm nhưng nếu có nước mắm ngon, kho tới lui nhiều lần thì nước mắm cá biển sẽ hòa quyện với cá kho, toát lên hương vị đặc biệt.
TP.HCM: Tạm dừng đề án tăng học phí
Trước phản ứng của dư luân, chính quyền Sài Gòn đã phải lùi bước. Tạm ? Còn ông bộ trưởng Bộ giáo dục ?
Bà Mười Xiềm trình diễn tại Viện Smithsonian (Washington, DC)
Tại Lễ hội đời sống Dân gian lần thứ 41 do Viện Smithsonian Hoa Kỳ tổ chức đang diễn ra tại Quảng trường Quốc gia Mall ở thủ đô Washington D.C. Việt Nam tham dự với một phái đoàn gần 200 người. Họ là những nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên đến từ nhiều vùng miền của đất nước. Trong đoàn có một người đến để giới thiệu cách chế biến một số bánh và món ăn dân tộc của Việt Nam, đó là bà Mười Xiềm.
Hiện tượng 'ngoại cảm' nở rộ ở Việt Nam
Phần đáng chú ý nhất có lẽ là phần ý kiến thính giả (K.V.)
TP.HCM: Đa số đại biểu HĐND phản đối tăng học phí
Đại biểu Đặng Văn Khoa: "TP chưa đến mức túng quẫn phải tăng học phí. Khi đất nước rất nghèo đã có chế độ không thu học phí, tại sao bây giờ cuộc sống khá lên lại tăng. Tất nhiên là phải đầu tư vào giáo dục, nhưng có thể bổ sung vào ngân sách đầu tư cho giáo dục bằng nhiều nguồn: có thể đánh thuế vũ trường - nơi của những người có tiền, đánh thuế thuốc lá, đánh thuế mua xe hơi đắt tiền cao hơn. Nếu không đủ thì giảm chi. Tôi tiếp xúc với 15 giáo viên thì cả 15 người đều không đồng ý với việc tăng học phí."
“Tự thu hồi” - một chiêu thức tiến thoái lưỡng nan
Nhà thơ Hoàng Hưng bình luận (rất chính xác) về vụ "thu hồi" cuốn tiểu thuyết 'Cọng rêu dưới đáy ao' của Võ Văn Trực
Từ xí xổm đến cái bàn cầu
Từ "cầu tiêu tập thể" lên đến "xí bệt" kinh qua giai đoạn "xí xổm", đời sống hàng ngày ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã trải qua một cuộc cách mạng, quan trọng hơn cả điện thoại di động và internet
Trái tim Aline
Hoạt động của một cô gái Thuỵ Sĩ, Aline Rebeaud, mang cái tên Việt Nam tuyệt vời : TIM
Người hiền của văn học Nam bộ
Trang Thế Hy là người đi tìm ngọc, tìm kim cương, không phải giữa chốn phồn hoa đô hội, cũng không phải trong tỉ mẩn trà dư tửu hậu, mà giữa cuộc đời nhọc nhằn, trần tục, ở nơi tận đáy cùng của xã hội.
Lên Bạch Mai chống độc !
Bài viết trên blog của nhà báo Trang Hạ (không biết có sẽ được báo nào trong nước đăng hay không ?). Đọc mà... buồn nôn trước cái "y đức" (chắc phải đổi thành "y đô"?) của những nhà quản lý một bệnh viện lớn nhất Hà Nội.
Thành hoàng cũng... khóc!
(LĐCT) - Không hiểu sao, bao nhiêu bài học, bao nhiêu cảnh tỉnh, bao nhiêu bài báo bàn đi tính lại rồi, vậy mà cái câu chuyện "biết rồi khổ lắm nói mãi" xung quanh công tác bảo tồn và phát huy vốn văn hoá cổ vẫn tiếp tục hoành hành với những sai trái sơ đẳng nhất.
Tăng học phí: đi ngược lại mong muốn của Bác Hồ !
Một vài phản ứng của người dân trước quyết định của các trường ở Hà Nội và thành phố HCM đồng lọat quyết định tăng học phí từ 3 đến 5 lần, từ các trường mầm non, tiểu học cho tới trung học (báo Thanh Niên 26.6.2007). Việt Nam đang muốn trở thành nước kỳ quặc nhất trên thế giới về giáo dục tiểu học ? Hoặc giả các nhà "quản lý giáo dục" đang chuẩn bị để đào tạo một lớp trẻ em thất học, sẵn sàng cho các xí nghiệp "kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa" kiểu các lò gạch ở tỉnh Sơn Tây đang nổi tiếng khắp thế giới ? (H.V.)
Tôi cầm bút khi đã mỏi tay cày
Nói thật, tôi cầm bút cũng không nằm ngoài ý đồ mưu sinh. Tôi có ba con lần lượt vào đại học, nhà có mấy sào ruộng thì làm sao nuôi nổi chúng. Tôi đã từng làm thêm nhiều nghề tay trái như chụp hình, mở sân trượt patin, bốc thuốc... đều thất bại thảm hại. Từ ngày chuyển qua cầm bút, tuy vẫn thiếu trước hụt sau nhưng đỡ vất vả hơn trước.
Nữ sĩ Mộng Tuyết “Lánh Tần, riêng một cõi tiêu tao...”
Đúng 8 giờ 5 phút ngày 1-7-2007, trái tim nữ sĩ Mộng Tuyết đã im lặng sau 90 năm sống tận tụy với cuộc đời và 76 năm dào dạt tình thơ. Nhưng nào phải bây giờ, mỗi lúc đến thăm bà tại Đông Hồ thi nhân Kỷ niệm đường, cầm tay bà, ngắm nhìn mái tóc tuyết pha của bà, lắng nghe hơi thở mỏi mòn dần của bà... tôi biết bà đã cạn ngày nơi “cõi tạm” ...
Bà Tôn Nữ Thị Ninh và vấn đề đối thoại
Lời giới thiệu của VIỆT Weekly : Bà Tôn Nữ Thị Ninh, sinh năm 1947, từng là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Bỉ, Hà Lan và Liên Âu. Bà là người thuộc hoàng tộc nhà Nguyễn, học ở các trường đại học Sorbonne của Pháp và Cambridge của Anh. Bà đã từng dạy môn văn học Anh tại các trường đại học tại Pháp, và đại học văn khoa Saigòn. Hiện tại bà giữ vai trò phó chủ nhiệm Quốc Hội chuyên trách đối ngoại. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào tối thứ sáu ngày 22 tháng 6 tại khách sạn St. Regis ở Dana Point, quận Cam. Đề tài phỏng vấn liên quan đến tình trạng tự do báo chí và dân chủ tại Việt Nam hiện nay.
Tiểu thuyết mới của Võ Văn Trực
CỌNG RÊU DƯỚI ĐÁY AO là tác phẩm mới của nhà văn Võ Văn Trực. Vừa phát hành được ít bữa thì cuốn tiểu thuyết đã bị thu hồi. Như vậy là liên tiếp trong hai năm, tác phẩm của Võ Văn Trực đã gây chấn động trong làng văn. Nhưng tác phẩm trước, VẾT SẸO VÀ CÁI ĐẦU HÓI, phần nào gây ra những phản ứng trái ngược, vì "nhân vật" chính trong truyện hiện ra quá rõ là bản "photocopy" của nguyên mẫu trong đời thường : Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội "nhà văn Việt Nam". Lần này, CỌNG RÊU DƯỚI ĐÁY AO không phải là chân dung những nhân vật thực với mục đích (có thể hiểu là) ân oán giang hồ, mặc dầu trong này không thiểu những nhân vật thực : nhà cách mạng Chắt Ké, giáo sư Cao Xuân Huy... Giá trị của nó là đã vẽ nên bức tranh hiện thực của xã hội nông thôn khu IV trong những năm 40-70 "long trời lở đất". Nó là kế tục, dưới dạng tiểu thuyết hoá, của tập hồi kí CHUYỆN LÀNG NGÀY ẤY của cùng tác giả. Diễn Đàn chưa kịp biên tập bản điện tử thì Talawas đã xuất bản. Để khỏi trùng lặp, xin trân trọng mời bạn đọc ghé qua trang chủ nhật của Talawas.
Nguyễn Quang Lập - "Nhà văn trên cát"
Lần nào lên nhà gặp anh cũng thấy anh ngồi kỳ cạch bên chiếc máy tính với một ngón tay rê trên bàn phím, duy nhất một ngón để thiên biến vạn hoá với cái máy tính hiện đại này. Tôi vẫn gọi đùa Nguyễn Quang Lập có ngón tay của Ngộ Không. Nghĩa là chỉ cần một ngón, thiên hạ đã trong tay mình.
So sánh Blair, Brown và Nguyễn Tấn Dũng
Hôm nay 27.06.2007 ông Tony Blair chính thức rời vị trí để người cộng sự lâu năm Gordon Brown lên thủ tướng Liên hiệp Anh. Ở Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng được dư luận bình xét sau đúng một năm cầm quyền.
Hãy nhìn Thái Lan: Trường công miễn phí hoàn toàn 12 năm !
Khi tôi đem câu chuyện tăng học phí mà báo Thanh Niên liên tục đưa tin mấy hôm nay kể cho những người Việt ở Thái Lan, bác Châu Kim Quới, 81 tuổi, sang Bangkok từ năm 1946 cười buồn: "Làm vậy con em ta thất học hết. Ở xứ Thái này, trẻ em đi học đâu có tốn tiền!" Đúng vậy, Hiến pháp Thái Lan năm 1997 Điều 48 ghi rõ chính phủ Thái đảm bảo cung cấp cho mọi công dân của mình một chương trình học tập miễn phí 12 năm. Hệ thống trường phổ thông công lập cũng như trường dạy nghề bậc phổ thông trên toàn quốc là miễn phí hoàn toàn.
Cái nhìn tỉnh táo về thành tựu
Rõ ràng có thể thấy rằng nước ta không thể tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô, than đá, cà phê nhân, gạo (với chất lượng thấp và giá trị gia tăng rất hạn chế) mà phải chuyển sang xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ được chế tác sâu hơn, có chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng cao hơn mà không cần thêm vật tư, năng lượng.
Hạ Long - Các mũi nhọn chĩa vào nhau
(LĐ) - Khác xa nhiều đô thị biển, Hạ Long là một thành phố "gọi cách nào cũng đúng". Nó là sự xung khắc giữa các ngành công nghiệp nặng với du lịch - dịch vụ và cảng biển. Nói như một doanh nhân: "Tất cả thi nhau làm mũi nhọn để rồi các mũi nhọn lại chĩa vào nhau".
Việt Nam đứng trước nguy cơ sa mạc hóa
Trong gần 40 năm qua, quá trình hoang mạc hóa do cát di động rất nghiêm trọng. Mỗi năm có khoảng 10 - 20ha đất canh tác bị lấn bởi cát di động.
A buffet sure to leave you hungry
Bài tiếng Anh cuối tuần, giới thiệu trang web Arts and Letters Daily do Gs Trần Hữu Dũng làm "Managing Director"
Giám thị Đỗ Việt Khoa, dư âm trước và sau
Thời gian rồi sẽ trôi đi, nhưng sự kiện giám thị Đỗ Việt Khoa bị thua ngay trên “sân trường” tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nói một điều muôn thuở như quy luật. Cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái hay và cái dở, giữa cái đẹp và cái chưa đẹp chắc chắn là cuộc đấu tranh lâu dài, không đơn giản. Những con người chính trực trong cuộc chiến đấu cần tỉnh táo, cần luôn cảnh giác nhưng cũng cần phải được bảo vệ, ủng hộ, được chia sẻ từ số đông những người tốt.
Hàng loạt di tích sẽ bị chìm dưới lòng hồ Nước Trong
(VietNamNet)- Một dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.642 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 1.450 ha, nhưng trong quyết định phê duyệt đầu tư của Bộ NN-PTNT không hề đề cập phương án bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa trong vùng dự án, khiến hàng loạt di tích có nguy cơ bị chìm dưới lòng hồ.
Tổ ấm "bất cần nhau"
Cả nhà "sống cùng" nhưng không có sinh hoạt chung. Vợ chồng đi từ sáng đến khuya. Con cái được bố mẹ phát tiền cơm bụi hàng ngày, tự lo học hành. Ai cũng thấy "không nhớ, chẳng mong gần, có khi thế này yên hơn".
Tham nhũng với cả lịch sử
“Chẳng có nơi nào lại tham nhũng với cả lịch sử. Mà, những kẻ tham nhũng trong sự cố tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ mới chỉ “bị khởi tố thành vụ án hình sự và tạm giam” và cũng có thể chẳng ai trong số họ bị quy trách nhiệm”.
Tăng học phí: Lộ trình ngược
Bình luận của Thanh Thảo truớc sự kiện Hà Nội và TP.HCM đồng loạt tăng học phí từ 3-5 lần! Chỉ xin thêm : Lấy học phí bậc tiểu học là sự vi phạm Hiến Pháp nghiêm trọng.
Nghệ sĩ Hương Thanh: Sứ giả nhạc cổ và dân ca Việt Nam ở châu Âu
Hương Thanh, Việt kiều tại Pháp, mới nhận giải thưởng của France Musique về dòng nhạc dân tộc.
Nữ sinh viên xếp bi
Trong không gian nồng nặc khói thuốc của quán bi a, Nga từng là nạn nhân của những hành động sàm sỡ. Một lần đang xếp bóng, cô chết điếng khi vị khách trung niên “sơ ý” đụng chạm vào phần nhạy cảm trên cơ thể.
Hà Nội, TP.HCM đồng loạt tăng học phí từ 3 đến 5 lần !
Đây là kế hoạch nằm trong đề án thí điểm chuyển 5 trường mầm non bán công trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội sang loại hình tư thục cung ứng dịch vụ chất lượng cao. Việc chuyển đổi dự kiến sẽ được triển khai ngay từ năm học 2007-2008. Hiện tại, mức thu chung của cả 5 trường mầm non trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội là 200.000 đồng/tháng. Nếu chuyển đổi, mức học phí của cả 5 trường sẽ cùng tăng từ gấp 2 đến 5 lần. Mức học phí cao nhất sẽ khoảng trên dưới 1 triệu đồng.
Thay đổi lớn trong quan hệ Việt - Mỹ
Báo Tuổi Trẻ phỏng vấn ông JOHN MCAULIFF, giám đốc điều hành Quỹ hoà giải và phát triển (Fund for Reconciliation and Development)
Nguyễn Chánh Thi (1923-2007)
Trung tướng Nguyễn Chánh Thi đã từ trần ngày 25-6-2007 tại Lancaster (bang Pennsylvania, HK), thọ 84 tuổi. Đi lính cho Pháp từ năm 17 tuổi, trở thành sĩ quan quân đội "quốc gia". Tháng 11-1960, đại tá dù NCThi đứng đầu cuộc đảo chính chống Diệm. Thất bại, lưu vong sang Campuchia. Sau cuộc đảo chính 1963, ông đứng về phe Nguyễn Khánh để lật đổ Dương Văn Minh. Năm 1966, tướng Thi (chỉ huy quân đoàn I) bị Nguyễn Cao Kỳ loại trừ (phong trào đấu tranh Huế) và phải sang Mĩ lưu vong. Tiểu sử của nhật báo Mĩ The New York Times.
Còn nhiều câu hỏi sau vụ Vindaco giải thể?
Còn tới 6 tháng nữa để liên doanh Vindaco-đơn vị lắp ráp và bán các sản phẩm Daihatsu tại Việt Nam, làm các thủ tục cần thiết để giải thể. Xe không còn để bán, các đại lý cũng đã nghỉ từ lâu, vấn đề lớn của Daihatsu Việt Nam lúc này không phải là chuyện bán đấu giá nhà xưởng mà là đảm bảo quyền lợi khách hàng như thế nào để không bị “mang tiếng” nếu có quay trở lại.
Học phí mẫu giáo 600.000 đồng/tháng: Mô hình chất lượng?
Trường Mẫu giáo Việt Triều là một trong 5 trường điểm của thành phố Hà Nội chuyển sang mô hình mới từ bán công sang tư thục(?). Với việc chuyển đổi mô hình hoạt động này, nhà trường chủ trương tăng học phí của các cháu từ 200.000 lên 600.000 đồng/tháng.
Cựu Đại sứ giúp đỡ trẻ em bị lạm dụng tình dục
Đã hơn 20 năm kể từ khi nghỉ hưu, bà là Nguyễn Ngọc Dung, cựu Thiếu tá, cựu Đại sứ Việt Nam, đã tham gia thực hiện gần 60 dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ khuyết tật, suy dinh dưỡng, thất học, trẻ đường phố, bị lạm dụng tình dục…
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: "...Về tự khen, chúng ta đứng đầu thế giới"
Đây ông Nguyễn Mạnh Tuấn chỉ nói riêng về điện ảnh. Song, suy rộng ra các lãnh vực khác, hình như... chân lí ấy không bao giờ thay đổi.
Những khóa luận gây sốc của nữ sinh viên
Theo đuổi đề tài về tình dục, các nữ sinh viên phải chuẩn bị tinh thần đối phó với tai nạn nghề nghiệp. Thu Trang từng phải bỏ cuộc vì "nhân vật đòi nói chuyện ở… lều cá".
Chủ tịch nước trò chuyện với kiều bào tại Quận Cam
Chủ tịch dẫn chứng "có cháu Kiệt ở đây ngày xưa ở Sài Gòn nhà ngay sát vách nhà tôi. Có người bạn đã từng quen, có những bạn học của tôi thời học ở Sài Gòn. Có những người chưa quen mặt trước đây, nhưng trong tình cảm, trong trái tim, chúng ta quen nhau từ thuở nào rồi. Đến đây, tôi thực sự xúc động được gặp bà con, trong không khí cởi mở, thân mật như thế này. Anh Nguyễn Cao Kỳ đang ở Việt Nam nhưng khi nghe chuyến thăm của Đoàn có cuộc gặp gỡ ở đây đã bay về Mỹ và có mặt ở đây hôm nay. "
Thư giãn & Giải trí:
"Phong bì" ta không trao nơi đông / Mà đưa kín đáo ở trong phòng... / Gọn gàng, nho nhỏ nhưng "tình" nặng / Cầm lẫn hoàng hôn trong mắt trong...
Điều kỳ diệu của số phận
Ngày 16-6-2007, Công ty Gentest.ch, Thụy Sĩ đã cho kết quả xét nghiệm ADN, chứng nhận Lê Thị Nga và Nguyễn Thị Thu là chị em ruột với 99,99% ADN giống nhau. Hơn nửa đời người lưu lạc, định mệnh run rủi cho cả hai chị em hội ngộ tại đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp.
Với "người hát xẩm cuối cùng":
Ở thôn Phố Mỹ, xã Quảng Phúc, Yên Mô, Ninh Bình có một bà cụ tuổi 80 sống với cô con gái trong ngôi nhà nhỏ ven đường. Ngày ngày bà uống rượu cầm hơi. Nhai trầu với thuốc lào cũng là một cách giữ cho răng bà không suy xuyển. Bà thường ra sân vào 5 giờ sáng để thể dục và ôn bài cũ. Những điều này khá quan trọng vì bà là người sống bằng giọng hát. Hơn nữa là hát thể loại chỉ mình bà biết: Xẩm.
Vĩnh biệt Ngô Công Đức, một tên tuổi của làng báo Sài Gòn
Ông Ngô Công Đức, nguyên chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Tin Sáng (1968-1981) đã từ trần ngày 22-6-2007.
Làng nấu... bom
TP - Vừa về đến đầu khối Nam, xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An, đập vào mắt chúng tôi là những đống sắt thép phế liệu, sừng sững, cao ngất; tiếng cưa xoèn xoẹt, đục chan chát, tiếng kim loại va vào loảng xoảng đinh tai, nhức óc.
"Hình hài" tuyến metro đầu tiên tại TP.HCM
Hôm qua 21.6, HĐND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề để nghe UBND TP.HCM báo cáo về dự án tuyến đường sắt (metro) Bến Thành (BT) - Suối Tiên (ST), một trong 6 tuyến metro của TP.HCM theo quy hoạch đến năm 2020. Đây được xem là thông tin chính thức về tuyến metro đầu tiên của TP.
'Sắp bỏ visa cho kiều bào'
Sau tuyên bố của chủ tịch Nguyễn Minh Triết, tuyên bố (vẫn còn rất chung chung) của ông Trần Quang Hoan, phó chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài (thuộc Bộ ngoại giao)
Kho tàng mộc bản trong biệt thự Trần Lệ Xuân
Tọa lạc tại số 2 Yết Kiêu, thành phố Đà Lạt, khu biệt thự Trần Lệ Xuân lộng lẫy rộng trên 13 ngàn mét vuông vừa được nâng cấp trở thành Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV. Nơi lưu giữ hơn 30 ngàn mộc bản triều Nguyễn.
'Chơi' biển số xe ở Trung Quốc
Ngoài những biển có số may mắn "lộc phát - phát lộc", người dân đất nước đông dân nhất thế giới còn sáng tạo ra biển kiểu "SEX-001" hay "FBI-001".
Sứ mệnh của nhà báo
Không thể có một xã hội phát triển lành mạnh theo đúng các chuẩn mực văn minh nếu trong xã hội đó thiếu sự công khai, minh bạch. Tôi lấy ví dụ từ một vụ việc vừa được báo chí đề cập: Hàm lượng chất 3-MCPD trong một số loại nước tương vượt quá giới hạn cho phép đã được phát hiện từ trước. Thế nhưng, từ các cơ quan chức năng cho đến nhà sản xuất vẫn để cho các loại nước tương có thể gây hại cho sức khỏe đó lưu hành cho đến khi kết quả kiểm nghiệm được thông tin trên báo chí. Sức mạnh của sự công khai, có thể nói, đã giúp người tiêu dùng có thái độ đúng, buộc các cơ quan nhà nước phải thực thi trách nhiệm và thức tỉnh các nhà doanh nghiệp ý thức đầy đủ hơn đạo đức và văn hóa kinh doanh.
Quy định tỉ lệ phim nội : không khả thi
Tình trạng thê thảm của phim Việt Nam, qua việc ban hành Nghị định quy định tỉ lệ phim nội ngoài rạp cũng như trên các đài truyền hình.
Trách nhiệm và nhân đạo trong vấn đề chất độc da cam
Một thực tế không thể chối cãi được là qua nhiều nghiên cứu trong ba thập niên qua, dioxin và chất độc da cam gây ra nhiều tác hại đến sức khỏe con người
Nhà báo đi đàm phán
Cách đây gần đúng 40 năm, nhà báo Hà Đăng bay thẳng từ toà soạn báo Nhân Dân, phố hàng Trống, Hà Nội, tới Massy (ngoại ô nam Paris) trở thành "ngòi bút" của bà Nguyễn Thị Bình và ông Trần Bửu Kiếm, trưởng đoàn đàm phán của Mặt trận dân tộc giải phóng tại Hội nghị Paris.
Tìm lại một nguyên mẫu
Tác giả "blog" này, Hoàng Nguyên Vũ, về Quảng Bình tìm o Nhị ở "Thạch Nhọn", người của câu thơ những năm 1960 của Phạm Tiến Duật : << Em ở Thạch Kim sao em đùa bảo anh là Thạch Nhọn? / Đêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón / Cái miệng em ngoa cho bạn em cười giòn…>>. Bài thơ còn đó, người còn đây. Chẳng nên bận tâm về tác giả (bài thơ).
Chủ tịch nước: Miễn thị thực cho kiều bào kể từ 1/9/2007
Phát biểu của chủ tịch Nguyễn Minh Triết với kiều bào ngày 18-6-2007 tại New York.
Người làm báo qua 3 chế độ
Trong lịch sử Báo chí VN, hiếm có người nào như cụ Phạm Văn Kỳ - từng làm Thư ký toà soạn của tập báo viết tay "Kìm", Tiểu thuyết thứ Năm (TTTN), Tuần báo "Thanh niên thể thao"- "Sinh Lực", tờ tin "Bình dân học vụ". Xuân này, cụ bước sang tuổi 93 nhưng nom vẫn còn khoẻ, trí tuệ mẫn tiệp, phong độ...
Quan hệ Việt - Mỹ: Những trùng hợp lịch sử ngẫu nhiên
Bài viết của nhà sử học Dương Trung Quốc nhân chuyến đi thăm Mỹ của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Các thao tác trên Tài liệu