Thấy trên mạng (bộ cũ)
Đòn cạnh tranh khốc liệt quanh Tự truyện Lê Vân
Tự truyện "Lê Vân yêu và sống" từng không được một NXB, một nhà sách nào dám đứng ra xuất bản và phát hành, nhưng sau khi báo Tuổi trẻ TP. HCM đăng dài kỳ cuốn tự truyện này, thì sự thay đổi của chính tác giả Lê Vân lại khiến nhiều công ty sách "điêu đứng". Vì sao vậy?
Cổ phần hóa : Lợi lớn thuộc về... sếp!
“Tại sao hầu như doanh nghiệp Nhà nước nào CP hóa xong thì người giàu nhất, nắm nhiều CP nhất luôn là các vị lãnh đạo Cty và người nhà của họ?”. Bài cách đây một tháng, nhưng vẫn còn (và sẽ còn) thời sự !
Trang trại của Đào Anh Khánh bị xâm hại
Bức tường in dấu bàn tay và chữ ký của các nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam tại tư gia của hoạ sỹ Đào Anh Khánh (tổ 7, ngõ 468, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) hai lần liên tiếp bị phá chỉ trong vòng 1 tháng.
Chuyện quan chức nói dối... ở Trung Quốc
Loạt bài 3 kỳ trên Tuổi Trẻ (từ địa chỉ bài cuối, dưới đây, bạn sẽ thấy hai bài đầu), về một hiện tượng mà khi "trông người lại ngẫm đến ta", nhà báo Bút Bi cho rằng, so với ta thì cũng "kẻ tám lạng, người nửa cân"!
Sự bùng nổ CNTT theo hướng mở là tất yếu
Bài này đáng chú ý ở chỗ nó xuất hiện ngay sau khi TT Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ballmer (CEO của Microsoft), và CP VN ký kết mua quyền sử dụng phần mềm và hợp tác vói Microsoft. Đừng tuyệt vọng, ai ơi, đừng tuyệt vọng !!!
Săn kiến trên Núi Chúa
Nhìn chú kiến, TS Katsuyuki Eguchi reo lên như bắt được vàng, bảo đây là giống kiến nguyên thủy lần đầu tiên tìm thấy trên thế giới. Mỗi khi phát hiện giống kiến mới, mắt anh lại ánh lên niềm hạnh phúc
Voi khóc giữa đại ngàn Tây Nguyên
Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã thế giới đã từng ghi nhận rằng, gần một thế kỷ trước, đã tồn tại hàng ngàn con voi ở Việt Nam. Còn nay, con số này chỉ dám tính đến hàng trăm...
Chuyện buồn [Hết] …Cười [Nổi] : Về bài Văn chương mạng của Inrasara trên báo Văn nghệ số 20, 19.05.2007.
Một thí dụ khá tiêu biểu (và kinh hoàng) về cái gọi là "biên tập" (của tờ báo gọi là Văn Nghệ)
Một HS phải đi viện vì bị cô giáo bắt cả lớp tát vào mặt
"Phải đi viện" là tin quan trọng, hay "bị cả lớp tát" là tin quan trọng ? Bao nhiêu học sinh bị những cô/thầy giáo vô văn hoá như vậy tác quái mà chẳng ai biết nếu không bị đi viện ??? Có lẽ tin quan trọng nhất ở đây là : cô giáo đã được đào tạo và trở thành người đào tạo trong nhà trường "xã hội chủ nghĩa".
Nhà văn yêu thích của các tác giả trẻ
Với câu hỏi duy nhất: “Bạn thích những nhà văn nào trong số các tác giả Việt Nam?”, các cây bút trẻ Vi Thùy Linh, Trần Hoàng Thiên Kim, Nguyễn Thế Hùng, Đỗ Tiến Thụy đã chia sẻ tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình với “những người viết quanh tôi”.
Nguyên Hồng bên lề trang viết
Con người nhà văn Nguyên Hồng giàu lòng vị tha, nhân hậu, sống giản dị và hòa hợp với đời sống nhân quần - một đời sống mà chính ông cũng trải qua không ít cam go, cực nhọc, nhưng là chất men say sáng tạo của ông, thiếu đi đời sống ấy sẽ không thể có được những trang văn đầy xúc động ấm áp tình người. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam và 25 năm ngày giỗ Nhà văn Nguyên Hồng (5/1982 - 5/2007), chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của nhà thơ Nguyễn Thanh Kim về ông.
"Internet: Nền tảng công nghệ cho xã hội tri thức!"
Hơn 10 năm trước, khi Internet xuất hiện và "chào" Việt Nam, GS.TSKH Phan Đình Diệu đã cùng với các nhà khoa học khác đề nghị Chính phủ phê chuẩn việc cần phải tiếp nhận và hòa nhập với thế giới Internet rộng mở. Và bây giờ, lúc Internet đã phát triển rất mạnh mẽ và được coi là không thể thiếu đối với đời sống và sự phát triển của đất nước, GS Phan Đình Diệu lại say sưa bày tỏ mong muốn: Internet tại Việt Nam sẽ làm sao phát triển sâu hơn nữa, xa hơn nữa và rộng hơn nữa.
Nguyễn Huy Thiệp viết tiểu thuyết ba xu...
- Rất nhiều độc giả của ông ngờ rằng ông viết tiểu thuyết ba xu đơn giản chỉ là vì tiền. Ông muốn nói gì với họ? - Họ nói đúng đấy.
Bí thư Đảng ủy tham gia gọi hồn
Điểm sơ sơ bài này thấy có ít nhất ba cái ngu xuẩn. 1) Hoàn toàn có thể tích hợp dự án xây nhà với việc tôn tạo và bảo tồn một ngôi mộ cổ, không mất gì mà còn tăng thêm giá trị cho khu nhà. 2) Coi sở hữu đất đai đã 600 năm của một giòng họ như không có. 3) làm trò "ngoại cảm và gọi hồn", mà cũng không có giòng họ tham dự... Tại sao đầu óc u tối ? vẫn câu hỏi "đầu tiên". Câu hỏi thứ nhì là : bao giờ mafia quyền lực - tư bản "định hướng XHCN" học được cái khôn khéo của mafia quyền lực - tư bản "đang giẫy chết" ?
Hai tác giả đầu tiên được Quỹ thơ nữ chọn giới thiệu
Ban thẩm định Giải thưởng thơ nữ Lá trầu, Quỹ thơ nữ "Lời vàng Eva", cho biết, hai tác giả được chọn giới thiệu đầu tiên vào mùa hè này là Nguyễn Từ Huy với tập thơ “19 chữ cái” và Trần Lê Sơn Ý với “Cơn ngạt thở tình cờ”. Xin xem thêm Phan Huy Đường giới thiệu thơ Từ Huy tại : http://amvc.free.fr/Damvc/GioiThieu/NguyenTuHuy/ChuCai/MotNguonTho.htm
Lãnh đạo tỉnh, công an, hải quan bị tiền tỷ 'xuyên thủng'
Chữ "xuyên thủng" thật hay. Chuyện buôn lậu qua tỉnh biên giới Lào Cai.
Đừng chảy, sông ơi !
Dự án "ngọt hoá" bán đảo Cà Mau phá sản, nghĩa là 1.400 tỉ đồng vốn vay của Ngân hàng Thế giới bị lãng phí, trở thành món nợ oan uổng cho thế hệ cháu con. Nhưng hậu quả còn tệ hại hơn thế...
Những tấm ảnh Bác Hồ lần đầu được công bố
Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc” trưng bày hơn 300 tài liệu hình ảnh và hiện vật, trong đó có nhiều hình ảnh lần đầu được công bố.
Mỹ 'tỏ thái độ mang tính biểu tượng'
Dự kiến Chủ tịch nước Việt Nam, Nguyễn Minh Triết, sẽ có chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên từ ngày 17 đến 22-6. (...) Báo Straits Times của Singapore đưa tin trước các vụ bắt giữ và kết án tù người đối kháng gần đây, chính phủ tổng thống Bush sẽ cắt giảm phần lễ nghi khi tiếp đón phái đoàn của ông Nguyễn Minh Triết.
Ẩm thực xuyên Việt
Giới thiệu sách : Đây là cuộc "hành hương" ẩm thực dọc theo 15.362 cây số suốt từ mũi Cà Mau đến Lạng Sơn của 4 tác giả: Nguyễn Duy, Nguyễn Trọng Huấn, Nguyễn Trọng Tín và Đoàn Đạt...
Hà Nội: Hàng nghìn người đổ ra đường vì động đất
Một trận động đất ở độ Richter 6,1, tâm điểm ở vùng Thượng Lào, nằm khá sâu trong lòng đất, đã làm rung chuyển các toà nhà cao tầng ở Hà Nội...
"Không Internet, Việt Nam sẽ thành ốc đảo"
Internet bắt đầu ở Việt Nam cách đây 10 năm. Ông Chu Hảo trả lời phỏng vấn của VietNamNet.
“Vi hành” coi sinh viên sống thử
Mời bạn đọc "vi hành" một bài báo lung tung. Chẳng hạn : <<“Sống thử” không chỉ là hiện tượng “ăn khách” trong giới sinh viên Huế mà còn là một thực trạng của sinh viên Việt Nam hiện nay. Sinh viên sống “thử” không khác gì “thật” làm người ngoài nhìn vào chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.>> Hoá ra "sống thật" mới là đáng ngán ngẩm. Rồi : <<Sống thử sẽ gây ra nhiều hậu họa khôn lường như nạo phá thai, tiếng xấu cả cuộc đời cho bạn gái, do vậy rất cần nhà trường, chính quyền địa phương đặc biệt là các chủ trọ quan tâm chú ý hơn đến các sinh viên trong cuộc sống hàng ngày.>> Có số liệu chứng minh tỉ lệ nạo phá thai ở các cặp sống thử cao hơn ở các cặp khác và ở các phụ nữ khác không ? Hay là cứ viết liều cho nó "đúng lập trường" ? Tại sao phải "quan tâm chú ý hơn" một khi chính tác giả bài báo lại viết : <<Phần lớn các sinh viên đều xem việc học là quan trọng nhất. Sáng đi học, chiều “hai vợ chồng” ở nhà… nghêu ngao, đêm mới thực là thiên đường tổ ấm, cho rõ thế nào là sống thử!>>
Hà Nội : Đường hiện đại - phố 'nhà quê'
Trên 800 tỷ đồng cho 1.000 m đường, đường vành đai I (đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa, Hà Nội) được coi như con đường đắt nhất hành tinh. Vậy mà, sau khi hoàn thành, một tuyến phố chẳng giống ai đã hình thành.
Đại gia chứng khoán đi nhảy
Phóng sự : Ở những chốn tiêu tiền về đêm Sài Gòn, kiều (dân chơi Việt kiều) rớt giá thê thảm, không còn cảnh kiều vào sàn nhảy, quán bar làm mưa làm gió như trước. Thay vào đó là những tay chơi bảnh bao với điện thoại xịn, xế hộp đắt tiền, áo quần hàng hiệu, hột xoàn đỉnh cao – hình ảnh quen thuộc của các đại gia chứng khoán thời mới phất...
Tai nạn giao thông đường thủy thảm khốc trên sông Sài Gòn
Đây là vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng nhất kể từ vài năm trở lại đây trên luồng sông Sài Gòn.
Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng thăm Hoà thượng Thích Huyền Quang
Cái hay của văn chương là đa nghĩa, viết một có thể hiểu mười. Theo ý nghĩa đó, bài báo này có thể gọi là văn chương. Cũng văn chương như các thông cáo của cái phòng thông tin Phật giáo hải ngoại gì đó.
Bùng phát... "làng ung thư" ở xứ Nghệ
Nhiều làng quê thanh bình xứ Nghệ mấy năm gần đây có hàng trăm trường hợp chết vì ung thư dây chuyền. Trong cùng một xóm, xã, số người chết vì ung thư tăng lên đột biến. Ung thư đang trở thành một tai họa, giáng xuống đầu những người dân vô tội...
Tiểu thư tình báo
Với vẻ đẹp sang trọng, đài các, tiểu thư Mỹ Nhung làm công tác liên lạc, mang tài liệu của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn từ chiến khu vào nội thành Sài Gòn và ngược lại một cách dễ dàng.
THAM NHŨNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Bài hơi bị cũ, nhưng cũng như rượu vang quý, càng để lâu càng ngon.
Ông già 17 năm đi tìm công lý
Đang làm ăn suôn sẻ với những hợp đồng trị giá tiền tỉ, đùng một cái, ông bất ngờ bị bắt giam, bị đưa ra tòa nhiều lần để rồi 9 năm sau đó được tuyên... vô tội! Khi bi kịch xảy ra, ông mới 59 tuổi. Từ một doanh nhân giàu có, phút chốc ông bỗng trở thành kẻ bần hàn, nợ nần chồng chất, gia đình tan nát. Người đó là ông Lưu Việt Hồng, 77 tuổi, từng là chủ Tổ hợp xây dựng Hồng Hà ở thị xã Bến Tre.
Nguyễn Khắc Viện - Người lao động không biết mỏi
Giỗ 10 năm Nguyễn Khắc Viện, dưới ngòi bút của em trai
Sự thật về những người anh trong bài thơ "Màu tím hoa Sim"
Bài này xuất hiện trên blog của Hoàng Nguyên, sinh viên Học viện báo chí, Hà Nội
Phỏng vấn dịch giả Cao Tự Thanh
...Không có cơ quan chủ quản mà làm nghiên cứu cũng có cái khó, không được ai giáo dục tư tưởng, không được ai định hướng, không được ai trả lương. May là tôi biết thân nên suy nghĩ thì cố gắng tới nơi tới chốn, làm việc thì cố gắng hết sức hết lòng...
Dòng máu anh hùng đoạt giải thưởng lớn tại LHP Los Angeles châu Á - Thái Bình Dương
Tin này đáng chú ý về "nghệ thuật làm báo". Thứ nhất : giải thưởng thì chưa đoạt, mới chỉ lọt vào vòng chung kết gồm 11 phim. Thứ hai : người viết chắc không biết ý nghĩa của "liên hoan phim" này là gì. Một năm ở Los Angeles có sơ sơ hơn hai chục "festival" kiểu này, cho nhiều loại chủ đề khác nhau. Chủ đề ở đây là : "liên hoan phim (do hãng Honda tài trợ) của những ngưòi Mỹ gốc Á và nhưng người gốc Á ở nước ngoài ". Thứ ba : "phim" ở đây phải hiểu là gồm cả phim ngắn, phim dài và vidéo. Xem : http://www.vconline.org/festival/index.cfm
Ngày xưa Vũ Hạnh
Vụ Vũ Hạnh công kích việc tái bản Dương Nghiễm Mậu, dưới ngòi bút của nhà thơ Lý Đợi.
Cô ca sĩ tự làm album Lãnh tụ ca
Chưa có ca sĩ “nhạc đỏ” nào như Hồng Vy… Và cũng sẽ chưa có ai như cô, một mình dốc tiền cho một album về Bác Hồ…
Điện ảnh địa phương bao giờ xã hội hóa (Kỳ I)
Điều làm tôi ngỡ ngàng nhất là, khi đến thị xã Hà Giang hỏi thăm tới rạp chiếu bóng, có rất ít người biết, đôi ba người tỏ tường lại cứ đùa cợt với tôi: “Hỏi rạp chiếu phim thì ít người biết lắm, cứ hỏi cái nhà nghỉ cuối tuần tuyệt đẹp ở ngoại ô là ai cũng biết”. Tác giả có vẻ kì vọng vào cái gọi là "xã hội hoá". Nhưng "xã hội hoá" phải chăng sẽ là "những-cô-gái-chân-dài-hoá" ?
Luyện thi ở… khách sạn
“Lò” luyện thi là một khách sạn khá lớn ở phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM cách bến xe Miền Đông gần 2 km. Khách sạn căng băng rôn, quảng cáo luyện các khối thi, đặc biệt có khoá cấp tốc 2 tháng.
Nghề lặn đêm
Nằm lọt thỏm giữa 3 bên là núi và biển cả chắn ngang trước mặt, mấy chục năm qua xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã nổi tiếng với nghề lặn đêm. Theo lời của các ngư dân trong vùng thì cũng như nhiều nơi khác, việc săn bắt cá trong những dãy rạng (đá ngầm) ghềnh đá bằng cách lặn ở đây đã có từ lâu, thế nhưng thời điểm hành nghề chủ yếu là vào ban ngày. Tuy nhiên, do nguồn hải sản ven bờ đã bị khai thác cạn kiệt dần, ngư dân chuyển sang lặn đêm.
Thân mẫu luật sư Lê Thị Công Nhân kể về phiên toà
Phòng xử án có 100 chỗ cho công chúng, nhưng chỉ có hai thân nhân (mẹ của nữ luật sư Lê Thị Công Nhân và vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài) được vào dự, ngồi ở hàng chót. 98 chỗ kia là "quẩn chúng nhân dân" mặc thường phục. Nhưng mà này, liệu lí lịch của họ có thật sự trong sạch không nhỉ ? Nhỡ nghe những lời "chống chế độ" của "chúng nó" lại lọt tai thì sao ? Nghe nói bên Nhật vừa sáng chế ra những robot giống người y hệt. Hay là ta hiện đại hoá thêm một bước để robot "hội nhập" phòng xử án ?
Những vết thương xã hội
Về vụ vũ trường New Century, tác giả Tương Lai cho biết : UBND quận Hoàn Kiếm đã từng trao tặng bằng khen cho một số nhân viên bảo vệ của vũ trường vì có thành tích trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (!). Và, "oanh liệt hơn" nữa, chủ vũ trường này, đồng thời là phó giám đốc của công ty mà vũ trường này là một nhánh kinh doanh, từng có tham luận xuất sắc tại "Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống ma túy" trước đây, y được Ban tổ chức khen ngợi ngay tại hội nghị, thì nay bị tạm giam về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy! Không chỉ có thế, chính công ty này đã "nhận được trên 50 bằng khen, giấy khen gắn với các thành tích xuất sắc" về phòng chống tội phạm ma túy!
Hà Nội xử tù hai luật sư
Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án tù 5 năm đối với luật sư Nguyễn Văn Đài và 4 năm với luật sư Lê Thị Công Nhân.
Bi kịch từ những cái tên
Tức giận người chồng bội bạc, một phụ nữ ở Tiên Phước, Quảng Nam đặt cho con gái sinh năm 1986 tên: Dương Thị Ly Tan. Còn ông Võ Mười Sáu thì đặt tên cho đứa con gái "vượt kế hoạch" là Võ Thị Xin Thôi.
chặng đường đối ngoại văn học
Ông Phạm Tiến Duật ơi ! ông đang sống ở thế kỷ nào vậy ? hay lâu lâu ông có nhu cầu tự bốc thơm ? Bài của ông chỉ với bốn chữ "đối ngoại văn học" người ta đã biết là hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có giá trị bảo tàng thôi ông ạ.
Những ngọn nến “ấm” đêm Đông Hà
Bọn trẻ xóm vạn chài cũng như con cháu mình cả, chúng cũng có quyền được học (...)Tui cũng chẳng dư dả gì, có chút tiền dành dụm, tui bàn với bà nhà tui nới căn phòng trước cho bọn trẻ làm lớp học. Chúng tôi cũng già rồi, có tiếng ê a trong nhà cũng thấy vui lắm chú ạ... Phóng sự về một lớp học đêm.
Đứa con “đẻ” bằng... tiền tỉ vô thừa nhận!
Chuyện ly kỳ tay trái và tay phải đánh nhau. Chính phủ ta võ nghệ còn cao cường hơn cả ... Châu Bá Thông. Bí kíp ĐA112. Chỉ xin hỏi phóng viên : "tiền tỉ vô thừa nhận" ở đâu vậy, cho tôi biết với !!!
“Nếu biết có thoát y, “lắc” mà không xử lý thì làm giám đốc sao được?”
Giám đốc Công An Hà Nội trả lời loanh quanh về vụ New Century
Khi sếp mê tín
Kết thúc buổi làm việc với đối tác Malaysia vào lúc 3 giờ chiều, Phạm Văn Khoa, Tổng giám đốc Công ty CP kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon đi xe thẳng đến Phủ Tây Hồ vì hôm nay là ngày mùng một âm, ngày mà theo anh là ngày quan trọng nhất của tháng.
Hoa lá về trời
Tưởng nhớ nhà thơ Phạm Hổ (1926-2007). Chú ý : trong tấm ảnh, nhà thơ Phạm Hổ là người thứ ba (từ trái sang). Cũng xin thêm : ông là em nhà văn Phạm Văn Ký và là anh nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ.
Khách bay nôn ói ra ma tuý
Một Việt kiều Úc nôn ói ra ma túy khiến chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam phải quay lại sân bay, hai giờ sau khi cất cánh.
“Chúng tôi đã thả tù binh giữa cuộc chiến”
Nhà văn hóa Hữu Ngọc được biết đến như một cây cầu nối các nền văn hóa phương Tây với VN, một ô cửa mở giới thiệu văn hóa VN với thế giới, nhưng ngay từ những năm kháng chiến chống Pháp, ông cũng đã làm một “cây cầu” đặc biệt: thiếu úy Hữu Ngọc, trưởng ban giáo dục tù hàng binh Âu - Phi thuộc Cục Địch vận, Tổng cục Chính trị QĐNDVN.
Cần một cuộc du nhập khoa học mới
Không thể không đau lòng khi liên tưởng đến bác phu xích lô trong khi gò lưng đạp xe trước chợ Bến Thành, vẫn hăng hái trò chuyện bằng tiếng Anh như người hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp cho ông Tây ngồi phía trước chiêm ngưỡng phố xá Sài Gòn. Dân ta sẽ nghĩ gì khi các vị học giả cao sang chót vót, chữ nghĩa phẩm trật đầy người, lại cứ ú ớ trước mấy ông Tây? Ai dám giao tay lái con thuyền WTO của đất nước này cho mấy vị?
BTC Cánh diều vàng: Vai trò của BGK chỉ là “cố vấn”?
Bà Ngát cũng cho rằng: “Ban thường vụ Hội điện ảnh có quyền và có trách nhiệm cao hơn BGK trong việc cân nhắc làm sao tốt nhất cho điện ảnh nước nhà. Việc thay đổi kết quả (nếu có) cũng là để ủng hộ điện ảnh Việt Nam!”... Chữ "nếu có" hay thật !!! Miễn bàn thêm
Cuộc triển lãm ảnh khỏa thân bị từ chối
Lằn vàng giữa "nude" được phép và "nude" không được phép !!! Mà tại sao lại "nude" nhỉ ??? Bi bô in-gờ-lít-sờ là một biểu hiện của đầu óc nhược tiểu học làm sang ? hay của một thứ đạo đức giả trong ngôn ngữ ? Có lẽ có cả hai yếu tố. Ngôn ngữ như thế thì văn hoá như thế. (H.T.)
Elangviet với nông dân
Một trang Web cho nông dân do GS Võ Tòng Xuân chủ trì. Người ta không khỏi không nghĩ đến những đề án Tin học to tát đã 'bay hơi' hàng nghìn tỷ đồng mà kết quả chưa thấy đâu.
Tavernier với xứ Đàng Ngoài
Đinh Đức Tiến điểm sách : Tập du ký mới và kỳ thú về vương quốc Đàng Ngoài (Miền Bắc VN thời chúa Trịnh) từ 1639 đến 1645, của Jean Baptiste Tavernier ; bản dịch của Lê Tư Lành, nxb Thế Giới, 2005
Bà Mười Xiềm sang Mỹ biểu diễn... làm bánh!
“Một lần, cô Nga đi công tác ở Thới An Đông (quận Bình Thủy) thì tình cờ gặp lúc bà Mười Xiềm đang chiên bánh chuối hấp. Loại bánh này hiện nay rất ít người làm. Quan sát cách chế biến, pha chế... cô Nga thấy bà Xiềm làm giống với cách làm của ông bà ngày xưa. Khi cô Nga thưởng thức bánh thấy rất ngon. Các loại bánh rất quen thuộc với người dân Nam bộ khác như bánh khọt, bánh hấp, bánh cúng, bánh xèo... bà Mười làm cũng rất ngon”.
"Thi Tiến sĩ" trò lo chi phí cho thầy: Bộ có biết?
Ở ta, chi phí đi lại là do nghiên cứu sinh bỏ ra để lo cho thầy, có khi phải lo thêm chỗ ở và cái... ăn nữa !? Với cơ chế hiện nay, có thể nào khác được ?
Chủ thuyết để VN phát triển đột phá trong thế kỷ XXI
Bài này không đáng đọc. Dưới cái tựa thùng rỗng kêu to có 99% là những sáo mòn vô bổ và cũ rích. (may ra) 1% còn lại có thể đáng chú ý chút xíu, dành cho các độc giả đặc biệt kiên nhẫn. Cần giữ lại làm chứng cho con cháu về sau biết ngôn ngữ và tư tưởng đã bị xuống cấp như thế nào.
Người trẻ và những chuyến lên đường
Loạt phóng sự về "Ta ba lô" của VietNamNet : " ... Những người trẻ năng động đang xách ba-lô lên đường... Những chuyến lên đường của họ không chỉ dừng lại ở khám phá vùng đất mới, nền văn hoá mới, cuộc sống mới mà hơn nữa cũng chính là hành trình khám phá và thử thách bản thân. ...".
Xoá sổ rừng Lang Bian
Kiểm lâm ở đây vẫn đều đặn kiểm tra. Nạn phá rừng vẫn đều đặn diễn ra giữa ban ngày. Có điều là lịch làm việc của hai bên không trùng nhau.
Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội lưu diễn lần đầu tiên tại Pháp
NDĐT - Từ hôm nay, 4-5, Dàn nhạc Giao hưởng thuộc Nhạc viện Quốc gia Hà Nội sẽ thực hiện một cuộc lưu diễn đặc biệt , và sẽ biểu diễn một số chương trình hòa nhạc tại vùng Poitou-Charentes.
Di sản âm nhạc cổ truyền – Bảo tồn hay thả nổi?
Văn hóa cổ truyền hoàn toàn có thể làm mới để phù hợp với cuộc sống hiện đại. Mà tôi lại nghĩ rất dễ có thể làm cho nó hòa nhập được vào dòng chảy hiện đại đó khi chúng ta biết giữ lấy tinh hoa của nghệ thuật và cải tạo không gian văn hóa.
Lãnh đạo Hà Nội xin lỗi người dân vì vụ New Century
Chuyện như đùa ; Lời phó bí thư thành uỷ : "Lãnh đạo thành phố xấu hổ về vụ việc tại New Century. Công an Hà Nội không hay biết gì, dù vũ trường chỉ cách trụ sở Công an quận vài trăm mét...." cái gì làm thành uỷ đui và điếc trong vòng 6-7 năm ???
Loạn thu phí và lệ phí ở nông thôn
Đã cực khổ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, người nông dân miền Tây Nam bộ còn chóng mặt với các khoản phí. Mỹ từ "vận động tự nguyện" rất thường được chính quyền địa phương sử dụng nhưng dân lỡ không "tự nguyện" ắt...khó sống! (Phóng sự của báo Tuổi Trẻ)
Cũng chỉ cắt phần ngọn
Ha ha ! cái ông dziếc nhựt trình này dziễu nghe dzui quá. Chẳng lẽ đào tới gốc ??? lỡ moi đến dzấng đề "đầu tiêng" thì sao ???
Tan tác một đàn voi
TT - Mất dần những tán rừng chở che, lại bị con người săn giết dã man, trong nỗi đau tan tác bầy đàn, như một phản ứng tất yếu trên bước đường cùng, những con voi hoạn nạn còn lại đã đi về phía những xóm làng để kiếm cái ăn, kiếm sự chở che. Và người dân khổ sở.
Các “ông lớn” chạy đua xây metro
Thành phố Hồ Chí Minh có quy hoạch xây dựng 107km đường metro, chia làm 6 tuyến. Bài báo cho biết đã có các nhà đầu tư Đức, Nga, Nhật vào cuộc. Bài báo không đề cập đến vấn đề liên thông giữa các tuyến đường xây theo các công nghệ khác nhau.
Gần 500 cảnh sát đột kích một vũ trường
Khoảng 1h sáng 28/4, gần 500 cảnh sát được trang bị vũ khí, dùi cui, áo giáp... thuộc nhiều lực lượng của Bộ Công an đã bất ngờ bao vây và ập vào New Century - vũ trường lớn nhất Hà Nội. 1.163 người bị áp tải lên xe đưa về các điểm tập kết để tiến hành lấy lời khai và kiểm tra tình trạng sử dụng ma túy. Công an xác định có một số đường dây chuyên cung cấp, đưa ma tuý tổng hợp vào sử dụng tại vũ trường New Century, trong đó có cả một số đường dây ma tuý liên tỉnh, quy mô lớn. Nhưng đầu mối của các đường dây ma tuý đó lại là chuyện khác...
Tư thục hóa đại học: Vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận?
Trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, giáo sư Phạm Phụ chỉnh lại những hiểu nhầm phổ biến về các khái niệm "lợi nhuận", "phi lợi nhuận" trong giáo dục đại học...
Nguyễn Huy Tưởng : Một bài thơ không thành
(Trích nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng về nhà văn hoá Nguyễn Hữu Đang)
Phạm Xuân Ẩn - Điệp viên hoàn hảo (Kỳ 1)
Báo Tiền Phong bắt đầu trích dịch cuốn PERPECT SPY của nhà sử học Mĩ Larry Berman viết về PHẠM XUÂN ẨN. Ông bạn Trần Hữu Dũng hù sẵn nếu dịch giả bỏ sót những đoạn thú vị thì viet-studies sẽ dịch những đoạn ấy (http://www.viet-studies.org/culture.htm). Trước mắt, xin hỏi : tại sao chân dung đẻ minh hoạ bài báo lại không phải là chân dung Phạm Xuân Ẩn ? Giữ bí mật ? hay là ban biên tập TP đang bận đi nghỉ Giỗ Tổ, 30-4, 1-5... ? (Xin rút lại câu chót này vì TP đã thay chân dung ẩu bằng tấm hình khác)
Bom B52 biến thành chuông chùa
Hơn 35 năm qua, chiếc đại hồng chung được làm từ vỏ bom B52 đã ngân những tiếng chuông dài khơi dậy thiện tâm trong con người ở chùa Từ Lâm ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi...
Các câu hỏi của Giáo hội Công giáo VN
Bất đồng trong giới Công giáo VN về hoạt động chính trị của linh mục Nguyễn Văn Lý
Nghị quyết TƯ về giải phóng miền Nam ra đời như thế nào?
<< Năm 1957, cách đây đúng nửa thế kỷ, hai ông Hoàng Tùng và Trần Quang Huy được Bác Hồ và Bộ Chính trị trao trọng trách chấp bút bản Dự thảo Nghị quyết Trung ương 15 (Khóa hai) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. >> Nhật Hoa Khanh ghi lại lời kể của ông Hoàng Tùng.
"Xuất" với "suất"
Có lẽ lỗi chính tả thường gặp nhất trên sách báo hiện nay là "suất" bị viết thành "xuất". Chẳng hạn: Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ xuất, xin được lượng thứ" (hay gặp ở mục Tin buồn); hoặc "vào cửa hàng ăn uống quốc doanh làm một xuất cơm mậu dịch, thế là xong". (Bùi Văn Trọng Cường: "Giáng Khúc", Văn nghệ số 11 ra ngày 13.3.1999), v.v...
Điện thoại di động tại Việt Nam có thể bị nghe trộm?
Bài này, TinTứcOnLine chép từ Công An Nhân Dân. Điều lạ là tác giả chỉ hỏi Bộ bưu chính viễn thông và các nhà cung cấp dịch vụ. Không cần hỏi Bộ công an về việc nghe lén thì hiểu được. Nhưng còn Tổng cục 2 ?
Chưa xác định được nguồn gốc ô nhiễm dầu trên biển
(VietNamNet) - Hiện tượng dầu trôi dạt vào bờ biển Việt Nam từ cuối tháng 1/2007 đến nay vẫn chưa xác định được nguồn gốc! Giới chuyên môn kiến nghị tăng cường kinh phí, trang thiết bị... để truy nguyên nguồn gốc dầu trôi dạt.
ĐHQG phải là "trọng điểm của trọng điểm"
Chính sách về Đại học của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã rõ. Đặc biệt đã quyết định xây dựng hai trường ĐHQG HN và TPHCM thành "Đại học đẳng cấp quốc tế". Nhưng ngoài vấn đề "đầu tiên" ra, ý thức về các khó khăn khác còn khá mơ hồ.
Về những bê bối ở Viện Khoa Học Công Nghệ VN
Về cơ quan khoa học lớn nhất nước : "Viện chúng ta giống như một cái máy tính thế hệ cũ đầu những năm 80, hiện vẫn chạy tốt….nhưng chẳng để làm gì cả, vì tin học đã phát triển quá nhanh, nó không chạy được các ứng dụng hiện nay được nữa!"
Đột phá từ triết lý phát triển
"Nếu nước ta không có nỗ lực đột phá, thì cho dù bối cảnh phát triển trong mấy thập kỷ tới vẫn tiếp tục thuận lợi như hiện nay, Việt Nam sẽ vẫn ở mức phát triển thấp so với khu vực và thế giới. Và như vậy, vào năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa và 70 năm ngày thống nhất đất nước, Việt nam vẫn chưa thoát hẳn cảnh nghèo nàn lạc hậu (giống như Mexico, Malaysia, hay Thái lan hiện nay); đồng thời họ sẽ phải chịu thêm mặc cảm tủi nhục vì vị thế thấp kém của đất nước so với Trung Quốc và các nước phát triển, cùng sự xót xa, nuối tiếc về những cơ hội vô giá mà thế hệ hôm nay đã bỏ qua".
Phỏng vấn Bảo Ninh: “Tôi muốn văn mình mang vẻ đẹp... quân đội”
TT - Không dễ đi qua cái bóng của chính mình, ở một góc độ nào đó, Bảo Ninh (ảnh) cũng đang “ở lưng chừng thời gian” - như tên gọi cuốn tiểu thuyết vừa được dịch ra tiếng Việt của nhà văn Canada David Bergen có đề tài liên quan đến cuộc chiến tranh VN.
Con đường nối biển và hoa
TT - Một con đường tuyệt đẹp xẻ ngang trùng điệp núi rừng nguyên sơ và lúc nào cũng bảng lảng sương mù đã thành hình, nối Đà Lạt - thành phố hoa với Nha Trang - thành phố biển...
1m2 đất = 1 tỉ đồng
Căn nhà ở đường Đồng Khởi (TP.HCM) có diện tích 105m2 nhưng rao bán 8.000 lượng vàng. Ở khu vực này những căn hộ giá trị hàng ngàn lượng vàng không hiếm.
"Bà tỉ phú" thăm Hà Nội lần thứ hai
Vở kịch của F. Duerrenmatt vừa được diễn lại ở Hà Nội. Bài tường thuật và phân tích của Đinh Bá Anh mang lại nhiều thông tin và những nhận xét sắc sảo.
Nô nức du lịch "ta ba lô"
H.Tuấn (SV Học viện Báo chí và Tuyên truyền) thì cho biết: “Cứ đến dịp 30/4 và 1/5 là nhóm tụi em lại "hò zô...du lịch bụi!”. Mấy năm trước do thời gian nghỉ hạn hẹp nên chỉ dám “vi vu” mấy điểm gần Hà Nội. Riêng năm nay, bọn em tự "thiết kế" tour lên Bắc Hà - Mù Căng Chải. Hiện tại, nhóm em đã có hơn 20 người đăng ký rồi…”.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thiền sư và các tăng thân đã cùng niệm Phật trong năm phút để cầu chúc cho Đại tướng mạnh khỏe, sống lâu và mãi là tấm gương sáng cho hậu thế.
Đạo diễn Bạch Diệp từng làm vợ nhà thơ Xuân Diệu
"Ít ai biết tôi từng được làm vợ ông vua thơ tình Việt Nam, Xuân Diệu. Những cuộc gặp gỡ định mệnh đem lại biết bao hạnh phúc và cả khổ đau, dằn vặt tôi suốt những năm qua. Người của một thời giờ đã đi vào thiên cổ, chỉ còn tôi vẫn giữ nguyên vẹn cảm xúc ngọt ngào, xen lẫn đắng cay", nữ đạo diễn tâm sự.
Vụ đánh cắp táo bạo 139 bức tranh tại Đà Lạt
Đó là những tác phẩm của Lưu Công Nhân bị đánh cắp trong thòi gian hoạ sĩ về Sài Gòn chữa bệnh.
Các thao tác trên Tài liệu