Thấy trên mạng (bộ cũ)
"Đạo" báo và đạo đức nghề báo
Bài này được đăng trên trang web Vietimes ngày 19-6-07 ở địa chỉ: http://www.vietimes.com.vn/vn/vanhoa/1960/index.viet nhưng chỉ vài giờ là bị rút xuống. Tất nhiên, viet-studies đăng lại!
Tác giả Ông cố vấn đã ra đi
9 giờ sáng ngày 17-6-2007, nhà văn Hữu Mai đã qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau một cơn bạo bệnh, hưởng thọ 82 tuổi.
Vụ kiện chất da cam: Có thắng được không?
Câu hỏi đầu tiên cần xem xét là vì sao các nguyên đơn Việt Nam đã thua vụ kiện chất Da Cam trước Tòa án Mỹ?
Hà Sĩ Phu : Chuyện hai ông Mác
Bài này được Talawas công bố một ngày sau bài của Lữ Phương (công bố trên Diễn Đàn) và một tuần sau bài của Đoàn Tiểu Long (http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=10150&rb=0401), nhưng chắc tác giả chưa đọc bài nào. Còn các tác phẩm của Marx...
Biển Việt Nam đang bị “băm” nát
Năm 2002, 1,5 triệu lượt khách du lịch đến Việt Nam thì đến năm 2006, con số này đã lên đến 3,6 triệu. Trong đó, du lịch biển chiếm 70% doanh thu toàn ngành. Nhu cầu của khách du lịch tăng cao cũng là lúc hàng trăm dự án thi nhau xẻ thịt biển, khiến giá trị tự nhiên dần dần biến mất. Du khách tăng, ô nhiễm ngày càng trầm trọng (...) Vịnh Hạ Long, đầm Lăng Cô, vịnh Nha Trang... là minh chứng rõ nhất của những tác hại này.
Đầu tư 12.000 tỉ đồng, CNTT tin vẫn tụt hậu
120 triệu Euros mỗi năm trong 5 năm. Bao nhiêu là tiêu vào những thiết bị chưa dùng đã lạc hậu ? bao nhiêu là để nuôi cán bộ làm việc ? bao nhiêu là để nuôi cán bộ "ăn theo" ? và bao nhiêu đã "bốc hơi" vô hình vô ảnh ? Không thấy bản tổng kết nói đến.
Ông Giám đốc "Ba trong một"
Từ cậu bé tật nguyền đến một giảng viên đại học rồi chuyên gia, doanh nhân thành đạt, Nguyễn Văn Trung ở xã Phú Nghĩa, huyện Phú Xuyên, Hà Tây đã viết lên một câu chuyện cố tích thần kỳ giữa đời thường bằng chính nghị lực phi thường của bản thân.
Bún đậu mắm tôm
Không rõ Hà Nội xưa bún đậu có được bán thành khu riêng biệt hay không, còn giờ đây, muốn nhấm nháp những bánh bún trắng ngần chấm cùng mắm tôm đánh chanh tơi bọt, thì đã có hẳn ngõ Phất Lộc "hiến dâng" cho người sành ăn những nét đáng yêu vào bậc nhất của Hà thành xưa cũ.
Chùm ảnh: Những hình ảnh kỳ khôi của giới săn ảnh VN
Những hoạt động trên đường tác nghiệp của những tay máy say nghề, vô tình trở thành "con mồi" của ống kính đồng nghiệp.
Các kiểu ngủ trên đường phố
Ngủ trên đủ các loại xe từ xe khách đến xe đạp, box điện thoại, thậm chí người dân còn ôm nhau ngủ tập thể giữa bãi cỏ vệ đường. VnExpress ghi lại những hình ảnh ngủ tranh thủ của người dân sống ở Hà Nội giữa nhịp sống đô thị.
Những bài thi Lịch sử cười ra nước mắt
"...Đêm 30/12, rạng sáng 1/1/1975, nhân lúc quân lính Mỹ (...) đang say sưa, quân ta tấn công. Tiếng súng đầu tiên nổ lên, kháng chiến bắt đầu. Giặc lúng túng chống trả không kịp, bỏ cả đồn bốt chạy sang Trung Quốc". "... Mỹ - Diệm đã đàn áp nhân dân, lôi kéo người dân vào nhà chứa và đưa họ vào con đường nghiện ngập... Mở các lớp học, bắt người dân không học về lịch sử Việt Nam mà phải học về những gì mà các giáo sư Mỹ dạy" (câu thứ nhì lên án chế độ Mỹ-Diệm hay là nói chuyện ngày nay ???)
Viết đơn gửi Bí thư Tỉnh ủy xin 'chừa' chống tham nhũng
“Tôi hối hận vì đã dám tố cáo tội tham ô, vụ lợi của người có chức, có quyền, có vây cánh mạnh và “xin chào thua” họ".
Xóm trọ sinh viên nhà giàu
Trên đường Chùa Láng (Hà Nội), nơi tập trung những trường đại học thuộc hàng “đỉnh”: Ngoại thương, Học viện Quan hệ quốc tế... ngày càng xuất hiện nhiều xóm trọ dành cho sinh viên quý tộc (...) Hoàng Hương, sinh viên năm thứ nhất, quê Quảng Ninh, vừa chuyển đến khu nhà trọ, buổi chiều đã có một ôtô chở điều hòa, máy giặt, tủ lạnh đến...(...). Chị Huyền cho biết, giá phòng ở đây tính cả điện nước khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Khách gồm sinh viên gia đình có điều kiện nên hằng tháng chẳng bao giờ phải giục đóng tiền nhà. “Có một cậu đang học Ngoại thương, chắc con sếp ở địa phương. Bố hằng tuần vẫn đánh ôtô lên thăm con, tiền nhà đã đóng đủ một năm".
Toàn văn thư tuyệt mệnh của nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn
Ông Lưu Kim Thái, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), một trong những bị can chính của vụ "chia chác" đất đai Đồ Sơn, đã tự tử tại nhà riêng chiều ngày 13.6, để lại bức thư tuyệt mệnh, gây xôn xao dư luận.
Khi quan chức “mù luật”
Đã có trường hợp một ông phó chủ tịch UBND tỉnh điện thoại ra lệnh hủy bỏ kết quả bầu chọn nhân sự của một công ty cổ phần vì người thân của mình đã không trúng chức chủ tịch như chỉ đạo của ông; tiếp đó, UBND tỉnh lại ra quyết định bằng văn bản không cho công ty cổ phần này tiến hành đại hội cổ đông và phải chờ UBND tỉnh duyệt nhân sự. Tương tự, có sở chuyên ngành ở địa phương, do người của mình không được bầu vào hội đồng quản trị, đã không công nhận kết quả cổ phần hóa của doanh nghiệp.
Tốt nghiệp bổ túc: Đảo chiều!
Rất nhiều tỉnh thành có tỷ lệ học sinh ở hệ bổ túc đậu tốt nghiệp dưới 50%, thậm chí trong khoảng 10%. Trong khi, ở những nơi này, năm trước tỷ lệ tốt nghiệp là trên 80%.
Ba người khác hay ba người xa lạ?
Nhân đọc tiểu thuyết Ba người khác của Tô Hoài, Đào Hùng nêu ra những câu hỏi chưa được trả lời về Cải cách ruộng đất.
Đài RFA và tuyên truyền chống Việt Nam
Đài Á châu tự do (Radio Free Asia hay RFA) được thành lập trong thời gian Chiến tranh lạnh (năm 1950), cũng dưới sự quản lý của CIA, với mục tiêu chính là tuyên truyền đường lối của Mỹ bằng tiếng địa phương đến các quốc gia Mỹ xem là kẻ thù, tức các nước xã hội chủ nghĩa thời đó. Đến năm 1971 CIA chuyển quyền điều hành đài RFA sang cơ quan có tên là Board of International Broadcasting (BIB) do tổng thống Mỹ bổ nhiệm và chỉ đạo. Đến năm 1994, Quốc hội Mỹ thông qua dự luật truyền thông quốc tế, và RFA chính thức trở thành một công ty tư nhân, bất vụ lợi. Tuy trên danh nghĩa là một công ty tư nhân, nhưng ngân sách của RFA lại được Quốc hội Mỹ tài trợ dưới sự phân phối của Hội đồng quản trị truyền thông hay BBG (Broadcasting Board of Governors). Hiện nay, RFA phát thanh 9 thứ tiếng qua làn sóng ngắn và internet đến các nước Trung Quốc, Tibet, Miến Điện, Lào, Kampuchea, Việt Nam, và Bắc Hàn. (Về nguồn gốc đài RFA, có thể tham khảo WIKIPEDIA : http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Free_Asia)
Bình chọn 99 bài thơ lục bát: Còn nhiều lúng túng
Báo điện tử Tổ Quốc đang rục rịch kêu gọi độc giả yêu thơ tham gia cuộc thi tuyển chọn 99 bài thơ lục bát hay nhất thế kỷ 20. Cuộc họp báo diễn ra sáng qua, nhưng sau một gần một giờ bị “chất vấn”, chính Ban tổ chức lại tỏ ra rối và do dự về cách thức triển khai kế hoạch “đãi cát tìm vàng” này. Ban giám khảo gồm có 6 người. Nhà thơ Nguyễn Duy giữ ghế “chánh chủ khảo”, các ủy viên: nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà phê bình Chu Văn Sơn, nhà thơ Mai Linh và hai thư ký hội đồng đến từ báo điện tử Tổ Quốc.
“Vương quốc vải thiều”: Càng được mùa càng lỗ nặng
Hàng trăm ngàn tấn vải thiều của hàng ngàn hộ canh tác ở 2 “vương quốc vải thiều” nổi tiếng cả nước là Thanh Hà, Chí Linh (Hải Dương) và Lục Ngạn (Bắc Giang) đang phải đối mặt với một bi kịch phũ phàng: càng được mùa thì càng rẻ như cho. Hiện đang là vụ thu hoạch rộ, một cân vải tươi rớt xuống chỉ còn 1.000-1.200 đồng mà nông dân vẫn khó bán.
“Tô tem sói”(*) - tên phát xít đang được tung hô
Bài này hơi đụng chạm tới học thuyết "không gian sinh tồn" của người láng giềng vĩ đại. Nên đọc trước khi Ban tuyên giáo có chỉ thị rút đi (lúc đó lại phải tìm trong phần "che" của Google mới ra).
Nghịch lý cải lương
Nửa năm trở về đây, sân khấu cải lương đã có được một sức hồi phục ngoạn mục bằng những live show của các nghệ sĩ “ngôi sao” thuộc “thế hệ vàng” được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM.
Khi nữ nghệ sĩ chê đàn ông Việt
Một vấn đề "bức xúc", thậm chí một "vấn nạn" hơi bị "đậm đà bản sắc dân tộc", đặt ra "bởi" quá trình toàn cầu hoá, cái giá phải trả khi bước vào sân chơi WTO ???
Những "quái chiêu" trong bài thi tốt nghiệp
Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, những giám khảo chấm thi môn Văn thi tốt nghiệp THPT liên tục được xả hơi bởi những bài văn cười ra nước mắt. Dưới đây là bài viết của một giáo viên tham gia chấm thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Aristotle là kẻ đạo văn lớn nhất mọi thời đại?
Chỉ tiếc là bài "giới thiệu nghiên cứu" này của tác giả Ngô Tự Lập lại không được eVăn đăng ngày mùng một tháng tư. Mới biết không chỉ ở VN mới có các "học giả" phát minh ra những "sự thực lịch sử " kiểu : "Nguồn gốc chữ Hán và kinh Dịch là từ dân Việt"... ông Ngô Tự Lập ơi ! cuốn sách ấy xuất bản từ hơn 50 năm rồi, và từ đó đến nay trong giới học thuật có còn ai cười nữa đâu ? (H.T.)
The telecom minister who doesn't use e-mail
Ông bộ trưởng Bộ viễn thông Thái Lan không dùng email, thỉnh thoảng vào mạng chỉ để theo dõi giải golf Tiger. Mới đây, ông ra lệnh cấm mạng Youtube vì tội "khi quân".
Từ tục trộm vợ đến tệ cướp vợ
Tập tục trộm vợ lâu nay được cộng đồng người Thái thừa nhận như một nét văn hoá nhằm giảm bớt những phiền hà, rắc rối do tục sống thử 3 tháng như trước đây. Theo bà Kim Thị Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Châu Hồng, Quỳ Hợp (Nghệ An), có khoảng 50% cặp vợ chồng của người Thái hiện nay đều thông qua phong tục trộm vợ. Hiện vẫn còn vài chục phần trăm người Thái ở Tây xứ Nghệ vẫn theo tục cũ là trai ở nhà gái 3 tháng thử thách trước khi được chọn làm rể.
Giấy đỏ, giấy hồng, giấy xanh và... giấy tay
Ca dao cũ hiện đại hoá : Bộ xanh, bộ đỏ, bộ hồng/Ba bộ đồng lòng... móc ví dân tôi. (H.V. ghi lại)
"Chủ" Mỹ, "khách" Việt trên biển... Việt
24 giờ trên "ngôi trường di động" của sinh viên hàng hải Mỹ có thể cảm nhận đầy đủ sự giống nhau của những người trẻ, cả VN và Mỹ. Thời gian gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để lại nhiều ấn tượng với cả "khách" Việt lẫn "chủ" Mỹ trên con tàu Golden Bear...
Muốn phê phán Marx thì phải đọc Marx
Một bài viết đàng hoàng. Nhưng đòi hỏi như vậy có hơi "quá" không nhỉ ? Ai lại nhẫn tâm sa thải bao nhiêu nhà ní nuận (bất luận thiện chí dân chủ của họ) như thế ? Vả lại, nếu "muốn phê phán Marx thì phải đọc Marx", thì muốn ca ngợi và giảng dạy chủ nghĩa Mác (có Nê hay không có Nê đi kèm), cũng phải đọc Marx nữa sao ? Bộ ông Đoàn Tiểu Long này muốn tăng cường hàng ngũ những người thất nghiệp bằng các giáo sư Mác-Lê à ? Mục tiêu "ổn định xã hội", ông để đâu ? (bình loạn của K.V.)
Nguyễn Vũ Bình vừa được thả tự do
Chiều này, thứ Bảy (9 tháng 6), vào lúc 15.30 giờ giới chức trách Việt Nam không báo trước đã cho xe tới đưa vợ con ông Nguyễn Vũ Bình đi đón ông ra tù về Hà Nội.
Tìm thấy dấu tích người nguyên thuỷ
(LĐ) - Mới đây, trong đợt điều tra, khảo sát khảo cổ học tại một số xã thuộc khu vực lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang, Bảo tàng Tuyên Quang phối hợp với Viện Khảo cổ học đã phát hiện một số di tích khảo cổ học trong hang động. (Thông tin đáng chú ý, ngoại trừ cái tựa viết sai. Đây không phải là dấu tích "người nguyên thuỷ", H.T.)
In Sarkoland
Bài tiếng Anh cuối tuần. Nước Pháp và tổng thống mới, dưới mắt nhìn của một trong những bình luận gia nổi tiếng của Mỹ (nhưng sống tại Paris): William Pfaff.
Gặp Tổng biên tập tuổi 30 của báo Le Monde điện tử
Bài này hay ở chỗ nó cho ta hiểu thêm về báo chí ở... Việt Nam. Khi tác giả cho biết phóng viên báo Le Monde (và "nhiều" báo trên thế giới) không được nhận quà tặng trị giá hơn 15€, và "ở Pháp", kí giả đi dự các cuộc họp báo không được phát "phong bì", có lẽ độc giả không biết gì hơn về báo Le Monde và phong tục báo chí trên thế giới, nhưng lại biết rẳng "cái nước ta nó thế" (lời bình của K.V.)
Vụ PMU 18 vẫn còn tiếp diễn : nhìn từ Ngân hàng Thế giới WB
"Tôi hiểu là rất nhiều người Việt Nam thất vọng với kết quả điều tra” - ông Martin Rama, quyền giám đốc quốc gia của WB Việt Nam nói. Thất vọng, hay hơn thế nữa ? Và không chỉ "với kết quả điều tra" (K.V.)
Kỳ 2: Cuộc “đấu tố” giữa những người đồng đội
Hoàng Cầm kể tiếp chuyện "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và đêm quan họ đầy bão táp"
Đưa "Sông Côn mùa lũ" lên màn ảnh nhỏ
"Giữ trọn tinh thần tác phẩm" - đó là lời khẳng định của đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng - người được Hãng phim Truyền hình TPHCM giao trọng trách chuyển thể kịch bản và ĐD phim dựa theo tiểu thuyết "Sông Côn mùa lũ" của nhà văn Việt kiều Nguyễn Mộng Giác.
Chủ tịch kiện bí thư dựng chuyện "quan hệ nam nữ"
Cái tin gần giống như loại tin "xe cán chó" này tuy vậy cũng có hai cái hay, một đáng buồn hai phút là giá mà Đảng kiểm tra sự liêm khiết thay vì soi mói vào đời tư của cán bộ... hai, đáng vui cũng hai phút là lần đầu nghe tin "mâu thuẫn trong nội bộ Đảng" được đưa ra pháp luật... tuy rằng pháp luật thì cũng ở dưới Đảng, theo đúng điều 4 của Hiến Pháp. (H.T.)
"Dòng chảy" cổ điển
Hiện nay, những nơi bán CD cổ điển không nhiều lắm nhưng có và đủ để người thưởng thức nhạc cổ điển biết và lui tới. Ở Hà Nội thì dãy phố Ngọc Linh chuyên bán đĩa nhạc và đặc biệt là CD cổ điển rất phong phú. Phố Hàng Trống cũng là nơi có CD đủ loại. Vài địa điểm ở phố này từ nhiều năm nay vẫn là chỗ mà dân “ghiền” cổ điển thường ghé lại.
Laos Vegas
Một thành phố sòng bạc LAS VEGAS được xây dựng trong vùng rừng núi nước Lào, gần Trung Quốc, không xa Miến Điện và Tam giác Vàng. Lâu lâu, xin giới thiệu một bài báo tiếng Pháp.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và đêm quan họ đầy bão táp
...trong ký ức của nhà thơ Hoàng Cầm - người đã một thời đình đám với những tình yêu cuồng nhiệt - Nguyễn Chí Thanh lại là một vị thủ trưởng bản lĩnh, nhân hậu, thân thiện và hết sức "con người".
Cán bộ bắt tay nhau làm lâm tặc…
Ngày 6/9/2001, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định thành lập Ban quản lý dự án (BQLDA) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và xây dựng rừng phòng hộ Thạch Nham. (...) Chỉ tính riêng trong năm 2005, BQLDA đã khai thác trái phép 400m3 gỗ rừng thuộc địa bàn các xã Sơn Nham, Sơn Kỳ. BQLDA đã thuê cán bộ xã Sơn Giang thực hiện việc thu gom gỗ. Lãnh đạo UBND xã lại thuê 13 nhóm lâm tặc phá rừng lấy 245m3 gỗ mang bán lại cho BQLDA với giá 100.000đ/m3. BQLDA lại mang gỗ bán cho tư nhân với giá được nâng lên gấp 3 lần.
Chuyện người đứng tên thay nhà thơ Phùng Quán
"Tác phẩm mang tên tôi: Như cánh cò vàng trong cổ tích - Giải nhất cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề Nhân dân Việt Nam với Lênin vĩ đại do hãng thông tấn Novosti (Liên Xô) tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lê Nin- năm 1970, thực ra là của người anh rể - nhà thơ Phùng Quán”.
Ảnh màu Bắc Kỳ thời Pháp thuộc
Một vài hình ảnh màu của L. Busy trong bộ sưu tập Albert Kahn hiện giữ tại Viện bảo tàng A. Kahn (Paris)
Giải cứu “cơn khát” cho cao nguyên đá
Xây dựng nhiều "hồ treo" trên vùng cao Hà Giang để giữ nước, cải thiện đời sống và phát triển du lịch.
Cổ phần hoá Bệnh viện Bình dân : giá “rẻ như cho”!
“Nếu tính cả hai khu đất của bệnh viện thì giá trị tài sản có thể lên đến gần 1.100 tỉ đồng, gấp 12 lần số tiền bệnh viện định giá trong phương án CPH”
Giám thị Đỗ Việt Khoa bị lập biên bản 3 lần
Mọi người còn nhớ thầy Đỗ Việt Khoa tố cáo chuyện gian lận thi cử ở Hà Tây năm ngoái (xem http://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2006/06/584809/). Vừa qua, thầyi Khoa phạm một sai lầm không nhỏ : tự ứng cử đại biều Quốc hội. Tất nhiên bị từ chối. Bây giờ, thầy Khoa lại đi coi thi. Và liên tiếp sai phạm. Ít nhất theo lời cấp trên của thầy.
Người Thủy, bộ tộc 100 người ở Việt Nam
Đó là bộ tộc chỉ còn hơn 100 người - được xem là ít nhất trong cộng đồng các dân tộc VN. Hiện họ đang sống trong vùng rừng sâu thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đã có lúc bộ tộc này có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Lời kêu cứu của "phố bắc thang"!
Lại chuyện "phố bắc thang", Ông phó chủ tịch phường nói : << thành công hay không tùy thuộc vào cái “tình” của những bên liên quan! Vì ai cũng có lí... >> kể ra ông phó chủ tịch cũng có lý, các quan chức quy hoạch một khu dân cư không có lối ra dĩ nhiên cũng có lý, vì chừa ra một con đường là mất bao nhiêu tiền bán đất ??? Ngoài ra người dân sống với nhau cần có tình là chính, các bác ạ. (H.T.)
Ai đã từ chối triển lãm của Nick Út ?
Chuyện khó tin nhưng có thật. Khi quan chức của một hội nghệ thuật (hội Nhiếp ảnh TP HCM) xử sự vô văn hoá kiểu này thì trách cứ ai được nữa.
Hội chợ..."lừa"!
Hiện tượng loạn "hội chợ bịp người tiêu dùng" đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng không hề giảm mà ngày càng công khai. Hội chợ "Made in Việt Nam - Đà Nẵng 2007" là một trường hợp mới nhất.
Thủ tướng phải được chọn "đội hình"
Nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An công khai phát biểu một ý kiến hiển nhiên về một vấn đề vẫn thuộc diện "nhạy cảm" : nhân sự. Báo Singapore The Straits Times vừa đưa tin thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có dự tính đưa bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân lên làm phó thủ tướng (http://www.viet-studies.org/kinhte/VN_cabinet_reshuffle.pdf) Liệu điều đó có thể được thông qua ?
Phải tách việc quan khỏi việc kinh doanh
Một sòng bạc có cổ phần của một công ty quốc doanh mà chủ quản là... Công an thành phố Hồ Chí Minh !
Đầu tư nước ngoài : hàng loạt dự án "chết đứng"
"Theo một thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có khoảng 1.300 DA FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 17 tỉ USD đã cấp phép nhưng chưa giải ngân được..., nhà đầu tư cố tình trì hoãn để giữ đất nhưng không có năng lực tài chính thực hiện DA". Bài báo không nêu ra, song có thể nào quên vấn đề năng lực thẩm định dự án của những nhà hữu trách ?
Đến lớp học... yêu
có những lớp học thêm, lớp sinh hoạt ngoại khoá… học viên đến không chỉ để học. Không ít người trong số họ thẳng thắn: “Đến lớp tìm bạn”
Những vụ xử làm Việt Nam mất bạn
Hai nhân vật đầy ảnh hưởng trong chính trị Hoa Kỳ vốn theo xu hướng thân thiện với Hà Nội cũng đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao hãy đề cập đến vấn đề nhân quyền “nghiêm trọng” ở Việt Nam.
Ngôn ngữ và tình yêu thời @
Hết lên blog bày chuyện "ngọng nghịu" thì những cô bé, cậu bé tuổi teens lao vào yêu. Một trò tiêu khiển của mấy cậu choai choai 9x là lập “hat-trick” trong tình yêu. Có nghĩa là nếu cậu nào cưa đổ được 3 em một lúc, cùng lúc yêu 3 em thì sẽ được gọi là lập “hat-trick”.
Khó như... Việt kiều mua nhà
Đây là chỉ nói tới 4 (hay 5 ?) loại Việt kiều được "quyền" mua nhà. Mà đã vậy rồi.
Những 'chiêu độc' của Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Đính
Một dự án hàng trăm tỷ đồng, nhưng sau 5 năm triển khai, giờ chỉ có... một người “cai quản” trong khuôn viên 5,5 ha ấy. Đúng là chuyện thật như... bịa!
Cuộc thi tác phẩm múa ít người
Người ta thì thiếu vải, ở đây lại thừa vải :-) Nói vậy chứ , tuy còn nhiều chuyện, đây là điều đáng mừng. 10 năm mới lại có một cuộc thi cho các tác phẩm múa nhỏ. Xem thêm ảnh tại đây : www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=203644&ChannelID=10
Chuyện đáng xấu hổ
Đáng xấu hổ không phải chỉ có chuyện ăn cắp cáp quang và bưng bít thông tin về nước tương, vì theo lời tác giả, <<thông tin là điều kiện sống còn của việc nâng cao dân trí. Bưng bít thông tin dưới mọi dạng thức đều là cách ngu dân cần phải lên án>>.
Phố thang giữa lòng Hà Nội
TP - ... ở đó người dân buôn bán, kinh doanh ăn uống, nhà nghỉ và sinh hoạt đều phải đi lại bằng thang. “Con phố” này nằm gọn phía trong Bến xe Giáp Bát.
Những "sói con" không gia đình
(LĐ) - Không dễ gì gặp được đám trẻ bụi. Có khi tận 1h sáng chúng còn tất bật lượm ve chai. Ban đầu, những chú "sói" con này thường "xù lông" đối phó, có khi cũng rất chảnh chọe.
lớp học “xóm ve chai”
TT - Ban ngày là một nhân viên văn phòng. Ban đêm làm MC ở các tụ điểm, sân khấu. Còn khi về nhà, Như Quỳnh được hàng xóm và các em nhỏ gọi bằng một cái tên trìu mến: cô giáo Quỳnh.
Plagiarism
Bài tiếng Anh cuối tuần, với một chủ đề quá ư thời sự ở nước ta : điểm cuốn Sách nhỏ về chủ nghĩa "đạo" !
Chuyến đi của thiền sư Nhất Hạnh
Chứng từ của một Phật tử về chuyến đi Việt Nam lần thứ nhì của thiền sư Nhất Hạnh và tăng đoàn Làng Mai. Đáng chú ý là phân tích của tác giả về các mặt thành công và thất bại của chuyến đi. Đáng quan tâm là dường như đàn chay giải oan --một việc làm đáng hoan nghênh -- lại khoét sâu những ân oán giang hồ trong giới chức sắc Giáo hội (cả ba "phía").
Hỏi chuyện người tự ứng cử duy nhất trúng cử
"Một ngày sau khi kết quả bầu cử Quốc hội khóa XII được công bố, phóng viên Tiền phong đã tìm gặp bác sĩ Nguyễn Minh Hồng, đại biểu tự ứng cử duy nhất trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Nghệ An..." Tiếng Việt đã có những từ ngữ độc đáo : đại biểu quốc hội chuyên trách, cử tri chuyên trách (là người được "phân công" làm đại biểu cử tri trong các cuộc gặp đại biểu quốc hội)... Nay lại có "đại biểu quốc hội tự ứng cử" chuyên trách.
Đường lên “Nữ Nhi Quốc” (kỳ 1): Truyền thuyết Moso
Đó là nơi được gọi là vương quốc nữ nhi, nơi phụ nữ nắm mọi quyền hành, xã hội không có khái niệm về vợ chồng, hôn nhân; trai gái đến với nhau vào lúc nửa đêm và trở về nhà khi bình minh đến. Đó cũng là địa danh “Tây Lương Nữ Quốc”, nơi Đường tăng đã một lần lạc bước dùng dằng trên đường sang Tây phương thỉnh kinh. Mời bạn đọc cùng phóng viên Tuổi Trẻ tìm đến vùng đất kỳ lạ đó.
Dân khát, “quan” đủng đỉnh!
Năm nào cũng thế, cứ đến mùa nắng nóng, người dân xã Bình Trị (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) lại phải đối diện với cơn khát. Nước sinh hoạt phải mua từng thùng; còn nước sản xuất, nông dân chỉ biết chờ trời…
Đi tìm đào nương
Cách đây 700 năm tổng Cổ Đạm là đất tổ của ca trù. Theo truyền thuyết, có chàng nho sinh tên Đinh Lễ- tự là Nguyên Sinh, thuở bé, Sinh đã giỏi đàn ca, tính tình phóng khoáng, thường dùng lời ca tiếng đàn để tiêu sầu. Tiếng đàn của chàng khiến cho tiểu thư Mãn Đào Hoa mê đắm.
Đề nghị với ông Bush về nhân quyền
Tổng thống Hoa Kỳ, George W Bush đã tiếp xúc với bốn nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt tại Tòa Bạch ốc chiều 29/5 để “bàn về tình hình nhân quyền” tại Việt Nam (No Comment, KV)
Sính ngoại
Bài này có mục đích phê bình xây dựng (erection ?). Đáng đọc qua rồi bỏ, ít nhất đến câu : <<một thực tế vẫn diễn ra, các cô gái, thường là những người đẹp, thi nhau “kén chồng ngoại”, ít ra cũng Việt kiều>>. Hai chữ "ít ra" này rất đạt (KV).
S.O.S. Sông Hậu !
Báo cáo mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cần Thơ cho thấy, nhiều doanh nghiệp đang vô tư xả các loại nước thải cực kỳ nguy hại chưa được xử lý xuống dòng sông. Sông Hậu đang oằn mình vì ô nhiễm!
Thêm 14 kỷ lục Phật giáo Việt Nam được xác lập
<< Các kỷ lục này sẽ được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) công bố trong buổi Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần 8, diễn ra vào ngày 31-5-2007 (nhằm ngày lễ Phật đản 15-4 âm lịch). Dự kiến đến năm 2010 sẽ có 100 kỷ lục Phật giáo Việt Nam được ghi nhận. >>... Xin báo động !!! Một bài báo Trời ơi Phật hỡi !!! Thế này là biểu dương hay là phá hoại văn hoá Phật giáo ??? Hãy ngừng ngay những quảng cáo lố lăng như thế này. (H.T.)
Joe Ruelle: Người Việt "diễn" giỏi lắm!
- Một thành ngữ tiếng Việt mà Joe thích nhất? - Mình thích nhiều lắm. Để nghĩ chút xíu nhé… ! Là cụm từ “Đánh trống lảng”. Trong tiếng Anh không có. Joe thấy người Việt diễn giỏi lắm! Đi chợ, nhìn thấy món đồ mình thích, rất muốn mua, nhưng vẫn phải giả bộ hững hờ, có khi lại phải chê một tí mới được.
'Không có bằng chứng tham nhũng của cán bộ PMU 18'
Quyền giám đốc WB tại VN : "Chúng tôi chỉ kiểm tra các chỉ số, đánh giá chủ quan qua các tài liệu mà chúng tôi có được. Nếu cơ quan điều tra có kết luận trái ngược thì chúng tôi sẽ xem xét lại. Chúng ta quyết tâm chống tham nhũng nhưng cần có bằng chứng rõ ràng". Câu hỏi là: nguyên tổng giám đốc PMU18 lấy đâu ra cả triệu đô la để chơi cá độ? Và khi website của Thanh tra Chính phủ chọn PMU 18 là vụ tham nhũng lớn nhất năm 2006, thì có "bằng chứng" không?
Đàn Xã Tắc ở Đống Đa chính là Đàn Xã Tắc Thăng Long
Sau các hội thảo và cả những cuộc tranh luận trên báo chí, di tích ở ngõ Xã Đàn, Hà Nội đã được kết luận là Đàn Xã Tắc Thăng Long.
Đi tìm ngôi mộ chú Hỏa
Rất nhiều người cao tuổi vẫn còn nhớ, khi mất chú Hỏa đã được gia đình an táng ở khu vực gần núi Chiêu Thái (nay là núi Châu Thới). Họ nói chú Hỏa đã xem phong thủy rất kỹ mới chọn khu vực này, vì đó là nơi có long mạch hiếm thấy, thích hợp làm nơi an nghỉ, đồng thời con cháu nhiều đời sau nhờ đấy mà làm ăn thịnh vượng.
Cáp quang bị cắt trộm
Việt Nam hiện chỉ còn 1 tuyến cáp quang biển truyền hầu hết dung lượng thông tin liên lạc trong nước đi quốc tế sau khi 1 tuyến ngừng hoạt động do bị cắt trộm.
Biến đê sông Hồng thành "con đường gốm sứ"
Từ một ý tưởng lãng mạn đi tới một cuộc triển lãm thú vị, và bất ngờ sẽ nối tiếp bất ngờ khi một đề án biến 6km đê sông Hồng xám xịt và lạnh lẽo thành "Con đường gốm sứ" đang được nhiều người ủng hộ.
Đấu giá cổ vật Việt Nam ở nước ngoài: Bán trên 3 triệu euro, Nhà nước chỉ thu được khoảng 1 triệu euro!
Năm 1998, hai ngư dân ở Bình Thuận tình cờ phát hiện và tổ chức khai thác trái phép 33.978 cổ vật tại vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau, nhưng sau đó bị UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi. Trên cơ sở này, các cơ quan trung ương đã lập ra Ban chỉ đạo khai quật tàu cổ tại Cà Mau, thu được thêm trên 500.000 hiện vật khác. Theo chỉ đạo của Chính phủ, hai tỉnh Cà Mau và Bình Thuận được phép xuất khẩu các cổ vật trên sang Hà Lan bán đấu giá.
Cả nước ngọng?
Hai cô gái ăn mặc đúng mốt, xinh đẹp nữa, bước vào quán cà phê, buông lửng câu: "Cho hai lâu". Câu nói đã trở thành đề tài tranh luận nảy lửa giữa tôi và anh bạn cùng chứng kiến cảnh tượng đó. Bạn tôi dứt khoát cho rằng hai cô là dân nông thôn; lập luận đơn giản: vì các cô nói ngọng n thành l.
"Gan của nhà văn Trung Quốc quá nhỏ"
"...Ở Trung Quốc đại lục, bạn có thể hỏi mọi nhà văn, sẽ không có ai chủ động nhắc đến Hội Nhà văn. Không ai cả, một người cũng không. Nếu là một nhà văn Trung Quốc chân chính, chắc chắn không cần vào Hội Nhà văn... " Trông người lại nghĩ đén ta... Cái khổ là ở ta có những nhà văn chân chính vẫn phải miễn cưỡng nằm trong hội nhà văn. Tại sao ? Không đơn giản chỉ vì Đảng nắm cái dạ dày, thời đó qua rồi. H.T.
Tiếng thở dài qua nhà số 4
Đã có những kiếp người lầm lụi sống, lầm lụi cống hiến và yêu thương, trông giữ ngôi nhà này như một ngôi đền thiêng. Đã có những gia đình vài thế hệ cống hiến chung một mái nhà. Đó cũng là nơi lưu giữ biết bao tâm hồn nghệ sỹ, giữ lại cả những khoảng khắc hào hùng và vàng son nhất của điện ảnh Việt Nam.
Kinh doanh giáo dục rất béo bở!
Sẽ còn béo bở hơn nữa : bằng chứng là nhà nước đang muốn cổ phần hoá giáo dục.
Phơi bày "sự thật trần trụi" theo... đơn đặt hàng?
Sau Tự truyện Lê Vân, các nhà sách nhận ra sự “béo bở” của loại sách này nếu người viết ra chúng là người nổi tiếng. Không biết giới làm sách có can thiệp hay không mà liên tiếp sau đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã cho biết về những cuốn tự truyện về đời tư của mình.
Vịnh Nha Trang danh thắng quốc gia ?
Danh thắng quốc gia thì được gì ? mất gì ? Câu trả lời của cái gọi là "uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà"
Người phụ nữ Việt ba lần đến Nam Cực
Trong số những người ít ỏi ở lại để duy trì các hoạt động ở Nam Cực, có một người phụ nữ Mỹ gốc Việt: chị Tạ Phùng Xuân, người đã 3 lần tới nơi này.
An toàn thực phẩm : ém nhẹm thông tin
Vụ nước tương có chất gây ung thư đã được phát hiện từ 2001, song các nhà chức trách y tế đã ém nhẹm thông tin suốt 6 năm qua. Người ta có thể đặt câu hỏi về tính minh bạch của thông tin VN về vấn đề an toàn thực phẩm, và... trong nhiều lĩnh vực khác
Divine Comedy
Đọc báo tiếng Việt suốt tuần hơi bị chán! Diễn Đàn có nên mỗi cuối tuần giới thiệu một, hai bài tiếng Anh không nhỉ. Julian Gough, tác giả bài viết này đã được giải Truyện ngắn hay nhất nước (Anh) năm 2007.
Sông Hồng: Nguồn nước đang kiệt do thủy điện?
Một vấn đề phức tạp và quan trọng cần theo dõi. Không phải chỉ do mâu thuẫn quyền lợi giữa các ngành trong nước. << Bộ trưởng Bộ TN&MT Mai Ái Trực kết luận, đúng là nguồn nước vào hồ Hòa Bình có giảm, việc cạn kiệt nguồn nước ở hạ du sông Hồng do điều tiết nguồn nước phục vụ ngành điện. Nhưng cũng phải xem xét sự biến đổi của thời tiết, của nạn phá rừng làm nguồn sinh thủy giảm. Và cả nguyên nhân sử dụng phát điện từ thượng nguồn quốc gia giáp với Việt Nam. >>
Việt Kiều làm phim: được gì, mất gì?
“Làm phim với “Tây” thích thật, đời tôi làm “chó” nhiều rồi, giờ lên “voi” một tý thấy...đã quá”. Cả một bài dài, nói đủ thứ chuyện, máy móc, hình ảnh... Chỉ thiếu một điều : phim của "ta", sang đến thế kỉ XXI, vẫn tiếp tục lồng tiếng ; còn phim tây thì quay đồng bộ, nghĩa là... khác hẳn. Bao giờ "ta" quyết định làm điện ảnh ?
Hà Nội: Quá nửa số xe máy không đạt tiêu chuẩn khí thải
Hoan nghênh các thông tin thống kê về xe máy ở Hà Nội. Bao giờ có những thông tin này về Tp HCM ? Và bao giờ có những biện pháp chống ô nhiễm hợp tình lý cho các thành phố ?
Quốc nạn tranh giả
Ý kiến đầy bức xúc của họa sĩ Lê Thiết Cương về hiện tượng chép tranh đang phổ biến trong xã hội hiện nay.
Các thao tác trên Tài liệu