Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

NGUYỄN HUY TƯỞNG NGƯỜI NỐI DÀI VẺ ĐẸP THĂNG LONG

Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) sống chưa đầy nửa thế kỷ, bằng khoảng thời gian ông rời xa chúng ta, nhưng tầm vóc sự nghiệp vẻ đẹp tâm hồn ông đã góp phần vào cái đẹp của lịch sử Thăng Long bởi văn phong lịch lãm, thâm thuý, đa tầng.

NGUYỄN HUY TƯỞNG NGƯỜI NỐI DÀI VẺ ĐẸP THĂNG LONG - Xem thêm

Bí mật bên trong nhà nghỉ

... hay là phong trào thể dục buổi sáng (chào mừng Đại Lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ?)

Bí mật bên trong nhà nghỉ - Xem thêm

Viện Toán ở tuổi 40...

"Tôi nghĩ, trên thế giới chưa có viện toán nào hoạt động khó khăn như viện Toán thời ấy. Anh Lê Văn Thiêm, Viện trưởng đầu tiên, thần tượng của chúng tôi thời trẻ, là nhà toán học đầu tiên của chúng ta, đã có lúc phải về quê chăn bò, do có những chính sách đối xử với khoa học không được đúng đắn, khi có quan niệm, khoa học phải đi vào thực tế. Tuy vậy, nhìn chung con người lúc đó rất trong sáng, người như anh Thiêm không lấy chuyện đó làm buồn, vẫn tin tưởng rồi đất nước sẽ phát triển".

Viện Toán ở tuổi 40... - Xem thêm

Việt Nam lại bắt thành viên Việt Tân

Đảng Việt Tân ra thông cáo nói một thành viên của họ bị bắt tại Hà Nội sau màn đọc 'Bản lên tiếng vì Nghìn năm Thăng Long' hôm thứ Bảy tuần trước. Có thể xem tin bản tin của đảng Việt Tân : http://www.viettan.org/spip.php?article10402

Việt Nam lại bắt thành viên Việt Tân - Xem thêm

Bộ trưởng Gates : Đa phương để giải quyết tranh chấp lãnh thổ

“Chỉ trông chờ vào các quan hệ song phương là không đủ. Chúng ta cần những thể chế đa phương để đối phó với những thách thức an ninh quan trọng nhất trong khu vực này” - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trò chuyện với sinh viên Hà Nội sáng 11/10. <Đọc thêm : bình luận của đài RFA http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Robert-Gates-Visit-Vietnam-What-Does-it-Mean-to-Countries-in-the-Region-10112010060619.html>

Bộ trưởng Gates : Đa phương để giải quyết tranh chấp lãnh thổ - Xem thêm

"Biển Đông không phải chuyện tranh nhau mảnh sân trước nhà"

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng phụ trách đối ngoại Bộ quốc phòng, trả lời phỏng vấn của Tuần Việt Nam nhân hội nghị ADMM+. Độ này ông Vịnh xuất hiện hơi nhiều. Vì nhiệm vụ đối ngoại, hay vì đối nội (chuẩn bị Đại hội Đảng và nhắm ghế bộ trưởng) ?

"Biển Đông không phải chuyện tranh nhau mảnh sân trước nhà" - Xem thêm

Một phút cũng không

Tui đứng bật dậy mặc niệm một phút, không phải mặc niệm cho những người dân xấu số quê tui, tui mặc niệm tui, vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn. Than ôi cái vô tình của con người.

Một phút cũng không - Xem thêm

Trung Quốc thả ngư dân Việt

Không biết đây có phải cử chỉ nhượng bộ bày tỏ thiện ý của Bắc Kinh trước hội nghị bộ trưởng quốc phòng mở rộng lần đầu tiên tại Hà Nội hay không <Cũng tin này : xem bài của Sài Gòn Tiếp Thị http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/sgtt.vn/Trung-Quoc-da-tha-vo-dieu-kien-9-ngu-dan-Viet-Nam/4994437.epi>

Trung Quốc thả ngư dân Việt - Xem thêm

Hoa nhài thơm phưng phức nghìn đêm…

Thơ Chung Do Kwan, người có khả năng tiên tri cho một ngàn năm sau.

Hoa nhài thơm phưng phức nghìn đêm… - Xem thêm

Ăn chay vì môi trường: Chiến dịch hay, nhưng cần có định hướng đúng

Tại Huế, với chủ đề “ăn chay, sống xanh, cứu trái đất” đã được sự ủng hộ của rất nhiều giới và đặc biệt được sự hỗ trợ của Ban Trị sự và Ban Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, chiến dịch đã được các bạn triển khai tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, số 15A, Lê Lợi, Huế vào ngày 10/10 với số lượng hơn 300 thanh niên, sinh viên và học sinh đăng ký ăn chay và sinh hoạt vì môi trường.

Ăn chay vì môi trường: Chiến dịch hay, nhưng cần có định hướng đúng - Xem thêm

Bức ảnh panorama khổng lồ về Hà Nội

Được ghép từ 1.000 tấm hình chụp từ trên cao, Hà Nội hiện lên rõ nét và rực rỡ trong tác phẩm công phu của tác giả trẻ Dương Vi Khoa.

Bức ảnh panorama khổng lồ về Hà Nội - Xem thêm

Lần đầu tiên công bố bảo vật Hoàng cung

Sau hơn 50 năm được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, những bảo vật tượng trưng cho quyền lực của triều đại phong kiến như kim ấn, ngọc tỷ truyền quốc, bảo kiếm... lần đầu được giới thiệu tới công chúng sáng 9/10.

Lần đầu tiên công bố bảo vật Hoàng cung - Xem thêm

Tôi bị công an thẫm vấn

Phần 1O bút ký của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng

Tôi bị công an thẫm vấn - Xem thêm

CÁI ÔM HÔN BỊ “ VIỆT VỊ “ CỦA ÔNG NÔNG ĐỨC MẠNH

Điều bất ngờ đầu tiên: sau khi bắt tay ông Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Nông Đức Mạnh quàng tay có ý định ôm hôn ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc theo quán tính và theo thông lệ ngoại giao. Thế nhưng, cái thân hình hộ pháp của ông Lương Quang Liệt đã chủ động ngãng ra, thành ra cái động thái ngoại giao ôm hôn của ông Nông Đức Mạnh bị hẫng, trở thành “ việt vị “ đối với ông và cả cho người xem truyền hình ?

CÁI ÔM HÔN BỊ “ VIỆT VỊ “ CỦA ÔNG NÔNG ĐỨC MẠNH - Xem thêm

Thăm ngôi làng chết Konlontár : CHERNOBYL CỦA HUNGARY

Là một làng nhỏ và nghèo với dân số chưa đầy 900 người, Kolontár nằm cách thủ đô Budapest 160 km về phía Tây Nam và cách TP Akja 5 km, nơi có nhà máy chế biến Alumin trực thuộc Tập đoàn Nhôm Hungary (MAL Zrt.). Trưa ngày thứ Hai tuần qua, một trong 10 bể chứa bùn đỏ của nhà máy đã bị vỡ vách chắn, khiến hơn 1 triệu m3 dung dịch bùn đỏ tràn khỏi bể, tạo thành một cơn lũ bùn khủng khiếp nhấn chìm Kolontár trong biển bùn.

Thăm ngôi làng chết Konlontár : CHERNOBYL CỦA HUNGARY - Xem thêm

Đại việt tàn thư-P1

Sử gia Ngô Liên Thiên bàn: Thần Kim Quy nổi nhằm ngày 1, tức thì ở miền Trung xảy bão lũ, dân chúng 80 người chết đuối. Ngày 6, Thần Kim Quy vừa nổi thì chỉ một khắc sau đó lại 4 nhân mạng chầu trời. Ô hô, ai tai. Thế thì phải xem lại điềm thần là phúc hay họa. Chuyện tước loa, đoạt mõ của các mõ sĩ lạ là đã không phải hiếm. Bảo rằng bọn cấm quân ăn cơm cục, uống nước đục mới hành xử như thế. Lại hỏi sự đó ở đâu mà ra? Xưa ở nước Thổ có kẻ văn sĩ viết chuyện cắt Amidan qua đường hậu môn để nói Mõ xứ đó miệng bị dán keo 502. Xứ mình Mõ đưa tin nhanh một thì gỡ xuống nhanh mười. Thế thì phải cắt Amidan theo đường nào đây! Những kẻ buôn bán Thăng Long nhân chuyện đó mới tăng giá phéc mơ tuya lên ào ào.

Đại việt tàn thư-P1 - Xem thêm

Về loại súng ‘lạ’ xuất hiện trong lễ diễu binh 10/10

Sự xuất hiện của khẩu súng kiểu Mỹ trong lễ diễu binh, diễu hành sáng 10/10 khiến dư luận không khỏi thắc mắc về nguồn gốc và tính năng của nó.

Về loại súng ‘lạ’ xuất hiện trong lễ diễu binh 10/10 - Xem thêm

Giải Nobel hoà bình và báo chí Việt Nam

Vụ ông Lưu Hiểu Ba bên Trung Quốc được trao giải Nobel Hòa bình 2010 là một quả đắng cho Trung Nam Hải. Và vụ này dường như cũng là khúc xương khó gặm đối với báo chí Việt Nam.../ Bạn đọc lưu ý, ở cuối bài, dưới cụm từ "có chuyện này" có một đường dẫn... rất hay!

Giải Nobel hoà bình và báo chí Việt Nam - Xem thêm

ĐÃ … BÁN THÌ ĐỪNG BẦU !

Bài này chắc nói về Đại hội XI sắp tới của ĐCSVN. Nhưng không cho biết bảng giá các chức vụ ủy viên trung ương, bộ trưởng...

ĐÃ … BÁN THÌ ĐỪNG BẦU ! - Xem thêm

Năm ngày trở về thời kỳ đồ đá

Chỉ mấy mét vuông, hàng chục con người nằm ngổn ngang. 70 tuổi, cái chân ông lão sinh tật nằm một chỗ, quặt quẹo. Trên chiếc chiếu rách, tấp lên cái chăn màu đất khai nồng, lác đác mùi phân bò bị dậm toe toét bốc hơi khi nắng le lói len qua tấm bạt… Ảm ảnh về những ngày lánh lũ lụt trong hang đối với người dân Tân Hóa (Minh Hóa-Quảng Bình) - Họ gọi đó là những ngày thời kỳ đồ đá tái hiện...

Năm ngày trở về thời kỳ đồ đá - Xem thêm

đêm hội pháo hoa làng Vũ Đại

Nếu các ông Bá Kiến và Nghị Hách hiện đại không hiểu thì hỏi thiếu tướng Hữu Ước. Đừng hỏi tướng Vũ Hải Triều, ông này chỉ biết phá sập mạng lê trái thôi.

đêm hội pháo hoa làng Vũ Đại - Xem thêm

Hãy bắn pháo hoa đi !

Hãy bắn pháo hoa đi. Nhảy nhót hát ca đi, màn múa hát 30 ngàn người nếu thấy còn ít quá thì sang Bắc Triều mà học tập. Ở đấy lúc nào cũng có 200 ngàn người nhảy múa ngợi ca đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh.

Hãy bắn pháo hoa đi ! - Xem thêm

Việt Nam dùng công nghệ “ướt” rẻ tiền

Phần lớn các nước đều đang chuyển dần các nhà máy alumin của mình từ công nghệ thải bùn “ướt” sang công nghệ thải bùn “khô”. Ngay cả các nước ở vùng nhiệt đới, có mưa nhiều cũng không áp dụng công nghệ “ướt”. Hai nhà máy alumin của Việt Nam dùng công nghệ “ướt” rẻ tiền, nên sẽ rất nguy hiểm...

Việt Nam dùng công nghệ “ướt” rẻ tiền - Xem thêm

Trang web 24h.com khởi động chương trình “24 giờ tại Hà Nội”

Kể từ 20 giờ, giờ Hà Nội, ngày 09/10/2010 cho đến 20 giờ ngày 10/10, bất kỳ ai trên thế giới đều có thể theo dõi từng giờ các sinh hoạt của người Hà Nội trong dịp đại lễ bằng cách truy cập vào địa chỉ www.24h.com

Trang web 24h.com khởi động chương trình “24 giờ tại Hà Nội” - Xem thêm

Công khai mời chào… học thuê

Về mặt kinh tế, dịch vụ học thuê cũng có lợi ích là tạo thu nhập cho những sinh viên đã tốt nghiệp mà vẫn thất nghiệp, thu nhập chuyển từ túi tiền (nhà nước) nằm trong tay các nhà cầm quyền cần có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mi đó chăng ?

Công khai mời chào… học thuê - Xem thêm

Con tạo xoay vần

Chuyện pháo hoa ở nước Vệ

Con tạo xoay vần - Xem thêm

Người ba lần viết 'nhật ký giam cầm' lại bị bắt

Đây là lần thứ tư tàu của anh Mai Phụng Lưu bị phía Trung Quốc bắt giữ khi đang đánh bắt cá tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sau 3 lần trước (anh đã 3 lần viết nhật ký giam cầm), gia đình anh gần như tán gia bại sản, nhưng rồi lại động viên nhau gắng gượng vượt bão, vay mượn cầm cố nhà cửa tiếp tục đóng tàu ra khơi.

Người ba lần viết 'nhật ký giam cầm' lại bị bắt - Xem thêm

Người Trung Quốc đoạt giải Nobel Hoà bình 2010

Đây là bản tin của Vietnamnet, tờ báo mạng số 1 của Việt Nam. Tin đưa 7 giờ sau khi Ủy ban Nobel công bố tên nhà văn Lưu Hiểu Ba, chậm hơn 6g so với VnExpress. Chắc không phải vì ý muốn của ban biên tập Vietnamnet. Tại sao, chắc phải hỏi bộ 4T và ông gì Rứa. <Người điểm báo có đa nghi lắm không, vì Vietnamnet vừa thông báo đang gặp sự cố kĩ thuật : http://123.29.73.34//channel/5141/201010/Thong-bao-su-co-ky-thuat-VietNamNet-100100/>

Người Trung Quốc đoạt giải Nobel Hoà bình 2010 - Xem thêm

ĐẠI LỄ BUỒN

Không có đất nước nào lại đi nhảy múa hò reo, bắn pháo hoa làm lễ hội giữa lúc hàng chục vạn ngôi nhà đang chìm trong lũ, gân 50 người chết và hàng vạn sinh mạng đang cầu cứu. <Ngày 8.10, UBND Hà Nội đã quyết định hủy 29 trên 30 cuộc bắn pháo bông tối ngày chủ nhật 10.10 để lấy tiền "cứu trợ đồng bào miền Trung". Dự báo thời tiết cho biết cả ngày 10.10 trời Hà Nội sẽ mưa>

ĐẠI LỄ BUỒN - Xem thêm

Đã có 75 người chết và mất tích vì mưa lũ ở miền Trung

Lũ bắt đầu rút dần nhưng số người chết và mất tích vì mưa lũ vẫn tiếp tục tăng lên. Đến 18h chiều 7.10, ở miền Trung đã có 49 người chết, 26 người mất tích, thiệt hại ban đầu lên đến gần 2.200 tỉ đồng.

Đã có 75 người chết và mất tích vì mưa lũ ở miền Trung - Xem thêm

Văn học nữ quyền : Phủ nhận tất cả để chỉ đề cao mình ?

Đoc xong bài, rồi đọc đi đọc lại đoạn kết dưới đây, vẫn không hiểu tác giả muốn gì : <<Đọc, rồi ngẫm ngợi rõ ràng thấy ở thời đại nào, lối suy nghĩ, hành động, hay đấu tranh kiểu gì, cũng vì nữ giới muốn thoát ra khỏi kiểu tư duy ấn định họ phải yêu chồng, thương con, vun vén vì hạnh phúc gia đình. Chán ngán cái cách nghĩ đó, sự định vị đó mà họ cần và đòi hỏi được giải phóng. Rồi dẫu có cựa quậy, dẫu có nổi loạn thì cuối cùng họ là vẫn trở về với mái ấm của mình, vẫn khát khao có một hạnh phúc gia đình, có một bờ vai thật vững để tựa vào. Vậy văn học nữ quyền có cần phải phủ nhận tất cả để chỉ đề cao mình không? Câu trả lời thuộc về những người sáng tác, điều người đọc cần tìm là những gì nhân bản của cuộc sống này, những cách hiểu, cách cảm, những suy tư dằn vặt không chỉ của một người mà của nhiều người, của xã hội này, xã hội chúng ta đang sống.>>

Văn học nữ quyền : Phủ nhận tất cả để chỉ đề cao mình ? - Xem thêm

Ai xúc phạm ?

Trả lời đích đáng cho một bài bồi báo nhan đề "Họ đã xúc phạm niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam" đăng trên tờ báo chính thức của Hà Nội.

Ai xúc phạm ? - Xem thêm

Nhật ký hai ngày “Đại lễ nghìn năm”

Ai bảo bác Hoàng Hưng dại dột đi xem "đại lễ" làm chi để rồi kẹt xe, mất ví...

Nhật ký hai ngày “Đại lễ nghìn năm” - Xem thêm

Ai khổ cứ khổ, ai chơi cứ chơi!

Một người quen qua điện thoại gọi tới hỏi tôi từ lúc tờ mờ sáng rằng lụt lội miền Trung thảm thê như thế, chết 11 người (con số ban đầu) như kia, Hà Nội đại lễ tưng bừng nghe đâu tốn đến 94.000 tỷ đồng…

Ai khổ cứ khổ, ai chơi cứ chơi! - Xem thêm

Hungary : thảm hoạ bùn đỏ từ khai thác bôxit

Dòng bùn đỏ độc hại tràn ra từ một hồ chứa chất thải bị vỡ của nhà máy tinh luyện quặng bauxite tại thị trấn Ajka, cách thủ đô Budapest khoảng 160km về phía tây nam đang đe dọa nhiều thị trấn tại Hungary. <Đây là nguy cơ đe dọa Tây Nguyên với những dự án khai thác bauxite mà ông Nông Đức Mạnh đã nghe Giang Trạch Dân xúi dại từ năm 2001. Nguy cơ còn lớn hơn nhiều vì đây là nơi phát nguyên của các dòng sông chảy xuống cả miền đông Nam Bộ>.

Hungary : thảm hoạ bùn đỏ từ khai thác bôxit - Xem thêm

Graphen

Giải Nobel vật lí học 2010 sẽ được trao cho Andre Geim và Konstantin Novoselov vì khám phá ra graphen. Muốn biết graphen là gì, xin đọc giải thích hết sức dễ hiểu của nhà vật lí học Đàm Thanh Sơn.

Graphen - Xem thêm

Nắng bên cầu

Một bài ký mới của Nguyễn Ngọc Tư viết "bên cầu biên giới"...

Nắng bên cầu - Xem thêm

Đề xuất rút ngắn thời gian giải mật tài liệu lưu trữ

Pháp lệnh lưu trữ quốc gia năm 2001 chưa quy định thời hạn được phép tiếp cận tài liệu lưu trữ hạn chế sử dụng, gây khó khăn cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của các tổ chức và công dân, là rào cản trong việc phát huy giá trị tài liệu. Khắc phục điều này, dự thảo Luật lưu trữ quy định tài liệu lưu trữ thuộc danh mục bí mật nhà nước được tự động giải mật sau 40 - 60 năm.

Đề xuất rút ngắn thời gian giải mật tài liệu lưu trữ - Xem thêm

Nhập siêu từ Trung Quốc

Theo Ủy ban Kinh tế Quốc hội, 9 tháng qua VN nhập siêu 8,6 tỉ USD và dự kiến cả năm là 13,5 tỉ USD, tăng 5% so năm 2009. Riêng nhập siêu trong tháng 9 vừa qua, theo Bộ KH-ĐT là 1,05 tỉ USD, 80% trong số đó là nhập siêu từ Trung Quốc.

Nhập siêu từ Trung Quốc - Xem thêm

You inside me after class

"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa/ Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh/ Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp/ Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về" được "chắp cánh" thành: “Hanoi’s this season... absent the rains. The first cold of winter make your towel’s gently in the wind. Flower stop falling, you inside me after class on Co Ngu street in our step slowly return…”./ Đây là bài đăng trên trang điện tử của bộ có tên với hai chữ "Văn hoá" ở đầu, nhan đề "Chắp cánh cho ca khúc Việt bay xa". Hãy bay xa, những chiếc khăn lau dùng sau khi "ấy"...

You inside me after class - Xem thêm

Nổ lớn ở sân vận động Mỹ Đình

Hồi 11g30 ngày thứ tư 6.10.2010 một vụ nổ lớn xảy ra tại khu sân vận động Mỹ Đình. Trong vòng 15 phút sau đó, các báo Vietnamnet, VnExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Saigon Tiếp Thị, đã đưa tin và đưa giả thuyết là nổ kho pháo hoa. Nửa giờ sau, lệnh của bộ 4T qua điện thoại buộc các báo gỡ hết tin này. Chúng tôi nối kết vào trang mạng Anh Ba Sàm để độc giả có thể xem hình ảnh và đọc các bản tin bị gỡ. Đến 17g30, Vietnamnet mới được đưa tin ngắn sau cuộc họp báo của giám đốc công an Hà Nội : http://www.vietnamnet.vn/xahoi/201010/Ha-Noi-No-container-phao-hoa-4-nguoi-chet-939815/

Nổ lớn ở sân vận động Mỹ Đình - Xem thêm

Điểm thấp dành cho đảng

Sự kiểm soát của đảng Cộng sản đang kìm nén những gì tốt đẹp, sáng láng nhất của đất nước. Báo Anh The Economist nói về đại học Việt Nam nhân sự kiện Ngô Bảo Châu. Bản gốc: http://www.economist.com/node/17155668?story_id=17155668&fsrc=rss

Điểm thấp dành cho đảng - Xem thêm

TP HCM đang lún nghiêm trọng

Nhiều phường - xã - thị trấn thuộc 14 quận - huyện của TPHCM đang lún với tốc độ từ 7 - 10mm/năm, có nơi lún trên 15mm/năm. Đó là kết quả quan trắc mới nhất của Trung tâm Địa tin học thuộc Khu Công nghệ phần mềm ĐH Quốc gia TPHCM.

TP HCM đang lún nghiêm trọng - Xem thêm

HOÀNG SA: “SẾP ĐI VẮNG” hay NIỀM HOANG TƯỞNG ĐÃ MẤT

Chuyện kể về chuyến đi hụt "theo ngư dân ra vùng biển thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam" của André, hụt vì "sếp đi vắng" không ai cấp giấy phép...

HOÀNG SA: “SẾP ĐI VẮNG” hay NIỀM HOANG TƯỞNG ĐÃ MẤT - Xem thêm

Bát phở giá nửa triệu đồng

Sở dĩ, phở bò Kobe có mức giá gấp nhiều lần các loại phở truyền thống là bởi nó được chế biến từ thịt bò Kobe. Đây là loại bò được nuôi ở thành phố Kobe, tỉnh Hyogo của Nhật Bản. Các chú bò này được nuôi dưỡng với quy trình cầu kỳ. Bò được cho ăn toàn những thức ăn bổ dưỡng như bắp non, lúa mạch, uống bia thay nước, được tắm nước nóng, nghe nhạc Mozart, Chopin để thư giãn. Ngày ngày, chúng được xoa bóp bằng rượu sake hảo hạng. <Phở này chưa được ghi vào sách Guinness bên cạnh tim vàng Thánh Gióng của sếp Dũng sao ?>

Bát phở giá nửa triệu đồng - Xem thêm

Hàng ngàn người tiễn biệt Y Moan về với đại ngàn

Đúng 7h sáng nay (5/10), người thân, bạn bè và những người yêu mến giọng ca của núi rừng Tây Nguyên đã có mặt tại nhà riêng của Y Moan để tiễn đưa ông về nơi chín suối.

Hàng ngàn người tiễn biệt Y Moan về với đại ngàn - Xem thêm

Sách

Cuộc sống của mỗi người bị hạn chế trong không gian và trong thời gian. Mỗi người chỉ có thể sống một cuộc sống, tại mỗi thời điểm chỉ có thể có một vị trí. Trang sách chính là cửa sổ mở sang những cuộc đời khác, những thế giới khác. Và cũng là chỗ để ánh sáng mặt trời dọi vào cuộc đời mình.

Sách - Xem thêm

Lũ cuốn hoành hành miền Trung, 24 người chết

Tình hình mưa lũ tại Thanh Hoá, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế.

Lũ cuốn hoành hành miền Trung, 24 người chết - Xem thêm

Sáng mai xoã tóc thả thuyền ta chơi!

"Không hẹn mà gặp, trong các câu hỏi bạn đọc gởi đến cho tôi nhiều bạn đề cập ba khía cạnh khác nhau của cùng một vấn đề: bản chất của tự do, tự do trong đời sống chính trị, tự do trong hoạt động khoa học, hay rộng hơn, trong đời sống văn hoá, tinh thần..." Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn (bước đầu) bàn về hai chữ Tự Do.

Sáng mai xoã tóc thả thuyền ta chơi! - Xem thêm

TỔ QUỐC NHƯ THẾ NẦY CHĂNG

Nhìn bên trái, hỏi câu này. Nhìn bên phải, hỏi câu này. Quá khứ thì ngày càng lùi xa, tương lai thì mịt mờ chưa thấy! (lời bình của chủ quán Vietstudies). Nhìn các sản phẩm Việt Nam bày ở triển lãm Thượng Hải, không thấy một sản phẩm công nghiệp nào ! Không có ? không dám trưng bày? hay người ta quan niệm đơn giản đây chỉ là việc bán đồ ăn và sản phẩm thủ công để làm tiền ?

TỔ QUỐC NHƯ THẾ NẦY CHĂNG - Xem thêm

Nhớ đến một người…

Với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nhớ tới mảnh đất ngàn năm văn hiến "phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu" là ông lại nhớ đến một người. Người ấy khá đặc biệt đối với riêng ông và cũng không xa lạ với mọi người, đó là học giả nổi tiếng Nguyễn Hiến Lê

Nhớ đến một người… - Xem thêm

Tôi viết bài thơ Em ơi, Hà Nội phố

"Ngày 25-9 tại Hà Nội, Em ơi, Hà Nội phố - sau “gần nửa thế kỷ ra đời nhưng vẫn chưa trở về Hà Nội” như lời tác giả, đã được nhà thơ Phan Vũ đọc lần đầu tiên trong đêm thơ tổ chức cho riêng ông ở Thư viện Hà Nội. TTCT giới thiệu bài viết của nhà thơ về cuộc hành trình gần 50 năm của Em ơi, Hà Nội phố và trích đăng một số khổ của bài thơ." D. Đ. : Bạn đọc có thể nghe Thanh Lam hát bài hát phổ nhạc của Phú Quang tại đây : http://video.baamboo.com/watch/5/video/182134/phim-video-clip-Em-oi-Ha-Noi-pho.html

Tôi viết bài thơ Em ơi, Hà Nội phố - Xem thêm

3 SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG NGÀY KHAI MẠC ĐẠI LỄ

việc ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện một mình khai mạc Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội sáng nay ngày 1/10/2010 mà không thấy các vị khác trong “ Tứ trụ “ triều đình Hà Nội... <việc này trung hợp với "tin nội bộ" theo đó thiên triều đã "chấm" ông này làm tổng bí thư>.

3 SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG NGÀY KHAI MẠC ĐẠI LỄ - Xem thêm

Hội chứng Một ngàn

Khắp nơi nơi là những biểu ngữ, khẩu hiệu đỏ chói đề: Mừng 1000 năm TLHN. Tại nhiều thôn xã phố phường, xã thôn có người đi hàn những cái ống cắm cờ trước cổng mỗi nhà, bằng một đoạn ống nứơc, không cần hỏi ý chủ nhà. Được giao tận tay một lá cờ và lời yêu cầu cắm, với một khoản tiền nộp để lấy cọc và cờ, ở cái nơi tôi biết, là 25 ngàn đồng. Tôi cất lá cờ đi và tự hỏi: lẽ nào cứ cắm cờ là yêu nứơc. Thế cái người xả thân bắt cướp, không kịp cắm cờ là không yêu nước sao?

Hội chứng Một ngàn - Xem thêm

Bộ sách giáo khoa tư nhân đầu tiên thách thức độc quyền của Bộ Giáo dục

Phạm Toàn (trả lời phỏng vấn của đài RFI) : Đấy là một cái défi (thách thức), vì rằng cuộc sống ở Việt Nam nó đau khổ đến mức mà bây giờ lắm lúc phải văng tục ra. Nhưng tôi văng tục bằng cái cách văn chương như thế. Tôi làm thế thôi. Xin xem thêm "Học với bộ sách “Chào lớp một” của nhóm Cánh Buồm" tại : http://sgtt.vn/Khoa-giao/130433/Moi-ngay-di-hoc-la-mot-niem-hanh-phuc.html

Bộ sách giáo khoa tư nhân đầu tiên thách thức độc quyền của Bộ Giáo dục - Xem thêm

Hanoi Boogie

Tìm mãi những lời ngợi khen hay và chân thật về Hà Nội ngày nay thì chẳng thấy đâu, nếu không chê thì toàn những lời cúng cụ. Nhưng có lẽ nào ? Xin mời nghe Dâu (Joe Ruelle) và Lý (Lee Kirby), hai chàng ngoại quốc rất dễ thương và rất có tài, nói về Hà Nội vậy. Khi hai chàng này gặp nhau thì sinh ra một bài hát, viết để tham dự kỷ niệm 1000 năm Hà Nội. Nhạc và lời: Joe ; ca sĩ chính: Lee. Bài hát này còn được nhiều người "Tây" khác cộng tác, xin đọc thêm (tiếng Anh) tại: http://www.lookatvietnam.com/2010/10/expats-sing-happy-birthday-to-ha-noi.html

Hanoi Boogie - Xem thêm

Hà Nội đáng yêu, đáng giận, đáng thương

Đoan Trang ở Sài gòn nghe người SG nói về Hà Nội, rồi lại ở Hà Nội nhớ Sài Gòn: " Thời gian gần đây, gây mất thiện cảm nhất cho người Sài Gòn có lẽ chính là… chiến dịch mừng Đại lễ 1000 năm của Hà Nội. Một chiến dịch gắn với đủ loại bê bối: sơn vàng phố cổ, lát ngói xanh vỉa hè, bươi nát vỉa hè. Hà Nội nghìn năm thành đại công trường khói và bụi (...) Hình ảnh Hà Nội trong mắt người dân TP.HCM giờ đây có lẽ hỏng mất rồi..."

Hà Nội đáng yêu, đáng giận, đáng thương - Xem thêm

Đọc "Chiếu dời đô" bằng đôi mắt hiện tại

So với Bình Ngô đại cáo thì Chiếu dời đô thường chỉ được chúng ta quan tâm ở một mức khiêm tốn, sự phân tích văn bản cũng sơ sài. Điều này có thể giải thích là do cảm hứng chính chi phối xã hội Việt Nam từ sau 1945 đến nay là cảm hứng chiến thắng mà Bình Ngô đại cáo diễn tả rất hoàn hảo. Thói quen tìm thấy mình trong lịch sử và hơn thế thích diễn tả mình bằng ngôn ngữ lịch sử đã xui con người hiện đại đồng lòng làm việc đó. Tuy nhiên trong giai đoạn mới của sự phát triển đất nước, khi mà việc xây dựng nổi lên hàng đầu - "phát triển thật ra là một cách tốt nhất để bảo vệ một quốc gia" - thì việc trở lại với Chiếu dời đô lại có một ý nghĩa riêng.

Đọc "Chiếu dời đô" bằng đôi mắt hiện tại - Xem thêm

Bảo Kiếm

Một ngàn năm sau khi dời đô về Thăng Long, hậu duệ của tám triều Vua Lý cũng bị bọn yêu quái hoành hành tác oai tác quái. Đầu tư tiền của vào đâu là đổ bể ở đó. Đầu tư vào giáo dục thì ra bằng giả và hàng loạt video clip học sinh đánh nhau. Đầu tư vào văn hóa thì truyền hình chiếu rặt phim nước Lọa. Đầu tư giao thông thì cầu sập, đường lún, hầm đường bộ thành sông, cọc tiêu bằng bê tông cốt tre. Đầu tư thoát nước thì Thủy Tinh nghêng ngang, ngạo mạn trên đường phố. Đầu tư cho y tế thì thuốc nhập về quá đát, bệnh dịch hoành hành. Đầu tư cho nông dân thì lúa gạo mất giá. Đầu tư cho các ngành công nghiệp mũi nhọn thì thành… Vinashin.

Bảo Kiếm - Xem thêm

HÃY GÓP CHÚT CÁT ĐÁ XÂY LĂNG MỘ NHÀ THƠ PHÙNG QUÁN

Được sự thống nhất của Trưởng tộc họ Phùng- Thuỷ Dương và cháu Phùng Đỗ Quyên, con gái nhà thơ, Ngô Minh xin gửi đến các anh , chị Lời kêu gọi hãy góp chút cát đá để xây lăng mộ nhà thơ Phùng Quán- bà Vũ Bội Trâm ở Huế.

HÃY GÓP CHÚT CÁT ĐÁ XÂY LĂNG MỘ NHÀ THƠ PHÙNG QUÁN - Xem thêm

Để chống lạm quyền và tham nhũng tài sản công

Việt Nam là một nước có nền kinh tế thị trường giống như các nước kinh tế thị trường khác trên thế giới, nhưng cơ chế quản lý tài sản công thì lại không giống tuyệt đại đa số các nước này.

Để chống lạm quyền và tham nhũng tài sản công - Xem thêm

Triển lãm 1.000 con rùa bị tổ chức bảo tồn phản ứng

“Việc cho phép công chúng cơ hội tận mắt nhìn thấy và hiểu rõ những giá trị của loài rùa là hành động nên làm, nhưng những gì chúng tôi nhìn thấy tại Đầm Bông lại khiến chúng tôi nghĩ về một thực tế rất đáng buồn đang xảy ra với loài rùa trên khắp Việt Nam!” - ông Douglas Hendrie cho biết - “Nạn săn bắt và buôn bán rùa phục vụ chủ yếu cho nhu cầu về thức ăn và thuốc chữa bệnh của người Trung Quốc đã và đang làm suy giảm rất nhiều quần thể rùa ngoài tự nhiên ở Việt Nam”.

Triển lãm 1.000 con rùa bị tổ chức bảo tồn phản ứng - Xem thêm

Bộ sách “Chào lớp 1” đã có nơi thực nghiệm

Bà Tạ Thị Thuần Túy, giáo viên chủ nhiệm khối 1 của trường Nguyễn Văn Huyên cũng cho rằng: “Chưa thể nhận xét điều gì cụ thể nhưng thích nhất là thấy học sinh tỏ ra rất vui vẻ với mỗi giờ học của nhóm Cánh Buồm. Phương pháp giảng dạy của nhóm là “thầy thiết kế, trò thi công” và tôi ấn tượng nhất với cách dạy khoa học của TS Nguyễn Văn Nam, còn cách dạy tiếng Việt của nhóm thì còn nhiều điểm chúng tôi phải góp ý”. Bà Túy nói thêm: “Nếu Nhà nước đồng ý cho thử nghiệm ở một số trường tiểu học một cách bài bản mới có thể khẳng định được hiệu quả của bộ sách này”.

Bộ sách “Chào lớp 1” đã có nơi thực nghiệm - Xem thêm

CÂU CHUYỆN BISZKU BÉLA VÀ BÀI HỌC TỪ QUÁ KHỨ

Một cựu chính khách thượng đỉnh Hungary, ông Biszku Béla, có thể sẽ phải đối mặt với bản án tù giam 3 năm vì tội danh công khai phủ nhận những tội ác của CNCS tại đất nước này, chiểu theo một điều luật mới được Chính phủ Hungary thông qua cách đây ít tháng. <đọc chuyện ông Bít Cu này, không khỏi nghĩ tới thượng tướng Hưởng và trung tướng Vịnh>.

CÂU CHUYỆN BISZKU BÉLA VÀ BÀI HỌC TỪ QUÁ KHỨ - Xem thêm

"Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng"

Cái sự mù mờ của đổi chác, nó làm tổn thương biết bao những người thầy có lòng tự trọng. Một cô giáo đã phải khóc và nói với GS Hồ Ngọc Đại : "Thầy ơi, đáng lẽ ra đường em phải ngẩng mặt lên, nhưng ra đường em phải cúi gằm xuống thầy ạ. Ngượng. Dạy như thế này thì được cái gì thầy nhỉ? Bắt người ta học như thế này thì được cái gì?" Vì trên thực tế có em học hai năm trời không biết đọc, biết viết, học vu vơ những cái không biết để làm gì"

"Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng" - Xem thêm

Đại Việt sử ký tân thư

Nói lại chuyện năm đó, Tổng trấn Hà Nội là Lê Thế Thảo bàn với Thượng thư bộ Công là Nguyễn Hồng Quân về chuyện dời đô về Ba Vì. Bấy giờ dân chúng Thăng Long phản đối dữ lắm, bèn thôi. Thảo ngồi bên hồ Lục Thủy tấu lên rằng chuyện dời đô là do Quân chứ đâu phải Thảo. Dân gian mới có câu gọi Thảo là "Tổng đốc nuốt lưỡi", sáng đúng chiều sai sáng mai lại đúng...

Đại Việt sử ký tân thư - Xem thêm

Thư gửi chị Oanh

của Như Quỳnh (Mẹ Nấm). Thư đưa lên mạng, mọi người có thể đọc ké, kể cả các bà lãnh đạo cái gọi là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thêm một tấm gương để học tập.

Thư gửi chị Oanh - Xem thêm

Ông Kissinger : Thất bại ở Việt Nam là do chính người Mỹ gây ra

Vẫn kiểu nói của Kissinger : "Hầu hết những gì làm cho Hoa Kỳ thất bại ở Việt Nam là do chính người Mỹ làm ra, bắt đầu với việc đánh giá thấp sự kiên trì của giới lãnh đạo Bắc Việt."

Ông Kissinger : Thất bại ở Việt Nam là do chính người Mỹ gây ra - Xem thêm

“Bóng hồng” trên nóc xe lửa

Trên hành trình của đoàn tàu xuyên Bắc - Nam có một xóm nghề rất đặc biệt của những phụ nữ chuyên bám lấy nóc tàu để mưu sinh.

“Bóng hồng” trên nóc xe lửa - Xem thêm

Bí thư Xứ ủy Trần Văn Giàu và Cách mạng tháng Tám 1945 ở Nam Bộ

Ngoài vai trò to lớn của Trần Văn Giàu trong Cách mạng Tháng tám 1945 ở Nam Bộ, bài này mang lại nhiều thông tin về mâu thuẫn giữa hai "xứ ủy Nam Kỳ" (một bên là Trần Văn Giàu, một bên là Nguyễn Thị Thập).

Bí thư Xứ ủy Trần Văn Giàu và Cách mạng tháng Tám 1945 ở Nam Bộ - Xem thêm

Bán suất vào đại học giá 16 triệu đồng?

Những ngày qua, nhiều thí sinh xôn xao việc các suất trúng tuyển vào học hệ đại học của Trường ĐH Hồng Bàng được một vài cá nhân rao bán với giá 16 triệu đồng. Chúng tôi tiếp cận một thí sinh đóng tám triệu đồng (đặt cọc) và đã nhận được giấy báo trúng tuyển ngành quản trị kinh doanh.

Bán suất vào đại học giá 16 triệu đồng? - Xem thêm

Ngồi học phải đeo khẩu trang

Hơn một tháng qua, học sinh cùng giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi (H.Cư Mgar, Đắk Lắk) khốn khổ chịu đựng mùi hôi của mủ cao su lan tỏa nồng nặc.

Ngồi học phải đeo khẩu trang - Xem thêm

Thư gửi người chị Hà Nội ở Berkeley

Em không phải người Hà Nội. Nhưng cả tuần này, tối nào em cũng ra Bờ Hồ. Cờ bay phấp phới, vàng xanh nhấp nháy, người người lang thang… Y chang công viên tỉnh lẻ nào đó bên Tàu, chẳng hạn Quảng Tây.

Thư gửi người chị Hà Nội ở Berkeley - Xem thêm

Một năm kể lại

Bữa cơm ban chiều vẫn chỉ có cơm trắng và vài cọng rau muống luộc lơ thơ trong cái bát nước canh, có thể đếm được là 8 hay 9 cọng rau.../ Blogger Người Buôn Gió kể lại những ngày bị bắt năm ngoái, vì "tội" in áo thung "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam". Những người tù và những công an, cán bộ hỏi cung.

Một năm kể lại - Xem thêm

Các nhà dân chủ trước nguy cơ bị khủng bố

Chỉ cần nhắc lại câu nói của thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng Bộ công an : “ Các anh muốn phản biện hả ? nhà tù còn nhiều chỗ lắm ! mà cũng chẳng cần bắt bớ tù đày làm gì, thời buổi này, tai nạn giao thông là chuyện cơm bữa ; mà cũng chẳng cần tông xe làm gì, buổi sáng các vị đi uống cà phê, về tới nhà cứng đơ, không làm gì được nữa ; các nước người ta đều biết kĩ thuật này, chúng tôi cũng chẳng thua đâu ”

Các nhà dân chủ trước nguy cơ bị khủng bố - Xem thêm

Tạo ra một cái mẫu khả thi - thân phận của công việc nghiên cứu khoa học

Phát biểu tại hội thảo CHÀO LỚP MỘT tổ chức ngày 27.9.10 tại trung tâm L'ESPACE Hà Nội. Đây là lần thứ nhì Trung tâm Văn hóa Pháp giúp nhà giáo Phạm Toàn, còn Bộ giáo dục chắc đang bận cải cách hay xì xụp Đại lễ 1000 năm nên vẫn chẳng thấy tăm hơi. Sự vắng mặt ấy vô hình trung xác nhận hai câu này trong bài phát biểu : "Thậm chí, với bộ sách (giáo khoa lớp 1 của nhóm Cánh Buồm) đó, các bạn còn có thể tự tay mình thực hiện cuộc cải cách giáo dục đó ngay từ trong gia đình mình. Nói một cách cực đoan, các bạn có thể dùng sách của nhóm Cánh Buồm để cứu con em mình trước khi chúng được xã hội cứu bằng một cuộc Cải cách giáo dục xứng tầm một dân tộc văn minh và thông minh." Đọc thêm : Bộ sách giáo khoa gây "sốc" <http://giadinh.net.vn/2010092908399401p0c1000/bo-sach-giao-khoa-gay-soc.htm>

Tạo ra một cái mẫu khả thi - thân phận của công việc nghiên cứu khoa học - Xem thêm

Tính chuyện “thay áo” cho Đà Lạt

<<Đến lúc này ông Nguyễn Hữu Tâm mới “giật mình” cho biết: “Quả thật chúng tôi thiếu sót trong tính toán chỗ này. Nếu vậy, trước khi triển khai thực hiện, Sở Xây dựng sẽ mời các kiến trúc sư người Pháp phản biện lại quy hoạch của chúng tôi để tìm ra sự thống nhất trong cách quy hoạch chung của Đà Lạt”.>> (Nhờ ông giám đốc Sở Xây Dựng Lâm Đồng "giật minh" mà người đọc "ngộ" ra nguyên ủy tình trạng thiếu vắng quy hoạch của các thành phố Việt Nam hiện nay).

Tính chuyện “thay áo” cho Đà Lạt - Xem thêm

Giáo đức và Giáo dục

Đây là một bức thư của Hồng y Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Thư gửi một linh mục nhưng có lẽ phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và sếp của mình cũng nên đọc và trả lời. Nếu trả lời được.

Giáo đức và Giáo dục - Xem thêm

Phan Vũ đọc “Hà Nội phố” đêm giao thừa đại lễ

Anh kể về “lý do” của cái đoạn “tiếng dương cầm trong căn nhà đổ”: nguyên đó là tiếng đàn của một cô gái đầy tài năng, học hành “theo kiểu Đặng Thái Sơn” nhưng ngày ấy con nhà tư sản là thành phần khó được học đại học. Cô ấy chờ mãi người đưa thư, mong cái giấy báo trúng tuyển. Phan Vũ bảo: Nếu em đậu được đi đại học, anh sẽ tặng em bó hồng đẹp nhất. Vào mùa đông lạnh, mặc áo kiểu ngư dân đánh cá của Anh, nghe cô chơi nhạc Beethoven. Đừng viết tên cô ấy ra nhé, cô ấy đã lớn tuổi, đang sống buồn ở nước ngoài, chỉ chơi đàn ở vùng ngoại ô. Sống bằng trợ cấp người già. Buồn đến nỗi mua đất làm huyệt sẵn cho mình, hàng ngày cô ra thăm huyệt...

Phan Vũ đọc “Hà Nội phố” đêm giao thừa đại lễ - Xem thêm

Ông Nguyễn Bá Thanh tái đắc cử Bí thư Đà Nẵng

Chỉ có một mình ông í ra ứng cử, nhưng cũng chỉ được 298 phiếu trên 299. Phiếu còn thiếu, chắc của chính ổng. Dầu sao cũng nhiều hơn Ceaucescu ngày xưa. CHÚ Ý : đừng lầm ông Thanh này với ông Trần Văn Thanh (http://www.viet-studies.info/kinhte/HaiOngThanh_RFA.htm).

Ông Nguyễn Bá Thanh tái đắc cử Bí thư Đà Nẵng - Xem thêm

Có một nguyên nhân dời đô khác ?

Tôi đưa lại đây bài viết mới của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường bàn về chuyện Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La. Ông Tạ là một người nghiên cứu lịch sử thâm hậu, có cách đọc và luận giải lịch sử khác nhiều người, trái tai nhiều người, nhưng ngẫm là có lý, chí ít thì cũng buộc người đọc phải đọc lại, nghĩ lại.

Có một nguyên nhân dời đô khác ? - Xem thêm

Bất ngờ với vai trò chủ đạo của kinh tế ngoài quốc doanh

Theo bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất Việt Nam (V-1000), số lượng doanh nghiệp tư nhân đã chiếm tỷ lệ ngang với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Bất ngờ với vai trò chủ đạo của kinh tế ngoài quốc doanh - Xem thêm

Tiên sư anh Tào Tháo !

Nếu tôi nhớ không lầm, Nam Cao không viết "anh", mà "thằng". Nhưng theo tác giả Phạm Hữu Cường ( http://cuongvan.freeforums.org/post279.html) thì câu chuyện không đơn giản như vậy, và lý thú hơn nhiều.

Tiên sư anh Tào Tháo ! - Xem thêm

Tan nát vườn quốc gia Bạch Mã

Từ vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) trở về, nhiều người hoạt động trong ngành lâm nghiệp và các nhà bảo tồn thiên nhiên đã bày tỏ sự lo ngại khi rừng đặc biệt quý giá ở vùng này đang bị biến thành một đại công trường... Và Hải Vọng Đài bị biến thành chùa với những dòng chữ lảm nhảm “Quan Âm hóa rồng tại đỉnh thiêng Bạch Mã vào lúc 9g29 ngày Tết Đoan ngọ 5-5-2008 âm lịch”...

Tan nát vườn quốc gia Bạch Mã - Xem thêm

Đừng làm quan, hãy xa lánh công danh lợi lộc.

“Thư để lại” của một quan tham sắp bị tử hình ở Trung Quốc, trích : "... Ai cho ta cái quyền muốn làm gì thì làm ở Trùng Khánh? Nhiều người biết rõ một số việc ta đã làm nhưng lại giả bộ là không biết? Đã không muốn để ta sống thì ta sẽ nói hết mọi điều ra: ta tham không chỉ có số tiền đến thế! Vậy số còn lại đi đâu? Tất nhiên là đến nhà người ta ..."

Đừng làm quan, hãy xa lánh công danh lợi lộc. - Xem thêm

Ai khai sinh ra thành Đại La?

...Đến năm 866 Cao Biền đến đây “giữ phủ xưng vương” và đắp thành hoành tráng như đã nói. Như vậy là thành Đại La, tiền thân của Hoàng thành Thăng Long, chỉ là thành cũ do các quan cai trị phương bắc dựng lên và mở rộng, làm cho kiên cố dần. Có đúng như vậy không? Hãy lật lại những trang sử trước nữa...

Ai khai sinh ra thành Đại La? - Xem thêm

Việt Nam ngày tôi trở về

những niềm vui nho nhỏ vẫn không lau được mồ hôi lăn chảy giữa rãnh ngực vì nắng vì nóng vì Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Fuck! Vì Hồ Chủ tịch vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta! Fuck! ngồi trên máy bay quay lại Mỹ, tôi lẩm nhẩm những cái nhiều cùng những cái nhất của xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Thi hoa hậu nhiều nhất. Hô khẩu hiệu nhiều nhất. Nhiều quán nhậu nhất. Giao thông lộn xộn nhất. Giàu và nghèo cách xa nghìn vạn dặm nhất. Cầu tiêu công cộng hiếm hoi nhất. Con đường gốm sứ rườm rà, quê kệch và dài nhất. Con số phá thai cao nhất. Môi sinh tệ hại nhất. Treo hình cố lãnh tụ Hồ Chí Minh nhiều nhất. Truy cập web sex nhiều nhất. Hối lộ và tham nhũng có trình độ nhất. Thù và yêu Mỹ nhất. Đảng càn quét những ai công khai đấu tranh tự do dân chủ nhất.… vậy mà theo Happy Planet Index, Việt Nam được xếp hạng 12/178. Chịu và chào my “quê hương là chùm khế (không) ngọt”.

Việt Nam ngày tôi trở về - Xem thêm

Vụ tàu cá Trung Quốc : Một sự trịch thượng đáng lo ngại

Trong vụ tàu cá Trung Quốc bị Nhật Bản bắt giữ, viên thuyền trưởng tàu cá đã được trả tự do hôm thứ sáu, 24/09, trước sức ép rất mạnh của Bắc Kinh. Trong vụ này, người ta nhận thấy Trung Quốc có thái độ rất giận dữ, thậm chí đích thân thủ tướng Ôn Gia Bảo còn đe dọa Nhật Bản. Sau đây là phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long, đại học Maine, Hoa Kỳ

Vụ tàu cá Trung Quốc : Một sự trịch thượng đáng lo ngại - Xem thêm

Mùa thu Berlin

Chiều thu Berlin nắng nhạt dần, gió vẫn vi vút trên những hàng liễu. Vẫn biết không tượng đài nào bền vững như lòng người... nhưng sao vẫn chạnh lòng khi nhớ đến những nghĩa trang bạt ngàn tên tuổi những người đã nằm xuống trong suốt mấy chục năm chiến tranh trên đất nước ta.

Mùa thu Berlin - Xem thêm

THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM THẾ KỶ XI – XIII DƯỚI THỜI LÝ

Tham luận này được phổ biến tại HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ BA “Việt Nam: Hội nhập và Phát triển” (công bố trên mạng Anh Ba Sàm)

THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM THẾ KỶ XI – XIII DƯỚI THỜI LÝ - Xem thêm

Một căn bệnh xã hội cần được gọi đúng tên

Căn bệnh xã hội về "chuộng cái giả mà sợ cái thật" thì không thể chờ đợi ở y học mà cứu cánh của nó lại là sự dũng cảm nhìn vào sự thật, nói đúng sự thật điều mà đồng chí Phạm Văn Đồng đã từng cảnh báo về "tình hình nguy kịch không thể coi thường... Cần thấy hết tình hình, rút ra kết luận nghiêm khắc với ý chí cách mạng tiến công"(báo Nhân Dân ngày 15.5.1999)

Một căn bệnh xã hội cần được gọi đúng tên - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us